Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Quang tèo - kẻ sướng ca vô loài, ăn cháo đá bát.

 Danoan lang thang trên Face thì gặp một cầu thủ bóng đá NO - U ( đội bóng của những thanh niên trí thức yêu nước, từng tham gia biểu tình chống giặc Tàu trong suốt năm 2011 và 2012 tại Sứ quán Tàu và Bờ hồ Hoàn kiếm Hà nội), anh kể lại việc gặp diễn viên Quang tèo tại quán bia Hiếu béo :

Quang tèo đang diễn.

 Chả là năm ngoái, khi HTV1 do Trần Gia Thái dưới  sự chỉ đạo của lũ Việt gian tại Hà nội, cho làm phóng sự bôi bẩn người yêu nước trong đó có Cụ Nguyên Ngọc, Cụ Huệ Chi và TS ÔZN Nguyễn Văn Khải, khi làm phóng sự - bạn đọc có thể tìm trên Youtub - thì đi phỏng vấn vài ba ông bà già, trong đó có đoạn phỏng vấn Quang tèo.
 Quang tèo đã vì được cái phong bì vài trăm ngàn của lũ bán nước mà lên tiếng bôi bẩn người biểu tình yêu nước, cho rằng những người này " gây rối trật tự công cộng" ! theo cách nói mà lũ bán nước HTV1 đã làm vài lần, phát sóng bị Nhân sỹ trí thức Hà nội khởi kiện ra tòa.
 Tên bán nước Trần Gia Thái dưới sự chỉ đạo của Phạm quang Nghị ( Thanh hóa ) đã cái bay cãi biến khi bị các Trí thức đến tận đài để lôi cổ ra làm việc. Hắn đã trốn dưới gầm bàn để cho một phó ra gặp các nhân sỹ, rồi ra văn bản đổ lỗi cho phóng viên, yêu cầu rút kinh nghiệm... 
 Phạm Quang nghị đã phải gọi điện cho cụ Nguyên Ngọc và nói : " con không chỉ đạo chúng nó làm việc ấy..." lũ bán nước đã dám bôi bẩn cả những cây đại thụ của Dân tộc, bán đứng cả Thày của mình chỉ vì miếng cơm thừa canh cặn mà lũ giặc bố thí cho.
 Quang tèo - một diễn viên quân đội, vẫn hàng ngày khoác áo lính, ăn cơm dân nhưng cũng quay lưng lại với  Nhân dân yêu nước, hùa theo lũ bán nước để nói xấu, bôi bẩn Đồng bào. Trong tối qua, một cầu thủ NO U đã phát hiện ra Quang tèo đang chém gió bia hơi trong quán nhậu Hiếu Béo với 2 cô gái trẻ và hai thanh niên khác, cầu thủ đã mang bia ra bắt tay và hỏi chuyện Quang tèo. Quang tèo nói : " à đội Hoàng sa Trường sa à, các bạn làm gì thì làm nhưng đừng làm to quá, trung quốc nó to lắm kẻo nó đánh cho..." ! Quả là Quang tèo xứng đáng đại diện cho một tầng lớp sướng ca vô loài, mông muội, văn hóa đầu đường xó chợ. Nhục nhã thay là Quang tèo còn đang khoác áo lính, diễn ăn tiền  lương do Nhân dân nuôi nấng. 
 Sự hèn nhát và ngu ngốc của một lũ sướng ca vô loài mà Quang tèo chỉ là kẻ đại diện đã thể hiện rằng : đám văn nghệ sỹ thời nào cũng có những kẻ hèn mọn, thậm chí đê tiện và vô liêm sỷ. Sao chúng không nhìn những nhạc sỹ như Tuấn Khanh, Ca sỹ Diên An Lê, Khánh Linh - những nghệ sỹ, ca sỹ từng xuống đường với Đồng bào để phản đối sự xâm lược của giặc tàu từ năm ngoái ?
 Quang tèo xứng đáng bị Nhân dân phỉ nhổ và tẩy chay trên mọi diễn đàn văn nghệ cũng như  đời thường. Quang tèo hãy nhìn những  tướng tá quân đội ở tuổi ông, tuổi bố của Quang tèo như Cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Cụ Nguyên Ngọc, bác đại tá nhà văn Phạm Đình Trọng...và nhiều tướng lĩnh quân đội, nhà văn khác đang liên tục lên tiếng cùng Nhân dân chống lại lũ giặc phương bắc hàng ngàn năm nay chực ăn tươi nuốt sống Việt nam.

Quang tèo - một loại sướng ca vô loài !


 Quang tèo xứng đáng là một gương mặt đại diện cho lũ sướng ca vô loài, ăn cháo đá bát của Dân tộc Việt nam.

2 nhận xét: