Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

TIN NÓNG : BÀ CON VĂN GIANG SANG 35 NGÔ QUYỀN BỊ HỐT HẾT LÊN XE BUÝT !

  Hôm nay bà con Văn Giang mang đơn khiếu nại sang 35 Ngô Quyền - trụ sở tiếp dân của Quốc hội - để gửi, yêu cầu giải quyết.
  Ban dân nguyện tại 35 Ngô Quyền đã trả lời đại diện bà con rằng : không cho gặp !
 Ngay sau đó, lúc 9 giờ 30, một xe buýt đã được huy động đến và các lực lượng đã xông vào lôi kéo, dồn bà con lên xe buýt !
 Một số bà con thấy vậy cũng tự trèo lên xe buýt cũng với mọi người, hiện xe buýt chạy, chở bà con đi đâu chưa rõ.

Các cộng tác viên đang có mặt tại hiện trường sẽ gửi ảnh, phim quay được để đăng tải, làm rõ trách nhiệm của " ban dân nguyện" cùng các lực lượng.

Tin cực nóng !
- Bà con bị xe buýt chở thẳng lên trại Lộc hà !
 Hiện giờ đã là 3 giờ 50 chiều, mọi người kéo lên đó và vẫn đang chờ bà con trong trại.
 Thông báo để truyền thông biết về việc làm coi thường pháp luật của lãnh đạo Hà nội.




Bắt hơn hai chục bà con sang Lộc hà không biết để làm gì ?


Gần 6 giwof thì lại chở về Văn Giang
Dân kéo ra Tòa án Huyện Văn Giang đón bà con và yêu cầu làm rõ sự việc.

18 nhận xét:

  1. Trời ơi, sao dân tôi lại cứ gặp cảnh khốn nạn thế này ?
    Ối mấy ông quốc hội ơi !

    Trả lờiXóa
  2. Xã hội ngày nay còn trắng trợn hơn cả thời phong kiến thế mà chúng nó vẫn luôn miệng nói là xã hội công bằng dân chủ văn minh

    Trả lờiXóa
  3. Một xã hội thối nát, các cấp chính quyền tòan là lũ tham nhũng, cướp bóc, thoái hóa biền chất. Quan lớn dìu dắt quan bé tạo thành một ổ để tham nhũng, vơ vét của cải của xã hội để nuôi cho đời con, đời cháu của chúng nó. Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tụi nó nghe chắc nhục lắm.

    Trả lờiXóa
  4. Theo tôi nghỉ cả nước phải đoàn kết lại , chứ cứ đây 300, miền Tây 500 thì chúng cũng tìm cách đàng áp

    Trả lờiXóa
  5. những người nông dân nuôi các đại biểu này làm gì?

    Trả lờiXóa
  6. Trả lời
    1. Hì hì, đúng vậy, "từ đồ đá" sang "đồ đồng" rồi ... "đồ đểu". Nhưng dường như thời "đồ bà" đang bắt đầu với mẹ con bà Phạm Thị Lài -Hồ Nguyên Thủy ở Cần Thơ .

      Xóa
  7. Dưới chế độ cs, dân việt nam khổ vô vàn khổ.

    Trả lờiXóa
  8. Đã vậy thì kỳ bầu cử Quốc hội tới bà con tẩy chay không đi bầu bán gì cả cho chúng nó loay hoay với nhau! Chưa thấy cái quốc hội nào như Việt nam, đại biểu nhân dân mà chẳng bao giờ thấy mặt mũi khi cần đến!

    Trả lờiXóa
  9. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=NjNX3h2KyS

    Trả lờiXóa
  10. Cựu quân nhân F316lúc 19:54 12 tháng 6, 2012

    Hề ! Hề ! Trời nắng này ăn món cà dái Dê mới ngon làm sao! Cứ gọi là mát lịm trong ruột!

    Trả lờiXóa
  11. Chuyến này cho cả huyện Văn Giang đi "phục hồi nhân phẩm"!!!

    Trả lờiXóa
  12. 9 giờ tối rồi. Không biết bà con Văn Giang có vẫn đang còn bị giữ ở trại Lộc Hà không? Sao Chính quyền coi thường dân đến mức này? Sao Quốc hội... hèn đến mức này!

    Trả lờiXóa
  13. Những người phải đưa vào trại phục hồi nhân phẫm phải là đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên mới đúng

    Trả lờiXóa
  14. Chán nhỉ!
    Đĩ điểm mại dâm... cho đi phục hồi nhân phẩm
    Tệ nạn xã hội... cho đi phục hồi nhân phẩm!
    Biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo VIệt Nam... cho đi phục hồi nhân phẩm!
    Cướp đất của DÂN, DÂN gửi đơn khiếu nại... cho đi phục hồi nhân phẩm nốt!!!

    Hehe, đúng là "DÂN CHỦ HƠN VẠN LẦN..."
    Cứ đà này không khéo MUỐN PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC... PHẢI VÀO TRẠI PHỤC HỒI NHÂN PHẨM (!?)
    (Hu hu... hô hô)

    Trả lờiXóa
  15. Những hình ảnh này đến tay những đối tác ngoại quốc trong dự án ECO-PARK như SAVILLS & BRITISH UNIVERSITY VIETNAM thì dự án này sẽ bị tê liệt hay thậm chí phá sản.

    Trả lờiXóa
  16. Xuân Quan 21:03 Ngày 11 tháng 6 năm 2012 viết:
    "Trời ơi, sao dân tôi lại cứ gặp cảnh khốn nạn thế này ?
    Ối mấy ông quốc hội ơi !"
    Chúng là cá bè một lứa (chánh phủ cũng như quốc hội có khác nhau mấy), gọi chúng làm gì mất công?

    Trả lờiXóa
  17. Nang thuyen cung la dan , lat thuyen cung la dan

    Trả lờiXóa