Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Văn giang - một cái tát vào mặt nhóm lợi ích.

 Chiều nay, 2 giờ tại bộ TNMT, ông Đặng Hùng Võ sẽ gặp nông dân Văn Giang để đối thoại về việc liên quan đến ông - người ký tờ trình duyệt dự án Ecopark sau đó trình Chính phủ ký.
 Trên FB, nhà báo Trần Ngọc Kha đã phỏng vấn ông, đăng trên Đại đoàn kết, qua đó ông cho biết : " về trình tự thì vẫn đúng pháp luật...việc chỉ trong 3 ngày mà dự án được ký xoẹt nó không sai luật.." ông cũng cho biết : để ký chạy luật đất đai thì sẽ có lợi cho Hưng yên và cho Chính phủ ở chỗ : nếu không ký nhanh thì luật đất đai mới 2003 sẽ bắt buộc dự án phải làm lại từ đầu. Như thế chưa chắc ông đã được ký duyệt vì có thể lúc ấy, vài năm nữa ông đã nghỉ hưu rồi.

Dân Văn Giang tại 46 Tràng Thi


 Lách luật, trả lời hiên ngang là lách luật - một quan chức của nhà nước có vị thế lớn trong một bộ mà còn trả lời báo chí như thế thì hỏi sao ai cũng chạy luật, lách luật ? việc ông Võ ký tờ trình ngay khi Hưng yên còn chưa tìm được chủ đầu tư cho dự án - việc này hoàn toàn sai luật - ông Nguyễn Tấn Dũng lúc đó đang là Phó Thủ tướng ký vào quyết định 742 cũng sai luật. Ông phó đâu được thò bút ký bừa như vậy ?
 Chưa nói đến công ty Việt Hưng chỉ mới được thành lập vài tháng, chưa biết năng lực ra sao, trong tờ trình ông Dũng ký cũng chưa biết là dự án sẽ giao cho ai, thế mà dự án vẫn được duyệt. Ông võ nói rằng : mọi việc chuẩn bị đã được làm từ mấy tháng trước, có xác nhận của các xã ở Văn Giang...vv, tóm lại ông vẫn cho rằng ông làm đúng.
 Có lẽ ông không thấy trên mạng đăng các câu hỏi của dân Văn Giang trong cuộc đối thoại tại bộ cách đây hơn tháng, bộ đều không trả lời được hoặc loanh quanh, hứa trả lời bằng văn bản nhưng đến nay vẫn lờ. Họ trả lời sao đây khi họ làm sai, làm ẩu, làm láo ?
  Còn vụ việc tày trời ngày 24 tháng 4 năm nay, họ dùng gần 3 ngàn nhân viên công lực đến, mang máy thi công phá vườn tược, ruộng đồng, cướp tất , phá tất, kể cả mồ mả. Họ cho các công an chưa ra trường và cảnh sát giao thông đánh nhà báo, đánh phụ nữ và người già, dùng lựu đạn nổ, lựu đạn khói để khủng bố nhân dân 3 xã để cướp bằng được đất để giao cho nhóm lợi ích mà con rối đứng ra là Việt hưng. 

Côn đồ trên cánh đồng Văn Giang

  Đã thế, họ còn thuê côn đồ do đích thân em trai phó giám đốc công an Hưng yên chỉ huy, khủng bố dân trong nhiều tháng từ tháng tư lại đây. Ngày mai, tại Hưng yên sẽ xét xử hai tên tội phạm ( lẽ ra là 20 tên) đã vào tận nhà khủng bố dân đổ máu như chúng tôi đã đưa tin. Hãy để xem chúng nó xét xử ra sao, mời bà con đến tòa ngày mai để xem.
  Sáng nay, hơn 300 bà con Văn Giang đang phải kéo đến ban dân nguyện của Quốc hội, lát nữa sẽ căng biểu ngữ ở đó như hàng trăm lần khác ở khắp nơi, yêu cầu những công bộc ăn lương dân hãy làm tròn trách nhiệm của mình, giải quyết các vấn đề theo luật chứ không nói mồm, chém gió trên hội nghị.
 Sáng qua, tại cuộc họp Quốc hội, đại biểu nữ tại Vĩnh phúc đã nói thay nhân dân Văn giang và nhân dân cả nước : lỗi hầu hết đều từ phía chính quyền đã gây ra tình trạng khiếu kiện của nhân dân kéo dài ngoài vườn hoa Mai Xuân Thưởng kia. Chị Ngân bẽ mặt mà nói lấp đi trong tiếng ồ à của nghị trường. Nhục !


Cập nhật : hiện giờ có gần 300 bà con Văn Giang đang có mặt tại 105 Quán Thánh -  trụ sở của ban dân nguyện Quốc hội, họ tiếp tục căng băng rôn biểu tình tại chỗ, yêu cầu giải quyết vụ Văn giang kéo dài từ hơn nửa năm nay.

2 nhận xét: