Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Tường thuật trực tiếp Phiên tòa xử 3 BLOGGERS SÀI GÒN 24.09.2012



08:45: 3 người gồm có Bùi Chát, Nguyễn Tiến Nam (Binh Nhì), Nguyễn Văn Dũng (Aduku) đã bị áp giải sang trụ sở CA Phường 8, Quận 3

08h35: Sau khi bị bắt giữ, hai người em của chị Tạ Phong Tần là Tạ Khởi Phụng, Tạ Minh Tú đã bị tách riêng đưa đi đâu không rõ.

08h25: Danh sách những người đang bị giam giữ tại trụ sở CA Phường 6, Quận 3 gồm có:

1. Phạm Quốc Tuấn
2. Bùi Thị Minh Hằng
3. Nguyễn Thị Phượng
4. Nguyễn Hoàng Vi (An Đổ Nguyễn)
5. Nguyễn Tiến Nam (Binh Nhì)
6. Nguyễn Văn Dũng (Aduku Adk)
7. Bùi Chát
...

* Sau đây là địa chỉ và số điện thoại những nơi đang bắt người trái phép. Nững bạn đọc không thể tham dự phiên tòa có thể gọi điện trực tiếp đến các đồn công an sau để yêu cầu thả người:

1. Công an phường 6 quận 3, nơi đang giam giữ hàng chục những người blogger đến tham dự phiên tòa. Địa chỉ: 18, Võ Văn Tần - P. 6, Q. 3. Điện thoại: +84 8 39304660

2. Công an phường Tân Hưng, quận 7 - nơi đang giữ bạn Châu Văn Thi (Yeu NuocViet)
Địa chỉ: 703 Trần Xuân Soạn , P. Tân Hưng, .7. Điện thoại : +84 8 37713778 // +84 8 37713653

3. Công an phường 2, quận Tân Bình - nơi đang giữ anh Huỳnh Công Thuận
Địa chỉ: 362-364, Lê Văn Sỹ - P. 2, Q. Tân Bình. ĐT: +84 8 8445640, +84 8 3844 5640

4. Công an phường Bến Nghé, Quận 1 - nơi đang giữ bạn Trịnh Anh Tuấn (Gió Lang Thang)
Địa chỉ: 74, Đường Hồ Tùng Mậu , Quận 1, Hồ Chí Minh ĐT: (84-8) 38 298 927


08h20: Tin cho biết, tất cả mọi người đã bị công an đánh đập và bắt giữ. Hiện nay, mọi người đang bị giam giữ tại trụ sở công an phường 6, Quận 3

08h15: Đã xảy ra xô xát giữa lực lượng công an với những người tham phiên tòa

08h10: Chị Bùi Thị Minh Hằng mạnh mẽ tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan Công an đối với những Blogger yêu nước trước đông đảo người dân.

08:04: Theo lịch xét xử, lúc này phiên tòa đã diễn ra. Tuy nhiên, tất cả mọi người không ai được đến tham dự, mặc dù trong thông báo ghi rõ đây là một phiên tòa 'công khai'. Như vậy, màn kịch mang tên tòa án nhân dân đã lộ rõ sự lố bịch.

Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs) cho biết:  Tại khu vực Võ Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa có khoảng 50 công an đang vây bắt một số người tới tham dự phiên tòa, hiện chưa xác định được số lượng và danh tính. Trong khí đó, ngã tư Nguyễn Đình Chiểu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị chặn, không thể lưu thông qua được

Trước đó, công an đã lao vào cướp băng-rôn của mọi người.


08h00: Những người đến tham gia phiên tòa đang bị CA chặn lại tại ngã tư Võ Văn Tần - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cách trụ sở tòa án khoảng vài trăm mét.

07h56: Một cô gái trẻ đang bị CA bắt giữ đưa về CA Phường 6, Quận 3.

07h50: Anh Trịnh Anh Tuấn, sinh viên ngành Luật, Đạo học Tây Nguyên (Facebook Gió Lang Thanh) đã bị bắt ngay trước Nhà văn hóa Thanh Niên. Hiện tại, anh Trịnh Anh Tuấn đang bị giam giữ tại CA Phường Bến Nghé. Còn anh Huỳnh Công Thuận bị giữ trái phép tại CA Phường 2, Quận Tân Bình.

Lúc 07h47, những người ủng hộ các blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã tuần hành đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Điện Biên Phủ. Còn cách tòa án khoảng vài trăm mét.

Lúc 07H40, Linh mục Lê Ngọc Thanh tiếp tục bị chặn giữ tại ngã tư Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn. Đoàn người  đã lập tức dừng lại để yêu cầu phía công an nói rõ lý do chặn xe.

Tin cập nhật lúc 07h30: Từ Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, mọi người đã bắt đấu tuần hành tiến về phía Trụ sở Tòa án Nhân dân. Hiện nay, mọi người vừa đi vừa giăng biểu ngữ trên đoạn đường Điện Biên Phủ

- Trước đó, vì Linh mục Lê Ngọc Thanh vì chân đau nên phải đi xe. Khi vừa đến góc đường Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu đã bị công an vô cớ chặn xe kiểm tra giấy tờ.

Công an liên tục sách nhiễu những người đến tham gia phiên tòa 'công khai' vụ án các Blogger CLBNBTD
*

Bắt đầu từ sáng sớm, các tuyến đường đổ về tòa án Nhân dân TP.HCM đều xuất hiện bóng dáng lực lượng công an ô hợp đủ loại.

Khu vực nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (38 Kỳ Đồng) hiện đang bị phong tỏa. Tất cả các giao lộ dẫn vào nhà thờ bị chắn barie, hàng rào... dựng sẵn.

Một số chiếc xe thùng dùng để bắt người cũng lảng vảng quanh nhà thờ, tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi.

Lúc 6h sáng nay, anh Châu Văn Thi (Facebook Yêu Nước Việt) khi vừa ra khỏi nhà đã bị 4 viên an ninh mật vụ ập vào phá xe hỏng xe máy. Những viên an ninh này sau đó tiếp tục bắt giữ Thi áp giải lên công an phường. Thi phản đối hành vi bắt người trái phép vì theo thông báo hôm nay là phiên tòa xét xử công khai nên mọi người đều có quyền tham dự.

Anh Huỳnh Công Thuận cũng đã bị 2 viên an ninh chặn bắt tại Phú Nhuận.

*

Danlambao - Sau nhiều lần trì hoãn, sáng nay 24/09/2012, tại trụ sở Tòa án nhân TP.HCM sẽ diễn ra phiên tòa vụ án các Blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần (Công lý Sự Thật), Phan Thanh Hải (AnhBaSG). Đây là một phiên tòa thu hút rất đông sự quan tâm của dư luận bởi những Blogger bị đưa ra xét xử đều là những người yêu nước.

Trước thời điểm diễn ra phiên xử, công an TP.HCM đã huy động lực lượng đông đảo để theo dõi, sách nhiễu người dân dự định đến tham gia phiên tòa. Một nguồn tin cho biết, gần như toàn bộ quân số trong ngành công an cũng sẽ được điều động tại các 'điểm nóng'.

Bất chấp những hành vi sách nhiễu, đe dọa bắt bớ từ phía công an, nhiều người vẫn tỏ rõ quyết tâm đến tham gia phiên tòa và thể hiện sự ủng hộ đối với các blogger yêu nước.

Trong hoàn cảnh bị an ninh, mật vụ truy lùng suốt nhiều ngày nay, chị Bùi Thị Minh Hằng đã cố gắng vượt thoát thành công. Hiện nay, Bùi Hằng đã có mặt tại Sài Gòn để đồng hành cùng tất cả mọi người đến tham gia phiên tòa những người yêu nước.

Theo ghi nhận, hiện nay tất cả mọi người đã chuẩn bị lên đường. Một số người dân tại các tỉnh lân cận cũng có mặt tại Sài Gòn từ sáng sớm

- 8h18: Tất cả mọi người đều bị bắt về CA phường 6, quận 3. Khi đến ngã tư đường Võ Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa phía trước trường Lê  Quý Đôn, Lm Antôn Lê Ngọc Thanh bị mất điện thoại Galaxy S3.
- 8h14: Một số cộng tác viên cho VRNs đã bị xô sát, đánh đập, bắt bớ. Chị Tân (em gái của chị Tạ Phong Tần đã bị bắt đưa về khu vực phường 6, quận 3.
Trong sân TAND, lực lượng an ninh xếp hàng ngang, phía trước là rào chắn bằng sắt. Bên ngoài tòa, phía đối diện bên kia đường, hàng trăm gương mặt dân lành đang hướng về tòa.
- 8h06: Giao thông ở đường Lê Quý Đôn hỗn loạn vì người và xe từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đổ qua, tình hình rất căng thẳng. Các khu vực xung quanh tòa án xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.
- 8h05: Tại khách sạn Victoria, đã có sự xô sát xảy ra giữa lực lượng công an và người đi đường (thực ra là những người đến tham dự phiên tòa). Hơn 20 an ninh mặc sắc phục màu xanh, Thanh Niên Tình Nguyện được huy động về khu vực này.
- 8h03: Ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần cũng bị chốt chặn. Có khoảng hơn 100 người được huy động, trong đó có thanh niên xung phong là lực lượng đông đảo nhất., công an mặc đồng phục và được nhận dạng là CA phường 6, có cả lực lượng phụ nữ từ phường cũng được huy động.
- 8h02: Ngã tư Nguyễn Đình Chiểu – Nam kỳ khởi nghĩa bị chặn, không thể lưu thông qua được.
- 8h: tại khu vực Võ Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa có khoảng 50 công an đang vây bắt một số người tới tham dự phiên tòa, hiện chưa xác định được số lượng và danh tính.
- 7h52: Lm Antôn Lê Ngọc Thanh trên đường đi đến TAND cùng nhóm bạn đã bị chặn 2 lần, một lần tại tuyến đường Võ Thị Sáu – Bà Huyện Thanh Quan, một lần ở tuyến Nam kỳ khởi nghĩa – Điện Biên Phủ, và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Lực lượng theo dõi đoàn xe Lm Lê Ngọc Thanh có trên 50 người. Họ đã giật băng rôn của nhóm ngay trên xe, đó là an ninh của quận Tân Bình.

Các băng rôn đã được chuẩn bị từ trước
- 7h48: Blogger Gió Lang Thang đã bị bắt khi chụp hình bên ngoài phiên tòa.
- 7h36: Anh Huỳnh Công Thuận đang bị bắt giam tại phường 2, quận Tân Bình.
Tại cổng vào toà án, khoảng 100 an ninh mặc sắc phục đang chốt chặn.
Góc đường Hàn Thuyên, có 3 xe của an ninh mật vụ trang bị cho việc bắt bớ.
- 7h35: tại khu vực công viên gần TAND TP, có rất nhiều cảnh sát mật vụ đang tập trung. Có khoảng 3 xe thùng (có thể hốt những người đến tham dự phiên tòa) và 2 xe chở Công An, và một số xe có trang bị loa phóng thanh
- 7h32: Ở ngã tư Lý Tự Trọng và Nguyễn Du, rất nhiều công an đang chốt chặn.
- 7h30: Có khoảng 50 mật vụ an ninh và Cảnh sát ở khu vực nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế và tại khu vực Toà Án TP ước tính có khoảng 300 CA được huy động.
- Phía các tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan, Trương Định- Kỳ Đồng rất nhiều cảnh sát giao thông và an ninh mật vụ đang bao vây và dùng barrier chặn các tuyến đường.
Công an giao thông và an ninh mật vụ đứng ngay ngã tư Bà Huyện Thanh Quan – Kỳ Đồng
-  6h20, anh Huỳnh Công Thuận hiện bị 2 người đi xe số 55Y6 và 5151-2151 rượt theo chặn lại tại Phú Nhuận.
-6h00 an ninh mật vụ và một số cảnh sát giao thông tập trung rất đông tại các tuyến đường đến Toà án nhân dân thành Phố.

35 nhận xét:

  1. Đọc tin của Sàm, anh “giật hết cả nảy” khi chú đưa ra cái tin hết sức giật gân là bắt đầu từ 1/10/2012 “ BS quyết định, vì lợi ích và mục tiêu lâu dài, sẽ tạm thời không tham gia trực tiếp tới blog này, để Biên Tập viên (BTV) và các cộng sự quản thủ hoàn toàn. Thỉnh thoảng, khi có điều kiện viết bình luận, BS sẽ gửi tới người phụ trách trang quyết định.”
    Hoá ra Vinh “ vợ bỏ” chuyên nói Sàm cũng biết sợ nhỉ, cứ tưởng từ trước tới nay Vinh chẳng biết sợ là gì, hoá ra trước chỉ thị của Thủ tướng là xử lý những trang tin phản động, Vinh ta cũng biết sợ. Có tật giật mình, phản ứng của chú anh quá hiều.
    Với những người chưa rõ Ba Sàm là ai thì còn đồn đoán này nọ, chứ anh thì biết tỏng chú là ai. Anh cứ nói thật, với anh, chú chỉ là thằng phản bội Tổ quốc, phản bội anh em, đồng nghiệp, một thằng cơ hội không hơn không kém.
    Quyết định dừng trang tin này có lẽ đã là quá muộn, song muộn còn hơn không, bởi nghĩ cho cùng Ba Sàm cũng chỉ là công cụ của nước lạ và một nhúm những kẻ yếu về bản lĩnh, kém về tư cách… lợi dụng mà thôi. Cứ thử ngẫm lại mà xem, nếu những kẻ năng lực kém như Vinh "vợ bỏ" mà nổi danh thì xã hội này sẽ đi về đâu?. Hơn ai hết Sàm hiểu rõ bản thân và năng lực của mình. Nếu có tài Sàm đã chẳng phải bỏ nghề mà hắn thường đeo đuổi. Nhưng theo đạo lý, mình không có năng lực làm việc này thì có thể làm việc khác, nhưng nghề gì thì cũng phải được xã hội công nhận và điều đó có nghĩa là nó phải tuân thủ theo pháp luật. Không thể vì muốn được nổi danh trong xã hội thì bất chấp pháp luật thậm chí cố tình phạm luật để được nổi tiếng.
    Ở Vinh “vợ bỏ”, ai cũng thấy rõ một quá trình thoái hoá, biến chất diễn ra một cách âm thầm nhưng theo một đồ thị dốc thẳng đứng, chỉ có một thời gian ngắn hắn đã rơi xuống cái đáy của đầm lầy tội lỗi. Dù có cố tình đeo cái mặt nạ da người hòng trốn tránh pháp luật, nhưng người đời có câu: “Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát”, với tội lỗi do mình gây ra, rồi cũng sẽ có ngày người ta chứng kiến Sàm vào "kho" cùng với cái danh hão mà cái đám “rân chủ” thí cho hắn.

    Trả lờiXóa
  2. Có lẽ mục đích của trang tin basam không phải chỉ “ nhằm mục đích nâng cao dân trí và mở rộng quyền tự do thông tin” như Sàm thường tô vẽ,bởi lẽ đọc các thông tin trên trang này ai cũng thấy rất nhiều tin bài có nội dung chống Nhà nước CHXHCNVN, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Còn nếu khoe mẽ rằng “ trang tin này để mở rộng quyền tự do thông tin”, thì đúng là nói “Sàm” một cách trơ trẽn và trắng trợn, bởi lẽ tất cả những độc giả có quan điểm trái chiều sẽ nhanh chóng bị Basam và đồng bọn trong ban quản trị bằng biện pháp kỹ thuật không cho tham gia vào phần bình luận hoặc xoá comment. Nếu không tin, bất cứ độc giả nào cũng có thể thử. Mặt khác ai cũng thấy số lượng comment ở một bài bình luận thì cao, nhưng số hiển thị thì ít hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là rất nhiều tin trong phần bình luận đã bị ban quản trị loại bỏ…vì sao? Vì bình luận đó là những ý kiến phản đối Vinh “vợ bỏ” và đồng bọn. Như vậy thì những điều mỹ miều mà bọn chúng thường tô vẽ, phô trương cho mục đích của trang tin này liệu có là thật?. Đó là còn chưa kể đến những thông tin bịa đặt mà Basam chỉ dựa vào một vài hiện tượng xã hội, chưa rõ đầu, rõ đuôi nhưng đã xuyên tạc rồi đưa ra những đánh giá “ khách quan” thực chất là lái dư luận theo hướng kích động nhân dân chống lại chính quyền, tuyên truyền xuyên tạc tình hình trong nước.
    Ai cũng thừa biết: Với cái công ty vệ sĩ và vài ba cái dịch vụ chất lượng tồi của Vinh “vợ bỏ” chắc chú khó lòng trụ nổi trong thương trường chứ đừng hòng mong gì đến mở mày, mở mặt với chúng với bạn. Rồi thì bí quá hoá liều, Vinh thành lập cái liên minh ma quỷ với bọn phản động trong và ngoài nước để dựng lên cái trang tin mang tên Ba Sàm này. Sàm ta chơi trò tung hứng với đám "rân chủ" mà trong đó có những cái tên nửa nam, nửa nữ, chuyên nghề gây quỹ để rút ruột lấy tiền - Nguyễn Xuân Diện, hay người đàn bà lăng loàn như Bùi Minh Hằng…để hòng vớ được mấy đồng tiền ngoại và vài câu cổ suý từ mấy tổ chức người Việt lưu vong ở nước ngoài – “Khen ho hen chẳng còn” – đi đêm lắm có ngày gặp ma, cái mặt nạ da người của chúng cuối cùng rồi cũng bị người ta lột ra. Phía trước mặt Ba Sàm giờ chỉ còn là bóng đêm đen đặc của sự trừng phạt đang chờ…Đó cũng là cái giá phải trả cho những kẻ chuyên nói Sàm nói tục như Vinh và đồng bọn.
    Dù muộn còn hơn không, Vinh hãy làm cái việc mà hắn buộc phải làm là khắc phục cái hậu quả bằng cách bỏ đi cái quái thai tinh thần do chính hắn và lũ phản động dựng lên , chí ít với đạo lý dân tộc “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, may ra Vinh còn có cơ hội Sám Hối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Độc giả khi vào đọc chắc chắn là có lý trí nên họ tự chọn vì hiểu được thông tin cần thiết và mức độ tin cậy của thông tin . Với hơn 700 tờ báo dưới sự định hướng của chế chế độ sau 37 năm nhà nước CHXHCNVN . Với những bộ máy rất lớn tiêu thị một nguồn lớn tiền thuế của dân mà còn chẳng ma nào đọc .Vậy mà Loa phường lại có ý định làm thay được thật khôi hài

      Xóa
    2. Biết mẹ chúng mày hết rồi Loa Phường ạ!lúc 13:04 26 tháng 9, 2012

      Những con bọ hung trong đống cứt thối của đảng CS đang cố rên ư ử trên cái LOA Phường và phun nhả ra những tinh chất cứt đái- đồ phế thải và những ung nhọt mưng mủ lâu ngày của chúng
      Dân có mắt- có đầu có tai sẽ còn những ai nghe những luận điệu này của chúng mày mà còn đi tháo cống - ỉa chảy khắp nơi nữa hả thằng mõ Loa Phường? Thôi , ói mửa cho hết những thứ đã tọng vô trong mà không thể tiêu hóa nổi đi rồi ra đi cho nhẹ nhàng con nhá!

      Xóa
  3. Thêm nhiều thông tin về công an đánh dân >>> XEM TẠI ĐÂY...
    Ngày 8 tháng 9, 2012, anh Nguyễn Văn Hiền (43 tuổi) đã tử thương trong bện viện với nhiều vết bầm tím khắp thân thể, và nhiều nhất là ở hai đùi sau khi bị công an phường Ngô Quyền tra tấn.
    Ngày 31 tháng 8, 2012 ông Nguyễn Mậu Thuận bị 3 công an viên xã Kim Nỗ áp giải ông Thuận lên trụ sở để lấy lời khai, và đã chết bất thường với rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể .
    Ngày 25 tháng 4, 2011, anh Nguyễn Công Nhựt bị công an Bình Dương tra tấn bằng roi điện đến chết, thân thể bị nám, bầm tím khắp người,.Sau đó công an dàn cảnh "nạn nhân treo cổ tự tử với bức thư tuyệt mạng gửi lại cho vợ" là chị Tuyền. Chị Tuyền cũng là nạn nhân đã bị công an điều tra gạ tình và tiền cùng thời gian chồng bị giam giữ.
    Ngày 28 tháng 2, 2011 ông Trịnh Xuân Tùng (Hà Nội), tháo mũ bảo hiểm, bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh gẫy cổ chết. Đây không phải là trường hợp duy nhất ...
    Ngày 21 tháng 1, 2010, anh Nguyễn Quốc Bảo (Hà Nội) bị công an quận Hai Bà Trưng giam giữ điều tra và đánh vỡ sọ chết.
    Ngày 7 tháng 5, 2010, anh Võ Văn Khánh (Quảng Nam), đem giấy xe lên đồn công an Điện Bàn xin lại xe, bị công an đánh đến chết.
    Ngày 25 tháng 5, 2010, công an Nguyễn Mạnh Thư bắn chết em Lê Xuân Dũng và ông Lê Hữu Nam khi đòi đền bù đất đai tại Nghi Sơn, Thanh Hóa
    Ngày 29 tháng 6, 2010, ông Vũ Văn Hiền (Thái Nguyên) lên đồn công an huyện Đại Từ làm việc bị đánh xuất huyết não chết.
    Ngày 23 tháng 7, 2010, anh Nguyễn Văn Khương (Bắc Giang) bị thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp đánh bể đầu chết vì không đội mũ bảo hiểm.
    Ngày 6 tháng 8, 2010, em Hoàng Thị Trà (Thái Nguyên) không đội mũ bảo hiểm bị công an mặc thường phục rượt theo bắn lủng đùi.
    Ngày 16 tháng 9, 2010, sinh viên Đặng Đình Việt (Hà Tĩnh) đi học về vô cớ bị 2 công an xô ngã, đánh đập trước mặt người dân.
    Ngày 6 tháng 11, 2010, anh Lưu Đình Tăng (Thanh Hóa) lên đồn công an làm việc bị 2 công an huyền Hoằng Hóa đánh ép cung cho đến xỉu phải vô bệnh viện.
    Ngày 28 tháng 11, 2010, em Dương Đình Hiếu (Thái Nguyên) đùa nghịch bị hai công an xã Xuân Phương rượt bắt đem về đồn, bóp cổ, lấy dùi cui đánh lên đầu đến ngất xỉu.
    Anh Đặng Văn Đen (An Giang) bị công an phường Mỹ Bình bắt về tội trộm trước đó. Ngày 17 tháng 12, 2010 công an đánh chết rồi đem xác Đen trả lại cho gia đình.
    Ngày 28 tháng 12, 2010, anh Phạm Quang Sơn (Hà Đông) bị các công an xã tên Tuấn, Khoa, Tưởng đánh gãy xương xườn chỉ vì lên tiếng bênh vực một phụ nữ.
    Ngày 11 tháng 1, 2011, bà Ngô Thị Thu (Hải Phòng) biểu tình chống nhà máy ô nhiễm bị công an huyện Thủy Nguyên đánh gãy tay.
    Ngày 1 tháng 3, 2011, anh Nguyễn Văn Hướng (Nghệ An), không đội mũ bảo hiểm bị công an dùng dùi cui đánh bể đầu.
    Trên đây là một số vụ xảy ra gần đây và còn nhiều vụ khác nữa. Trừ một vài vụ nỗi bật gây phẫn uất, người công an phạm tội bị đem ra xử. Còn các trường hợp khác thì vẫn còn đang được "điều tra". Tại sao công an lộng hành, đánh người, tra tấn một cách thản nhiên? Tại sao công an nhân dân không bảo vệ dân mà lại hành hung dân? Công an phạm tội lại được công an "điều tra" ? Điều tra đến bao giờ? Thành phần đáng lẻ phải bảo vệ dân lại đi hành hung dân, vậy ai sẽ bảo vệ dân? Ai sẽ xử phạt công an? Chúng ta đành chịu (NHỤC) để cho đảng,nhà nước ban phát cho công lý? Hay chúng ta đứng dậy đòi công lý cho nạn nhân, cho chính chúng ta?

    Trả lờiXóa
  4. Quả đấm và lực phảnlúc 10:31 24 tháng 9, 2012

    Cám ơn trang chủ

    Trả lờiXóa
  5. Ba Sàm rất thông minh, đúng mực, đứng đắn tử tế. Anh là nười luôn vì dân, vì nước. Nếu như có ước vọng gì mà vì dân vì nước dân chúng tôi hết lòng ủng hộ anh. Tại sao LP đem đời tư của anh ra rỉa ráy? Bỏ vợ, hay vợ bỏ thì quan trọng gì. Không đồng nhất quan điểm, này khác thì chia tay. Điều đó là chuyện quá bình thường trong xã hội. Ông LP này là ai mà ghen ăn tức ở với BS vậy? Chuyện XH, đất nước ta bây giờ người không có mắt cũng biết quá rõ thực trang, bao biện, che dấu sao được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Loa Phường chính là "ngu trung", gia đình LP chưa bị cướp đất hoặc cha mẹ chư bị giết như vụ CCRD, NVGP...Tương lai con cháu của LP cũng sẽ bị cướp đất thôi. Bây giờ chắc LP nghĩ mình có công với đảng nên con cháu sẽ không sao, hahhaha LP có công gì vậy, là CCB như Vươn, là đảng viên như Chí Đức? là bà mẹ VN anh hùng như ở Văn Giang? khà khà

      Xóa
    2. Hiện nay LP có thu nhập bao nhiêu? LP có nghĩ là khi nước VN dân chủ giàu mạnh thì thu nhập của LP sẽ nhiều hơn nữa không?. Khi đất nước VN giàu mạnh thì lương của tất cả mọi người sẽ cao hơn nữa là điều chắc chắn. Thế mà có nhiều người CAM không chịu "muốn giàu".

      Xóa
  6. Hiện nay nhà nước ta cho phép mở casino là rất hay:Khu Hồ Tràm ở Vũng Tàu
    -Thu hút thêm khách du lịch
    -Thu hút các ngành khác đầu tư
    -Tăng thu ngân sách(rất lớn)
    -Thu thêm ngoại tệ
    -Tránh chảy ngoại tệ ra nước ngoài chơi casino(campuchia, singapore...)
    *Nên cho người Việt vào chơi, vì các lý do sau:
    -nếu không cho thì họ vẫn chơi trong nước(chỉ cần lo cho công an là ok, thằng nào mà không ăn). Hoặc ra nước ngoài chơi. Hoặc chơi trên mạng(nhất là bóng đá)
    -Nên cho để người giàu không đi nước ngoài chơi. Quy định chỉ người Việt có thu nhập cao(chứng minh bằng việc đóng thuế TNCN) mới được vào. Họ giàu thì đi đâu chơi mà chả được
    *** Những đầu ốc một chiều thì nại ra đủ lý do:nào là thuần phong mỹ tục(nếu hỏi họ thuần phong nào không hợp thời thì sao ?thì họ im). Nào là táng gia bại sản(họ đã chứng minh có thu nhập cao rồi nha mấy cha ngu như LP). Cuối cùng có cấm được đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại các nước như Mỹ, Singapore, Macau (TQ)... người ta xem phát triển ngành công nghiệp "cờ bạc" như một ngành du lịch mũi nhọn nhằm thu hút khách du lịch trên thế giới. Hơn nữa, ngành công nghiệp "cờ bạc" này còn mang về một khoản thuế khổng lồ nhiều triệu đô cho chính phủ các nước.

      Vậy tại sao VN không phát triển ngành công nghiệp này? Nếu chúng ta không có một cái nhìn tích cực thì người VN vẫn cứ mang tiền sang Campuchia, Macau hay tham gia cá cược trên mạng... để thỏa mãn niềm đam mê.

      Điều chúng ta cần ở đây là xây dựng một cơ chế, quy định đối với người Việt khi tham gia trò chơi giống như các nước đã và đang áp dụng nhằm ngăn chặn "chạy" nguồn ngoại tệ ra nước ngoài.

      Sự đầu tư về ngành công nghiệp cá cược, sòng bạc sẽ kéo theo các ngành công nghiệp khác phát triển.

      Xóa
  7. http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/09/kiem-inh-nang-luc-va-tham-tra-toi-ac.html

    Kiểm định năng lực và thẩm tra tội ác của Nguyễn Tấn Dũng – Kỳ 1
    Nguyễn Tấn Dũng – Bản chất tham nhũng, nhóm lợi ích và thủ đoạn ngay từ lúc khởi đầu

    Trả lờiXóa
  8. Người ta thường bảo : Đời rất quý . Life is precious . Nhưng thiếu Tự Do, thì nó chỉ là một cái xác chết, sình thúi!Cứ như bạn phát biểu, thì Việt Nam hiện nay là một “BÃI THA MA” to đùng, chứ không phải là một “NHÀ TÙ” khổng lồ như người ta vẫn thường mô tả ???!!!
    Cách diễn tả nào tôi thấy cũng rất HAY và CHÍNH XÁC !!!

    Trả lờiXóa
  9. Hành vi của người dân chỉ nên được/bị xét xử qua “vi phạm luật hay không vi phạm luật” chứ không qua “hành vi chống nhà nước” (thay vì “phản đối nhà nước”), vì chỉ có nhà nước độc tài mới có khái niệm này.

    Nên nhớ từ trước tới nay các nhà đấu tranh DC chỉ đòi hỏi những quyền dựa vào luật pháp mà nhà nước XHCNVN cho phép hoặc không cấm. Chính vì sự bất chấp luật, rồi dẩn tới sự đàn áp của những người thi hành luật (nhà cầm quyền) tạo đã tạo ra sự bất mãn cho dân chúng dẩn đến đối kháng với NN như hiện nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn à bạn nói đúng đso người dân sẽ bị xét sử bời các hành vi vi phạm pháp luật và hành vi chống nhà nước cũng là một hành vi vi phạm pháp luật bạn à. Bạn nên đọc về luật nhiều hơn một chút nhé! Cái gì cũng vậy tự do thì cũng phải trên khuân khổ pháp luật nếu tự do vô lối thì có còn là một nhà nước một xã hội nữa không.

      Xóa
    2. Ở VN làm gì có luật mà coi. Nói đụng tới Tàu là bị quy phản động chính quyền, chống chính quyền. Nhục nhã cho những hạng tay sai ngoại bang. CAM vào đây cũng biết nói như con vẹt chứ có biết gì đâu.

      Xóa
  10. Câu Lạc Bộ Thằng Bờm

    Công an LẠI CHÉM DÂN và LẠI BẮN DÂN. Ôi.....

    Công an viên chém và bắn người tới tấp?
    Anh Hậu bị một người xưng là cảnh sát hình sự bắn và chém nhiều nhát. Cha vợ anh Hậu khẳng định, người chém, bắn con rể ông là công an viên tên T., người thân của ông T. đã đến xin gia đình bỏ qua.

    Hôm 21.9, chị Võ Tố Trinh (29 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) đã gọi điện đến đường dây nóng phản ánh vụ chồng chị là Võ Văn Hậu (32 tuổi) bị chém và bắn trọng thương vào đêm hôm trước.
    PV đã đến gặp anh Hậu tại Bệnh viện 115 để tìm hiểu. Theo anh Hậu, lúc đó khoảng 21 giờ ngày 20.9, hai vợ chồng anh cùng 2 con Nam (9 tuổi, lớp 4) và Kiệt (4 tuổi, mẫu giáo) đi chơi về. Chị Trinh chở 2 đứa con chạy trước, còn anh Hậu đi xe gắn máy theo sau.
    Vừa rẽ vào hẻm gần nhà thuộc ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn (cách nhà khoảng 50 m), xe của anh Hậu và xe của 2 thanh thiếu niên (1 nam, 1 nữ) đã xảy ra va chạm.

    Trong lúc hai bên đang cự cãi, bất ngờ một người đàn ông mặc quần đùi, áo thun đứng gần đó chạy đến can thiệp và cho cặp nam nữ đó đi. Sau đó, người đàn ông này tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu anh Hậu đưa chìa khóa xe.
    Tưởng là cướp, anh Hậu không chịu đưa, bất ngờ người đàn ông này rút roi điện trong người ra chích vào sau gáy của anh Hậu. Bị tấn công vô lý, anh Hậu chạy vào nhà dân gần đó tìm thứ gì tự vệ thì nhặt được một cái rựa cũ nằm ở khu đất trống, rồi trở lại chỗ chiếc xe của mình. Lập tức, người đàn ông rút súng ra bắn chỉ thiên, rồi chĩa súng vào người anh Hậu khống chế, tước rựa và tiếp tục yêu cầu đưa chìa khóa xe.
    Mỗi lần hỏi mà không được đáp ứng, người này cầm rựa chém anh Hậu 1 nhát vào ngực trái (anh Hậu bị chém khoảng 2 - 3 nhát vào ngực trái) khiến anh quỵ xuống. Anh Hậu đã gọi điện cho người nhà cầu cứu. Khi anh Hậu cố gượng dậy được, chạy đến bụi tre gần đó lượm được một cây tầm vông định tiến đến chỗ người đàn ông nhưng đã bị người này cầm súng bắn 3 phát (2 phát vào chân trái, 1 phát trúng đùi phải) khiến anh gục tại chỗ. Khi người nhà chạy đến ứng cứu thì đã thấy anh Hậu nằm bất động.
    Nghe tiếng súng nổ, người dân chạy đến xem và bức xúc trước vụ việc trên. Người dân hỗ trợ người nhà đưa anh Hậu vào Bệnh viện 115 cấp cứu. Cha vợ anh Hậu khẳng định, người chém, bắn con rể ông là công an viên tên T., người thân của ông T. đã đến xin gia đình bỏ qua.
    Chiều cùng ngày, PV đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với thượng tá Lâm Văn Minh, Phó trưởng Công an H.Hóc Môn, để xác minh thực hư vụ việc trên nhưng ông nói rằng tối 20.9 ông không trực nên không biết.

    Nguồn: theo ThanhNien.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình tìm khắp mà chẳng thấy cái tin mà bạn viết kia ở đâu cả. Lấy tên giống tên người khác rồi đi tuyên truyền những tin vớ vẩn, xuyên tạc thật hèn hạ bạn à. Đây là những điều mà bạn nghĩ ra rồi viết sao! Trí tưởng tượng của bạn cũng phong phú thật đó. Nhưng thật đáng tiếc sự phong phú đó lại có ở một con người bán nước, làm tay sai cho địch. Bạn sống thật sự là nỗi hổ thẹn cho gia đình bạn và cho đất nước. Nhục nhã lắm bạn ơi!

      Xóa
    2. CA bây giờ là một lũ côn đồ du đãng do Trung Quốc huấn luyện nên đối xữ dân mình như kẻ thù , đánh đập dân như kẻ thù.

      Xóa
  11. Toàn là tin vớ vẩn được cop từ blog này sang blog khác. Mình định tìm ở các trang khác để đọc thì thấy rằng chẳng ở đâu viết cả. Nhưng mình thấy có thông tin này đáng đọc hơn là bài viết trên bạn nào có hứng thú thì vào đây đọc nhé: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120924/tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-3-bi-cao-lanh-an-tu.aspx

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây mới là một cái tin ngu xuẩn,hèn hạ không biết nhục. Những người có liên quang tới vụ án này đã tự bôi bùn vào mặt mình.
      Nếu vu cho họ qua Thái Lan thì phải nêu ra họ đã bay chuyến bay nào , ai gặp họ, có Visa đi Thái Lan không? Quen ăn nói lấp liếm theo kiểu mất dạy du côn , rồi ai dám đứng lên vạch mặt thì bắt tù. Chuyện đó thì trẻ con làm cũng được. Chính quyền này nhục từ trên xuống dưới. Ai lại không biết Tàu đầu tư nhiều trong Nam và vùng biên giới với Tàu. Nhục ! Nhục không biết tả như thế nào nữa .
      Ai muốn chửi chính quyền này và đảng CSVN cũng được nhưng đụng tới TRUNG QUỐC thì mới bị phạt nặng thôi. Đúng là hạng gớm giếc , muốn ói thật đấy.

      Xóa
  12. Thanh niên tiền phonglúc 01:43 25 tháng 9, 2012

    Hoan hô anh Điếu Cày đã học tập theo gương của Bác Hồ vĩ đại.

    Trả lờiXóa
  13. Tự xưng cảnh sát hình sự, bắn người

    Đàm Huy (Thanh Niên) - Hôm 21.9, chị Võ Tố Trinh (29 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) đã gọi điện đến đường dây nóng Báo Thanh Niên phản ánh vụ chồng chị là Võ Văn Hậu (32 tuổi) bị chém và bắn trọng thương vào đêm hôm trước.

    PV Thanh Niên đã đến gặp anh Hậu tại Bệnh viện 115 để tìm hiểu. Theo anh Hậu, lúc đó khoảng 21 giờ ngày 20.9, hai vợ chồng anh cùng 2 con Nam (9 tuổi, lớp 4) và Kiệt (4 tuổi, mẫu giáo) đi chơi về. Chị Trinh chở 2 đứa con chạy trước, còn anh Hậu đi xe gắn máy theo sau. Vừa rẽ vào hẻm gần nhà thuộc ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn (cách nhà khoảng 50 m), xe của anh Hậu và xe của 2 thanh thiếu niên (1 nam, 1 nữ) đã xảy ra va chạm.

    Trong lúc hai bên đang cự cãi, bất ngờ một người đàn ông mặc quần đùi, áo thun đứng gần đó chạy đến can thiệp và cho cặp nam nữ đó đi. Sau đó, người đàn ông này tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu anh Hậu đưa chìa khóa xe.

    Tưởng là cướp, anh Hậu không chịu đưa, bất ngờ người đàn ông này rút roi điện trong người ra chích vào sau gáy của anh Hậu. Bị tấn công vô lý, anh Hậu chạy vào nhà dân gần đó tìm thứ gì tự vệ thì nhặt được một cái rựa cũ nằm ở khu đất trống, rồi trở lại chỗ chiếc xe của mình. Lập tức, người đàn ông rút súng ra bắn chỉ thiên, rồi chĩa súng vào người anh Hậu khống chế, tước rựa và tiếp tục yêu cầu đưa chìa khóa xe.

    Anh Hậu đang nằm điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Đàm Huy

    Mỗi lần hỏi mà không được đáp ứng, người này cầm rựa chém anh Hậu 1 nhát vào ngực trái (anh Hậu bị chém khoảng 2 - 3 nhát vào ngực trái) khiến anh quỵ xuống. Anh Hậu đã gọi điện cho người nhà cầu cứu. Khi anh Hậu cố gượng dậy được, chạy đến bụi tre gần đó lượm được một cây tầm vông định tiến đến chỗ người đàn ông nhưng đã bị người này cầm súng bắn 3 phát (2 phát vào chân trái, 1 phát trúng đùi phải) khiến anh gục tại chỗ. Khi người nhà chạy đến ứng cứu thì đã thấy anh Hậu nằm bất động.

    Nghe tiếng súng nổ, người dân chạy đến xem và bức xúc trước vụ việc trên. Người dân hỗ trợ người nhà đưa anh Hậu vào Bệnh viện 115 cấp cứu. Cha vợ anh Hậu khẳng định, người chém, bắn con rể ông là công an viên tên T., người thân của ông T. đã đến xin gia đình bỏ qua.

    Chiều cùng ngày, PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với thượng tá Lâm Văn Minh, Phó trưởng Công an H.Hóc Môn, để xác minh thực hư vụ việc trên nhưng ông nói rằng tối 20.9 ông không trực nên không biết.

    Đàm Huy

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120923/dieu-tra-vu-tu-xung-canh-sat-hinh-su-ban-nguoi.aspx
    Chia sẻ bài v

    Trả lờiXóa
  14. uay phim CSGT vi phạm, hai phóng viên bị dọa cắt cổ
    \Đang ngồi trên xe ô tô bên lề đường để quay phim vì thấy có dấu hiệu CSGT vi phạm quy trình kiểm tra phương tiện, hai phóng viên bị hai thanh niên đến đòi xóa những gì đã quay và đe dọa cắt cổ...
    Khoảng 13 giờ ngày 21.9, trên quốc lộ 1A, đoạn gần chợ Hưng Lộc, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), khi phóng viên Thiên Vương (Đài PT-TH Đồng Nai) và phóng viên Hữu Thắng (Đài TT huyện Thống Nhất) đang ngồi trên xe ô tô bên lề đường để quay phim vì thấy có dấu hiệu vi phạm quy trình kiểm tra phương tiện của một tổ tuần tra của Trạm Kiểm soát giao thông Suối Tre (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) thì bị phát hiện.



    Hiện trường CSGT xét xe nhóm phóng viên ghi hình

    Ngay sau khi quá trình hơn 20 phút quay phim CSGT vi phạm khi làm nhiệm vụ của hai phóng viên Thiên Vương và Hữu Thắng bị phát hiện, tổ làm nhiệm vụ tuần tra của Trạm Suối Tre lên xe chạy đi. Ngay lập tức, hai thanh niên đi trên xe máy biển số 60B8 - 09886 bỗng chạy đến và giằng co máy quay của phóng viên đang ngồi trên ô tô.

    Những người này yêu cầu phóng viên không được quay tiếp và phải xóa những gì đã quay. Thậm chí họ còn tỏ thái độ rất hung hăng, luôn miệng chửi thề và... đòi cắt cổ phóng viên.

    Hai phóng viên Thiên Vương và Hữu Thắng đã phải gọi điện thoại cho lãnh đạo Công an huyện Thống Nhất trình báo vụ việc.
    Phạm Hữu Hào (trái) và Nguyễn Đức Thao tại trụ sở Công an xã
    Khoảng 10 phút sau Công an xã Hưng Lộc đã có mặt và yêu cầu các đối tượng này về trụ sở Công an xã làm việc. Tại đây, đối tượng hăm dọa phóng viên được xác định là Nguyễn Đức Thao (SN 1984, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Thống Nhất) và Phạm Hữu Hào (SN 1996, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất).

    Mỹ Dung - DânViệt

    Trả lờiXóa
  15. TIN NÓNG :Vụ án hai cái hòm đặt tại nhà Thiếu tá công an khu vực là do vợ bé của 4 on làm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 4 on nguyên là giám đốc công an tỉnh Tiền Giang-thầy của Chí Phi.

      Xóa
  16. Phiên tòa của bọn bán nước trừng phạt người yêu nước. Phiên tòa ô nhục !
    Cầu chúc anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), chị Tạ Phong Tần (Công lý Sự Thật), anh Phan Thanh Hải (AnhBaSG)giữ vững niềm tin vào chính nghĩa.

    Trả lờiXóa
  17. Sao lại nửa đường đứt gánh thế nhỉ? Đang tường thuật dở lại thôi, định "bỏ mứa" sao? Hay thấy đồng bọn bị tuyên án, nghĩ đến mình mà run. Đấy chẳng phải là tấm gương cho Ban quản trị trang tin này hay sao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho thêm trong khi chờ đợi nè.
      http://www.baomoi.com/Ong-Ha-Tuan-Ngoc-duoc-cap-bao-nhieu-suat-dat-tai-TP-Vinh-Yen/58/8694127.epi

      Xóa
    2. Bây giờ ai mà sợ bị bắt nữa bạn ơi. Có gia đình của bạn toàn là lũ vô dụng tham ăn hốt uống mới sợ mà thôi.

      Xóa
    3. So75 cai1 con ca85c tao ne2 Loa Phuong a8n ca81p kia

      Xóa
  18. Nhớ hả cưng? Bận làm việc . Chịu khó kiếm cái gì khác chơi tạm nha cưng. Hổng có ai ngồi không tiếp cưng hoài vậy đâu.
    Cám ơn các bạn mặc dù không biết là ai đã tổng hợp các hình khá
    "bệnh hoạn" của mấy anh CA nhà mình.
    http://tinanninh.com/an-ninh-hinh-su/tp-hcm-csgt-nhan-hoi-lo-cong-khai
    http://www.baomoi.com/Du-an-van-treo-bat-hop-ly/148/6264772.epi

    Trả lờiXóa
  19. Các bạn nhớ tuyên truyền cho gia đình bạn bè nói không với đường sắt cao tốc, coi chừng không toàn mạng. Tôi sẽ nói rõ sự nguy hiểm của nó với những người tôi quen biết. Tẩy chay đường sắt cao tốc. Ai đầu tư cho lổ luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái vụ đường sắt cao tốc sẽ làm nhiều gia đình tan nát , không nhà vì bị tịch thu đất.
      Sau đó thì không rào không chắn hai bên đường xe lữa và chắc chắn sẽ xãy ra nhiều tai nạn chết người. Phát triển văn minh ở nước người thì khác với ta lắm , vì người ta không có "ĂN" như ở VN. Ở VN trong dự án nào cũng bị đục khoét , nên phát triển kiểu nữa chừng thì chỉ thành "rác" mà thôi.
      Nhưng đây là nguyện vọng của Trung Quốc là VN phải xây đường sắt cao tốc, để dân và thợ dễ về Trung Quốc thăm nhà hơn , họ dễ bành trướng xuống Nam hơn.

      Xóa
  20. Mua nguyên cả thị trấn ở Mỹ mà chỉ tốn có 900.000USD, trong khi căn nhà ở chung cư VN thậm chí giá còn cao hơn, ai dạy mới mua. BĐS sắp phá sản rồi.

    Trả lờiXóa