Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Chủ tịch phường còn làm giả dấu của quan trên cướp đất dân

Quận Hoàng Mai “bỏ quên” chỉ đạo của TP Hà Nội

(Dân trí) - Gần 5 tháng sau khi UBND TP Hà Nội chỉ đạo quận Hoàng Mai giải quyết đơn của công dân tố cáo Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ làm giả mạo giấy tờ khi thu hồi đất, đến nay chỉ đạo chưa được thực hiện đầy đủ buộc Thành phố phải đốc thúc.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Tiết Cương - Chủ tịch UBND ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai bị tố cáo làm giả hồ sơ, sử dụng con dấu đã hết hiệu lực trong khi lên danh sách các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực Đền Lừ. Ngày 25/9/2013, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 7023/UBND-BTCD gửi Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai yêu cầu xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
 
Văn bản chỉ đạo của TP Hà Nội ban hành tháng 9/2013
Văn bản chỉ đạo của TP Hà Nội ban hành tháng 9/2013
Tuy nhiên, cho đến nay UBND quận Hoàng Mai vẫn chưa thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo nêu tại văn bản số 7023/UBND-BTCD khiến công dân bức xúc tiếp tục gửi đơn tố cáo đến TP Hà Nội và các cơ quan chức năng. Để giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại tố cáo của bà Lê Thị Thanh Hương, cùng một số công dân ở phường Hoàng Văn Thụ, ngày 10/2/2014, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh tiếp tục ban hành văn bản số 920/UBND-BTCD gửi Chủ tịch quận Hoàng Mai yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo.
Nội dung văn bản số 920/UBND-BTCD nêu rõ: “Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân Thành phố, bà Lê Thị Thanh Hương và một số công dân ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai thường xuyên đến Trụ sở tiếp công dân Thành phố để khiếu kiện với nội dung không nhất trí văn bản số 1109/UBND-TT ngày 14/10/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Tiết Cương - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ vi phạm pháp luật, làm giả giấy tờ, dùng con dấu hết hiệu lực pháp luật... liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ tại khu vực Đền Lừ; Phản ánh việc công dân không nhận được thông báo số 544/TB-CTUBND ngày 17/9/2013 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai liên quan đến việc giải quyết nội dung tố cáo nêu trên.
 
 
Văn bản đốc thúc thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội
Văn bản đốc thúc thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội
Về nội dung trên, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 7023/UBND-BTCD ngày 25/9/2013: xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân, báo cáo UBND Thành phố theo quy định của pháp luật...”.
Như thông tin đã đưa, trong đơn tố cáo gửi báoDân trí, 78 hộ dân ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội phản ánh: Ông Nguyễn Tiết Cương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ đã “bắt tay” với Ban chủ nhiệm cũ Hợp tác xã (HTX) Thanh Mai lập ra văn bản số 916/UBND ngày 28/12/2011, để hợp thức hóa sự tồn tại của HTX đã bị giải thể từ năm 2008 nhằm thu hồi đất giá rẻ, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân.
Theo hồ sơ PV thu thập được, năm 1990, 78 hộ dân được HTX Thanh Mai cấp đất theo Nghị quyết khoán 10 với tổng diện tích 33.877m2(mỗi nhân khẩu được cấp có diện tích rõ ràng, riêng biệt). Từ khi được cấp đất, hàng năm 78 hộ dân được HTX Thanh Mai cấp đất đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp tài chính theo quy định nhà nước. Tuy nhiên, khi lập kế hoạch thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ khu vực Đền Lừ, UBND quận Hoàng Mai chỉ lên danh sách hỗ trợ, bồi thường đối với 27 hộ dân/78 hộ dân thuộc diện GPMB.
 
Văn bản đốc thúc thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội
Có 78 hộ bị thu hồi, nhưng danh sách của HTX Thanh Mai gửi UBND phường Hoàng Văn Thụ chỉ xác nhận có 27 hộ
Sau khi nhận được quyết định thu hồi, hỗ trợ, bồi thường của UBND quận Hoàng Mai, 78 hộ dân ở phường Hoàng Văn Thụ liên tục có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai và TP Hà Nội nhưng chưa được xem xét, giải quyết theo quy định. Trong lúc chưa trả lời khiếu nại của công dân, ngày 11/7/2013, ông Nguyễn Mạnh Hoàng - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã ký và ban hành kế hoạch số 118/KH-UBND về việc thực hiện các Quyết định thu hồi đất phục vụ dự án “Xây dựng bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ khu vực Đền Lừ” khiến dư luận bức xúc. Đến ngày 31/7/2013, 78 hộ dân ở phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục nhận được thông báo tự nguyện thu gom sản phẩm từ ngày 1-15/8/2013, sau thời gian này lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.
Theo ý kiến của công dân, sở dĩ 51/78 hộ dân được cấp đất theo Nghị quyết khoán 10 ở phường Hoàng Văn Thụ bị quận Hoàng Mai “bỏ quên” quyền lợi là do những hồ sơ “khống” do UBND phường Hoàng Văn Thụ và HTX Thanh Mai “bắt tay” lập lên, không phản ánh đúng nguồn gốc, hình thức đất giao từ năm 1990.
Ngày 28/12/2011, ông Nguyễn Tiết Cương - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ ký và ban hành văn bản số 916/UBND gửi HTX Thanh Mai về việc phúc đáp công văn số 80 của HTX Thanh Mai về việc xác nhận tình trạng hoạt động của HTX để làm thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp. Nội dung văn bản số 916/UBND xác nhận, từ năm 1991 đến nay, HTX Thanh Mai đang đóng trên địa bàn phường, hiện vẫn đang hoạt động và thực hiện chức năng của HTX do bà Vũ Thị Dần là người đại diện hợp pháp của HTX.
Khi UBND quận Hoàng Mai công bố chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án “Xây dựng bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ khu vực Đền Lừ” (thông báo số 672/TB - UBND ngày 6/12/2011). Ngày 10/5/2012, bà Vũ Thị Dần, nguyên Chủ nhiệm HTX Thanh Mai ký công văn số 80/CV-HTX, cung cấp danh sách các hộ dân được HTX giao đất theo diện khoán 10 gửi đến UBND phường Hoàng Văn Thụ để làm căn cứ lên phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong danh sách này chỉ có 27, thay vì 78 hộ dân thuộc diện GPMB.
Danh sách của HTX Thanh Mai được xem như một căn cứ để UBND quận Hoàng Mai ban hành các quyết định hỗ trợ, bồi thường, tái định cư đối với các hộ dân phường Hoàng Văn Thụ có đất thu hồi phục vụ dự án “Xây dựng bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ khu vực Đền Lừ”.
Tuy nhiên, điều trớ trêu là trước đó HTX Thanh Mai lại nằm trong diện giải thể, xóa sổ tên HTX trên địa bàn TP Hà Nội, theo Quyết định số 27/2006/QĐ - UB do Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Quang ký. Dựa trên Quyết định số 27/2006/QĐ - UB, ngày 4/7/2008, ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ký Quyết định số 1539/QĐ-UBND về việc “Thành lập tổ công tác giải thể bắt buộc HTX nông nghiệp Thanh Mai - phường Hoàng Văn Thụ”. Theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND, ông Nguyễn Tiết Cương - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ giữ chức tổ trưởng; bà Vũ Thị Dần - Phó Chủ nhiệm HTX Thanh Mai làm tổ viên.
Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, 78 hộ dân phường Hoàng Văn Thụ đã gửi đơn đề nghị TP Hà Nội xem xét lại chế độ hỗ trợ, bồi thường, tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án “Xây dựng bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ khu vực Đền Lừ”; xem xét lại hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất, cùng tính pháp lý của những văn bản do HTX Thanh Mai ban hành giai đoạn 2011 - 2012 (sau giải thể). Theo phản ánh của công dân, trong lúc TP Hà Nội chưa có văn bản trả lời, ngày 10/9/2013, UBND quận Hoàng Mai đã tiến hành cưỡng chế khiến dư luận bức xúc.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Ngọc Cương

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

2 cựu nữ sĩ quan công an bị truy tố về hành vi tham ô

    Liên quan đến vụ án tham ô xảy ra ở Công an tỉnh Đồng Nai, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thị Tuyết Lan Anh (39 tuổi, nguyên thượng úy, cán bộ phòng công tác chính trị và công tác quần chúng - PX15) và Trần Thị Minh Thu (48 tuổi, nguyên trung tá, kế toán phòng hậu cần kỹ thuật - PH41 Công an tỉnh Đồng Nai) về hành vi tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ tháng 1-2011 đến tháng 8-2012, Lê Thị Tuyết Lan Anh lợi dụng nhiệm vụ được giao đã dùng thủ đoạn ghi thêm số tiền và những nội dung cần sử dụng kinh phí trên giấy giới thiệu (ngoài các khoản kinh phí được duyệt theo quy định), hoặc sử dụng kế hoạch dự trù kinh phí đã tạm ứng rồi viết giấy tạm ứng tiếp lần hai, lần ba... đưa cho lãnh đạo PX15 và các kế toán thanh toán PH41 ký duyệt.
Bằng những cách này, Lan Anh đã tham ô số tiền trên 7,1 tỉ đồng. Đối với Trần Thị Minh Thu, theo cáo trạng, là kế toán thanh toán phụ trách PX15 nhưng đã cố ý làm trái quy trình, quy định tạm ứng và quyết toán kinh phí theo quy định, tạo điều kiện sơ hở cho Lan Anh tham ô, chiếm đoạt trên 3,1 tỉ đồng.
Trong vụ án này, ngoài việc truy tố hai cựu nữ sĩ quan công an trên, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai cũng đưa ra cáo buộc trách nhiệm đối với 15 sĩ quan công an khác ở PX15, PH41 để xảy ra vụ tham ô nhưng tách ra thành một vụ khác.
Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho hay đến nay đã có chín cá nhân là lãnh đạo PX15, PH41 và kế toán có liên quan đến vụ án đã tự nguyện nộp 2,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
THẾ THIÊN

Sự khốn nạn vô giới hạn của công an Hưng yên và y bác sỹ bệnh viện Việt Đức !

Lê Hiền Đức
Anh Nguyễn văn Nghiêm ( một nông dân ở xã Phụng công,Văn giang) bị bọn côn đồ làm thuê cho quân cướp đất dùng súng hoa cải bắn nhiều phát đạn vào ngực:nhân dân đã đưa đến bệnh viện Việt đức: nằm tại phòng cấp cứu nhà B4 :viên đạn bị trúng vào ngực bên phải: Tôi đưa tin này lên công luận,và báo với cục A88 của bộ công an đề nghị cục điều tra, làm rõ...
Ngay chiều 12/2/2014:tôi đề nghị cục A88 cử người cùng tôi đến viện thăm hỏi và xác minh mọi chuyện: ( xin xem 8 ảnh chụp tại khoa câp cứu ,nhà B4).Ngay sáng 13/2/2014: sau khi công an tỉnh Hưng yên đến viện yêu cầu...thì lập tức viện ghi giấy chuyển nạn nhân về địa phương,gia đình nạn nhân gọi điện báo tin:tôi đề nghị:"...chưa lấy được viên đạn ra ,nhất định không thể chuyển viện được..."Viện cương quyết khiêng nạn nhân ra khỏi phòng ( để nằm trên cáng đưa ngay ra ngoài hành lang !!!
Được dân báo tin này: ngay lập tức tôi :"Yêu cầu ;phải để nạn nhân diều trị tại viện..."Nếu không toàn dân Văn giang sẽ có mặt và khiêng nạn nhân đến bộ Y tế và bộ công an..."
Ngay lập tức hơn 200 người dân Văn giang có mặt tại bệnh viện ( 30 phút sau).Tất cả đều nhất trí không chuyển nạn nhân về địa phương,tôi cũng có mặt sau đó 15 phút...chúng tôi thống nhất ý kiến và tôi đã trực tiếp nói chuyện với các cán bộ của bệnh viện:"...kêu gọi Y đức của các bác sĩ ...Cuối cùng thì nạn nhân Nghiêm đã được đưa về phòng để tiếp tục điều trị,tôi có yêu cầu Bệnh viện giữ lại viên đạn lấy ra sau khi mổ để làm Bằng chứng tội ác,dã man của bọn Cướp đất và bọn làm thuê...
Ngày mai nhân dân Văn giang sẽ đến Bộ công an để đề nghị tìm ra quân cướp đất và kẻ làm thuê,yêu cầu Nghiêm trị !!!thông báo công khai trước công luận trong nước và trên thế giới.
Các bạn có thể tiếp tục theo dõi mọi thông tin vụ việc này trên các mạng.

Tiền đâu cho lũ ăn cắp này xa hoa nếu không phải là tiền dân ?

HÀ NỘI (NV) .- Trên internet và mạng xã hội, người ta đang truyền đi nhanh chóng tin tức và hình ảnh liên quan đến đám cưới của con trai thượng tướng Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ công an, người bị cáo buộc là nhận hơn nửa triệu đô la tiền “chạy án” của ông Dương Chí Dũng.

Vợ chồng Phạm Quý Ngọ và con trai con dâu trong ngày cưới. (Hình: Facebook Lộ Phạm)
Trên các trang mạng xã hội và một số báo mạng “lề trái” phổ biến tin và hình ảnh về đám cưới của ông Phạm Mạnh Hùng, con trai tướng công an Phạm Quý Ngọ, được mô tả là “sự xa hoa tột cùng của giai cấp quý tộc đỏ”. Trang mạng 'vanganh.info' lấy lại hình ảnh từ trang Facebook của một người tên Lộ Phạm rồi đưa kèm thêm các lời bình luận.
Đám cưới của Phạm Mạnh Hùng được tổ chức ngày 11 tháng 12 năm 2013 ở khách sạn 5 sao JW Marriot gần sân vận động Mỹ Đình, bảo tàng Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Khách sạn này là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội, tốn kém cho một đám cưới từ vài chục đến cả trăm ngàn đô la, tùy loại tiệc.
Đáng chú ý là đám cưới này diễn ra chỉ một ngày trước khi Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục hàng Hải, nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty vận tải biển Vinalines, cùng 9 đồng phạm bị lôi ra tòa về hai tội tham nhũng và “cố ý làm trái các quy định quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong phiên tòa này ông Dương Chí Dũng đã bị kết án tử hình vì ăn chia phần lớn số tiền “lại quả” 1.666 triệu đô la từ nhà môi giới Singapore bán Ụ nổi 83-M.
Tấm hình này rõ hơn về sự rầu rĩ âu lo ra mặt của ông thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ. (Hình: Facebook Lộ Phạm)
Ngày 17 tháng 5, 2012 tức một ngày trước khi ông Dương Chí Dũng bị bắt giam để điều tra các lem nhem đến vụ mua ụ nổi thì đột nhiên ông biến mất. Khoảng 3 tháng sau thì ông mới bị bắt ở Campuchia, áp giải về nước. Từ các cuộc điều tra, dần dần lộ ra đường dây đưa ông đi trốn do chính em ông, đại tá công an Dương Tự Trọng, tổ chức. Ông từng lên máy bay tính chạy sang Mỹ nhưng không thành công.
Nhưng thiên hạ trở nên ngạc nhiên hơn khi một số tờ báo ở Việt Nam tường thuật phiên xử ông Dương Tự Trọng, trong đó, ông Dương Chí Dũng trong tư cách nhân chứng đã khai ra rằng ông hối lộ số tiền 510,000 đô la cho Phạm Quý Ngọ. Đồng thời ông còn hối lộ bằng đô la cho một số ông Công an cấp cao nữa, có cả Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều Tra Tội phạm về Tham Những Trần Duy Thanh.
Trong lời khai này, ông còn khai tên cả bộ trưởng Công an Trần Đại Quang mà ông đến nhà để nghe  một số lời khuyên, an ủi. Người ta không tin rằng đây chỉ là cuộc thăm viếng suông. Ông Dương Chí Dũng còn khai hồi năm 2010, ông còn mang tới nhà  ông Phạm Quý Ngọ số tiền  1 triệu đô la là tiền lo lót của bà Trương Mỹ Lan, chủ nhân công ty Vạn Thịnh Phát ở Sài Gòn, liên quan tới thầu “chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn”.
Theo lời khai của ông Dương Chí Dũng phiên tòa chiều ngày 7/1/2014, con trai tướng Ngọ là Phạm Mạnh Hùng đã chở ông tới nhà ông Cục trưởng Thanh để nhờ vả “chạy án” và đưa tiền hối lộ. Nếu cuộc điều tra được tiến hành nghiêm chỉnh thì phải thẩm vấn Phạm Mạnh Hùng trên phương diện “môi giới hối lộ” như quy định của luật hình sự CSVN.
"Đêm đó anh Ngọ ngồi điện cho anh (Trần Duy) Thanh cục trưởng C48 (Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng - PV) thì thấy không nghe máy. Sau đó tôi xin số điện thoại của anh Thanh. Sau đó tôi cũng ngại, không dám gọi cho anh Thanh. Tôi nhờ anh (Phạm Mạnh) Hùng con trai anh Ngọ, nhờ dẫn đến nhà anh Thanh. Tối 6-5-2012, tôi đến nhà anh Ngọ, tôi điện cho Hùng nhờ dẫn sang nhà anh Thanh. Tôi gặp anh Thanh, đưa quà cho anh Thanh 20.000 USD và 1 chai rượu. Tôi biếu anh Thanh với mục đích anh Thanh giúp tôi trong việc bị triệu tập điều tra việc mua ụ nổi 83M.” báo Tuổi Trẻ chép lại lời khai ở tòa của ông Dương Chí Dũng ngày 7/1/2014, được ghi âm và được báo Tuổi Trẻ phổ biến kèm theo bản tin trên báo Online.
Nhìn các tấm hình đám cưới ông Phạm Mạnh Hùng có mặt bố mẹ là ông bà Phạm Quý Ngọ, người ta nhìn thấy rõ sự âu lo rầu rĩ của ông Ngọ trong ngày vui nhất đời của con trai. Điều này cho người ta đặt nghi vấn là đã có những diễn biến không tốt cho ông tại thượng tầng cai trị chế độ Hà Nội, trong suốt thời gian xảy ra vụ án Dương Chí Dũng. Ông Phạm Qúy Ngọ là thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên trung ương đảng CSVN.
Dương Chí Dũng khai đích thực ông Phạm Quý Ngọ đã dùng “sim rác” điện thoại cho ông thông báo quyết định của ông thủ tướng ra lệnh bắt giam ông, lại còn khuyên ông nên “lánh đi” một thời gian. Để điều tra ra ai là người tiết lộ ra cái tin để có thể đi trốn, không phải là chuyện quá khó khăn vì không phải nhiều người được dự cuộc họp hay nhận được lệnh.
Theo lời khai của ông Dương Chí Dũng ở phiên tòa xử Dương Tự Trọng, ông khai lại những điều ông ông đã khai từ đầu là đã hối lộ những ai, khi nào để hy vọng thoát tội. Sau, có thể được hứa hẹn gì đó, ông đã phản cung và viết thư xin lỗi tướng Ngọ. Nhưng vì đã tốn những số tiền rất lớn mà vẫn bị kết án tử hình, ông lại phản cung lần nữa mà lần này, báo chí trong nước tung lên mạng.
Chú rể Phạm Mạnh Hùng, con trai Phạm Quý Ngọ, và hôn thê hoan hỉ bước vào nơi tổ chức đám cưới trên lối đi rải hoa của khách sạn Marriot, Hà Nội. (Hình: Facebook Lộ Phạm)
Thật ra, một số đoạn trong audio clip của báo Tuổi Trẻ bị cắt bớt hoặc làm cho nghe không rõ. Nếu người ta được nghe đầy đủ và trọn vẹn lời khai của ông Dương Chí Dũng, có thể dư luận được biết thêm nhiều điều hay ho hơn nữa.
Từ khi có phiên tòa Dương Chí Dũng, tướng Phạm Quý Ngọ khai “bệnh” nên không thấy xuất hiện ở đâu. Ngay từ đầu vụ án tham nhũng ở Vinalines, ông là người cầm đầu ban chuyên án điều tra. Ông Dương Chí Dũng đã khai ở tòa những lời trấn an của ông Ngọ, tưởng tốn nhiều tiền như thế là đã tai qua nạn khỏi. Tiền “chạy án” đúng cửa và “khẳm” như vậy mà không ngờ...
Sau lời khai của Dương Chí Dũng, Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội “đề nghị khởi tố vụ án có ý làm lộ bí mật nhà nước” để điều tra ông Phạm Quý Ngọ. Nếu ông bị lôi ra tòa thì tương lai leo lên cao hơn trong guồng máy công an hay các chức vụ chính trị khác, có thể bắt đầu khép lại từ đây. Còn nếu bị kết án, bản án có thể tới 7 năm tù.
Cho tới giờ này, không ai biết cuộc điều tra ông Phạm Quý Ngọ tiến hành tới đâu và có thể có con trai Phạm Mạnh Hùng dính vào hay không. (TN)

Tội ác của công an Đồng tháp , nợ máu nhân dân.


Nhà cầm quyền cộng sản VN hãy xem những người dân tố cáo lũ giặc cỏ công an Đồng tháp :

http://www.youtube.com/watch?v=ip-T1slBdag&feature=share&list=UUikBuQDhcIJ2y7-pFCTye2g&index=1

 Gây tội ác với nhân dân, nợ máu nhân dân thì sẽ có ngày phải trả máu đó, không thoát được.

Kiến nghị khẩn cấp của LS Trần vũ Hải

KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP CỦA LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI

(Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự có dấu hiệu giết người mang tính côn đồ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên)

Kính gửi: - Ngài Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ.

Đồng kính gửi: 

- Ngài Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an

- Ngài Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Tôi – Trần Vũ Hải, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải, hiện đang trợ giúp pháp lý miễn phí cho những hộ dân tại Văn Giang – Hưng Yên do việc họ bị thu hồi đất, liên quan đến dự án Ecopark gửi tới Ngài Thủ tướng và các Quý vị lời chào trân trọng và xin trình bày, kiến nghị như sau:

Theo Đơn trình báo ngày 12/02/2014 (xin gửi kèm theo) của các hộ dân bị thu hồi đất tại Văn Giang, Hưng Yên, đầu giờ chiều ngày 10/02/2014, một số người dân xã Phụng Công đi làm đồng phát hiện đội thi công san lấp mặt bằng do ông Hậu (thường gọi là Hậu Gỗ, trú tại xã Long Hưng – Văn Giang) làm chủ đang cuốc phá ruộng đất của một số hộ dân. Các hộ dân đã yêu cầu đội thi công của ông Hậu dừng lại để báo cáo sự việc lên các cơ quan chức năng nhưng ngược lại, những người này đã vung dao kiếm đe dọa giết người.

Theo bà con, đến 15h30’ ngày 10/02/2014, ông Hậu đã chỉ đạo khoảng 40 người, với ít nhất 02 khẩu súng bắn đạn hoa cải bắn nhiều phát đạn vào nhân dân đứng xem xung quanh khiến 03 người bị thương là các ông Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Nghiêm, Phạm Ngọc Hạp (xã Phụng Công – Văn Giang).

Sáng ngày 11/02/2014, ông Hậu cùng khoảng gần 100 người khác tiếp tục vác dao kiếm cùng một bao tải chứa ba khẩu súng hai nòng dài đến khu đất, đã bắn chỉ thiên nhằm uy hiếp bà con.

Bà con cho biết, công an tỉnh Hưng Yên biết rõ vụ việc này nhưng không tiến hành khám nghiệm ngay hiện trường và khám những người bị thương để thu thập vật chứng (các viên đạn được bắn từ súng hoa cải), bà con buộc phải tự thu thập những vật chứng này.

Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, hành vi sử dụng súng hoa cải để bắn vào người dân có dấu hiệu của một vụ án giết người mang tính côn đồ. Việc công an tỉnh Hưng Yên chậm trễ trong việc khởi tố vụ án hình sự và tiến hành các biện pháp để thu thập chứng cứ, có thể dẫn tới một số chứng cứ quan trọng bị xóa dấu vết. Vì vậy chúng tôi kiến nghị Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo công an tỉnh Hưng Yên và cơ quan điều tra Bộ Công an nhanh chóng xác minh, khởi tố hình sự vụ án có dấu hiệu cố ý giết người mang tính côn đồ này và sớm thông báo cho công luận biết.

Tại thư gửi ông Vũ Đức Đam ngày 29/10/2013, tôi đã lưu ý tình hình tại Văn Giang ngày càng có xu hướng phức tạp, mâu thuẫn càng nghiêm trọng, có khả năng xuất hiện bạo lực, và chúng tôi đã đề nghị các cơ quan chức năng có phương thức thích hợp để tháo gỡ ngòi nổ bạo lực tại địa phương này, đáng tiếc chưa có cơ quan nào quan tâm đến việc tháo gỡ mâu thuẫn tại đây.

Với tình hình ngày càng xấu đi như hiện nay, chúng tôi tha thiết yêu cầu Ngài Thủ tướng và Ngài Bộ trưởng Bộ Công An chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết những vụ việc liên quan, để giúp những người dân này an tâm sống, làm việc trên mảnh đất của mình, chấm dứt những ngày tháng mệt mỏi vì tranh chấp đất đai, phục hồi niềm tin vào pháp luật cho họ, đặc biệt loại trừ mọi nguy cơ dẫn đến bạo lực tại địa phương này.

Nhân dịp đầu xuân, chúng tôi xin chúc các vị lãnh đạo sức khỏe và thành công trong năm mới.

Trân trọng./. 

Luật sư Trần Vũ Hải

Địa chỉ liên hệ: số 81 phố chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04 3775 4788.

Nơi gửi:

- Như trên

- Đại diện những hộ dân bị thu hồi đất tại Văn Giang – Hưng Yên yêu cầu luật sư trợ giúp pháp lý.

Tài liệu kèm theo Kiến nghị:

- Đơn trình báo ngày 12/02/2014;

- Bản photo thư gửi ông Vũ Đức Đam ngày 29/10/2013
Với Xuân Quan

Dân Văn Giang hàng trăm người kéo tới trụ sở cảnh sát, bộ công an

  Sáng nay, hàng trăm người dân Văn giang đã kéo tới 47 Phạm Văn Đồng để gửi khiếu nại tới  lãnh đạo Bộ công an về vụ việc côn đồ của Ecopark dùng súng hoa cải khủng bố người dân khiến dân nhập viện.
  Vụ việc xảy ra cách đây đã ba ngày, tuy nhiên công an Hưng yên chưa hề có một động thái nào điều tra hay xử lý vụ việc, khẩn cấp bắt hay truy nã đám côn đồ kia. Thậm chí người dân gọi điện đến công an huyện khi thấy bọn côn đồ xuất hiện trên cánh đồng trên tay ve vẩy súng nhưng công an Văn giang Hung yên coi như điếc.
  Đám côn đồ do chủ dự án Ecopark thuê để đàn áp, khủng bố dân đã diễn ra từ hai ba năm nay tuy nhiên công an Hưng yên và Bộ công an vẫn coi như điếc, dù dân Văn Giang đã liên tục tố cáo, khiếu nại hàng hai năm nay. Bộ công an khi được bà Hiền Đức gọi điện thông báo vụ việc còn trả lời rằng : " không có gì đâu bà ơi, ..." họ trả lời một cách vô trách nhiệm khi chưa hề tới điều tra tại hiện trường và vào viện xem thực hư tình trạng dân bị bắn ra sao.


  Tại viện Việt Đức chiều hôm qua, dưới sự chỉ  đạo của công an Hà nội, bệnh viện đã định cho nạn nhân xuất viện nhưng hàng trăm dân Văn giang và bà Hiền Đức đã tới đây, phản đối việc vô trách nhiệm của giới y bác sỹ viện này, cuối cùng họ phải để nạn nhân ở tại viện điều trị tiếp. Thế mới thấy rằng sự vô trách nhiệm với dân của công an và giới y khoa mà cụ thể là bệnh viện Việt Đức đã chúng minh cho một xã hội vô cảm, vô chính phủ khi người dân đứng trước những vẫn nạn côn đồ, doanh nghiệp được chính quyền bảo kê cướp đất, công an thì vô trách nhiệm phó mặc tất cả.



Sáng nay dân Văn Giang đã kéo tới biểu tình tại 47 Phạm Văn Đồng để phản đối việc làm vô trách nhiệm của công an, cảnh sát trước vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Văn Giang hôm rồi.

   Báo chí nhà nước cũng không hề có tin tức gì về vụ việc này cho dù chúng tôi đã đăng tin ngay sau khi vụ việc xảy ra vài phút, sự thờ ơ của báo chí hoặc do chỉ đạo của ban tuyên giáo đảng cộng sản đã khiến cho báo chí Việt nam mất lòng tin của dân chúng qua những vụ việc như thế này. 
 Công an vô cảm, báo chí vô cảm, chính quyền vô trách nhiệm - vậy xã hội này đang tốt đẹp chứ ? dân hạnh phúc nhất nhì thế giới chứ các lãnh đạo ăn lương dân ?

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Công an Đồng Tháp hoá giặc cướp từ khi nào ?

VỀ SỰ KIỆN LẤP VÒ


 Dưới góc nhìn của một học giả độc lập, thử phân tích xem vì sao Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (sau đây viết tắt là LV cho nó sang) lại có những hành động "mạnh mẽ" và sẽ thất bại thảm hại trong sự kiện vài ngày qua.

Trước tiên, cần phải biết vùng Đồng Tháp, An Giang là nơi tập trung rất đông các tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo. An Giang, có ngôi chùa Quang Minh Tự, nơi một nhánh của PGHH do thầy Võ Văn Thanh Liêm là chủ trì. Nhánh này có thể nói là không chịu sự quản lý của nhà cầm quyền, nên luôn bị họ tìm cách trù dập, đánh phá.

Người viết đã may mắn có lần được ăn ở cùng với gia đình các tín đồ PGHH này vài ngày và cũng đã có những tìm hiểu nhất định, thấy rằng họ là những người chân tu hiền lành, chất phác, tốt bụng. Họ thường ăn chay trường, có thể là 1 bữa hay 2 bữa ăn 1 ngày, không sử dụng các đồ uống có cồn hay thuốc lá. Có lẽ thức uống thêm giống với người không tu hành hay ở các đạo giáo khác chính là cafe.

Đã có nhiều đụng độ giữa công an, an ninh của xứ này với các tín đồ PGHH, có thể google để biết thêm chi tiết. Và sự kiện Lấp Vò cũng chỉ là một phần nối tiếp của những cuộc đụng độ đó.

Do chính sự đụng độ, đàn áp nhiều lần, nên LV ngày hôm qua đã vẫn có những hành động "thông thường" như những lần trước, hòng tiếp tục trấn áp mạnh mẽ những phản kháng bất bạo động của các tín đồ PGHH nơi đây. Tuy nhiên, lần này LV đã không đánh giá đúng được tình hình và lực lượng "kẻ địch". Người viết cho rằng LV sẽ thảm bại lần này.

Như bạn đọc đã biết, LV đã sử dụng hàng ngàn nhân viên công lực, dùi cui, còng số 8, xe bít bùng chở phạm nhân, bạo lực, nhà tù, câu lưu, xét hỏi... chỉ để bắt khoảng 20 người dân thường đang trên đường đi thăm hỏi đồng đạo bị nạn.


Ngoài những "kẻ địch" thông thường xưa kia như trụ trì Võ Văn Thanh Liêm, Võ Văn Bửu, Võ Văn Bảo, Trần Thị Thúy (những tín đồ của PGHH An Giang), lần này LV đã phải đối mặt với những cựu tù nhân chính trị, những người hoạt động xã hội mạnh mẽ như: Bùi Thị Minh Hằng, Huỳnh Anh Tú, Huỳnh Anh Trí, Lưu Trọng Kiệt... Bên cạnh đó, sự lên tiếng mạnh mẽ của truyền thông, sự chú ý của quốc tế sau sự kiện UPR chưa lắng, càng đẩy LV vào thế thua chắc chắn. Tưởng rằng tiếp tục diễu võ giương oai như những lần trước mà không bị lên án, tưởng rằng sẽ làm cho bạn bè, thân nhân của Nguyễn Bắc Truyển sẽ kinh sợ mà không dám tới dự đám cưới anh ấy vào ngày 18/2 sắp tới. Nhưng, tới đây, xin thành kính chia buồn với người đã ra quyết định sử dụng bạo lực những ngày qua.

Hãy đọc một comment của Lê Thiện Nhân trên fb của anh ấy khi lo lắng cho Bùi Thị Minh Hằng: "Với em, chị là người chị, người dũng cảm mà em chưa thấy thằng đàn ông nào có được". Có lẽ, LV chưa kịp đọc hồ sơ về Bùi Thị Minh Hằng hoặc giả LV đã bị đồng đội gài, mượn gió bẻ măng: "Mày cứ làm tới đi". Người viết cũng có may mắn được tiếp xúc khá nhiều lần với Bùi Thị Minh Hằng và không tìm thấy sự đồng ý nào hơn với comment của Lê Thiện Nhân. Hay như bức hình Bùi Hằng tươi cười giỡn chơi trong trại tạm giam của LV đã đủ nói lên điều đó.


Có lẽ cũng không cần phải nhắc thêm về anh em nhà Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Anh Trí, cựu tù nhân chính trị vừa thực thi đủ 14 năm án tù từ Xuân Lộc trở về, hay nhắc thêm cựu quân nhân VNCH Lưu Trọng Kiệt.

LV không chỉ phải đối mặt với những tín đồ PGHH kiên cường như thày Võ Văn Thanh Liêm, cha con tín đồ Võ Văn Bửu, không chỉ phải đối mặt với Bùi Hằng, Tú, Trí, Kiệt... mà còn phải chuẩn bị chờ đơn kiện xâm hại, đập phá đồ đạc, tư gia của bà Bùi Thị Kim Phượng (vợ ông Nguyễn Bắc Truyển) khi nghe lệnh của Saigon xông vào bắt không lệnh đối với ông Nguyễn Bắc Truyển và Saigon phải vội vã thả tự do cho ông sau hơn 24 giờ giam giữ.

Nếu là một người chỉ huy khôn ngoan, có lẽ người ra lệnh đàn áp LV vừa rồi, đã nhìn thấy kết quả của việc trả tự do ngay lập tức cho ông Nguyễn Bắc Truyển mà nhẹ nhàng hành động. Thì ra, nhiều khi không phải trẻ con, người lớn cũng bị kẻ khác xúi ăn *** gà. Thành thật chia buồn với LV.

Cuối cùng, thất bại của LV lần này cũng là từ sự góp sức rất nhiều của truyền thông mạng, thứ mà trước kia LV không phải đối mặt, mỗi lần đàn áp PGHH An Giang.

Xin gửi lời chúc sức khỏe tới những người đang bị giam cầm vô cớ. Những hy sinh của thày, của các anh chị sẽ không vô ích cho một xã hội tôn trọng nhân quyền hơn trong tương lai sắp tới.

FB CDVN

Hình ảnh dân Văn Giang bị côn đồ Ecopark bắn

Hình  ảnh trên FB của Cụ Lê Hiền Đức chụp tại bệnh viện Việt Đức :







 
Những vết đạn ghém từ súng hoa cải nòng dài mà bọn côn đồ Ecopark bắn vào dân.

 Tất cả có 5 người dân bị chúng bắn, có ba người bị nặng, người nặng nhất là anh này, hai người khác ngày mai cũng phải cho tới bệnh viện vì có hiện tượng nguy hiểm.
 Chiều nay có hai nhóm công an không rõ của Hung yên hay bộ công an đã tới điều tra tại bệnh viện, chưa rõ họ sẽ báo cáo ra sao với báo chí và sếp của họ ?
 Như chúng tôi đã đưa tin nhiều lần trên Blog này, nhóm côn đồ này do chính em trại của phó giám đốc công an tỉnh Hưng yên, là chủ của công ty V & T ( Vĩnh Tranh ) nhận bao thầu toàn bộ việc san lấp hạ tầng cho Việt Hưng, công ty này thuê hơn ba chục công đồ tư fGia lâm, Hà tây, Hà nội và các nới về đây iểm trợ máy sán lấp trộm, vào làng đánh dân như chúng tôi đã đưa tin, vụ xử án tại Hưng yên mới chỉ xừ mấy tên tay chân tại địa phương, chưa có tên nào chủ mưu bị đưa ra toà bởi phó giám đốc công an tỉnh Hưng yên  dính dáng đến dự án này.
 Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc nghiêm trọng này để bạn đọc theo dõi.




Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Thuê côn đồ bắn dân oan Văn Giang?


Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-02-11
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Dân Văn Giang bện rơm làm khiên chắn chống đạn hoa cải của bọn xã hội đen
Dân Văn Giang bện rơm làm khiên chắn chống đạn hoa cải của bọn xã hội đen
Hình: danluan.org
Sáng hôm nay bà con nông dân xã Phụng Công Huyện Văn Giang tiếp tục ra đồng để giữ đất bất kể ngày hôm qua một số xã hội đen đã ngang nhiên dùng súng hoa cà hoa cải bắn vào họ khiến 5 người bị thương trong đó một người vẩn còn nằm cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Vào lúc 3 giờ chiều, một nông dân đang có mặt tại ruộng cho chúng tôi biết:
Bà con đang tập trung gần chỗ các gia đình có đất đang bị lấy thực hiện dự án thì chúng nó dùng súng hoa cà hoa cải nó bắn vào bà con ở xã Phụng Công. Có 5 người bị trúng đạn và một trường hợp đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức tương đối nặng còn 4 người đã xuất viện về nhà. Chính quyền địa phương không ai ra nói chuyện gì cả coi như nó phớt lờ để bọn chúng dùng súng bắn vào bà con nông dân xã Phụng Công vào chiều hôm qua.
Sáng nay bà con tiếp tục ra giữ đất nhưng chúng nó lại mang súng ra dọa nạt dân. Việc dùng súng của Ecopark làm sao như thế được? Chúng tôi là nông dân đã tránh tiếng nổ vì nó ít nhiều sẽ vi phạm pháp luật như vụ của anh Vươn nên chúng tôi đã tránh rồi. Lúc trưa này chúng lấy một bao tải súng nữa vá phân phối với nhau để manh động với bà con đấy.
Bà Lê Hiền Đức, người được dân oan nhiều tỉnh thành khắp nước dựa vào để lên tiếng nỗi oan ức của họ cho chúng tôi biết việc bà gọi cho công an và được họ trả lời như sau:
Sáng nay bà con nói với tôi rằng chúng nó đang cho xe chở đến mấy chục khẩu súng nữa không biết súng hoa cải hay hoa cà gì. Bằng một cách nhanh nhất là tôi gọi diện cho Bộ Công an. Một lúc sau có cán bộ của Bộ Công an trả lời tôi rằng không phải công an đâu mà là xã hội đen do công ty Việt Hưng nó thuê đấy. Nó không mặc sắc phục thì cứ cho nó là xã hội đen đi, nhưng xã hội đen nó dùng súng nó bắn dân thì đấy là trách nhiệm của công an phải bảo vệ tình mạng người dân.
Cho tới gần 5 giờ chiều hơn ba trăm bà con vẫn còn ngồi tại khu đất của mình để trực chiến trong khi bọn người xã hội đen vẫn có mặt và lởn vởn chung quanh mọi người mà chính quyền vẫn không có một hành động nào bảo vệ cho người dân cả.

Luật sư Lê Quốc Quân tuyệt thực sang ngày thứ 10 liên tiếp


CTV Danlambao - Từ nhà tù Hỏa Lò, luật sư Lê Quốc Quân tiếp tục đấu tranh tuyệt thực đến ngày thứ 10 liên tiếp để phản đối chế độ lao tù cộng sản khắc nghiệt. Đây là cuộc tuyệt thực lần thứ 3 của LS Quân tại nhà tù khét tiếng Hỏa Lò kể từ khi ông bị bắt giam vào năm 2012.

Hôm 10/2, luật sư riêng của ông Quân đã trực tiếp đến nhà tù để thăm gặp và làm thủ tục bào chữa cho phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 18/2 sắp tới.

Trao đổi với luật sư, ông Quân khẳng định vẫn đang tiếp tục tuyệt thực. Ông nói sẽ đi đến cùng nhằm buộc phía nhà tù phải đáp ứng những yêu cầu và quyền lợi hợp pháp của tù nhân.

Cuộc tuyệt thực bắt đầu từ hôm 2/2/2014 (ngày mùng 3 tết), tính đến ngày 11/2, luật sư Lê Quốc Quân đã tuyệt thực 10 ngày. Ông đưa ra các yêu sách:

1. Yêu cầu sách, kinh thánh. Đặc biệt sách luật để nghiên cứu, bào chữa cho mình vào phiên phúc thẩm sắp tới. Điều kiện giam giữ rất tệ, LS Quân bị giam đông người và chưa bao giờ được cho phép dùng sách và bút.

2. Cần gặp linh mục sau hơn 1 năm ngồi tù.

3. LS Quân tuyên bố sẽ tuyệt thực cho đến ngày xử là ngày 18 tháng 2, và sẽ tiếp tục sẽ tuyệt thực nếu phiên phúc thẩm diễn ra chỉ nhằm hợp thức hóa bản án sai trái ở sơ thẩm.

Năm 2011, LS Quân từng bị giam giữ nhiều ngày tại Hỏa Lò. Tuy nhiên, điều kiện giam giữ vô vùng tệ hại và đến năm 2014 rồi vẫn không được cải thiện gì hơn.

Tất cả các tù nhân Hỏa Lò đều không được cung cấp giấy bút, sách vở khi giam giữ. Đây vốn là một nhà tù khét tiếng tàn bạo, đối xử với tù nhân không khác gì một con vật.

LS Lê Quốc Quân hy vọng cuộc đấu tranh của ông sẽ góp phần cải thiện cuộc sống cho nhiều tù tù nhân khác. Ông tuyên bố sẽ 'kiên quyết đi đến cùng trong cuộc đấu tranh'.

Điều cuối cùng, luật sự Quân kêu gọi sự đồng hành của tất cả mọi người cùng đồng hành trong cuộc đấu tranh đòi phẩn giá và nhân quyền.

Luật sư Lê Quốc Quân năm nay năm nay 43 tuổi, là một trong 4 tù nhân chính trị  được phái đoàn ngoại giao Mĩ nêu đích danh nhằm yêu cầu chính phủ Việt Nam 'thả vô điều kiện'. 3 người còn lại cũng được nêu tên trong phiên Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) là tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải và anh Trần Huỳnh Duy Thức.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 10 năm ngoái, ông bị kết án 30 tháng tù. Phiên tòa phúc thẩm - đúng hơn là trò hề xử án đối với LS Quân bằng tội danh 'trốn thuế' sắp diễn ra vào ngày 18/2/2014 sắp tới.

Thành tích nhân quyền của Việt nam đây



 Lúc 11:30' trưa ngày 11/2/2014, chị Bùi Thị Minh Hằng và nhiều bà con tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã bị côn an đánh đập và bắt giam khi đến thăm gia đình vợ anh Nguyễn Bắc Truyển tại ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tổng cộng khoảng 22 người đã bị công an dùng gậy ba trắc đánh đập tàn bạo, ít nhất 5 người bị đánh đến ngất xỉu. Tất cả mọi người bị bắt trói đưa về trụ sở CA huyện Lấp Vò, đồ đạc bị bọn chúng cướp trắng trên đường...
http://danlambaovn.blogspot.co.uk/2014/02/ca-ong-thap-tiep-tuc-anh-ap-nhung-nguoi.html
 

Hàng nghìn cư dân khu tái định cư Đồng Tàu bị “bỏ rơi”


(Dân trí) - 3 năm qua, cư dân khu tái định cư Đồng Tàu đã gửi nhiều đơn đến TP Hà Nội, Sở Xây dựng, Công ty QL&PT Nhà đề nghị khắc phục tình trạng sụt lún, vỡ cống nước thải nhưng đều bị “bỏ quên”, người dân vẫn phải sống chung với nguy hiểm và ô nhiễm.

Khu tái định cư (TĐC) Đồng Tàu nằm trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội được thiết kế gồm 10 tòa nhà (đã đưa vào sử dụng 9/10 tòa nhà) được đưa vào sử dụng từ năm 2006 phục vụ di dân dự án mở rộng nút giao thông Ngã Tư Sở, cải tạo ven sông Tô Lịch. Từng được hứa hẹn là nơi ở lý tưởng, có những điều kiện thuận lợi để “an cư lạc nghiệp”, nhưng từ năm 2011 cho đến nay, các tòa nhà khu TĐC Đồng Tàu bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng.
 
Nhiều căn hộ khu đầu hồi nhà N2 bị nứt, vỡ nền nghiêm trọng
Nhiều căn hộ khu đầu hồi nhà N2 bị nứt, vỡ nền nghiêm trọng
 
Ghi nhận thực tế chiều ngày 10/2/2014 cho thấy, phần lớn diện tích sân, vỉa hè nằm tiếp giáp móng các tòa nhà đều bị sụt, lún, gãy, vỡ, “hở hàm ếch” rộng từ 10 - 30cm. Do không được khắc phục kịp thời, sau nhiều năm “phơi mưa, tắm nắng”, hệ thống thoát nước được bố trí từ sân lên nhà N7 đã bị gãy, vỡ, nằm chềnh ềnh trên lối đi khiến nước thải thường xuyên tràn ra đường gây ô nhiễm, hôi thối cả khu dân cư.
 
Móng nhà N7 sụt lún nghiêm trọng để lộ thiện hệ thống ống nước thải bị gãy, vỡ
Móng nhà N7 sụt lún nghiêm trọng để "lộ thiện" hệ thống ống nước thải bị gãy, vỡ
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quang Khải - Tổ phó tổ dân phố 30B khu TĐC Đồng Tàu, sống tại phòng 304 nhà N2 cho biết: “Do hệ thống cống nước thải không được bảo trì, thông tắc thường xuyên nên nước từ các tòa nhà cứ đổ xuống cống là tràn ra đường, trong đó có cả nước bể phốt gây ra mùi xú uế không thể chịu đựng, trong đó nghiêm trọng nhất là nhà N3, N6, N7. Có những khu vực năm 2006 được thiết kế làm vườn hoa, ghế đá phục vụ cư dân tập thể dục nhưng không được quản lý tốt nên giờ đã biến thành bãi rác, hoặc nơi đi vệ sinh của chó mèo khiến cư dân bức xúc...”.
Tại khu nhà N9, tình trạng sụt, lún, nứt nền nhà đang ở mức rất nghiêm trọng. Nhiều khu vực tầng để xe bị lún sâu 10 - 20cm, hầu hết gạch lát đã bị gãy, vỡ. Trong dịp Tết Nguyên đán 2014, cư dân nhà N9 buộc phải rủ nhau mua vật liệu, thuê người khắc phục tạm thời. Không chỉ có vậy, một số cột bê tông kỹ thuật bị gãy, vỡ nhiều tháng đến mức chỉ còn trơ ra những ống nhựa thoát nước. Nhìn trần nhà vỡ nham nhở, khiến ai đi qua cũng phải chuẩn bị tâm lý đối mặt nguy cơ sập trần.
 
Công viên một thời trở thành bãi rác, là nơi để dắt chó đi vệ sinh hàng ngày
Công viên một thời trở thành bãi rác, là nơi để dắt chó đi vệ sinh hàng ngày
Công viên một thời trở thành bãi rác, là nơi để dắt chó đi vệ sinh hàng ngày
Đưa PV Dân trí đi thị sát các hạng mục bị xuống cấp, ông Trần Văn Sáu - Tổ trưởng tổ dân phố 30B khu TĐC Đồng Tàu tỏ rõ sự bức xúc: “Khi phát hiện công trình xuống cấp xảy ra tràn lan tại các tòa nhà, Tổ dân phố đều có văn bản kiến nghị gửi Công ty Quản lý & Phát triển (QL&PT) nhà Hà Nội, Sở Xây dựng, thậm chí cả UBND TP Hà Nội nhưng sau nhiều năm chờ đợi kiến nghị của người dân đều bị “bỏ rơi”. Công ty QL&PT nhà hứa sớm khắc phục, nhưng đến giờ tình trạng còn bi đát hơn. Ngay cả UBND phường Thịnh Liệt cũng nhiều lần gửi văn bản đến Sở Xây dựng, Công ty QL&PT nhà yêu cầu bảo trì, sửa chữa các hạng mục xuống cấp nhưng số lượng được sửa chữa rất ít...”.
Vẫn theo lời ông Sáu, khi hệ thống thoát nước thải tràn ra đường, Tổ dân phố đã báo ngay với lãnh đạo Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và Khai thác khu đô thị (Công ty QL&PT nhà Hà Nội). Tuy nhiên, đơn vị quản lý lại giải thích việc tràn nước thải là do bể phốt đầy, nếu muốn tiêu thoát nước người dân phải tự bỏ kinh phí. “Tôi cho rằng cách giải thích như vậy là vô trách nhiệm, bởi Xí nghiệp đã đứng ra cho thuê hàng trăm ki ốt tại các tầng 1, thu về mỗi tháng hàng trăm triệu đồng thì phải có trách nhiệm đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho cư dân”, ông Sáu cho biết thêm.
 
Công viên một thời trở thành bãi rác, là nơi để dắt chó đi vệ sinh hàng ngày
Theo chỉ dẫn của ông Trần Văn Sáu hiện có cả chục điểm bị tràn nước thải như nhà N6
Trong lúc các tòa nhà xuống cấp bị thả trôi chậm khắc phục, Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và Khai thác khu đô thị lại “ngó lơ” cho Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, cùng một số đơn vị “xẻ thịt” một diện tích lớn vỉa hè, vườn hoa mở rộng bãi xe, hoặc làm nhà xưởng khiến cư dân càng thêm bức xúc.
Không chỉ xảy ra tình trạng xuống cấp, đe dọa đến an toàn và sức khỏe người dân, vấn đề an ninh ở khu TĐC Đồng Tàu cũng là điều nhức nhối. Từ năm 2011 đến nay, riêng nhà N2 đã bị mất 5 xe máy đắt tiền. Mới nhất, tháng 12/2013, chính gia đình ông Nguyễn Quang Khải bị mất chiếc xe máy SH có giá hơn 100 triệu đồng do tổ bảo vệ của Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và Khai thác khu đô thị lơ là.
 
Một phần vỉa hè bị Công ty khai thác điểm đỗ Hà Nội xẻ thịt mở rộng khu gửi xe
Một phần vỉa hè bị Công ty khai thác điểm đỗ Hà Nội "xẻ thịt" mở rộng khu gửi xe
Để đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, cùng những quyền lợi hợp pháp cho hàng ngàn cư dân đang sinh sống tại khu TĐC Đồng Tàu, Tổ dân phố 30B khẩn thiết đề nghị UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty QL&PT nhà Hà Nội sớm có biện pháp khắc phục tình trạng sụt, lún, tràn nước thải sinh hoạt của gần 1000 căn hộ do hệ thống thoát nước xuống cấp.
Dưới đây là những hình ảnh xuống cấp nghiêm trọng ở khu TĐC Đồng Tàu:
 
Nền tầng để xe nhà N9 bị sụt lún hàng chục cm
Nền tầng để xe nhà N9 bị sụt lún hàng chục cm

Nước thải tràn lênh láng sát móng nhà N3 bị hở hàm ếch nghiêm trọng

Nước thải tràn lênh láng sát móng nhà N3 bị hở hàm ếch nghiêm trọng
Nước thải tràn lênh láng sát móng nhà N3 bị "hở hàm ếch" nghiêm trọng
Một điểm bị tràn nước thải ở nhà N6
Một điểm bị tràn nước thải ở nhà N6
Nhà N7 là khu vực bị sụt lún kinh hoàng nhất
Nhà N7 là khu vực bị sụt lún kinh hoàng nhất
Cột bê tông kỹ thuật chỉ còn vài cái ống nhựa dưới lớp trần bong nham nhở ở nhà N9
Cột bê tông kỹ thuật chỉ còn vài cái ống nhựa dưới lớp trần bong nham nhở ở nhà N9
Hình ảnh xuống cấp phố biến ở nhiều căn hộ
Hình ảnh xuống cấp phố biến ở nhiều căn hộ
Những lời kêu cứu của hàng ngàn cư dân vẫn bị cơ quan chức năng bỏ quên

Những lời kêu cứu của hàng ngàn cư dân vẫn bị cơ quan chức năng bỏ quên
Những lời kêu cứu của hàng ngàn cư dân vẫn bị cơ quan chức năng "bỏ quên"
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Ngọc Cương

Tin nóng : côn đồ do Ecopark thuê bắn dân Văn giang !

 Chiều qua, khi dân Phụng công, xã Văn Giang ra đồng làm ruộng thì bị đám xã hội đen dùng súng hoa cải bắn thẳng vào dân, hai người bị thương ở phần nhẹ, sau khi sơ cứu đã về nhà, còn một người bị bắn nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà nội.

Tin từ FB :


 " Chiều hôm qua ngày 10/2/2014 tại xã Phụng Công (một trong ba xã bị Ecopark cướp ở Văn Giang) lực lượng thi công của Ecopark đã tiếp tục tổ chức lễ khởi công để cướp phần ruộng chưa đền bù. Nhân dân xã Phụng Công ra phản đối thì bị đầu gấu rút súng hoa cải bắn bị thương 3 người. Đến hiện tại 2 người bị nhẹ đã được sơ cứu và đã về nhà. Một người bị rất nặng đang cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức và đến nay vẫn chưa gắp được hết đạn ra. Người nhà nạn nhân này đang túc trực tại bệnh viện. Các cơ quan truyền thông có thể liên lạc riêng với tôi để lấy số liên lạc.

Hiện tại ở Văn Giang đang rất nóng, hoàn toàn không có một bóng công an nào mà chỉ toàn xã hội đen đi nghênh ngang khắp nơi với ít nhất 3 khẩu hoa cải nòng dài. Kính mong bà con xa gần quan tâm giúp đỡ và về trợ giúp nhân dân Văn Giang, đặc biệt là các phóng viên chiến trường với máy ảnh tele... Xin cảm ơn mọi người đã đọc tin tức và mong được share rộng rãi tin này!


Tên trùm xã hội đen đã bắn dân Phụng Công ngày hôm qua là Hậu Gỗ, số điện thoại: 0912305570
 Vừa nhận thêm tin nhắn nguyên văn như sau: thằng Hanh bắn súng số điện thoại 0979698517
Tuyên số : 0977832122 là đệ tử. "


Hiện chúng tôi đang cập nhật các clip và ảnh về vụ việc nghiêm trọng này để đưa lên công luận, bạn đọc chú ý đón xem.