Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Toà Thánh khẳng định cần phải điều tra thêm về vụ xung đột tại Mỹ Yên.

Tin quan trọng: Tòa thánh khẳng định cần phải điều tra thêm về vụ xung đột tại Mỹ Yên

Mỹ Yên không hề BÌNH YÊN sau vụ khủng bố đàn áp giáo dân của nhà cầm quyền Nghệ An
Nguồn Facebooker Gioan Nam Phong đăng thông tin KHẨN như sau :

Theo Fides, tại cuộc gặp giữa phái đoàn Ban Tôn giáo chính phủ Việt Nam và đại diện Bộ Truyền giảng Phúc âm các dân tộc, ngày hôm qua 19/9/2013, phái đoàn Tòa thánh đã ghi nhận có những tiến bộ về tôn giáo tại Việt Nam ... Về vụ xung đột tại Mỹ Yên, Tòa thánh đề nghị cần phải điều tra thêm.



Còn nhớ trong vụ việc Tòa Khâm sứ 2008, nhà cầm quyền Hà Nội cũng đã dùng chiêu bài này để đưa đức cha Kiệt ra khỏi Hà Nội. Có lẽ, họ vẫn nghĩ Vatican cần Việt Nam, nên lần này, họ lại tiếp tục chiêu bài cũ hòng đẩy đức cha Hợp ra khỏi Giáo phận Vinh chăng?



Trong một diễn biến khác, Đức Tổng Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã gửi thư hiệp thông tới giáo phận Vinh khẳng định rõ sự ủng hộ của tổng giáo phận đối với những nạn nhân của vụ đàn áp tại mỹ Yên vừa qua.

Côn đồ Vũng tàu cùng băng nhóm với công an Vũng tàu ?

CHÂN DUNG LỰC LƯỢNG "PHẢN ỨNG NHANH" CỦA CÔNG AN PHƯỜNG 1 THÀNH PHỐ Vũng Tàu :

  Xã hội Việt Nam loạn lạc bao nhiêu năm qua , đã có biết bao nhiêu số phận phải gánh chịu những oan khuất- Bất công , ngạo ngược...Mà không ai khác gây ra cho họ ngoài một thể chế cầm quyền coi thường luật pháp . Coi thường tính mạng con người và hết sức độc tài tàn bạo , vô nhân tính
Đây là kết luận của cá nhân tôi: Bùi Thị Minh Hằng. Một người Dân Oan và trở thành người bất đồng chính kiến đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt nam 

Một quốc gia có pháp luật , nhưng lại bị những người "Bảo vệ và thừa hành" ngồi xổm lên đó... 

Câu chuyện về chân dung lực lượng kiêu binh dưới màu áo công an - Dân phòng phường là cơn ác mộng dài như câu chuyện ngàn lẻ một đêm của xứ Ba Tư ...Tôi sẽ kể lại 1 phần nhỏ nhất , trong chuỗi dài những câu chuyện đau đớn thời cộng sản mà tôi tạm gọi tên là 

NHỮNG TỘI DANH "TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG"

Ngày 19-9-2013, nhằm đúng vào ngày rằm trung thu . Hơn 9 giờ sáng tôi bước ra khỏi nhà với một lịch trình cho mình trong vòng 10 đến 15 phút bằng tắc xi. Từ nhà tôi ở 106 Lê Hồng Phong Vũng Tàu ghé qua 115 Lê Lai - Phường 1 đón Nguyễn Bắc Truyển và con trai tôi rồi vòng qua chợ phường 1 lấy món đồ đã đặt trước ....Và VỀ NHÀ..... 

Tính như vậy nên tôi đã không tắt bếp ....Xe chạy đến đầu Lê Lai tôi phát hiện những kẻ bịt mặt "quen thuộc" ( Họ đeo chúng tôi ngày này qua tháng khác đến độ bất chợt từ đằng xa tôi cũng nhận ra )
Thật ra tôi chẳng hề có cảm giác "Sợ hãi" Hay lo lắng mỗi khi đụng mặt những kẻ này. Bởi "công việc" hay còn gọi là những "Trò mèo " của họ chẳng ai lạ lẫm gì. Vả lại trong đời tôi có làm gì sai phạm, trái luật đâu mà tôi phải sợ hãi một đám kiêu binh không bao giờ có lí lẽ gì ngoài thói côn đồ , càn quấy? 

Tôi vẫn bình thản dừng xe, đón 2 chú cháu vừa cắt tóc xong. Chúng tôi lên xe đi tiếp. Những kẻ bịt mặt tiếp tục đeo bám. Khi xe dừng tại cổng chợ Phường 1- Vũng Tàu thấy thái độ rất hung hăng và sẵn sàng áp sát để gây hấn của đám người này. Tôi bước xuống xe và quay sang nói với họ.
-"Nếu các anh là công an , chính quyền thì cứ việc làm đúng công việc của các anh. Nhưng tôi yêu cầu các anh hành xử theo đúng pháp luật và nên bỏ khăn bịt mặt ra. Vì người nhà nước và làm những việc chính nghĩa thì không cần bịt mặt làm gì, chỉ có những kẻ đầu trộm đuôi cướp, ăn cắp ăn trộm hay đánh lén người ta mới cần giấu mặt" < Chính nhóm người này đã từng dùng gạch đập vào đầu tôi từ phía sau tại Sài Gòn vào ngày 17-8-2013 và cũng đã lợi dụng việc theo dõi này để dùng CSGT dừng xe rồi tấn công những người bạn từ Sài Gòn xuống thăm tôi vào ngày 21-8-2013>

rong khi dừng lại để có đôi lời phải trái với những tên mật vụ côn đồ thì chúng tôi đã kịp ghi lại số xe của chúng 52F3- 3738
52F2- 8216

Thấy chúng quay đầu xe ngược lại, ngỡ rằng chúng biết xấu hổ trước những việc làm bất mình . Nhưng không ngờ khi chúng tôi vào sâu trong chợ chừng 30m thì tôi giật mình phát hiện bọn chúng vứt xe đâu đó để xông vào trong chợ lùng sục và đang áp sát chúng tôi với một thái độ vô cùng manh động ,côn đồ. Với phản xạ sau nhiều lần bị tấn công , tôi vội hô hoán bà con xung quanh và lên tiếng vạch mặt bọn chúng ...Lúc này bà con buôn bán và những người đi chợ nhốn nháo . Xong qua mô tả của tôi , họ nhanh chóng nhận ra chân tướng lũ bất minh nên nhiều người đã phát hiện chúng bao vây chúng tôi ba bề , bốn bên. Có người còn la lên cảnh báo " Nó cầm gì trong tay đấy " 

Cả khu chợ nhốn nháo. Mọi người đều lo sợ. Nhưng tôi cũng như người thân tôi thì đã quá quen với những cảnh khủng bố như thế này. Tôi quyết định nhân chỗ đông người , hãy dành thời gian vạch mặt bọn khốn kiếp. Lúc này , một số đàn ông trong ban quản lý chợ suốt ngày ngồi đánh bài phía sau vội chạy ra. Họ theo tay tôi chỉ và tiến đến chỗ mấy tên bịt mặt..Bà con chứng kiến rất bất bình với hành động mờ ám , xen lẫn thái độ thách thức côn đồ của đám bịt mặt. Ai cũng đồng ý là yêu cầu nó bỏ khẩu trang ra khỏi mặt. Nhưng khi ông quản lý chợ sáp tới thì mọi người thấy nó móc bóp rút cái gỉ ra..Ngay lập tức đám quản lý chợ thay đổi thái độ . Rồi chúng gọi điện cho nhau...1 đám chừng trên chục tên cả công an sắc phục và bọn dân phòng phường chạy rầm rập vào chợ. Ngay trước mắt bao người Dân bọn chúng bắt đầu nạt nộ , thị uy chúng tôi . Chúng vung roi điện ,dùi cui dí vào tận mặt tôi ,chú Nguyễn Bắc Truyển và cả con tôi trong khi tay con tôi đang còn băng bột. Ngay trước mặt , cách chúng tôi chừng 3 đến 5 mét thằng bịt mặt vẫn nghênh ngang như chỉ đạo lại bọn công an và thách thức người dân. Qúa bất bình trước thái độ trấn áp rất vô lý của đám công an và dân phòng phường tôi và chú Nguyễn Bắc Truyển đã lớn tiếng lên án những việc làm vi phạm pháp luật và nhân quyền của những kẻ nhân danh pháp luật.Người dân xung quanh đổ dồn cả trăm cặp mắt chứng kiến những hành xử ngang ngược , thô lỗ của đám công an và dân phòng phường 1 - Vũng Tàu 

Khi tôi quá bức xúc và nói với bà con rằng : Bà con hãy nhìn đấy, chúng ta đóng thuế để trả lương cho họ làm gì? Để họ "Bảo vệ an ninh trật tự cho người dân " Nhưng rõ ràng họ đã ngồi xổm lên luật pháp và họ "Bảo vệ tội phạm chống lại ND" 

Lúc này tên côn an tên Nguyễn Xuân Cường và 2 tên dân phòng áp sát như muốn tấn công tôi và lu loa lên rằng tôi "Vu khống lực lượng công an" đồng thời chúng hò nhau "Cưỡng chế tôi" 

Tôi lùi vào ngay chỗ bà bán gà có nồi nước đun sôi để làm gà cho khách và lợi dụng tình thế người dân bao xung quanh mới ghi lại được vài đoạn ngắn hình ảnh 

Bọn bịt mặt xông vào tận trong chợ khủng bố Bùi hằng và gia đình 


Thằng Dân phòng đội mũ bảo hiểm chuẩn bị xông vào cướp máy 


Công an phường 1 Vũng Tàu tiếp tay cho côn đồ bịt mặt bao vây 


Cuối cùng! dù đã cực lực phản đối cách hành xử ngang ngược và bất chấp của đám kiêu binh này. Đồng thời qua thái độ hành xử của họ , tôi nhận ra vở kịch được dàn dựng , vu khống , chụp mũ cho tôi, cho dù có những bối cảnh khác . Nhưng trên thực tế , nó không hề khá hơn so với bất cứ một kịch bản đê tiện nào mà nhà cầm quyền này bao nhiêu năm qua, luôn lấy danh công an ra để làm càn mà vẫn khiến nhiều người dân "Nhầm tưởng" rằng sự xuất hiện của họ là để "giữ an ninh trật tự" 

Thực chất đây là bọn người, với những mưu đồ đồi bại và những kịch bản nhơ bẩn, hạ tiện nhất mà họ từng làm đó là :"đổi trắng thay đen- vu khống chụp mũ", miễn sao có cớ để bắt cho bằng được những người đối kháng và tranh đấu 

Những vụ án 2 bao cao su ô nhục, hay những vụ "Gây rối, chống người thi hành công vụ" , đều từ những màn kịch dàn dựng, do chính người của họ gây hấn và chủ động tấn công hay tạo mâu thuẫn xô sát. Lực lượng kiêu binh súc vật này sẽ xuất hiện đúng lúc để giữ người và dù lí do hay cách bắt có thô thiển đến đâu, thì chúng cũng gục đầu vai vế, dùng vũ lực, dùng sự tráo trở , trơ trẽn , mặt dày , tàn độc mà làm cho bằng được. Bất chấp những cái nhìn ghê tởm , khinh bỉ và căm thù của người Dân xung quanh. Riêng với tôi. Vạch được mặt lũ côn đồ mạt kiếp này ra trước người dân là một điều "Mĩ mãn" . Chỉ cần cho Nhân Dân tôi mở mắt và nhìn thấy bộ mặt thật của cái gọi là "chính quyền do dân vì dân" như thế này, là tôi thấy mình đã làm được một phần nghĩa vụ đối với đất nước dưới thời cai trị tàn độc của độc tài cộng sản

Còn tiếp: VÀO ĐỒN CÔNG AN PHƯỜNG MỘT VŨNG TÀU VÀ GIÁP MẶT NHỮNG "CÔN ĐỒ ĐẢNG" 

2
Thích ·  · 

Tội ác của chính quyền Hưng yên tại Văn giang tiếp tục bị phơi ra ánh sáng

  Sau khi công an Hưng yên và côn đồ kéo tới yểm trợ cho gần hai chục máy ủi cướp phá hoa màu cây cối của Văn giang ngày hôm kia thì chúng đã rút đi khi truyền thông xã hội kịp thời tố cáo chúng ra dư luận.
 Hàng ngàn cây chuối đã bị chặt phá, ủi tung gốc, nhiều cây cối có giá trị bị ủi nát, cày xới tung khỏi mặt đất, hệ kênh dẫn nước thuỷ lợi cũng bị chúng phá ngang dọc.
 Cực kỳ phi nhân khi chúng cho máy vào chà nát những mảnh ruộng lúa đang uốn câu, sắp cho những hạt thóc thấm đầy mồ hôi của dân Văn giang.
Máy ủi, máy đào vào phá cây, phá lúa
Ngay khi lũ giặc rút đi thì nhân dân Văn Giang lại tiếp tục ra đồng để trồng lại những cây cối hoa màu, cải tạo lại kênh mương thuỷ lợi, không để đất nghỉ một ngày nào.

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Băm nát Thủ đô với sự tiếp tay của chính quyền

  Chỉ một hộ dân chở bao xi măng về sửa nhà là có đủ các ban bệ kéo tới hạch sách, nhũng nhiễu vòi vĩnh, thế nhưng cả một công viên lớn giữa Thủ đô hàng ngày bị xẻ thịt thì người đứng đầu Thành phố chỉ ra cái văn bản cho xong chuyện, chỉ đạo lung tung lăng nhăng mà biết đâu chính đám đất tặc kia lại là đàn em của các thủ lãnh đang cai quản Thủ đô.

 Dưới đây là một só hình ảnh do CTV của Xuân Việt nam chụp tại phố Đào Tấn Hà nội, nơi đất công viên Thủ lệ đang bị xẻ thịt :

Nhà xưởng trong công viên

Đất công viên cho thuê ga ra ô tô

hè thì bị chiếm dụng đỗ xe thu tiền.

 Mời xem thêm Dân trí đăng nhiều bài về công viên Cầu giấy bị xẻ thịt :

Bài 4: Rầm rộ lấn chiếm đất công bất chấp chỉ đạo của TP. Hà Nội 

Đại ca Ca Hải phòng sẽ tiếp tục viết sách hay để bán.

ĐƯA RA XÉT XỬ VỤ ÁN ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN KHỞI KIỆN UBND HUYỆN TIÊN LÃNG


Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về việc ông Đoàn Văn Vươn "Khởi kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai". Người bị kiện là Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. 

Thời gian mở phiên tòa: 07h30 ngày 30/09/2013
Địa điểm: Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng, Khu 2 thị trấn Tiên Lãng
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Đỗ Thị Xuyến 

Vụ án được xét xử công khai



Tễu Blog

Xử lại vụ ông Đoàn Văn Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng

20/09/2013 07:18 (GMT + 7)
TT - TAND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai” giữa ông Đoàn Văn Vươn (50 tuổi, xã Vinh Quang, Tiên Lãng) với UBND huyện Tiên Lãng.
Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại TAND huyện Tiên Lãng vào ngày 30-9. Đại diện cho ông Vươn tham gia phiên tòa theo ủy quyền là ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng. Đại diện cho UBND huyện Tiên Lãng tham gia phiên tòa là ông Phạm Văn Trống, phó trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Tiên Lãng.
Trước đó, tháng 8-2009, ông Đoàn Văn Vươn khởi kiện ra tòa yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng thu hồi quyết định 461 về việc thu hồi diện tích đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình. Theo đó, ông Vươn cho rằng 19,3ha đất bị thu hồi được sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản là đất nông nghiệp, đất bị thu hồi chưa hết thời hạn sử dụng và nếu hết thời hạn thì được tiếp tục sử dụng dưới các hình thức Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, khi thu hồi phải bồi thường... Ngày 27-1-2010, TAND huyện Tiên Lãng có bản án hành chính sơ thẩm bác đơn khởi kiện với những yêu cầu trên của ông Vươn. Tiếp đó, ông Vươn kháng cáo bản án này.
Ngày 19-4-2010, ông Vươn có “đơn xin rút kháng cáo để UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục giao đất”. Sau đó TAND TP Hải Phòng ra quyết định đình chỉ vụ án.
Ngày 10-2-2012, chánh án TAND tối cao ra quyết định kháng nghị tái thẩm đối với quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP Hải Phòng và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng. Ngày 15-2-2012, tòa hành chính TAND tối cao mở phiên tòa xét xử theo thủ tục tái thẩm và ra quyết định hủy quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP Hải Phòng và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng, giao TAND huyện Tiên Lãng giải quyết lại vụ án theo quy định của pháp luật.
THÂN HOÀNG

Dân oan phía nam tố cáo quan chức chính quyền ra Quốc tế

Đây là những dân oan các tỉnh phía Nam đã khiếu kiện đất đai lâu dài, họ đã bị chính quyền trốn tránh trách nhiệm giải quyết, đã họ như những quả bóng .
 Không có một chính quyền chính danh, thương tôn pháp luật nào lại bắt người khiếu kiện lên xe otô, chở họ về địa phương, rồi mai họ lại phải quay lại trụ sở tiếp dân để tiếp tục khiếu kiện, đòi quyền lợi của mình.






Họ đã chán viết tiếng Việt vì quan chức  chả bao giờ quan tâm đến họ đang đòi cái gì, kiện gì.

Dạ dật vỉa hè và tự trợ giúp pháp lý cho nhau.
 Tình trạng dân oan trên khắp các vùng đang ngày càng đông bởi nạn quan chức các cấp tham nhũng, ăn đất, cướp đất của dân bán cho doanh nghiệp nhiều năm nay nảy sinh từ kẽ hở của luật đất đai, đã có những vụ tự thiêu, vào thẳng trụ sở của chính quyền bắn chết quan đất như ở Thái bình mới đây, hàng ngàn vụ bức xúc của dân oan hiện vẫn đang như thùng thuốc súng, chỉ một ngòi nổ là có thể gây ra những hẫu quả khó lường khi đám quan câc cấp ngày càng vô cảm, đến các lãnh đạo cấp cao còn phải thốt lên :" họ ăn mọi thứ của dân..." " không cào cấu chỗ này chỗ kia thì lấy đâu tiền ăn chơi ..." 
 Mới hôm kia, tập đoàn tư bản đỏ Việt hưng với dự án Ecopark lại tiếp tục dùng côn đồ và công an yểm trợ, cho gần hai chục máy ủi tới phá hoại hoa màu của dân Văn giang, dày xéo cả ruộng lúa đang uốn bông sắp cho mùa gặt mới, chính quyền giờ quả đã trở thành bọn giặc mới khi tiếp tay cho lũ cướp đất, phá hoại mùa màng của dân.


Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Chống tham nhũng nhưng bắt người dân tố cáo tham nhũng, khiếu kiện.

RFA - Dân khiếu kiện bị tống lên xe buýt, đưa trở về tỉnh   


 Sáng hôm nay hàng trăm người từ các tỉnh miền Nam và Bà Rịa- Vũng tàu đã tập trung tại số 210 Võ Thị Sáu để tiếp tục khiếu kiện và yêu cầu chính quyền tiếp dân, lắng nghe những khiếu nại của họ.  Tuy nhiên chính quyến thành phố đã cưỡng bách người khiếu kiện lên xe buýt,  chở về lại địa phương.

Chị Giao, một người có mặt tại buổi tập trung sáng hôm nay nói với đài Á Châu Tự Do:
"Hôm nay dân oan kéo lại Võ Thị Sáu để nói rằng Việt Nam không có nhân quyền, chính phủ phải giải quyết dứt điểm cho dân oan, trả đất trả tài sản. Bây giờ công an ráp lại bắt bớ cưỡng chế người dân, làm cho chị Ngọc Anh bị thương, xỉu tại chỗ phải vào bệnh viện.
Chúng tôi hỏi thăm chị Ngọc Anh, người bị an ninh hành hung đến bất tỉnh, chị Anh kể:
-Tôi là dân oan Trần Ngọc Anh ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Hôm nay không phải riêng một mình tôi mà dân oan nhiều tỉnh phía Nam lên đây cả trăm người, rất đông, tới Văn phòng Chính phủ, đề nghị Văn phòng chính phủ Trung ương 3 phải tiếp dân chứ không thể để người dân đi kéo dài như vậy. Sau đó công an, an ninh cũng như an ninh công an nữ ra ba bốn chục người chặn tất các các ngõ đường không cho bất cứ người dân nào lọt vô khu vực Võ Thị Sáu. Lúc đó bà con nói chung cũng la lớn hò hét thì công an đưa hai chiếc xe lại áp chế bà con lên. Lúc ấy bà con xôn xao vì công an an ninh, phải trên 200 người, họ tống bà con lên xe.
Chị Anh bức xúc trước việc chị bi tấn công một cách vô lý khi chỉ là người dân đi khiếu kiện đến nỗi phải vào bệnh viện:
-Họ bưng tôi như một con chó họ thả xuống mạnh đến nỗi đầu của tôi đập xuống khiến tôi bất tỉnh. Anh biết không lúc họ kéo tôi, nó ghìm tôi nó dập đầu tôi xuống đất làm tôi chấn thương rồi bất tỉnh (khóc) sau khi chị em đưa tôi vào bệnh viện có các chị như chị Hoàng….bây giờ tôi mệt quá không nói thêm được…
Một người dân oan khác là chị Trần Thị Hoàng kể lại:
-Tôi là dân oan tỉnh Tiền Giang Trần Thị Hoàng tôi được mẹ là Nguyễn Thị Ba ủy quyền đi đòi tài sản hợp pháp. Tôi đã đi đấu tranh nhiều năm, tôi thấy các cơ quan thuộc thẩm quyền giải quyết lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau không giải quyết cho dân, để cuối cùng quá bức xúc đi khắp nơi thì các ông cho rằng gây mất trật tự công cộng. Người vi phạm là UBND tỉnh Tiền Giang không tiếp dân, các nơi thẩm quyền như Thanh tra tỉnh Tiền Giang hay Sở Môi trường Tài nguyên của tỉnh cũng không tiếp dân luôn.
Dân oan các tỉnh miền Nam và Đông nam bộ trong vài năm qua đã không ngừng kéo nhau về thành phố HCM với hy vọng được chính quyền cấp cao hơn giải quyết sự oan ức của họ, vì chính quyền địa phương tự tiện trưng thu đất đai mà không bồi thường thỏa đáng. Có người cho biết đã từng theo đuổi các vụ khiếu kiện này hàng chục năm qua và vẫn còn tiếp tục nếu nhà nước không giải quyết rốt ráo yêu cầu chính đáng của họ
.

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

QUẬN HOÀN KIẾM – BIỆT ĐỊA VÔ CHÍNH PHỦ


QUẬN HOÀN KIẾM – BIỆT ĐỊA VÔ CHÍNH PHỦ
TRONG LÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

Nhóm tham nhũng đẩt đai là thuộc hạ của Phạm Quang Nghị - Nguyễn Thế Thảo ở quận Hoàn Kiếm đã thao túng và biến quận Hoàn Kiếm thành một vùng vô chính phủ. Chỉ đạo của Thủ tướng ở đây không có hiệu lực.


Hoàng Công Khôi – Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm – kẻ chỉ đạo trực tiếp đường dây tham nhũng nhà đất và phá nát kiến trúc cổ ở trung tâm thủ đô.



Nguyễn Quốc Hoa – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm – kẻ trực tiếp ký các báo cáo của UBND quận về nhà đất xây dựng. Chuyên làm chữ ký giả để bán ‘sổ đỏ’ và báo cáo láo có thâm niên. Báo Dân trí và Người Cao Tuổi đã đăng bài điều tra nhiều kỳ, xem tại đây:

Nguyễn Minh Thanh Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền – kẻ trực tiếp ‘xào’ các hồ sơ nhà đất ở khu đất vàng trung tâm thủ đô cho bề trên chiếm đoạt.

Thanh – kẻ bị kỷ luật ghi lý lịch đảng lại thuộc diện được cơ cấu lên Chủ tịch phường nhưng bị dính vụ thủ tiêu tang vật ma túy ngay tại trụ sở UBND phường Tràng Tiền, bị cử tri Nguyễn Văn Long kiện khai man lý lịch ứng cử Đại biểu HĐND phường, cử tri Nguyễn Đăng Tiến kiện tổng hợp cả băng nhóm Hoàng Công Khôi.

Cả ba đơn tố cáo (nhiều lần) của các cử tri 3 năm nay chưa được Thành phố Hà Nội ký quyết định thụ lý nhưng Vũ Hồng Khanh lại báo cáo láo với Văn phòng CP là đang đôn đốc xử lý để báo cáo Thủ tướng CP. Đơn chưa thụ lý lấy gì mà báo cáo?

Báo dân trí yêu cầu thực hiện đúng chỉ đạo của Văn Phòng Chính phủ

Thanh – kẻ đã bảo kê cho việc phá hỏng biệt thự 14 Tông Đản. Biệt thự Pháp cổ này thuộc quyền quản lý của gia đình cố luật sư Phan Anh. Nhà hàng Nhất Thống thuê mở quán ăn và đã “cải tạo” không phép, phá hỏng toàn bộ kiến trúc, biến biệt thự 14 Tông Đản thành kiểu nhà hộp tỉnh lẻ quê kệch không thể tả nổi. Thanh đã “bao sân” công trình này. Khách hàng tới đây không hề biết rằng nhà hàng này không có kết cấu an toàn, các mảnh ghép gá vội vào nhau không có móng có thể sập bất kỳ lúc nào.

Trần Thị Nga – Phó chánh Thanh tra quận HK chuẩn bị lên Chánh khi Lê Thị Minh Thủy về hưu. Nga có nhiệm vụ Thanh tra sai sự thật và ‘sáng tác’ các bản kết luận gian dối và lập lờ câu chữ sao cho dân không kiện được nữa để báo cáo Thanh tra Thành phố HN, sau đó Thanh tra Thành phố HN báo cáo lên Thanh tra CP. Thế là chấm dứt vụ kiện (trừ khi dân quyết chống đối kiện ra tòa). Nếu dân kiện ra tòa thì Khôi mới phải ra tay với Tòa án Nhân dân quận.

Sau vụ thanh tra gian trá các vi phạm pháp luật ở 11A Tông Đản của Nguyễn Minh Thanh, Nga đã bị giáng chức, điều chuyển làm Phó CT UBND phường Hàng Bạc để chờ cơ hội Khôi ‘vợt’ thăng chức trở lại.

Nga kết với Nguyễn Quốc Hoa khi cả 2 còn làm ở công an quận Hoàn Kiếm, cùng nhau ra khỏi C.A sang UBND để tăng tuổi về hưu và được kết nạp vào băng nhóm của Khôi.
Nguyễn Văn ThịnhTham mưu của Thảo Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội là kẻ chống lưng cho Nguyễn Minh Thanh. Theo QĐ số 103/QĐ-VP ngày 26/12/2007 Thịnh được phân công tham mưu cho UBND thành phố (trực tiếp cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách khối) thực hiện quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực:
     1/ Quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông công chính, phát triển nhà ở và các chính sách về xây dựng nhà ở, giao thông vận tải, xây dựng các công trình công cộng.
     2/ Trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo thẩm quyền; đề nghị các cơ quan liên quan của thành phố trả lời những vấn đề mà báo chí nêu thuộc lĩnh vực được phân công.
     3/ Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Xây dựng - Đô thị, Ban Quản lý dự án.
     4/ Tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.
Không có bàn tay của Thịnh không thể tham nhũng được.

VỀ CẤP PHÉP KINH DOANH

Nguyễn Thị Minh Yến – vợ bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi từ người bán hàng khô, chè, măng miến và chấp táp hương đèn ở đền Hàng Tre cho mẹ đẻ, không có bằng cấp, được Khôi đưa về làm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch quận Hoàn Kiếm khi Khôi chạy thoát tội bảo kê tặng bằng khen cho tụ điểm ma túy là vũ trường New Century phố Tràng Thi và lo lót được chức Bí thư quận ủy.

Ỷ thế chồng, Yến thao túng bất kể chỗ nào, bảo kê cho việc cấp giấy phép kinh doanh trong toàn quận. Yến nhận hối lộ, đã cấp vô số giấy phép sai quy định, điển hình như cấp 3 giấy phép kinh doanh rượu thuốc lá ở nơi không hề có địa điểm kinh doanh tại số 18 Ngô Quyền mà công dân kiện đã 7 năm nay. Ở biệt thự 11A Tông Đản, chỉ có một đoạn cầu thang dùng chung mà Yến cũng cấp 3 giấy phép kinh doanh cho gia đình giảng viên Học viện tài chính Trần Vinh Quang để họ còn cho thuê lại thu lời hằng tháng.

Các gia chủ ở đây đã nhiều lần tố cáo việc lấn chiếm và kinh doanh bất hợp pháp này nhưng bị quận Hoàn Kiếm cho qua. Ở một đất nước có luật pháp nhưng việc nhỏ như thế này đích thân Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phải chỉ đạo mà chúng không chấp hành, Vụ trưởng Vụ Khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng Phan Văn Minh phải xuống tận nơi thị sát vẫn không xử lý được vì ở quận Hoàn Kiếm Khôi là Luật, Luật là Khôi. Trước tình hình vô chính phủ, vô luật pháp đó, những kẻ môi giới đã gợi ý đưa tiền cho Khôi nên mới giải tỏa được tụ điểm này. Một cái tát vào Chính phủ.

Yến là đầu nậu thuốc lá và rượu ngoại lậu thuế toàn quận Hoàn Kiếm. Trước đây, vợ chồng Khôi-Yến bảo kê cho vũ trường New Century bán ma túy và mại dâm tới mức Bộ trưởng Bộ Công an Lê Đức Anh phải trực tiếp xử lý vụ này, Sở Công an Hà Nội bất lực với Khôi. Khôi-Yến có 2 con trai, 1 đã nghiện nặng vợ làm cave ở vũ trường này. Gõ “Hoàng Công Khôi vũ trường New Century” 1 giây có 6 triệu kết quả trên Google.

Nhân dân quận Hoàn Kiếm và công luận không bao giờ quên tội ác
mà Bí thư đảng CS Hoàng Công Khôi đã gây ra

“Cây quan chức ở quận Hoàn Kiếm xanh hay héo?
Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, Nguyễn Minh Thanh, trúng cử đại biểu HĐND
nhờ lí lịch khai man

Nhân dân tố giác Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi chiếm dụng vỉa hè
vi phạm các chỉ đạo của UBND thành phố HN về “Tuần Lễ Dành Cho Người Đi Bộ”.

Thành phố Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo sai sự thật
có hệ thống, “bao che” cho tham nhũng

QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI “NHÀ DỘT TỪ NÓC?” 

"Năm kỉ cương hành chính - 2013" ở Hà Nội:
Bức xúc cử tri ở phường Tràng Tiền trung tâm Thủ đô...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền, Hà Nội

Cần xử lí dứt điểm các điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (công văn số 134/CV-BNCT)

Đảng viên quận Ba Đình đề nghị Bí thư Phạm Quang Nghị về vụ khai man lý lịch của Nguyễn Minh Thanh…

Tham nhũng nhà đất, ép dân hối lộ,
man trá hồ sơ lý lịch cán bộ đảng viên, sử dụng chữ ký giả, phá hỏng kiến trúc…
 ở quận Hoàn Kiếm
là điển hình của hệ thống tham nhũng toàn Việt Nam