Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Thêm một con lợn giáo dục như Nguyễn Trường Tô


Băng ghi âm Trưởng phòng GD-ĐT gạ cô giáo đi nhà nghỉ
 
(Đất Việt) "Đi nhà nghỉ để anh em mình nói chuyện, rồi anh em mình dành cho nhau tình cảm. Chứ có gì đâu."
>> Hàng loạt cô giáo tố Trưởng phòng GD-ĐT cưỡng bức, quấy rối

Gần đây, hàng loạt cô giáo tiểu học ở H. Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng tố cáo Trưởng phòng GG-ĐT Hoàng Đình Thiên cưỡng bức họ khi còn dạy nội trú tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện. Dưới đây là đoạn băng ghi âm ông Thiên gạ giáo viên đi nhà nghỉ bất thành:
Ông Hoàng Đình Thiên im lặng khi nghe lại băng ghi âm "gạ tình" nữ giáo viên. (Ảnh: Sa Hà)

Ông Thiên: Thì đến thì em bảo lên đây một lúc hay đi uống nước một lúc, trên đây có nhà nghỉ mà.

- Em cũng không biết được

Ông Thiên: Có nhà nghỉ đấy, chỗ nhà bà Hồng ấy. Thế nhé, anh phi xe xuống đón em nhé. Nhá, chiều anh một tý đi nhá! 

- Thôi để lúc khác đi anh, em thấy khó lắm đấy Làm thế này em cảm thấy khó à!

Ông Thiên: Em thấy khó thì nó khó, thấy dễ thì nó dễ! Cho anh cơ hội đi!

- Thế theo anh bây giờ đi đâu thì được?  

Ông Thiên: Cạnh nhà nghỉ Hồng nó cũng có nhà nghỉ mà!

- Thế nhà nghỉ nào? Mà đi nhà nghỉ làm gì?

Ông Thiên: Đi nhà nghỉ để anh em mình nói chuyện, rồi anh em mình dành cho nhau tình cảm. Chứ có gì đâu. Đi nhé!
...

Ông Thiên: Thôi! Để anh lên chỗ nhà nghỉ anh đặt phòng, sau đó anh quay về đón em, mình ngủ với nhau xong anh đưa em về.
...

- Như này em rất là khó xử. Vì em không bao giờ đi chơi muộn như này đâu.

Ông Thiên: Anh em mình đi dành cho nhau tình cảm, dành cho nhau ân ái mà! 

- Nếu đi nói chuyện, em chỉ có đi từ 7 rưỡi đến 9 giờ em thôi! 10 h thì chị Thu không cho đi đâu.

Ông Thiên: Em cứ bảo mang giáo án lên trao đổi. Có lý do đi nhà nghỉ với anh rồi. Nhá! Giờ anh lên nhà nghỉ lấy phòng, rồi anh xuống đón em làm tý cho nó xong. Nhá! 

- Anh ơi! Em cảm ơn anh nhưng bây giờ đúng là không đi được! 

Ông Thiên: Em lên đây với anh rồi anh giúp đỡ!  

- Thôi để lúc khác vậy! Em còn học ở đây 2 tháng nữa, anh em mình gặp nhau lúc nào chẳng được, nói chuyện lúc nào chẳng được! Kể cả em vào trong kia, anh em mình gặp nhau ở nhà anh, nhà em hoặc ra quán uống nước nói chuyện.

Ông Thiên: Thì em lên đây anh em mình vui vẻ tình cảm.

-Nói về tình cảm thì hôm nay em không vui vẻ được, vì em gặp khá nhiều chuyện à! Em rất tủi thân và buồn về những việc như thế! 

Ông Thiên: Thì em xuống đây một lúc, uống cốc nước, tâm sự tình cảm chút rồi em về sớm!

14 nhận xét:

  1. Sao Bộ Giáo Dục-Đào Tạo lại có thứ nhân viên vô giáo dục - loạn dâm như thế này? Ban thanh tra giáo dục làm cái gì mà không phát hiện được sớm hành vi đồi bại nhân viên trong ngành ?
    Dung dưỡng những thứ như thế này thì ngành giáo dục mạt vận là chuyện đương nhiên.
    Người dân Việt Nam phải kiên quyết trừng trị các loại thú vật này để xã hội được tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ không còn gọi là BGD nữa mà mọi người bây giờ gọi là Bộ Dâm Dục

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế à! Bây giờ mọi người gọi là Bộ Dâm Dục, chứ không còn Bộ Giáo Dục nữa à ! Cám ơn đã cho biết.

      Xóa
    2. Đúng rồi, còn Đảng bây giờ là Đảng Con Sâu Việt Nam (ĐCSVN) nên khi hội nghị không thấy 2 ông râu tây đâu nữa chỉ còn một ông râu ta thôi.

      Xóa
  3. Thói quen thời đại đó các vị ạ,không phải chỉ một anh hiệu trưởng này thôi đâu,85% là như vậy đó!

    Trả lờiXóa
  4. Như vậy là do bọn xấu, bọn phản động xuí giục cán bộ ta làm sai đấy. Cộng sản ưu việt, Xã hội Chủ Nghĩa tiên tiến, nền giáo dục Cộng sản Việt Nam không khi nào đào tạo quan chức dâm ô. Hoàng đình Thiên là một cá nhân xấu sẽ bị Đảng và Nhà nước trừng trị. Thủ Tướng Nhuyễn tấn Dủng làm sai còn bị khiển trách trong Dại Hội 4 mà làm gương.

    Trả lờiXóa
  5. Sao tay này không tìm mấy chị đĩ để giải quyết sinh lý.
    Muốn có rau sạch thì cũng phải có nghệ thuật chứ.

    Trả lờiXóa
  6. Giám đốc công an ở tỉnh tôi cũng có nhiều tổ ấm lắm, mấy ông này khôn biết dùng rau sạch. Nếu không ngoan dùng tiền và quyền, ga lăng sẽ đạt được thôi, không nên ép, ép là vô ích và không thú vị chút nào. Nhiều phụ nữ có chồng cũng sẵn sàng lắm chứ nếu biết cách.

    Trả lờiXóa
  7. Bộ nào mà chẳng có cái loại thế này. Chồng vì "hối hận" chết tại đồn, CA thì gạ tình vợ. Khốn nạn thế còn có nữa là. Nói thật, đọc truyện của Nguyễn Công Hoan hay Nam Cao rồi ngẫm lại, thấy thời bi giờ còn ghê rợn hơn ngày ấy nhiều lắm lắm.

    Trả lờiXóa
  8. Lại thêm một con heo noc cuồng dâm !!! Cái thứ này mà lại được giao cho việc dạy dỗ thanh thiếu niên à !!! Hèn chi đạo đức xã hội xuống cấp thảm thương !!!
    Tôi đề nghị pháp luật xử nương tay cho tên này với bản án là nhốt nó chung với một bầy heo nái, cho phép nó làm tình công khai với heo nái trước thiên hạ, đủ 1.000 lần thì mới thả ra.

    Trả lờiXóa
  9. Trước đây mình cứ tưởng Nguyễn Xuân Diện là Tiến Sĩ Hán Nôm, hóa ra không phải, sự thực thì Nguyễn Xuân Diện là Tiến Sĩ Ca Trù. Mình tưởng thế vì, ngày trước, trên Blog của Xuân Diện có ghi XuanDienHanNom. Mình không hiểu sao lại thế. Mấy anh có quen Xuân Diện nói, à nó ghi thế cho nó oai, nếu ghi Tiến Sĩ Ca Trù thì "Cạp đất mà ăn à". Hóa ra vì cái sự oai đó mà Xuân Diện từ bỏ Ca Trù.

    Ôi, ghi danh Tiến Sĩ loạn như thế có mà chết à? Tiến Sĩ như thế này thì chết ngành Hán Nôm rồi anh Luận ơi.

    Mấy hôm rồi, mình vào Tễu, một Blog của Nguyễn Xuân Diện, tức Xuân Diện mình vừa nhắc ở trên, thấy có bài: "THẾ NÀY THÌ CHẾT NGÀNH GIÁO DỤC RỒI, ANH LUẬN ƠI!". Hôm nay, nhân tiện mình nhắc lại câu đó cho Xuân Diện biết.

    Ai cũng hiểu, ở đâu thì cũng có người thế này, người thế khác. Có người giỏi, người dốt; có người khiêm tốn, kẻ háo danh. Trong một lĩnh vực, một ngành, một nghề, không chỉ vì một cá nhân nào đó mắc sai lầm mà ta lại quy chụp rằng cả lĩnh vực đó, ngành đó, nghề đó là đồ vứt đi. Cảnh báo là điều đáng trân trọng, nhưng không nên chụp mũ, phủi sạch kết quả phấn đấu của cả một ngành như thế. Chỉ khi nào, những tiêu cực trở nên phổ biến thì mới đáng báo động mà thôi.

    Mình xin tóm lại ý viết ngắn của Kim Ngân là trong hàng ngàn Ông đi tu, từ Phật giáo, Thiên Chúa.v.v.Tất cả đều là những đạo có danh tiếng. Vậy có không: Một Ông thầy tu đi chơi gái hoặc quan hệ với các tín nữ? Có chứ! Có hay không một Ông Cha xứ đi chơi gái và lăng nhăng với nữ giáo dân? Có chứ! Cứ lên mạng sẽ biết.

    Vậy nếu mấy Ông này đi chơi và bị "tó" quả tang thì Xuân Diện lại la lên: "Thế này thì chết Tôn giáo rồi, Giê su ơi. Thích ca ơi" à? Rõ ràng, không chỉ vì môt ông sư, một ông linh mục phạm sai lầm mà ta nghĩ xấu cả về một tôn giáo.

    Vậy mà Ông Tễu Nguyễn Xuân Diện, lại la toáng lên: "THẾ NÀY THÌ CHẾT NGÀNH GIÁO DỤC RỒI, ANH LUẬN ƠI!" khi mới nghe hơi nồi chõ, có ông Trưởng phòng giáo dục huyện gì đó ở Cao Bằng cưỡng bức nhiều giáo viên nữ.

    Tin chưa kiểm chứng mà ông Diện với tư cách là nhà khoa học lại dám kết luận như đinh đóng cột vậy ư? Cơ quan pháp luật nào đã kịp chứng minh điều đó là sự thật? Băng ghi âm ư? Trên mạng có mà đầy rẫy ra đấy. Hay là Xuân Diện sót thương chị em giáo viên? Không đâu, Xuân Diện chỉ sót thương cho Bùi Hằng máu trên máu dưới thôi. Nếu không phải là Bùi Hằng, thì Diện chỉ lo đến Văn Giang Dương Nội thôi, vì Văn Giang Dương Nội tạo cớ cho ông Tiến Sĩ Ca Trù lập quỹ cá kiếm.

    Có nhiều người phản ứng với giọng điệu của Diện lắm, họ nói áp đặt vừa thôi. Hình như ông nào càng có nhiều độc giả trên mạng thì càng áp đặt quá nhiều thứ. Câu nói của Nguyễn Thông "Đá để xây chứ không để ném", còn câu nói của một bạn tôi "Xi măng để kết dính chứ không phải để trây trét" là đúng lắm.

    Không muốn chửi thì người dân cũng phải chửi "C.... ba láp vừa thôi" cho nó sạch môi trường.

    (Theo trelangblogspotcom.blogspot.com)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gửi loa phường: việc nhà tu hành phạm giới có thể là cá biệt hoặc không phổ biến như tham nhũng và hủ hóa của cán bộ đảng.
      việc tham nhũng hủ hóa của cán bộ đảng không thuyên giảm mà có xu hướng trầm trọng thêm có nguyên nhân cơ bản là ĐẢNG TA NẰM TRÊN LUẬT! không thể kiểm soát được quyền lực của đảng, khiến cho các đảng viên từ lớn đến nhỏ kéo bè kết cánh bảo kê cho nhau làm luật pháp bị vô hiệu, từ đó tham nhũng hủ hóa trong đảng ngày càng trầm trọng, nếu cứ tiếp tục kiểu này thì ngày diệt vong của đảng là không xa như TBT Trọng đã cảnh báo!
      muốn cứu đảng thì phải làm gì? đơn giản: ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ! lúc đó nhân dân sẽ giám sát quyền lực đảng chặt chẻ thông qua các đảng đối lập , xã hội dân sự và báo chí độc lập!

      Xóa
  10. cho no nghi viec la vua. sau do tien hanh dieu tra theo quiy dinh cua phap luat

    Trả lờiXóa
  11. chẩn bệnh: nguyên nhân như mọi loại bệnh đảng thường mắc phải: QUYỀN LỰC KHÔNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT!
    giao quyền quá lớn: được quyền nhận giáo viên mới hay chuyển nơi công tác của giáo viên vào tay một vài người, thì toàn bộ giáo viên sẽ là nô lệ mọi mặt đối với phòng ban sở là đương nhiên. học tập gương bác hồ là để che mắt thiên hạ thôi!
    ngày càng thấy xã hội VN cần đa nguyên chính trị để kiểm soát lẫn nhau, không thì đất nước ngày càng mạt vận!

    Trả lờiXóa