Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Tin khẩn !

 Tin từ FB của Thày Giáo Đỗ Việt Khoa cho biết :

 
Dân oan Bắc Giang một lần mặc áo tang biểu tình phản đối chính quyền cưỡng chế lấy đất của họ.

  
 Tin khẩn nhờ anh em báo chí: Cưỡng chế kiểu ép dân tự nguyện hiến đất cho huyện.

- Sáng mai 27-4-2013, huyện Lục Nam- Bắc Giang sẽ huy động lực lượng cưỡng chế dân ở Phố Sàn- Huyện Lục Nam.

  Chính quyền huyện Lục Nam- tỉnh Bắc Giang yêu cầu người dân có nhà cửa ở phố Sàn- Xã Tiên Hưng phải tự nguyện hiến đất đai ven đường để huyện mở rộng con đường nội tỉnh chạy quay. Các hộ dân yêu cầu bồi thường, nhưng huyện đi từng nhà ép buộc dân ký giấy tự nguyện hiến đất. Hàng chục hộ dân không đồng ý và cầu cứu nhà báo. 

  Đề nghị các nhà báo và blogger tới quan sát, đưa tin về những gì mà Bắc giang sắp làm.

89 nhận xét:

  1. đã bbieets mà .chúng nó đến mây mù kéo đến
    nơi chúng ở ruồi nhông béo quay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện này có thật 100%, hôm rồi có một ông chủ người trung quốc ( nói là doanh nhân cũng được), nói là đang muốn mở 1 công ty tại VN để lãnh tiền do Nhà nước cấp. Tui mới hỏi có làm ăn gì thi mới mở công ty chứ, ông này nói không cần làm gì cả, chỉ cần nộp cái giấy chứng nhận kinh doanh do VN cấp là sẽ được lãnh khoảng 10 ngàn USD. Tui nói là không tin, vì ở VN doanh nghiệp chỉ có bị đè đầu đóng thuế làm gì có chuyện nhà nước cho tiền. Ông tàu nói “ngộ mà nói sai thì làm con chó. Nhà nước tung cụa hảo hảo cho ai qua VN làm ăn lắm đó”.
      Nghe xong tức lặng người. Hèn gì khắp nước minh ngày càng nhiều bọn tung của. Phải chi trọng lú cũng có chính sách như vậy nhỉ?
      Trong dài hạn, thì đây là kế hoạch Hán hóa Việt Nam một cách lâu dài của Trung cộng (đưa người sang làm việc, lấy vợ và ở lại VN). Trong ngắn hạn thì có thể là nơi để tuồn hàng TQ qua VN và bóp chết nền SX của VN, khi đã quen địa bàn thì làm gián điệp để nắm tin tức phục vụ chiến tranh v.v..

      Xóa
    2. Nặc danh mà cũng đòi khẳng định đúng 100% à. Buồn cười quá. các cái lý do của thằng Nặc danh đưa ra có vẻ hay đấy nhưng cái tên mày làm tao chẳng dám tin vào những gì mày nói cả. Nếu muốn người khác tin thì hãy lấy bằng chứng cụ thể ra ấy chứ đừng ở đấy mà đúng 100%, chẳng ai tin 1 thằng mà ko biết nó là ai đâu

      Xóa
    3. Chuyện thật em bịa 100% à NẶC DANH em bịa thì nó cũng vừa vừa thôi môt ngày nào đó may ra có người tin em chứ còn em bịa thế này anh nghĩ không bao giờ có người tin em đâu nếu có thì cũng là đồng lõa với em thâm tâm không tin những miệng vẫn nói một cách vô thức theo chỉ đạo là em tin em tin nó nói. Em đang làm xấu mặt những kẻ thuê em đấy Nặc Danh à mà cũng phải chúng nó chỉ thuê được những kẻ ngờ ngẫn như em thôi chứ người bình thường không ai chọn con đường ấy dù chúng nó có cho tiền bao nhiêu đi nữa. Tỉnh ngộ đi đừng để tiền che mắt nữa.

      Xóa
    4. Chuyện thật em bịa 100% à NẶC DANH em bịa thì nó cũng vừa vừa thôi môt ngày nào đó may ra có người tin em chứ còn em bịa thế này anh nghĩ không bao giờ có người tin em đâu nếu có thì cũng là đồng lõa với em thâm tâm không tin những miệng vẫn nói một cách vô thức theo chỉ đạo là em tin em tin nó nói. Em đang làm xấu mặt những kẻ thuê em đấy Nặc Danh à mà cũng phải chúng nó chỉ thuê được những kẻ ngờ ngẫn như em thôi chứ người bình thường không ai chọn con đường ấy dù chúng nó có cho tiền bao nhiêu đi nữa. Tỉnh ngộ đi đừng để tiền che mắt nữa.

      Xóa
    5. Chuyện thật em bịa 100% à NẶC DANH em bịa thì nó cũng vừa vừa thôi môt ngày nào đó may ra có người tin em chứ còn em bịa thế này anh nghĩ không bao giờ có người tin em đâu nếu có thì cũng là đồng lõa với em thâm tâm không tin những miệng vẫn nói một cách vô thức theo chỉ đạo là em tin em tin nó nói. Em đang làm xấu mặt những kẻ thuê em đấy Nặc Danh à mà cũng phải chúng nó chỉ thuê được những kẻ ngờ ngẫn như em thôi chứ người bình thường không ai chọn con đường ấy dù chúng nó có cho tiền bao nhiêu đi nữa. Tỉnh ngộ đi đừng để tiền che mắt nữa.

      Xóa
  2. vì lý do gì mà chính quyền lại phải cưỡng chế đất cơ chứ? Có lẽ chính người dân cũng chưa rõ lý do là gì cho nên họ mới kéo đi biểu tình phản đối. CHính quyền cần có lời giải thích rõ ràng cho người dân trước khi hành động. Nhưng nếu đã giải thích rồi mà người dân không chịu hiểu thì những ai hành động vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quân ăn cướp làm sao dám giải thích rỏ ràng được?

      Xóa
    2. bài viết này là thấy cái face book nào đấy đăng tin gì là cũng lên theo không cần biết nó có thật hay không. Cứ thấy cái gì tương tự như mục tiêu của cái trang Web này muốn đạt được khi đăng tải các bài viết kiểu này là đăng. Vậy thì có gì mà phải chứng với chẳng minh cơ chư.

      Xóa
    3. Đúng rồi. Bài viết này mới chỉ là thông tin một chiều thôi. Họ cứ đăng lên, ai tin thì tin, ai muốn kiểm chứng thì tự tìm hiểu. Kiếu tin loạn ấy mà, tỉ lệ chính xác là 50:50

      Xóa
  3. Nhìn hình ảnh đám người mặc áo tang đi trong sương sớm tôi thấy xót xa quá! Có quá nhiều người dân nhẹ dạ cả tin, không nắm vững chủ trương, chính sách và pháp luật, họ bị một số kẻ được gọi là phần tử cơ hội kích động, nói sai sự thật, bịa đặt, tác động vào lòng tin của họ đối với Chính quyền. Họ bỏ ruộng, bỏ quê để tham gia vào những cuộc biểu tình vô nghĩa như thế đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ trương, chính sách của chính quyền là gì? Cướp đất?

      Xóa
    2. đây chính là mục đich của những bài viết đăng tải trên trang web này. Muốn lật đổ chính quyền và chế độ của đất nước ta. Vậy thì thông tin bài viết cần gì sự chính xác. Chỉ cần viết bừa vài câu, xuyên tạc một ít là ra một đống bài viết để đăng tải lên. Hỏi có cái gì tốt đẹp nào

      Xóa
  4. HAHA ... thật là hài hước , đỗ việt khoa là thầy giáo ở bắc giang à ? mà bác ấy là thầy giáo thì quan tâm gì đến chuyện đất đai trên bắc giang chứ . báo chí dạo này viết tùm lum quá , mạo danh hết người này người khác .
    p/s: tôi là một người ở phú xuyên nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ DiVa: Đầu óc có vấn đề gì không? Thầy giáo ở Phú Xuyên thì không được quan tâm đến chuyện đất đai ở Bắc Giang à?!! Thế thì THẰNG NÀY ở đâu mà cũng la lối om sòm trên đền Hùng. Còn THẰNG NÀY ở đâu mà cũng ĐẾN ĐÂY chém gió?
      Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm!

      Xóa
    2. Bạn hỏi người ta xem dân oan đang đi ở đâu thì ra chụp lấy cái ảnh đẹp đẹp hơn đi. Cái ảnh ở trên xuất hiện từ năm 2012 rồi thì phải. Hay lại hết tiền để thuê nhân công mặc trang phục diễn.
      Nực cười

      Xóa
    3. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
    4. @ Lương Việt Anh:
      Ảnh xuất hiện năm 2012 thì không có giá trị à? Thế thì những ảnh CỦA THẰNG NÀY cũ hơn có giá trị không hay phải lôi nó dậy để trang phục mà chụp lại cho có GIÁ TRỊ nhỉ??

      Xóa
  5. Không thể tưởng tượng được là bài viết lấy hình ảnh đám đưa tang người đã mất đi rồi rêu rao là danoan đi kiện , người đã mất phải được tôn trọng chứ . Không nên có những hành động như thế này . xuyên tạc thì cũng vừa phải thôi chứ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc đám tang đưa tiển cha mẹ hải công bởi vậy biết rỏ ràng như thế

      Xóa
    2. Người chết rồi thì để cho người ta yên nghỉ nơi chín suối đi. tự nhiên lại đem đoàn người đeo khăn tang ra là có ý gì. Bêu riếu người đã khuất là nét văn hóa tốt lắm sao, chúng mày chẳng khác nào bọn trẻ con chẳng có tí học thức nào hết. Cứ thử nghĩ đấy là bố mẹ mày bị đem ra xem mày phản ưng thế nào hả nặc danh

      Xóa
    3. @ Gió Nhỏ:
      Có thằng cũng chết lâu rồi mà đang bị đồng đảng LÔI DẬY đây. Không biết bọn này có tí học thức nào không nhỉ?

      Xóa
  6. Những cái điều blog nêu không có căn cứ gì cả , theo mình biết thì bác khoa là ở hà tây , còn đây lại là vụ việc ở Bắc giang , thế thì làm sao bác biết , mà trình độ internet của bác khoa thì mình cũng biết là bác không hề có FB. những kẻ xấu đã lợi dụng để tạo FB ảo , rồi đăng đàn nói xấu .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
    2. đúng là có một số người dân phải chịu oan uổng thật, điều này tôi không phản đối nhưng cái kiểu viết bài, đăng tin nói một cách quá lên như trong trang web này thì không thể chấp nhận được. Cuộc sống đúng là có nhiều điều chúng ta cần phải cải thiện lại. Còn đối với những bài viết này là theo lối văn nói quá từ một biến thành mười, từ mười thì cho lên thành 100. Mà thông tin như vậy thì đâu còn là sự thật, là vấn đề đáng để mọi người phải cãi nhau nữa chứ.

      Xóa
  7. Làm gì có chuyện chính quyền huyện bắt ép người dân kí vào bản tự nguyện hiến đất như thế ? làm như thế là không được ? là trái nguyện vọng người dân ? cần kiểm tra xác thực là có hay không có chuyện này rồi lên án chứ .

    Trả lờiXóa
  8. CÓ hay không có chuyện chính quyền ép người dân hiến tặng đất thì rất khó xác định vì đây là báo mạng , chẳng có gì đáng tin cả . mong ae xác định xem . còn chuyện nếu có thật thì chúng ta phải làm đơn lên chính quyền cấp trên để có hướng giải quyết rõ ràng chứ , tại sao lại lôi nhau đi biểu tình trái pháp luật làm gì , chỉ để cho phần tử xấu có cơ hội lợi dụng để kích động mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
    2. một thời đại lắm mưu nhiều kế, một thực tại thật giả khó phân biệt, một xã hội lắm thể loại người. Tuy nhiên, những người yêu đất nước mình một cách chân chính và thực sự thì vẫn chiếm số đông. Cho nên, những kẻ tay sai luôn âm mưu sử dụng những lời nói xuyên tạc, dùng những lời lẽ để nói xấu, bôi nhọ chế độ, nhà nước và đất nước này hay thôi đi vì các người sẽ chết mà không có chỗ dung thân nếu như cứ tiếp tục dấn thân vào những hành vi sai trái mà không biết quay đầu. Chỉ vì những bài viết và những luận điệu lừa người, điêu ngoa, xảo quyệt của các người lừa gạt mới khiến cho một số người bỏ bê công việc làm ăn... tin theo lời của chúng mày nên rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Một lũ khốn kiếp chúng mày thì có tư cách gì mà nói này, nói nọ hả.

      Xóa
  9. Lại một tin vịt của bọn chó ghẻ rồi, làm đéo có chuyện vô lý như vậy chứ. Chúng mày suốt ngày sủa nhắng thế, hình ảnh trên không biết chúng mày lấy đâu ra, nếu ảnh này là thật thì chắc là toàn bọn đã nhận tiền của các thế lực thù địch mà đi làm cái chuyện đó rồi, tội cho những người không biết âm mưu phản động của chúng. Nhắc lại cho bọn chó ghẻ viết bài này, không có chuyện chính quyền huyện đi từng nhà ép buộc dân ký giấy tự nguyện hiến đất, đừng có sủa nhắng nữa.

    Trả lờiXóa
  10. mặc áo tang đi biểu tình vì cướp đất cơ ah. Nông dân cũng có nhiều suy nghĩ như kiểu của mấy chú phản động ấy nhỉ? kiểu này là bị xúi giục rồi. ngày mai các nhà báo, blogger, nhà quan sát hãy nhìn cho kỹ nhé, xem người dân chân nấm tay bùn có oan ức tới đâu, rồi đưa tin cho chính xác nhé. kêu gọi các nhà cung cấp tin tức cho thêm gia vị sự thật vào nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  11. Mọi người nhớ nhé sáng mai. Chúng ta cũng các nhà blogger, nhà báo lá cải... cùng chứng kiến sự thật bị bóp méo như thế nào?? xem người dân ở Lục nam - bắc giang bị kích động bởi những con rận chủ thế nào???
    điều các bạn độc giả chờ đợi những thông tin mới nhất được gửi về từ danoan này xem họ chế biến sự thật thành gì nào???????

    Trả lờiXóa
  12. khổ thân những người nông dân suốt ngày làm lụng vất vả trên đồng ruộng mà không hề để ý gì đến các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước rồi bị bọn xấu lợi dụng, kích động và có những hành động thiếu văn hóa, không có mỹ quan như thế này đây. Bà con cần phải bình tĩnh và xem xét lại đã chứ cứ hành động thế này chỉ khổ cái thân của bà con thôi chứ chẳng có tác dụng gì cả đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  13. không hiểu tác giả của bài viết này có còn đạo đức hay không khi đi lấy ảnh của một đám tang để viết bài để nói xấu chính quyền. Nếu thực sự có việc này vào ngày hôm nay thì tôi tin chắc rằng bà con cũng chẳng làm gì được vì chính quyền không có gì sai cả, họ làm đúng theo pháp luật, mà pháp luật là ý chí của toàn bộ nhân dân trong cả nước, bà con làm như thế sẽ chỉ làm rối trật tự an toàn xã hội và gây thiêu mỹ quan trong các ứng xử của công dân như bà con thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog thiếu ý tưởng, thiếu bài viết nên thôi thì cứ viết bừa, viết bãi một bài chẳng biết có đúng hay không nữa để cho cái blog nó phong phú thêm ý mà. Vừa biểu hiện sự kém hiểu biết và độ dày của da mặt

      Xóa
    2. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  15. điều đáng buồn hiện nay là cách cư xử của một số công dân hiện nay đối với pháp luật là rất thiếu mỹ quan đặc biệt là những người nông dân, khi họ đem những cái mà quan niệm là thiêng liêng, cấm kỵ như quan tài, áo ma...để đi phản đối chính quyền. đấy là cách cư xử không phù hợp với phong tục tập quán văn hóa nước ta chút nào, mà đã thế nó chẳng mang lại tác dụng gì chỉ làm gây rối trật tự hơn thôi. bà con cần phải xem xét lại các cách cư xử của mình

    Trả lờiXóa
  16. Chả có cái quền nào bắt "tự" hiến đất cả. Đã gọi là tự nguyện thì ai thích hiến đất thì hiến còn nếu trong dự án làm đường của nhà nước thì đương nhiên số tiền bồi thường còn lớn hơn nhiều số tiền bán ở chợ trời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  17. hài vãi hình như cái ảnh này cũ rồi đấy ông gì nhé, hết chuyện để viết rồi à? sự việc đấy phải sự lí bằng việc cưỡng chế là do bắt buộc người dân bị những đối tượng xấu kích động và lực lượng rất đông, và đến giờ mọi chuyện đã được giải quyết hợp lí và êm xuôi rồi đừng có lôi ra bới móc linh tinh nữa đi. Hãy làm việc gì có ích cho đất nước đi đừng có suốt ngày chống đối phá hoại đất nước nữa.

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  19. sao lại lấy hình ảnh 1 đám tang ra để bịa đặt lên chuyện dân oan mặc áo tang cai gì thế buồn cười, bịa đặt xuyên tạc trắng trợn thế thì ai tin? CHuyện đất ở văn giang đã xảy ra được 1 năm rồi, chuyện đền bù cũng đã được giải quyết hợp tình hợp lí rồi, nhân dân cũng đã hiểu và không chống đối nữa rồi, mọi người hãy cảnh giác chớ bị bọn xấu tung tin lừa gạt nhé.Cùng nhau đoàn kết bảo vệ đất nước xây dựng đất nước hãy chống lại những kẻ phản động bẩn thỉu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
    2. Thật nhảm nhí, hình ảnh này thì có gì lạ, chẳng thể nào chứng minh đây là đi biểu tình hay là một đám tang của người bình thường cả, nhất là lại qua mấy cái trang Blog chuyên nói sai sự thật này thì lại càng chẳng có ai tin, lời lẽ của cái trang này sao mà bốc mùi phản động thế không biết!

      Xóa
  20. CÓ CHƯNG CỨ KHÔNG?

    Trả lờiXóa
  21. “Từ trong thế giới ảo

    ta xây đắp con đường

    trở về SỰ THẬT

    trở về SỰ SỐNG

    trở về TỰ DO”

    (Bài ca nối mạng – HH 2011)

    Trả lờiXóa
  22. từ trong thế giới ảo
    ta bắt hết những kẻ nói sằng, nói bậy
    đưa chúng tống giam vào ngục tối
    để thế giới mạng có thể thanh bình
    để mọi người có thể hít thở sự tự do.
    cùng nhau làm ăn xây dựng đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh14:12 Ngày 27 tháng 4 năm 2013
      Chuyện này có thật 100%, hôm rồi có một ông chủ người trung quốc ( nói là doanh nhân cũng được), nói là đang muốn mở 1 công ty tại VN để lãnh tiền do Nhà nước cấp. Tui mới hỏi có làm ăn gì thi mới mở công ty chứ, ông này nói không cần làm gì cả, chỉ cần nộp cái giấy chứng nhận kinh doanh do VN cấp là sẽ được lãnh khoảng 10 ngàn USD. Tui nói là không tin, vì ở VN doanh nghiệp chỉ có bị đè đầu đóng thuế làm gì có chuyện nhà nước cho tiền. Ông tàu nói “ngộ mà nói sai thì làm con chó. Nhà nước tung cụa hảo hảo cho ai qua VN làm ăn lắm đó”.
      Nghe xong tức lặng người. Hèn gì khắp nước minh ngày càng nhiều bọn tung của. Phải chi trọng lú cũng có chính sách như vậy nhỉ?
      Trong dài hạn, thì đây là kế hoạch Hán hóa Việt Nam một cách lâu dài của Trung cộng (đưa người sang làm việc, lấy vợ và ở lại VN). Trong ngắn hạn thì có thể là nơi để tuồn hàng TQ qua VN và bóp chết nền SX của VN, khi đã quen địa bàn thì làm gián điệp để nắm tin tức phục vụ chiến tranh v.v..

      Xóa
    2. @ bão mùa hè:
      Có lẽ phải bắt THẰNG NÓI SẰNG ở Việt Nam này, THẰNG NÓI BẬY ở nước ngoài này tống giam vào ngục tối trước nhỉ?? Vì nó cứ NÓI SẰNG, NÓI BẬY bất cứ ở đâu nó có mặt.

      Xóa
  23. Kinh tế nước ta từ trước chủ yếu là nông nghiệp. Ngày nay, đất nước đã có những chính sách phát triển mở rộng sang công nghiệp dịch vụ. Đất đai của bà con sau này trở thành những nhà máy, xí nghiệp, khu du lịch, tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân xung quanh vừa có thu nhập cao hơn vừa đỡ vất vả hơn. Song song với đó, bà con còn được đền bù những khoản tiền rất lớn, mà sau rất nhiều năm làm lụng cũng không kiếm được. Có một phần nhỏ người dân không sử dụng số tiền vào mục đích sinh lời sau này, nên lợi dụng điều đó, những kẻ xấu kích động, lôi kéo người dân tham gia gây rối trật tự, chống đối chính quyền.

    Trả lờiXóa
  24. Chuyện này có thật 100%, hôm rồi có một ông chủ người trung quốc ( nói là doanh nhân cũng được), nói là đang muốn mở 1 công ty tại VN để lãnh tiền do Nhà nước cấp. Tui mới hỏi có làm ăn gì thi mới mở công ty chứ, ông này nói không cần làm gì cả, chỉ cần nộp cái giấy chứng nhận kinh doanh do VN cấp là sẽ được lãnh khoảng 10 ngàn USD. Tui nói là không tin, vì ở VN doanh nghiệp chỉ có bị đè đầu đóng thuế làm gì có chuyện nhà nước cho tiền. Ông tàu nói “ngộ mà nói sai thì làm con chó. Nhà nước tung cụa hảo hảo cho ai qua VN làm ăn lắm đó”.
    Nghe xong tức lặng người. Hèn gì khắp nước minh ngày càng nhiều bọn tung của. Phải chi trọng lú cũng có chính sách như vậy nhỉ?
    Trong dài hạn, thì đây là kế hoạch Hán hóa Việt Nam một cách lâu dài của Trung cộng (đưa người sang làm việc, lấy vợ và ở lại VN). Trong ngắn hạn thì có thể là nơi để tuồn hàng TQ qua VN và bóp chết nền SX của VN, khi đã quen địa bàn thì làm gián điệp để nắm tin tức phục vụ chiến tranh v.v..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện thật tại sao ông phải giấu mặt như thế? Chính sách hèn của TQ không đáng để học. Tìm cách ăn cắp, ăn cướp, chiếm đoạt của người khác thì nhục nhã chứ

      Xóa
  25. lại là biểu tình nữa sao, nó chắc cũng tương tự như vụ biểu tình được miêu tả sau đây nhỉ
    http://molang0205.blogspot.com/2013/04/mot-lan-i-bieu-tinh.html?showComment=1367046156973#c2520881453608986801
    Bởi vì cũng đã xem qua khá nhiều bài viết trên trang này, đọc được một số bài viết về các vụ biểu tình ở đây tôi thấy nó sao lại giống với miêu tả của bài viết trên đến thế. Chia sẻ cho mọi người được biết để có thể thấy được đằng sau của những vụ biểu tình

    Trả lờiXóa
  26. Bán nước nuôi đảng và nuôi trôn
    Đăng bởi lúc 12:52 Sáng 27/04/13

    VRNs (27.04.2013) – Massachusetts, USA – Thưa Quý Vị và Các Bạn thân mến,
    Từ lâu trong dân gian, người ta thường gọi những phụ nữ hành nghề mại dâm là những kẻ “bán trôn nuôi miệng.” Thực ra, rất nhiều, nếu không nói đa số, những phụ nữ ấy bị hoàn cảnh xô đẩy mà phải kiếm sống bằng cách đó. Họ đáng thương hơn đáng trách. Có người hy sinh vì gia đình, cha mẹ mà bán thân như Vương Thuý Kiều trong Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du, hoặc như người chị của cậu Trọng trong Nửa Chừng Xuân của Khái Hưng, bán thân nuôi em ăn hoc thành tài. Họ là những người đáng kính.
    Lại có những kẻ lợi dụng quyền thế, bóc lột nhân dân, ban rẻ lương tâm, làm những điều xấu xa để có phương tiện hưởng thụ vật chất, nhất là hưởng thú vui nhục dục xác thịt. Người ta gọi họ là những kẻ “bán lương tâm nuôi trôn”.
    Nhìn vào Đảng Cộng Sản Việt Nam và các đảng viên của đảng này, chúng ta thấy đầy rẫy những kẻ “bán lương tâm nuôi trôn”. Với phương châm “Còn đảng còn mình”, họ đã và đang bán nước cho Tàu cộng để bảo đảm quyền lảnh đạo của đảng, vì có đảng họ mới có thể tiếp tục vơ vét làm giàu để “nuôi trôn”. Họ là những kẻ “bán nước nuôi đảng và nuôi trôn”.

    BÁN NƯỚC NUÔI ĐẢNG VÀ NUÔI TRÔN
    Bán nước nuôi đảng với nuôi trôn
    Vẫn còn vênh mặt khoe “túi khôn” (*)
    Biển, đảo, thác, rừng, dâng Tàu cộng,
    Nghĩa, nhân, liêm, sĩ lại đem chôn
    Bóc lột, vét vơ, chia nhau hưởng
    Ép chèn, bịt miệng, giữ độc tôn
    Nói dối trơn tru không ngượng miệng
    Nhân phẩm thua xa kẻ bán trôn.
    http://www.chuacuuthe.com/2013/04/27/ban-nuoc-nuoi-dang-va-nuoi-tron/

    Trả lờiXóa
  27. Thầy giáo Khoa này không "sạch" đâu nhá. Thầy mở quán internet ngay cạnh trường cho học sinh chơi. Không bằng lòng trong nội bộ thầy cũng kiện cáo tung lên để che đậy mình đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì toàn lũ cùng một giuộc với nhau mà, tốt đẹp gì chứ, thầy giáo không có phẩm chất thì cũng chỉ là đồ bổ đi, cũng giống mấy thằng bám đít blog này sống cũng chỉ toàn là lũ bỏ đi không có tác dụng gì chỉ có chống phá là giỏi!

      Xóa
    2. BÁN NƯỚC NUÔI ĐẢNG VÀ NUÔI TRÔN
      Bán nước nuôi đảng với nuôi trôn
      Vẫn còn vênh mặt khoe “túi khôn” (*)
      Biển, đảo, thác, rừng, dâng Tàu cộng,
      Nghĩa, nhân, liêm, sĩ lại đem chôn
      Bóc lột, vét vơ, chia nhau hưởng
      Ép chèn, bịt miệng, giữ độc tôn
      Nói dối trơn tru không ngượng miệng
      Nhân phẩm thua xa kẻ bán trôn.
      http://www.chuacuuthe.com/2013/04/27/ban-nuoc-nuoi-dang-va-nuoi-tron/

      Xóa
  28. Theo tôi thấy thì sự bức xúc của người dân ở đay chủ yếu do các các đối tượng xấu kích động quần chúng nhân dân mà ra. Đó là vở kịch được dựng bởi các đạo diễn là bọn pản đông chúng huy động rất nhiều người thậm chí là người khoogn phải ở đó đẻ tạo thành hiệu ứng đám đông nhằm gây sự chú ý đối với dư luận. Chứ thực ra trong đó khoog phải là người dân văn giang do vậy chúng ta cần cẩn thận hơn đối với những tin như thế này

    Trả lờiXóa
  29. Anh khoa bây giờ khác ngày xưa rồi, bây giờ anh tỏ thái độ bất mãn khong đấu tranh với những hành động xấu nữa mà có tư tưởng cơ hội và chống đối. Do vậy chúng ta cần phải cẩn thận, quan tâm hơn tới anh khoa nhé rất có thể anh trở thành một phần tử phản động mới đấy. Còn về vụ văn giang thì đảng và nhà nước đang có chủ trương giả quyết triệt để bấn đề này tránh để các đối tượng xấu xuyên tạc làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BÁN NƯỚC NUÔI ĐẢNG VÀ NUÔI TRÔN
      Bán nước nuôi đảng với nuôi trôn
      Vẫn còn vênh mặt khoe “túi khôn” (*)
      Biển, đảo, thác, rừng, dâng Tàu cộng,
      Nghĩa, nhân, liêm, sĩ lại đem chôn
      Bóc lột, vét vơ, chia nhau hưởng
      Ép chèn, bịt miệng, giữ độc tôn
      Nói dối trơn tru không ngượng miệng
      Nhân phẩm thua xa kẻ bán trôn.
      http://www.chuacuuthe.com/2013/04/27/ban-nuoc-nuoi-dang-va-nuoi-tron/

      Xóa
  30. Trên Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam - Cơ quan Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 02/05/2010, có bài “Báo Văn nghệ Công an phát triển để làm tốt nhiệm vụ chính trị” mà tác giả chính là Đinh Quang Tốn, Phó Tổng biên tập Báo CAND. Trong đó có đoạn: “Mười bốn năm phát triển và trưởng thành, những người làm báo Văn nghệ Công an hiểu rõ “Còn Đảng còn mình” nên không một chút lơ là về nội dung tư tưởng của tờ báo”.
    http://www.voatiengviet.com/content/cong-an-con-dang-con-minh-04-08-2011-119483784/900166.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồ ăn cháo.... đái bác!

      Xóa
    2. Tổ cha nó, nó ăn lương của dân, dân nuôi nó mà nó phản bội, lại đi bảo vệ đảng

      Xóa
  31. Chà chà, dân oan ở đâu ra mà nhiều thế nhờ. Bên CU LI FOC NI A người ta có dịch vụ đẻ dân oan rồi hả mấy bác. Mà thằng Nặc Danh vào nó la làng lên thế này. Nặc Danh ởi ơi, bảo mấy thằng viết bài thì viết cho nó tử tế đàng hoàng vào, cứ như chó sủa đống rơm thế này thì ai thèm đọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ mặt thật của blog này chỉ là tung tin đồn nhảm mà thôi. Toàn đăng những bài viết có cái tittle giật gân để mọi người vào đọc những thông tin sai lệch do bọn chúng biên tập sẵn mà thôi. chẳng thể nào mà tin vào những gì mà bọn này viết ra được đâu cứ báo chính thống mà đọc thôi

      Xóa
    2. Truy bức đến ba đời?
      Huỳnh Ngọc Chênh-Blog HNC


      Đứa bé một tháng tuổi và người mẹ trẻ nầy là tội phạm quốc gia cần phải trừng trị?
      Thời phong kiến, vua tự cho mình là con trời, ai có ý gì không đồng tình với vua liền bị ghép vào tội phản nghịch, bị tru di đến ba họ và xử trảm đến ba đời.
      Tưởng cái thời mông muội ấy đã qua, đất nước đi vào thời kỳ văn minh dân chủ, quyền con người được tôn trọng như pháp luật đã ghi, người dân có quyền nói lên bất kỳ ý kiến nào của mình, dù cho tiếng nói ấy có khác với đường lối của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, miễn không vi phạm pháp luật.
      Ấy vậy mà không phải như thế. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn vì những bài viết đi ngược lại chủ trương đường lối của đảng cầm quyền cách đây trên mươi năm, đã phải bị đi tù.

      Tưởng rằng chỉ mình ông làm thì ông chịu (dù không đúng). Nhưng không, các con ông đều bị liên lụy. Con gái lớn của ông là Huỳnh Thục Vy đã không vào được đại học, phải tự học ở nhà rồi sau đó bị biết bao điều phiền nhiễu kể ra không hết. Con trai ông là Huỳnh Trọng Hiếu, mới đây bị cấm đi ra nước ngoài một cách bất ngờ, khi đã ra đến sân bay, mà không cần có lý do chính đáng. Rồi mới đây nhất, con gái út của ông là Huỳnh Khánh Vy, được học bổng đi Úc thì bị gây cản trở một cách khó hiểu để rồi phải bỏ học.
      Nhưng vẫn chưa hết, việc trả thù còn được đẩy đến tận cùng của sự ti tiện mà ngay cả quan lại nhũng nhiễu thời phong kiến thối nát cũng không thể nào hạ tư cách của mình xuống thấp hơn nữa để gây ra. Khi Huỳnh Khánh Vy lập gia đình, hai vợ chồng trẻ không dám ở trong nhà của ông Tuấn, nơi liên tục bị quấy nhiễu, bèn thuê một căn phòng tạm trú tại Đa Nẵng để tìm sự yên ổn cho sự ra đời của đứa con đầu lòng.
      Thế nhưng thế hệ thứ ba của gia đình họ Huỳnh nầy vẫn không được yên ổn kể từ lúc chưa sinh ra đời. Chủ nhà cho đôi vợ chông trẻ thuê và đôi vợ chồng trẻ liên tục bị hạch sách quấy nhiễu. Đứa bé trong bụng mẹ phải liên tục theo mẹ di chuyển chỗ ở, từ khi thụ thai cho đến lúc chào đời, đến 5 lần.
      Cuối cùng khi bé chào đời, hai vợ chồng trẻ phải đành đưa cháu về Tam Kỳ, nhà ông ngoại Tuấn để trú ẩn vì không còn chỗ nào để thuê được nhà dù biết về đây cũng chẳng an toàn gì.


      Tội phạm một tháng tuổi?
      Quả nhiên đúng như vậy, chỉ ở được vài đêm, nhà ông ngoại Tuấn liền bị bọn xấu (???) lén lút ném mắm tôm và cá thối vào nhà. Nôi đứa bé chưa tròn tháng tuổi cũng ướt đẩm nước cá thối. Đứa bé một tháng tuổi ấy cũng là tội phạm quốc gia hay sao?
      Nếu xét thấy ba đời nhà ông Huỳnh Ngọc Tuấn đều có tội trước pháp luật thì cứ mang cả ba đời ấy ra xét xử và cần thiết cứ xử trảm hết kể cả đứa cháu ngoại chưa tròn tháng tuổi như thời phong kiến cho hả dạ. Còn nếu không căn cứ vào pháp luật để buộc tội được ba đời nhà họ thì hãy để họ sống tối thiểu cho ra những con người.
      Chúng ta có còn đang sống trong thời đại văn minh và trong xã hội loài người hay không đây?
      Xem nhật ký trên Facebook của Jane Hoàng Huỳnh Thục Vy để cảm nhận cái cùng cực của sự ti tiện mà ba đời nhà nầy phải gánh chịu.
      http://quechoa.vn/2013/04/10/truy-buc-den-ba-doi/

      Xóa
  32. Thật nực cười cho cái tin này, Bức ảnh chỉ nhìn thấy mỗi một đám người mặc áo tang đang đi bộ. Có phải rằng các nhà báo của Xuân mới đang dùng những hình ảnh của một đám tang nào đó cho vào làm ảnh tư liệu để thực hiện cái hành vi vu khống cho lực lượng chính quyền không nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐÔE MẮM THỐI VÀO NHÀ HUỲNH THỤC VY Ở TAM KỲ, QUẢNG NAM

      VRNs (04.04.2013) – Quảng Nam – Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

      Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Thị Minh Hằng.

      Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

      Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi.



      Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ.





      Mùi thối đến mức hàng xóm chung quanh còn chịu không nổi.

      Xóa
    2. Mùi này chắc là bọn dư lợn viên khoái lắm

      Xóa
  33. kiểu này lạ lắm. khó tin lắm. từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ tôi chỉ thấy dân tự nguyện hiến đất để xây trường học, xây đường đi. chứ chưa bao giờ lại nghe đến nhà nước cưỡng chế, yêu cầu người dân tự nguyện hiến đất đất. tôi không biết thật hư thế nào nhưng tôi tin chắc rằng cũng không có điều này xảy ra.

    Trả lờiXóa
  34. - HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 82): Còn gì nữa đâu mà … tham nhũng ? (Nhật Tuấn). “Thì cứ căn cứ vào tốc độ các đồng chí ấy cướp giật như hiện nay thì chỉ 5 năm nữa là công quỹ hết sạch/ Vậy chẳng cần tới 5 năm…chỉ 3 năm thôi là đảng và Nhà nước ta ăn láng hết trơn … còn đâu nữa mà tham nhũng ?“

    Trả lờiXóa
  35. Sinh viên báo chí Mỹ bị 'sốc' với chính quyền CSVN
    Theo lời Giáo sư Jeffrey Broody kể trong lá thư chủ nhiệm, các em này muốn ghi lại hình ảnh đời thường của một gia đình nghèo ở Sài Gòn. Các em làm quen với một bà ngoại bán hàng rong. Bà sống chung với các cháu trong một con hẻm nhỏ, nhiều cháu phải ngủ ở ngoài cửa vì nhà quá nhỏ. Khi các em bắt đầu lôi đạo cụ để chụp, quay hình, công an lập tức đến đòi xem tên tuổi, giấy tờ. Không muốn bị bắt và tịch thu tác phẩm, các em cố làm thật nhanh rồi rời đi.

    “Bài học lớn nhất cho các sinh viên từ chuyến đi này là sự quan trọng của tự do, tự do báo chí, tự do xã hội.” Ông Jeffrey Broody kết luận.
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165454&zoneid=1#.UX4trKIXGFn

    Trả lờiXóa
  36. vâng dân oan có lẽ là nơi hội tụ của các nhà tiên tri chăng, việc chưa sảy ra các anh đã biết trước để mọi người đón xem, mà cũng chẳng biết là tiên tri thật hay giả. Hay lại tự biên tự diễn ,tự làm rồi tung tin.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỔ MẮM THỐI VÀO NHÀ HUỲNH THỤC VY Ở TAM KỲ, QUẢNG NAM

      VRNs (04.04.2013) – Quảng Nam – Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

      Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Thị Minh Hằng.

      Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

      Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi.



      Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ.





      Mùi thối đến mức hàng xóm chung quanh còn chịu không nổi.

      Xóa
  37. dân oan xuất hiện nhiêu thế chả hiểu ở đâu ra, mà hình như là có tiền mua tiên cũng được với lại người việt nam thì ai cũng biết không fai nói nhiều cả. Chúng mày đâu fai làm ra lắm trò thế để mà làm j cơ chứ lũ chúng mà trình độ thì không có mà cứ GATO với người ta không biết xấu hổ

    Trả lờiXóa
  38. chính quyền lại phải cưỡng chế đất chả nhẽ không có lý do sao, bây giờ dân người ta bán đất không có sổ đỏ đầy ra đây cứ tháy đất chống là đêm đến người ta xây nhà ra đó công an đến đòi thì không trả, không cưỡng chế thì làm thê nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỔ MẮM THỐI VÀO NHÀ HUỲNH THỤC VY Ở TAM KỲ, QUẢNG NAM

      VRNs (04.04.2013) – Quảng Nam – Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

      Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Thị Minh Hằng.

      Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

      Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi.



      Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ.

      Xóa
  39. trời đất đây là ảnh của một đám tang vậy mà lại cho rằng đây là biểu tình sao , cái đầu của lũ này phong phú thật , cứ cho mọi chuyện nghiêm trọng lên trong khi chẳng có chuyện gì xảy ra cả đầu óc của lũ này bá đạo thật đấy , chỉ được cái sủa nhắng chửi chính quyền nhà nước là không ai bằng !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh viên báo chí Mỹ bị 'sốc' với chính quyền CSVN
      Theo lời Giáo sư Jeffrey Broody kể trong lá thư chủ nhiệm, các em này muốn ghi lại hình ảnh đời thường của một gia đình nghèo ở Sài Gòn. Các em làm quen với một bà ngoại bán hàng rong. Bà sống chung với các cháu trong một con hẻm nhỏ, nhiều cháu phải ngủ ở ngoài cửa vì nhà quá nhỏ. Khi các em bắt đầu lôi đạo cụ để chụp, quay hình, công an lập tức đến đòi xem tên tuổi, giấy tờ. Không muốn bị bắt và tịch thu tác phẩm, các em cố làm thật nhanh rồi rời đi.

      “Bài học lớn nhất cho các sinh viên từ chuyến đi này là sự quan trọng của tự do, tự do báo chí, tự do xã hội.” Ông Jeffrey Broody kết luận.
      http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165454&zoneid=1#.UX4trKIXGFn

      Xóa
  40. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  41. "Tin từ FB của Thày Giáo Đỗ Việt Khoa cho biết :" Sao không cho bạn đọc thấy cái hình ảnh nó rõ ràng hơn hay cái hình ảnh chụp từ cái face của các vị bảo ấy các vị nói thì cũng phải làm sao cho nó có chút thuyết phục người đọc chứ một hình ảnh mờ tịt cộng với những lời lẽ bên dưới thì người đọc biết tin làm sao đây? Cứ đăng tin bậy bạ rồi cho người vào pate đủ thứ trên đời để lấn áp những còm không theo ý của các vị.

    Trả lờiXóa
  42. sưu tầm
    Hiểm Họa Lớn Nhất Của Lịch Sử Việt Nam chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
    Dân Việt nhất quyết không chấp nhận đảng CS lãnh đạo. Đảng CS: Vô ơn bội nghĩa - Giết hại trung kiên - Lưu đày ái quốc - Hại sát nhân tài - Mị ngữ xảo văn - Tán dương bá đạo - Tàn phá Quê Hương - Phân tâm quần chúng - Bái giặc làm thầy - Nhận thù làm bạn -Mãi Quốc Cầu Sinh - Phản bội Tổ Quốc .
    Tội đúng là:
    Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
    Lòng người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha.

    Trả lờiXóa
  43. Người dân nhẹ dạ cả tin, không nắm vững chủ trương, chính sách và pháp luật, họ bị một số kẻ được gọi là phần tử cơ hội kích động, nói sai sự thật, bịa đặt, tác động vào lòng tin của họ đối với Chính quyền. Họ bỏ ruộng, bỏ quê để tham gia vào những cuộc biểu tình vô nghĩa như thế này . Những người có hiểu biết có người thân tham gia biểu tình hãy thuyết phục giúp họ hiểu được hành động của mình là phạm pháp hãy ngăn cản khi họ chưa muộn

    Trả lờiXóa
  44. đúng là tin vớ vẫn mà, không biết lấy bước ảnh ở đâu đâu đưa lên nói là thế này thế nọ, chẵng có bằng chứng gì cả, nói thế ai mà tin được chứ! mà lạ thật đưa những tin như vậy lên thì được gì chứ! thông tin xuyên tạc, bịa đặt, mục đích chắc cũng chỉ là để gây dư luận xấu trong người dân, lừa dối những người nhẹ dạ cả tin!

    Trả lờiXóa
  45. Peculiar article, exactly what I was looking for.


    My page; Appliance Repair Oldsmar

    Trả lờiXóa