Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Nạn côn đồ đang hoành hành khắp nơi.

Từ cách đây một tuần, hàng trăm côn đồ xuất hiện tại cánh đồng nơi bà con Văn Giang đang làm cỏ lúa.
 Chúng mang theo dao kiếm, gậy gộc và doạ nạt , ngăn chặn bà con làm đồng. Vẫn những gương mặt quen thuộc từng có mặt từ năm trước  sau khi chúng cùng hàng ngàn công an tới cướp đất ngày 24 tháng 4 năm 2012. Kẻ cầm đầu là một tên giang hồ quê tại Ba vì Hà nội, tên này đang được bà con và các blogger điều tra để rõ về thân nhân, họ hàng và gia đình.
 Ảnh nhóm côn đồ  trên cánh đồng do dân chụp :

  Đám côn đồ mang dao kiếm trên cánh đồng.
  Toàn dân ba xã thuộc Văn giang đã kéo ra đồng để đối đầu với đám côn đồ, bảo vệ những người đi làm đồng. Nhóm côn đồ thấy đông nên không dám động thủ. Chính quyền Hưng yên hiện chưa có bất kỳ động thái nào xử lý đám côn đồ này, cũng có thể họ chính là nơi bảo kê cho nhóm này bởi trước nhóm côn đồ bên Khoái Châu Hưng yên cũng đã được báo chí phanh phui ra là có sự bảo kê của công an và chính quyền. Quốc hội cũng đã phải tranh cãi về vụ này.
  Hiện nay,  chính quyền và công an bảo kê cho côn đồ của doanh nghiệp, côn đồ của công an, côn đồ của chính quyền đã xảy ra hàng ngày, nơi đâu cũng có côn đồ, từ trường học đến bệnh viện, từ cơ quan cấp xã tới trung ương đều xảy ra nạn côn đồ. Mới đây hai bác sỹ bệnh viện nội tiết đấm nhau tại hội nghị. Mới tối qua, công an phường Trương Định cùng côn đồ đã tự ý xông vào nhà dân ở ngõ Giếng Mứt Bạch mai để cưỡng chế gần chục sinh viên đang học tiếng Anh tại đó, điều khó lý giải là các nhân viên công an Hà nội mặc thường phục lại cùng đám côn đồ này thực hiện việc bắt giữ, cướp điện thoại và máy tính của các sinh viên, các công an phạm luật này đã bị giới blogger chụp hình đẻ vạch mặt :
Nhân viên của công an Hà nội chỉ đạo vụ bắt giữ và cướp đồ của nhóm sinh viên tối qua.

 Nạn côn đồ đang hoành hành - đó là biểu hiện của một Đất nước vô chính phủ .







12 nhận xét:

  1. Con mụ áo xanh này vụ khủng bố dân nào cũng có mặt.

    Trả lờiXóa
  2. Trông cô này phúc hậu hiền lành đấy chứ.
    Những người tự xưng là sinh viên kia sao không nói là sinh viên trường nào? Nếu thực sự là sinh viên thì có tổ chức Đoàn rồi nhà trường can thiệp chứ. Sao lại là trang của các nhà rân trủ lên tiếng? Giả danh sinh viên rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trông cô này thấy phúc hậu, cái mặt tròn như cái đĩa, đen như đít nồi rang, mặc bộ quần áo giống bọn ăn mày lê la trên đường..

      Xóa
  3. Sinh viên học ngoại ngữ ở các trung tâm, mà Hà Nội đầy rấy trung tâm ngoại ngữ. Sao lại chui lủi vào các ngõ Giếng Mứt ấy?
    Có gì đáng ngờ lắm bà con ạ. Công an hơi đâu đi xét những người bình thường!

    Trả lờiXóa
  4. Cứ ai làm gì không vừa ý là liệt vào côn đồ hay sao? Thế thì phải xem lại những tác giả này vì họ không công bằng, thiếu thiện chí
    với chính quyền và công an.

    Trả lờiXóa
  5. Mịa, cái lũ rận côn đồ giả giọng dân thường.Những phức tạp ở Văn Giang cũng là do bọn này kích động bà con. Mấy thằng con thanh niên tụ tập ở cái ngõ chợ Giếng Mứt chắc làm gì vớ vẩn bị công an hỏi thì lu loa là sinh viên. Loại sinh viên nào không dám xưng danh trường?

    Trả lờiXóa
  6. Hiện nay có một số người đặc biệt là giới trẻ có những sự suy thoái về đạo đức lối sống, có lối sống buông thả ăn chơi không chấp hành luật pháp coi thường luật pháp coi thường tính mạng danh dự nhân phẩm của người khác nên đã gây ra những hành động sai trái vi phạm pháp luật. Vì vậy cần phải có sự vào cuộc của cả cộng đồng, đó chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và xã hội với các cơ quan có chức năng để ngăn chặn vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  7. đất văn giang cũng nổi danh! bởi ở đó không chỉ có những cuộc cưỡng chế, mà còn xuất hiện của những bóng dáng, hơi mùi của những con rận.
    những vụ việc như thế này lại xuất hiện bóng dáng của những blogger với những danh tiếng nhất định trong đấu tranh vì nhân quyền. blogger có trách nhiệm đưa tin ngoài trách nhiệm và trọng trách đó ra xin các anh blogger hãy viết cho xác thực. nhà nước không thiếu người để dùng các anh vào nhiệm vụ điều tra.

    Trả lờiXóa
  8. Nếu đàng hoàng các người việc gì phải sợ công an chứ. Tại sao cứ phải chửi công an như vậy, đơn giản vì chúng mày là đám rận tanh tưởi sợ ánh sáng và pháp luật. Chị gái trên bức hình này trông cũng được, chắc là khắc tinh của lũ rận nên chúng mới hậm hực thế. Tội nghiệp lũ rận.

    Trả lờiXóa
  9. Có một tổ chức ở Úc, lưu ảnh của bọn chuyên đi càn dân.
    Mụ này có trong bộ sưu tập đó.

    Trả lờiXóa
  10. Bên trên là một bức ảnh trong đó phía xa xăm thấp thoáng một số người vậy mà dưới bức ảnh là một dòng chú thích "Đám côn đồ mang dao kiếm trên cánh đồng." bác nào nhìn thấy dao hay côn đồ chỗ nào chỉ em với hay nhìn thấy dao kiếm gậy gộc hay cảnh chặn đường gì đó chỉ em với. Cái đám rận oản này càng ngày chúng càng viết láo quá mà. Hành vi cảu chúng rõ là vu khống mà. Cái đám côn đồ bán nước này có lẽ chúng nó bị ảnh hưởng nhiều bởi bản chất côn đồ của chúng nên cứ mở miệng ra là nói côn đồ rồi thì dao kiếm.

    Trả lờiXóa
  11. Đây là tiêu đề của bức ảnh cô gái áo xanh " Nhân viên của công an Hà nội chỉ đạo vụ bắt giữ và cướp đồ của nhóm sinh viên tối qua" nói như thế thì người đọc cũng chỉ biết là thế thui . ai có thể tin đây là sự thật được, Cứ đưa bừa một bức ảnh rồi dựng bừa lên 1 câu truyện xong thì đua nhau bàn tán loạn hết cả lên.

    Trả lờiXóa