Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Văn Giang tổ chức mít - tinh nhân 1 năm ngày bị cướp đất.

Sáng nay tại Văn Giang, dân ba xã đã tổ chức mit - tinh kỷ niệm một năm ngày bị cướp đất.
 Hàng trăm dân oan và nhà báo, blogger đã về đây để dự cùng bà con, áo được in chữ : " Không có đất chúng tôi sống ra sao" được bà con mặc đồng loạt, biểu ngữ phản đối việc dùng lựu đạn, chất nổ để đàn áp dân, biểu ngữ yêu cầu bộ tài nguyên và chính phủ giải quyết vụ cưỡng chế trái luật của Hưng yên...dân chúng tấp nập như ngày hội.
 Dưới đây là hình ảnh tại hiện trường do các blogger tác nghiệp gửi lên internet :












   Vụ cướp đất Văn Giang ngày 24 tháng 4 năm ngoái do chính quyền Hưng yên huy động hơn ba ngàn cảnh sát và công an của 11 xã gây bất bình  dư luận đến nay vẫn còn đang nóng hổi, các khiếu nại của dân Văn giang tiếp tục gửi tới các cấp trung ương nhưng chưa có hồi âm. 
  Sáng nay, báo tuổi trẻ đưa tin về việc công an Hưng yên chính thức xin lỗi hai nhà báo VOV bị công an và nhân viên của V & T hành hung dã man - nhà thầu của em trai phó giám đốc công an Hưng yên làm chủ, nhận thầu san lấp mặt bằng cho Ecopark - số tiền do V & T bồi thường hai nhà báo này không được tiết lộ, đỏi lấy sự im lặng và không khiếu kiện nữa. Tờ tuổi trẻ cũng cho biết : chỉ có một cảnh sát bị " cách chức" mà thôi.


 Clip công an đánh hai nhà báo dã man. 


Clip tên công an đã chị Ánh vào bụng đổ như cây chuối.


Cả CSGT và áo xanh đánh dân tại nhà văn hoá .
  Vụ cướp đất Văn Giang sẽ còn gây ra nhiều hệ luỵ chưa biết khi nào giải quyết xong, chính quyền Hưng yên hiện vẫn trốn tránh nhân dân Văn giang, lẩn trốn dư luận, né tránh gaiỉ quyết các vấn đề mà dân Văn Giang vẫn đang khiếu nại, tố cáo những vi phạm pháp luật liên quan đến dự án Ecopark.

  

107 nhận xét:

  1. Mấy bức hình trên mình không phải là người địa phương nên không thể biết rõ sự tình như thế nào nhưng những tờ biểu ngữ phía dưới chắc chắn là do quý vị dùng photoshop rồi tung lên đây nhằm mục đích gì đó thì không ai biết cả . Xin các vị nên tôn trọng những người dân Văn Giang bằng cách đừng lợi dụng hình ảnh của họ rồi chỉnh sửa lại cho phù hợp nhằm vào mục đích riêng của quý vị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -Thằng ngu thư 1@Lân Bùi10:44 Ngày 24 tháng 4 năm 2013
      Ngu vì nói ẩu hình rõ ràng, lại nói không phải. Ngu nói đại nên đâu có chứng minh gì được
      Ngu quá mà
      DS sẽ tiếp tục được cập nhật

      Xóa
    2. Tôi coi và cho rằng đây là ảnh thật. Vậy bác bảo đây là ảnh photoshop thì trình ra chứng cứ đi. Nói k vậy là nói láo roài. He he

      Xóa
    3. Vụ này đước giải quyết rồi mà, mấy cái thằng rỗi hơi lại lôi ra làm gì nhỉ, chúng mày có hiểu sự việc thế nào không hay chỉ lợi dụng lôi mấy ông bà nông dân ra để nói xấu chính quyền? toàn cái bọn bất mãn chế độ

      Xóa
    4. bạn quên bọn này là bọn nòa à chúng luôn tìm mọi cách moi móc ra nhưng cái mà chúng ta đã giai quyết ổn thỏa khiến người đân hài lòng để đưa ra thêm măm thêm muối vào để nói xâu nhà nước chinhgs quyền ta.đúng là cái lũ cặn bã của xã hội mà cái mặt thằng Nặc danh chăc cũng nằm trong số bọn chúng .

      Xóa
    5. @việt bùi:phải nói là chúng là những động vật nhai lại bậc cao đây, không phải riêng gì vụ này mà còn nhiều vụ khác nữa, đã được giải quyết thỏa đáng, hợp lòng dân và người dân đã quên đi rồi bọn chúng cũng lôi ra nhai lại cho bằng được, vậy vì sao bọn chúng lại chịu khó nhai lại như thế.
      đó là vì hiện tại không có vụ nào cho chúng nhai cả; đó là vì có nhai lại như thế chúng mới có việc để làm, và có tí nước USD mà nuốt vào dạ dày không thì chúng die mất.
      là như vậy đó.

      Xóa
    6. đúng là hình ảnh và những clip do chính tay mấy thằng phản động chúng nó biên tập và kích động bà con ta. mọi người hãy nắm bắt tình hình một cách chính xác chứ đừng để chúng lợi dụng bà con vào việc chống lại chính quyền và nhân dân ở địa phương mình. qua đó nó biến bà con nhân dân ta vào thế đối đầu với chính sách phát triển của đất nước và pháp luật của đất nước ta. vụ việc đất đai ở văn giang thì đã được xử lý rùi mà mọi người cần tìm hiểu rõ thông tin chứ đừng để bọn phản động lợi dụng nhé

      Xóa
  2. CÁi gì nữa đây. lại vụ Nông dân Văn Giang mà . Mấy bố phản động nhớ cũng kĩ phết nhỉ, tưởng chổ nào có vụ mới là xông vô như thiêu thân rồi quên hết trước kia rồi. Chắc là khổ thân mấy bố phải xuống từng nhà người dân để dưa đồng phục cho họ rồi cho họ tiền thì họ mới mặc và cùng ra ngoài diễn kịch cùng mấy bố chứ gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -Thằng ngu thư 2@hatrang10:47 Ngày 24 tháng 4 năm 2013
      Ngu vì nói hở ra là phản động, phản điếc. Ngu đến mức cứ nói càn, rằng đi có tiền này nọ, giống như đài truyền hình VN dạo nọ bị bóc mẽ rồi mà còn già mồm.
      Ngu quá mà
      DS sẽ tiếp tục được cập nhật

      Xóa
    2. Vậy à? thế chứng cứ việc bọn phản động xuống nhà dân để đưa đồng phục cho bà con đâu? Đưa ra cho bà con xem với
      K có chứng cứ thì là do bạn bịa đặt vu khống họ rồi.

      Xóa
    3. vấn đề đang được làm rõ rằng là vấn đề đất đai cho bà con sẽ được giải quyết, cơ quan nhà nước đang hướng tất cả vào quyền lợi của nhân dân, rằng là sẽ giải quyết việc làm cho nhân dân sau khi lấy đất nhưng vấn đề này nó không triệt để. nói chung là việc này nó không được ổn thỏa cho lắm. đang yên đang lành muốn lấy đất làm đô thị là thế nào. mong các ông cũng xem xét lại

      Xóa
    4. CHÍNH PHỦ thờ ơ BỘ TÀI NGUYEN MÔI TRƯỜNG loanh quoanh chính quyền HƯNG YÊN ,VĂN GIANG trốn tránh thì ho phải làm cho dư luận quan tâm thôi đáng lẽ các vị phải ủng hô dân văn giang mới đúng

      Xóa
  3. Cứ nhìn động cơ bỏ tiền mua trang phục, vận động bà con ra sân tập trung, chụp ảnh đưa lên mạng... là đoán được ngay âm mưu của những người này là gì. Chả phải thương xót gì ai, mà là đang có làm cho mọi sư rối tung lên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -Thằng ngu thư 3@Hồng Kỳ11:22 Ngày 24 tháng 4 năm 2013
      Ngu vì nói động cơ mà không chứng minh được động cơ đó từ đâu ra. Chứng minh sao được, vì hắn toàn là bịa đặt, gán ghép, vu oan, như cái loa phường. Nhục quá, xấu hổ quá
      Ngu quá mà
      DS sẽ tiếp tục được cập nhật

      Xóa
    2. Đâu, động cơ vận động bà con ra sân tập trung, chụp ảnh đưa lên mạng đâu? Bác Hồng Kỳ toàn là bịa đặt và vu khống.

      Xóa
    3. @Nặc danh15:05 Ngày 24 tháng 4 năm 2013

      Tôi là nhân viên một nhà thầu đang làm ở đô thị Văn Giang này, ban đầu cứ tưởg đây là dự án đàng hoàng không ngờ đến bâay giờ chúng tôi đang lâm vào tình trạng sống dở chết dở không biết kêu ai vì các cán bộ của chủ đầu tư quá sách nhiễu khi nghiệm thu, đặc biệt là mấy bà ở phòng kế toán của công ty này sách nhiễu vòi vĩnh. Công trường bắt nạt chúng tôi đã đành, khi hồ sơ lên đến phòng kế toán cũng phải chung chi có tí quà đút lót cho họ, không thì còn lâu nhé. Vào phòng họ làm thủ tục thanh toán mà như ăn xin, quát nạt khó chịuđủ đường, nhà thầu nào khôn thì phải cắn răng phong bì cho họg mới mong được quan tâm đến hồ sơ thanh toán. Đặc biệt là cô tên Mai ( kế toán trưởng ) cô Dương phòng đó.rất hách dịch.

      Nhiều nhà thầu như chúng tôi định làm to chuyệnnhưng không dám, hàng tỷ bạc họ chỉ chậm của chúng tôi vài ngày chúng tôi chết. Ức lắm nhưng không biết nói gì.

      Xóa
    4. bạn là nặc danh chứ minh long con cặc

      Xóa
  4. Như thế người ta gọi là kích động gây rối

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -Thằng ngu thư 5@Thăng Long11:23 Ngày 24 tháng 4 năm 2013
      Ngu vì không hiểu biểu tình là thế nào, dân oan là thế nào. Theo thằng ngu này, cứ cướp đất của dân, dân làm thinh để cho cướp mới là không kích động, không phản động. Có thể nói, mấy thằng dư lợn viên này óc toàn là óc... dog. Đâu phải óc người, vó suy nghĩ, có lập trường?
      Ngu quá mà
      DS sẽ tiếp tục được cập nhật

      Xóa
    2. Hic, có khi thằng này có vợ, vọe hắn bị thằng khác hiếp dâm, hắn để im, vì sợ đánh lại sẽ phạm tội "kích động gây rối"...
      Có thể lắm chứ, ngu quá mà!

      Xóa
    3. Cái mẹt mày có khi chúng nó cho mày tiền mày cũng cho chúng nó làm gì vợ mày thì làm cũng nên ấy đến quốc gia dân tộc mày còn giám bỏ qua tất cả để làm cái việc hèn hạ này mà GHETGIADOI chúng nó cho mày nhiều đến vậy à nhều đến cái mức để mày bán quê hương vậy sao nhiều đến mức để mày không còn biết tự trọng liêm xỷ, không còn biết tự tôn dân tộc là gì nữa rồi thế à.
      Nghèo cho sạch rách cho thơm.

      Xóa
  5. Xin chào các Dư luận viên; lại gặp các bạn ở đây. Ở đâu cũng thấy các bạn ngăn ngừa dân chủ, các bạn lại không sợ bi qui là phản động hay sao? Các ban đang bảo vệ cái tự tưởng tượng ra mà không sợ trái đạo lý. Các bạn ăn lương của ai, có phải từ tiền thuế của dân? muốn hóng hớt thì cũng phải bảo vệ dân chứ. Các cấp chính quyền sai phạm le lè xấu mặt quá rồi còn gì?

    Bênh thì cũng phải có lý lẽ thuyết phục. Chứ cứ theo cái kiểu của tàu cộng "âm mưu" " phản động" "thế lực thù địch" thì không ra gì cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh, con người nặc danh! chắc là anh thấy mừng khi lại gặp những bạn đọc đem lại công việc cho anh. hình như tôi thấy anh nhắc đến từ dân chủ thì phải. ak không rận chủ.... anh nói như vậy nhiều người sẽ nghĩ tới anh ngay anh nặc danh ah. Chúng tôi vào đọc, xem nội dung ở đây thấy những góc nhìn về xã hội. thật may là gặp anh rất nhiều ở đây 1 tín đồ trung thành ở trang dân oan này. anh nói lí lẽ thuyết phục. uk thì lý lẽ của anh thuyết phục: thấy anh văng đủ cái mà trẻ con nó hay chửi nhau ấy. qua đấy chúng tôi biết đấy là lý lẽ thuyết phục của anh rồi đấy.

      Xóa
    2. đúng đấy! Nặc danh hình như mở miệng ra là chỉ biết nói mỗi từ ngu thôi. Chắc do bị người khác chửi vậy từ bé nên chỉ biết mỗi từ này. Thật đáng thương. Mình cũng vừa bị nặc danh chửi ở bài bên kia đây. Vâng tôi đồng ý. Bênh thì cũng phải có lý lẽ thuyết phục. Tôi đọc bài viết và tôi chẳng bênh ai cả. Tôi còn nghi vấn về bài viết, tôi hỏi cho rõ thì có ai lên tiếng trả lời giản thích nội dung bài viết, ngọn nguồn sự việc cho tôi đâu? Mà tôi tìm hiểu trên mạng thì thông tin trên các báo đáng tin cậy đâu đưa tin như thế. thắc mắc, băn khoăn đem hỏi thì bị chửi. Chắc hẳn rất nhiều bạn đọc của blog này cũng có suy nghĩ như tôi.

      Xóa
    3. Ngu thường dùng cho những người cố tình không chịu hiểu kiểu chày cối. Mình hay bảo các cậu là:
      Óc vô tư
      Bò đội nón.

      Các cậu đừng giận mình nhé.

      Xóa
    4. Mấy cái con rận chúng mày nín ngay cho chúng tao nhờ chúng mày lúc nào cũng lấy danh nghĩa tụi tao làm mấy cái trò bẩn thỉu này. Chúng mày nghĩ chúng mà làm vì cái gọi là công lý vì dân chủ ư. Ngậm m*** cái miệng chúng mày lại cho tao nhờ vì dân chủ vì đạo lý cái sh*** gì chúng mày ngậm đây miệng tiền rồi không nhả ra được cứ tưởng dân không biết cái mặt chúng mày ấy à.Người ta không biết bộ mặt chúng mày thì cũng có người lật tẩy cái bọ mặt chúng mày NẶC DANH À.
      Mày nói người ta ngu nhưng đầu chúng mày chắc gì đã có óc mà toàn là cái gì ấy vì tiền mà đến cả quyền làm người mày còn ỏ đi nữa là.

      Xóa
  6. Đông vui quá nhỉ. Cả đạo diễn lẫn diễn viên đều diên quá xuất sắc. Việt Nam chúng ta đông đảo diên viên chuyên nghiệp thế này thì sợ gì mà lo phim không hay, không đáp ứng nhu cầu người xem

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
    2. Đúng là đáng buồn thật nhưng mà buồn vì quê hương đất nước lại sinh ra những kẻ ác thú đội lốt người để rồi giờ đây nó quay lưng lại cắn dân tộc cắn chính mẹ quê hương đã sinh ra chúng nó. Miệng chúng lúc nào cũng ngoác ra là dân chủ nhưng có bao giờ chúng tôn trọng sự thật đâu tôn trọng công lý đâu mà cái chúng quan tâm là mục đích của chúng âm mưu của chúng và những kẻ đứng sau chúng.Buồn thật đây nhưng cái xấu thì không bao giờ được xã hội chấp nhận mà nó sẽ bị lên án và loại bỏ mà thôi.

      Xóa
  7. Những đền bù đã được cho là thỏa đáng rồi , chỉ vì nhân dân quá ảo tưởng về số tiền đền bù muốn phút chốc thành tỉ phú , cũng do nghe một số phần tử xấu kích động nên kiên quyết không giao đất cho chính quyền mới dẫn đến tình trạng đó . THật là , ai cũng khổ cả .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
    2. 43.000 đồng/1m2 ( bốn mươi ba nghìn đồng một mét vuông ) thì thỏa đáng cái l.. mẹ mày à ! không biết thì im mẹ mày đi
      nếu thỏa đáng rồi thì ai kích động được, nói câu sau vả thẳng vào mồm rồi lần sau cút đi đừng vào đây còm nữa dân văn giang bắt gặp người ta giết đấy.

      Xóa
    3. Cái con m** mày ăn nói cho lịch sự đi cái loại chúng maỳ là ai mà chửi người lên mặt cái hạng bán nước như chúng mày có xứng không. Cái mặt mày có biết giá đền bù đất đấy là đất nào không danh con.Mày nói ngu bỏ m** mày lừa ai mày bịp ai .Cái hạng bán nước như mày ấy nhận vài đồng rồi làm mấy cái trò như kiện cáo tuyên truyền luyên thuyên ấy dân người ta nhìn thấy người ta tránh hơn tránh hủi ấy danh DÂN*** à.

      Xóa
    4. mày dám gặp dân văn giang không để người dân ấn cái phương án đền bù vào mồm mày thì mày mới chịu im chứ gì

      Xóa
  8. Cũng đông đấy nhỉ. Nhưng không biết tình hình thật thế nào. Tôi xin đoán là chính cái bọn kích động dân làm loạn một năm về trước bây giờ đang bày trò khơi lại những chuyện đã qua để gây ra hôn loạn một lần nữa. Nghĩ cũng khổ nông dân, cả đời chân lấm tay bùn, làm ăn chất phác mà cứ bị mấy thằng phản động nó lôi ra làm lá chắn để chống đối chính quyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
    2. đúng là thơ và suy nghĩ của những thứ rác rưởi rác rưởi quá mày ơi. cái luận điệu rận chủ của chúng mày được cho là hay à tốt nó chỉ phù hợp với đám cha mẹ, chó chết của chúng mày ở tư bản thôi chứ ở việt nam chúng tao con người việt nam chúng tao sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật việt nam chúng tao chứ ko theo cái mà chúng mày đang nhồi nhét và cố gắng phá hoại vào đó đâu đám ngu ak

      Xóa
  9. Mít tinh gì mà chẳng có hoa chẳng có quả , chẳng có cỗ bàn gì thế , mặt ai cũng buồn thỉu buồn thiu nghe lệnh mấy cái ông mặc quần áo chỉnh tề chỉ phải làm thế này phải làm thế kia . Mít tinh hay là đi nghe sai bảo ,Mà chẳng biết mây ông đứng ra sai bảo là ai mà làm cho nhân dân mình sợ thế nhỉ . Chắc là cái ác !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  10. mấy thằng cha phản động này thật đáng ghet mà vụ việc đã yên ổn được một năm rồi tât cả đã đưa vào quá khứ rồi mọi người đã yêm ổm chấp nhận vậy mà bọn này còn lôi ra làm cái gì.chúng muốn kích động nhân dân Văn Giang chống đối lại chính quyền nơi đây đố mà.bọn người này phải bị trừng trị thật nghiêm khắc không để mục đích của chúng được thực hiện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  11. tôi nhớ không nhầm thì vụ việc này đã được nhà nước ta giải quyết ổn thỏa rồi mà, nhân dân cũng đã được đền bù một cách thích đáng hai bên cùng thỏa mãn mà. sở dĩ có các hình ảnh trên là do nhân dân ta đã bị bọn xấu kích động sợ mất của mà không được đền bù nên mới đi biểu tình.tất cả cũng do bọn phản động mà râ bây giờ chúng còn đưa các hình ảnh này nên làm gì không rõ nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  12. những bức ảnh này được mấy tên phản động đăng lên thật mất đi hình ảnh con người và đât nước Việt Nam hết sức gần gũi và thân thương, chính những người dân nhẹ dạ cả tin này đang góp phần vào những việc làm mất đi hình ảnh đẹp đó trong mắt bạn bè quốc tế năm châu quá. "còn không có đất thì chúng tôi sẽ sống ra sao" nhưng tôi thấy người dân vẫn sống khỏe ở đằng khác, chắc đằng sau những sự kiện này là những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch đang ngày đêm chống phá, kích động và lật đổ chính quyền, những hành vi đê tiện đó cần phải lên án và lột tẩy được bộ mặt xấu xa đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  13. những người dân của huyện văn giang này vẫn không hiểu hết được những chính sách mà nhà nước ta đã làm cho nhân dân huyện này, khi đất nước đang tiến hành đi theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và dần dần phát triển theo một nước công nghiệp như thế người dân sẽ có những cuộc sống vật chất đầy đủ hơn chứ không phải lam lũ như trước kia nữa, đó là một điều kiện thuận cho người dân ở đó phát triển về kinh tế nhưng họ không nhìn ra được mà chỉ vì quyền lợi ích kỷ của họ mà làm cho đất nước và khu vực của huyện đó chậm tiến độ, gây thất thoát hàng tỷ đồng của đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  14. Thật khổ cho nông dân và nhục cho đất nước quá Nếu sự việc đúng là như vậy. Tuy nhiên, mình nghĩ nhìn nhận vấn đề cũng phải nhìn một cách tổng thể. Có thể những người nông dân này thiếu hiểu biết, bị lợi dụng hoặc bị xúi giục thực hiện những hành vi này. Trong quá trình học ở trường mình được biết có rất nhiều kẻ xấu lợi dụng những việc này để gây rối, làm mất an ninh trật tự, hoặc một ý đồ nào đó như. Còn nếu đúng là có sự việc như vậy thật thì cơ quan chức năng đặc biệt là chính quyền địa phương nơi đó nên quan tâm tới tâm tư nguyện vọng của nhân dân. giải quyết những thắc mắc. giải thích cho nhân dân những điều mà dân chưa hiểu có như vậy mới giải quyết được vấn đề một cách hieeucj quả nhất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  15. trong tình hình đất nước mở cửa như hiện nay thì không ít các đối phản động thù địch đang ngày đêm chống phá, chúng lợi dụng lòng tin của nhân dân để kích động người dân chống phá thực hiện những hành vi xấu, và chúng dựa vào việc đó để tung lên những hình ảnh để bạn bè quốc tế hiểu sai chính sách chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của đất nước ta. hiện tượng người dân văn giang hưng yên một năm qua, đứng sau là những kẻ phản động đã xúi giục đi ngược lại với các chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, vì thế tôi mong rằng người dân hãy biết suy nghĩ thật chín chắn, đâu là đúng đâu là sai để thực hiện cho đúng trách nhiệm của một người công dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  16. Mấy bác lề phải còm thấy thúi hoắc lên à !
    Đề nghị chủ blog những còm bỉ ổi này nên xóa đi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới dân chủ. Ây tạo điều kiện để còm ăn lương của dlv anh em làm ăn tý.

      Xóa
  17. Không biết trong số những bức ảnh kia bức ảnh nào là thật. Không biết trong ảnh có bao nhiêu người thật sự là dân oan. Không biết trong ấy có bao nhiêu người bị chúng nó lừa mà đi gây rối, làm loạn. Một năm trước chúng lừa dân Văn Giang đi chống đối chính quyền. Một năm sau chúng nó lại bới móc chuyện cũ ra hòng lừa người dân một lần nữa. Khổ cho người dân nhẹ dạ cả tin quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
    2. Trần Mạnh Hảo là ông naaof thấy. Người nông dân bị cướp đất, nói chung vấn đề đất đai thì mấy thằng cán bộ nó hám tiền hám lợi nên làm ăn nó chưa ra trò thế gây nhiều hiềm khích chứ không phải là cướp đất. thằng nào dám cướp đất bố thế bố lại đi cướp đất của thằng khác. Việt nam loạn lâu roài chứ làm sao yên bình như thế lày

      Xóa
  18. Trình độ của một số Dư luận viên, đã đạt trình độ chuẩn Mầm Non, sang năm có thể được xét thẳng vào Tiểu học.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả hiểu các vị mít tinh kiểu gì mà cờ hoa chẳng có, cũng không biết buổi mít tinh này được tổ chức gồm những hoạt động gì và với mục đích thế nào, chẳng lẽ từ đầu đến cuối buổi các vị đứng dưới nắng, cầm mấy cái tờ giấy in sẵn sai chính tả tùm lum như thế rồi giơ lên giơ xuống cho nhau xem à. Các vị làm thế cho ai xem, hay là làm thế để ủng hộ "người hùng " mr. Vươn của các vị, nếu thế thì chuẩn bị đồ ăn xuống trại thăm nuôi ông ấy đi, ở đây làm khỉ gì

      Xóa
    2. @ Bạch Đông Phương:
      Họ biểu tình mà không có cờ hoa vì họ không được tiêu tiền ngân sách.

      Xóa
  19. Thế này mà được gọi là biểu tình, liệu có quá phóng đại lên không. Chụp ảnh sao không chọn cái góc nào nhìn đông đông một tí, được có nhúm người như thế này chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Mà các vị chọn thời điểm đẹp thật đấy, nhân một năm bị cướp đất, nào thì "không có đất bọn tôi sống ra sao", thế một năm vừa qua các vị vẫn sống được đó thôi. Nhờ những đồng tiền bẩn thỉu của lũ bán nước, các vị vẫn ăn ngon mặc đẹp, béo múp vậy đó thôi. Khó hiểu là ba xã bị "cướp đất" vậy mà được có vài người lèo tèo, những người còn lại đi đâu hết cả rồi. Quá hài hước cho cái gọi là "biểu tình" của các vị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  20. Chán nhỉ, suốt ngày lôi mấy cái chuyện cũ rích ra để bàn luận. Vụ Văn Giang được giải quyết rồi mà, bao nhiêu ngày kỷ niệm lớn thì không kỷ niệm, đằng này lại lấy một vụ cưỡng chế ra làm ngày kỷ niệm. Tôi nghĩ đằng sau cái mà tác giả gọi là mít-tinh này chắc chắn có sựu cổ xúy, kích động của một thế lực nào đó nhằm chống Đảng và Nhà nước đây mà. Mà tôi thấy tác giả có vẻ hứng thú với việc tổ chức các ngày sinh nhật, kỷ niệm cho các vụ cưỡng chế nhỉ. Tác giả chẳng có ý tốt nào đâu, chủ yếu lấy danh nghĩa nhân dân Văn Giang biểu tình, khiếu kiện để phục vụ mục đích chống đối của tác giả thôi. Cái típ tuy giật gân thật nhưng cũng chỉ là tin vớ vẩn kiểu như mấy tờ báo lá cải để câu người đọc thôi chứ cứ chém gió như trong bài viết cũng chẳng ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
    2. giải quyết đâu đưa quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân văn giang ra đi rồi hãy nói. ecopak cho mày bao nhiêu tiền mà cắn dân như chó thế.

      Xóa
  21. mấy hình ảnh trên có là thật không đấy? tất cả người dân ở vụ việc thu hồi đất năm đấy đều được đền bù và giải quyết hết sức hợp lí rồi, người dân cũng hiểu và đã không nhắc đến chuyện này rồi. HÌnh ảnh trên có thật ở văn giang không, hay mấy ông phản động tự dựng lên rồi chụp ảnh đăng lên nhằm kích động người dân thế, chuyện đã qua rồi thì đừng lôi ra nữa. Hướng đến tương lai đi, mọi người hãy tỉnh táo chớ bị bọn xấu lừa gạt kích động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
    2. hợp lý đâu, mày chỉ nói không . tao là dân văn giang đây mày dám gặp dân văn giang để đối chất công khai, quay video đưa công khai lên đây không?

      Xóa
  22. xảy ra vụ việc năm ngoái là điều chẳng ai mong muốn dân chúng tập trung quá đông chắc chắn phần nhiều là do bị kẻ xấu kích động nhằm chống chính quyền nhà nước ta, cho nên việc can thiệp và dùng vũ lực là điều hoàn toàn cần thiết để ngăn chặn, đến nay thì việc đền bù cũng đã êm xuôi người dân cũng hiểu và không chống đối nữa,, những hình ảnh trên chắc chắn là do kẻ xấu tự dàn dựng rồi chụp ảnh nhằm kích động nhân dân, mọi người đừng để bị lừa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  23. Xem những hình ảnh của tác giả chụp rồi đưa lên blog này với những nội dung có tính chất cực kì xúc phạm và manh động , nào là công an đánh đập hết sức dã man .. không phải riêng tôi mà rất nhiều người khi xem qua bài viết này cũng phải nghĩ ngay tới hoạt động của mấy tay phản động , lợi dụng lòng tin của nhân dân , rồi thì đánh trúng tâm lí người dân để rồi từ đó kích động họ làm những việc xấu gây rối trật tự công cộng và chống chính quyền nhân dân rất nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  24. Lợi dụng vấn đề sẵn có , cùng với những video mang tính xác thực cao, những tay phản động tiếp tục lợi dụng cơ hội này để tác động vào nhân dân và xúi dục họ có những hành động kích động , chống phá chính quyền nhà nước , vụ việc văn giang đã trải qua 1 năm rồi ,mọi tình tiết liên quan đã được làm sáng tỏ ,vậy mà chúng lại được bàn sôi nổi trong thời gian gần đây với những hoạt động biểu tình thật buồn cười với nếu vụ việc lại được lật lại giải quyết . Những tay phản động luôn là vậy , chúng vẫn cứ làm những điều vô ích này , chỉ thương những người nông dân bị chúng lợi dụng mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  25. Với khẩu hiệu "không có đất chúng tôi sống ra sao" của người dân văn giang trong hoạt động biểu tình 1 năm vụ việc văn giang xảy ra khiến tôi đặt ra câu hỏi , sau một năm qua người dân không có đất thì họ làm gì để có thể có tiền trang trải cuộc sống của mình , phải chăng họ đang sống bằng những đồng tiền của chính những tay đứng đằng sau vụ việc này , người dân 3 xã mà có một nhúm đi như thế này chắc hẳn những người khác đã hiểu ra và đi tìm một công việc mới tốt hơn cho mih , còn những người này cùng những tay phản động sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng với những khẩu hiệu khó coi ,và sẽ chẳng bao giờ đạt được ý nguyện mục đích đó cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG ?

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      ...Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

      Chờ một lời nói thật

      Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

      Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

      Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi...

      Xóa
  26. Không có đất thì chúng tôi sống ra sao ư ,không đâu , đất đó sẽ đầu tư dự án , lâp công ty , khu công nghiệp , từ đó mà tạo công ăn việc làm cho nông dân làm cho khu vực đó phát triển hơn đời sống nhân dân sẽ được cải thiện hơn đó. Đó chưa gì đã quy chụp này nọ ,cần phải hiểu ra được vấn đề sâu xa từ đó mới có thể chấm dứt được hành động của mình và có phương hướng tốt hơn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh đâu? tổ chức đưa ngay các còm dlv Thành côn, thúy hoàng, viet nam,phạm thịnh, 007,ACI,IFB, abcd; non nớt này về đi học lại các vấn đề về đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Chứ để chúng nó còm thế này thì trả lương & nuôi tốn cơm mà dân không nghe nổi làm uổng tiền thuế của dân.

      Xóa
    2. Ở đây còn có thằng không thể đào tạo đươc cơ nó bị tẩy não bằng tiền và tư tưởng của bọn phản động rồi có những chuyện không phải là nó không hiểu chuyện bởi có những mà một ngưới bình thường cũng biết không cần cao siêu nhưng nó tỏ ra không hiểu chuyện không phải nó không hiểu đâu mà là nó hiểu nhưng tiền che mắt rồi nên tỏ ra không hiểu và xuyên tạc nó đi. Theo các bạn cái thằng Nặc Danh kia còn có thể đào tạo được không còn thuốc chữa không. Có ngày rồi trắng mắt ra hối không kịp đâu.

      Xóa
  27. Blog này tù quá nhỉ. Mấy cái tin vớ vẩn này. Đưa lên không thấy chán ah. Các cấp chính quyền đã giải quyết xong vấn đề bức xúc của nhân dân. Nhưng các thế lực thù địch vẫn không buôn tha. Chúng liên tục đưa tin, kích động những phần tử, những người dân vô tội chống đối lại Đảng, Nhà nước gây ra những vụ mất trật an ninh này. Mọi người phải chú ý đối với những âm mưu này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
    2. nhược cười cho mấy tên bình luân viên, chỉ biết xủa đi xủa lại mấy câu gọi là thừa thãi. thế nên chúng ta mới nhận ra rằng, xuân việt nam không chỉ muốn có một cái tổ chức rầm rộ nhưng xin thưa các bác lực lượng chỉ là một đám người để tạo ra hiệu ứng đám đông mà thôi

      Xóa
  28. 3 xã, 3 xã cơ đấy, vậy mà xem có mấy người đi biểu tình kỉ niệm cư chứ, chỉ lác đác vài người, điều này chúng tỏ điều gì.
    1. là đại đa sô bà con nhân dân đã được giải quyết quyền lợi một cách thảo đang.
    2. người dân nhận ra được lợi ích mình có sau khi sự án ecopak hoàn thành là rất lơn, và cùng với chính quyền xây dựng no.
    3.người dâ nhân ra rằng, cách đây một năm mình chống đối chính quyền là sai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn chúng nói là người dân 2 xã bị cướp đất mà số người đi dự lễ mít tinh không bằng một thôn thé kia thì tôi thêm vào những lí do của @Hung Biển giải thích cho lí do người dân đi ít nữa là:
      4. bọn phản động, xuyên tạc, xúi giục đã dùng tiên mua chuộc người dân di mít tinh, nhưng vì tiền có hạn nên chúng chỉ mua chuộc được chùng này người thôi.
      5. có những người dân bị chúng mua chuộc nhưng không làm cho chúng vì nhận ra được ý đồ, âm mưu đen tối của chúng ( tin từ người dân Văn Giang).

      Xóa
  29. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
    Bùi Minh Quốc

    Hãy trông kìa ! (trích)

    Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

    Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

    Móc túi dân

    Cướp đất dân

    Bóp cổ dân

    Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

    Trả lờiXóa
  30. mít tinh ngày bị cướp đất nghe như kỹ niệm ngày gì quý báu hay hào hùng lắm ý.vụ văn giang quả thật là nhức nhối.người dân thì bị mất đất nên bực bội kêu lên tận trên là đúng thôi nhân cơ hội đó bọn phản động lại đi mô kích nói thêm dầu vào thêm mắm muối vào là nhân dân vác đi biểu tình ngay.chính quyền phải hết sức cảnh giác đừng để xảy ra nữa.sụ lêch lạc thông in giữa dân và dự án làm một vụ đất đai lại nỗi lên thôi

    Trả lờiXóa
  31. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
    Bùi Minh Quốc

    Hãy trông kìa ! (trích)

    Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

    Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

    Móc túi dân

    Cướp đất dân

    Bóp cổ dân

    Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Móc túi dân

      Cướp đất dân
      những khái niệm này có được coi là thoái quá không. hiện tại dân được quan tâm đến quyền lợi rất nhiều nhưng chỉ có một số bộ phận trong chính quyền và lãnh đạo còn tiêu cực nên dẫn đến một số tình trạng không được hay cho lăm. nhưng đừng có vì thế mà thừa nước đục thả câu

      Xóa
  32. Tôi là người dâ Văn Giang đây, tôi ăn ở đấy mà chẳng thấy có động tĩnh gì? tại sao các nhà viết báo lại có những thông tin, hình ảnh này? lại là thủ đoạn chống phá, bêu rếu chính quyền của những nhà phản động à? Vụ việc Văn Giang thực ra là một vụ việc đáng tiếc do nhân dân thiếu hiểu biết, thiếu thông tin đã nghe theo lời kích động của các thế lực phản động, các nhà rận chủ mà thôi. chứ thực ra bà con ở đây không phản đối đến mức như báo chí phản động đã đưa. vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa, nhân dân và chính quyền đã thống nhất ý kiến, không có sự việc biểu tình hay kỉ niệm gì cả. Bà con nhân dân chúng ta, những người đọc báo đừng để những thông tin sai sự thật như thế này kích động, làm xấu đi hình ảnh của chính quyền, của chế độ. hãy là những người đọc thật tỉnh táo

    Trả lờiXóa
  33. lợi dụng sự nhẹ dạ khả tin của bà con, sự thiếu nắm bắt thông tin của bà con, nên các thế lực chống đối, phá hoại đã tuyên truyền, kích động các luận điệu sai trái, khiến bà con bức xúc nên mới dẫn đến tính trạng như vậy thôi. còn bây giờ thì nhân dân, ai cũng biết rõ chiêu trò đó của những nhà rận chủ rồi, vụ việc đã được giải quyết êm đẹp, không có chuyện bà con biểu tình kỷ niệm gì nữa đâu. chắc là lại một chiêu trò nhằm đả kích chính quyền của các thế lực chống phá đây mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  34. Tưởng là bà con có oan khuất gì thật, ai ngờ quanh đi quẩn lại cũng mấy cái tên lừa đảo, suốt ngày lợi dụng lòng tin của bà con nhân dân mà mang họ ra làm bia đỡ đạn cho những hành vi phạm pháp của mình. Đúng là "dân oan" thật, nhưng họ oan không phải vì họ bị cướp đất mà là họ bị lợi dụng để làm những việc trái pháp luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn thử nhìn mặt mấy cái thằng cầm máy ảnh đeo ba lô kia đi có quen không rõ là lại cái chiêu trò của caí bọn bịp bợm rận hại dân hại nước rồi lần nào cũng thế cứ ở đâu có vấn đề nhạy cảm một tý như đất đai là chúng nó bu đến vận động nhân dân "giúp đỡ hữu hậu âm mưu bằng vật chất" để dân phừng phừng lên nóng lên là chính quyền sai chính quyền thế này mà không quan tâm lý lẽ đúng sai thế nào. Họ đến giúp mình mà lại xin có mất kiểu ảnh thôi mà.
      Cái thằng Nặc danh này lấn áp còm của bạn đọc bằng cách pate và pate đúng là cùn hết mức.

      Xóa
  35. Đọc cái tiêu đề mà thấy buồn cười quá! Từ trước đến giờ tôi mới chỉ nghe có mít tinh nhân các ngày lễ, mít tinh kỷ niệm ngày thành lập của các tổ chức như nhà trường, doanh nghiệp,... chứ chưa bao giờ nghe đến chuyện "mít tinh kỷ niệm ngày bị mất đất" cả. Nghe cái từ mít tinh có vẻ là vui lắm, nhưng mà mất đất thì dân người ta kỷ niệm làm cái gì, người dân bình thường họ bận bịu với công việc đồng áng, họ có mấy khi quan tâm đến mít tinh mít tiếc gì gì đâu, với lại thời gian đâu mà mít tinh? Có nói, có viết thì cũng cho thực tế một chút, chứ mới đọc cái tiêu đề mà người ta đã có phản cảm như vậy thì ai người ta tin nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  36. Nghe cái tin này thật là giật gân. Choáng ngợp. lại có cả Mít tinh kỷ niệm ngày mất đất nữa cơ đấy.Vụ việc Văn Giang thực ra là một vụ việc đáng tiếc do nhân dân thiếu hiểu biết, thiếu thông tin đã nghe theo lời kích động của các thế lực phản động.chúng dùng dủ mọi thủ đoạn để chống phá nhà nước.vãi thật

    Trả lờiXóa
  37. Đứng đằng sau vụ này là bọn thế lực thù địch, chúng lôi kéo kích động bà con, làm tăng mâu thuẫn giữa bà con với chính quyền, cơ quan công an. Những hình ảnh trên là những người dân chưa nhận thức được rõ vấn đề, hoặc đã bị bọn thù địch mua chuộc để làm những việc như phản đối, kiện tục, biểu tình gây mất trật tự xã hội. Thật là ngu ngốc khi có những hành động như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  38. Dẹp bỏ giọng điệu ngu xuẩn đó đi,ai con nít đâu mà bị lôi kéo xúi giục,mà thế lực thù địch là thế lực gì?-có mấy cái từ ấy xài hoài không thấy chán sao???

    Trả lờiXóa
  39. tổ chức mít tinh nhân 1 năm nghe mà buồn nôn quá ông xuân diện ạ.! nói thật vụ này đang yên ổn, các ông cũng cứ phải từ từ, ông với mấy thằng già cứ xồn xồn làm loạn hết cả lên làm làng xóm thấy vương tai gai mắt lắm rồi đấy đếch đùa đâu

    Trả lờiXóa
  40. Vụ việc đã yên ổn 1 năm rồi nay lại lấy cái cớ này để lôi kéo tụ tập với nhau kéo đi biểu tình à? các vị vẫn chưa chán sao mà vẫn còn phải kích động mọi người vậy. Mất công mất việc mấy ngày trời giữa cái tiết trời nóng nực. Giải quyết thế nào được cùng một lúc vài trăm hộ kéo đến cùng một lúc chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
    2. nặc danh là ai mà láo thế. Tổ quốc nơi sinh ra và nuôi dưỡng mỗi con người. Để được như ngày hôm nay đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, những sự hi sinh mất mát to lớn. Ngày nay khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển, hòa nhập cùng với thế giới chúng ta càng vững niềm tin vào Tổ quốc. Với mỗi con người Việt Nam thì ai cũng tự hào vì được sinh ra và được là người Việt Nam. Chỉ những người không hiểu biết gì như nặc danh thì mới có những câu nói ngu như vậy.

      Xóa
  41. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  42. Mít tinh cái gì mà sao thấy ai cũng cái tờ giấy như đi biểu tình vậy, chưa kể vài người còn cầm cuốc thuổng với gậy gộc đi đâu đấy. Mít tinh chứ có phải đi đánh nhau đâu mà phải cầm theo mấy vật dụng ấy làm gì nhỉ? Thật là hoài nghi cho cái buổi mít tinh này quá. Chắc chắn đằng sau cái buổi này là ý đồ xấu của một kẻ nào đó muốn kích động bà con đấy mà

    Trả lờiXóa
  43. Đúng là đáng buồn cho những con người dân Văng Giang Hưng Yên khi để bản thân mình bị kẻ xấu lợi dụng họ có biết đâu sau một vài cái trước mắt mà họ nhận được của chúng là gì đâu, để bản thân mình thành công cụ của bọn phản quốc chỉ vì cảm thấy quyền lợi của mình chưa thỏa mãn liệu có đáng không cái giá của nó là quá đắt nó ảnh hưởng tới chính bản thân mình tới xã hội tới địa phương tới ổn định đất nước.Bọn chúng không cho các vị không cái gì đâu.
    Vụ việc đã qua đi những ảnh hưởng của nó vẫn còn và những con giận nó vẫn moi móc ra nó vẫn sẽ kích động nhân dân vẫn sử dụng lại những hình ảnh những tấm hình những cái cớ để làm láo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  44. “Từ trong thế giới ảo

    ta xây đắp con đường

    trở về SỰ THẬT

    trở về SỰ SỐNG

    trở về TỰ DO”

    (Bài ca nối mạng – HH 2011)

    Trả lờiXóa