Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Tin nóng - Bí thư xã tại Thanh oai bị dân xử sắp chết !

 FB Trinh Ba.

  Ngày 18 vừa qua khi tôi đi tham dự phiên toà xét xử Vũ Văn Huề và hai người dân xã Xuân Dương nhìn thấy cảnh thân nhân gào khóc đến bất tỉnh.
Chắc hẳn lúc đó chính quyền không hề nghĩ rằng người dân họ sẽ không khóc mãi mà họ sẽ hành động.
Đêm hôm qua ngày 30-12 qua lời ông Nguyễn Văn Biên người dân cùng xã Xuân Dương :  bí thư xã Xuân Dương đã bị người dân đánh bất tỉnh phải đi cấp cứu, tiếp đó họ còn gọi lên đồn công an huyện báo là "hãy mang 2 chiếc xe thùng về mà bắt hết dân chúng tôi đi"
Sự việc trên cùng với tiếng súng của anh hùng Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết... có thể thấy rằng không lâu nữa những kẻ gây tội ác với nhân dân sẽ bị chính toàn dân Việt Nam xét xử chứ không phải là ngành tư pháp.

Xem thêm về vụ xử :

 Hôm qua, ngày 18.12.2014, tòa án Thanh oai tiếp tục mang các nông dân ra xử.
 Hình ảnh diễn biến phiên tòa Thanh oai Hà nội xử ba nông dân :




  Các nông dân xã  Xuân Dương đã đến rất đông để xem, ngoài cổng tòa có vài chục bà con lớn tiếng tố cáo quan chức địa phương lộng quyền, ăn hiếp dân :
- Thằng chủ tịch dùng 4 cái tên, mua cả bằng cấp 3, chia đất cho con cháu nó.
- Chúng tôi đã gửi đơn tố cáo ra tận trung ương đảng và nhà nước nhưng chưa đứa nào về xử bọn nó.
- Có cả ông đảng viên già đứng ra tố cáo đây nhưng chúng nó bảo không sợ đứa nào hết, bên trên bảo kê cho chúng tao làm, đứa nào chống đối cứ cho đầu gấu đánh, bỏ tù hết...
- Chủ tịch huyện Nguyễn Hồng Yên cũng cùng dây chúng tao cả, cho chúng mày tố cáo, đơn của chúng mày cho vào thùng rác hết...
 Đó là những tố cáo của bà con nông dân xã tới dự xem tòa. Qua đó cho thấy rằng : chính quyền huyện Thanh oai quá nát bét, vô chính phủ và hại dân hại nước toàn tập. Nguyễn Hồng Yên chủ tịch huyện này nổi tiếng với vụ tham nhũng ngàn tỷ trong việc ăn chia tại dự án Cienco5 của Thân Đức Nam làm chủ tịch năm 2010, hồ sơ tố cáo của dan và cán bộ xã Bình Minh còn đang dừng tại C48 Bộ Công an từ năm 2012 nhưng chưa xử lý.
 Con đường do Cienco 5 làm dở dang đến Bình Đà thì dừng lại, để cỏ mọc hoang ba năm nay.

Vũ Văn Huề bị xử hôm nay vốn là con của cựu bí thư xã, hai phụ nữ cùng bị đưa ra tòa : một bệnh tim, một loẻo khoẻo như tàu lá nhưng bị lũ cẩu quan vu cho tội " chống người thi hành công vụ " - công vụ cướp đất. Khi xử một lúc thì đưa cô bệnh tim đi cấp cứu.

Xem thêm :

THÔNG BÁO


Vũ Văn Huề cách đây 4 tháng, trong đám cưới. Cậu là con của cựu bí thư xã.

Ảnh ở phiên tòa sơ thẩm 3 lần.


Ngày kia. tức ngày 18-12-2014 tại tòa án huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục phiên tòa sơ thẩm Vũ Văn Huề trú tại xóm 1 Trường Xuân xã Xuân Dương huyện Thanh Oai. Anh là con trai thứ 2 của ông bà Ngô Thị Tuyến và Vũ Văn Hoa, được biết đây là lần thứ 4 sau 3 lần xử sơ thẩm không thành.
Vũ Văn Huề sinh năm 1992 bị quy tội chống người thi hành công vụ, vụ việc liên quan đến gần 100 hộ dân không đồng tình trong việc dồn điền đổi thửa.
Theo Cô Nguyễn Thị Viền là mẹ nuôi của Huề thì các hộ còn lại đã bị ép buộc phải đi gắp phiếu và mẹ của anh Huề đã không còn khả năng phát ngôn kể từ khi Huề bị bắt ngày 11-3-2014.

Gia đình anh Huề cũng nhắn gửi lời mời tham dự phiên tòa công khai vào hồi 8h ngày 18-12-2014. cùng trong cảnh oan khuất tôi xin được kính báo và khẩn cầu cộng đồng quan tâm và lên tiếng để công lý được thực thi cho anh Vũ Văn Huề.
Tôi xin chân thành cảm ơn

p/s: anh Huề ngày cưới 4 tháng trước khi bị bắt

FB Trịnh Bá Phương - Dân oan Dương nội Hà đông Hà nội.

Côn an Đà nẵng lập thành tích mừng năm mới.

Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh vừa cho biết qua FB : cả ngày hôm nay có 3 tên côn đồ đeo bám theo anh cả ngày, cách đây gần một tiếng thì chúng ném đầy mắm tôm vào người anh như trong ảnh dưới đây : 

Chúng ném mắm tôm đầy người Thạnh 




 Hiện anh đang trình báo tại côn an phường Nại Hiên Đông.

Dễ như treo cổ trong đồn công an.

Dễ như treo cổ trong đồn công an

Đăng Bởi  - 
De nhu treo co trong don cong an

Chỉ cần một sợi thắt lưng, một đoạn dây điện thoại hay một cái áo là bất kì ai cũng có thể treo cổ chết tại đồn công an…
Anh Tùng mới " treo cổ " tại nhà tạm giữ của công an Đại lộc Quảng nam chết hôm qua !!! Treo trên cửa sổ cao 80 cm !!! Chân cũng bị gãy, người nhiều vết thương.

Án oan Nguyễn Văn Chưởng ( tiếp theo )

29/12/2014


Nguyễn Văn Chưởng phải chết vì chức PGĐ CA TP Hải Phòng của Dương Tự Trọng?

FB Gió Lang Thang

clip_image002
Từ chiếc xe Dream cà tàng…
Hà Nội một ngày đông rét mướt, co cóng. Tôi có cuộc hẹn với ông Chinh vào một buổi sáng chủ nhật. Mới 6 giờ 20 phút, điện thoại đổ chuông:

- Chú đến rồi cháu à.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi tức tốc chạy ra.
- Chú đến sớm quá vậy?

Giám đốc công an Sóc trăng - một điển hình tham nhũng, phạm pháp mới.

Tỉnh Sóc Trăng: Giám đốc Công an tỉnh là con của những người chiêu hồi?

Kì 2: Xây dựng nhà ở trái phép và kê khai tài sản không trung thực về nhà, đất
Hiến pháp quy định công dân sống và làm việc theo quy định của pháp luật; Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; tại Mục 4, Chương II, Luật Phòng, chống tham nhũng, quy định: “Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tự kê khai các thông tin theo quy định tại mẫu Bản kê khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai”. Nhưng, ông Đặng Hoàng Đa, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã không làm đúng quy định này…
Vi phạm pháp luật về xây dựng nhà ở

Công an trại tù Long An giả côn đồ gây sự với dân.

Ông Quang bộ công an xem rồi tự hào hay vinh dự đây :  
 Bằng chứng công an giả dạng thường dân ra mặt gây sự đàn áp dân .

Khi gia đình của tử tù oan sai Hồ Duy Hải đến tòa án ở Thủ Thừa Long An thăm nuôi Hải theo định kỳ thì bị bất ngờ chặn lại không cho gặp mà không có lý do , chỉ nói miệng là có lệnh từ Trung Ương , nhưng lệnh gì , ai đưa ra và văn bản đâu thì đều chối là không có .
Lo lắng Hải đã bị thủ tiêu nên mẹ và dì của Hải đã kiên quyết đấu tranh , đòi được gặp mặt để biết con , cháu mình còn sống . Công an và an ninh đổ ra rất đông bao vây , đóng cửa tòa án không cho ai ra vào và lớn tiếng chửi bới đàn áp gia đình . Không còn cách nào khác , mẹ và dì của Hải đã cởi cả quần áo để biểu lộ lòng quyết tâm gặp con của mình .
Một tên công an đang mặc quân phục xanh liền vào trong thay đồ , mặc đồ thường giả làm dân ra chửi bới hăm dọa người nhà của Hải , trong khi các công an khác thì quay phim , chụp hình .
Đây là 1 chiêu rất hèn hạ của cộng sản VN và chắc chắn là có chỉ thị chỉ đạo từ trên , vì việc này xảy ra rất thường .
Vì lý do kinh tế , đảng CSVN đã bắt buộc phải hội nhập với quốc tế , phải xin vào các tổ chức , hội đoàn của Liên Hiệp Quốc bao gồm Hội Nhân Quyền , và chịu sự giám sát của các hội này .
Vì vậy đảng CSVN không thể ra mặt đàn áp người dân , không thể để lộ liễu rằng mình có những chính sách đàn áp nhân quyền , mà phải dấu giếm bằng cách cho công an , an ninh và các nhân viên chính quyền khác giả dạng thường dân , làm bộ như là quần chúng tự phát , để ra mặt chửi bới , đánh đập , đàn áp người dân .
Mọi người hãy xem 2 tấm hình này . Lúc tên công an còn mạng quân phục thì đứng im nhìn , nhưng sau khi thay đồ giả làm thường dân thì hung hăng xông tới gây sự chửi bới .
Hãy chia sẻ rộng rãi để cả thế giới biết bộ mặt hèn hạ , côn đồ của đảng CSVN và của đám tay sai .
FB NT cho biết : 
Tên côn đồ này là   thượng tá Trương Văn Tửu, lúc trước hắn là phó công an huyện Thạnh Hóa mới chuyển về làm phó trại giam Long An .
địa chỉ nhà hắn: Đường Hô NGọc Dẫn, khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa tỉnh Long An (khu này chưa có số nhà).
kính báo nhà ai ở gần đó đến hỏi thăm vợ con bố mẹ hắn xem hắn có còn nhân tính của loài người nữa hay ko nhé?
một thằng công an đội nốt côn đồ đàn áp thân nhân của người sắp bị tử hình oan Hồ Duy Hải khi họ đi thăm Hải theo định ký mà bọn công an này dùng lý lẽ lưu manh ngăn cấm ko cho gặp còn giả dạng côn đồ gây sự đàn áp.

Cán bộ trung ương sợ dân oan , trốn lủi cửa sau.

  Sáng nay tại trụ sở tiếp dân trung ương đảng và nhà nước có nhiều dân oan căng biểu ngữ đòi quyền lợi, cán bộ tiếp dân thấy dân oan đông như vậy sợ quá, lúc về họ lủi ra đàng cửa sau của trụ sở để trốn, tuy nhiên dân oan đã kịp ghi lại được hình ảnh  :


Cảnh dân oan sáng nay tại trụ sở.

Các nhân viên chuyên quay phim ghi hình hàng ngày tại đây.

Cán bộ trốn lủi cửa sau.

Dân oan bức xúc căng khẩu hiệu băng rôn ngài sân trụ sở.

   Tình trạng cán bộ tại trụ sở tiếp dân trung ương đảng và nhà nước chỉ nhận đơn của dân oan xong và ghi cái giấy : Chuyển về địa phương giải quyết theo trình tự pháp luật "... chuyển cho chính thằng cướp đất của dân giải quyết !!! trung ương hài vãi với trò đá bóng quanh năm như thế này, hậu quả là dân oan ngày càng đông và bức xúc ngày càng cao.

Quan ăn cắp -cảnh cáo, học sinh giật mũ - bỏ tù.



FB Tao Vo
 GIẬT MŨ HỌC SINH, TRỘM VỊT: VÔ TÙ. "ĐỐT ĐỀN" CHẾ ĐỘ: CẢNH CẢO (!?)
Xem các ảnh xừ lý nhau nè:
Trong khi mấy cậu học sinh đùa giật mũ bạn nữ; hay có kẻ ăn trộm vài con vịt, thì lôi ra vành móng ngựa, bỏ tù, gây công luận bức xúc phê phán, thì cựu Ủy viên trung ương đảng, Tổng Thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền sở hữu không thể nói là minh bạch tới 6 cơ ngơi, dinh thự "khủng"; chây ì trả nhà công vụ, trước "hạ cánh" bổ nhiệm văng mạng 60 lãnh đạo cấp vụ... làm báo chí các lề, trong và ngoài nước một phen rầm rộ, người dân bất bình gay gắt... lại chỉ bị Ban Bí thư trung ương ĐCSVN ra quyết định xử lý với hình thức ... "CẢNH CÁO" (!?!).
Phải chăng người ta đang cố tình thách thức, phớt lờ, chọc giận công luận và nhân dân dân?
Phải chăng họ buộc phải nương tay, không dám dồn ông Truyền vào thế "chó cùng cắn dậu" - khai tuồn tuột các "đồng chí chưa bị lộ"?
Phải chăng "nén bạc đâm toạc tờ giấy"?
Xem ra, cái định nghĩa này về pháp luật chuẩn không chỉnh: "Pháp luật ở "xứ thiên đàng" chỉ là cái lưới nhện, mà những con nhặng xanh xuyên vèo qua, dính lại là những con muỗi nhỏ li ti".
Với động thái ấy, tổ chức, cá nhân (kể cả ông Truyền) nào có thể làm tổn hại thanh danh của ĐCSVN bằng Ban Bí thư?


Cập nhật tại trại giam Long an .. .

CẬP NHẬT: VÌ KHÔNG ĐƯỢC GẶP CON, GIA ĐÌNH TỬ TÙ HỒ DUY HẢI BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRƯỚC TRẠI GIAM

Thoai Huu Dinh
Cap nhat tin luc 15g45: Ông Hồ Văn Phước, trưởng trại giam mời gia đình Hồ Duy Hải vào phòng làm việc, cam Đoan bằng miệng rằng Hải vẫn còn sống, nhất định không viết Văn bản và nhất định không cho gặp Hải. Họ đưa cả cán bộ nơi Thuỷ, em gái Hải làm việc, là bà Lê Thị Hằng, trưởng ban dân vận huyện Thủ Thừa (hinh) vào tận trại giam thuyết phục Thuỷ ra về. Tuy nhiên, Thuỷ nói: "tôi thà bỏ công việc chứ không bao giờ bỏ gia đình. Chị về đi, mai tôi gửi đơn nghỉ việc." Ông Phước đề nghị bà Hằng làm chứng buổi làm việc nhưng không hề có biên bản nào. Ngược lại công an trại giam vô tư chụp hình gia đình Hải.


Lã Việt Dũng 
Công an dứt khoát không cho gia đình gặp Hải là vì cớ gì? Phải chăng là không muốn Hải biết được các thông tin bên ngoài đang bất lợi cho họ? Đây là công quyền hay tư quyền?
Cập nhật hồi 12:30: Gia đình Hải vẫn đang bị giam lỏng trong khuôn viên sân trước của trại tù Long An, xung quanh chỉ còn lại công an và an ninh. Trại tù Long An cấm người mang cơm, nước vào cho gia đình hòng để họ đói khát mà bỏ cuộc.

Trang mạng xã hội đang lên tiếng kêu gọi ủng hộ gia đình tử tù Hồ Duy Hải
FB Nguyen Thien Nhan:
Khẩn!!!
Gia đình tử tù Hồ Duy Hải đang biểu tình trong trại tù Long An ở ấp 2 Xã Mỹ Phú, Thủ Thừa.
Họ biểu tình vì trại tù không cho họ thăm gặp Hồ Duy Hải
Hiện giờ trại tù vẫn chưa giải quyết và họ vẫn còn biểu tình trong khuôn viên trại, công an xã đã ngăn mọi người dừng xe lại để xem.
 Dì của Hồ Duy Hải cởi áo để phản đối trại tù (ảnh Nguyễn Thị Kim Liên)


Và trại tù đã đóng cửa rào, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Trong ảnh là dì của Hồ Duy Hải cởi áo để phản đối trại tù!
Ở bên trong mẹ của HDH cũng đã cởi áo và quần để phản đối.
Họ đã dùng tới biện pháp cuối cùng, khi bị dồn ép tới bước đường cùng, người phụ nữ đã không còn xấu hổ trước sự an nguy của con, cháu mình.
Tình hình bây giờ trại tù vẫn chưa giải quyết, dân chúng đang tụ tập lại xem, đã có CSGT lên xua đuổi những người hiếu kỳ.
FB Nguyễn Thị Kim Liên:
Khẩn! Khẩn! Khẩn! Chí nguy! Chí nguy!
Gia đình Hồ Duy Hải đang biểu tình trong trại tù Long An ở ấp 2 Xã Mỹ Phú Thủ Thừa.
Họ biểu tình vì trại tù không cho họ thăm gặp Hồ Duy Hải, họ nói trại tù đã giết con họ rồi hay sao mà không cho họ gặp.

Hiện giờ trại tù vẫn chưa giải quyết và họ vẫn còn biểu tình trong khuôn viên trại, công an xã đã ngăn mọi người dừng xe lại để nhìn.
Và trại tù đã đóng cửa rào, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Mong bà con lên tiếng giúp đở và share tin nầy cho mọi người cùng biết.(Trong ảnh là Dì của HDH cởi áo để phản đối trại tù, Ở bên trong mẹ của HDH cũng đã cởi áo và quần để phản đổi, sẽ có hình ảnh đăng lên sau)
FB Peter Lâm Bùi
HỒ DUY HẢI CÒN SỐNG HAY ĐÃ BỊ TỬ HÌNH?????

Chào bà con FB!
Đây là gia đình của cháu Hồ Duy Hải.
Họ đã dùng tới biện pháp cuối cùng, khi bị dồn ép tới bước đường cùng, người phụ nữ đã không còn xấu hổ trước sự an nguy của con, cháu mình.
Mình rất cảm thông và rất đau với nỗi đau của họ.
Tình hình bây giờ lúc mình chạy xe ngang, trại tù vẫn chưa giải quyết, dân chúng ngày càng tụ tập lại xem, đã có csgt lên xua đuổi những người hiếu kỳ.
Rất mong bà con trong và ngoài nước lên tiếng giúp đở, Mình có 2 đứa con tù nên mình rất thương và rất cảm thông, hy vọng họ sẽ được gặp cháu Hải.
Theo FB KimLiên Thị Nguyễn

Thảm trạng dân oan Việt nam ngày cuối năm.

 Hôm nay -  ngày cuối cùng của năm 2014 - gia đình Hồ Duy Hải tiếp tục tọa kháng tại vườn hoa Vua Lý tại Hà nội :



   Nhiều dân oan tiếp tục ra đó hiệp thông cùng gia đình ông Chinh kêu oan.
 Đến tận hôm nay, gia đình ông Chinh chưa nhận được văn bản chính thức nào từ chỗ văn phòng của ông sang chủ tịch nước cũng như ủy ban giám sát Quốc hội. Chắc họ đang bận nghỉ Tết dương lịch và đi ăn nhậu chúc tụng nhau, hay bận ở nhà để nhận quà biếu của các doanh nghiệp và cấp dưới ?
 Tại nhà tù ở Long an, gia đình Hồ Duy Hải vẫn đang biểu tình phản đối trại giam ngăn cản không cho gặp Hải, câu hỏi mà dư luận đặt ra là : hay là họ thủ tiêu Hồ Duy Hải rồi nên phải diễn vậy ?

Dân oan mang xăng đòi tự thiêu tại trụ sở tiếp dân TW đảng và nhà nước

Bức xúc vì khiếu kiện kéo dài, các cơ quan đá bóng vòng quanh, không giải quyết gì , dân oan mua xăng mang theo vào trụ sở tiếp dân trung ương đảng và nhà nước để tự thiêu :







Công an và các lực lượng đã kịp thời cướp được chai xăng của  bà dân oan này. 

Biểu tình tại trại giam Hồ Duy Hải.

Ngày hôm qua, khi gia đình vào thăm Hồ Duy Hải tại trại giam Long an, phía trại giam đã không cho họ thăm gặp theo qui định thăm gặp như thường lệ.
Gia đình đã bức xúc trước các giải thích bằng mồm của cán bộ trại  này, họ biểu tình, họ lột bỏ áo quần để phản đối việc làm  mờ ám của công an trại. 
 Rất đông người dân kéo đến xem, trại lập tức cho đóng cửa để bưng bít thông tin lọt ra ngoài.





 



 Fb Gia đình Hồ Duy Hải cho biết  : 
  Thượng tá Hồ Văn Phước - Trưởng trại giam Long An rất mâu thuẫn:
1. Lúc thì viện lý do là Viện và Toà không cho gặp - Gia đình yêu cầu trình văn bản thì nói là không có.
2. Sau đó thoái thác nói rằng không phải do Viện và Toà cấm mà do quy định của Trại giam.
3. Gia đình yêu cầu ông ra văn bản xác nhận về việc không cho gặp Hải thì ông nói rằng ông chỉ đảm bảo "bằng miệng".
Phải chăng đằng sau sự cấm cản thăm gặp kia là cả một âm mưu đen tối ? Lý do nào có thể được gọi là chính đáng trong trường hợp này ? Có gì cần bí mật đến độ không thể nêu ra, không thể công bố lý do không được thăm gặp kia không ?

3 dân oan bị bắt theo điều 88 " tuyên truyền chống nhà nước "

 

Hôm nay, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm nhận được tin báo vào ngày 8/7/2014 ba dân oan Nguyễn Thị Trí (Bình Dương), Ngô Thị Minh Ước (Bình Phước), Nguyễn Thị Bé Hai (Đồng Tháp) đã bị bắt khi vừa xuống xe buýt tại Bến Thành. Và theo thông tin từ bạn bè của ba dân oan này cho hay họ đã bị bắt và bị kết tội theo Điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”.

Theo một số nguồn tin cho chúng tôi được biết, vào ngày 07/07/2014 ba người này cùng với các bà con dân oan đã tổ chức biểu tình, phản đối ôn hòa trước cổng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 4 Lê Duẩn, Q1.

Ba người này đã quá bức xúc khi các cuộc biểu tình của bà con dân oan bị chính quyền đánh đập, đàn áp một cách dã man. Ba người này đã nhiều lần biểu tình, gửi thư kiến nghị phản đối nhưng nhà cầm quyền đã làm ngơ trước mọi sự việc.

Theo lời kể của một số người trong Phong Trào Liên Đới Dân Oan cho hay, bà trí, bà Ước và bà Hai đã cầm biểu ngữ “cờ vàng 3 sọc đỏ và 6 sao – mỗi bên ba sọc đỏ là 3 ngôi sao” và kêu gọi “Những người Việt hải ngoại về phục hưng dân tộc”. Vì thế mà ngay sau đó, họ đã bị lực lượng công an tống lên xe đưa về Phường Bến Thành – Quận 1 – Thành Phố Sài Gòn. Họ đã bị tam giam dân sự khoảng 9 – 15 ngày và sau đó, lực lượng công an đã đưa họ về địa phương.

Tuy nhiên, sau khi đưa ba người này về nhà, lực lượng công an đã đọc lệnh khám xét nhà và đọc lệnh tạm giam hình sự đối với 3 người theo điều 88, bộ luật hình sự nước CHXHCNVN. Từ đó đến nay, ba người đo bị tạm giam tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu – Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, chúng tôi đang tìm cách liên lạc với thân nhân của 3 người này để tìm hiểu các thông tin chi tiết. Mong các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước cũng như mọi người quan tâm hãy lên tiếng bảo vệ cho 3 dân oan này.

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Công an Quảng nam tiếp tục giết dân trong đồn.




Người trộm cắp chết tại nhà tạm giữ trong tư thế treo cổ

29/12/2014 20:59 GMT+7
TTO - Sáng 29-12, anh Trần Văn Tùng được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ trong nhà tạm giữ Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam. 

XVN 
Cộng tác viên của chúng tôi đã qua trực tiếp gặp gia đình và được gia đình anh tùng cung cấp ảnh chụp thi thể, tình trạng chân bị gãy của anh và các vết thương trên thân thể.
Đây là một vụ án giết người, công an Đại lộc Quảng nam đã giết anh Tùng sau đó tạo hiện trường giả để hòng thoát tội.
Đang cập nhật ảnh ...




Tối 29-12, ông Lê Nho Tâm, phó trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận anh Trần Văn Tùng (32 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chết trong nhà tạm giữ công an huyện Đại Lộc trong tư thế treo cổ.
Công an huyện cũng đã báo cáo với công an tỉnh Quảng Nam, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 24-12, Công an xã Đại Hiệp và Công an huyện Đại Lộc bắt quả tang anh Trần Văn Tùng đang cắt trộm dây cáp điện thoại tại thôn Phú Hải xã Đại Hiệp. 
Ngay sau đó, Tùng được đưa về trụ sở công an huyện để lấy lời khai và đưa vào nhà tạm giữ lưu giam.
Đến sáng 29-12 thì phát hiện anh Tùng đã chết trong tư thế treo cổ bằng dây thun quần.
Chiều 29-12, gia đình anh Tùng đã yêu cầu đưa thi thể nạn nhân đến Trung tâm pháp y Đà Nẵng để khám nghiệm tử thi.
TRƯỜNG TRUNG

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Án oan Nguyễn Văn Chưởng ( tiếp theo ).

  Bản Kiến nghị của Luật sư về vụ án của Nguyễn Văn Chưởng đã nêu ra quá nhiều bằng chứng oan sai? bởi nó sai 100% thế mà vẫn có thể kết án tử hình Chưởng thật đúng một lũ quan tòa bất lương






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VIỆT THÀNH