Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Hôm nay máu nông dân Văn Giang lại đổ !

   Sáng nay, dưới sự bảo kê của đám xã hội đen được Vihajico thuê, máy móc thi công của Việt Hưng đã tiếp tục lấn chiếm, xúc phá ruộng của bà con xã Xuân quan.
    Nông dân đã thông báo cho nhau biết và ra ruộng giữ ruộng đất của mình, máy móc thi công của doanh nghiệp sau khi đã đào múc được một đoạn mương đã phải bỏ chạy khi bà con kéo ra. Nông dân giữ lại một máy tại hiện trường và yêu cầu san trả lại mương do chúng múc trộm. 

                        Dân lại phải kéo nhau ra giữ đất.


  Đám côn đồ đã kéo ra hơn hai chục tên, hành hung bất kể người nào kể cả bà già, phụ nữ :


Tên Hà " cụt" ra lệnh đánh bất kể người nào chúng gặp. Chị Sáng đang giơ khẩu hiệu, yêu cầu dừng máy thi công thì bị chúng vụt gập tới tấp khiến gãy tay, ngất xỉu tại chỗ.


Bà con đã khẩn trương mang chị Sáng đi cấp cứu, băng bó bột.



Côn đồ đánh vào đầu phụ nữ Xuân Quan.


Máu của nông dân lại đổ tại ruộng đất của họ. 
Phụ nữ trẻ cũng bị đánh bằng gậy gộc và xẻng.


Đàn ông cũng bị tấn công dã man.

  Côn đồ dùng xẻng tấn công dân Xuân Quan.
Đa số bà con là phụ nữ, người già phải túc trực canh giữ ruộng của mình.

Bác nông dân này bị chúng đánh bằng gậy

Nông dân phải tự sơ cứu cho nhau.
   Một phụ nữ tên là Sáng - thôn 4 xã Xuân Quan - bị chúng đánh gãy tay  hiện đang được bà con đưa đi bệnh viện để cấp cứu, băng bó bột. Nhân dân hiện rất căm phẫn đám côn đồ này, họ tuyên bố sẽ quyết tâm giữ ruộng của mình kể cả còn phải đổ máu nhiều hơn nữa.
     Nguồn tin từ các nông dân cho biết :cầm đầu đám  xã hội đen có tên là Hà - biệt danh là " cụt"  ( ngụ tại thôn 2 xã Văn Đức, Gia Lâm Hà nội) được doanh nghiệp thuê để trấn áp dân. Tên này  tuyên bố : " đập chết một mạng người chúng mày, tao sẽ được thêm mười triệu" ! 
    Bà con đang cho điều tra hồ sơ thân nhân của  tên này và sẽ cung cấp ảnh và các thông tin của hắn và đồng bọn, đưa lên công luận.

26 nhận xét:

  1. Chúc TS Xuân Diện sức khỏe, giữ vững niềm tin và cảnh giác cao độ.
    Đuối lý, "nhóm lợi ích Văn Giang" chơi bài côn đồ với sự làm ngơ của chính quyền. Và đó là cơ hội tốt để "chơi bẩn" cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm hơn các trường hợp "tự nguyện đến đồn Công an" để rồi "tự tử"....
    Đến giờ này, "nhóm lợi ích Văn Giang" là ai đã rất rõ ràng.

    Trả lờiXóa
  2. Chính quyền ở đâu khi côn đồ lộng hành bất chấp Luật pháp? Hay là tự do rồi, mạnh ai nấy sống? Người dân 3 xã mà có mấy người vậy sao? Chịu nhục à? Khốn khổ khốn nạn nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. CA còn mãi giữ gìn trật tự những đâu đâu (theo lời ngài bộ trưởng chốn nghị trường).
    Sự việc xảy ra ở Văn Giang ngày càng coi thường pháp luật, chính quyền quay mặt làm ngơ...
    Đến một lúc nào đó chính đồng bào thay mặt chính quyền xử bọn xã hội đen thì...thiên hạ đại loạn !!!
    Cái nảy xảy cái ung biết đâu mà ngờ?

    TH

    Trả lờiXóa
  4. Xã hội Việt Nam hiện nay không còn pháp luật nữa rồi, chính quyền giờ đã dùng đến xã hội đen để trấn áp nhân dân thì chẳng còn gì để nói cả. Vì vậy bà con Văn Giang cần phải đoàn kết một lòng để tạo thành sức mạnh thì sẽ chiến thắng dù cho máu có phải đổ thêm nữa. Bà con nông dân trên khắp đất nước Việt sẽ đứng về phía bà con Văn Giang chiến đấu vì lẽ phải.

    Trả lờiXóa
  5. Hãy vận động ,làm công tác tư tưởng cho bố mẹ ,anh em họ hàng của tên Hà cụt và những tên xã hội đen ,ra giữ đất cùng bà con .Bảo vệ mình nếu có xẩy ra điều đáng tiếc là không có tội ,bởi vậy bà con phải đoàn kết hiệp thương bảo vệ nhau ,đánh trả bọn chúng .

    Trả lờiXóa
  6. Mạc Trí 03:04 Ngày 15 tháng 6 năm 2012 viết:
    "Xã hội Việt Nam hiện nay không còn pháp luật nữa rồi, chính quyền giờ đã dùng đến xã hội đen để trấn áp nhân dân ..."
    Phải chăng đây là thành tích mới của Nguyễn Tấn Dũng ?
    Máu của dân quê đã đổ, và còn đổ nữa!

    Trả lờiXóa
  7. Các ông Bộ trưởng ơi! Các ông bà ĐBQH ơi! Họp nhiều, nói nhiều mà làm gì, về Văn Giang mà xem những người đóng thuế nuôi các ông bà đang bị côn đồ xã hội đen trấn áp hành hung kia kìa.

    Trả lờiXóa
  8. Thực ra bọn này cũng chưa dùng đất để xây cất gì, chúng chỉ muốn dằn mặt bà con nông dân. Như vậy rõ ràng là cái ác đang ngự trị trong tâm hồn của những người Việt mà cách đây chỉ vài năm, vẫn còn là người lương thiện. Cái gì đã dẫn đến sự sa đọa này ?

    Trả lờiXóa
  9. Tôi nghĩ rằng không cần phải chất vấn BTBCA làm gì sau vụ này thì ông trần huy ngạn GĐCA tỉnh hưng yên và ông trần đại quang BTBCA sẽ sấu hổ vì đã nhận những đồng lương từ tiền mồ hôi nước mắt của dân mà lại bất lực trước sự việc làm vô pháp luật của chủ doanh nghiệp và bọn côn đồ xã hội đen này . Tôi nghĩ là hai ông này sẽ từ trức cho yên phận thôi chứ hai ông này dù có 10 lá gan cũng chẳng giám ho hoe động đếm chứ đừng nói là vụ này sẽ điều tra và sử lý công minh vì bà CTHĐQT của doanh nghiệm này là tiểu thư nhà ông thủ tướng chính phủ đương thời cơ mà !

    Trả lờiXóa
  10. Theo tôi, đây là cái bẫy đang giăng ra, các bác ạ. Hãy kết hợp với chuyện ông Lê Thăng Long được "ân xá" một cách vội vã khác thường, không trùng dịp lễ nào cả, để rồi xuất hiện cuộc vận động phong trào "Con đường VN", rùm beng và hấp tấp một cách càng bất thường hơn.

    Không có sự bật đèn xanh - thậm chí phải hiểu là sự ra lệnh - từ một cấp rất cao nào đó, tôi nghĩ Chủ đầu tư Ecopark có uống mật gấu cũng không dám thuê côn đồ mạnh tay với nông dân ở ngay điểm nóng Văn Giang đến thế.

    Đây rất có thể là một cái bẫy, cố tình khiêu khích dân chúng để có cớ mà mở cuộc bắt bớ nhiều người và đàn áp mạnh trên diện rộng. Mục tiêu nhắm tới tất nhiên là những người đang có nhiều uy tín trong dân.

    Theo tôi, các bác nông dân Văn Giang nên tạm thời "rút lui" khỏi khu vực cưỡng chế và hãy kết hợp cùng nông dân các địa phương khác tập trung đấu tranh pháp lý ở ngay các cơ quan trung ương tại thủ đô. Ở đó an toàn hơn và hiệu quả hơn.

    Thời gian đang ủng hộ người dân, cho nên chúng ta chưa cần phải vội. Hãy cứ để những "cú đấm" của ai đó trúng vào khoảng không, và họ càng "đấm" thì càng hụt hơi, mất sức.

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Tấn Dũng ơi,
    Đúng như ông nói, nhất quyết không dùng Quân đội để cưỡng chế ... chỉ dùng côn đồ, dao kiếm gậy gộc thôi đây nè.

    Trả lờiXóa
  12. Cực lực lên án hành động côn đồ của bọn lợi ích nhóm ecopart. Bà con Văn Giang hãy yên tâm, còn Đảng còn chính quyền nhân dân bảo vệ, nếu không đã không còn chính quyền.

    Trả lờiXóa
  13. Tôi nghĩ bà con Văn Giang nên tập trung lại vây quanh tụi xã hội đen làm nó một trận, nhớ khi đi mang theo dây thừng để cột tụi nó dây thiệt dài càng tốt. Bà con vòng ngoài tụi nó vòng trong thì ... bắt được thằng nào thì lột hết áo quần và cạo trọc đầu phơi nắng ... hiiiiiiiii. Cầu chúc bà con Văn Giang được mọi sự BÌNH AN. Chúc các em trong tuổi ăn học có cuộc sống tốt đẹp, hãy nhìn và yêu thương cha mẹ, anh chị của các em đã và đang giữ đất để nuôi các em ăn học những người thân của các em có thể thiệt thòi và đau xót về thân xác nhưng không ai lấy được ý chí bảo vệ tương lai của con cái họ.

    Trả lờiXóa
  14. nhìn mà đau lòng quá, trai làng Văn Giang đâu hết cả rồi?

    Trả lờiXóa
  15. Anh chị em ơi!
    Ba mươi năm đời ta có Đảng
    ................
    Lũ bán nước lột da dân nước
    Tan mồ cha cũng rước voi giày
    Máu đà nhúng đỏ bàn tay
    Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào!
    .......................
    Đứng lên cứu tự do, độc lập
    Đứng lên giành ruộng đất, áo cơm!
    Đứng lên thân cỏ, thân rơm
    Búa liềm không sợ súng gươm bạo tàn!!
    ......................
    Áo nâu liền với áo xanh
    Nông thôn cùng với thi thành đứng lên
    Đòi cơm áo, đòi quyền dân chủ
    Đường càng đi đội ngũ càng đông
    Suối ngàn đã chảy thành sông
    Đố ai tát cạn được dòng nước xuôi
    Càng tức nước, càng xui bờ vỡ
    Lòng dân ta như lửa thêm dầu
    Lưỡi lê, mũi súng, nhà tù
    Càng đau, càng khổ, càng thù, càng căm
    .........................
    Dân ta gan dạ anh hùng:
    Trẻ làm đuốc sống, già xông lửa đồn
    Chân toạc máu, chân dồn đuổi giặc
    Tay chém thù, tay sắc như gươm!
    ...........................
    Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa
    Chúng nó chẳng còn mong được nữa
    Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng.
    Những bàn chân từ than bụi, lầy bùn
    Đã bước dưới mặt trời cách mạng.
    Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao – Lạng
    Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu
    Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu
    Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp!
    ...........................
    Mẹ ơi, lau nước mắt
    Làng ta giặc chạy rồi!
    Tre làng ta lại mọc
    Chuối vườn ta xanh chồi
    Trâu ta ra bãi ra đồi
    Đồng ta lại hát hơn mười năm xưa…

    Trả lờiXóa
  16. Người Phan Thiết ở Sài Gòn.lúc 14:15 16 tháng 6, 2012

    Loạn rồi

    Trả lờiXóa
  17. Lần này "quân ta" khôn rồi, không xuất hiện nữa, cứ để bọn xã hội đen đầu trâu mặt ngựa nó xử đám dân Văn Giang. Ta cho quân đi thám thính và theo dõi trực tiếp. Nếu đám xã hội đen mà thắng dân thì coi như tự nhiên mọi chuyện nó như vậy, "quân ta" về mổ lợn uống rượu. Nhưng nếu đám xã hội đen thua thì khi đó "quân ta" sẽ vào cuộc với lý do truy tìm những kẻ gây rối, gây thương tích,... và tìm cách bắt người dân Văn Giang.
    Kiểu như "tọa sơn quan hổ đấu" ấy.

    Khà khà. Thử xem blog nào nói được "quân ta" vụ này.

    Đám cờ lốc biết được sự lợi hại của "xã hội hỗn độn - cả đỏ cả đen" là như thế nào chưa?

    Khà khà.

    Trả lờiXóa
  18. Nhà cầm quyền Hưng Yên và đồng bọn Ecopark bây giờ dùng mưu hèn bẩn là thuê xã hội đen(thực chất bọn Ecopark cũng là xã hội đen cả đấy) đánh đập nông dân, Thương thay cho nông dân Văn Giang vì bị cướp đất còn bị đánh đập dã man như vậy, họ không còn biết bám víu vào đâu vì nhà cầm quyền từ trung ương đến địa phương đều "câm điếc" hết rồi.

    Trả lờiXóa
  19. theo toi dan van giang nen hop nhau lai to chuc mua vai tan min lam it bom tu che nhu dan Irac khoi lo cuop dat trang bi it sung nhu bac doan van vuon thang nao vao ban bo me no di song de bon an cuop de dau cuoi co sao song duoc.phuong cham cua em la tao chet thi cung vai thang chet theo tao

    Trả lờiXóa
  20. Có áp bức sẽ có đấu tranh chống áp bức...Hỡi nông dân hãy vùng lên tự cứu lấy mình.Đoàn kết đại đoàn kết thành công đại thành công...

    Trả lờiXóa
  21. Hóa ra đây là dự án của "đám xã hội đen" giời ạ! Đảng đâu, Chính phủ đâu để đám xã hội đen đàn áp lực lượng cốt cán của cách mạng kìa, hay là đếch cần cái lực lượng này nữa hở đảng?

    Trả lờiXóa
  22. Bà con ơi, nợ máu phải trả bằng máu, đứng dậy đi bà con ơi!

    Trả lờiXóa
  23. Bà con ơi! NDVN anh hùng ơi!Tiên Tổ dòng giống Lạc Hồng ơi!Hãy chứng minh thêm một lần nữa sức mạnh của Bài ca Kết đoàn, và Dậy mà Đi cho xứng danh tinh thần các cụ Lão tướng VN. Anh hùng tử khí hùng nào tử...

    Trả lờiXóa
  24. Cái típ giật đùng đùng!
    Giật tít đúng là nghề của TS Diện

    Trả lờiXóa
  25. chúng nó quay sang dùng " mưu hèn kế bẩn" này là nguy cho bà con rồi.bọn chính quyền và công an lũ " đày tớ" này cũng mù và điếc hết cả rồi.không cho chúng làm "đày tớ" nữa bà con oi!!!

    Trả lờiXóa
  26. Hãy nhìn sang nước láng giềng Trung Quốc ấy, người ta đàn áp còn dã man hơn nhiều, như CA thế này thì vẫn còn nhân đạo chán!!

    Trả lờiXóa