Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Phá nát Đất nước rồi nhận lỗi liệu có được tha thứ ?

 Hiện tình Đất nước đã bị phá nát, kinh tế, văn hóa, chính trị ...đều nát bươm, người đứng đầu đăng đàn và nhận lỗi !
 Nói nhận lỗi thế thôi thì con điếm đứng đường cũng không nghe được, nếu kẻ nào cũng thi nhau phá nát những gì của công trong nhiệm kỳ của mình rồi cứ đàng hoàng ...nhận lỗi thì cũng được bỏ qua ? không có một Đất nước nào lại có cái lối làm việc vớ vẩn kiểu như vậy. Nhìn sang Hàn quốc mà xem, ngay cả khi làm quan về hưu rồi mà Tổng thống  còn phải nhảy núi tự vẫn vì xấu hổ, xấu hổ chỉ đơn giản vì vợ ông ta nhận tiền bẩn trong nhiệm kỳ của ông.
  Nhìn sang Philippines,  cựu Tổng thống cũng mới bị bắt  khẩn cấp vì nghi có tham nhũng, cựu Thủ tướng Thái lan cũng mới bị yêu cầu dẫn giải về nước vì dính tiền bẩn. Còn ở Việt nam thì sao : các tập đoàn quả đấm thép đều do Thủ tướng quản lý, nay đều nát bươm và phá sản hoặc vỡ nợ, thế nhưng anh ta chỉ nhận lỗi, vậy dân chúng liệu có tha thứ cho anh ta và bộ sậu của anh ta ?
 Dân Việt nam quả là hiền hòa, thâm chí còn hạnh phúc nhất nhì Thế giới trong khi kinh tế tài chính đang khó khăn chồng chất. Tại cuộc hội thảo trong lĩnh vực giáo dục có Giáo sư Văn Như Cương tham dự, ông nói : " dân ta hành phúc nhất nhì Thế giới  - kể ra ai đó nói cũng đúng, họ cứ vô tư và hồn nhiên trước tất cả những gì xảy ra, kinh tế khó khăn vẫn cười, học phí gia tăng, chất lượng giáo dục nát bấy vẫn cười, mọi thứ xăng gas điện tăng giá không ngừng - vẫn cười. Thưc tế dân ta đã trở thành một loại dân ...ngớ ngẩn !" người ngớ ngẩn thì đâu quan tâm đến xung quanh, chết đến đít vẫn vui, vẫn hạnh phúc.
 Còn đám nghị gật thì sao ? thử để sau cái kỳ họp Quốc hội này xem đám này làm gì, biểu quyết cái gì, có tiếp tục ngủ gật và vui như bọn ngớ ngẩn hay không ?
 Quốc gia hưng vong - thất phu hữu trách, người xưa nói thế là muốn nhắc nhở đám nghị đang ăn lương của dân nuôi, chúng phải biết ăn cây nào rào cây ấy, ăn cơm dân thì phải lo cho dân. Thế nhưng thực tế từ lâu rồi có phải như vậy không, điều đó đến một lão nông cũng thừa biết câu trả lời.

5 nhận xét:

  1. Đã tự trọng ,chịu nhận lỗi Thì có lỗi hư đốn phải chịu bị phạt chứ ,sao chỉ nói suôn đuoc ! Xin lỗi mặt cứ đực ra ,trơ tráo thì nhận lỗi làm gì .Chỉ có đại gia nuoc mình mất tư cách ,thể thống như vậy ,bỏi thiên hạ nó khinh như con chó ,không phải là nguời .

    Trả lờiXóa
  2. Còn độc đảng thì các phe cánh trong đảng và các nhóm lợi ích sẽ đấu đá chém giết nhau thôi. Khi thủ tướng này mất thì sẽ xuất hiện một nhóm lợi ích khác, nhóm lợi ích củ có nguy cơ bị tịch biên tài sản.
    Chỉ có đa đảng dân chủ thì các nhóm lợi ích và đảng viên mới an toàn.

    Trả lờiXóa
  3. Những người nắm quyền hiện nay là học trò cưng của cụ Hồ đấy, tỉnh ngủ đi.

    Hậu thế bây giờ thua xa cụ Hồ về thành tích phá hoại:
    - Toàn bộ nền sản xuất và thương mại miền Bắc sau 1954
    - Sự nghiệp trồng người như ngày nay.
    blog Lý Toét

    Trả lờiXóa
  4. Không đảng nào như đảng cộng sản, đảng này chỉ muốn đất nước mình nghèo lệ thuộc, đảng này chỉ muốn đảng viên của mình như một con cừu ngoan ngoãn, đảng này chỉ muốn đảng viên của mình nói như con vẹt, nói chung đảng này muốn chẳng những người dân ngu mà đảng viên cũng ngu càng tốt.
    Hệ quả đất nước lệ thuộc Tàu, lãnh đạo thì dốt, kinh tế thì yếu kém.

    Trả lờiXóa
  5. Gấp vạn lần tư bảnlúc 16:10 24 tháng 10, 2012

    Xã hội này không biết nói gì hơn ngoài từ... KHỐN NẠN

    Trả lờiXóa