Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Việt nam - ngoại giao theo mốt nô lệ.

 Trong lịch sử ngoại giao của Việt nam từ thời sau đổi mới, tức là chỉ tính tạm từ năm 1993 trở lại đây thì cũng đã thấy nhiều điều đáng khinh dành cho các vị chủ chốt giơ mặt ra đi ngoại giao.
 Thôi, cái chuyện bắt tay cỏn con cũng phải để cho báo chí trong và ngoài nước chém gió chê trách bội phần thì cũng chán rồi thôi, cái bắt tay của hai vị gặp nhau đại diện cho hai Quốc gia nó thể hiện tất cả văn hóa, vị thế của hai Quốc gia đó nhưng họ coi là... không quan trọng.

Bắt tay như thế này bà con Lào Cai gọi là em xin, em không uống được ạ. Em chịu nhục.

   Đôi khi nhục không phải vì việc mình tự nghĩ mình là con giun, còn đối tác bắt tay mình nó là con gà, chỉ chực mổ và nuốt chửng mình mà nhục ở đây đầu tiên là văn hóa lùn, cái văn hóa nô lệ cố hữu.

Bắt tay như thế này để bọn báo chí nó chớp được cũng dở hơi rồi. Nhục ...cục thịt.

 Chả thế mà nói Việt nam chưa có chính khách cũng có phần đúng đến trên 99%, một phần trăm còn lại có thể là chính khách nhưng là loại chính khách lưu manh, ca ve đĩ điếm. 
  Hai tháng trước, sự cố ngoại giao đau đớn trong lịch sử khi Braxin từ chối đón đoàn của các vị khách đến từ Việt nam bởi lý do lãng xẹt: chưa đủ điều kiện để đón tiếp... trong khi họ là người mời khách đến nhà, các nhân viên ngoại giao Việt nam đã phải tốn khá nhiều công sức cho việc chuẩn bị: từ gửi email qua lại, chuẩn bị an ninh, chuẩn bị truyền thông, vé đi lại, xin cấp phép hàng không cho chuyên cơ...vv. rất tốn tiền dân. Thế mà lại bị cái xứ đàn bà làm nguyên thủ nó quay đít bỏ đi sang làm duyên với tay Obama da đen như củ tam thất kia, chán mớ đời.
   Âu cũng là cái số trời. Hôm nay báo chí thi nhau dìu dắt dư luận, dào trước đón sau việc cho một tổ chức chuẩn bị ăn không ngồi rồi, cả làng báo dậm dich đăng tin: ''đề xuất sửa hiến pháp: quốc phòng, công an do Chủ tịch nước nắm quyền quản...", ôi dào thế thì còn việc gì cho mấy bố bắt tay chịu nhục làm đây? chả nhẽ bảo giải tán mày đi thì nhiều chàng sốc quá như bên Tàu: mới chỉ nói chấm hết sứ mệnh của đảng cộng sản mà quan chức, giới giàu có đã ào ạt thi nhau mua nhà bên Mỹ và EU. Mà anh nào đề xuất ý đó thì lộ hàng quá, như thế khác gì chủ tịch nước sẽ là Tổng thống?
  Nhớ dạo cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sang thăm Nữ Hoàng Đan Mạch, cả bộ sậu ngoại giao bầu đoàn thê tử kéo sang, khi về thì tất cả đám ngoại giao bị Thủ tướng hắt nước vào mặt chửi cho dày da. Chả là : khi Thủ tướng đến thăm Nữ Hoàng thì lẽ ra bọn bộ sậu ngoại giao, an ninh phải biết Nữ Hoàng là ai, có chồng tên là gì, bao nhiêu tuổi, nghề gì, con cái ra sao, mấy đứa, làm gì, ở đâu...vv
 Thế nhưng không, thói ngạo mạn và ngu ngốc đã khiến cho Thủ tướng mất mặt trong một sự cố khó cười được: ông chồng của Nữ Hoàng Đan mạch - đang là Quốc Vương Đan Mạch -  lại bỗng dưng nói tiếng Việt như người miền bắc, sõi và còn biết nói bông đùa như người bản xứ!
    Hóa ra ông cho biết đã từng tham chiến cho Pháp ở Việt nam nhiều năm, học tiếng Việt rất giỏi!
 Thế đấy, ngoại giao Việt nam còn nhiều chuyện dở khóc dở cười nữa, chưa thèm kể đến chuyện buôn lậu ngà voi Nam Phi, trộm đồ trong siêu thị...nói ra xấu hổ cả bàn phím mất.
  Mai là ngày Quốc khánh Mỹ, có khi ngoại giao lại quên gửi thư chúc mừng họ không chừng, đề nghị họ bán vũ khí công nghệ cao nhưng quên gửi thư chúc mừng ngày Quốc khánh nó mới đúng bản chất của kiểu ngoại giao xứ văn minh chứ bộ.

5 nhận xét:

  1. Bác Xuân ơi, xấu che lại, đẹp phô ra bác ạ, quan chức ta đâu có trường lớp nào đào tạo ngoại giao đâu ạ, bộ trưởng cũng không nói tiếng anh với bạn được mà.

    Trả lờiXóa
  2. Còn không biết đi chặt hết mấy cái tay cũng những thằng này!

    Trả lờiXóa
  3. Thì chính vì xấu che lại,xấu toàn giấu diếm nên muôn đời vẫn xấu. Cho nên mới phải viết ra đây. Viết ra đây cho nhiều người biết để còn tự hoàn thiện bản thân. Nếu ko cũng ko nhiều ng biết đc n chuyện này và cũng ko ý thức đc nên rèn luyện thế nào.

    Trả lờiXóa
  4. Nhục thì khỏi bàn rồi. Nhưng tức là dân mình không làm gì xấu lại phải chịu nhục bởi hành vi của những thằng rác rưởi chẳng phải dân mình bầu lên.

    Trả lờiXóa
  5. Sao ông ấy ko quỳ xuống để chứng tỏ là 1 tên nô lệ đích thực nhỉ !

    Trả lờiXóa