Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

VIỆT NAM LÀ QUÔC GIA HẠNH PHÚC THỨ NHÌ THẾ GIỚI - BẤT CÔNG QUÁ.

   Thật là bất công khi Việt nam chỉ được bình chọn là Quốc gia hạnh phúc có thứ nhì Thế giới, có lẽ cái tổ chức nào đó bình chọn đã bị Quốc gia nào đó ở thứ hạng trên mua đứt mất rồi, họ đã bán độ !
  Họ, cái tỏ chức đó chắc chắn chưa từng đến Việt nam để tận mắt thấy những gì mà Đất nước và Nhân dân Việt nam đang được thụ hưởng.

Một người dân Vũng Tàu đang rất hạnh phúc.


Một Cụ già ngủ ngay trên hè nắng, chả quan tâm đến rổ tiền mà thiên hạ tặng. Ngay cổng nhà thờ Thái hà Hà nội.

Trung tâm cấp nước uống cho bệnh nhân tại bệnh viện Đống đa Hà nội, rất hiện đại.

Rổ và quạt cũng không cần quá hiện đại.
 Thực tế, có thể dân Việt nam đã tiến lên vô sản, cái đích của xã hội chủ nghĩa, họ không quan tâm đến cơm áo gạo tiền nữa, không còn phải quan tâm đến xung quanh đang diễn ra những gì vì họ quá đầy đủ rồi.
 Ngay cả giới nhà báo, nhà văn, nghệ sỹ Việt nam hàng vài ngàn người đang hành nghề, họ cũng chả thèm quan tâm đến xung quanh đang xảy ra điều gì, dân chúng và xã hội đang ra sao. Cũng có thể họ đã trở thành con người xã hội chủ nghĩa từ vài chục năm rồi.

Thư của Nông dân Văn Giang gửi lãnh đạo bộ tài nguyên môi trường. 
 Hầu hết các quan chức, lãnh đạo hiện nay đều được dân quan tâm, gửi thư thăm hỏi thường xuyên và trao đổi để cùng làm việc hiệu quả. Nhiều bộ trưởng được nông dân gửi thư, đơn từ cả trăm kí lô trao đổi quanh năm.
 Vì thế, sự bình chọn của tổ chức nào đó ra kết quả thế kia đã quá chậm chạp, muộn mằn, không bắt nhịp kịp với thực tế tại Việt nam.

 
Dân Dương nội Hà nội rất nhàn rỗi, không phải làm gì cả, chỉ ra vườn hoa chơi và mặc áo có khẩu hiệu yêu Đất nước.
  Thậm chí, giới văn nghệ sỹ cũng chả còn quan tâm đến xung quanh nhiều, chỉ gửi email nhắc nhở nhau phải sống tốt hơn, làm thơ cần hay hơn, viết văn trong trại viết cần viết bay bổng hơn, lãng mạn hơn, không cần viết về những nỗi thống khổ của dân chúng vì nó đã lùi xa vào dĩ vàng lâu rồi.
  Ngày mai, kỷ niệm ngày báo chí Việt nam, nhiều huy chương và bằng khen sẽ tiếp tục phát cho các nhà báo, các tờ báo, các tổng biên tập để mang về khoe với vợ chồng họ, con cái họ. Công lao của họ đối với Đất nước,  đối  với nhân dân thật lớn lao và vĩ đại. 
Người già giải trí bằng ...vầy nước.

Vùng cao thì có kiểu nằm hóng mát như thế này.

 Vì những điều như thế cho nên báo chí Việt nam cần phải lên tiếng, đấu tranh mạnh mẽ với sự bất công ngay từ cái vụ việc cỏn con này, cái tổ chức kia phải nghiêm túc xem xét lại, trả lại cho Việt nam vị trí hạnh phúc nhất toàn cầu. Đó, báo chí cần phải làm nốt trách nhiệm vinh quang của mình.
 Việt nam xứng đáng phải được đứng đầu Thế giới về nhiều lĩnh vực, đó là một sự thật khó có thể chối cãi, cho dù báo chí hay các tổ chức bình chọn Quốc tế không nói ra được vì chót bị mua chuộc hoặc cấm kị.


15 nhận xét:

  1. Qúa hay....chỉ tội ko khóc nổi nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhưng nếu VN hạng nhất thì dân Bắc Triều Tiên họ ko chịu hạng nhì đâu

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Xuân Diện này thật mạnh mẽ, kiên quyết hơn cả NXD có hình chú Tễu.
    cảm ơn sở 4T Hà Nội đã giúp dân tộc ta, đất nước ta, đ ta có NXD này.

    Trả lờiXóa
  4. Ối trời ! Sở y tế đâu? Sao lại để bệnh viện Đống Đa ngay tại Hà nội nhìn kinh thế. Hình này mà để cho người ngoại quốc xem thì chắc họ chạy luôn mất dép ấy !

    Trả lờiXóa
  5. Mác nói: "hạnh phúc là đấu tranh"
    Dân oan, "phe áo đỏ" họ đang đấu tranh, do vậy họ đang hạnh phúc là phải rồi!

    Trả lờiXóa
  6. Càng ngày ông càng cứng cỏi, bản lĩnh, gan dạ. Trí thức phải là những ngọn cây cao nhất của môt khu rừng mà người ta có thể nhìn thấy nó từ xa. Đáng mặt lắm!!!!

    Trả lờiXóa
  7. VN la nuoc hanh phuc dung thu nhi TG Do la loi noi biem nhe cua cac nuoc ..cung nhu loi Ba Doan ,PCT nuoc khoe VN co nhan Quyen gap Trieu lan Tu Ban .THE GIOI DIEU TIN

    Trả lờiXóa
  8. Một thành công vượt bậc của thiên đàng hạ giới. Mau mau làm đơn gia nhập đảng!

    Trả lờiXóa
  9. Thế Giới Không Độc Tàilúc 07:30 21 tháng 6, 2012

    Chậc chậc! Sao các đồng chí giỏi "quan hệ" mua quan bán tước, ăn phần trăm dự án công trình mà mỗi chuyện nhỏ này lại để thằng khác đứng số một là thế nào? Hối lộ và ăn hối lộ là nghề của các đồng chí cơ mà?

    Trả lờiXóa
  10. Hạnh phúc thứ nhì sau nước anh Un. Kẻ ăn không hết (rất hạnh phúc), người lần không ra (quá bất hạnh và đau khổ).

    Trả lờiXóa
  11. Nhân ngày nhà báo VN chúc chú Tễu và gia đình sức khỏe , hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn báo chí lề đảng đã không làm được việc của họ lẽ ra phải làm, báo lề Dân đã phải làm thay, lên tiếng thay lề đảng.
    Hoan hộ báo lề dân, ngày 21 tháng 6 là ngày của báo chí Lề Dân tính từ ngày hôm nay.

    Trả lờiXóa
  13. Hạnh phúc của nước đói ăn là bát cơm nguội

    Trả lờiXóa
  14. Toan bon phan dong chong doi nay cut con me may di, nha nuoc XHCNVN ko phaj de cho lu phan dong chung may ban tan, de nghj cong an bat bo tu caj loaj phan dong dj

    Trả lờiXóa