Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Mùi vị của chế độ tiếp tục được lan tỏa.

Giữa đêm, nhà Bùi Hằng bị tưới xăng dọa đốt

  - Liên tục những ngày gần đây, nhà chị Bùi Thị Minh Hằng tại 106 Lê Hồng Phong (Vũng Tàu) thường xuyên bị những kẻ lạ mặt khủng bố, quấy phá giữa đêm. Đặc biệt, vào dịp quốc khánh 2/9, cường độ các cuộc tấn công ngày càng táo tợn và liều lĩnh hơn. Được biết, đây cũng là thời điểm mà lực lượng an ninh gia tăng theo dõi, chốt chặn chung quanh nhà Bùi Hằng cả ngày cũng như đêm.

Sự kiện nghiêm trọng nhất xảy lúc 3h đêm, rạng sáng ngày 4/9, nhà Bùi Hằng bất ngờ bị một số đối tượng ném xăng tung tóe giữa lúc mọi người đang ngủ.

Mùi xăng bốc lên nồng nặc, cộng với tiếng chó sủa đã kịp đánh thức Bùi Hằng. Rất may là kẻ thủ ác chưa châm lửa.

Hiện trường vụ án lúc 03h40 sáng ngay 4/9

Theo quan sát tại hiện trường vụ án, thủ phạm đã ném vào nhà Bùi Hằng tổng cộng 2 chai xăng và 2 hộp sơn có màu xanh, tất cả đều đã được mở nắp. Xăng và sơn bắn tung tóe khắp nền nhà, trên tường và trên cửa.

Ngoài ra, kẻ gây án còn xé nát một số hình ảnh, khẩu hiệu có nội dung tố cáo tiêu cực, chống Trung Cộng xâm lăng... Đây là những băng-rôn mà Bùi Hằng thường treo trước cửa nhà để quần chúng nhân dân địa phương đến đọc.

Hung khí vụ án, xăng và sơn bắn tung tóe

Khi xảy ra sự việc, chị Bùi Thị Minh Hằng đã trình báo đến cơ quan chức năng. Công an phường sau đó cũng được cử đến để ghi biên bản hiện trường một cách chiếu lệ. Buổi làm việc chỉ mang tính hình thức, vì trên thực tế thì ai cũng biết thủ phạm gây án chính là đám tay sai của CA - những kẻ đang đóng chốt trước nhà và theo dõi Bùi Hằng.

Hung khí vụ án là hai chai xăng và hai hộp sơn đã được Bùi Hằng niêm phong cẩn thận, nếu thực sự công an muốn điều tra thì chỉ cần tìm dấu vân tay trên những hung khí này. Tuy nhiên, những cán bộ công an chỉ đến làm việc cho có và không tỏ ra quan tâm đến các tang chứng này. Có lẽ họ cũng thừa biết thủ phạn gây ra vụ khủng bố này không ai khác chính là các "đồng chí" và "đồng nghiệp" của mình.

Trước và sau khi xảy ra vụ tấn công đe dọa, xuất hiện một kẻ lạ mặt ngồi khuất trong bóng tối luôn chăm chú theo sát mọi diễn biến. Tên này liên tục nhắn tin nhận chỉ đạo...

Mặc dù phải trải qua những hành vi đe dọa, khủng bố hết sức nghiêm trọng giữa đêm, chị Bùi Thị Minh Hằng vẫn không hề tỏ ra nao núng. Sau khi đã quét dọn lại nhà cửa, những băng-rôn và hình ảnh có nội dung tố cáo tiêu cực tiếp tục được treo lên và xuất hiện hoành tráng trước cổng ngôi nhà 106 Lê Hồng Phong.


Trước đó, những kẻ lạ mặt vẫn thường lén lút xé khẩu hiệu giữa đêm. Sau mỗi lần phá hoại, Bùi Hằng lại có ngay những khẩu hiệu khác mạnh mẽ hơn. Ngày 2/9 năm nay, ngôi nhà 106 Lê Hồng Phong không treo cờ, thay vào đó là những tấm băng-rôn có nội dung đấu tranh cực kỳ hoành tráng. Hành động tưới xăng vào nhà giữa đêm cho thấy rõ thế lực côn đồ đang tỏ ra hết sức điên cuồng trước phương cách đấu tranh độc đáo và quyết liệt của Bùi Hằng.

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra những vụ tưới xăng, phóng hỏa đốt nhà giữa đêm nhằm trả thù những người can đảm đứng lên tố cáo tiêu cực. Hành vi ném xăng vào nhà Bùi Hằng giữa đêm rõ ràng là một động thái nhằm đe dọa đến an nguy và tính mạng của chị. Càng ngày, các cuộc tấn công ngày càng liều lĩnh và táo tợn hơn do sự tiếp tay bởi lực lượng an ninh "còn Đảng còn mình".


Danlambaovn.

59 nhận xét:

  1. lam nhung cai tro meo, tieu nhan neu la bon cong an thi la mot cong cung cua che do da den hoi mat van .

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Phú Trọng vừa tuyên bố...trong buổi tiếp tân...

    Tôi đã nhiều lần giải trình rằng cơ chế Liên Bang XHCN Trung quốc là một mô hình hiện đại, đã tỏ ra thành công ở nhiều nơi, tuyệt vời. Ví dụ như Liên Âu (EU), Mỹ (USA), Úc, Canada.

    Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung quốc (United States of Scocialist China – USSC).

    Trong khuôn khổ cơ chế này, hai Đảng Cộng sản sẽ hoà nhập hài hoà; vấn đề Nam sa, Tây sa đươc vĩnh viễn giải quyết dứt khoát trong tình hữu nghị Trung Việt.

    Đây cũng là môt mặt của quá trình triển khai phạm trù triết học: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế và giúp chủ nghĩa xã hội ở Viet nam tiến lên với thế giới giàu mạnh, đẹp đẽ bên cạnh đại cường Trung quốc.


    TRƠ TRẼN

    Trơ trẽn quá cờ năm sao đã rõ
    Bốn sao đây là Mãn Tạng Mông Hồi
    Bốn thứ dân người thiểu số lạc loài
    Ngay chính giữa là sao to Hán tộc
    Nay bổng thấy lại có thêm sao nhỏ
    Hay là sao của sắc tộc Việt Nam ?
    Cả năm sao lồ lộ rất rõ ràng
    Ai có thể ngữa mồm nhằm chối cãi
    Trước đính chính để sau thành im lặng
    Đúng là ai gây nông nỗi thế này
    Bốn ngàn năm văn hiến bỗng một ngày
    Thành mảnh nhỏ của âm hồn Trung Quốc
    Quả để hận cho Triệu Trưng, Nguyễn Trải
    Hưng Đạo Vương, cùng hoàng đế Quang Trung
    Hay một thời phá Tống cả bình Chiêm
    Lý Thường Kiệt những oai hùng lừng lẫy
    Ấy vận nước sao giờ cay thế ấy
    Nhục tiền nhân ôi trơ trẽn tột cùng !
    Hỏi ai người tâm huyết với non sông
    Hãy tự hỏi có thấy lòng chua xót ?

    ĐẠI NGÀN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁC BÁC ĐÃ THẤY HÌNH NGUYỄN PHÚ TRỌNG ÔM HUN TẬP CẬN BÌNH DƯỚI RỪNG CỜ 6-SAO.

      TA KHÔNG LẤY LÀM LẠ KHI NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG DÁM GỌI TÊN hOÀNG SA TRƯỜNG SA, MÀ CHỈ GỌI NAM SA TÂY SA.

      CÔNG LAO XƯƠNG MÁU, TỔ TIÊN GẦY DỰNG, NAY XHCN VN GIAO HẾT CHO TÀU CỘNG RỒI.

      Xóa
    2. ONE LEG OF THE CHAIR HUNG-DUNG-SANG-TRONG WAS MADE IN CHINA, THE OTHERS THREE WERE BOUGHT BY CHINA.

      Xóa
  3. Trời, tin giật gân quá. Có điều Bùi Hằng đưa những tin kiểu này, ai tin? Bàn thờ bố mình còn ném ra đường, mẹ mình mà còn chửi mắng thì ba cái kiểu rạch mặt ăn vạ với Bùi Hằng chỉ là chuyện nhỏ? Mà đã rạch mặt đâu mới chỉ đập vỏ chai tạo hiện trường giả thôi mà. Theo tôi Hằng nên mạnh dạn châm lửa nữa thì dư luận mới tin, còn chuyện kiểu này trong dân gian nó gọi là "điêu dân " đấy. Ngượng hết cả người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngượng không hỡi chú Loa Phường, Tửu- hà -ma chú Loa Phường hôi tanh, Côn đồ một lũ rành rành, Mà chú mở miệng đành hanh nỗi gì?

      Xóa
    2. Hì Hì. tôi nói CA bi bênh dâm ác mà !!

      Xóa
    3. Dưới bầu trời ảm đạm XHCN, loa phường được đặt khắp nơi để nhồi sọ nhân dân theo ý Đảng cs côn đồ. Loa Phường này cũng chẳng khá gì, chỉ biết đặt điều vu vạ người dân, gây hoang mang trong nhân dân bằng luận điệu rừng xanh Pắc Pó.
      Ăn nói kiểu Loa Phường thì "Ngượng hết cả người" là đúng rồi. Loa Phường cũng nên dấu mặt xuống cống đi, để ông bà cha mẹ Loa Phường đở tủi hổ vì có thằng con đến giờ này mà còn điên khùng tin vào chủ nghĩa cộng sản dâm ô - tham nhũng - hoang dại.

      Xóa
  4. Vào đây cốt để tìm hiểu thêm, lại thường gặp thằng giặc CAM ăn nói vung vít chả đâu vào đâu cả, có ai đó đập vào mồm nó vài phát tắt đài giùm đi cho bà con nhờ. Chả ai mướn mà cứ loa phường loa phường nghe phát sốt....

    Trả lờiXóa
  5. Xin chào Thượng Tá Công An LOẠI PHƯỢNG,xin chúc thượng tá mạnh khỏe và sờm thăng cấp (Đại Tá Loa Phượng Giám Đốc Công An BA-RIA VŨNG TÀU)-Loa Phượng không mang Quân hàm Quân hiệu,nhưng nghe nói biết ngay là Công An,chính xác 100%,dân den tụi em bây giờ khôn lắm Thượng Tá ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Vẫn tiếp tục trò mèo ngày càng đểu hơn. Mong BH bình an, mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  7. ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC... ĐẢ ĐẢO CÔNG AN CÔN ĐỒ... Bọn chính quyền CS này khốn nạn quá.

    Trả lờiXóa
  8. Có lẽ đầu tiên phải nói tới những vấn đề mà Bùi Thị Minh Hằng đề cập. Trong bài viết của mình Minh Hằng đã thể hiện một lối viết mang nặng tính quy chụp với một cái nhìn hằn học về đất nước. Theo Minh Hằng thì Việt Nam hiện nay là một đất nước loạn lạc, quân hồi vô phèng với một nạn dịch tràn lan là nạn dân oan. Bà Minh Hằng đăng tải rất nhiều bức ảnh về người dân khiếu kiện, cho rằng tất cả người đó là dân oan và nó đang là một nạn dịch tràn lan tại Việt Nam. Tôi biết hiện nay trên cả nước vẫn còn có nhiều vụ việc người dân khiếu kiện với nhiều lý do khác nhau. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng ai cũng biết trong các vụ khiếu kiện đó có khiếu kiện đúng, có khiếu kiện sai.Những ý kiến khiếu kiện đúng sẽ được các cấp chính quyền giải quyết. Nhưng có những người mặc dù đã được các cấp chính quyền quan tâm giải quyết nhưng vì mục đích cá nhân vẫn cố tình khiếu kiện lỳ, khiếu kiện dài ngày. Bên cạnh đó cũng có những người khiếu kiện không có cơ sở ví dụ như vụ những người Mông xuống khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng thời gian vừa qua. Vậy họ có thực sự phải là dân oan như lời Minh Hằng nói không. Mặt khác liệu các vụ khiếu kiện có nhiều như vậy không để rồi Minh Hằng quy kết nó như một nạn dịch tràn lan tại Việt Nam và Minh Hằng quy kết xanh rờn như thế này: “Người Chết Oan - Người Sống Oan - Tù Oan - Án Oan - Dân Oan - Sư Oan - Cha Oan... Cả Dân Tộc này đang oằn oại trước bao OAN KHUẤT!”. Ở đây hình như Minh Hằng đang từ một số vấn đề nhỏ quy chụp ra thành bản chất của cả chế độ với mục đích vu cáo, nói xấu chế độ và kích động dư luận chống lại chính quyền, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  9. Với một con người bất nhân, bất nghĩa như vậy mà nay lại tỏ ra đạo đức như vậy không khỏi khiến người ta nghi ngờ về động cơ thật sự của Minh Hằng khi viết những bài như thế này. Phải chăng Minh Hằng từ bản chất chống đối, xem việc viết bài tuyên truyền chống Nhà nước là một nghề câu cơm nên cố tình viết những bài măng nặng tính quy chụp như vậy. Có lẽ đây là điều hoàn toàn chính xác bởi đây không phải là lần đầu tiên Minh Hằng viết những bài có nội dung quy chụp, xuyên tạc thậm chí là bịa đặt nhằm chống Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  10. về trang Bauxite Việt Nam, tôi vẫn thường nghe đây là trang được lập ra nhằm phản biện xã hội, phục vụ cho xây dựng đất nước nhưng qua việc Bauxite Việt Nam đăng tải những bài như thế này của Minh Hằng cũng như nhiều bài viết có nội dung vu cáo, bịa đặt khác thì thật sự bản chất của trang Bauxite là trang chuyên tuyên truyền chống phá đất nước rồi.

    Trả lờiXóa
  11. ái mụ Minh Hằng này làm ơn về " đánh răng và tắm rửa" đi cái rồi hãng nói đến chuyện nhân quyền, dân oan... bản thân có ra cái thể thống gì đâu, vi phạm luân thường đạo lý 1 cách trầm trọng, không bằng kẻ tâm thần còn đòi nói chuyện đơm đặt công kích, bôi nhọ chế độ ở đây. À! phải rồi thì cũng chỉ có cái lũ tư cách đồi bại như mụ này mới đi bôi nhọ chính quyền nước nhà như thế chứ có ai tử tế tốt đẹp lại làm vậy đâu

    Trả lờiXóa
  12. "Việt Nam hiện nay là một đất nước loạn lạc, quân hồi vô phèng với một nạn dịch tràn lan là nạn dân oan" không biết loạn lạc ở đâu, ở trong tâm trí bà ta à. Rồi là dân oan, dân oan thì không có nhưng bọn giả danh là dân để kêu oan thì nhiều, oan cái nỗi gì? Đừng có lấy và nhân danh nhân dân ra đây để kêu oan theo ái lối quy chụp thế bà Hằng ơi. Việt Nam vãn luôn là đất nước ổn định về chính trị đó, hãy nhìn nhận thực tế đi, nói lăng nhăng thế khó nghe, và ngứa tai lắm.

    Trả lờiXóa
  13. bài viết của Bùi Thị Minh Hằng sặc mùi phản động, thể hiện cách nhìn đơn chiều, chủ quan duy ý chí. Những trường hợp mà Bùi Thị Minh Hằng phẩn tích trong bài viết chỉ là những cá nhân, thiểu số. Sự thật đã chứng minh, ở Việt Nam, vấn đề dân chủ và nhân quyền luôn được cọi trọng. Mới đây, Việt Nam đã trúng cử vào hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ở Việt Nam, hoàn toàn không có vấn đề dân oan như Hằng nói. Bùi Thị Minh Hằng đã dần lộ bản chất của một tên phản động cực kỳ nguy hiểm. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ để ý, lưu tâm đến ả hơn để ả khỏi bêu rếu linh tinh chống chính quyền

    Trả lờiXóa
  14. Vấn đề dân oan thì theo tôi có lẽ nghĩ mà khó nói cho ai tin lắm. Bởi vì tôi chẳng thấy trên thế giới này nơi nào hiện đại và tân tiến như ở Việt Nam nữa cả. Dân oan mà còn mang cả biển tiếng Anh đi biểu tình thì đúng thật là trình độ cao gấp vạn. Vấn đề dân oan là vấn để mà tất cả những nhà dân chủ đều lợi dụng vào đó để chống chính quyền. Bởi vấn đề dân oan đòi đất là vấn đề liên quan trực tiếp đến tấc đât của nhân dân, liên quan đến an sinh xã hội...Và còn liên quan đến cả vấn đề sự an cư lạc nghiệp của nhân dân nên rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  15. Gớm, tác giả nói gì vậy? Bùi Thị Minh Hằng mà có giá trị nhân đạo, nhân văn ư? Bùi Thị Minh Hằng có một quá khứ rất là bẩn tính, chẳng xứng đáng là một đứa con, chẳng xứng đáng là một công dân nữa. Việt Nam chúng ta sau bao nhiêu năm bôn ba, trốn chạy khắp nơi thì nay Hằng đã có một nghề cầm tay đó là nghề dân oan. Nhắc đến nghề dân oan thì phải nhớ đến Bùi Hằng. Bùi Hằng kiếm tiền từ nghề dân oan. Dân oan hiện nay phần đa đều là nghề của một bộ phận dân chủ, bởi thông qua đây thì chúng hạ bệ chính quyền, tung hô, cổ súy dân chủ, và nhận được nhiều tiền từ quan thầy.

    Trả lờiXóa
  16. Có lẽ nào một kẻ như Bùi Thị Minh Hằng lại có thể nhân văn được như vậy khi nói về dân oan đi kiện trong khi bản chất ả là một đứa con bất hiếu, một kẻ đi ngược lại lợi ích của tổ quốc, của xã hội. Chuyên làm nghề xuyên tạc câu cơm nên ả đã quy chụp sự việc dưới cái nhìn phiến diện của mình như vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Bùi Thị Minh Hằng ngay từ nhỏ đã bộ lộ là một đứa con hư rồi. "Năm Hằng học lớp 9, do hỗn hào với thầy cô và vô kỷ luật, Hằng đã bị đuổi học". Sau khi bố đẻ của Hằng mất, dù đã được chia tiền nhưng Bùi Hằng vẫn không bằng lòng và liên tục về nhà mẹ đẻ để gây rối, đòi chia thêm. Kẻ như Bùi Thị Minh Hằng đạo đức như thế, đến bản thân còn chưa hoàn thiện thì làm sao lo được "việc nước".

    Trả lờiXóa
  18. Thật kinh khủng. Nghe về Bùi Thị Minh Hằng mà thấy ghê quá. Không biết là loại người gì mà như thế. Đã được chia tài sản rồi mà vẫn còn về nhà khủng bố em gái út, ném mắm tôm vào người em rể. Kinh hơn nữa, "Hằng về nhà chửi bới, gây sự với mẹ đẻ và các em gái, mang bàn thờ của bố đẻ ra đặt ở vỉa hè"

    Trả lờiXóa
  19. Bẵng đi một thời gian im hơi lặn tiếng, nhất là sau cái vụ chung đụng với TS Nguyễn Xuân Diện làm vấy bẩn không gian facebook và cũng bởi chẳng có dịp gì để thể hiện sở trường về chất giọng to, khoẻ, rõ ràng và rất bền (từ sáng đến tối vẫn không lạc giọng)… Gần đây, tái xuất hiện như một anh thư trong làng dân chủ, một tay chị bắt với các linh mục DCCT Kỳ Đồng: Thoại, Thanh ; tay kia chị bắt với các bác Đằng, bác Nhuận; chân trái ngoắc với các anh hào Nguyễn Bắc Truyển, Lê Quốc Quyết…; chân phải khều các blogger Nguyễn Tường Thuỵ, Huỳnh Ngọc Chênh… có lẽ nếu còn có thể có một bộ phận nào lồi ra mà dài dài chút chắc chị cũng sẵng lòng giao lưu với những nhà nhân danh dân chủ khác nữa chứ chẳng chơi

    Trả lờiXóa
  20. Khi Bùi Hằng đi hò hét thì không cần dùng đến loa mini thì cũng có thể làm oang lên một gốc phố rồi. Phải nói là lũ rận dân chủ tuyển người khá là chuẩn, tuyển Bùi Hằng, với một cái miệng phát ra tần số âm thanh rất lớn, có thể hô to làm cho rất nhiều người nghe thấy tiếng của bà ta, vì thế mà lượng người " hiếu ki " vây xung quanh những vụ biểu tình tăng lên, thế là chúng lại tung tin rằng ngàn người xuống đường đi biểu tình!

    Trả lờiXóa
  21. Hành động của bà Bùi Thị Thu Hăng theo tôi nó phải được xếp vào mục, " lợi dụng quyền tự do ngôn luận của công dân để tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam". Và tôi cũng đề nghị luôn là công an cần vào cuộc và bắt bà ta phải chịu hình phạt của pháp luật như đã quy định, không thể để cho bà ta làm loạn, gây tổn hại đến uy tín,sự ổn định của đất nước ta như thế mãi được.

    Trả lờiXóa
  22. Bùi Hằng cũng chỉ là bán miệng đi chửi thuê mà thôi, một kẻ hám lợi mà bán rẻ lương tâm. Đánh giá Bùi Hằng là đứa con bất hiếu cũng không sai chút nào. Mụ chửi chế độ, chửi nhà nước thì khác nào chửi thẳng mặt bố mẹ mụ, hơn thế nữa còn là chửi cả tổ tiên mụ lên. Không còn gì để đánh giá một con người như thế nữa cả.

    Trả lờiXóa
  23. để tìm được con người có sức khỏe tốt như Bùi Hằng trong xã hội thì cũng thật khó kiếm. khắp mọi miền đất nước đều chứng kiến hình ảnh một mụ đàn bà tuổi xế chiều, hàng họ siêu vẹo nhăn nheo chạy khắp nơi bù lu bù lao cái khẩu hiệu yêu nước vớ vấn hay là sự có mặt ở mọi điểm nóng công an đánh người. mụ là người hay là thánh kêu vậy? mụ đi đến đâu là ở đó không thể yên ổn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như vậy, thời gian qua Hằng đã dùng cái mồm của mình để chửi rủa nhà nước, chửi rủa Đảng, chửi rủa chính quyền. Đi theo các phần tử để phản động, chống phá nhà nước Một người như thế liệu có thể là người con tốt, người con có hiếu. Thật đau lòng khi gia đình lại có người con như thế, xa hội lại có con người như thế.

      Xóa
  24. Là người cha, người mẹ, chắc hẳn cha mẹ của Bùi Hằng phải đau lòng lắm khi có người con như vậy. Nuôi dạy nó như bao người khác, nhưng nó đâu làm người. Đi phản bội đất nước, ra đường làm trò hề cho thiên hạ chê cười, thiên hạ chứi bới, chửi cả nhà nó chứ đâu mình nó. Một đứa con bất hiếu, một người dân bất trung.

    Trả lờiXóa
  25. 20-10 ngày tôn vinh vẻ đẹp, nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam, đọc được bài này lại thấy sao cùng là sinh ra ở trên đất nước mình, có tuổi thơ và lớn lên như nhau vậy tại sao lại sinh ra một mụ như Bùi Hằng? Phải chăng Bùi Hằng là con rơi con vãi chứ người phụ nữ Việt Nam đẹp bao nhiêu thì Bùi Hằng xấu bấy nhiêu.

    Trả lờiXóa
  26. Dã ngoại nhân quyền này 5-5 Bùi Hằng cũng bị đánh te tua ...thế rồi vẫn cứ " mặt dày " đi phát Cẩm nang nhân quyền bất kể nơi đâu và lúc nào ....vì những người khởi xướng không làm nhỏ, chỉ làm LỚN , thì việc " lật vặt" nhưng miễn sao có ích mình vẫn làm
    Lần này nghe nhiều người nói " MH lại bị nhân sĩ CHÍ THỨC " lên án ...hazzzzzz.
    ..Nguyễn Viết Xuân ông ấy cũng hô " nhằm thẳng quân thù mà bắn " sao các Bác ấy không phê? Mà căn bản AI LÀ KẺ THÙ Chứ nhỉ? Vâng! Chắc " trả non sông đất nước này lại" cho các nhân sĩ , nhà cháu về nhà ĐI BUÔN. Cho lành ....
    Giờ mới thấy cái "thằng cu " Donghailongvuong Mới nó KHÙNG đúng hơn mình ....mình NGU bỏ mẹ ...hazzzzz

    Trả lờiXóa
  27. Ngày nào Bùi Hằng còn vô danh, đang chiến đấu với mẹ đẻ và các em gái về nhà, đất của bố mẹ bà bị mẹ đẻ và em ruột “tự ý” bán đi, mất khá nhiều tiền cho VPLS Cù Huy Hà Vũ chưa nên cơm cháo gì thì Cù Huy Hà Vũ đi tù. Bùi Hằng được hot blog Xuân Diện và đám nhân sĩ nhà Diện đưa lên thành “Hoa hậu biểu tình”, “Người phụ nữ của năm”. Mọi chuyện bắt đầu “vỡ mộng” sau khi Quỹ Bùi Hằng với hàng trăm triệu thu được mà “chủ nhân” chẳng được mấy đồng cắc, các khoản chi vô tội vạ từ chè chén, quà cáp… theo ý của nhà Diện bị Bùi Hằng làm vỡ lở hết bằng cách PUBLIC toàn bộ danh sách chi tiêu, phơi thây “DÂN CHỦ CUỘI”. Diện hùng hổ tuyên bố, dựng lên Bùi Hằng được thì cũng cho Bùi Hằng xuống bùn đen được. Nhưng xem ra tiến trình đưa Bùi Hằng “trở về với máng lợn cũ” vượt ra khỏi tầm tay của nhóm “nhân sỹ trí thức”. Bởi giờ đây, Bùi Hằng đã là biểu tượng của lực lượng cờ vàng với số fan hâm mô khủng. Các nhơn sĩ chấy thức nhà ta đang lĩnh trọn “thành quả” mà ngày nào đã kỳ công tạo dựng.

    Trả lờiXóa
  28. Bùi Thị Minh Hằng chỉ là một con điêu dân,suốt ngày boa boa cái mồm để nói xấu chính quyền nhà nước,đòi tự do dân chủ.Tự do dân chủ cái gì?.Thử hỏi xem nhà nước ta đã không để nhân dân tự do chỗ nào,có đàn áp dân không.Vậy mà con mụ Minh Hằng này mồm cứ ngoa ra đòi dân với chủ.Đòi dân chủ quá chớn chứ gì,để chúng mày làm loạn nhà nước lên à.

    Trả lờiXóa
  29. Bùi Hằng có lẽ là cái tên không mấy xa lạ với chúng ta, một con rận thối nát chính hiệu, luôn thực hiện các âm mưu chống phá nhà nước ta một cách điên cuồng. với những lý luận ấu trĩ, những lập luận hết sức ngu dốt, Bùi Hằng và đồng bọn liên tục thực hiện những âm mưu chống phá nhà nước ta. Đó là điều hết sức nguy hiểm mà chúng ta phải ngăn chặn một cách triệt để.

    Trả lờiXóa
  30. Bùi Hằng thì còn lạ gì nữa , trông cái ảnh đã biết bộ mặt thật như thế nào rồi , trông mà ghét , làm mọi chuyện vì tiền , liệu có đáng không , sức mạnh của đồng tiền nó lớn đến thế cơ à, chỉ là một con rận , không hơn không kém , những gì mà bà ta nói thực sự chẳng ai tin

    Trả lờiXóa
  31. Úm bla, bla, bla

    Chuyện là, khi tham gia “ngày hội nhân quyền” với đám Tuyên bố 258 náo loạn Công viên 23/9, chiếm mất chỗ “ngon” của chị bán bún riêu mà “hoa hậu biểu tình” Bùi Hằng lĩnh trọn bich mắm tôm – thứ gia vị không thể thiếu của gánh hàng bún riêu!

    Trả lờiXóa
  32. Đau hết cả người khi “người lăng loàn của năm” Bùi Hằng cho thay đổi giao diện blog của mình. Nàng đẹp, vẫn biết điều ấy, bởi nếu nàng không đẹp thì anh chàng 4 mắt, môi thâm có cái tên mỹ miều Xuân Diện đã không bình chọn nàng cái danh hiệu người phụ nữ của năm, mặc cho nàng hễ cứ mở mồm là xưng “bà” và phun ra cái thứ “máu trên, máu dưới” bắn tóe vào tất thảy những thứ quanh mình, khiến thiên hạ bao phen khiếp đảm đến mức cứ nhìn thấy nàng là người ta vội lảng. Các cụ chẳng đã dạy tránh voi chẳng xấu mặt nào, mà nàng còn tờm hơn voi ấy chứ. Việc nàng chọn cái tranh của thằng họa sĩ xỏ lá nào làm nền giao diện trông mà…phát ọe. Mả cha cái thằng bôi sĩ nó vẽ vời thế nào mà người ta thấy nàng nhợt nhạt với cái mồm rộng ngoác, được bao quanh bởi cái gọi là bờ môi dày ứ hự như hai con đỉa trâu mọng máu. Đúng là cái thằng họa sĩ có hơi xỏ lá tí nhưng mà tài, không tài sao được khi chỉ bằng vài nét cọ đã lột tả được cái điểm mạnh nhất của em: Đó là cái l.m , đừng vội nghĩ bậy…Anh không tục như nàng đâu – đấy là cái lỗ mồm.

    Trả lờiXóa
  33. Sao em không bảo mẹ mình đì làm chuyện ấy mà lại bắt mẹ, dỗ bà những gia đình nông dân chân lấm tay bùn ra đây làm công cụ để em kiếm tiền hải ngoại và đánh bóng tên tuổi vốn đã ngập sâu trong nhơ nhuốc của em. Trước giờ với cái ngữ em, chỉ quen ba chuyện quân khu, quân kheo... tranh chồng giựt vợ, cộng thêm cái màn cặp kè với đám xã hội đen, chả ai biết đến. Vậy mà chỉ với vài màn zân trủ, thiên hạ đã biết đến em như biết đến những model trong giới showbiz. Mà mấy đứa trẻ ranh trong đám showbiz còn xách dép cho em ấy chứ. Chúng nó quá lắm muốn kiếm ăn thì bày trò sex, shock…rẻ tiền. Đằng này em đi làm “dâm chủ” hẳn hoi. Chúng nó đú theo em làm sao kịp. Đám showbiz có muốn kiếm tiền thì phải dựa hơi mấy đại gia trong nước, còn em, em bám hẳn mấy anh cờ vàng lưu vong hải ngoại. Đẳng cấp của em nó hơn hẳn là ở chỗ ấy. Đấy là chưa kể đến những cụm từ to tát mà em hô hét trên trang tin của mình như tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, dân chủ, nhân quyền…Nghe đến đó anh đảm bảo mấy em trong giới showbiz phải gọi em bằng cụ luôn ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  34. Tội nghiệp em, khốn nạn cái thân Bùi Hằng em! Hãy nghĩ đến tương lai con mình. Đừng vì vật chất tầm thường mà bán rẻ lương tâm, dâng con mình cho đám quỷ dữ.
    Cầu Chúa, xin đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn giác ngộ em. Anh đành phải nhờ tất các đấng thiêng liêng ấy, bởi em, nay quỳ gối ở nhà thờ, mai xì sụp khấn vái ở đền ở phủ...anh cũng chẳng thể hiểu lúc nào em theo tôn giáo gì? Có lẽ tôn giáo duy nhất mà em thờ phụng đó là những đồng đô la xanh mang mùi máu của những chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống, mùi nước mắt của những nông dân bị em lừa đảo. Người ta bảo Nhân nào Quả nấy, nếu không biết dừng lại những cơn gió độc mà em đang gieo hôm nay, chắc chắn Hằng sẽ gánh trọn cả cơn siêu bão trong một tương lai không xa.

    Với em lúc này quay đầu liệu có phải là bờ?

    Trả lờiXóa
  35. Bùi Hằng là một người đàn bà điên mà, Bà ta còn không giữ được chữ Hiếu với bố mẹ nữa mà, kiện cả mẹ đẻ, anh chị em ruột mà. Bà ta còn suốt ngày quấy rối gây mất trật tự khiến cho chính quyền địa phương phải tốn nhiều thời gian với bà ta, đã thế bà ta còn nghe theo cái bọn nước ngoài để phục vụ chúng, cố tình có những lời lẽ, hành động vu khống, bôi lem chính quyền Nhà nước ta. Bà ta chắng khác gì một con điếm chính trị cả, hễ có tiền là bà ta cứ chửi

    Trả lờiXóa
  36. Bùi Hằng một rận chủ nổi tiếng với bao nhiêu là thành tích chống chính quyền, gây rối trật tự xã hội, dùng sự vô lương tâm, không có đạo đức của mình như một hình thức tự quảng bá bản thân, để cho mình nổi tiếng như những vụ kiện cáo với người nhà mà ở đây chính là kiện mẹ ruột của mình. Bùi Hằng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, để hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức phản động giao cho mình, làm tất cả điều bất nghĩa đó cũng chỉ vì những đồng đôla bẩn mà tổ chức phản động kia vứt cho.

    Trả lờiXóa
  37. Dù sao cũng không muốn nặng lời với cái Bùi Hằng này vì mình cũng còn ít tuổi mà , nhưng mà quả thực đây là một nhân vật có thể nói là có những hành động , việc làm , lời nói không thể chấp nhận được , thậm chí toàn là những việc trái đạo đức , những phát ngôn xuyên tạc láo lếu , những con người như này đúng làm xấu mặt phụ nữ Việt Nam ra

    Trả lờiXóa
  38. Mấy người zân chủ thật là giỏi nâng bi, bê đít nhau!
    Nhưng càng diễn trò lại càng nhạt, càng lộ ra bộ mặt trơ trẽn của họ.
    Bùi Hằng nổi tiếng khắp thiên hạ vì thói lăng loàn và bất hiếu. vậy mà lại còn đưa nhau lên mạng để khen để hít hà. Kinh quá!

    Trả lờiXóa
  39. Cứ nhắc đến Bùi Hằng là người ta nhớ ngay đến những vụ nhảy lên xỉa xói vì tiền.
    Tiếp đến là cảnh thơn thớt đạo nào cũng xông vào nhận là đệ tử, con chiên.
    Bạ đâu cũng chui vào, lăn vào.

    Trả lờiXóa
  40. đó chính là những kẻ đang làm hại dân tộc của chúng, chúng vì những lợi ích vật chất đê hèn của cá nhân mà chúng sẵn sàng bán rẻ đi tất cả, kẻ cả nhân cách, lòng tự trọng, chúng phản bội lại tất cả, bố mẹ, dòng tộc và cả quê hương, đât nước của chúng. Chúng đang bị ru ngủ trong một thế giới hư ảo mà chúng cứ tưởng rằng tốt đẹp cho lắm, chúng khong biết rằng, khi chúng không còn giá trị lợi dụng thì bọn chúng sẽ đá chúng đi như những con xúc vât

    Trả lờiXóa
  41. Trông thì cũng có tuổi rồi chứ có phải là còn trẻ trung bồng bột , thiếu suy nghĩ nữa đâu mà , toàn đi làm những cái chuyện chẳng ra gì , thậm chí là chuyện xấu là đằng khác , luật nhân quả , gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi , những kẻ xấu thì sau này rồi cũng sẽ bị trừng trị cho mà xem , mà thậm chí ngay từ bây giờ cái bà Bùi Hằng này chắc cũng nhận được nhiều báo ứng rồi đấy

    Trả lờiXóa
  42. Làm con mà cãi cha, kiện mẹ, đánh em, bỏ chồng… loại người đó người ta gọi là bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu. Con người đó là Bùi Thị Minh Hằng. Bản chất của Minh Hằng như thế nhưng hôm nay đọc được bài viết “Thời trang dân oan- nỗi xót đau và cả tủi nhục” trên Trang Bauxite Việt nam tự nhiên tội lại nghĩ sao hôm nay Minh Hằng lại nhân văn như thế, lại quan tâm tới người khác như thế. Phải chăng Minh Hằng đã lột xác. Tuy nhiên đọc bài viết tôi mới thấy thực ra đây là một sự quy chụp đầy ác ý của Minh Hằng.

    Trả lờiXóa
  43. Nhìn cái thể loại Bùi Hằng thì được giải gì đây, giải chửi bới, lăng loàn của năm à? Một con đàn bà sinh ra đã có bản chất là một kẻ khốn nạn rồi thì còn làm gì được nữa, chẳng làm gì cho đời nữa cả. Mới có mười tuổi đầu đã đi làm cái trò ăn cắp gạo của mẹ bán để lấy tiền đi chơi, rồi lớn lên thì ăn chơi, ngỗ ngược không chịu học hành. Đến lúc bố mẹ nuôi mãi cũng chán thì quay trở lại đi lấy chồng, lấy chồng về thì chẳng được bao lâu thì đánh chồng bỏ con để rồi chạy sang Liên Xô, chẳng được bao nhiêu lại chạy về sống ở Vũng Tàu, chán một thời gian rồi quay sang gây hấn với làng xóm. Bị Công an bắt vào tù vì tội quậy phá, và từ đó Hằng sinh ra chửi bới Nhà nước. Đúng là loại khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  44. cái con mẹ này tôi thấy trả có gì là xinh cả, nhìn trả khác gí gái làng chơi.ghê tởm. add đã nói rất đúng "Không chữ nghĩa, trình độ. Kiếm miếng ăn chỉ bằng tụt quần, vén váy, chửi bậy , vu cáo…thì dù có núp dưới danh nghĩa nào em cũng chỉ là một con đàn bà lăng loàn trong con mắt thiên hạ." nhục cho một kiếp người.....

    Trả lờiXóa
  45. Có cái gì đáng để nhìn ngắm đâu chứ, chỉ là mấy trò rẻ rách của bọn phản động mà thôi. Nhìn có gì hot đâu mà phải loa loa cái miệng lên như vậy nhỉ. Mấy trò này thật đáng coi rẻ, đúng là đồ lăng loàn như bài viết đã nói. Người đẹp mà tâm hồn không hề đẹp, tấm lòng lương thiện đã bị mất đi từ bao giờ rồi, có gì là hay ho chứ. Đúng là một lũ bán rẻ tâm hồn, đừng nhìn mặt mà bắt hình rong nhé mọi người, không bao giờ đúng đâu

    Trả lờiXóa
  46. không phải mê tín chứ bà bùi hằng này làm quả đầu này hơi bị hót đấy, mà là một trong những kẻ điên loạn của rận chủ nói chung và những kẻ ngu dốt nói riêng. một kẻ chỉ biết đến bản thân như bà thì không thể nào là đại diện của nhân dân được. và đặc biệt với quả đầu này thì bà đã phản ánh đúng bản chất của những kẻ dan trá , xảo quyệt và rất giang hồ

    Trả lờiXóa
  47. Khổ thân cho chị Hằng khi vừa phải đương đầu với chị bún riêu khiến chị hận đời xuống tóc trong tủi nhục chưa nguôi thì lại bị chính những kẻ mà chị gọi là “mang danh đấu tranh CUỘI” mở tiếp chiến dịch vùi dập hòng ĐÁNH GỤC ý chí “chiến đấu” của chị.

    Chân dung kẻ này là ai mà dám tuyên bố “SẼ LOẠI Bùi Thị Minh Hằng ra khỏi những người đấu tranh” đang được chị giữ kín, chờ chị về nhà, có máy móc tử tế chị sẽ viết bài, sẽ bạch hóa, sẽ công khai…vì chị và “nhiều người” biết rõ về kẻ phát ngôn này cùng những trò “ném đá giấu tay” của hắn. Một cuộc chiến mới hứa hẹn nhiều ly kỳ, hấp dẫn, kịch tích như …mọi cuộc chiến có Bùi Hằng tham gia!

    Trả lờiXóa
  48. gần đây có nhiều sự việc hài quá nhỉ! có vẻ như cái hệ thống của bọn rận chủ đang dần mục rã rồi, có khi mấy người mà chị gọi là “mang danh đấu tranh CUỘI” lại là mấy người trước đây đi biểu tình chung với chị, hoạt động cùng với chị cũng nên ấy chứ! cơ mà thôi, cái gì mà nó chả có quy luật của nó, cứ hoạt động mãi, phá hoại mãi rồi cũng sẽ có ngày "phải rách, phải nát" thôi! già mồm thì cũng chả có ích gì đâu Bùi Thị Minh Hằng ạ!

    Trả lờiXóa
  49. thôi đi bà Bùi Thị Minh Hằng ạ! bà có cắt tóc, cạo đầu thì cũng không làm mờ đi cái bản chất thôi tha, cái tư tưởng rách nát của bà được đâu! một cái tổ chức hoạt động vì những đồng tiền bẩn thỉu thì chắc chắn rồi cũng sẽ tới ngày tàn thôi! và bà cũng vậy, khi mà hết giá trị lợi dụng rồi thì chắc chắn là cũng sẽ bị chính đồng bọn của mình chơi lại thôi! đừng có già mồm làm gì nữa, kẻ xấu thì ắt sẽ phải gặt cái xấu về thôi!

    Trả lờiXóa
  50. Chắc hẳn mọi người cũng không lạ gì cái tên Bùi Hằng nữa, không biết tên thì cũng có thế biết mặt hoặc ngược lại không biết mặt thì cũng biết tên, bởi vì cái nghề “ nghệ sỹ chửi rông đường phố” của Hằng rất sôi nổi. Cái nghề này của Hằng cũng chả hay ho lắm đâu, nó làm đảo lộn cuộc sống của con người, nó làm cho con người ta chối óc đến nỗi mà không thể nào nghe được những điều mà “Mụ” ta kêu la nữa. Nơi mà con người chưa tiến hóa này thường hay tập trung để biểu diễn cái loa phóng thanh tự nhiên như : Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, có thể là nhà mẹ đẻ Hằng nữa…Đó là những nơi mà Hằng thường hay lui tới để gây rối, phá hoại trật tự công cộng.

    Trả lờiXóa
  51. Tôi cũng thật sự không hiểu nổi những việc làm của cô ta nó có ý nghĩa gì, nó được lợi lộc bao nhiêu mà nỡ hạ thấp cái nhân phẩm của mình đi làm những trò như vậy. Hằng đã từng bị đưa đi cơ sở giáo dục Thanh Hà (trại Thanh Hà) để giáo dục về đạo đức nhân phẩm, tuy nhiên đến cả người giáo dục và người cùng trại với Hằng cũng bó tay, bởi vì cô ta không bao giờ tuân thủ cái quy tắc, quy cũ và không bao giờ chịu suy nghĩ chỉ biết chửi và chửi thôi.

    Trả lờiXóa
  52. “quay đầu là bờ” hãy nhận ra những việc làm sai trái của mình để thay đổi bản chất của một kẻ chợ búa. Hãy tiến hóa theo quy luật của một con người, đừng đi thụt lùi như loài động vật hoang dã. Hãy nghĩ về truyền thống của gia đình, nghĩ về công ơn người đã sinh thành ra mình, sống thế nào cho khi chết đi đừng để người đời “nguyền rủa”. Sống sao cho giống một con người, để xứng đáng nhận được sự cảm thông của đồng loại, đừng cố tách ra khỏi bầy đàn và khi đó cuộc đời bà cũng chẳng khác gì những con thú vật mà đi theo đó cũng chỉ có một vài con vật vờ.

    Trả lờiXóa
  53. Nói Bùi Hằng chưa tiến hóa hết thì cũng chưa chính xác lắm vì động vật thì đâu có biết chửi bới sủa inh ỏi như ả ta đâu. Ả ta được học hành tử tế gia đình gia giáo nhưng mù quáng đi theo con đường tà đạo bất chấp gia đình, họ hàng, phản bội Tổ quốc để rồi trở thành con chó do bọn nước ngoài sai khiến. Với những con người như này không thể khuyên chúng cải tạo quay đầu là bờ được đâu. Chỉ có cho chúng bóc lịch để xã hội bên ngoài mới yên ổn được.

    Trả lờiXóa