Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Cảnh sinh hoạt trong nhà tù Việt nam

Cộng tác viên của chúng tôi đã ghé qua hầu hết các nhà tù ở khắp các tỉnh trên cả nước, bằng biện pháp nghiệp vụ, đã ghi lại được nhiều cảnh sinh hoạt và lao động trong tù :
 Đây là ảnh mới nhất, cảnh lao động trong trại 5 Yên Định Thanh hóa :


Đàn anh trong trại 5 tự do hút xách.

Ảnh tháng 12 năm 2014.


Học viẻn cai nghiện chơi Face trong trại Vĩnh phúc.

Hà Vũ tại trại 5 Thnh Hóa.

Hôm 30.12.2014, gia đình Hồ Duy Hải biểu tình tại trại Long an, phản đối trại không cho gặp Hải.

Lao động trong trại. 

Công an Hà nội bắt đoàn nhân sỹ trí thức biểu tình chống Tàu tại bờ hồ, cho lên xe buýt chở vè câu lưu một ngày tại Lộc Hà Đông Anh.

Cảnh trại Xuân lộc Đồng nai nổi loạn.


Cảnh đánh học viên lao động tại Trung tâm giáo dục Thanh Hà  do Người buôn Gió ghi lại.


6 nhận xét:

  1. câu chuyện của mấy thằng no u biểu tình chống Trung quốc thực ra là một bọn phường lố lăng, nếu chúng mày thích đi biểu tình yêu nước thật đấy thì nên làm cái đơn để đi lính ra trường sa để ngày đêm giữ biển giữ đảo ấy, còn không thì nên câm cái mõm lại hiểu chưa, những người lính ở trường sa thì hằng ngày phải thức để canh giữ lãnh thổ còn chúng thì suốt ngày chỉ có hò reo chửi bới chính quyền bạc nhược thế lọ thế chai, thừa hiểu đươc bản chất ngu xuẩn của những thằng vô học như chúng mảy rồi, thế nên công an bắt chúng mày là đúng

    Trả lờiXóa
  2. khó hiệu thật, những thằng no u là cho săn của dẻ vàng suốt ngày gọi Mỹ bằng bố nhận tiền của phương tây mà vẫn căng lá cờ đỏ sao vàng sao, có thấy nhục mặt không thế, toàn một bọn muốn biến VIệt Nam theo con đường đa đảng phá hoại đất nước, nước nga trước đây chuyển sang đa đảng thì đã bỏ đi chính lá cờ của mình thế nên bọn này dựng lá cờ chỉ là trá hình mà thôi, cũng như bọn hợm nhân chủ này thì con bé mập lai còn giật ném cờ tổ quốc đó thôi thé nên mấy con hợm này thì yêu nước cái gì

    Trả lờiXóa
  3. vào tù thì tất nhiên là phải làm rồi chẳng nhẽ nó cho ăn không phải làm thì tôi đây cũng muốn vào tù mà sống, cái xã hội nào cũng thế thôi chẳng có cái gì tự dưng mà có để mà tống vào mồm hiểu chưa đó là quy luật rồi, có làm thì mới có ăn, còn cái lũ mang cái mác là tù nhân lương tâm đã vào tù thì cũng như nhau cả thôi chẳng đứa nào hơn cả đâu, vào tù là phải làm thì mới có của cải để mà hốc vào mồm hiểu chưa, còn sang phương tây hay nước nào thì cũng thế thôi chẳng bao giờ khác đâu có gì mà đăng như kiểu tố cộng ấy nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. Chúng ta ai cũng biết những người vào tù là những người như thế nào và họ phải phạm những tội gì mới phải vào tù, những người phải vào tù là những người đã phạm tội và họ bị hình phạt tù chính vì họ là những con người như thế cho nên các nhà quản lý nhà tù phải thắt chặt kỷ luật và quản lý một cách chặt chẽ để rèn luyện cho những người phạm nhân này để họ ra tù có thể hội nhập với xã hội mà không phải bị xã hội kỳ thị, còn những bức ảnh trên là những bức ảnh nói lên cảnh sinh hoạt bình thường của những phạm nhân cho nên tôi thấy không có gì để nói nhiều cả.

    Trả lờiXóa
  5. nhìn thấy cái ảnh của cù huy hà vũ mà thấy buồn cười ,nhà tù với hắn có khác gì nơi nhà nghĩ dài hạn đâu,ti vi tủ lạnh các kiểu đồ ăn thì chất đông như cái kệ đựng sách vậy mà luôn mồm kêu ca khó khăn kêu ca tuyệt thực,đó là khẩu khí chung của các nhà rận chủ là kêu ca,đi tù là đi cải tạo cho lỗi lầm của mình mà các bác nghĩ là phải sướng.lao động để đóng góp công ích cho xã hội đền bù lại những lỗi lầm mà họ đã gây ra,nên các nhà rận chủ cố kích bác làm gì cho mệt công ra

    Trả lờiXóa
  6. Ở ngoài tốt không ở cứ thích vi phạm pháp luật xong mới bị chui vào đấy sướng chưa, cho chừa đi, đừng có kêu ca gì. Làm sai thì phải chịu phạt, đấy là hình phạt của chúng mày đấy, trong tù mà sướng thì thằng nào chẳng muốn vào tù, xã hội thành loạn mất à, bọn ngu đần

    Trả lờiXóa