Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Không nên để công an điều tra được quyền bắt người

Không nên để công an điều tra được quyền bắt người
7.2.2015


LS Ngô Ngọc Trai - Liên quan đến vụ việc chai nước có ruồi, nhiều ý kiến chê trách cách hành xử của tập đoàn Tân Hiệp Phát đã báo công an bắt giữ một khách hàng là người sử dụng sản phẩm của hãng.

Quan chức quận Hòan kiếm Hà nội bảo kê cho sai phạm.

Quận Hoàn Kiếm “làm ngơ” cho xây dựng sai phép tại 127 Phùng Hưng?

(GDVN) - Hộ ông Nguyễn Quốc Hùng có hành vi xây dựng không phép tầng 4, 5 trên diện tích nhà cũ tại số nhà 127 Phùng Hưng nhưng chính quyền chưa có biện pháp cưỡng chế.
Có khép kín hồ sơ?
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn phản ánh hộ ông Nguyễn Quốc Hùng có hành vi xây dựng sai phép tầng 4, 5 trên diện tích nhà cũ tại số nhà 127 Phùng Hưng. Mặc dù, công dân đã nhiều lần gửi đơn lên UBND phường Cửa Đông đề nghị xử lý nhưng dường như chính quyền vẫn “bất lực” trước sai phạm.
Được biết, ngày 24/11/2014, Tổ Thanh tra xây dựng phường Cửa Đông đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm đối với chủ đầu tư là hộ ông Nguyễn Quốc Hùng.

Côn an hay côn đồ ?

Nhập viện sau khi rời trụ sở công an

XUÂN NGỌC - Thứ Bảy, ngày 7/2/2015 
     
(PL)- Hai thanh niên tố bị công an xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn đánh gây thương tích.
Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Hải (22 tuổi) và Nguyễn Công Trình (24 tuổi, tạm trú quận 12). Hiện cả hai đang điều trị tại BV Đa khoa huyện Hóc Môn (TP.HCM) với nhiều thương tích.
Bị bắt vì... giống người giật dây chuyền
Anh Trình cho biết khoảng 7 giờ 30 ngày 4-2 anh đi xe máy cùng Hải từ nhà đến khu dân cư Nhị Xuân để làm. Đến đường Phan Văn Hớn đoạn qua Ngã Ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) bị chị HTNO chặn đầu xe vì nghi giống người vừa giật sợi dây chuyền của chị. Nghe vậy, cả hai khẳng định mình không liên quan nhưng chị O. không tin và gọi công an can thiệp.
Theo anh Hải, một lúc sau có hai người mặc thường phục xưng công an xã Xuân Thới Thượng đến giải quyết. “Tôi khẳng định mình bị nghi oan nhưng họ không tin. Sau đó, họ còng tay tôi và Trình đưa về trụ sở công an” - anh Hải nói.
Trình (trái) và Hải tại BV Đa khoa huyện Hóc Môn. Ảnh: XN

Theo lời của Hải, khi về đến trụ sở thì bị một công an hỏi rằng Hải giật sợi dây chuyền để đâu. Hải trả lời là không giật thì bị công an này đạp vào vai buộc phải khai nhận. Một lúc sau, có hai người xưng công an nhưng không đeo bảng tên, phù hiệu lấy lời khai Hải. “Trong lúc thẩm vấn, hai công an này dùng gậy cao su đánh vào chân, đầu gối khi tôi không nhận hành vi cướp giật dây chuyền chị O.” - Hải kể. Theo anh Trình, khi được đưa về trụ sở khai mình không liên quan đến hành vi cướp giật tài sản của chị O., anh cũng bị ba công an xã đánh.
Hải, Trình cho biết khoảng 11 giờ 40 cùng ngày (4-2) hai anh được công an xã thả về. Cả hai đến công trình xây dựng ở khu dân cư Nhị Xuân để làm. Khoảng 14 giờ, Hải và Trình bị đau đầu, buồn nôn rồi ngất xỉu. Lúc này, anh Nguyễn Văn Công (37 tuổi, quê Quảng Nam) làm chung phát hiện và đưa đến BV Đa khoa Hóc Môn cấp cứu.
Sẽ xác minh làm rõ
Ngày 6-2, BS Đoàn Công Minh, BV Đa khoa Hóc Môn xác nhận Hải và Trình nhập viện vào khoảng 16 giờ 45 chiều 4-2. Cả hai đều có bệnh lý đa chấn thương phần mềm. Cụ thể, Hải có sưng bầm cánh tay trái, vai trái, chấn thương hai đầu gối và chân. Bệnh nhân bị chóng mặt, đau đầu và khai bị đánh dẫn đến thương tích. Tương tự, bệnh nhân Trình tức ngực, đau đầu và đau vùng cổ. Hiện cả hai đã ổn định.
Chiều 6-2, PV gặp đến Trung tá Ngô Tiến Hùng, Trưởng Công an xã Xuân Thới Thượng, tìm hiểu sự việc. Tại đây, Trung tá Hùng xác nhận vào khoảng 7 giờ 30 (4-2) trực ban công an xã tiếp nhận thông tin có người bị cướp giật nên không kịp mặc cảnh phục của ngành mà đến ghi nhận, đưa người liên quan về trụ sở làm việc. Trung tá Hùng xác nhận Hải và Trình không phải nghi can gây ra vụ cướp giật như nạn nhân nghi vấn. Bởi vì sau khi công an xã lấy lời khai và xác định Trình không thực hiện hành vi cướp giật nên đã thả về. Theo đó, công an xã lập hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT huyện Hóc Môn.
Về việc Hải, Trình tố bị công an xã đánh đập tại trụ sở, ông Hùng trả lời lúc đó ông không có mặt ở trụ sở nên không chứng kiến sự việc. “Khi trở về, anh em báo cáo không có đánh mà khi bắt ngoài hiện trường người dân đánh. Công an xã đến ghi nhận sự việc rồi đưa về trụ sở làm rõ” - trưởng công an xã khẳng định
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, anh Hải và Trình khẳng định tại hiện trường cả hai không bị bất kỳ ai đánh. Lãnh đạo Đội CSĐT huyện Hóc Môn cho biết đã nhận hồ sơ từ Công an xã Xuân Thới Thượng chuyển lên. Riêng trường hợp anh Hải, Trình tố bị công an xã đánh tại trụ sở chưa nghe báo cáo. “Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin để làm rõ sự việc” - vị này nói.
XUÂN NGỌC

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Quan chức Hoàn Kiếm Hà nội tiếp tay cho doanh nghiệp lừa dân.

Vụ lừa đảo giãn dân phố cổ: người dân "khóc ròng" trước số tiền hơn 100 tỷ "bặt vô âm tín"

Dân trí Lợi dụng chủ trương thực hiện dự án giãn dân phố cổ Hà Nội, Tổng giám đốc Công ty Hồng Hà cùng đồng bọn đã dùng chiêu trò lừa nhận đặt cọc của 146 người chiếm đoạt gần 137 tỷ đồng. Sau bản án phúc thẩm, mức án dành cho các bị cáo được tòa tuyên phạt nhưng hơn 100 người dân thất thần trước trước số tiền hơn 100 tỷ "bặt vô âm tín".

Liên quan đến vụ lừa đảo trong dự án giãn dân phố cổ, 4 bị cáo bị được đưa ra xét xử gồm: Trần Ứng Thanh, sinh năm 1947, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng & xuất nhập khẩu Hồng Hà, gọi tắt là Công ty Hồng Hà; Nguyễn Đức Lợi, sinh năm 1955, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển kinh tế Hà Nội, gọi tắt là Công ty Hà Nội; Nguyễn Quốc Xương, sinh năm 1958, nguyên Phó Giám đốc Công ty Hồng Hà và Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1950, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Bắc ninh - giang hồ bắt cóc, khủng bố dân.


Bắc Ninh: Đề nghị làm rõ vụ bắt cóc, tra tấn "thập tử nhất sinh" một nam thanh niên

Dân trí VKSND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết cơ quan này đã tiến hành khởi tố một đối tượng liên quan đến vụ bắt giữ, đánh đập một thanh niên "thập tử nhất sinh". Tuy nhiên, nạn nhân trong vụ việc tố cáo, đề nghị làm rõ thêm nhiều đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc, hành hung.

Trong đơn kêu cứu gửi báo Dân Trí và các cơ quan chức năng, anh Nguyễn Như Thêm (SN 1990) trú tại Thôn Phú Mẫn - TT Chờ - Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết anh đã nhận dạng được các đối tượng bắt giữ anh cùng người bạn, đâm gây thương tích, khiến anh Thêm phải nhập viện cấp cứu.
Anh Nguyễn Như Thêm sau khi bị hành hung cùng đơn kêu cứu khẩn cấp.
Anh Nguyễn Như Thêm sau khi bị hành hung cùng đơn kêu cứu khẩn cấp.
Anh Nguyễn Như Thêm sau khi bị hành hung cùng đơn kêu cứu khẩn cấp.

Anh Nguyễn Như Thêm sau khi bị hành hung cùng đơn kêu cứu khẩn cấp.

Trong đơn kêu cứu, anh Thêm cho biết: "Tôi và Nguyễn Văn Q (SN 1980) cùng quê chơi với nhau từ lâu. Dù có mâu thuẫn nhỏ cách đây vài tháng nhưng đã được giải quyết xong. Vào hồi 20h30 phút ngày 12/1/2015 tại khu đô thị TT Chờ có tổ chức hội chợ triển lãm. Khi đótôi và anh Giang (SN 1985) cùng quê đang ngồi uống nước trong hội chợ. Tôi gọi điện mời anh Q ra uống nước, anh Q yêu cầu 2 chúng tôi ra cổng.
Khi chúng tôi ra đến cổng thì bị Q chỉ đạo đối tượng khác xông đến đấm túi bụi. Sau đó Q chỉ đạo đàn em lôi chúng tôi lên xe ô tô BKS 30Y-1579 chở đi. Khi xe đi đến đê Đông Xuyên, c 5 tên đã lôi chúng tôi xuống xe tiếp tục đánh hội đồng. Ngay sau đó, một đối tượng rút dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và bụng tôi. Hậu quả làm tôi bị một vết thương thấu ngực trái,bị đứt 2 đoan ruột, phải nối lại, dạ dày bị đâm thủng từ trước ra sau. Vết thương đâm sát tủy, bị đâm mất nhiều máu nên tôi nghất đi. Do đưc đưa đi cấp cứu kịp  thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh nên tôi đã may mắn thoát chết. Còn anh Giang thị bị thương nhẹ".
Biên bản xác nhận sự việc của anh Nguyễn Đức Giang, người cùng bị bắt và bị hành hung với anh Thêm.
Biên bản xác nhận sự việc của anh Nguyễn Đức Giang, người cùng bị bắt và bị hành hung với anh Thêm.

Biên bản xác nhận sự việc của anh Nguyễn Đức Giang, người cùng bị bắt và bị hành hung với anh Thêm.

Anh Thêm cho biết thêm, tất cả các đối tượng tham gia vụ việc đều đã được anh nhận dạng và khai báo cho cơ quan công an.
"Việc tôi và anh Giang bị đối tượng Q và đàn em bắt giữ trái pháp luật, đánh, đâm trọng thương là hành vi có tính chất côn đồ, băng nhó, có tổ chức.  Ngay sau  khi sự việc xảy ra, gia đình tôi đã làm đơn trình báo, đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với Q và đồng bọn đến cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong", anh Thêm cho biết.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Quang Đức - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong cho biết: Chúng tôi đã nhận đưc đơn của bị hại, vụ việc đang trong giai đoạn,điều tra, xác minh. Qua quá trình điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, các cơ quan chức năng đã dựng được các đối tưng gây thương tích, trong đó đối tượng Nghiêm Đình Toản đã ra đầu thú. Cơ quan chức năng đã khởi tố đối tượng Toản về tội cố ý  gây thương tích và đã tạm giữ, còn các đối tượng khác khi làm rõ, có căn cứ sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.
Anh Thế - Bá Đoàn

Dân bị bắt cóc, côn đồ côn an hỗn loạn, vẫn an ninh tốt.

Tham nhũng, phá hoại, ăn cắp , rút ruột ngân khố, mua quan bán chức, côn đồ lộng hành, bắt cóc dân giữa thủ đô, mìn nổ giữa phố Ba đình, côn đồ tấn công công an hình sự tối qua, ngân hàng vợ nợ, lừa khách hàng khiến biểu tình loạn phố, cướp giật của du khách khi vừa đặt chân đến thủ đô... thế mà cẩu quan quê Thanh hóa về làm bí thư Hà nội lại há mõm thế này : 

“An ninh trật tự ở Hà Nội không thua kém nước nào trên thế giới”

07:59 06/02/2015

BizLIVE - 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chia sẻ như vậy tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Thành phố với báo chí nhân dịp xuân Ất Mùi 2015.

“An ninh trật tự ở Hà Nội không thua kém nước nào trên thế giới”
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị
Muốn phát triển phải hy sinh!
Từ tháng 5/2014 đến nay, để phục vụ xây dựng đường sắt đô thị, người Hà Nội đã phải chia tay nhiều cây xà cừ cổ thụ trên đường Láng, Thái Hà, Nguyễn Trãi.

Hà nội, dân biểu tình trước ngân hàng !

 Một đoàn người dân đang biểu tình trước cửa ngân hàng OCB :
 Tết nhất đến nơi mà thế này thì có lẽ sẽ có vài ngân hàng nữa sập vì dân sẽ nháo nhác đi rút tiền gửi.



FB Kim Nguyen 

Quan Thừa Thiên Huế lại cướp đất của dân !


Vụ “quan” xã “ăn” đất, tiền: Đất dân khai hoang bỗng thành đất của “quan”
(LĐ) - Số 29 ĐĂNG KHOA 
Bà Lê Thị Ánh tố cáo việc mình bị ông Võ Công Nhơn chiếm đất vô cớ với PV Lao Động. Ảnh: Đ.K

Ngoài việc buộc dân chung chi “tiền bút mực”, nộp đất mới chịu ký xác nhận khi làm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) như báo Lao Động đã phản ánh, ông Võ Công Nhơn - Bí thư xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) còn bị dân tố cáo cậy thế, cậy quyền lấy đất của họ đem bán cho người khác.

Mất đất vô cớ 
Theo đơn tố cáo của vợ chồng ông Trần Duy Địch (44 tuổi), bà Lê Thị Ánh (41 tuổi, trú tại thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn) gửi đến Báo Lao Động, năm 2003, ông Địch gửi đơn lên HTX Nam Sơn (xã Lộc Sơn) xin khai hoang đất tại khu vực khe suối ở dọc tỉnh lộ 14 để trồng rừng. Ông Nguyễn Hữu Thoan - Chủ nhiệm HTX Nam Sơn, đã bút phê đồng ý, ký tên đóng dấu vào đơn. Sau đó, vợ chồng ông Địch khai hoang 0,8ha đất và trồng cây keo nguyên liệu giấy. Trong quá trình canh tác, vợ chồng ông Địch nhiều lần làm đơn gửi UBND xã Lộc Sơn xin xác nhận để Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phú Lộc cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, chính quyền xã Lộc Sơn không chịu xác nhận. “Năm 2007, cán bộ tài nguyên môi trường huyện về đo đạc khu đất của vợ chồng tui và cấp sổ đỏ cho ông Nhơn. Lúc đầu, vợ chồng tui lên năn nỉ xin lại, nhưng ông Nhơn không đồng ý. Không thể mất đất vô lý vậy được nên vợ chồng tui tiếp tục trồng”, bà Ánh bức xúc nói.
Vậy nhưng, vào tháng 11.2012, khi vợ chồng ông Địch khai thác cây keo vụ thứ 2 thì ông Võ Công Nhơn cho CA xã vào đình chỉ, lập biên bản cấm không được khai thác. Quá bất bình, vợ chồng ông Địch gửi đơn phản ánh sự việc lên huyện Phú Lộc. “Ông Nhơn biết tin tui gửi đơn đã vô nhà thuyết phục nên rút đơn, nhưng vợ chồng tui dứt khoát không rút. Sau khi khai thác keo, vợ chồng tui vô trồng đợt mới thì ông Phạm Thành Lân vô cấm. Ông Lân nói phần đất đã được ông Nhơn bán lại”, bà Ánh nói tiếp.
Huyện vào cuộc và im lặng
Bà Ánh nói rằng nhiều năm qua, do bị ông Lân ngăn cản việc trồng và khai thác rừng. “Ngoài 0,8ha đất trồng keo đó, vợ chồng tui không có chi cả. Mất đi sẽ không biết lấy gì nuôi 5 đứa con nhỏ dại. Vợ chồng tui phải đấu tranh đến cùng để giữ đất”, bà Ánh nói. Từ năm 2012 đến nay, vợ chồng bà Ánh gửi đơn đến các cơ quan chức năng huyện Phú Lộc nhưng chưa được giải quyết. “Vợ chồng tui đã từng làm đơn kêu cứu gửi lên ông Bí thư Huyện ủy Phú Lộc. Huyện cử đoàn kiểm tra về làm việc. Họ hỏi, ghi chép tỉ mỉ và hứa sẽ xem xét giải quyết, nhưng rồi ai về nhà nấy và sự việc im lặng cho đến tận bây giờ”, bà Ánh cho biết.
Ông Võ Công Nhơn cho rằng mình không liên quan đến đất rừng của vợ chồng ông Địch, bà Ánh. Theo ông Nhơn thì vụ việc đó đã được Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Lộc giải quyết xong cách nay 3-4 năm. Tuy nhiên, ông Nhơn lại nói: “Rừng vợ chồng ông Địch làm mô thì không biết, nhưng chừ thành rừng của người khác rồi, không phải của tui nữa” -Phạm Thành Lân (thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn) khẳng định với PV Lao Động rằng phần đất 0,8ha của vợ chồng ông Địch, bà Ánh là của ông Nhơn bán cho mình cách đây 5 năm.
Báo Lao Động số 259 ra ngày 5.11.2014 đăng tải bài viết “Quan đầu xã” trắng trợn “ăn” đất, tiền của dân phản ánh việc ông Võ Công Nhơn - Bí thư xã Lộc Sơn buộc dân chung chi “tiền bút mực”, chia đất mới chịu ký xác nhận khi tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vấn đề Lao Động nêu đang được các cơ quan chức trách vào cuộc làm rõ.

Long an - dân 32 năm khiếu kiện, đơn vài ngàn lá không đến đâu.

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
===o0o===
ĐƠN KÊU CỨU
(CỦA MỘT NGƯỜI NÔNG DÂN KHỐN KHỔ 32 NĂM ĐỘI ĐƠN ĐI KHIẾU KIỆN VỚI 11.400 NGÀY KÉO DÀI HẾT 1/3 CUỘC ĐỜI CỦA CON NGƯỜI VỚI 3403 LÁ ĐƠN XIN ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM THEO ĐÚNG KL 2386/KL-LNCP NGÀY 25/12/2000 CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGHÀNH CHÍNH PHỦ ĐẾN NAY ĐÃ 15 NĂM TỪ KHI CÓ KẾT LUẬN ÔNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH LONG AN KHÔNG CHO TIẾP DÂN, KHÔNG CHO ĐỐI THOẠI BÁO CÁO SAI SỰ THẬT LÊN CẤP TRÊN, BAO CHE CHO NHAU KHÔNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN TRÊN LÀM THIỆT HẠI LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CỦA GIA ĐÌNH TÔI 32 NĂM QUA).
Kính gửi:          - Ông NGUYỄN XUÂN PHÚC
                           PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
                           - Ông NGUYỄN VĂN NÊN
                           BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đồng Kính Gửi:    - Bà LÊ HIỀN ĐỨC
                           CÔNG DÂN CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ LÊN TIẾNG

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Thanh kiếm lá chắn của đảng tham ô.

Truy tố 2 cựu sĩ quan công an tham ô hơn 13 tỉ đồng
Thứ 5, 10:15, 05/02/2015
Cơ quan điều tra đã làm rõ, trong 51 tháng (từ tháng 9/2009 đến tháng 11/2013), hai đối tượng đã chiếm đoạt trên 13,4 tỉ đồng.

Ngày 4/2, Viện KSND tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Mạnh (43 tuổi, nguyên thiếu tá, đội trưởng Đội Tài vụ) và Trịnh Thị Ngọc Nhung (38 tuổi, nguyên đại úy, thủ quỹ Phòng Hậu cần - kỹ thuật, Công an tỉnh Kiên Giang) về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2009, khi thực hiện lấy số liệu trên máy tính để phục vụ cho dự toán kinh phí năm sau, Mạnh phát hiện phần mềm của bảng báo cáo tổng hợp và phân tích quỹ lương hằng tháng của Công an tỉnh có thể thay đổi trang cuối bằng cách tạo ra mẫu mới để chỉnh sửa số liệu theo ý muốn mà khó bị phát hiện chênh lệch giữa số liệu thực tế và số liệu thanh toán khống.

Tuy nhiên, để thực hiện việc chiếm đoạt số tiền chênh lệch khống thì cần phải có sự tiếp tay của thủ quỹ đơn vị. Do vậy, Mạnh đã chủ động gặp Nhung để bàn bạc. Lúc đầu Nhung không đồng ý, nhưng do Mạnh nói việc chỉnh sửa bảng báo cáo tổng quỹ lương là do Mạnh làm nên không thể bị phát hiện và tiền chiếm đoạt sẽ chia đều cho cả hai nên Nhung chấp nhận.

Từ tháng 9/2009, Mạnh bắt đầu tạo ra 2 mẫu mới có nội dung và hình thức giống như 2 trang cuối của bảng báo cáo tổng hợp và phân tích quỹ lương thật, rồi tiến hành chỉnh sửa số liệu. Sau đó Mạnh in ra rồi thay thế 2 trang cuối của bảng báo cáo tổng hợp và phân tích quỹ lương. Do vậy, khi nhìn vào sẽ thấy số tiền lương của công an các đơn vị và địa phương đã được các đơn vị chức năng phê duyệt không thay đổi vì Mạnh chỉ chỉnh sửa tổng số tiền bằng số ở 2 trang cuối của bản báo cáo tổng hợp rồi ký tên và trình lãnh đạo. Do tin tưởng vào hồ sơ quyết toán thực tế được in ra từ phần mềm do Bộ Công an cài đặt không thể chỉnh sửa được, nên lãnh đạo Phòng Hậu cần - kỹ thuật đã ký duyệt.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, trong 51 tháng (từ tháng 9/2009 đến tháng 11/2013), Mạnh và Nhung đã chiếm đoạt trên 13,4 tỉ đồng, trong đó tháng ít nhất là trên 138 triệu đồng, tháng nhiều nhất trên 709 triệu đồng. Nhung và Mạnh khai đã sử dụng tiền chiếm đoạt vào việc mua đất, gửi tiết kiệm và chi xài cá nhân. Sau khi bị phát hiện, Mạnh và Nhung đã nộp lại gần 11,6 tỉ đồng. Trong đó, Nhung nộp trên 6,7 tỉ, Mạnh nộp trên 4,8 tỉ đồng./.

Theo Mai Trâm/Thanh niên

Dân oan biểu tình phản đối công an bắt cóc dân oan Tây ninh

  Sáng nay dân oan ba miền tại Hà nội đã hiệp thông biểu tình tại nhiều nơi, phản đối côn an côn đồ bắt cóc ân oan Tây ninh.








http://danoan2012.blogspot.com/2015/02/dan-oan-tay-ninh-bi-bat-coc-ngay-giua.html