Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Thơ của bạn đọc gửi tặng Cụ Lê Hiền Đức


 Bài 1 :
                   

                     Thương Binh phá bĩnh Viện hán nôm


                     Một vài tờ  báo, đến vu oan             
                     Truyền hình vô tuyến, im như thóc 
                     Công lý, công tâm, chẳng thấy bàn


                      Cụ Đức bị quan xử bạo tàn
                      Mỏi mồm điện thoại ,gọi công an
                      Chẳng ai đến, để làm biên bản
                      Đói ,khát nhiều giờ ! Thật dã man!...

                      Thế mà vô tuyến lại oang oang
                      Bôi nhọ thanh danh ,khắp nước, làng 
                      Công bằng, công lý ,đi đâu nhỉ?
                      Sự thật!... Than ôi!...Quá phũ phàng!...





Bài 2


Xin hỏi bà Kim Tiến Bộ Trưởng Bộ Y Tế

Cụ Đức bị hành hung
Sau nhiều giờ đói,khát
    Phải chuyển đến Việt Xô
 Đi theo có thầy thuốc

     Nhưng có điều đặc biệt
Xe đi trốn cổng sau
            Người nhà không được biết
      Không sơ cứu ban đầu!

   Khi xe đến Bệnh viện
      Không chế độ bàn giao
            Thầy thuốc hắt người xuống
       Rồi chuồn thẳng một lèo

   Thật là vô trách nhiệm
     Thiếu đạo đức biết bao
Xin hỏi người thầy ấy
 Đẻ ra từ trường nào?

         Đâu quy tắc chuyên môn
            Đâu lương tâm trách nhiệm
    Xin hỏi bà Kim Tiến
             Bộ trưởng có biết không?...

                                    Thanh Tâm

Bài 3

                            (Kính tặng dân oan Lê hiền Đức)

   Chỉ vì công lý, cứu dân oan
   Mà bị quan trên xử bạo tàn
   Hắt hủi, coi như là  con vật
   Lương tâm họ cũng, đã tiêu tan

  Chỉ vì công lý, cứu dân oan
   Mà bị  sai nha đánh dã man
  Tay trẹo, chân đau, bê bết máu
  Từ nay cụ cũng "kiếp dân oan"

   Nhục thay! đất nước, cảnh lầm than!
   Đâu đâu cũng thấy bóng dân oan
   Chỗ nào cũng có phường tham nhũng
   Dối trá ,âm mưu với bạo tàn

   Thương quá! là thương ..cụ Đức ơi!
   Cống hiến, hy sinh cả một đời
   Ơn nghĩa!.. bây giờ là thế đấy!
   Biết cậy vào đâu !..Hỡi đất trời?
                                    ...             .Thanh Tâm

3 nhận xét:

  1. Thật khó khăn , mấy tháng nay loay hoay mãi mà không vào được nhà Bác Diện , hôm nay mới nghĩ ra cách đi qua nhà Bác Lê Dũng để vào nhà Bác Diện . Vào được rồi hahaha

    Trả lờiXóa
  2. HNP(HàNộiPhố)@gmail.com.vnlúc 21:26 21 tháng 6, 2012

    Chờ đợi cái "thư giãn cuối tuần" này của Lâm Khang! Hề hề...

    Trả lờiXóa
  3. CẢM THÔNG
    (Tặng ông Nguyễn xuân Diện)
    Nghe tin Nhật chuyển hạt nhân sang
    Hoảng hồn ông Diện gửi thư can
    vì chưng nước Nhật gương tầy liếp
    Thảm họa ,bao người đã thác oan

    Người đâu, bỗng có cả một đoàn
    Xông vào Thư viện ,cốc đập tan!
    Chống đối lung tung và đe dọa
    Cậy thế thương binh dám chửi càn

    Thế mà gọi chẳng được Công an
    Vài tờ báo đến lại vu oan
    Rồi sở 4T phang sập mạng
    Phảng phất âm mưu, khá bạo tàn!

    Thương thay ông Diện nỗi hàm oan
    Vì dân, vì nước phải lo toan
    Bao nhiêu kiến thức dâng non nước
    Lại bị thâm thù ,nẫu ruột gan.

    Trả lờiXóa