Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Tường thuật về biểu tình ngày 1 tháng 7

Lúc 11 giờ tại Đài cảm tử.

 10 :00 - Đoàn biểu tình tại Hà nội đang tiến về phía Tràng Thi, lối về Sứ quán Trung quốc, các ngã tư nhiều cảnh sát, xe bồ câu đón sẵn ở ngã tư, xe công an bộ  29 B - 01601 cũng cắm dọc  đường Tràng thi để thao dõi, quay phim, giám sát đoàn biểu tình.
Giáo sư Tương Lai, Ông Hồ Cương Quyết đang cùng bà con  tại Sài gòn.



Tôi sẽ up ảnh liên tục theo trình tự mới nhất, bà con đón xem.
 6: 00 - trời vẫn mưa rả rích, quanh khu vực hồ Gươm chỉ có xe của công an phường, dân phòng đã lác đác vài người mặc áo mưa, các quán hàng xung quanh chưa mở cửa.
 Tại Sài gòn : các nick trên Facebook cho hay : công an đã bắt Bùi Hằng khi chị ở gần Ga để đón người nhà. Chúng đưa chị lên xe và có thể đưa về Vũng tàu ...miễn phí.
 Cống viên 30 -4 hiện không có mưa, thời tiết đẹp, bà con đang đổ về đó như bình thường.

6:30 - Hà nội :  Lác đác vài người mặc áo mưa đi thể dục. Chưa thấy có sân khấu lắp dựng khẩn cấp quanh hồ Gươm.   Xe buýt cũng chưa thấy tập trung trước tượng đài Vua Lý Công Uẩn.
6 : 45 - Nhiều bà con đi xe buýt đến khu vực quanh hồ Gươm.




Quang cảnh quanh Hồ gươm.

7 : 00 - Các hàng quán đã mở cửa lác đác, phố đã đông người đi lại, mưa vấn rả rích. Một số trang tin thông báo : " KHẨN CẤP HOÁN CUỘC BIỂU TÌNH VÌ MƯA TO, NGẬP PHỐ" . Tuy nhiên có thể nhiều người không biết và đã đi rồi hoặc không có thiết bị đọc mạng để dừng. Không sao vì coi như đi chơi chủ nhật bình thường.
 8 :00 Bà con đã tập trung lại dần , nhiều áo đỏ cờ xuất hiện
Sài gòn : công viên bắt đầu đông, còi huýt loạn xạ

Sân tượng đài Lý Thái Tổ đã có bà con tập trung đông dần...Cụ Lê Hiền Đức xuất hiện.
 Mặc dù trời vẫn còn mưa nhưng bà con vẫn tập trung trước Vườn hoa Lý Thái Tổ ngày càng đông


Khẩu hiệu và cờ hình ảnh đầy đủ 

Đủ cả cụ già và thanh niên, sinh viên học sinh...
 Trời vẫn đang mưa nhỏ nhưng bà con đã có ô, ướt áo cho Tổ quốc toàn vẹn thì xá chi ?
Cờ lớn xuất hiện rất hiên ngang !

Xe buýt chực sẵn bắt đồng bào ?

Một đoàn hơn 5 chục người vác một lá cờ lớn đi về từ phía Hàng bài 
Đoàn biểu tình tại ngã tư Cửa nam.

 Phía Sài gòn, Ông Hồ Cương Quyết và những nhân sĩ trí thức đã tiên phong ...
Đó mới là Sài gòn của Việt nam, tinh thần của Dân tộc Việt không thể bị bất kỳ kẻ thù nào đè bẹp !


 Ảnh và clip đang được cập nhật và tiếp tục tường thuật ...

17 nhận xét:

  1. Tôi và bà con đang ở gần Đài cảm tử, ca fe chờ mưa tạnh và chờ mọi người.

    Trả lờiXóa
  2. Tập trung tại các quán ca fe, tạnh mưa là bà con ào ra đông vui

    Trả lờiXóa
  3. Hiện có 20 anh chị em đang ở ca fe Ciao, gần ngã tư Tràng tiền Hàng Khay, chờ bà con đây, khẩu hiệu băng ron đủ cả

    Trả lờiXóa
  4. Trong Hàng Hành có vài chục bà con, tạnh mưa sẽ chui khỏi quán bag nhập hội với làng nước

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều dân phòng và các an ninh mặc thừng phục, áo mưa đã ở quanh hồ từ sớm, tội nghiệp cho họ khi đi ngược với Đồng bào

    Trả lờiXóa
  6. Vui quá, cả Cụ Hiền Đức đã xuống đường cùng bà con !

    Trả lờiXóa
  7. Day ma di hoi dong bao oi.....

    Trả lờiXóa
  8. Thật tuyệt vời. Là dân tỉnh lẻ, tôi chỉ được cảm giác đồng cảm với nhân dân biểu tình ở hai thành phố hai đầu đất nước trong giờ phút tổ quốc lâm nguy.
    Đi ngược lại với nhận dân sẽ bị nhấn chìm , bạo quyền nên nhớ!

    Trả lờiXóa
  9. Rat tiec toi dang o xa nen khong tham du duoc voi ba con minh. Ngoi mot minh trong phong noi xu nguoi nhung toi van huong ve que huong VN yeu dau.
    Nhin doan nguoi di bieu tinh qua video clip tren mang ma long toi uat nghen. Thuong cho dong bao minh bao nhieu thi cam thu bon banh truong xam luoc bay nhieu.
    "Toi khong the ngoi yen, khi nuoc VN dang nga nghieng, dan toi toi sap phai dam chim, mot ngan nam hay trien mien tam toi. Toi khong the ngoi yen, de ngay sau chau con toi lam nguoi..." (Xin Hoi Anh La Ai - Viet Khang)
    "...tung doan nguoi di chang ngai chi, gia tre gai trai gio cao tay, chong quan xam luoc, chong ke nhu nhuoc ban nuoc VN"
    (Viet Nam Toi Dau - Viet Khang)

    Trả lờiXóa
  10. Thêm vài hình ảnh tại Sài Gòn nữa nè
    http://www.youtube.com/watch?v=s7GT82aXd3A&feature=plcp

    Trả lờiXóa
  11. Hơi buồn vì ông trời lại đổ mưa vào ngày này và vẫn chỉ có HN,SG.. không thấy Huế ,Hải Phòng,Đà Nẵng....Nếu trời không mưa. HN chắc sẽ đông hơn..

    Trả lờiXóa
  12. Bán VN cho Tàu cộng, nên Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn đùng mọi thủ đoạn đê hèn, ra tay đàn áp người yêu nước, biểu tình chống bọn Tàu cộng.

    Trả lờiXóa
  13. Lại 1 ngày tôi phải làm người lạ trên chính quê hương của mình-người ta đàn áp biểu tình chống tàu khựa xâm chiếm hoàng sa và trường sa ,trong khi VN thông qua luật biển đả ghi rỏ VẬY thì đảng cộng sản VN đả trở thành đảng lạ ,họ bảo vệ cho đảng công an cảnh sát bảo vệ cho tàu đàn áp nhân dân VN/họa mất nước đả thấy trước mắt /anh em sinh viên học sinh sẻ học cái gì nếu đất nước không còn -học ra để phục vụ cho ai/cho tàu -hảy tỉnh táo đi các bạn họa mất nước thấy quá rỏ rồi ,đừng mong đảng giải quyết nừa hảy tự quyết vận mạng của mình -không còn thời gian nửa rổi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoc sinh, sinh vien bay gio da bi nhoi so tu tuong HCM va Mac Lenin tu luc mau giao roi. Con biet gi la yeu nuoc nuoc nua, chi yeu dang va bac ho thoi. Con hoc tap va lam viec cung theo tam guong cua dang va bac luon roi.

      Xóa
  14. Dan chu co bat đau tu hom nay ?. Can bo oi mau dan o tiec .chi so ngoai bang lay dat .lay bien cua to tien .can bo co hay o?

    Trả lờiXóa
  15. Ông Trời cũng khóc thương cho dân tộc Việt Nam!

    Hà Nội sáng nay trời mưa, đất và nước hòa quện! Đó là dấu hiệu tốt đẹp (tuy bị giảm đáng kể số người tham gia biểu tình) cho thấy Chủ nhật 1/7/2012 sẽ là ngày khởi đầu cho một chuỗi ngày CHỦ NHẬT BIỂU TÌNH 2012!!!

    Chờ đợi, thấp thỏm, hồi hộp, lo âu và vỡ òa khi được xem những hình ảnh biểu tình, thật cảm động và thương quý vô cùng! Chúng tôi đã bật khóc khi nhìn tấm hình bạn trẻ Hà Nội đeo kính cận mặc áo đỏ, giơ cao biểu ngữ đỏ với dòng chữ...

    TỔ QUỐC GỌI
    CHÚNG CON CÓ MẶT
    VÌ BÌNH YÊU XÃ TẮC SƠN HÀ

    Hôm nay chính quyền lại tiếp tục ra tay ngăn cản bằng mọi thủ đoạn, nhưng HỌ càng ngăn cản càng lộ rõ bộ mặt thật HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN CỦA HỌ mà thôi.
    Và HỌ đã lầm! Tất cả những cấm cản đó có khác gì ĐỔ THÊM DẦU VÀO LỬA, nó càng thôi thúc NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC DŨNG CẢM bền gan quyết chí đấu tranh vì Hoàng Sa, vì Trường Sa, vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

    NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC DŨNG CẢM ƠI... CHÚNG TÔI XIN CẢM ƠN, CHÚNG TÔI YÊU MỌI NGƯỜI!!!

    Trả lờiXóa
  16. Co thay hinh nguoi quen , vui qua, xuc dong qua

    Trả lờiXóa