Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Những loại trí thức cục phân - gọi theo cách của Mao.

  Việt nam thời nay có những loại trí thức thúi hơn cục phân ( gọi theo cách gọi của Mao xủng xẻng) : 
 
 Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Quang Thuận  đã ăn cắp chữ nghĩa của nhà thơ Trần Trương.



  Đó là trên văn đàn, còn trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cho dù chỉ liên quan đến vấn đề thiết kế kiến trúc, chúng ta có ông Tiến sỹ Nguyễn Tiến Thuận - giảng viên trường Kiến trúc Hà nội, giám đốc công ty tư vấn thiết kế HAAI nổi tiếng, từng vẽ Trụ sở UBND TP Hà nội bị chê như cái máy chém, vẽ nhà họp Quốc hội tại số 1 Bách Thảo, vẽ Nhà triển lãm cánh diều tại Đồ sơn, vẽ TTTM Mê Linh Plaza...
 Thế nhưng, hãy xem tầm trí thức  của ông  để thán phục : 

Nếu được danh hiệu lớn hơn chắc bò rạp dưới sàn ?

Còn những loại giả danh trí thức như cô con gái ông cựu Tổng giám đốc VTV Vũ Văn Hiến, vợ cũ của Đạo diễn phim Trần Lực, từng bị cảnh sát Úc bắt vì tội mặc nhầm áo da khi vào siêu thị ra thì chỉ là loại trí thức tôm cá. Loại như Lương Ngọc Anh - tội phạm mà Úc đang điều tra vì dính líu đến mafia vụ tiền Polime, dan díu với cả nhân viên ngoại giao Úc thì đích thực là một loại tội phạm đặc biệt.


  Mấy tên như giám đốc Vinaxin vừa vác dao chém người theo báo đăng sáng nay, tên nhân viên thuộc văn phòng Quốc hội giàu có chơi golf rồi ngẫu hứng đá chết ngất phụ nữ nhặt bóng thì đó là loại lưu manh thực sự chứ không phải trí thức trí ngủ gì cả. 
 Sao Việt nam lại có những thế hệ trí thức thúi hoắc như thế ? đó phải chăng là hệ quả của một xã hội được cai trị bằng một thể chế chính trị cũng thúi hoắc, còn tạm thời thì người viết bài này chưa thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác cho phù hợp.

12 nhận xét:

  1. Nhục quá, làm nghệ sĩ của nhân dân mà cúi đầu như con chó của thằng ăn xin thế kia sao.? Chế độ này nó bắt con người phải quy luỵ nhận ơn thế nó mới hài lòng.

    Trả lờiXóa
  2. Đáng lên án những kẻ làm bại hoại gia phong, sỉ nhục đất nước. Nhưng bài viết của tác giả cũng thể hiện sự "thúi hoắc" vì một cá nhân sai trái lại đi đánh đồng với một thể chế chính trị.
    tác giả bài viết đúng là một kẻ trí thức thúi hoắc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thể chế chính trị chỉ đánh đồng được với lũ giòi bọ trong chuồng phân!
      MỘT LŨ GIÒI BỌ LÊN LÀM NGƯỜI!!!!!!!!!

      Xóa
    2. Tui nghĩ ông Trung Duc chắc cũng dạng trí thức như Mao xếnh xáng nói.Ông xem trong LSVN có thời nào trí thức ngu và hèn như thời này không?

      Xóa
    3. tao nghĩ bài viết trên cũng có khác gì đâu. Loại rơm rác mà lại cũng đi chê người.Mấy ông đấy còn hơn chán cái quân phản quốc."Sự thật" và "connhaCM" chắc cũng là giòi bọ trong số đấy nhỉ. Đặt lại tên đi cho đỡ nhục.

      Xóa
    4. Hai thằng sự thật và connhaCM chắc cũng chỉ là những kẻ bất mãn và hay đi chửi người khác làm lộ cái sự ngu dốt của mình thôi

      Xóa
  3. Hình như cái thằng tác giả này nó theo Mao thì phải

    Trả lờiXóa
  4. Thằng Trung duc với mấy cái thằng nặc danh com sau chứng tỏ nó không học Mác -Lê, không học Ku Nghệ, nào là "xây dựng CNXH phải có con người XHCN";"kiến trúc thượng tầng quyết định ý thức xã hội"...Cái tốt thì chúng mày dành cho đảng kính yêu, cái xấu chúng mày bảo của tư bản, đế quốc để lại (mà chúng mày vẫn tìm xơi đều). Trước đây là miền nam, nay thì cả VN mạt vận với lũ chúng mày!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mày nói mà không thấy hổ thẹn ah. sao còn dám bảo vệ cho tư bản hả. Không có Đảng kính yêu thì t nghĩ bọn mày bốc mộ lâu rồi.Ngồi đấy mà nói lung tung.Được ăn được mặc, học hành là ai cho mày hả.

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. tác giả này chắc là fan của Mao rồi. học nói theo cách của Mao. Nói người khác mà không nghĩ lại mình xem. Hay thấy kém người khác nên ghen tức .Tìm cách nói xấu người khác. T nghĩ tác giả này là Nữ rồi

    Trả lờiXóa
  7. Mấy bọn phản động tụi mày nói thế là chửi cha mẹ bọn bay đó. Nói phải biết nghĩ chứ. Ngày trước cha ông, bố mẹ của các ngươi cũng đã đánh đuổi, mất xương máu, mất công nuôi dạy mong chúng mày nên người vậy mà chúng mày đền đáp như thế này đây. Hãy tự đứng trước gương suy xét lại những việc mình đã làm xem có đúng với chữ "nghĩa" không

    Trả lờiXóa