Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Dân oan vô vọng khiếu kiện.

Hôm nay vẫn đang là ngày nghỉ của các cơ quan nhà nước, trụ sở tiếp dân trung ương đảng và nhà nước tại Ngô Thì Nhậm cũng đóng cửa, tuy nhiên ngoài hè đường vẫn luôn có nhiều dân oan ngồi chờ kiện , đòi quyền lợi trong vô vọng.
 Một vài hình ảnh của dân oan hôm nay :



Gia đình người có công... ra hè. 




Các dân oan này ngủ đêm ngay trên hè, ngoài cổng trụ sở tiếp dân, có người đã ngoài 80 tuổi.
Đây có lẽ là điểm ưu việt nhất của một xã hội có  chế độ xã hội chủ nghĩa.
Cũng trong dịp đầu năm mới này, câc nguyên thủ Quốc gia đang ra sức chém gió trên truyền hình, báo chí, đưa ra những thông điệp trên mây, trên trời, họ không biết vào mạng để xem được những  hình ảnh này do chúng tôi chụp và đăng tải. 



16 nhận xét:

  1. tôi không biết sự thật có phải vậy không nhưng thông tin mà cái trang này đăng tải thì tôi đoán tới 8 phần là do tác giả bịa ra, ai còn lạ gì cái trang này nữa, cứ bịa truyện xong giật tít thật gay cấn thu hút độc giả vào đọc cái bài viết do chúng tự bịa ra, bây giờ lại thêm cai thông tin này nưa. nên kiểm chứng trước khi tin cái bài này, chúng ta không nên nghe từ một phía, mà phải có cái nhìn khách quan toàn diện hơn

    Trả lờiXóa
  2. tác giả bài viết này chắc chắn là lấy những hình ảnh từ đâu và từ lúc nào để đưa lên nhằm vu cáo chính quyền chứ không phải mấy ngày nghỉ này,thường thì ngày nghỉ lễ tết thì đó là khoảng thời gian mà ai cũng muốn nghỉ ngơi,chứ không phải là đi kiện tụng gì cả,vì thế đây chỉ là những hình ảnh vu khống chính quyền cơ quan nhà nước của những kẻ ăn không ngồi rồi bịa đặt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vậy thì các bạn DLV hãy ra những nơi mà tác giả đưa hình ảnh lên để kiểm chứng nếu như các bạn DLV không tin những hình ảnh đó là có ,dễ thôi mà,nếu nói chống phá hay nói xấu nhà nước thì xin mời vào trang Chân Dung Quyền Lực để xem họ nói xấu lãnh đạo cộng sản ba đình đến đâu thì rõ,DLV có thể đóng góp ý kiến trong trang blog đó nhưng nhớ coi chừng an ninh mạng của Trần Đại quang đó mời bạn vào hộp đấy với tội danh 88 hay 258 v.v...

      Xóa
  3. lại những lời lẽ và những hình ảnh tạo dựng của những kẻ chống phá nhà nước,thử hỏi các cơ quan nhà nước thì mấy khi được nghỉ dịp lễ tết,dù chỉ có một chút thời gian để được nghỉ ngơi để được bên gia đình trọn vẹn nhưng rất ít,và cả người dân cũng thế sao bao nhiêu ngày không khiếu nại mà đi đúng vào ngày nghỉ lễ,và họ cũng muốn được nghỉ ngơi chứ đi kiện gì .rõ ràng tác giả đã bịa đặt những hình ảnh trên

    Trả lờiXóa
  4. tạo dựng mấy cảnh thuê người nào đó đóng giả và mang những khẩu hiệu có nội dung chống phá chính quyền đó là các chiêu trò của các bọn chống phá nhà nước,chúng không muốn đất nước được bình yên,nhân dân được sống hạnh phúc mà cứ suốt ngày đi dựng các cảnh dân oan để chống phá,vì thế mọi người không nên tin vào những trò lừa gạt này của chúng

    Trả lờiXóa
  5. đúng vậy trên cái page nay tôi thấy chủ yêu là nhưng bài viêt kích động nhân dân chông lại chính quyền nhà nước bôi nhọ hình ảnh của chính quyên. kiểu là công an đánh dân, hay chính quyền cướp đât của dân.... những bài viết sai lệch sự thật kiểu như thế này hình như là chủ đề chính của cái trang này.phải chăng đây là nơi sinh hoạt của nhưng kẻ phản dộng nhưng kẻ bán đứng dân tộc

    Trả lờiXóa
  6. thật đúng là một lũ sâu bọ của đât nước. chúng mày trước khi đưa một tin gì nên thì hãy chịu tìm hiểu đi chứ cứ ngồi đó rồi thấy người ta chém gió cái gì thì nhảy vào xuyên tạc bậy bạ.lương tâm và đạo đức của chúng mày để cho chó ngăm hêt rồi hay sao. à quên cãi lũ vì tiền mà bán đứng đât nước thì làm gì có lương tâm chứ nhỉ. đúng là một lũ không bằng loài súc sinh. Suốt ngày cứ dân oan này dân oan nọ mà thực chất có cái gì để nói đâu cơ chứ

    Trả lờiXóa
  7. Mình chẳng hiểu con cái của những ông bà này thế nào mà để cha mẹ họ nằm cầu bơ cầu bất giữa những ngày lạnh giá thế này. Lợi ích thì mình không chắc là họ sẽ được bao nhiêu từ những vụ kiện, nhưng thấy họ nằm thế này thương tâm quá. Không lẽ vì những đòng tiền của đám Vịt Tân mà họ hi sinh vậy sao. CÓ đáng không

    Trả lờiXóa
  8. Những bức ảnh trên tôi nhìn tôi thấy rất là thương những người trong bức ảnh nhưng tôi thấy những bức ảnh đó chi là muốn nói lên một cuộc sống vất vả của một cụ bà còn nội dung chống phá Đảng thì tôi nghĩ các con rận chủ lợi dụng những hình ảnh này để tuyên truyền xuyên tạc nói xấu Đảng cho nên khi chúng ta đọc một thông tin gì chúng ta hãy cố gắng đọc thật kỹ và có những quan điểm của mình chứ không nên vội vàng tin vào những thông tin trên.

    Trả lờiXóa
  9. Những khiếu nại của nhân dân đều được Nhà nước coi trọng để xây dựng chính quyền vững mạnh nhất nhưng các bạn cần phải có những cái nhìn thực tế về những bức ảnh trên. Liệu có người nào đem cái sự hi sinh anh dũng của cha, của chồng, của con mình ra để ăn vạ khóc lóc như vậy không. sự hy sinh của họ được công nhận nhưng đó không phải là cái để cho nhưng người còn sống đem ra để đòi hỏi. Liệu nhữn người đã mất họ có muốn vậy không. Bọ rận chủ thì chọn những góc đẹp để đăng tải lên mạng, rồi kích động nhân dân. Người dân muốn đòi những quyền lợi chính đáng thì có thể tới cơ quan Nhà nước giải quyết chứ cứ giơ khẩu hiệu, hô hào, khóc lóc thì thật không hay, và cũng chẳng đáng với những hy sinh của những người đã mất.

    Trả lờiXóa
  10. Đừng độc ác với những người cùng khổ nữa các dư luận viên ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ờ đâu cũng vậy cũng có người tốt người xấu, có 1 câu nói của "anh sờ tanh" mọi sự cân bằng chỉ là tương đối và tạm thời" mà tôi rất tâm đắc các anh chị hiện đang quàn trị trang wordpress này đều là những người gần như là nói cũng cứng đầu khỏng thèm nghe, đọc qua trang của các bạn mình có 1 điều muốn nói là dù gì đi chăng nữa hày bào vệ đất nước, tố tiên đằ có các Vua Hùng đà cố gắng bảo vệ dân tộc, các bạn dù đang ữ trạng thái nào hay đang làm gì cho ai hay chính bàn thân càm thấy đây là cỏng việc mà xuất phát từ chính mình thì hây nghĩ đến nước, xưa nay tinh thần người Việt tốt lắm cơ mà sao giờ đây lại xuất hiện nhiều hiện tượng lạ vậy chắc cũng giống như hiện tượng đột biến gen trong sinh học,

      Xóa
  11. Liệu có người nào đem cái sự hi sinh anh dũng của cha, của chồng, của con mình ra để ăn vạ khóc lóc như vậy không. sự hy sinh của họ được công nhận nhưng đó không phải là cái để cho nhưng người còn sống đem ra để đòi hỏi. Liệu nhữn người đã mất họ có muốn vậy không. Bọ rận chủ thì chọn những góc đẹp để đăng tải lên mạng, rồi kích động nhân dân. Người dân muốn đòi những quyền lợi chính đáng thì có thể tới cơ quan Nhà nước giải quyết chứ cứ giơ khẩu hiệu, hô hào, khóc lóc thì thật không hay, và cũng chẳng đáng với những hy sinh của những người đã mất.Mình nghĩ là có một sự hư cấu không hề nhẹ ở đây

    Trả lờiXóa
  12. phong cách quen thuộc của "dân oan rận chủ" không phải bị mua chuộc thì cũng nghe những lời nói rót mật vào tai,mà người dân thì hay nghĩ về lợi ích cứ nói kiểu ,"chính quyền thế này thế nọ làm họ không được thế này thế nọ" sau đó xúi rục họ đi làm những việc thế này thì họ sẽ được này nọ,những cảnh chụp ảnh luôn sắp sao trong khổ cực bo thảm nhất để lấy lòng người đọc mà thôi.thật các chiêu trò cũ rích của rận chủ nhằm bịp nhân dân mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. Trời thì rét lạnh thế này mấy con rận nhà chúng mày dám bắt người ta ra đường ngồi khổ sở thế kia à? chắc chắn những người này chẳng tự nhiên mà kéo lên trước cửa cơ quan nhà nước mà mắc màn nằm đấy, thuê tiền, xúi giục người ta, họ già rồi mà còn giở những trò đê hèn này ra để lợi dụng. Cái kiểu viết chữ đầy lên bảng, mang ảnh đi theo như ảnh thờ, khăn gói chăn màn như thế còn lẫn với ai được nữa?

    Trả lờiXóa
  14. Những người dân này nhìn là biết họ chân chất, già cả cả tin, làm sao có chuyện họ nghĩ ra lên tận cửa cơ quan nhà nước để ăn vạ, lại còn viết lên bảng vấn đề tố cáo của mình rồi còn mang cả ảnh người thân theo nữa, một mô típ quen thuộc trong những trò đê hèn của những con rận. Chẳng hiểu sao người dân oan bây giờ nhiều người giống nhau đến thế, chỉ khác nhau mỗi cái mặt, còn hành động thì giống nhau như đúc.

    Trả lờiXóa