Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Công an Hồ Chí Minh tiếp tục giở trò giang hồ chợ Lớn.


VRNs (17.08.2013) – Sài Gòn – Đêm hôm qua 16/8/2013, sau khi chia vui với gia đình Phương Uyên tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, những người ở xa đã thuê khách sạn ở lại Sài Gòn.
Tín khẩn cấp sáng nay từ chị Bùi Thị Minh Hằng cho biết: hiện tại Thuy Nga, Bui Thị Minh Hang, Nguyễn Bắc Truyển, Mua Xuan A Rap và Trương Minh Đức bị bao vây và tấn công tại chân cầu thang khách sạn An Bình, số 175/8 đường Phạm Ngũ Lão, Q1 khi họ ra ngoài ăn sáng. Mọi người đã yêu cầu khách sạn gọi công an địa phương đến bắt nhóm côn đồ này. Ai cũng biết đây là lực lượng công an chìm mặc thường phục giả danh côn đồ. Nếu là côn đồ thật không ai dám ngang nhiên vào tận khách sạn tấn công người khác.
Và ngay cả gia đình sinh viên Phương Uyên đêm qua ở tại một khách sạn cũng bị công an phường gọi đến chủ khách sạn hỏi số lượng người và giấy tờ của từng người. Công an phường cho biết lệnh ở “trên” chỉ đạo theo dõi để báo cáo!
Phải chăng lực lượng công an sống nhờ vào tiền thuế nhân dân để đem quân đi làm côn đồ?

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Hãy xem ông Nghị nói và xem ông Nghị làm

  Tại cuộc họp với lãnh đạo sở y tế và công an Hà nội, ông Bí thư Nghị lớn tiếng nói cần khen thưởng kịp thời các nhân viên bệnh viện Hoài đức đã dũng cảm tố cáo vụ nhân bản kết quả xét nghiệm tày trời vừa rồi, đồng thời phải điều tra và truy tố một cách nghiêm túc các cá nhân liên quan , đứng đầu là giám đốc viện tên Liêm.
  Chắc ông Nghị chỉ giỡn chơi thôi chứ đời nào ông Nghị làm được, xin chứng minh bằng việc cụ thể :
 - Năm 2012, bố ông Nghị mổ thay thuỷ tinh thể tại viện mắt Hà nội, cũng bị băng nhóm giám đốc viện là Thị Thanh chỉ đạo thay bằng con người giả, dịch nhầy giả ! các bác sỹ tại viện này đã tố cáo bằng văn bản gửi tận tay cho ông, yêu cầu xử lý vì vụ án tráo thuỷ tinh thể tại Viện mắt Hà nội gây rúng động dư luận, tới tận hành lang Quốc hội.
 Nhưng ông Nghị đã xử lý sao ? ông lờ tịt đi và còn chỉ đạo bao che qua việc cho giám đốc sở y tế Nguyễn Khắc Hiền  kiểm điểm nội bộ. Thị Thanh lại tiếp tục thuê côn đồ để trả thù người tố cáo, cho cán xe gây tai nạn gãy tay, gãy xương quai xanh của bác sỹ Thuỷ - người đã trường kỳ tố cáo vụ việc gây bất bình dư luận này.
 Hiện nay tại Viện mắt Hà nội vẫn tiếp tục diễn ra các chiêu trò của Thị Thanh : trả thù người tố cáo, gây mất đoàn kết nội bộ, tiếp tục tham nhũng qua việc mua sắm thiết bị y tế, cải tạo các hạng mục xây dựng của bệnh viện và ...trù úm các bác sỹ, hộ lý đã dũng cảm tố cáo tiêu cực.
 Khen thưởng người tố cáo tiêu cực - đó chỉ là trò đùa vớ vẩn của các quan mà thôi vì nếu cứ khen thưởng thật thì người ta thi nhau tố tiêu cực, mà tiêu cực thì ở các quan, ở cửa quan nơi nào chả có.

Thưởng những người tố nhân bản xét nghiệm 320.000 đồng

  16/08/2013 12:10 (GMT + 7)
TTO - Lễ trao thưởng diễn ra vỏn vẹn trong vòng nửa giờ sáng hôm nay 16-8, cho ba cán bộ y tế đã tố cáo vụ nhân bản xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, Hà Nội.
 
  Ba nhân viên này gồm: Khuất Thị Định, viên chức của Khoa sản; Hoàng Thị Nguyệt, viên chức Khoa xét nghiệm và Phan Thị Nam Đông, viên chức Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.
Trong quyết định khen thưởng do GĐ Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền ký, giấy khen cho ba chị là sự tưởng thưởng cho hành động dũng cảm tố cáo sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức từ tháng 7-2012 đến tháng 5-2013, kèm theo giấy khen là phần thưởng trị giá 320.000 đồng mỗi người.
Tuy nhiên, điều những người tham dự lạ lùng là việc trao thưởng diễn ra quá ngắn ngủi, chỉ có nửa giờ và trái với thông lệ là không có màn người trao thưởng tặng hoa, chụp ảnh chung với người được thưởng.
Mặc dù được tặng thưởng, nhưng cả ba cán bộ y tế lại khóc suốt từ đầu đến cuối buổi lễ.
"Tôi được khen thưởng nhưng cũng không sung sướng hạnh phúc gì vì hành vi xấu của một số người của bệnh viện" - Chị Khuất Thị Định nói sau buổi lễ.
LAN ANH

Long an - đang biểu tình lớn !

 Đây là hình ảnh về đoàn biểu tình tại Long an , họ hô vang các khẩu hiệu đả đảo Tàu khựa xâm lược, trả tự do cho Uyên, Kha. Hàng trăm người trong đoàn và tiếp tục có thêm nhiều dân chúng nhập vào đoàn. Khoảng 300 cảnh sát bám theo đoàn và ngăn chặn không cho đoàn tiến về cổng toà án Long an.
  Tại phiên xử sơ thẩm, chính  quyền Long an đã thể hiện rõ sự đê hèn, bạc nhược, cúi đầu trước sự sai khiến của lũ bán nước để đàn áp gia đình hai sinh viên, dùng bạo lực để bắt bớ, đánh đập các blogger tới dự phiên toà cho dù họ chỉ ở ngoài cổng toà án, chính quyền chó má Long an làm vậy hòng bịt miệng dư luận, ngăn chặn các tin tức về hành vi bỉ ổi của họ, thái độ ươn hèn bán nước của chúng bị loan tải ra khắp Thế giới.

Những hình ảnh trong sang của các em giữa bầy chó sói sẽ đi vào lịch sử.
  Chúng đã  nhầm, ngay ngày hôm nay, từ sáng đã có vài chục nhân sỹ trí thức, blogger kéo về toà từ sớm, từ Bắc vào nam, nhiều bạn bè và các nhân sỹ yêu mến hai sinh viên, yêu mến công lý và sự thật đã kéo về, bất chấp sự đe doạ, không khí khủng bố bao trùm toà án mà chính quyền Long an cố tình tạo dựng.
 Tại toà, sáng nay, Phương Uyên đã nhìn thẳng vào mặt lũ bán nước mà nói : đừng có đánh đồng chuyện chống đảng với chuyện chống Đất nước, lũ đầu trâu mặt ngựa đấu hai thứ tóc chắc có chết cũng không khỏi hổ thẹn với một sinh viên mới chỉ rời vòng tay Mẹ có vài ngày, còn đang trên giảng đường đại học.
 Những hình ảnh về cuộc biểu tình này sẽ là những cái tát vào mặt lũ bán nước mang dnah chính quyền Long an, Thế giới sẽ thấy rõ bộ mặt của những kẻ bán nước hại dân, nhân dân cũng đã nhận ra cảnh nuôi ong tay áo, những năm tháng lừa dối đã chấm dứt.


Những hình ảnh của đoàn người hiên ngang. 





 Đây chắc chắn sẽ là sự kiện lịch sử đối với Long an, rồi đây bảo tàng Long an sẽ lưu giữ những hình ảnh quý giá này.


Toà chó lợn tiếp tục diễn hài xử các sinh viên yêu nước.

Tường thuật trực tiếp từ trước cổng Tòa án tỉnh Long An

Đăng bởi lúc

VRNs (16.08.2013) – Long An – 08:00: Nhóm truyền thông Chúa Cứu Thế và nhiều bloggers đang có mặt trước cổng Tòa án nhân dân tỉnh Long An, số 116 Trương Đinh, thành phố Tân An, Long An.
Phiên tòa đã bắt đầu lúc 07:30. Không ai trong gia đình hai thân chủ Nguyễn Phương Uyên và Đinh NGuyên Kha được vào bên trong phòng xử án. Hiện chỉ mới có luật sư Hà Huy Sơn được vào bên trong, luật sư Nguyễn Văn Lương đang làm thủ tục. Luật sư Nguyễn Văn Miếng chưa được nhìn thấy chung quanh phiên tòa.
Bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Phương Uyên tuyên bố sẽ chết tại sân Tòa án. Công an đang bu lại rất đông.

Các PV. VRNs và một số bloggers đang có mặt tại Long An


Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Văn hoá công an đang ngày càng suy thoái.

   Sáng nay báo Tiền phong loan tin : bắt hai sỹ quan công an của tỉnh Thái Nguyên và Ninh Bình vì tội ăn tiền hai tỷ của tội phạm, họ gọi đó là "nguyên" sỹ quan công an. Thực ra, nói là ăn hai tỷ đồng của tội phạm là báo nói chứ đời nào hai tỷ đã bị lộ ?
  Băng nhóm giang hồ nào  không có công an bảo kê mà tồn tại được, từ cờ bạc lô đề, gái mại dâm, sì ke ma tuý, đòi nợ thuê, đâm chém, chạy án, đút lót, hối lộ, tham nhũng...  Chính cái văn hoá của đám tội phạm đã được lan toả vào từng gia đình của các sỹ quan công an từ cấp cao xuống cấp thấp, thật hiếm có gia đình nào không dính đến các tệ nạn này, điều này là sự thật được chính người trong ngành cho báo chí biết.
 Ví dụ : ngay cả giám đốc công an Hà nội cũ : Nguyễn Đức Nhanh cũng có vợ là tay chơi lô đề cờ bạc tên Phương nổi tiếng giới cờ bạc lô đề, bảo kê bán giấy phép cho xe tải, xe bê tông, bảo kê chiếm dụng gầm cầu, lòng đường để bán vé đậu xe, cho thuê kho tàng...Tuấn Anh - cháu ruột bác Nhanh nói với bạn : " Đ, mẹ, từ khi ông về hưu, bọn đàn em giằng lại mất mấy cái điểm đỗ gầm cầu cạn Pháp Vân, Vành đai ba, các phố khu Hai bà...đói quá.
  Đàn em của giám đốc, trưởng PA 92 mệnh danh Công " già" cũng đang lâm vào cảnh vỡ nơ khi vừa về hưu năm ngoái, bán cả nhà đi trả nợ lô đề của của vợ con, giờ còn nợ gần bốn chục tỷ, có thể bị xử bất kỳ khi nào. Hiện đang phải thuê cái phòng 17 m2 để chui vào trú mưa trú nắng gần khu Ngã Tư sở.
 Kế tục sự nghiệp của đàn anh, chỉ huy PA 92 là sỹ quan Bang nhận ghế sau anh Công cũng có hoàn cảnh tương tự : vợ là y tá nhưng chơi lô đề đến bạt tử, chồng phải nghiến răng bán nhà ba bốn lần, từ nhà phố giờ chuyển vào ngõ nhỏ trong góc làng Đa sỹ.

Ninh  ( gày) trong ảnh đang cầm hộp thuốc - một sỹ quan của PA 92 Hà nội trong một nhóm sỹ quan bị Bảo sơn thuê để thanh toán thương hiệu Đông dược Bảo Long, bắt lương y Nguyễn Hữu Khai để cướp tài sản, cướp thương hiệu mà ông xây dựng cả đời.

   Đối mặt với tội phạm, đối mặt với những băng nhóm giang hồ sẵn sàng bỏ tiền vàng ra để mua chuộc các sỹ quan an ninh thì việc giữu được bản lĩnh và thượng tôn pháp luật quả thực là điều quá khó. Trong khi ấy, vợ con của các sỹ quan an ninh cấp cao sẵn thói háo danh, cậy thế cậy quyền, cậy chồng kiếm tiền, bảo kê tội phạm được thì cũng lao vào hưởng thụ, ăn chơi đàng điếm với các băng nhóm cờ bạc, tội phạm, buôn lậu... vì họ tin rằng họ không bao giờ bị pháp luật sờ gáy.
 Tuy nhiên, gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, đó là điều mà ai cũng sẽ thấy qua những số phận của những sỹ quan chúng tôi nêu trên, sự lạm quyền để trục lợi, bỏ qua tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ phá hoại chính thanh danh của họ, gia đình của họ, sau đó là xã hội và Đất nước. Lịch sử chắc chắn sẽ có ngày phán xét lại những gì họ đã làm, gây tội ác hay phá hoại xã hội khi họ khoác áo sỹ quan công an do dân bỏ tiền mua sắm, cho họ việc làm và trả lương cao cho họ.

Dân Văn Giang tiếp tục biểu tình !

 Dân văn Giang tiếp tục kéo lên huyện để yêu cầu giải quyết các khiếu nại của họ liên quan đến dự án Ecopack
Đây là những gì đang diễn ra tại Văn giang, chắc ít đại biểu Quốc hội biết vì họ không biết đọc internet.
 Như chúng tôi đã đưa tin : gần đây có hàng trăm tên côn đồ mang theo dao kiếm để ra đe doạ dân Văn giang đang làm đồng, cảnh sát, công an của Hưng yên hầu như không quan tâm đến nhóm giang hồ do một tên trú tại BaVì Hà nội cầm đầu. Đám giang hồ này do Ecopack thuê để đàn áp dân Văn giang từ năm ngoái, cũng chính đám này cùng ba ngàn cảnh sát Hưng yên và bộ công an kéo về cướp đất ngày 24 tháng 4 năm 2012 bị công luận tố cáo qua những thước phim kinh hoàng do các blogger quay tại chỗ rồi đăng tải lên mạng :

Đánh dân tại nhà văn hoá, cảnh sát áo xanh, CSGT và đủ loại.

Đánh hai nhà báo VOV Phi Long và Ngọc năm dã man.

  Vụ việc đến nay vẫn đang bị nhân dân Văn giang kẽo kẹt đi tới các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương để phản đối, khiếu nại, tố cáo sự sai phạm của các tổ chức cá nhân từ chính phủ, bộ tài nguyên môi trường, tỉnh Hưng yên, huyện Văn giang...


Các sinh viên tố cáo công an Phường Trương Định Hà nội - đám cướp có bảo kê.




Trụ sở công an phường nhưng dân phòng bu quanh để " làm việc" đây có lẽ là cách làm việc hổ lốn của Nguyễn Đức Chung - chunghinhsu@gmail.com    ?

Công an này cực kỳ vô lễ với dân, có vẻ hắn được học kiểu côn đồ nhiều hơn học văn hoá.

Tên chó săn này chuyên gây gổ với những người xung quanh.

Lại có một thằng như thằng lưu manh sang lôi một sinh viên đang chờ bạn bên đường 
Bắt thanh niên áo xanh cho lên xe chở đi, chưa biết đi đâu.


Sáng nay thanh niên này đến đòi lại xe bị giữ thì sỹ quan này túm áo lôi ra ngoài.

Công an phường Trương Đinh quả đúng là một nhóm cướp ô hợp, coi thường pháp luật khi đang đêm xông vào nhà dân, đánh chủ nhà, bắt các sinh viên, cướp máy tính máy ảnh, xe máy mang về đồn, không cần lập biên bản và nêu ra lý do ăn cướp.
 Đã thế, sáng nay các sinh viên kéo đến yêu cầu trả lại thì giở trò côn đồ, gây gổ với họ rồi xách nhiễu đến tận bây giờ chưa trả. Sự coi thường pháp luật, lộng hành và lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm bừa, ăn cướp, coi thường nhân dân của công an phường Trương Định cần được báo chí lên án và vạch mặt trước công luận.
 Hay những hành vi vi phạm pháp luật và coi thường nhân dân của đám cướp này là để được gắn thêm lon lên vai áo, thêm vài đồng lương về cho vợ con của họ ?



Nạn côn đồ đang hoành hành khắp nơi.

Từ cách đây một tuần, hàng trăm côn đồ xuất hiện tại cánh đồng nơi bà con Văn Giang đang làm cỏ lúa.
 Chúng mang theo dao kiếm, gậy gộc và doạ nạt , ngăn chặn bà con làm đồng. Vẫn những gương mặt quen thuộc từng có mặt từ năm trước  sau khi chúng cùng hàng ngàn công an tới cướp đất ngày 24 tháng 4 năm 2012. Kẻ cầm đầu là một tên giang hồ quê tại Ba vì Hà nội, tên này đang được bà con và các blogger điều tra để rõ về thân nhân, họ hàng và gia đình.
 Ảnh nhóm côn đồ  trên cánh đồng do dân chụp :

  Đám côn đồ mang dao kiếm trên cánh đồng.
  Toàn dân ba xã thuộc Văn giang đã kéo ra đồng để đối đầu với đám côn đồ, bảo vệ những người đi làm đồng. Nhóm côn đồ thấy đông nên không dám động thủ. Chính quyền Hưng yên hiện chưa có bất kỳ động thái nào xử lý đám côn đồ này, cũng có thể họ chính là nơi bảo kê cho nhóm này bởi trước nhóm côn đồ bên Khoái Châu Hưng yên cũng đã được báo chí phanh phui ra là có sự bảo kê của công an và chính quyền. Quốc hội cũng đã phải tranh cãi về vụ này.
  Hiện nay,  chính quyền và công an bảo kê cho côn đồ của doanh nghiệp, côn đồ của công an, côn đồ của chính quyền đã xảy ra hàng ngày, nơi đâu cũng có côn đồ, từ trường học đến bệnh viện, từ cơ quan cấp xã tới trung ương đều xảy ra nạn côn đồ. Mới đây hai bác sỹ bệnh viện nội tiết đấm nhau tại hội nghị. Mới tối qua, công an phường Trương Định cùng côn đồ đã tự ý xông vào nhà dân ở ngõ Giếng Mứt Bạch mai để cưỡng chế gần chục sinh viên đang học tiếng Anh tại đó, điều khó lý giải là các nhân viên công an Hà nội mặc thường phục lại cùng đám côn đồ này thực hiện việc bắt giữ, cướp điện thoại và máy tính của các sinh viên, các công an phạm luật này đã bị giới blogger chụp hình đẻ vạch mặt :
Nhân viên của công an Hà nội chỉ đạo vụ bắt giữ và cướp đồ của nhóm sinh viên tối qua.

 Nạn côn đồ đang hoành hành - đó là biểu hiện của một Đất nước vô chính phủ .