Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Nóng - Dân Dương nội và Đông anh biểu tình tại Mai Xuân Thưởng bị bắt lên xe buýt !

  Sáng nay, bà con áo đỏ Dương nội và Đông anh tiếp tục biểu tình tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng đã bị hơn một ngàn cảnh sát và các lực lượng chức năng lùa bắt cho lên xe buýt, hiện đang chở về đâu chưa rõ.

" Lực lượng chức năng " bắt dân Dương nội lên xe buýt.


Một đoàn áo đỏ Dương nội tiếp tục ăn trưa tại hè cạnh vườn bách thảo 


Gần trăm bà con ăn trưa, nghỉ tại hè cạnh công viên Bách Thảo, chờ chiều nay tiếp tục...


Đây là một Quốc gia hạnh phúc nhì Thế giới ?





Băng rôn, biểu ngữ, cờ quạt đỏ rợp, đây không còn là khiếu nại đơn giản nữa mà là biểu tình của bà con.

 Lúc này là 11 giờ 24 phút, bà con cho biết : xe buýt đang chạy qua cầu Chương Dương đi về phía Đông anh, có thể họ lại đưa bà con về trại Lộc hà ?
 Các phóng viên và nhiều bà con đã đang huy động lực lượng để theo xe buýt, chụp ảnh quay phim để thông báo cho truyền thông và bà con ở nhà biết.

 Trang tin sẽ liên tục cập nhật tình hình để bạn đọc theo dõi...

7 nhận xét:

  1. http://caunhattan.wordpress.com
    Thật đau lòng. Đất nước “sướng” thứ 2 thế giới mà ngày nào đi qua Mai Xuân Thưởng cũng có rất đông dân tôi biểu tình là làm sao? Dân Đông Anh tôi đó (đoạn đường cầu Nhật Tân lên sân bay). Họ cùng cực lắm, không phải sướng như báo nói đâu.

    Trả lờiXóa
  2. http://caunhattan.wordpress.com
    Thật đau lòng. Đất nước “sướng” thứ 2 thế giới mà ngày nào đi qua Mai Xuân Thưởng cũng có rất đông dân tôi biểu tình là làm sao? Dân Đông Anh tôi đó (đoạn đường cầu Nhật Tân lên sân bay). Họ cùng cực lắm, không phải sướng như báo nói đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Công an cảnh sát đông hơn dân . Đất nước nhìn toàn thấy công an, đáng buồn!Tức nước...

    Trả lờiXóa
  4. Nước ta đã trở thành nước hạnh phúc thứ 2 thế giới đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và cũng rất tài tình của ĐCSVN lên mới có lắm dân oan đi khiếu kiện đến thế chứ các nước bạn thì lấy đâu da những cảnh này ,

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn chủ Blog đã cho biết những hình ảnh mà ở xa chúng tôi không đến được.
    Tối qua, luc 10 giờ, tuy vẫn phải trèo tường, nhưng bọn Tin tặc đã " tháo khoán " cho mọi người vào Blog cũ của XD rồi đó ( Blog của Quechoa cũng vậy ).

    Trả lờiXóa
  6. "Băng rôn, biểu ngữ, cờ quạt đỏ rợp, đây không còn là khiếu nại đơn giản nữa mà là biểu tình của bà con."
    Dẹp cờ máu đi là vừa

    Trả lờiXóa
  7. Cầu chúc bà con sớm thành công và mau chóng về nhà!!!

    Trả lờiXóa