Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Công dân quận 9 Hồ Chí Minh tố cáo Lê Thanh hải và đồng bọn.


Công dân quận 9 tố cáo Lê Thanh Hải
















16 nhận xét:

  1. Ai đúng ai sai sẽ có pháp luật giải quyết nghiêm minh. Bà con có thể đưa ra ý kiến và sẽ được xem xét nhưng không nên nghe theo những thành phần xấu lợi dụng gây kích động mà kéo nhau đi biểu tình này biểu tình nọ gây mất ổn định trật tự xã hôi-chính trị rồi nói xấu Đảng và nhà nước, chính quyền ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Pháp quyền XHCN "công minh" theo huỳnh phong tranh tất cả Dân oan sẽ bị cưỡng chế vì mang màu sắc chính trị đưa trả về UBND TP để Ông Hải xử lý. Thể là yên chuyện - lại kiếm được một món.

      Thật quá khủng khiếp Quan thanh tra mới lên mà đã lộ mặt ăn cướp, hiếp dân lành.

      Xóa
    2. mọi người và @Nặc Danh không thấy sao, ở tất cả những ku vực, những vùng đất mà thu hôi cho các dự án phát triển kinh tế, thì đời sống nhân dân ở đó tăng lên rất cao, chỉ trong một thời gian ngắn mà sô lượng, chất lượng nhà ở của người dân tăng lên rất nhiều, nhiều ngôi nhà cao tầng của nhân dân mọc lên thay đổi bộ mặt nông thôn trước đây, đời sống khá giả hơn, có của ăn của để như thế, thì cớ sao anh @Nặ Danh lại đi nói ngược lại là phục vụ cho qun chức, chính quyền, mọi người từ thực tế mà hãy nhận ra sự xuyên tạc không tiếc lời của những kẻ như @Nặc Danh

      Xóa
  2. À kìa mọi người nhìn cái danh sách kìa đều tăm tắp một mẫu chữ nhìn hàng chữ ký nữa chứ ai cũng có chữ ký loằng ngằng tựa tựa nhau có vẻ từ một người mà nhiều lắm đến vài người mà cũng ngộ ai cũng biết ký loằng ngoằng nữa chứ. Đúng là trò mèo làm quá lộ mấy con rận à có lẽ cái bọn thuê bọn này nên đưa chúng đi đào tạo lại may ra lừa được người chứ tiêp tục làm cái trò mèo này thì lừa ai đây.
    Ngu thì nó cũng vừa thôi có giời hạn thôi mấy con rận à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  3. Bạn đọc hãy chú ý vào danh dách đặc biệt chú ý vào cái mẫu chứ viết tay ý các bạn nhìn thật kỹ cái danh sách kia xem của mấy người viết?Qúa lộ liễu quá trắng trợn mạo danh một cách trắng trợn ăn vụng nhưng không biết đường chùi mép. Rõ ràng là một mẫu chữ viết một mẫu chữ ký. Đấy chỉ thế thôi là biết cài bài này là trò mèo hay không rồi. Làm thì cũng phải nó logic tý chứ làm lộ thế này nhìn chưa cần đọc hết đã thấy thật giả thế nào rồi. Đúng là đầu óc những kẻ bịp bợm non kém.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Dân trí) - Sau khi cãi nhau với cảnh sát giao thông và bỏ đi được khoảng 300 mét thì anh Hiền bị 2 người đàn ông lạ mặt đánh chết.
      Ngày 12/4, Công an quận Tân Phú, TPHCM, vẫn đang điều tra về cái chết bất thường của anh Trần Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).


      Đám tang người đàn ông xấu số

      Theo lời kể của anh Trần Văn Hậu (41 tuổi) và anh Ngô Quang Ý (47 tuổi) – đều là anh em với nạn nhân – vào khoảng 18h ngày 9/4, anh Hiền, anh Ý, và anh Hậu rủ nhau đi nhậu tại quán Phương Cát trên đường Lê Trọng Tấn. Đến khoảng 21h thì tính tiền đi về, 3 người đi xe gắn máy riêng. Lúc đó đối diện quán nhậu có một chốt CSGT đang làm nhiệm vụ. Khi xe của 3 người rẽ trái qua bên kia đường thì CSGT chặn kiểm tra 2 xe của anh Hiền và anh Ý.

      Sau khi bị kiểm tra giấy tờ và được cảnh sát đo nồng độ cồn, hai anh Ý và Hiền bị lập biên bản tạm giữ phương tiện. Anh Hiền có đưa tiền cho CSGT để được bỏ qua nhưng lực lượng làm nhiệm vụ từ chối. Lúc này anh Hiền và anh Ý có cự cãi với CSGT và dọa chụp hình lực lượng đang làm nhiệm vụ.

      Về phía anh Hậu do không bị kiểm tra nên đã về trước. Khi anh vừa về đến nhà thì nghe điện thoại của anh Hiền báo là bị CSGT bắt xe, nên nhờ một người bạn chở ra hiện trường. Đến nơi thì thấy anh Ý và anh Hiền đang cãi nhau với CSGT, anh Hậu liền giục 2 anh kia về. Anh Ý và anh Hiền mỗi người gọi một xe ôm để về nhà.

      Hai bảo vệ của một công ty đóng gần hiện trường cho biết, họ nhìn thấy có hai thanh niên đi trên một chiếc xe tay ga SH đuổi theo 2 người đi trên một chiếc xe gắn máy (anh Hiền và người đi xe ôm). Khi đuổi kịp, hai người đi trên xe SH dùng tay đánh mạnh vào một người ngồi sau là anh Hiền khiến anh này ngã xuống đường. Người lái xe ôm sợ quá bỏ chạy. Hai thanh niên đi xe SH cũng rời khỏi hiện trường.

      Anh Hiền được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tân Bình cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.
      http://dantri.com.vn/phap-luat/bi-nguoi-la-danh-chet-sau-khi-cai-nhau-voi-cong-an-718621.htm

      Xóa
  4. tôi nói thật nhé, các ông đúng là những kẻ phá hoại không thể bài cãi nữa rồi. vụ án Văn Giang - Hưng Yên đã qua từ lâu, và đã được giải quyết, vậy mà các ông đem nó ra nhai lại để cho người dân quận 9 so sánh và cho mình cùng cảnh ngộ với người dân Văn Giang.
    có thể vụ việc ở Quận 9 tp HCM là có thật thì có lẽ là đang được chính quyền giải quyết từ từ và đng được sự ủng hộ của lòng dân, thì bọn mày lại đem vụ Văn Giang ra, cộng với sự xúi giục người dân quận 9 làm cho họ đem đơn đi kiện, gây tình hình phức tạp.
    đúng là cái bọn phá hoại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
    2. anh @Đức Giang tôi mới để ý và thấy thế này:
      hình như bọn chúng làm những điều này là có lộ trình, tính toán trước, chứ làm gì mà có sự ngẫu nhiên và thời gian nó phù hợp như thế chứ. đầu tiên là chúng lôi vụ Văn Giang - Hưng Yên cách đây một năm ra để tạo dư luận, để mọi người cùng biết tới vụ Văn Giang rồi từ đó chúng lại tạo ra một vụ án( không biết là có trên thực tế không, mà theo tôi nghĩ là không có) ở Quận 9 TP.HCM để từ đó tạo ra dư luận chung cho cả nước là ở đâu có các vấn đề về đất đai, thì chúng cho là những người cùng cảnh ngộ từ đó xúi giục họ cùng nhau nổi loạn để chúng được hưởng lợi.
      Mọi người thấy tôi nói đúng không.

      Xóa
    3. @hùng mạnh: tôi thấy anh nói đúng đấy. rõ ràng là chúng nhận được tiền từ nước ngoài đổ về nên chúng làm gì cũng phải tính toán một chút, làm ăn vớ vẩn là bọn kia nó không trả tiền thì chết đói à? Dịp 30/4 này là cơ hội cho chúng tha hồ kiếm ăn, càng bịa đặt nói xấu mạnh mẽ tiền càng nhiều. Công việc thì nhẹ nhàng lương thì cao, sao chúng không mờ mắt quên đi quê hương đất nước cơ chứ? thật đáng xấu hổ

      Xóa
  5. lại một vụ vu khống mới với thủ đoạn cũ, cái cách vu khống bằng cách đăng các đơn tố cáo giả này, rồi làm chữ ký giả mà không giám ghi nhiều thông tin của người ký kẻo sợ bị pháp hiện bị chửi kiểu này thì trên trang này nhiều lắm rồi và đã bị nhân dân phanh phui ra cả rồi mà vẫn còn dở trò này ra. không biết tác giả bài viết này có nhận thức nữa hay không chứ tôi thấy vu khống kiểu này thì ngu quá, thế này chỉ càng làm lộ rõ ra bản chất phản động của tác giả thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  6. “Từ trong thế giới ảo

    ta xây đắp con đường

    trở về SỰ THẬT

    trở về SỰ SỐNG

    trở về TỰ DO”

    (Bài ca nối mạng – HH 2011)

    Trả lờiXóa
  7. Ha Ha xem mấy cái ảnh mà thấy buồn cười quá , nói đơn giản thế này nè toàn bộ phần nội dung chụp ảnh như thế này đầu tiên khẳng định luôn nội dung là bịa đặt rồi này , thêm nữa cái phần chụp ảnh chữ kí ấy một loạt các chữ kí từ đâu ra tên ở đâu không biết thế này mà cũng gọi là tố cáo à , mà cái chuyện tố cáo này ở đâu vậy sao chẳng thấy gì gọi là tin tức thời sự vậy . Nói tóm lại một chữ " Bịa "

    Trả lờiXóa
  8. Để ý nét chữ có thể thấy có nhiều chỗ tương xứng với nhau thì phải. Chỉ có từng ấy thông tin thì lấy đâu ra sự tin cậy. Ngay như trẻ con cấp 1 cấp 2 cũng đủ nghĩ ra được từng ấy cái tên và số điện thoại rồi. rất đang nghi ngờ

    Trả lờiXóa