Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Dân oan ngủ hè giá rét, thủ tướng lo nhà ở cho công nhân Tàu.

  Hỗ trợ dự án nhà ở công nhân KKT Vũng Áng
Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Hà Tĩnh trong kế hoạch hàng năm để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án thí điểm nhà ở công nhân Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.


Lều của dân oan có được thế này ?

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo mức hỗ trợ không quá 281 tỷ đồng và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.
UBND tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được hỗ trợ trên đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật, chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, đảo đảm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.
Theo Baomoi.com

  Theo tin từ FB dân oan : rất nhiều dân oan đã nhiều ngày nay ngủ trên hè, dưới giá rét tại bên ngoài cổng trụ sở tiếp dân nhà nước Số 1 Ngô Thì Nhậm Hà Đông Hà nội. 
Tối qua, công an ném mắm vào lều bạt của dân oan ngủ hè đường.


 Trụ sở tiếp dân  bên trong được khóa kín cửa, sân và sảnh  chờ tiếp dân rất rộng, có điện và nhà vệ sinh công cộng rất rộng rãi, có bảo vệ canh gác suốt ngày đêm, tuy nhiên ban đêm thì bỏ không, bảo vệ canh gác kỹ lưỡng.
  Vậy trụ sở này  được xây bằng tiền của ai ? Của dân hay của quan ? Kẻ nào gây ra các oan sai khiến dân phải đi khiếu kiện, khiến dân phải ngủ hè đường trong giá rét ? Chủ tịch Quốc hội và chủ tịch nước hãy trả lời xem ? 

ĐMCS .


16 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. dân oan ở đâu ra nhiều thế không biết nhỉ, chắc là chúng chui từ túi đựng những đồng Đô cũng nên, không biết ra sao nữa nhỉ, mắn tôm bị ném phục kích hay là do đám dân oan xài thịt chó không hết lại mang ra cho chúng xài cũng nên, thực ra thì bản chất có gì khác nhau đâu trời, cũng là loại cắn thuê cả thôi, nhưng chó thì không đến nỗi phản chủ như chúng

      Xóa
    2. rất nhiều dân oan đã nhiều ngày nay ngủ trên hè, dưới giá rét tại bên ngoài cổng trụ sở tiếp dân nhà nước. đúng là ngủ ở đâu cũng được, ở đâu cũng coi là nhà, ở đâu cũng là quê hương thế này thì khó giải quyết rồi... dân oan tụ tập nhậu nhẹt ngay vỉa hè thế này thì quan ngại quá đi, thế này thì cấm rượu chè nhậu nhẹt làm sao được

      Xóa
    3. Thằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại có thêm tiền bỏ túi,làm hài lòng cha già Tàu khựa để lên làm tổng thống bù nhìn,con dao hai lưỡi là thằng thủ tướng,nhìn cái lưỡi rắn là nhìn thấy thằng thù tướng X

      Xóa
    4. CÁi thằng dâm chủ cuôi lại có trò hề mà diễn nữa đấy... cũng như nhau cả thôi một bên tung bên hứng, cứ ngồi đấy mà bôi nhọ hình ảnh đất nước thì đừng có mong đất nước phát triển, nếu như ai cũng như lũ ngu chúng mày chỉ biết xuyên tạc tình hình đất nước thì chẳng bao giờ thay đổi được cái gì đâu... những thằng điên hoang tưởng

      Xóa
  2. Những thằng rận chủ chúng mày sao chúng mày dám đổ tội oan cho công an tỉnh hưng yên chúng mày có biết là công an hưng yên đã luôn làm tốt nhiệm vụ của mình để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và trấn áp tội phạm để bà con nhân dân an tâm làm ăn kinh doanh sản xuất để phát triển kinh tế gia đình và quê hương đất nước . Thế mà mấy tên rận chủ suốt ngày xuyên tạc nói xấu.

    Trả lờiXóa
  3. Sự việc trên chúng ta không thể tin được vì tôi cũng từng đến hưng yên mảnh đất hưng yên với những con người hiền hoà và có lòng nhiệt tình giúp mọi người . Chúng mày định xuyên tạc ra những bài viết này để nói xấu nhân dân Hà tĩnh à à. Chúng mày nghĩ chúng mày xuyên tạc như vậy mà làm mọi người tin được sao. Công an hưng yên luôn làm tốt nhiệm vụ đảm bảo lợi ích của nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là trí tưởng tượng của tác giả thật cao siêu mà ,không biết tác giả phải suy nghĩ bao lâu mới bịa đặt và xuyên tạc ra những sự việc như trên .Hãy tôn trọng sự thật chút đi nhé ,chứ không phải thích nói gì là nói cũng được đâu ,thất vọng với những thể loại người như thế này lắm.

      Xóa
  4. Bà con nông dân phấn khởi khi quê hương đang thay da, đổi thịt từng ngày, hứa hẹn một vóc dáng mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn… Song không phải không còn những bộn bề, gian khó, làm thế nào để an ninh trật tự được đảm bảo, giữ được bình yên cho mỗi đường thôn, ngõ xóm luôn là câu hỏi thường trực đối với cấp uỷ, chính quyền và lực lượng Công an

    Trả lờiXóa
  5. Tôi đọc bài viết này tôi mới biết là người viết ra bài viết này chẳng hiểu gì hết những người dân này có nhà không ở sao lại phả ra ngoài đường ngủ làm gì và tôi nghĩ những người dân này được thuê để làm những việc như thế thì đúng hơn, những người dân này có nhà ở rồi thi chính phủ hỗ trợ xây nhà làm gì nữa còn những công nhân kia đi là vất vả không có chỗ ở ổn định thì chúng ta phải hỗ trợ nhưng hỗ trợ ở đây là xây nhà cho công nhân thuê để công nhân có ở nhà ổn định yên tâm làm việc thì mới tốt được chứ cho nên bài viết trên hoàn toàn không đúng sự thật chúng ta không nên tin những thông tin đó.

    Trả lờiXóa
  6. Lạy chúa tôi, thế này mà cũng nói được à? đúng là lũ não ngắn, thứ nhất, nhà nước Việt Nam không hề phải có trách nhiệm lo chỗ ăn chỗ ở cho bất kì người nước ngoài nào, những công nhân Trung Quốc sang khu công nghiệp để làm việc kia là những người đi làm thuê theo chủ đầu tư người Trung Quốc, chủ đầu tư đưa họ vào đất nước Việt Nam là phải thông qua sự cho phép của nhà nước và được quản lí chặt chẽ, nhưng chỉ là quản lí trên những việc như đi lại, sống, chấp hành pháp luật

    Trả lờiXóa
  7. còn họ đi theo chủ đầu tư thì đấy là thỏa thuận về mặt pháp lí giữa chủ đầu tư Trung Quốc và công dân Trung Quốc, theo pháp luật của Trung Quốc, Việt Nam không liên quan, thường thì chủ đầu tư khi đưa lao động sang thường phải có trách nhiệm lo cho họ chỗ ăn ở trong khu vực khu công nghiệp, nếu như chính phủ ta có kí bất cứ quyết định trích ngân sách gì để giúp đỡ cho họ thì cũng chỉ vì tình cảm ngoại giao mà các quốc gia phải làm thế, nhất là khi tết âm lịch của Việt Nam đang đến gần, một hành động để thể hiện sự hiếu khách mà thôi

    Trả lờiXóa
  8. Hơn nữa tết cổ truyền của Việt Nam thì cũng là ngày tết cổ truyền của Trung Quốc, chắc chắn những người lao động ở các quốc gia phương Tây sang Việt Nam làm việc thì khi tết dương lịch của họ đến chính phủ ta cũng tạo điều kiện thưởng lương và cho họ nghỉ phép mà thôi. Chẳng có vấn đề gì cả, Việt Nam đâu có bóc lột sức lao động của công nhân. Ngoài ra thì bài viết này không có tính thuyết phục tí nào, làm sao mà cái ảnh đầu tiên chắc là chụp lều của mấy người công nhân Tàu, nhìn nó có khang trang hiện đại gì cho cam

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn mấy cái lều lụp xụp đầy thì người xem hình họ thấy thương cho những ai phải ở trong đó hơn thì có, cho dù là người tàu nhưng họ cũng chỉ là người lao động, họ cũng có cuộc sống khó khăn như người lao động ở Việt Nam, làm gì mà phải chành chọe với người ta đến thế khi hoàn cảnh của người ta cũng đâu hơn gì mình, còn cái lũ dân oan so với người lao động thì đúng là một trời một vực. Dân oan là ai? dân oan làm được gì cho đất nước không?

    Trả lờiXóa
  10. Ít ra người công nhân tàu họ còn làm cho khu công nghiệp, họ lao động có ích cho xã hội, còn cái bọn dân oan chỉ dải chiếu ngồi chửi ngồi khóc lấy tiền, giúp ích gì cho đời? nhìn người nước ngoài họ sang nước mình làm ăn lương thiện có thấy hổ thẹn hay không? trong khi bản thân mình thì đi làm cái việc tán tận lương tâm, phá hoại đất nước, phá hoại sự bình yên của những người sống trong khu vực xung quanh

    Trả lờiXóa
  11. Cùng là người Việt Nam, cùng là đồng loại nên người ta còn lương tay đấy, làm quá thì đuổi mel nó ra khỏi nước, xem đi ăn vạ được ở đâu nữa, đúng là ăn hại. Mà cái lũ đấy chắc chắn chúng nó có nhà cửa hẳn hoi chứ chẳng đứa nào vô gia cư sống trong lều như người lao động nước khác sang Việt Nam đâu, nhưng mà nhà có không ở, đi ra đường nằm để kiếm tiền, đúng là thói đời nực cười, lũ lười nhác bất tài là căn nguyên của mọi tệ nạn xã hội

    Trả lờiXóa