Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Bắt thêm nhà nguyên khí Quốc gia bỏ tù.

Blogger Phạm Viết Đào bị “bắt khẩn cấp”

Blogger Phạm Viết Đào (DR)
Blogger Phạm Viết Đào (DR)

Thanh Phương
Tại Việt Nam, hôm qua 13/06/2013, lại có thêm một blogger bị bắt giữ, đó là nhà văn Phạm Viết Đào. Đây là blogger Việt Nam thứ hai bị bắt giữ trong vòng chưa tới một tháng, trong bối cảnh chính quyền Hà Nội gia tăng trấn áp những người viết bài trên mạng chỉ trích chính phủ.


Theo tin của Thông tấn xã Việt Nam, hôm qua, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Phạm Viết Đào, hiện sống tại Hà Nội. Blogger này bị xem là có hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm là trong quá trình thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp, ông Phạm Viết Đào “có thái độ chấp hành”.

Nguyên là một quan chức Bộ Văn hóa và Thông tin, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và đảng viên, ông Phạm Việt Đào đã trở thành một trong những nhà bình luận nổi tiếng về tình hình Việt Nam và trang blog của ông thu hút rất nhiều độc giả. Những bài viết của ông thường chỉ trích các lãnh đạo cao cấp của Đảng và chính phủ, cũng như đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc trên vấn đề tranh chấp lãnh hải Biển Đông.
Trang mạng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngay từ hôm qua đã có bài giải thích các lý do bắt giữ blogger Phạm Viết Đào, trong đó có việc ông bị xem là đã “ nói sai sự thật nhằm gây bất ổn chính trị, hoang mang, làm mất niềm tin của nhân dân vào các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà Nước (chửi bới Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nay là Trưởng ban Nội chính Trung Ương), chửi bới chế độ, đòi đa nguyên đa đảng.”
Kể từ tối hôm qua, trang blog của ông Phạm Viết Đào không thể được truy cập nữa. Vụ bắt giữ ông Phạm Viết Đào xảy ra tiếp theo sau vụ bắt giữ một blogger nổi tiếng khác của Trương Duy Nhất, chủ trang blog “Một góc nhìn khác”, ngày 26/05, cũng với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Theo nhận định của hãng tin AP, vụ bắt giữ nhà văn Phạm Viết Đào cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng lo ngại trước nguy cơ từ các hoạt động thông tin trên mạng. Cho tới gần đây, đảng vẫn nắm độc quyền thông tin, nhưng nay vô số trang blog và Facebook chuyển tải rất nhiều thông tin về các đấu đá nội bộ, các thất bại về chính sách đến hàng triệu người, khiến dân chúng thêm bất mãn với sự cầm quyền của đảng.
Trả lời hãng tin AP, tiến sĩ Nguyễn Quang A, cho rằng vụ bắt giữ ông Phạm Viết Đào nhằm buộc mọi người phải “câm miệng lại” và vụ này cho thấy chính quyền đang “suy yếu”.
Theo thống kê của AP, cho đến hiện giờ trong năm nay đã có 38 blogger và nhà hoạt động dân chủ bị bắt ở Việt Nam, gần bằng với số người bị bắt của cả năm 2012.

96 nhận xét:

  1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Có tài mà không có đức là người vô dụng". Ông Phạm Viết Đào là người có kiến thức cao rộng, bản thân ông cũng đã từng giữ những chức vụ quan trọng. Nhưng ông đã thay đổi, đạo đức của ông bị suy thoái, bản thân ông bất mãn vì cho rằng chức vụ của ông không xứng tầm với tài năng của ông. Một con người quá tham vọng dẫn đến có những hành động sai lầm sau này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỡi hồ chí minh


      Khi bọn tay chân
      Phong mi là “Cha già dân tộc”
      Chúng đã chửi mi là tên khốn nạn loạn luân!
      Mi ngu si, mi chẳng biết gì!
      Cha mẹ mi là dân tộc Việt
      Anh chị mi là dân tộc Việt
      Mi ngủ với ai mà là cha già dân tộc của họ, hỡi Hồ ly!


      NCT, 1980

      Xóa
    2. Các bạn à nhìn cái thằng Nhơn Trạch nó nói đấy thì các bạn biết là cái loại nó thế nào rồi đến Bác Hồ mà nó còn lăng mạ được thì xem ra nó là cái loại có đầu mà không có óc hoặc não nó phẳng lỳ rồi não nó được trải phẳng bằng thứ gì thì còn chưa chắc chắn nhưng nhiều khả năng là được trải phẳng bằng tiền đô.Nó có còn là người Việt có còn là người con của quê hương này không tôi nghĩ là không với cái loại vô đạo đức vô liêm xỷ như hắn cái loại phá hoại quê hương đất nước như hắn thì coi như không có quê hương chưa từng có cái loại như nó là con.

      Xóa
  2. Phạm Viết Đào ông là ai? Một người đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường, một người có học thức cao khi tốt nghiệp cử nhân văn chương ở Romania. Ông đã từng là Thanh tra Bộ Văn hóa, từng thanh tra, xử lý nhiều sai phạm của báo chí. Sau đó là Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn, Hội Nhà báo Việt Nam. Một người như thế, từng làm việc và cống hiến nhưng lại quay lưng nói xấu chế độ. Câu hỏi là tại sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông Phạm Viết Đào là tội phạm mạng nên anh ta phải trả bằng mạng tù của mình ,đơn giản vậy thôi, xã hội là của chung ,xả rác bây bạ làm ô uế mội trường ắt phải đem giam giữ cải tạo.
      Phạm Viết Đào liều lĩnh đưa thông tin bừa bãi lên mạng mà không có sự kiểm chứng nào cả ,thậm chí xúc phạm thô bỉ đén người khác.
      Nếu là bạn ,có kẻ vu khống bạn phạm tội hiếp dâm giết người cướp của ,liệu bạn có để yên cho họ không?

      Xóa
  3. Một người có bề dày thành thích như vậy mà lại quay ra chống đối lại, phải chăng giờ thế lực của đồng tiền lại lớn như vậy, làm xoay chuyển tất cả được sao, một người đã từng có rất nhiều cống hiến có bề dày thành tích vậy mà rồi cuối cùng cũng vẫn không thoát nổi sự cám dỗ của nó. Một người có tài và có nhiêu cống hiến tiếc là giờ lại là một phần tử phản động cơ hội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, thế lực của kim tiền trong thời xã hội chủ nghiã nó mạnh kinh hoàng, chỉ cần quăng vài chục đô la Mỹ mỗi tháng thôi là có kẻ có chữ nghĩa đàng hoàng sẵn sàng làm dư lợn viên ngậm cứt phun vào người công chính đang vì dân vì nước như Phạm Viết Đào mà thất thế sa cơ ngay

      Xóa
    2. Phạm viết Dào sưu tầm rất nhiều bài viết vô trách nhiệm trên mạng không biết lấy từ đâu,Y lợi dụng dân chủ xúc phạm cả đến Hồ chí Minh ,Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh tụ cộng sản khác.
      Các việc làm trên của PVĐ đều có chủ ý xấu xa.
      XH nào cũng vây ,đều phải có luật pháp ,bạn nào sống ở Hoaky hãy thử lên mạng chửi B.Obama TT Hoaky xem , FBI nó cho ngửi phân gà tươi ngay cho mà xem ,dân chủ bọn trẻ trâu mà cũng đòi dậy kẻ khác ?

      Xóa
  4. Đúng là iphon đẳng cấp trên cả tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  5. nhà nguyên khí cơ hả, chẳng hiểu trước ông này là như thế nào, nhưng giờ lại đâm ra suy thoái rồi sinh ra tư tưởng chống đối như vậy thì tất cả những gì ông ta phấn đấu và gây dựng đổ hết ra sông ra biển rồi, còn dù có cống hiến như thế nào, nhưng đã vi phạm pháp luật rồi thì vẫn phải đưa ra xét xử thôi không thể khác được, không thể nương tay vì có công trạng được mà vẫn phải xử đúng người đúng tội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đừng có lạm dụng câu suy thoái đạo đức , lối sống , chính trị .. ai cũng có quan điểm của mình ..đừng tưởng mình không suy thoái nghe dialong

      Xóa
  6. Phản động là gì?-Xin đừng lạm dụng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây cũng không muốn lạm dụng đâu nhưng tại các người nên chúng tôi mới phải sử dụng từ đấy. Có ai muốn đất nước Việt Nam có những người chống lại chính đất nước mình. Ai mà không muốn người dân mình đoàn kết lại. Vậy nên những người như Nặc danh hãy suy nghĩ lại đi, con đường mà Nặc danh đang đi chính là bước sai lầm sẽ không dẫn tới điều tốt đẹp đâu. Dừng lại vẫn còn kịp đấy

      Xóa
    2. @ Viet Nam ta:
      Không phân biệt được thế nào là đất nước, thế nào là chế độ à?

      Xóa
  7. Thông tin về ông Phạm Viết Đào giờ nhan nhản trên mạng rồi. Đọc thông tin trên google giờ cũng không biết thế nào là chính xác. Trang này thì nói một chiều này, trang khác lại nói chiều khác. Giờ đây cũng lắm trang blog đăng tải thông tin nhưng họ mang tính chủ quan quá nhiều. Chỉ mong những trang chính thống đưa tin để người đọc còn biết được thực hư

    Trả lờiXóa
  8. "Một nhà nguyên khí quốc gia"... Nếu là trước kia thì chúng tôi tôn trọng ông Phạm Viết Đào là nhà nguyên khí quốc gia. Nhưng chính ông đã làm mất đi cái danh dự đó. Là một nhà nguyên khí quốc gia thì phải dùng tài của mình để phục vụ đất nước, phải là người hiền chứ không phải là người thiếu đạo đức cách mạng như vậy. Việc bắt bỏ tù ông Phạm Viết Đào là đúng người đúng tội, không có oan ức gì ở đây cả

    Trả lờiXóa
  9. một nhà làm tổn hại nguyên khí quốc gia vừa bị bắt và đó là tin rất vui, một người có tài mà không có đức cũng là kẻ vô dụng thôi, có tài mà không mang tài ra cống hiến xây dựng mà lại dùng tài để phá thì bị bắt là đúng rồi, 10 người xây mà 1 người phá thôi là đã làm tụt hậu đi rất nhiều rồi, nên bắt kẻ phá hoại là việc làm hợp tình hợp lý và là việc nên xem là việc vui

    Trả lờiXóa
  10. Khốn nạn nhà nước này phải dùng bọn dư luận viên này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Đình Quang:
      Theo Đình Quang thì bịn Dư luận viên này có khốn nạn không?

      Xóa
  11. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên,theo dõi blog ông Đào gần 3 năm ,có nhiều bài viết ý nghĩa,hay,nhưng cũng có những bài viết sai sự thật về chế độ và cả tính lịch sử ,chính trị . Chế độ hiện tại có thể chưa hoàn thiện nhưng vẫn đang là lựa chọn tối ưu của nhân dân. Ông đào chỉ thấy chửi bới và đả phá chứ không thấy góp ý đuờng hướng hay đấu tranh vì lợi ích của cộng đồng. Ông đào không phải là người của công chúng mà các bài viết của ông chỉ sặc mùi cay cú cá nhân,đây không phải là làm cách mạng,chỉ là trả thù chế độ

    Trả lờiXóa
  12. Nên chăng chúng ta cần có một Luật về Sức Khỏe Tâm Thần nhưVirginia - Mỹ, cho phép cưỡng bức điều trị những ai tạo ra sự nguy hiểm cho chính mình và cho những người xung quanh, vì lý do thần kinh, bao gồm cả thần kinh chính trị. Có lẽ cái tên Phạm Viết Đào này cũng nằm trong số đó, đúng là chữ Đào cùng với chữ Đao một vần, thằng này nó bị bệnh thật rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ kien minh:
      Học theo bọn tư bản giãy chết làm gì. Việt Nam mình còn sáng tạo hơn nhiều. Khi chưa có Luật vẫn CƯỠNG CHẾ VÀO TRẠI TÂM THẦN như chơi. Mà Việt Nam mình thông minh thật, người bị tâm thần vẫn ĐI LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG. Hèn gì đế quốc nào cũng đánh thắng, chỉ trừ mỗi Tàu.

      Xóa
    2. Việt nam mình tài sáng tạo ngay cả làm tù nhân ,ăn no đầy bụng ,béo như lợn công nghiệp mà dám bảo mình dang tuyệt thực có tới 20 ngày như Cù Huy hà Vũ ,còn bà Dương Hà vợ ong này từ luật sư đã trở thành diễn viên điện ảnh , khi bà ta trưng lên bộ mặt kẻ khổ chủ cho ông tiến sỹ giấy háng nom Nguyễn xuân Diện chụp hình , post lên mạng cho toàn thế giới có cớ lu loa VN vi phạm nhân quyền.
      Bọn này không đưa vào trại Lộc Hà hay nhà thương điên Châu Quỳ mới là sự lạ.

      Xóa
  13. Từng là một cựu quan chức thanh tra văn hóa, trên blog của mình, Đào cũng tự giới thiệu mình là một nhà văn. Có vẻ như Đào luôn cảm thấy mình là kẻ quá tài giỏi, nhưng tiếc thay “anh hùng thiếu đất dụng võ” nên bị “đày đọa”, trù dập và xung quanh mình chỉ toàn là những kẻ ngu đần, dốt nát?. Một cái nhìn thiển cận nhưng tiếc thay đó là con đường đi vào tù đày, bại hoại tư tưởng lẫn thể xác mà những người mắc bệnh “hoang tưởng” như Đào không bao giờ nhận ra.

    Trả lờiXóa
  14. trong bài viết của mình Đào còn sử dụng từ ngữ rất gay gắt, chỉ tay day mặt người khác song những tình tiết đưa ra nhiều khi không căn cứ trên cơ sở thực tế mà viết theo cảm tính. Ông quen đem cái giọng “thanh tra” vào văn chương nhưng lại quên mất một điều quan trong là để làm được điều này cần phải có cái đầu thật tinh tế! Nhưng ông lại không có điều đó, vậy nên nó làm cho bài viết của ông trở nên lố bịch và kịch cỡm đến mức Đông la đổi tên Đào thành “Phạm Viết Bừa, Phạm Viết Đần” còn Nguyễn Văn Minh nói đào là “đã dốt còn nguy hiểm”.

    Trả lờiXóa
  15. Xem văn hóa ô uế cộng sản do các dư luận viên phun ra trong diễn đàn thì không khỏi nổi giận khinh bỉ ghê tởm, nhưng ta cũng cần xét lại mà thương xót cho họ, ai cũng biết liêm sỉ tự trọng cả nhưng bần cùng mà phải bất cô vô sỉ thế đó thôi.
    Kinh tế thị trường định hướng XHCN đã phơi bày ra bản chất thực của nó, chỉ phồn vinh son phấn giả tạo bề ngoài và nhất thời; sức mạnh thực của nó rặt chỉ là "sức mạnh" của những qủa đấm thép vinashin vinaline của Ba Dũng, nền kinh doanh sản xuất khánh tận vì không thể không khánh tận, thất nghiệp đói khổ vỡ nợ qụyt nợ giựt nợ trốn nợ tràn lan, xã hội tan hoang đảo điên bấn loạn như trên chảo lửa, trộm cướp giết người như rươi, vật giá leo thang như hỏa tiễn vút lên mà thu nhập thì khiêm nhường ít ỏi... Khốn quẫn cùng cực quá đỗi rồi, muốn chết lại chẳng dễ, cứ phải sống vì vợ vì con, thất nghiệp mãi rồi, nay cậy cục kiếm được chân dư luận viên cũng đã là may mắn lắm, hơn khối kẻ chậm chạp vụng về... Phải có cái ăn để sống đã, liêm sỉ tự trọng là cái xa xỉ, hãy dẹp nó sang bên. Cực chẳng đã phải tạm chấp nhận kiếm ăn bằng nghề dư luận viên dơ bẩn hạ cấp, chứ ai nào muốn thế đâu.
    Vả lại, cũng nhờ các dư luận viên phản biện ồn ào bằng những lời nhơ bẩn hạ cấp mới làm nổi bật lên tính chất cao cả trượng phu anh hùng của hành động xả thân tranh đấu cho dân cho nước của những vị đang bị tà bạo quyền bách hại chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. bản chất đấy không được phản ánh chính xác ở đây rồi thì bản. bản chất của 1 nền kinh tế chỉ dăm ba câu nói thế này thì quá ngắn ngủi? một xã hội tan hoang điên đảo chỉ thấy xuất phát từ miệng của một con người đang cố thể hiện sự vượt trội về hiểu biết của mình.
      cũng nói thật nhé. xã hội Việt Nam đang xấu đi bởi những blog như dân oan đây? về chuyện bịa đặt thì khỏi cần bàn, tìm 1 chút sự thật ở đây thì kết quả sẽ là không bao giờ! trong số các bạn độc giả ở đây có 1 con d** già mồm ra nói lý với các độc giả? không biết ai sai con d** này đến đây nói lăng thế này.

      Xóa
  16. Pháp luật Việt Nam ra đời là để điều chỉnh các hành vi của xã hội, đây là bọ quy tắc xử sự chung của nhân dân Việt Nam và những người nước ngoài có lien quan tới Việt Nam đều phải chấp hành đúng, pháp luật Việt Nam được công bố công khai, và tất cả mọi người đều biết nội dung của luật, cho đến bây giờ, pháp luật VIệt Nam luôn được người dân ủng hộ và chấp hành.
    Việc Phạm Viết Đào có những hành động vi phạm các điều đã được quy dịnh trong luật thì chắc chắn bị xử à đúng thôi. Mọi người dân Việt Nam đều mong muốn mọi người tốt lên, nghĩa là không ai vi phạm pháp luật, mà nếu có người vi phạm thì phải trừng trị, để nêu gương, vừa bắt người vi phạm phải cải tạo, vừa giáo giục cho xã hội là không nên có những hành động tương tự.

    Trả lờiXóa
  17. hãng tin AP lại như đài tự do châu Á RFI đấy thôi, cũng chỉ nói láp mà thôi. lo ngại trước nguy cơ từ các hoạt động thông tin trên mạng. những hành vi phạm pháp thì phải được ngăn chặn và trừng phạt theo những quy định của pháp luật. nguy cơ của mấy blog đem lại chính là sự thất thiệt không chính xác về thông tin.
    Phạm Viết Đào là một quan chức Bộ Văn hóa và Thông tin, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và đảng viên lại đi viết sai sự thật như vậy thì bị bắt và trừng trị là đúng theo pháp luật. không ngoại trừ trường hợp này ông Đào lại là cơ hội chính trị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Van Hung:
      "hãng tin AP lại như đài tự do châu Á RFI đấy thôi,".
      Tại sao lại hay đi nghe các đài của bọn giãy chết thế. Đọc comment của chú chỉ mới đọc đoạn anh trích dẫn trên suýt nữa làm hỏng mất cái ghế vì buồn cười. Ông bà ta đã bảo thì cấm có sai: "Điếc hay ngóng, ngọng hay nói". Đừng nghe người ta bảo bọn Đĩ là con gái thì mình cũng bảo con gái là đĩ nhé. Không biết thì im đi không có sao cả. Đúng là đỉnh cso trí tệ, đỉnh cao trí tệ!

      Xóa
  18. trước những hoạt động của các blog không tuân thủ theo pháp luật tại Việt Nam thì không có bất ngờ khi có thêm những blogger bị bắt về những hành vi của mình.
    đối với 1 quan chức văn hóa và thông tin đáng lẽ phải am hiểu về những luật pháp liên quan tới những hoạt động trên blog nhưng bỏ qua chuyện đó để vi phạm điều. 1 cán bộ như thế phải xử lý nghiêm minh không chỉ vi phạm theo pháp luật mà còn là xử lý trên góc độ của cán bộ vi phạm kỷ luật tại cơ quan.

    Trả lờiXóa
  19. ai theo dõi blog của ĐÀO thì đều cảm nhận thấy những bài viết của hắn đang cố kích động, nói xấu về cán bộ lãnh đạo Đảng. đối với 1 cán bộ có những hành vi như vậy không chỉ xâm phạm đến điều 258 BLHS. trong thời gian gần đây có nhiều blogger được hỏi thăm và trên mặt báo đã thấy mặt họ. mức hộ hoạt động, đăng tải những bài viết với nội dung nói xấu, bịa đặt làm hoang mang cho nhân dân khá phổ biến như blog basan, lehienduc, danoan...
    cái lỗi viết bừa, viết láo được chúng sử dụng phổ biến. với nhiều cái tít giật gân gây chú ý cho người đọc. thủ đoạn của chúng công khai. xử lý những con người như vậy như Đào sẽ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  20. Già rồi còn sinh hư. Bác Hồ đã dạy rằng :"Có tài mà không có đức là người vô dụng...", ông Đào là người có công với đất nước là người có tài năng nhưng đâu phải cứ cậy mình là người có tài nên muốn nói gì, làm gì thì mặc. Làm gì có chuyện đó. Ông có tuổi rồi, sống làm sao cho con cháu nhìn vào mà học tập noi theo, đừng có cho rằng mình nghỉ hưu rồi muốn viết gì cũng được. Là người cùng thời với các vị lãnh đạo hẳn ông cũng phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Hồ Chủ tịch nhưng thật sự con người ta nếu không rèn luyện thường xuyên thì rất dễ đổ đốn sinh hư

    Trả lờiXóa
  21. đối với những loại người như thế này cần phải mạnh tay, phải trừng trị ngay, hay nói tâng bốc là phải diệt tận gốc, những kẻ như này ngày càng xuất hiện nhiều, chúng ta phải đề cao cảnh giác, không để bọn này "phát sinh" thêm, và đây cũng có lẽ là dấu hiệu của bọn phản động, cần phải dề phòng, cứ phải bắt ngay, không thì hậu quả khó lường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ lachet yeu:
      " hay nói tâng bốc là phải diệt tận gốc,".
      Không biết bọn NÀY và bọn NÀY có phải diệt tận gốc không nhỉ?

      Xóa
  22. CS VN là địa ngục trần gian,quan chức chính quyền là nhửng con quỷ độc ác,nhân dân VN là nhửng người bọ chết oan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật tội nghiệp cho bạn khi bạn phải sống trong thế giới đó, bạn thấy cuộc sống của bạn như "địa ngục trần gian" thì còn sống đề làm gì, sao không đi nơi khác mà sống. Tôi cũng đang sống dưới chế độ cộng sản đây sao tôi không thấy như bạn nói, nhân dân Việt Nam mà tôi nhìn thấy trong câu nói của bạn thì chỉ là những người như bạn mà thôi.

      Xóa
  23. Lại cái giật tít tỏ ra nguy hiểm hơn người của bọn rận chủ rồi, cái mà chúng mày gọi là nguyên khí quốc gia đó là như thế nào, bọn mày có biết không? Đúng, chấp nhận rằng Phạm Viết Đào là một người có trình độ, có học thức và có hiểu biết. Nhưng theo lời bác Hồ đã dạy "có tài mà không có đức là đồ bỏ đi". Cái mà Phạm Viết Đào làm đó là gì? đó là hàng loạt bài viết chống phá Đảng và nhà nước, những bài viết mang hướng tiêu cực, xuyên tạc các chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước ta. mang tính kích động, kêu gọi chống lại nhà nước. Đó là cái tội, là tội ác đối với cả dân tộc. Thẳng thắn ra mà nói, với những hành động như vậy của ông Đào thì việc bị cơ quan an ninh bắt là chuyện hết sức hợp lý và chính xác, không có gì mà phải bàn nhiều.

    Trả lờiXóa
  24. Nói gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng. Nếu có bằng chứng chứng tỏ chính quyền hối lộ, gian dối trong công việc để ăn tiền của dân thì nhất định quần chúng nhân dân sẽ phản đối. Nhưng việc nói không có chứng cứ kiểu như thế này chỉ là vu khống làm mất uy tín của chính quyền, mất niềm tin của nhân dân vào đội ngũ lãnh đạo . Như vậy rất nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  25. Trương Duy Nhất cũng giống như Bùi Hằng và các nhà rân chủ khác đều phải chịu phạt với hành vi vi phạm pháp luật của mình,chống đối hoặc âm mưu lật đổ chính quyền,và để bảo vệ chế độ tốt đẹp này pháp luật phải nghiêm minh ngăn chặn những hành vi của bọn chúng,và điều đó là đúng đắn,tất nhiên sẽ có nhữn người theo phe xấu chống đối điều này,sẽ dãy lên như đĩa phải vôi ,chẳng qua vì tiền chứ Trương Duy Nhất bị thế nài các bố cũng chẳng quan tâm đâu

    Trả lờiXóa
  26. hãy mang những con người như' này đến tôi, tôi sẽ đáp ứng hết các nhu cầu tình dục cũng như tiền bạc trai gái đẹp có cả, các bạn hãy đễ ý mà xem , khổ thân mấy bác nông nhân , khi ngáo ngơ chưa biết tình hình như' thế nào trong khi các cán bộ xẩ huyện cũng chiaphải là đang nắm được tình hình thì các cá nhân lưu manh nhanh tay lợi dụng bơm khích bà con , hai2, đặc biệt là cộng đồng công giáo ở đây họ xuất phát từ van ti căng nơi cội nguồn của các cuộc đấu tranh tôn giáo , các chú van ti căng diràng nhữ- không hợp ỡ đất nước việt nam từ xưa đến nay vần theo đạo phật

    Trả lờiXóa
  27. Trương Duy Nhất là ai thì chắc ai quan tâm đến tình hình chính trị trong nước chút là biết thôi mà, một kẻ chuyên đi dựng chuyện để xuyên tạc, nói xấu, nói lung tung nhằm nói xấu là hạ uy tín của nước ta đối với quốc tế, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của người dân vào Đảng và Chính quyền, mà thủ đoạn bọn này hay dùng là chúng thường nói đến dân chủ và nhân quyền, chúng dựa vào một số sai phạm của cán bộ đã được phát hiện và xử lý kịp thời để vu khống toàn bộ, trong khi đó người dân không hiểu được rằng, tập thể thì không thể tránh khỏi những kẻ xấu, do đó điều mà chính quyền cần làm bây giờ là cần phải làm cho người dân hiểu

    Trả lờiXóa
  28. Blog sinh ra vô tình lại là nơi để bọn phản động tuyên truyền chống phá. Nếu trên đây có tí sự thật thì cũng chẳng phải nói nhiều. Đằng này đưa ra là nói xấu là chửi đảng vô căn cứ như thế thì biết ngay là phản động. làm sao cho đất nước tốt hơn chứ ngồi đó mà chửi bới thì ích gì. Hại nước hại dân.

    Trả lờiXóa
  29. Cảm thấy tiếc thay cho Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào, zận chú đến nỗi mà đỡ cho nước khác để theo sự chỉ đạo của chúng, đáng tiếc thật đấy, trên đời này có kiểu dân chủ như thế sao, đúng như Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt ấy nhỉ. Thật sự là rất đáng tiếc cho con người như chúng./

    Trả lờiXóa
  30. Trương Duy Nhất Và Phạm Viết Đào là hai kẻ tiếm danh, thực sự là chúng không có tí quyền tự do nào cả. không có cái gì gọi là dân chủ cả, bởi tất cả chúng cũng chỉ là làm cho bên ngoài thôi mà, thực sự là đáng tiếc, đáng tiếc quá đi. Thế mà cũng mang cái danh Zan Chủ như đúng rồi ấy, rồi có những hành động gây hại nghiêm trong cho những người xung quanh, thật là khờ khạo.

    Trả lờiXóa
  31. hành vi phạm tội của Nhật là hoàn toàn rõ ràng, hắn đã tuyên truyền rất nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc chống đối, phá hoại an ninh tư tưởng trong nước ta, hắn đáng nhẽ còn phải bị tử hình thì hơn, những loại người thiếu hiểu biết như vậy thì không nên có mặt trên trái đất này, hắn không hề tôn trọng sự đoàn kết trong quần chúng nhân dân, hắn dùng lời văn lời lẽ kệch cỡm ngu xuẩn xuyên tạc sự thật,

    Trả lờiXóa
  32. Viết blog là một trào lưu đã có từ xưa lắm rồi. Blog là một cuốn nhật ký điện tử của mỗi người có thể chia sẽ cho người khác xem cùng, có thể được người đọc bình luật góp ý. Tuy nhiên cũng chính vì thế xuất hiện nhiều blogger với mục đích viết blog tuyên truyền xuyên tạc chống phá c

    Trả lờiXóa
  33. Viết blog là một trào lưu đã có từ xưa lắm rồi. Blog là một cuốn nhật ký điện tử của mỗi người có thể chia sẽ cho người khác xem cùng, có thể được người đọc bình luật góp ý. Tuy nhiên cũng chính vì thế xuất hiện nhiều blogger với mục đích viết blog tuyên truyền xuyên tạc chống phá cách mạng việt nam. Do vậy các ban đọc hãy tìm và đả kích những blogger như vậy làm cho các blog được trong sáng hơn

    Trả lờiXóa
  34. Thế đấy , tưởng là tôn trọng người ta thế nào , hóa ra ví người ta với cục xương để cho người khác gặm , tôn trọng người ta quá nhỉ , hay là mục đích chính không phải bênh vực nhà báo này mà còn có mục đích khác , nhắm vào mục đích khác cơ , chẳng hiểu hàm ý sâu xa của tác giả là gì đây nữa , khó hiểu quá đi mất , chư tôi nghĩ nếu như bênh vực người ta thì đã không có cách nói như vậy rồi

    Trả lờiXóa
  35. Blog bây giờ là một hình thức ghi lại cac hoạt động, các sự kiện của bản thân rất quen thuộc nhất là đối với các bạn trẻ. Blog có thể tự do bày tỏ sơ thích, ý nghĩ tình cảm mà ít phải bó buộc. vâng nếu ông viết blog mà không vi phạm không có nội dung xấu nội dung chống lại đất nước vi phạm pháp luật thì các ông viết thoải mái Tuy nhiên nếu các blog tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam thì vẫn bị pháp luật xử lý do vậy chúng ta viêt blog phải chú ý tới pháp luật

    Trả lờiXóa
  36. Blog là nơi mà bất cứ ai cũng có thể thực hành quyền được nói, quyền được mở miệng. Nhưng thực trạng ở nước ta thì blog đang trở thành phương tiện để những kẻ phản động viết bài với mục đích đưa tin sai lệch nhằm chống phá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta chứ rất ít công dụng là nơi chia sẻ được người dùng thực hiện. Những kẻ xấu đang biến blog là phương tiện đắc lực cho công cuộc chia rẽ đất nước ta, đòi ly khai, đa đảng và đó chính là mũi nhọn mà các nhà chức trách của chúng ta cần triển khai để chúng không còn tác oai tác quái như trước nữa.Trương Duy Nhất hay Phan Viết Đào, giá như họ có ý thức, có chút lương tâm dùng vào những việc làm có ích xây dựng xã hội thay vì tham gia các hoạt động không có ý nghĩa xa với nhân dân

    Trả lờiXóa
  37. viết blogs là một cách thể hiện quan điểm của chính cá nhân mình, thậm trí đó là cây bút chiến tác dụng nhất trong thời buổi công nghệ thông tin này. nó có tách dụng làm lung lay ý trí của một số người nếu như ko có lập trường tư tưởng vững vàng về đảng, về nhà nước , mà thủ đoạn bọn này hay dùng là chúng thường nói đến dân chủ và nhân quyền, chúng dựa vào một số sai phạm của cán bộ đã được phát hiện và xử lý kịp thời để vu khống toàn bộ, trong khi đó người dân không hiểu được rằng, tập thể thì không thể tránh khỏi những kẻ xấu, do đó điều mà chính quyền cần làm bây giờ là cần phải làm cho người dân hiểu

    Trả lờiXóa
  38. Có lẽ đây lại cái để một số kẻ bám vào đây , trước đây là Lê Quốc Quân, giờ lại là Trương Duy Nhất, lúc chưa xét xử thì lời lẽ nghe có vẻ như rất oan ức và nói rất nhiều nhưng sau khi xét xử, sau khi chúng ta đã thấy được những bằng chứng không thể nào chối cãi được thì lại chẳng thấy nhắc đến e nữa là sao đây.

    Trả lờiXóa
  39. Ở trường, em nó là học sinh của một gia đình khó khăn, vậy mà lấy đâu ra tiền mua máy ảnh, điện thoại, laptop...đã vậy, đến hôm hẹn giờ cho thùng truyền đơn nổ, lẫn trong đống truyền đơn còn có thêm các loại tiền mệnh giá khác nhau. Cái tiền đó không phải của mấy bác phản quốc thì là của ai, đâu ai rảnh quá vậy. Còn em nó có làm không người dân người ta chứng kiến hết rồi, các vị cứ ngồi mà phán

    Trả lờiXóa
  40. Tôi thấy việc vi phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật là đúng rồi. Nhất có cái nhìn khác, cái nhìn lệch lạc để rồi xâm phạm đến quyền lợi ích của người khác nên việc bắt xử lý người vi pháp pháp luật đó là cái kết tất yếu mà ai cũng hiểu chẳng có gì phải bàn cãi ở đây. Vì vậy nên cần có cái nhìn đúng đắn hơn

    Trả lờiXóa
  41. Họ chưa đủ nhận thức về chính trị để rồi nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu đi theo con đường sai trái,trái với ý nguyện của toàn thể nhân dân,toàn thể dân tộc Việt Nam là sống trong môi trường hòa bình, những kẻ này đã quá đi sai con đường , đã quá đáng với những gì mà chúng đã gây ra, thật không thể chấp nhận được./

    Trả lờiXóa
  42. Trong cuộc đời không ai có thể dám chắc là không có những lúc không tỉnh táo sáng suốt được bởi vì sẽ có những lúc chúng ta nóng vội không nhìn nhận được vấn đề một cách đúng đắn nên sẽ có thể có những hành vi sai trái. Tuy nhiên nó không phải đã chấm dứt mà nếu biết nhận lỗi sửa chữa những lỗi lầm đấy thì vẫn có thể làm lại cuộc đời. Ở đây thì Trương Duy Nhất là một con người đã vi phạm pháp luật lại còn cố chấp cố tình lún sâu vào con đường phạm pháp thì hãy cứ để cho luật pháp trừng trị con người này

    Trả lờiXóa
  43. Phạm Viết Đào phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì đã phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.Theo tôi thì chuyện gì cũng thế thôi , mình không làm gì phạm pháp , làm chuyện xấu thì chẳng pháp luật nào bắt tội cả. Thật đáng đời cho một con người với nhiều ý đồ xấu.

    Trả lờiXóa
  44. Trương Duy Nhất , Phạm Viết Đào toàn những tên vì tiền mà bất chấp tất lương tâm nghề nghiệp. Là một nhà báo đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ư? Ngụy biện, thối nát. Đó chỉ là thủ đoạn kiếm tiền của bọn phản động bán nước. Không thể chấp nhận cái lý sự cùn rằng tôi yêu nước, yêu dân tộc nhưng tôi lại đi chống phá Đảng. Đó chỉ là lý sự của những tên thất học, thiếu suy nghĩ. Xin đừng có tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa thưa 'ngài" Trương Duy Nhất , Phạm Viết Đào à!

    Trả lờiXóa
  45. ai cũng có quyền tự do ngôn luận đúng không và ai cũng có thể làm chủ một trang nào đó nhưng để có được sự quan tâm của mọi người thì những bài viết cần phải có sự chính xác ,viết đúng sự thật ,không xuyên tạc ,không viết bài ảnh hưởng đến người khác hoặc ảnh hưởng đến cơ quan hay tổ chức nào.Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người lợi dụng blog để làm những việc không hay,ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác và hơn nữa là còn vi phạm pháp luật cho nên chúng ta cần phải thật sự chú ý đến những cái đấy chứ không cẩn thận là có thể vào ngồi tù lúc nào không hay đâu.

    Trả lờiXóa
  46. Thật sự những phần tử này, những con người chỉ muốn đất nước đi xuống, phá hoại đảng nhà nước ta thì ai thương ai tiếc chúng phải bị xử thật nặng bởi những hành động của chúng gây ra, bài viết càng viết càng thấy sự ngu si của tác giả, dường như chúng viết cái này nhằm bảo vệ cho 2 đối tượng này hay sao ấy, đối với cái cá nhân, hay tổ chức đi ngược lại với lợi ích của đất nước thì phải bị đẩy ra khỏi xã hội đó là điều tất nhiên ko phải bàn cải nhiều!

    Trả lờiXóa
  47. Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào là những người không có đạo đức, không có tư duy bởi những hành động ngu ngốc khi tuyên truyền chống phá đất nước, một đất nước muốn phát triển được cần phải xử lý những phần tử phá rối như thế. Hành vi của chúng thực hiện trái với quy định của pháp luật bị xử lý theo quy định của pháp luật là thích đáng vậy mà các nhà rận chủ vẫn không ngừng kêu oan không hiểu họ có tôn trọng pháp luật VN không nữa .

    Trả lờiXóa
  48. thiết nghĩ, một nhà nước với đầy đủ công cụ pháp luật trong tay, với sự ủng hộ của nhân dân, và thậm chí là cả nhiều quốc gia khác trên thế giới. chẳng có lý do gì để họ phải sợ mấy cái thằng "ăn không, nói có" như thằng cu nhất này cả. Đã vi phạm pháp luật, có đầy đủ chứng cứ của người phạm tội trong tay là họ bắt thôi, chẳng phải xoắn thằng nào cả. Nước nào cũng vậy thôi, kể cả "bố Mỹ" đang tài trợ cho các vị quay về phá VN cũng vậy thôi

    Trả lờiXóa
  49. một kẻ có chủ trương phá hoại, lật đổ vì lợi ích cá nhân, vì mấy đồng đô la nhận lương hàng tháng từ hải ngoại gửi về mà làm những việc làm có hại cho đất nước cần phải được pháp luật trừng trị nghiêm khắc hơn,thật đáng khinh cho những hành động của hắn.bên ngoài thì thể hiện mình là người có con mắt dân chủ, tiến bộ và dám nhìn thẳng, nói thật nhưng thật ra hắn chỉ muốn phục vụ lợi ích riêng mình hắn thôi,nhận được tiền là việc gì cũng làm,không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  50. Từ khi đọc cái tiêu đề bài viết của cái lũ phản động này đã thấy cái sự ngu học của bọn chúng rồi. Không biết là là đầu chúng có não không nữa hay là loại não phẳng, não ngắn chăng. Với cái tên Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào thì ai mà chả biết được cái bản chất thật con người của chúng,toàn những tên bán nước giả danh tri thức và đã bị nhà nước ta trừng trị bằng các hình phạt thích đáng vì các tội danh mà chúng gây ra.

    Trả lờiXóa
  51. Làm người phải lấy chữc đức làm trọng. Con người ta càng giỏi càng phải khiêm tốn, không được coi thường người khác. Có những người tài vì bất mãn với nhà nước, với chế độ, họ cho rằng mình xứng đáng với vị trí cao hơn trong xã hội, vị trí mà nhà nước phân công cho họ nên họ sinh ra đố ky, tiêu cực, từ đố kỵ, tiêu cực đó họ đi đến con đường chống đối lại nhà nước, lại Đảng, chống lại nhân dân. Tham vọng của họ quá lớn, hay nói đúng hơn cái tôi ích kỷ đã điều khiển họ. Mong rằng nhà nước ta cần quan tâm đến vấn đề giáo dục tư tưởng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để không xảy những việc như trê

    Trả lờiXóa
  52. lại thêm một người nữa vốn thuộc hàng ngũ trí thức sa lầy. tất cả là do lối suy nghĩ ngông cuồng, tự cho mình giỏi giang mà coi thường người khác. Ông Đào, tôi biết không nhiều người giỏi đc như ông, nhưng ông phải vì thế mà cùng vực người ta dậy, gây dựng nhiều người có năng lực chứ ông ôm khư khư khả năng của ông rồi đòi hỏi mà không thu phục lòng người, ai tin tưởng ông mà đưa ông làm lãnh đạo. đừng đòi hỏi khi không cống hiến!

    Trả lờiXóa
  53. Từng là Thanh tra bộ văn hóa và cũng là người có khả năng viết lách. ông cũng từng là người xử lý rất nhiều vi phạm về văn hóa về báo chí. tưởng là ông có thể là một trong những lá cờ tiên phong trong công tác đẩy lùi các tư tưởng sai trái, chống đảng và nhà nước thì giờ đây chính ông lại lao vào con đường tội lỗi ấy. thật buồn .

    Trả lờiXóa
  54. Phạm Viết Đào chắc có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì nữa là một kẻ suy thoái về đạo đức, lối sống, thường xuyên kích động chóng phá chính quyền ta. Chính vì những hoạt động đó thì việc tên này bị đưa ra xử lí trước pháp luật là điều hoàn toàn dễ hiẽu. Mong rằng tòa án sẽ xử hắn đúng người đúng tôi!

    Trả lờiXóa
  55. Có thể nói giờ đây đất nước ta đã được hòa bình, nhân dân có cuộc sống khá ổn định, đó là nhờ vào sư hinh sinh đấu tranh dũng cảm của ông cha ta trong thời kì chiến tranh. Và giờ đây khi đất nước đã hòa bình thì thế hệ trẻ chúng ta cần nêu cao tinh thần đấu tranh, cảnh giác trước những hoạt độngc hống phá của các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa
  56. ội danh của Phạm Viết Đào đã rõ ràng và không chóng thì chầy, cũng sẽ bị tuyên phạt những hình phạt thích đáng mà thôi. Thế nhưng, có thể nào khi phiên tòa xử Phạm Viết Đào diễn ra thì lại có nhiều kẻ đi biểu tình phá rối như lần xử Trương Duy Nhất hay Lê Quốc Quân không nhỉ?? Cùng hội cùng thuyền cơ mà, biết đâu chừng lại gây rối lần nữa thì sao?

    Trả lờiXóa
  57. Lại thêm một blogger chuẩn bị xét xử ,đó là blogger Phạm Viết Đào . khi mà trước đó đã có trương duy nhất cũng là một blogger đã bị pháp luật xử lý với 2 năm tù bởi các bài viết xuyên tạc ,lời lẽ bôi nhọ Đảng và nhà nước .Các hành động viết bài của blogger Phạm Viết Đào cũng giống như Trương duy nhất vậy,chắc chắn rằng Phạm Viết Đào sẽ bị xử lý theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  58. Những kẻ này xứng đáng được ra trước pháp luật để nhận được sự trừng trị từ phía pháp luật của nhà nước ta.Chúng đã cố tình lập ra các blog để chống phá nhà nước.Những blog này chủ yếu là lựa chọn về phương hướng đòi tự do dân chủ,thế nên chúng cần phải nhận được sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  59. Sau blogger Trương Duy Nhất lại có blogger Phạm Viết Đào , thế giới mạng có thêm những anh hùng bàn phím bất mãn, đi ngược lại những gì mà ông bà, cha mẹ họ đã theo. những hành động lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần được xử lí nghiêm minh, không được đê những hành động của họ xâm phạm tới cuộc sống bình yên của nhân dân, sự ổn định, phát triển của đất nước.

    Trả lờiXóa
  60. thật nguy hiểm và đáng lo ngại khi những con người có tri thức, đã một thời trung thành với Đảng, một thời cống hiến cho đất nước giờ lại quay lại với Đảng, chế độ, những Lê Hiếu Đằng, Đặng Xương HÙng, có cả nhà văn Nguyên Ngọc...và giờ lại là Phạm Viết Đào. một hiện tượng nhạy cảm cần có những biện pháp kịp thời giải quyết trước khi các thế lực thù địch hiện thực hóa mục tiêu của mình. đó là âm mưu diễn biến hòa bình, đánh vào nội bộ của ta gây chia rẽ, mất đoàn kết và đó là nguy cơ lớn nhất đe dọa nền an ninh quốc gia

    Trả lờiXóa
  61. quá tốn cơm tù ấy chứ, nuôi một kẻ thần kinh trong tù là không gì tốn bằng, những người tù bình thường khác còn minh mẫn lao động làm việc như làm gỗ, trồng rau củ,… khối việc thế nhưng những kẻ thần kinh mà zô tù thì làm đc j, ta lại phải nuôi chũng 100%

    Trả lờiXóa
  62. đề nghị cho đào nhốt cùng với Cù Huy Hà Vũ để hai thằng điên được hội ngộ được cùng nhau bàn xem thằng nào điên hơn thằng nào khùng hơn,à đúng rồi cho Đào vào tuyệt thực chung với Cù Vũ đi.mấy khi có bạn vào tuyệt thực chung để ghi kỷ lục ghi lét.nhịn ăn một tháng không chết.ông đào vòa làm kỷ lục nhịn tắm một tháng không ghẻ nhĩ

    Trả lờiXóa
  63. lại một người nữa trở thành huyền thoại trong lòng bọn rận chủ,sau khi anh cù ra đi thi anh Đào tiếp bước.chữ Đào liền vời chữ ao một vần.anh đã bị out ra khỏi tầng lớp trí thức có sức nặng trong các bậc lão thành cách mạng mà trở thành kẻ quỵ bước theo bọn rận để anh hùng xa cơ.thời thế chọn anh hùng đây không phải thời của Đào rồi

    Trả lờiXóa
  64. Một truyền nhân mới của anh Cù. những kẻ dốt nát nhưng lại điên cuồng, bấn loạn. luôn thích tỏ ra nguy hiểm hơn người. Luôn muốn thể hiện cái tôi ngông của mình. Những con người luôn nghĩ ra đủ cách, mọi thủ đoạn để chống phá, xuyên tạc nhà nước ta. kích động người khác, gây bức xúc trong nhân dân, trong xã hội, gây bất ổn về chính trị, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Đó là một cái tội, cái tội đối với dân tộc, đối với đất nước. trong khi những người dân khác đang ra sức cố gắng lao động, học tập để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thì những con người như thế này lại tìm mọi cách chống phá nhà nước ta. thật là đáng bị trừng trị.

    Trả lờiXóa
  65. 19/03/2014 sẽ là một ngày bình thường nếu Phạm Viết Đào không phải là một nhà văn và sau đó là một tay Blogger 'buôn chuyện chính trị". Chỉ tiếc rằng, cái không nên có, nên làm đã trở thành hiện thực và biến một anh công chức về hưu trở thành một bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Đó là đoạn kết buồn của một kẻ nghiệp dư lấn sang sân một cái nghiệp vốn không "quần chúng"....

    Trả lờiXóa
  66. Và trong số những người "thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, quan trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy, từ đó mà tự hạn chế năng lực sáng tạo" có Phạm Viết Đào. Mặc dù mang trên mình là cái danh là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam nhưng thử hỏi cho đến nay cống hiến của Đào dành cho hội là gì và định lượng được bao nhiêu? Dẫu biết rằng, trong một tập thể hội chúng ta không thể cứ yêu cầu trăm người như một nhưng với một cá nhân có thời gian gắn bó với hội lâu đến vậy và tuổi đời cũng không hề ít như Đào thì việc có cho mình "chút đỉnh" là chuyện nằm trong tầm tay; không lẽ ông không có gì để viết, để thể hiện với bạn b

    Trả lờiXóa
  67. Và trong số những người "thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, quan trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy, từ đó mà tự hạn chế năng lực sáng tạo" có Phạm Viết Đào. Mặc dù mang trên mình là cái danh là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam nhưng thử hỏi cho đến nay cống hiến của Đào dành cho hội là gì và định lượng được bao nhiêu? Dẫu biết rằng, trong một tập thể hội chúng ta không thể cứ yêu cầu trăm người như một nhưng với một cá nhân có thời gian gắn bó với hội lâu đến vậy và tuổi đời cũng không hề ít như Đào thì việc có cho mình "chút đỉnh" là chuyện nằm trong tầm tay; không lẽ ông không có gì để viết, để thể hiện với bạn bè đồng nghiệp, với cái danh mình đang mang lên mình.

    Trả lờiXóa
  68. Thật không hiểu cho những con người như thế, chúng ngang nhiên đi phá hoại nhà nước ta, chống phá nhà nước ta mà ông cha ta đã hi sinh biết bao sương máu. Chỉ vì những đồng tiền bẩn thỉu, lợi ích đê hèn mà chúng đi phá hoại dân tộc ta. Những kẻ như thế bị trừng trị là thích đáng cho chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
  69. Ngày còn đi làm, ông Phạm Viết Đào đã có tiếng là hay phá thối, đâm bị thóc chọc bị gạo. Ông này moi móc sự việc không có tính xây dựng. Lúc nào cũng thích kiểu thể hiện ta đây là bố chúng mày.

    Trả lờiXóa
  70. Dù là ai cũng không thể dùng mạng xã hội để chống phá nhà nước. Không quốc gia nào chấp nhận công dân tuyên truyền chống phá nhà nước. Đừng có ảo tưởng là có nơi thiên đường nào chấp nhận điều trái khoáy đó.

    Trả lờiXóa
  71. Số phận của những người vì đồng tiền làm mờ mắt, vì đồng tiền mà đã mất đi giá trị và tư cách con người thì chỉ như vậy thôi. Mong rằng ông Đào này sẽ có một bản án thích hợp để khiến cho những kẻ mà tham tiền của bọn phản động như ông có suy nghĩ lại trước khi đến con đường bán nước

    Trả lờiXóa
  72. Đã biết là việc phạm pháp mà vẫn làm, phải chăng nhưng con người như ông Đào này đã mất nhân tính, một dân ộc Việt Nam từ xưa với những truyền thống yêu nước thương dân cao quý lại có những kẻ bán rẻ đất nước như ông Đào thì quả là xấu hổ

    Trả lờiXóa
  73. Với cái tên được ăn được học có trình độ học vấn thế mà những hành động của hắn chả khác nào kẻ ngu học. Chúng đi lai phản bội Tổ quốc mình, dân tộc mình để đi làm những kẻ bán nước, những con chó săn cho bọn phản động. Những tên này đáng bị trừng trị trước pháp luật cho đáng đời chúng.

    Trả lờiXóa
  74. Khi có tin ông Phạm Viết Đào bị bắt vì tội " lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 Luật hình sự Việt Nam. Bệnh là như vậy, nhưng tôi thấy hơi lạ về căn nguyên của bệnh. Loại như Lập, Diện, Thụy… còn có thể mắc lỗi này vì tụi ấy là nhà văn hay sống theo cảm tính chứ không theo lí tính. Đằng này Đào đã có thâm niên hàng chục năm là thanh tra ngành Văn hóa, thông tin. Như người ta nói, trong thời gian tại nhiệm, ông Đào đã phát hiện không ít vụ vi phạm của báo chí. Vậy thì vì cái gì? Câu hỏi này đã buộc tôi phải sang lại kho blog của lão để tìm căn nguyên làm cho ông Đào mắc bệnh.

    Trả lờiXóa
  75. ông Đào bị ám thị bởi tà khí của tiềm năng con người khi tháp tùng các đoàn ngoại cảm đi gọi hồn. La một người có học hành, thậm chí là được học ở phương Tây, vậy mà ông đắm đuối, mê muội với lên đồng, ngoại cảm, hô hào, quảng bá cho những thứ đó. Không biết động lực nào đẩy ông vào chốn thánh thần mà thấy ông dành không ít thời gian cho nó. Con người ta, nếu đi theo đường tâm linh mà đến mức mê muội thì mất hết sự tỉnh táo, rất dễ phán bừa.

    Trả lờiXóa
  76. Lại một người nữa có địa vị trong xã hội đi vào con đường đen tối. Vì thù ghét và lợi ích cá nhân mà có những hành vi mang tính chất phản động, việc ông Đào bị bắt cũng là dễ hiểu. Nhưng có câu hỏi đặt ra là ông Đào có liên quan đến Diện, Ba Sàm... gì đó không mà các thủ đoạn giống giống nhau như vậy? Là người có kiến thức và làm việc bao năm trong ngành văn hóa, thông tin mà lại cuồng mê ngoại cảm gọi hồn, chìm đắm trong thế giới ảo, đáng buồn cho người như ông Đào.

    Trả lờiXóa
  77. Ông ta mắc chứng vĩ cuồng thảo nào ông ta lại có kiểu coi mình là nhất, mình giỏi giang trên tài người khác nhưng lại không được vị trí thích hợp. Ông ta làm đến Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam. Đến rồi nhưng vẫn chưa thỏa mãn bản chất tham lam vốn có của ông ta. Giờ đây ông ta quay lưng lại với đất nước thì dù có nhiều tiền nhưng sự tôn trọng của mọi người với ông ta trở thành con số 0

    Trả lờiXóa
  78. Vừa đọc qua tiểu sử mấy anh phạm viết đào này ! nửa trước thì có vẻ là hàm hố đó những có nửa sau cuộc đời của anh sẽ không được như mơ rồi ! tội gì chứ cái tội phá hoại nhà nước thì không thể chấp nhận được ! có lẽ rõ phần đời còn lại anh hơi ngu muội đầu óc lú lẫn nên mới nghe theo đám phản động làm liều thôi ! rồi sau còn nhiều chiến hữu nữa ! cứ chờ xem :)

    Trả lờiXóa
  79. Phạm Viết Đào đúng là một kẻ biết học nhưng không biết khôn, đến tuổi bây giờ cũng đã già rồi mà sao ông không khôn ra được tí nào thế, ông lại để cho cái bọn phản động ngu si lôi kéo, kích động thế, ông không nhận ra được đúng sai à hay là vì tiền vậy ông Đào, tôi nhục thay cho ông đấy, ông nên vào tù mà ngẫm nghĩ lại đi.

    Trả lờiXóa
  80. Bắt, phải bắt hết những kẻ lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống Nhà nước mới được. Những kẻ như Đào Thụy, Diện, Linh…phải cho ở tù để chừa cái thói ăn tục nói càn đi. Chứ cứ không bắt cái bọn này để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi như thế không được. Đã là pháp luật thì phải nghiêm minh không nên tạo thêm cơ hội cho mấy kẻ bất trị này được. Đào là một tên chuyên viết lách chống Đảng đây mà. Cần thiết phải khởi tố cho lão đi tù đi cho lão biết thế nào là pháp luật. Cần thiết phải kiểm tra chặt chẽ lại các hoạt động của các blog như của Đào để tránh các hoạt động xuyên tạc của các bloger kiểu như Đào.

    Trả lờiXóa
  81. Sau Đào rồi sẽ đến Diện, Thụy, bọ Lập, Chênh,… cho hết vào tù đi. Mấy ông này cũng giống nhau thôi mà, số phận các ông rồi cũng đi cùng nhau hết. Ở đời là chuyện xấu thì bị trừng phạt là lẽ đương nhiên, khi người ta cho các ông con đường rút lui thì các ông không thèm nghĩ đến, không lựa chọn nó. Giờ thì có lẽ cũng quá muộn để quay lại hay chăng cái tư tưởng khác người của các ông, nó ăn sâu vào máu rồi đâu thể thay đổi được. Các ông còn lởn vởn ngoài vòng pháp luật hãy cứ chờ đợi

    Trả lờiXóa