Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Cảnh sát 141 hành hung dân gãy quai hàm.

Cập nhật tin :

 - Theo thông tin mới nhất, Ban GĐ Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm đình chỉ tổ công tác Y5/141 bị tố đánh dân nhập viện để tiến hành phục vụ điều tra.

Ngày 17/3, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Trần Thùy - PGĐ công an TP Hà Nội cho hay: Ban giám đốc Công an Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với tổ công tác Y5/141 để tiến hành điều tra, làm rõ.
Cũng theo ông Thùy, lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Hà Nội trực tiếp điều tra, làm rõ.
Trước mắt, các chiến sỹ liên quan trong tổ công tác Y5 đã bị đình chỉ công tác.

  (NLĐO)- Trong khi phía CA cho rằng Nghiêm Duy Hoàng không đội MBH, bỏ chạy và tự gây tai nạn thì Hoàng và người dân chứng kiến lại “tố” Cảnh sát 141 CA Hà Nội đã đánh gẫy xương gò má người thanh niên 33 tuổi này vào chiều 14-3.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều nay 15-3, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an Hà Nội) - cho biết đã nắm được sự việc trên thông qua báo cáo của Tổ công tác Y5 (141 Hà Nội).



CSGT đưa chiếc xe máy của anh Nghiêm Duy Hoàng khỏi hiện trường (ảnh người dân cung cấp)
Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14-3, tại khu vực ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra vụ  va chạm giữa người vi phạm giao thông (lỗi không đội mũ bảo hiểm - MBH) với tổ cảnh sát 141 của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại đây, khiến người vi phạm giao thông bị chấn thương, ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Người vi phạm giao thông là anh Nghiêm Duy Hoàng (33 tuổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Sáng nay (ngày 15-3), tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động tại bệnh viện, anh Nghiêm Duy Hoàng cho biết, khoảng 15 giờ 30 ngày 14-3, khi đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 29H1 - 048.16 lưu thông qua ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bị một chiến sĩ trong tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội ra dấu hiệu yêu cầu dừng xe. Quá hoảng sợ vì lúc này trên đầu không đội MBH, anh Hoàng đã tăng ga định bỏ chạy.

Anh Nghiêm Duy Hoàng đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên người
Ngay lập tức có một người mặc thường phục chạy đuổi theo. Phía trước đầu xe máy của anh Hoàng cũng có một cảnh sát mặc sắc phục, trên áo có logo của lực lượng cảnh sát dùng dùi cui lao ra chặn lại.

“Lúc đó tôi định quay xe vòng lại để trốn thoát nhưng biết mình bị chặn, trên đường lại quá nhiều xe cộ nên đã dừng xe, giơ hai tay lên đầu. Tuy nhiên một trong hai người đó đã dí dùi cui điện vào mạng sườn, một người khác mặc sắc phục dùng dùi cui vụt vào mặt tôi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trong Bệnh viện Thanh Nhàn với rất nhiều vết thương ở xung quanh cổ, gẫy xương gò má” - anh Hoàng nói.

Thời điểm anh Nghiêm Duy Hoàng bị chích dùi cui điện rồi bị vụt dùi cui vào mặt, cổ đã có rất nhiều người dân sinh sống tại đó và đang lưu thông trên đường chứng kiến. Khi một số người lấy điện thoại, iPad ra chụp hình vụ việc thì bị lực lượng chức năng ngăn cản, xua đuổi. Một số người đã rút điện thoại gọi tới đường dây nóng của một số tờ báo để phản ánh. Sau đó đã có một số phóng viên xuống hiện trường chụp ảnh, ghi nhận sự việc.

Nặng nhất là vết thương gẫy xương gò má
Một số người dân đã cung cấp cho chúng tôi những bức ảnh chụp cảnh chiếc xe máy của anh Nghiêm Duy Hoàng nằm bên cạnh vết máu và sau đó được một CSGT đưa đi khỏi hiện trường. Xung quanh đó có vài CSGT và cảnh sát cơ động.

Khi chứng kiến anh Nghiêm Duy Hoàng với rất nhiều vết thương nằm bất động trên đường khoảng 15 phút, rất đông người dân đã xông vào bế anh Hoàng đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn gần đó cấp cứu.

Một trong những người đó là bà L. (đang sống tại quận Hoàng Mai) nói sẵn sàng đứng ra làm chứng vụ việc và cho biết khi bà và nhiều người khác lên tiếng phản ứng đã có những lời nói khó nghe của lực lượng thi hành công vụ. “Tôi dám tố cáo việc này là để làm phúc thôi. Họ làm thế là quá đáng quá, người dân rất bức xúc”- bà L. nói và cho biết sẽ có rất nhiều người dân đứng ra làm chứng cho việc này.

Một bác sĩ đang điều trị cho anh Nghiêm Duy Hoàng cho biết, ngoài những vết thương bầm tím ở phần cổ và phần lưng, thì chấn thương gẫy xương gò má bên phải là nặng nhất. 

Ngoài ra còn nhiều vết thương khác
Anh Nghiêm Duy Hoàng cho biết sẽ làm đơn tố cáo một số chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát 141 Hà Nội có hành vi lạm quyền, gây chấn thương nặng cho anh.

Trong khi đó, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP Hà Nội) - cho biết đã nắm được sự việc thông qua báo cáo của Tổ công tác 141/Y5 (141 Hà Nội). Ngày 15-3, ông đã có văn bản báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đại tá Thắng cũng cho biết, báo cáo của Tổ 141/Y5 cho biết anh Nghiêm Duy Hoàng vi phạm giao thông với lỗi không đội MBH. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe thì anh Hoàng đã quay đầu xe bỏ chạy và lao vào dải phân cách dẫn tới chấn thương như vậy.

  Đại tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội - cho biết sẽ tiến hành xác minh vụ việc. 



Người dân đối mặt với một đàn chó dữ.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Phó cục trưởng cục ...phân ?


  Một phó cục trưởng cục cảnh sát của bộ công an mà nói năng lủng củng, mất kiểm soát, câu cú không bằng các cháu thiếu nhi thi Đồ - Rê - mi thế này, vậy thì  các sỹ quan cấp dưới sẽ có trình độ ra sao, thái độ và văn hoá thế nào khi tiếp xúc với dân  báo chí - một ngành vốn là tai mắt của dư luận ?  
 Chuyện quan chức nói chung và lãnh đạo, nhân viên  ngành công anbị thiểu năng trí tuệ đã được báo chí phanh phui nhiều, dân đã được chứng kiến liên tục : " dân chỉ quen ỉ vào nhà nước...( Nghị ); Dân chỉ quen hít khí giời...( quan chính phủ); dân không hiểu biết nên lo vỡ đập...( tiến sỹ gái ); dân trí còn thấp...( Nghị rau muống và nghị Phước)...
 Nhà báo đã không nói nhanh là nhà báo nên bị công an đánh( quan Hưng yên), nhà báo chưa có đủ thông tin... nhà báo chậm phối hợp, thiếu đồng thuận ...( Thăng và Huệ)...nay tiếp theo là : nhà báo ...thiểu năng gì đó...
 Chỉ thế thôi, bạn đọc đã thấy rằng quan chức thiểu năng trí tuệ hay dân và nhà báo thiểu năng trí tuệ ? 
 Đó là hậu quả của một xã hội thiếu giám sát hành pháp, các ngành hành pháp bị lạm quyền tới mức quá đà. Phương tây mà phát ngôn như vậy thì chỉ có nước về ...dọn WC.
LTG.
Đây là phát biểu của ông Đinh Mạnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hôm nay (11.3).

Khi dân chúng nổi giận.


    Ngày 11-3, ông Nguyễn Văn Đàn, Phó Trưởng Công an xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy (Kon Tum), cho biết:

Chiến sĩ cảnh sát Vũ Xuân Tiền bị côn đồ bổ cào sắt vào đầu đang được cấp cứu tại BV. Ảnh: NG.L
Chiến sĩ cảnh sát Vũ Xuân Tiền bị côn đồ bổ cào sắt vào đầu đang được cấp cứu tại BV. Ảnh: NG.L
  Đêm 10-3, ba cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kon Rẫy là Vũ Xuân Tiền, Lưu Ngọc Văn và Hoàng Vũ Dũng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Tân Lập, bất ngờ bị một nhóm người hung hãn dùng cào sắt, dao, mã tấu... tấn công. Anh Tiền (23 tuổi) bị một cây cào sắt bổ thẳng vào đầu gây trọng thương. Hai anh Văn và Dũng bị côn đồ chém vào tay.
Sau khi gây án, các đối tượng chống người thi hành công vụ đã bỏ trốn, Công an tỉnh Kon Tum đang tiến hành truy bắt.


Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=555993#ixzz2NHnK9rFB
http://www.xaluan.com/

Quan chức đang chết nhục vì miếng ăn !


    Nguồn tin từ huyện ủy Thanh Chương, Nghệ An cho biết huyện đang xem xét kỷ luật bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán, cán bộ chính sánh xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương (Nghệ An) - "tác giả" những vụ "hô biến" người chết thành người sống và ngược lại để trục lợi.

  Cụ thể 37 cụ đã qua đời nhưng nhóm này vẫn kê khai còn sống để chia nhau tiền trợ cấp tuổi già hằng tháng. Ngược lại có ba cụ đang sống nhưng bị họ khai tử để hưởng mai táng phí. 
Ngoài ra còn có tám người được nâng khống tuổi thành người già để hưởng "hoa hồng" tiền trợ cấp. 
   Trước khi bị kỷ luật, số cán bộ này phải nộp lại gần 90 triệu đồng trục lợi phi pháp, gồm 43 triệu đồng chi sai chế độ và 45 triệu đồng bớt xén tiền trợ cấp cho người tàn tật hoặc bị bệnh tâm thần.
   Một vụ ăn bẩn khác : 

tranducmau-xaydung

    Lợi dụng quyền hành đối với đối tác cung ứng vật tư, Trần Đức Mậu – nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 bắt ép nhà thầu phải “bôi trơn”. Nhưng thủ đoạn tham nhũng này đã bị vạch mặt.

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Đinh đức lập - thằng nhãi ranh lưu manh, kẻ tội đồ, kẻ cơ hội bẩn thỉu.

  Đây là cái tát của các lão thành cách mạng, những nhà trí thức tên tuổi dành cho Đinh Đức Lập, một kẻ nhãi ranh lưu manh, cơ hội, ăn cắp, ngồi xổm trên pháp luật và văn hoá.
  Hiện đơn tố cáo Đinh đức lập do hai nhà báo ở báo Đại đoàn kết vẫn chưa được cơ quan chủ quản là MTTQ kiểm tra, xử lý rra ngô ra khoai. Mới rồi báo Người cao tuổi cho hay : cháu ruột của Đinh đức lập đã bỏ trốn một tháng nay sau khi bị phát hiện thụt két, ăn cắp và vi phạm nhiều qui định về quản lý kinh tế. Đinh đức lập còn đang phải chờ hầu giải trình chưa xong mà đã dám bưng bô cho lũ mọi, uốn lưỡi cú diều để nói chuyện hiến pháp này nọ...



Công an Hà tĩnh đang làm thuê cho nhóm mafia Hà tĩnh


Theo báo Hà tĩnh đưa tin : 

 Tại sao nhà báo lại phải cho vào ngoặc kép : " VU KHỐNG " ?  chắc báo cũng thấy hài hước rồi chứu gì, tôi đang làm rõ vụ này để đưa tin lên công luận về các hành vi VU KHỐNG  của công an Hà tĩnh.

 Khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi “vu khống”

Chiều ngày 5/3/2013 Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Thành phố Hà Tĩnh và Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam có thời hạn 3 tháng đối với 4 bị can về “ Vu khống” được quy định tại điều 122 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi “vu khống”
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tiến
Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13 một số công dân tỉnh Hà Tĩnh đã đi ra Hà nội khiếu kiện và đã treo băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tố cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận số băng rôn, khẩu hiệu trên được bàn bạc, làm và phát tán nhiều lần tại tỉnh Hà Tĩnh cũng như tại TP Hà Nội có nội dung tố cáo sai sự thật, vu khống làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của lãnh đạo địa phương. Sau khi có đầy đủ căn cứ, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05 về tội danh “vu khống” được quy định tại điều 122 Bộ luật Hình sự và khởi tố bị can 4 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Tiến sinh năm 1950 trú tại Khối phố 5 Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh; Dương Chí Luyện sinh năm 1950 trú tại thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà; Lê Đăng Viêm sinh năm 1944 trú tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà và Nguyễn Xuân Hoa sinh năm 1953 trú tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà.
Khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi “vu khống”Khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi “vu khống”
Đối tượng Lê ăng Viêm và Nguyễn Xuân Hoa
Vụ án đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điện thoại của các thương binh hà tĩnh 
- Ông Tiến : 0127 88 38031
- Bà Lê Thị Như Ý : 0124 006304
- Ông Võ Hồng Phúc : 0986 18821


 Xem thêm các tin và hình ảnh về các Thương binh hà tĩnh biểu tình, tố cáo quan chức hà tĩnh tham nhũng thời gian gần đây :























  Tôi đề nghị cộng đồng báo chí trong và ngoài nước, các blogger, facebooker hãy tìm đến gặp lãnh đạo và công an Hà Tĩnh, làm rõ vụ việc này công khai, minh bạch đưa lên truyền thông. Không gì nhằm mục  đích vì sự minh bạch xã hội, không để các thế lực băng nhóm lợi dụng quyền lực gây oan trái cho Nhân dân, nhất là những Thương binh đã phải bỏ một phần xương máu nơi chiến trường để có ngày hôm nay, có chỗ cho các quan chức Hà tĩnh ngồi mát ăn bát vàng.

Công an, dân phòng Bình Thuận là côn đồ lưu manh ?



http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130309/xuat-hien-video-clip-nguoc-dai-dan-o-binh-thuan.aspx

Xuất hiện video clip ngược đãi dân ở Bình Thuận

Chiều tối 8.3, trên mạng xuất hiện một video clip dài 1 phút 23 giây với tiêu đề Công an thị trấn Malam đánh dân. Clip có hình ảnh một người mặc sắc phục công an cùng với dân phòng còng tay một người ở trần, mặc quần đùi, buộc lên xe đưa về trụ sở.

Khi người này phản ứng thì bị một dân phòng "vắt" ngang lên yên xe. Sau đó, người dân phòng này nắm hai chân đưa lên cao, làm nạn nhân chúi đầu xuống đất rất bất nhẫn. Lát sau thì người công an mới tháo còng cho nạn nhân. 
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Duy Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo thị trấn Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), khẳng định hình ảnh trong video clip phản ánh một công an viên thị trấn Ma Lâm và 3 dân phòng bắt ông Đào Xuân Do (51 tuổi, trú ở Tổ tự quản số 7, KP1, thị trấn Ma Lâm). Cũng theo ông Nhân, người công an mang quân hàm thượng sĩ là CSKV tên Phan Văn Hòa, còn người ôm ông Do “vứt” lên xe máy, rồi vứt xuống đường là dân phòng Thông Minh Anh. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Thượng tá Trần Bá Sơn, Trưởng công an H.Hàm Thuận Bắc cũng khẳng định sự việc xảy ra tại địa bàn mình quản lý và hứa sáng nay (9.3) sẽ xử lý vụ việc.
 Xem clip :
http://www.youtube.com/watch?v=ZBTEGCeLodc

  Xem xong clp này các bạn nghĩ sao ?
 Liệu có đưa các công an và dân phòng côn đồ này ra toà hình sự không ? bỏ tù mấy tên vô học coi dân như trâu bò không ?