Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Bộ mặt của chính quyền quá nhơ nhớp !

Ai cướp băng-rôn tại lễ tang anh Lê Hiếu Đằng...ở chùa Xá Lợi?

Theo Người Lót gạch
NQL: Không thể hiểu người ta bày mấy trò  này để làm gì? Chẳng lẽ họ không hiểu thế nào là bảo vệ chế độ và thế nào là bôi gio trát trấu chế độ, tự mình tố cáo chế độ này? Lại nhớ lời giao sư Ngô Bảo Châu: Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

Những kẻ nào xông vào cướp Băng rôn?
Người mặc complet đen cố giật lại là anh Hoàng Dũng




Tên này là ai?
Ảnh: CTV
chụp trưa ngày 24/1 tại sân chùa Xá Lợi
tham khảo:


Hai băng rôn "Bauxite VN" và "Diễn đàn XHDS" đã bị ăn trộm bí mật chôm đêm 23/1
và sáng BTC phát hiện, đã đặt băng rôn thay thế thì cũng đã bị cướp giật ngay tại chỗ như trên...

44 nhận xét:

  1. Bauvite VN và Diễn đàn XHDS là những tổ chức phản động nên bị rút băng rôn là đúng rồi. Nên thế. Làm đám tang mà cũng chèn những hoạt động thất đức, phản động vào. Thật là những kẻ không biết nghĩ. Ông Đằng sống cả đời rồi đến lúc chết chắc cũng không nhắm mắt được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bauvite VN và Diễn đàn XHDS là những tổ chức phản độnglúc 21:32 24 tháng 1, 2014

      Các bác ơi, diễn đàn XHDS bị ban Tuyên giáo quy là tổ chức phản động!

      Xóa
  2. Bọn CS tay sai đang tự trát cứt vào mặt lãnh đạo đảnglúc 20:37 24 tháng 1, 2014

    Bọn CS chúng mày đang tự trát cứt vào chế độ phi nhân tính

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đéo phải chửi. chế độ này biết phải làm gì để bảo vệ nhân dân, bảo vệ cái đúng. Biết thế nào là những người thật sự có tâm giúp đất nước phát triển. Biết rằng cái loại mở mồm ra là chửi chế độ đang nuôi mày ăn là cái loại láo toét. Không làm được gì cho đất nước còn vào gùa với lũ tay sai bán nước để chống chính quyền.

      Xóa
    2. dân oan lên hà nội nhiều quá lát đó đang đi

      Xóa
    3. :) những con cún đáng ra phải chơi với tuổi thơ bên cạnh xã hội yên ấm. Nhưng khổ thay được "nhờ" bọn chúng tiêm nhiễm thành những con minion điên thế này. Aizzz, tuổi thơ bất hạnh

      Xóa
  3. Nguyễn Phú Trọng khác nào Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắclúc 21:30 24 tháng 1, 2014

    Nguyễn Phú Trọng khác nào Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc!
    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/cuc-cat-tro-ra-va-mat-that-che-o.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tung bụi vào tiền nhânlúc 21:33 24 tháng 1, 2014

      http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/sao-anh-cat-noi-ay.html

      Xóa
  4. Mình tưởng Bauxite VN và Diễn đàn Xã Hội Dân Sự là cái gì chứ. Hóa ra vào mạng đọc tin mới biết. Mấy cái là mấy cái hội phản động, luôn tìm cái phản quốc ấy mà. Thế thì oan ức gì cơ chứ, chỉ có những con người không yêu nước hoặc vì lý do nào đấy mà khi nhìn thấy mấy cái băng rôn này mới không giựt đi thôi. Phải mình chắc cũng giựt ấy, vì mình yêu nước lắm. Hihi. Chắc mấy thằng trong trang danoan này bênh họ thì chắc chúng mày cũng là kẻ bán nước chứ gì. Đúng là một lũ chó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Vì Chủ nghĩa Cộng sản, vì tinh thần quốc tế vô sản, vì ‘tình hữu nghị anh em’… để rồi tuyên bố đất đai, biển đảo của Việt Nam là của TQ, để ngày nay bọn bành trướng dựa vào những điều đó cướp biển đảo của VN, đánh đập ngư dân ta. Những kẻ dựa vào ngoại bang để đàn áp đồng bào mình trong những cuộc biểu tình phản đối quân bành trướng, bắt bớ, hành hạ những người yêu nước… tội này rất lớn, người dân VN khó có thể tha được. Lịch sử VN chắc chắn sẽ ghi tên những kẻ tiếp tay với ngoại bang, nhượng biển, cắt đất của Tổ Tiên trao cho giặc phương Bắc“. – Thái Bình Dương là mồ chôn lũ Hán [tặc] gian

      Xóa
    2. ...giới lãnh đạo, đảng cầm quyền đang rất sợ Đảng Cộng sản bị tiêu vong, và đã rõ những nguy cơ tiêu vong cận kề. Nguy cơ này, gần đây đã liên tục được báo động trong các nghị quyết, các hội nghị của Đảng. Đảng càng sợ mất Đảng, lại càng ra sức cảnh giác, đề phòng với những gì bị coi là nguy cơ làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì thế, từ Ủy viên Bộ Chính trị, các Ủy viên Trung ương, đến đảng viên thường đều sợ mất Đảng, nhiều người đã tin là khó giữ được sự “tồn”, mà hiện trạng thế này rồi thì tình huống “vong” của Đảng xảy ra bất cứ lúc nào. Một đảng mà "một bộ phận không nhỏ lãnh đạo có chức có quyền suy thoái, biến chất" thì còn đâu sức sống? Tồn tại càng lâu thì tác hại đến xã hội càng lớn, chưa nói đến sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo xã hội! Lãnh đạo cũng rất "đề cao cảnh giác", sợ nhân dân biểu tình chống tham nhũng, đòi quyền lợi hợp pháp, đòi công bằng xã hội, đòi quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc. Họ gọi những người dân đấu tranh đòi công lý, đòi quyền ldân chủ là "đối tượng", là "thế lực thù địch"...

      http://bongbvt.blogspot.ca/2013/12/o-au-cung-co-noi-so.html#more

      Xóa
    3. Là những trang chuyên đi lợi dụng những vấn đề xã hội để tuyên truyền kích động dân chúng đấy bạn à. Nói xấu thì chugn quy là Công an, lãnh tụ của Đảng, Nhà nước. Rồi kích động chính sách tự do tôn giáo của nước ta. Uầy, lắm trò lắm

      Xóa
  5. ĐM thằng "lem lo" là người hay là thú ? mầy có cha có mẹ không? mầy ăn cứt đúng không?-những người kêu là "dân oan" là những người đã bị cướp mất quyền sống,đất đai ruộng vườn bị tịch thu không còn phương tiện sống,họ vác đơn đi kêu xin khắp mọi nơi nhưng không ai trả lời,chứ tự nhiên không ai điên gì mà đi khuấy cho khổ thân,hiểu chưa ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vậy bạn có cha mẹ không bạn có gia đình không và bạn cũng đang sống trên chính mảnh đất nuôi dưỡng bạn nên người ăn từng hạt gạo đổ những giọt mồ hôi của cha mẹ bạn, ..tôi không biết bạn có oan ức gì không biết bạn là người như thế nào nhưng bạn hãy tin vào chính quyền của nhà nước ta,họ không như bạn nghĩ đâu,bạn có thể nói rằng chính quyền không ai giải quyết nhưng bạn hãy nghĩ đến lí do tại sao, cán bộ nào cũng vậy hay người dân nào cũng vậy ai cũng có mặt tốt mặt xấu ở đời là vậy mà.bạn có thể đừng bị quan đừng mất niềm tin vào tổ quốc này.

      Xóa
    2. Nặc danh là ai mà không dám ra mặt? Sao dùng tiếng mẹ đẻ để nói những câu từ tục tĩu thế? Như vậy liệu có còn xứng đáng với tiêu chuẩn một người công dân tốt không? Bản thân chưa tốt sao lại đi chửi người khác thế

      Xóa
  6. Diễn đàn xã hội là cái quái gì, có phải là cái diễn đàn chuyên đi xuyên tạc phá hoại phải không ? Vậy thì có đủ tư cách để thành lập một cái diễn đàn hoạt động ở Việt Nam hay không ? hành động của cái diễn đàn phá vỡ mất tình đoàn kết của cộng đồng, chúng mày chỉ xứng đáng tiếp tục đi bợ đít cho Mỹ thôi, chẳng làm nên cái quái gì đâu, nhục mặt cho cái lũ mặt dầy./

    Trả lờiXóa
  7. Diễn đàn dân sự ư? chúng mày có tư cách để đứng đây hay không, những gì mà chúng mày làm toàn là điều tồi tệ, không cần biết những gì chúng mày làm là như thế nào, nhưng qua một số bài đăng, qua một số vấn đề mà chúng mày xuyên tạc thì bản thân của chúng mày chỉ là những kẻ phá hoại tình đoàn kết dân tộc mà thôi. Ông Đằng cũng chỉ là con rối để chúng mày thao túng mà thôi./

    Trả lờiXóa
  8. Chả có chính quyền nào tự làm cho mình nhơ nhớp, chỉ có những kẻ không phục mới làm xấu đi bộ mặt chính quyền. Diễn đàn dân sự là cái gì khi cứ ăn tiền từ bên ngoài theo khả năng hô hào, lôi kéo người ta phản động. Các người chả xứng đáng và cũng chả có gì đáng để đặt cái tên Diễn đàn dân sự.

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ có những sự việc qua cái miệng lưỡi nhơ nhớp của các vị nên mới trở nên thế này. Hành động của các vị ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi, nó lại đi sâu hơn so với cái chính quyền của Diệm ngày xưa đó là dùng súng giết người trực diện, còn bây giờ chúng mày dùng lời nói, miệng lưỡi để bôi trơn khi không yêu cầu cho xã hội này mà thôi, những gì mà các vị làm càng làm cho chúng tôi hiểu rằng chính quyền Việt Nam đã làm được tròn bổn phận của mình, ngày càng làm cho chúng tôi càng căm ghét những kẻ đã phá hoại đất nước này./

    Trả lờiXóa
  10. đúng là bọn này có sự chuẩn bị trước nên băng rôn bị mất lại lắp lại ngay được, cũng không hiểu chúng có bị mất không hay lại toàn do chúng tưởng tượng ra nữa. Làm điểu xấu nên luôn giật mình, tưởng tượng những điều phi thực tế.

    Trả lờiXóa
  11. Bộ măt nhơ nhớp của kẻ nào đã dựng cái vấn đề này lên để có chuyện mà nói, quả là điều mà chúng ta cần phải biết, những gì mà đất nước Việt Nam làm mục tiêu là phục vụ cho nhân dân, những gì mà đất nước làm đều nhằm đưa đất nước lên một tầm cao mới, cơ mà cái gì cũng có vấn đề này vấn đề khác, không ai có thể toàn diện được đó là điều mà chúng ta cần phải biết, thế nhưng mà cái trang nhơ nhớp này đã hành động một cách khác người, những gì mà chúng làm chỉ là sự phá hoại, chỉ là sự phá nát dân tộc này mà thôi./

    Trả lờiXóa
  12. Bọn "côn đồ" làm mất mặt công an...kia kìa!
    Một giờ trưa nay 24/1, cửa hàng bán hoa cho người đưa dải băng đến. Đang ngồi tiếp khách, tôi nghe tiếng người gằn giọng: “Cái này là cái gì? Đưa xem!”. Tôi xoay người về phía tiếng nói. Chàng thanh niên của cửa hàng hoa thấy tôi mừng rỡ: “Chú này đặt làm, tôi phải đưa cho chú ấy”, và không chịu buông dải băng cho kẻ mặt thường phục đứng bên cạnh. Tôi phản ứng rất nhanh, vươn tay nắm chặt một đầu dải băng, trầm giọng: “Tôi là người đặt làm và là người trả tiền. Tại sao anh cướp dải băng của tôi?”. Anh ta lúng túng, trả lời: “Thì tôi trả tiền?”. Tôi quát: “Anh là ai? Nếu là nhân viên an ninh thì cũng phải xử sự đàng hoàng, chứ sao lại thế này!”. Những người xung quanh đứng bật cả dậy, khiến cho anh ta hơi hoảng, lỏng tay, nhờ thế tôi giật được dải băng. Đến đây thì anh ta thối lui và đi ra khỏi cổng chùa.
    http://bongbvt.blogspot.ca/2014/01/cap-bao-bon-con-o-lam-mat-mat-cong_7251.html#more

    Trả lờiXóa
  13. Rất chuẩn! vào nhà cướp giật bị đánh là dĩ nhiên. Đồng bào cứ tự tiện.

    Trả lờiXóa
  14. Côn đồ ở đâu mà nhiều như thế? Chúng có mặt khắp mọi nơi, hoạt động công khai và ngang nhiên. Thời đại của côn đồ hay sao mà chúng trỗi dậy và lộng hành không sợ bất cứ ai?
    Nếu cho tất cả bọn kể trên là côn đồ thì nhà nước chuyên chính và đầy sức mạnh bạo lực nầy phải ra tay trấn áp chúng cho dân nhờ chứ. Trước mắt phải bắt ngay tức khắc mấy thằng côn đồ vào quậy phá đám tang của nhà yêu nước Lê Hiếu Đằng. Trưa nay khi chúng ra tay thì nhân chứng rất đông, rất nhiều người nhớ mặt chúng. Không những thế có rất nhiều người ghi lại được hình ảnh của chúng. Đây, chúng nó gồm có 3 thằng, mặt mũi rất rõ ràng trong ảnh, không thể nói là không tìm ra chúng.
    Hãy ra lệnh truy nã và bắt khẩn cấp ba thằng côn đồ nầy để chứng minh rằng chính quyền ta là chính quyền liêm sỉ
    http://xuandienhannom.blogspot.ca/2014/01/tu-mam-tom-nhan-quyen-cua-ho-guom-en.html#more

    Trả lờiXóa
  15. thôi đi các bác ạ không ai có thần kinh đi lấy cái băng rôn đó làm gì cả,mọi người đều tôn trọng những người đã khuất.tự dưng đi lấy cái băng rôn chẳng được tích sự gì mà lại được đưa lên blog mà việc gì mà mấy bác đưa bài lên đây nhỉ thấy thật là vớ vẩn lố bịch. Gần đây ông Đằng đã có những biểu hiện xuống cấp về mặt tư tưởng, đạo đức, tư cách, tác phong. Ông lấy việc chống chế độ, lên án chỉ trích đường lối của Đảng làm niềm vui tuổi già. A dua theo các phần tử phản động đưa ra những luận điệu sai trái hòng làm mất điềm tin của dân đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộcnhững điều này có cũng như sẽ lãng quên khi ông mất đi và cũng không ai để tâm nữa đâu,chỉ mong ông sớm yên nghỉ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh, Đức, Mỹ vừa đồng loạt ra tuyên bố kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền con người và mở đường cho các thanh sát viên quốc tế về nhân quyền. Động thái này diễn ra vào dịp ngày kỷ niệm Bản Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua, ngày 10/12.
      Thông cáo đăng tải trên trang web Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói "Hoa Kỳ và Việt Nam đã tái khẳng định cam kết của hai nước về ủng hộ Tuyên ngôn Nhân quyền trong Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam được Tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang công bố hồi tháng 7"

      Đoc tiếp http://bongbvt.blogspot.ca/2013/12/thuc-giuc-viet-nam-cai-thien-nhan-quyen.html#comment-form

      Xóa
  16. tưởng gì, hóa ra lại là những cái tên Diễn đàn xã hội dân sự và Buaxite Việt Nam xuất hiện trong đám tang của Lê Hiếu Đằng chứ. Liệu chúng ta có cần quan tâm đến những sự việc riêng tư của bọn chúng như vậy đến hay không mà chúng tưởng bở rồi vu cho ai đó đánh cắp lẵng hoa viếng ấy chứ. Chúng có thể bịa đặt ra những câu chuyện này để lấy tiếng, tạo những scandal chứng tỏ độ quan trọng của chúng trong cái xã hội này. Nói thật là nếu chúng không gây chuyện, không có những tiếng xấu về những việc làm lệch lạc của chúng thì cũng chả ai thèm quan tâm đến chúng là ai, làm gì cả

    Trả lờiXóa
  17. Đúng là lạ thật. có thật không đây hay lại chém? cái trang này là chuyên đề chém cứ truyện bé ông xé ra to thì cái gì chả hot. ông cứ giật tit như thê này khiến mọi người lao vào đọc rồi nội dung không được như họ nghĩ thì ông mât hêt độc giả đấy. thế chính quyền có như thế ư? mà sao không thây có tý bằng chứng nào trên này nhỉ có mỗi cái ảnh kia thì ai có thể tin được lời tác giả đây. nhảm nhí

    Trả lờiXóa
  18. Sao toàn nói xấu chính quyền như thế này, mặt tốt sao không kể ra đi. Nhìn cái tiêu đề là nản rồi. Chúng nó nhận vài đồng tiền của bọn thế lực thù địch để làm mấy cái việc này mà, làm cái việc bỉ ổi mà sẽ chẳng có ai tha thứ được, đó chính là phản bội tổ quốc, phản bội nơi chúng sinh ra và lớn lên, chúng đã dám cầm tay vào những đồng tiền nhơ bẩn đó, thì không có gì là không thể, ngay cả việc chúng xuyên tạc, hay thi viết truyện, chúng cũng đều tham gia được hết, công việc của chúng là thế đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngớ ngẫn, đảng CS khong phải là tổ quốc, chính phủ tham nhủng không phải là tổ quốc. Quan tham ô , cướp đất , ô dù đưa con cháu lên làm quan, sang hoc nước ngoài, đem tiền cất ở nước ngoài ...mà các người đội lên đầu bảo là tổ quốc à, quả là đầu đất.

      Xóa
  19. Theo tôi nghĩ thì ông Lê Hiếu đằng đã ra đi và không còn gì tiếc nuối cho xã hội gia đình nữa hãy để cho ông ấy yên nghỉ đi đừng có mà lợi dụng cái chết sự ra đi của ông này nữa mà lên tiếng hay nói xấu đất nước nữa,ông này có đóng góp gì cho tổ quốc có hay không thì tự mọi người biết ,bịa đặt những câu chuyện không đâu vào đâu để làm gì cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  20. lại là bài viết mang tính giải trí vãi,làm gì có chuyện mà công an cướp bạc để tiêu tết,họ không sợ bị kỉ luật bị đuổi việc à.Chuyện đuổi việc ai cũng sợ mà việc gì mà làm những chuyện như thế này mà về quê làm vườn à,chẳng nhẽ bài viết này chỉ muốn lực lưỡng công an bị giải tán à,nên người ta không dại gì mà để cho những sự việc đó xảy ra đâu,đó chỉ là những bức ảnh ngậm máu phun người mà thôi,đây chính là hành vi vu khống bôi xấu cho lực lưỡng công an chúng ta nên qua đó chúng ta hãy tin tưởng đảng nhà nước trung thành tuyệt đối.

    Trả lờiXóa
  21. Thật là buồn cho những kẻ viết các bài như thế này. Chúng mày chỉ biết ăn với ngồi viết những bài làm xấu hình ảnh người dân Việt Nam. Chính là bọn phản động chúng mày đã nói xấu cả những người sinh thành ra chúng mày. Những kẻ phản động như chúng mày đã phản bội lại đất nước và gia đình tội của chúng mày đã rất lớn và khó có thể tha thứ má chúng mày còn lại nói xấu những người sinh thành và nuôi dưỡng chúng mày thật là bỉ ổi.

    Trả lờiXóa

  22. Nhà văn Võ Văn Tạo nhắn vài lời cho các chú:
    '' - Anh gọi các “chú”, vì xem ảnh các chú cướp giật băng rôn trên những vòng hoa viếng anh Lê Hiếu Đằng, anh biết các chú nhỏ tuổi hơn anh - nay đã ngoại lục tuần.

    Có lẽ, lúc còn nhỏ, khi anh được biết Bác Hồ nói cái câu “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” thì có chú còn chưa chui khỏi bụng mẹ, chú nào nhiều tuổi nhất cũng chỉ mới mặc quần thủng đít ở lớp mầm non hay mẫu giáo. Khi anh trong đội hình Sư đoàn 304 QĐNDVN từ Quảng Bình vào tham chiến Quảng Trị 1972, có chú vẫn chưa ra đời. Khi anh rời Trường Sĩ quan Lục quân Sơn Tây về Đại học Ngoại thương Hà Nội, có chú còn chưa đi học...

    Khi học cấp 2 ở thị xã Phủ Lý (tỉnh Nam Hà) - trong đội học sinh giỏi môn văn, anh được biết bác Tố Hữu có câu “Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt” trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”. “Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt” - câu này thì các chú hiểu rõ hơn ai hết. Bằng chứng là trong tang lễ anh Đằng, những người nòng cốt trong Ban tổ chức gồm các bạn hữu anh Đằng, tuyệt không thấy một ai là đại diện của Thành ủy, Quận ủy, Đảng ủy phường, các chú vẫn được bề trên phân công đến “làm nhiệm vụ”. Và các chú đã chấp hành lệnh trên một cách hết sức mẫn cán: từ lén lút ghi hình đến ngang nhiên cản trở, hăm dọa những người đến viếng. Từ ban đêm lẻn vào lấy cắp, đến ban ngày trắng trợn cướp giật băng rôn... bất chấp việc Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, phu nhân đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đến viếng...
    Đọc tiếp: Côn An cởi hết thành ra côn đồ http://danlambaovn.blogspot.ca/2014/01/cam-on-cac-chu-pha-tang-le-anh-ang.html#more

    Trả lờiXóa
  23. Những sự việc như an táng cho người chết mà cũng được dùng để lấy viết bài rồi bịa đặt ,xuyên tạc ,vu khống một cách trắng trợn thì không còn gì để nói nữa rồi. Không biết chúng còn sử dụng những chiêu trò gì nữa để kích động lôi kéo nhân dân nghe lời xú dại của chúng.Sẽ chẳng ai tin nổi những trò như thế này đâu.

    Trả lờiXóa
  24. Theo tôi nghĩ đây hoàn toàn là một sự kiện hưu cấu và xuyên tạc. Chẳng có ai dỗi hơi đi gây rối ở một lễ tang, Dù lê hiếu đằng sống chẳng ai ưa nhưng khi chết có lẽ chắng ai muốn làm những điều thất đức như thế. dù le hiếu đằng còn sống đã có những suy nghĩ tư tưởng có thể nói là rối loạn khi những năm cuối đời ông trong bệnh viện không còn được minh mẫn nữa . Việc đám tang này cũng chẳng có ai đi viếng nên những thông tin vu khống trên không có chỗ nào để tin được ???

    Trả lờiXóa
  25. Đừng nên lợi dụng những chuyện như thế này để gây chú ý của quần chúng nhân dân ,tạo điểm nóng gây sốt gây kích động .Hãy để người chết được yên nghỉ .Chứ nên nghĩ ra những chuyện không đâu vào đâu này rồi viết bài muốn gây kích động. Thế nhưng nói thật chẳng có ai quan tâm đến những chuyện như thế này đâu.

    Trả lờiXóa
  26. Những cái tên này nghe quen quen ấy. Hay đây là hội mà những người cầm đầu là những thằng bán nước nên không được để phải không. Nói thật là nếu chúng không gây chuyện, không có những tiếng xấu về những việc làm lệch lạc của chúng thì cũng chả ai thèm quan tâm đến chúng là ai, làm gì cả.

    Trả lờiXóa
  27. Qua những tấm hình mà mọi người may mắn đã kịp ghi hình lại được như đã đăng trên đài RFI ngày 24 tháng 1 (viet.rfi.fr) và báo Thông Luận ngày 25 tháng 1 năm 2014 (ethongluan.org)... thì cái tên đã đang trực tiếp giành giật vòng hoa phúng điếu và băng-rôn đám tang với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng tại đám tang Luật gia Lê Hiếu Đằng, cái tên mặc áo trắng quần đen có cây viết vắt trên túi áo đó chính là tên Trần Anh Tuấn - đại úy công an phòng PA 25 Công an thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Phòng PA 25 nay đã đổi tên thành PA 83 có tên gọi là phòng An ninh Bảo vệ chính trị nội bộ hay còn gọi là phòng An ninh Văn hóa Tư tưởng. Tên sỹ quan công an-an ninh Trần Anh Tuấn này còn có biệt danh là Tuấn Đói. Nếu ai tìm đến phòng PA 25, nay là PA 83 Công an TPHCM xin gặp Tuấn Đói thì sẽ thấy mặt anh ta ngay!

    Trả lờiXóa
  28. ông Đặng Xương Hùng, nguyên là Lãnh sự Việt Nam tại Geneve Thụy sĩ, Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức từ bỏ đảng Cộng sản

    Kính gửi : Văn phòng Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

    Tôi tên là Đặng Xương Hùng
    Sinh ngày 13/9/1961
    Vào đảng ngày 28/2/1986
    Tôi viết thư này để thông báo tôi từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam.
    Tôi đã từng hy vọng cùng với những diễn biến mới đây, đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận bỏ điều 4 trong Hiến pháp, chấp nhận một sự cởi mở dù là nhỏ trong chính trị, để đưa đất nước ra khỏi vòng luẩn quẩn. Áp dụng một chế độ như Ông Lý Quang Diệu đã làm ở Singapore.
    Đấy cũng là hy vọng chung của đông đảo người dân Việt Nam.
    Nhưng bất chấp, đảng vẫn tiếp tục sao chép - hoặc bị ép buộc tuân theo láng giềng tàn ác phương Bắc: chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
    Gần đây những bí mật của ông Hồ Chí Minh đã bị phơi bày. Chúng tôi, hầu hết là đảng viên, vẫn thường vui vẻ đùa cợt có những bài vè chế giễu, nhưng rất đúng về nhân vật này. Ông Hồ Chí Minh đã bị nghi ngờ là một người Trung quốc, có tên là Hồ Tập Chương, do Quốc tế cộng sản dựng lên, thay thế cho Nguyễn Ái Quốc, người đã chết năm 1932.
    Mọi niềm tin đã bị đánh cắp. Tôi tuyên bố ra khỏi đảng.
    Ngày 5/12/2013
    Đặng Xương Hùng

    Trả lờiXóa
  29. hóa ra lại là những cái tên Diễn đàn xã hội dân sự và Buaxite Việt Nam xuất hiện trong đám tang của Lê Hiếu Đằng chứ. Liệu chúng ta có cần quan tâm đến những sự việc riêng tư của bọn chúng như vậy đến hay không mà chúng tưởng bở rồi vu cho ai đó đánh cắp lẵng hoa viếng ấy chứ.chẳng có ai điên có mà bọn điên lại đi cướp 1 cái lặng hoa để làm gì cả người dốt cũng biết tôn trọng người chết chứ đâu phải có 1 số tác giả đưa bài lên đây để vu khống cho người vô tội để người chết không nỡ nhắm mắt

    Trả lờiXóa
  30. thôi đi lũ vu cáo vu khống ạ,làm gì có ai lấy đi 1 lặng hoa của người chết chứ,các bác nên tôn trọng người đã khuất với chứ đừng lấy cái chết của họ để nói xấu nhà nước nói xấu chính quyền nói xấu đảng,vụ việc nào cũng có sự thật của nó,nên mọi người hãy nhìn vào cái điều vô lí để đánh giá blog này như thế nào nhá,chứ đừng vội tin những gì mà trang này trang nọ viết,bây giờ thông tin dường như lệch lạc hết so với sự thật hết, vì vậy mà chúng ta nên có cái nhìn khách quan cho sự việc đó,đừng để lòng tốt bị lợi dụng

    Trả lờiXóa
  31. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa