Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Công an huyện Quốc oai giết dân trong đồn.

Qua điện thoại riêng của một công an huyện quen tên Vinh có số điện thoại là 0988 502 225, chúng tôi được biết : nhóm công an tại huyện đã đánh chết anh Trường, các đòn đánh bằng gậy tập trung vào đầu khiến nạn nhân chết vì dập não.

XVN.
Người nhà và dân làng anh Trường mang quan tài bao vây bệnh viện. 

 Hà Nội: Một người chết bất thường tại trại giam công an huyện (03/8/2015 15:58)

Sau khi bị bắt tạm giam được 3 ngày, người nhà nhận được thông báo anh Trường tử vong. Cho rằng nạn nhân bị đánh chết, người nhà đã mang quan tài bao vây bệnh viện đề nghị làm rõ nguyên nhân.

Tin nhanh chiều 3/8, hàng trăm người dân vây kín nhà xác Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai để theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Quảng Trường, SN 1972 ở tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, Hà Nội.
Hàng trăm người dân quây kín theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm
Trước đó, khoảng 7h30 phút sáng 3/8, chị Phùng Thị Tâm, (vợ nạn nhân) bất ngờ nhận được tin báo của công an huyện Quốc Oai là chồng chị đã tử vong.
Chị Tâm cho biết, anh Trường bị công an bắt từ ngày 31/7 đến nay. "Chồng tôi đang khỏe mạnh bình thường, từ khi bị công an bắt, gia đình không được vào thăm, cho đến hôm nay nhận được tin báo anh đã tử vong”.
Cho rằng, anh Trường bị đánh chết, chị Tâm và người nhà đã mang quan tài vây kín bệnh viện đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong.
Người nhà nạn nhân mang quan tài đề nghị khám nghiệm tử thi
Theo tìm hiểu của phóng viên báo Công lý, sự việc bắt nguồn từ việc cưỡng chế đất đai giữa anh Nguyễn Quảng Quang và chị Nguyễn Thị Lừng xảy ra tại tổ dân Phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai sáng 31/7. Được biết anh Quang và chị Lừng là hai chị em cùng cha khác mẹ.
Đến khoảng 11h cùng ngày, anh Nguyễn Quảng Trường (em họ anh Quang) có đến hiện trường để theo dõi sự việc cưỡng chế. Tuy nhiên đến 11h30, anh Trường và một số người khác bất ngờ bị công an bắt lên xe và giam tại trại giam công an huyện Quốc Oai.
Trong khoảng thời gian này, người nhà có đến Công an huyện Quốc Oai để gặp nhưng không được vào. Đến khoảng 7h30 sáng nay (3/8), gia đình chị Tâm bất ngờ nhận được tin báo anh Trường đã tử vong.
Trao đổi với phóng viên báo Công lý, lãnh đạo công an huyện Quốc Oai cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y để điều tra làm rõ cái chết của anh Nguyễn Quảng Trường.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra theo quy định của pháp luật.
Báo Công lý sẽ tiếp tục cập nhật về tin tức của vụ việc.

60 nhận xét:

  1. Trước khi chờ câu trả lời từ các cơ quan điều tra, các cơ quan chức năng thì những thánh chém của cái trang đội lốt dân oan này hãy thôi đăng những cái tên bài kiểu như thế này, đừng để thiên hạ thấy được cái trình độ ngu, chém gió của các ngài như thế chứ. Xuyên tạc, vu cáo gây hoang ang dư luận đã là bản chất của cái trang lều báo này rồi. Thật không có một chút thông tin nào đáng tin cậy ở cái trang này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giếng làng ơi!bao giờ cũng chờ câu trả lời thời gian chờ là thời gian để chìm xuồng,không riêng gì trang báo này đưa tin đâu mà nhiềui trang mạng lề dân khác cũng đã đưa tin chỉ có riêng trang lề đảng là chờ ý kiến chỉ đạo cho phép đăng và dặm thêm chút đường cho ngọt mà thôi,bạn nên dành thời gian chửi lũ tàu cộng đã và đang tấn công ngư dân mấy hôm nay đi,vào đó sủa bọn Tàu bọn tuyên láo của bạn,"Đi với Tàu mặc áo giấy,đi với nhân dân mặc áo vải"giếng làng chọn đi nhé,cứ nhìn gương Phùng Tâm Tư thì rõ

      Xóa
    2. Ông này giả mạo tên Mõ Làng làm gì vậy :))) Bác Blogger Mõ tôi biết mà, giả tên để bịa đặt, bôi nhọ người ta à.
      Còn tôi đã chứng kiến vài vụ mấy ông công an xã, huyện vướng vào mấy vụ như thế này rồi. Nói chung mấy ông ấy làm ăn cũng chẳng ra gì, nhưng tôi chưa thấy vụ nào bị "chìm xuồng" cả. Không biết cái bạn thích giả mạo người khác kia nghe ở đâu mà thấy chìm xuồng vậy

      Xóa
    3. Chào bác Mõ Làng giả mạo :)))
      Thứ nhất, chưa có kết luận gì thì chưa nói được gì cả nhé. Con người chết thập tử nhất sinh có vô vàn nguyên do, dù là bên ngoài hay trong đồn công an cũng vậy. Hơn nữa tôi đọc các bình luận trước đây, thấy có người đưa link đến bài viết mà người nhà nạn nhân có nói trước lúc bị bắt, nạn nhân có uống rượu rồi nhé (www.baomoi.com/Tu-vong-sau-3-ngay-bi-tam-giam/141/17192140.epi). Vậy nên càng khó nói, tạm thời tôi chẳng đứng về bên nào cả.
      Thứ hai, bác cứ làm như bác chửi là Tàu nó sợ bác ấy :))). Nghe nó hư cấu lắm

      Xóa
    4. ao mấy vị không tự đi đến mà xem xem tình hình ở đó như thế nào mà truyền hình trực tiếp đi chứ đừng có mà cái kiểu đăng mấy cái ảnh ở những thời điểm không rõ ràng rồi ở đó mà nói không lên vấn đề như thế
      Sao các người không cho lên toàn cảnh ở phiên tòa đó đi chứ . ở đấy mà nói nhăng nhít

      Xóa
    5. tự mình đi lại gào thét chứ không hề có ai ở xung quanh đâu, có thì đã lại vu cho người ta làm gì mình. Đúng là cách hành động của những người thiếu văn hóa, mù quáng. Kiểu thế này thì những gì họ làm có thể là đáng tin, là chính đáng được không? đối với một người có hành động như thế thì cái họ đòi liệu là yêu sách hay là chính đáng?

      Xóa
    6. @Mõ Làng : nặc danh gì đó ơi. Tôi chưa thấy một cái vụ nào mà có người bị tạm giam chết ở đồn công an lại bị ỉm đi hay lơ đi cho chìm xuồng cả. Mọi vụ việc từ trước đến nay đều được giải quyết thỏa đáng. Mọi người có liên quan, nếu người chết không phải do bệnh lý mà do bị đánh đập, thì đều bị xử theo quy định của pháp luật nhé. Nếu có theer, bạn Nặc danh trên cho mình vài ví dụ (bị chìm xuồng cái coi)

      Xóa
    7. ""Đi với Tàu mặc áo giấy,đi với nhân dân mặc áo vải"giếng làng chọn đi nhé,cứ nhìn gương Phùng Tâm Tư thì rõ" - chú @Nặc danh này nói người không biết nghĩ đến mình nhỉ? Hình như cái máu tay sai nó ăn sâu vào người rồi nên nhìn đâu cũng thấy tay sai cả.
      Cũng xin gửi đến bạn @Nặc danh vài điều "Đi với dân mặc áo vải, Đi với Việt Tân có ngày cởi truồng đấy bạn ạ"

      Xóa
    8. công an xấu, công an không tốt, công an côn đồ, nhưng khi có việc gì khó trộm cắp, cướp giật thì nghĩ đến ngay cần giúp là lại gọi công an. đánh người là đánh, trấn áp những kẻ quá khích chống đối còn những người dân thường không ai có quyền đánh họ, đừng có mà ăn nói bậy bạ. cứ thử nghĩ một ngày không có công an thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào

      Xóa
  2. Một người khỏe mạnh chết đột ngột trong nơi tạm giam thì không thể bỏ qua. Thủ phạm sát nhân dù thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật thì gia đình hắn rồi sẽ nhận quả báo.
    http://congly.com.vn/an-tt/ha-noi-mot-nguoi-chet-bat-thuong-tai-trai-giam-cong-an-huyen-110498.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất nhiên không thể bỏ qua thưa bạn "Nặc danh".
      Nhưng ai đầu óc bình thường cũng có thể hiểu, tù xưa đến nay, chuyện chết bất đắc kì tử có vô vàn nguyên nhân. Mặc dù là chết ở đồn công an nhưng cũng không có nghĩa chỉ có một nguyên nhân là do công an đánh.
      Hơn nữa, chính người nhà nạn nhân còn nói, khi bị bắt, nạn nhân đã uống rượu trước đó. Điều này càng cho thấy có nhiều vấn đề có thể xảy ra.
      Trong chuyện này, tôi không đứng về phía bên nào cả. Cho đến khi tận mắt thấy kết quả khám nghiệm tử thi

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Sự việc này là không thể bỏ qua được. Nhưng cũng không thể phán quyết một cách máy móc được. Nguyên nhân tử vong có rất nhiều nguyên nhân, chưa chắc đã do công an tác động mà chết. Sự việc chưa được làm rõ thì chớ nên tung tin không có nguồn gốc, mọi tin tức mọi người nên đọc trên các trang mạng nổi tiếng ấy.

      Xóa
    4. toàn những facebook của bọn nhau nhau đòi nhân quyền để xin tiền tiêu tết bên Mỹ. Cơ quan nhà nước người ta không cho vào thăm là vì có lí do của họ, chắc chắn họ đã nói rõ ràng với gia đình nhưng những người này cố tình không chấp hành, đòi vào bằng được, đóng cọc mắc màn ở đấy, thì ai cấm, động vào có khi lại lăn đùng ra ăn vạ kêu toáng lên công an đánh người, toàn những kẻ chí phèo thị nở

      Xóa
    5. Trông mấy người này kéo nhau đi xin gặp người thân mà như kiểu đi đòi nợ, hơ, đối với công an thì không làm gì được chứ nếu là người ở ngoài chắc mấy mẹ này xông vào đánh đấm, gọi đầu gấu giải quyết rồi. Đúng kiểu chợ búa. Không hiểu nhà này được mấy con rận bơm cho bao nhiêu tiền mà to gan mạnh miệng, bạo làm thế. Chắc trong đám người thân chỉ có bà dì này hổ báo nhất thôi. Đến buồn với cách cư xử và ý thức của con người Việt Nam, đến bao giờ mới khá lên được đây

      Xóa
  3. thế thì làm sao nào, phải chờ xét nghiệm thì công luận mới hiểu được sự thật chứ, còn chết thì cứ chết thôi, nếu mà công an làm sai thì tất có pháp luật xử có thế thôi, việc gì mà mấy thằng phản động vớ phải như nhặt được vàng đăng dồn đăn dập thế mấy trăm chia sẻ, toàn những trò giật tít, đến khi sự thật được phanh phui thì họ lại ỉa vào mồm cho

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực tế mà nói thì cũng có những sự việc công an đánh tội phạm cũng đã được lên án rồi. Tuy nhiên những trường hợp như thế là rất ít
      Còn những vụ việc như thế này thì cần phải cơ quan chắc năng vào cuộc làm rõ mới có thể nói được chứ không thể "nghi là bị công an đánh chết được' cái gì cũng thế cũng phải có cơ sở rõ ràng mới được

      Xóa
    2. Việc có bị can chết ở trụ sở công an là việc không ai mong muốn cả. Muốn kết luận có dấu hiệu vi phạm của công an huyện ở đây không thì còn phải đợi kết quả khám nghiệm của bên pháp y nữa. Bởi vì trên thực tế, có rất nhiều nạn nhân chết ở trụ ở công an là do đột từ vì bệnh lý.

      Xóa
  4. ở trong trại giam cũng nhiều trường hợp thấy được tội ác của mình đã trốn tội và tự tử đấy nhé, thêm vào nữa là tại sao lại bị vào tù, tại sao lại bị bắt thì ít được người ta mổ xẻ một cách đúng bản chất của nó, còn chuyện người nhà bức xưc vì người thân chết thì cứ kệ họ đi, chưa kết luận được gì thì đừng gào lên công an thế này thế nọ thế kia

    Trả lờiXóa
  5. Đặt cái tít rõ bố láo "Công an huyện Quốc oai giết dân trong đồn." - Ngay đến bố đẻ nạn nhân còn nói rằng "“Tôi chưa biết công an có đánh con tôi không, nhưng khi bị bắt, nó hoàn toàn không có vấn đề gì, vậy nhưng chỉ sau 3 ngày bị giam đã chết tức tưởi. Bây giờ yêu cầu của gia đình là phải làm rõ nguyên nhân tại sao con tôi chết” - còn mấy ông ở đây đặt tít theo kiểu quy chụp. Cứ đợi kết luận bên khám nghiệm tử thi đã

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác có đọc kỹ bài báo không? Sẽ thấy được chi tiết này nhé "Tại thời điểm bắt giữ, anh Trường hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có một chút rượu trong người." - Nói chung mấy thằng phóng viên giờ viết báo cũng phải hư cấu thêm một ít, cứ phải viết theo kiểu CA luôn là cái phía có tội. Tôi đang phân vân "1 ít" ở đây có thật là "1 ít" không? Có rượu vào người, thì có nhiều thứ có thể xảy ra lắm.

      Xóa
    2. Kiến Quốc đọc đọc lại không thấy câu"Tại thời điểm....chút rượu trong người" rặn ở đâu ra thế,thích thêm mắm muối quá vậy.đúng là miệng lưỡi của lũ tuyên giáo và cộng sản ba đình dạy cho bạn,dành thời gian để chửi mấy thằng Tàu cộng đã và đang cướp phá tàu của ngư dân kia kìa

      Xóa
    3. Ông kia vô duyên thế. Fake tên bác Quang Khải ở trên không biết là có ý đồ gì. Sau khi thấy bạn Quốc nói và đọc bình luận của bạn, tôi có tìm trên mạng và thấy điều đó đây thôi.
      www.baomoi.com/Tu-vong-sau-3-ngay-bi-tam-giam/141/17192140.epi
      Còn tôi thấy bạn có vẻ thích quy chụp nhỉ,có vẻ cứ có ai nói không vừa ý bạn là bạn chụp hết :))) đến cái tên còn để chế độ nặc danh mà ghi bừa vào giống bạn Quang Khải trên kia, còn thích nói này nọ.
      Sau này có nói người ta thì nên nhìn lại mình trước nhé.

      Xóa
    4. bạn Thiên Ân đây là lỗi của Kiến quốc vì không nói rõ đọc bài báo nào mà chỉ nói" có đọc kỹ bài báo không đấy" ,vào trang blog này thì đọc trong trang blog này chứ đọc đi đâu,mà báo mới.com của bạn cũng là báo vẹm thì mọi người ai cũng biết côn an giết người thì chờ điều tra v.v... và sau đó chìm xuồng dân nào mà dám quy chụp người có Vẹm bao giờ,chỉ có người của vẹm quy chụp dân thì có bạn hỏi thử Quang khủng bố thì rõ

      Xóa
    5. Bạn phía trên cho tôi hỏi, bạn có thể cho tôi vài ví dụ về các vụ việc có người chết trong đồn công an nhưng bị ém nhẹm hoặc để lâu chìm xuồng cái ạ. Ngày tôi đọc báo giấy và báo điện từ cũng tầm 3 lượt, nhưng những vụ việc kiểu này mà tôi biết thì tôi chưa thấy có vụ nào bị chìm xuồng cả. Ngoài vài vụ nạn nhân chết do bệnh lý, thì những người có liên quan đều bị xử lý theo PL cả. Chắc bạn phía trên lại đọc báo nhiều hơn tôi rồi

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Đừng vội kết luận điều gì các bác ạ, giết người là một tội nghiêm trọng chúng ta kết tội cần bằng chứng được pháp luật quy định. Đừng có kiểu đổ thừa cho công an để gây chia rẽ, dao động lòng dân, kích động dân chúng như vậy. Còn với những người có liên quan đến cái chết của anh Trường, chắc chắn pháp luật sẽ có biện pháp trừng phạt thích đáng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. còn chưa biết sự việc ngọn ngành ra sao mà cứ viết bài nói xấu kiểu này thì buồn cười lắm! mọi chuyện cần có những kiểm định và những kết luận cuối cùng của những cơ quan chức năng có thẩm quyền! đây là sự việc cũng hết sức nghiêm trọng, nếu là một trong những cán bộ trong ngành công an thì cần có những biện pháp nghiêm khắc xử lí, còn nếu chỉ là những kẻ nói dối mình là công an để bôi xấu lực lượng công an thì cũng cần phải xử lí thích đáng

      Xóa
  8. Thế này, 2 năm rõ 10 như thế này mà Hoàng Dũng cứ đòi bằng chứng là bằng chứng gì đây ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là tất cả đã 2 năm rõ 10 rồi mà, tại sao cứ phải nằng nặc cho rằng sự việc này là do công an gây ra làm gì, rõ ràng đây là do bệnh lý bình thường, anh Trường mất là do bệnh lý của cơ thể thôi mà, chẳng phải như bọn mày vẫn đi rêu rao đâu, bỏ cái thói đổ oan cho người khác như thế đi, chẳng tốt đẹp gì đâu, rồi đời cha ăn mặn đời con khát nước đấy.

      Xóa
    2. thông tin này có vẻ chưa được chính xác nhé vì từ những câu chuyện khác nhau với tài thêm nếm tài tình của các bạn trang mạng dân oan các bạn phản động khác thì sự việc rất có thể được biến đổi từ không thành có. và nếu có những vụ việc như trên xảy ra thì cũng chưa thể kết luận được ngay đâu là đúng là sai? tất cả cần có quá trình xác minh, làm rõ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

      Xóa
  9. Chưa điều tra, xác minh cái chết của nạn nhân Trường là do đâu thì chưa thể khẳng định điều gì. Tác giả bài báo này có giật tít quá mức không, làm báo cũng phải chân thực, chính xác đừng vì vội vàng đăng tin câu view mà viết bài bịa đặt, không rõ thực hư. Đây rõ ràng là hành vi vu khống người khác giết người, bôi nhọ hình ảnh của cơ quan công an huyện Quốc Oai khi chưa có bằng chứng gì cả, chúng ta hãy đợi kết quả điều tra sẽ rõ ngay thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Pháp y quân đội đã vào cuộc chứng minh là cái chết của anh Trường không phải do đánh đập, mà nguyên nhân là do bệnh lý trong cơ thể. Bọn rận chủ quả là sảo trá, mặt người dạ thú, chưa biết rõ trắng đen phải trái đã đổ thừa cho cơ quan chức năng đánh chết người. Thật không hiểu bọn này đao hay sao mà ăn nói bịa đặt sảo trá như vậy.

    Trả lờiXóa
  11. minh tran ơi,bạn nói làm gì với bọn dan đen đó cho mệt xác,với công an việt nam chúng ta bắt người là đều có nguyên nhân của nó,ko có tội đánh cho có tội nếu có tội thì đánh cho nó chừa,nếu như em bạn,cháu bạn,con bạn,mà đi xe vô tình vượt đèn đỏ mà còn cải lại công an,thì công an sẻ bắt vào đồn nhưng ko may treo cổ chết ở cửa sổ thì bạn cũng đâu có lên tiếng như đám dân đen kia nghe kẻ xấu nói xấu công an,cho nên bạn cũng đừng nói với đám đó làm gì,cái chính của bạn bây giờ phải lên tiếng với bọn dân chủ cuội kia nó đang nói xấu đảng ta xây tượng bác hồ 1400 tỉ đó

    Trả lờiXóa
  12. Đã có thông tin chính thức của hội đồng giám định pháp y rồi nhé, anh Trường chết do bị xơ vữa động mạch chứ không hề có vết thương tích đánh đập nào cả. Vậy thì cái trang lều báo này có cơ sở ở đâu mà phao tin, vu khống công an Quốc Oai đánh chết người vậy? Đúng là lũ xấu xa chỉ cần có vụ việc liên quan đến công an, chính quyền là xuyên tạc, quy chụp, bôi nhọ lực lượng công an không cần biết đúng sai luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả mới chỉ là dừng ở chữ ""nghi ngờ " của người dân mà thôi
      Bởi thế điều này có thể nói viecj bài viết chửi chính quyền công an như thế là không được các thánh ạ
      Cho nên theo tôi thì các thánh nên xem lại những gì mà mình làm đi chứ đừng có lúc nào cũng áp đặt cho người khác là người thế này thế kia trong khi mọi thông tin mà các người đưa ra là chưa rõ ràng

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Đừng có mà xuyên tạc nữa đi, chính giám đốc công an thành phố Hà Nội đã họp báo chính thức về sự việc này, việc ông này chết hoàn toàn là do bệnh lý chứ không phải là do công an đánh đập hay hành hạ dẫn đễ tử vong như trang này vẫn nói. Chuyện xảy ra như thế chẳng ai muốn cả nhưng nó cũng xảy ra rồi, xin chia buồn với gia đình người đã mất và hi vọng họ không nghe theo lời mấy đám rận chủ kích động này.

    Trả lờiXóa
  15. Đấy mới chính là bản chất của mấy vị rận chủ đấy bạn à, để đạt được mục đích của mình thì việc gì mà chúng chẳng làm được, chúng có coi người khác ra cái gì đâu. Lợi dụng người dân, phong cho họ cái danh là dân oan để yêu cầu họ đi biểu tình, gây rối. Gọi chính quyền, công an là côn đồ, du côn để làm giảm uy tín của họ trong lòng dân. Đây chính là cách để chúng có thể dễ dàng đạt được mục đích của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này cũ quá rồi còn gì, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, haizz, có vài cái hình ảnh mà cứ đăng đi đăng lại rồi mỗi lần viết mỗi kiểu, nhàm. Mà công an là người thực thi pháp luật, người bảo vệ nhân dân, những gì họ làm đều đúng pháp luật và theo quyền hạn, nhiệm vụ cùa mình, làm gì có chuyện như bài viết này nói chứ, bịa đặt.

      Xóa
  16. Một cá nhân có thể bị một căn bệnh nào đó hoặc có thể bị làm sao trước khi bị tam giam nên nếu cá nhân đó chết trong trại giam thì chúng ta không thể khẳng định là do công an đánh được và trong vụ việc trên cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai cũng đã có kết luận là anh này chết do bệnh lý chứ không phải do bị đánh nên những thông tin trên hoàn toàn là sai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn nói đúng bởi trong tù thì làm sao có ai biết được bệnh tình người ta thế nào chẳng may một cơn gió độc làm ông cụ đi toi mà bảo công an đánh chết người dân thì làm sao chấp nhận được, nếu ông ấy chết thì cũng có giám định cái chết chứ chẳng ai để chết một cách lãng nhách đâu mà phải lo

      Xóa
  17. Ợ vụ việc này biết như thế nào mà nói là "nghi "
    Đúng không mọi người
    CHẳng có cái căn cứ nào mà nói là nghi ở vấn đề này được cả, một sự việc muốn đưa ra phải có chứng cứ bằng chứng xác thực. cần có sự thẩm định của việc khám nghiệm tử thi rồi hãy nói

    Trả lờiXóa
  18. Xin lỗi chứ nếu giết dân thì chính người dân nới ấy đã bất bình đập phá trụ sở công an chứ không phải lèo tèo vài mống đâu các bác dâm chủ, đừng tưởng mình viết báo thì viết gì cũng được, người dân vẫn cần những thông tin chân thực và khách quan chứ không phải những thông tin vịt tin vớ vẩn như vậy, thương thay cho kiếp Việt tân

    Trả lờiXóa
  19. Có mấy cái ảnh mà cứ đăng đi đăng lại nhàm , nhạt tuệch rồi mấy bác dâm chủ ah, kiếm cái khác đi không người đọc người ta chửi cho đấy viết báo mà cứ nhai đi nhai lại cái ko phải sự thật rồi bóp méo nó đi càng làm người ta ghét thêm cho, chỉ khổ mấy thằng Nặc Danh đầu óc thì ngu dốt bị người dân chửi :))

    Trả lờiXóa
  20. bà con dân oan đã tranh thủ đi biểu tình để kiếm tí tiền tiêu tết mừng tuổi con cháu, sao các mẹ tham không đi làm nghề khác ấy mà phải làm như thế, thiếu gì nghề cho các mụ kiếm tiền mà các mụ như thế, đúng là một bọn không có con cháu thì nó như thế nào, trong khi nhiều nhà thi fđi sun họp với con cháu thì những mụ này thì lố lăng được phường dân chủ tổ chức đi làm loạn hò hét như một bọn thần kinh

    Trả lờiXóa
  21. họ cũng là những công dân của đất nước Việt Nam, họ cũng bình thường như bao người khác! nhưng họ phải gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề hơn! họ phải hi sinh rất nhiều để bảo vệ cho cuộc sống bình yên của người dân, vì sự bình yên của Tổ quốc! có lẽ những gì họ làm được là không thể kể hết và nó hơn rất nhiều so với những điều nhỏ nhặt!

    Trả lờiXóa
  22. lực lượng công an là lực lượng chính để bảo vệ sự bình yên của tổ quốc, của người dân, họ đã hi sinh và cống hiến rất nhiều cho dân tộc Việt Nam! vẫn biết là vẫn còn những trường hợp xấu gây ảnh hưởng không tốt cho cả lực lượng công an! mong mọi người hãy có những ánh mắt cảm thông hơn và thấu hiểu hơn nữa cho công việc khó khăn cả họ!

    Trả lờiXóa
  23. Ngành công an quả thực là không sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ đâu. Đâu phải làm công an chỉ ngồi ở nhà rồi nhận lương, hay đâu phải chỉ mỗi đứng đường để bắt xe cộ. Còn bao nhiêu ngành khác nữa chứ, họ luôn phải đấu đầu với khó khăn nguy hiểm của bọn tội phạm mà

    Trả lờiXóa
  24. Ngành nào cũng thế mà thôi, đâu phải ai cũng tốt hết được, kiểu gì chẳng có vài con sâu làm giàu nồi canh. Ngành công an cũng thế mà thôi, tiếp xúc với tội phạm nhiều, kiểu gì chẳng có người không chịu được mà đâm ra thoái hóa biến chất chứ. Nhưng chung quy lại thì ngành công an vẫn là một ngành rất đáng được trân trọng

    Trả lờiXóa
  25. Làm công an hay làm ngành nghề nào thì cũng có cái hay, cái vất vả của nó. Làm công an thì được nhà nước trợ cấp nhiều, rồi được nhiều ưu đãi thật. Nhưng bên cạnh đó là không ít khó khăn vất vả, thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng nữa. Đâu phải là sung sướng gì cho cam đâu.

    Trả lờiXóa
  26. Ngành công an cũng như bao ngành khác thôi, ở đâu thì cũng có vài con sâu làm giàu nồi canh. Đâu đó vẫn có những người vi phạm này nọ, vô kỷ luật, thoái hóa biến chất. Nhưng nhìn chung thì ngành công an vẫn là ngành cao quý và đáng trân trọng. MÌnh cũng muốn làm một người công an nhân dân để giúp dân

    Trả lờiXóa
  27. Làm công an đâu phải sung sướng gì chứ. Mình có ông anh họ cả hai vợ chồng đều là công an. Lúc nào hai vợ chồng cũng đi làm, lúc thì vợ trực, lúc thì chồng trực. Nói chung là rất ít khi thấy ở nhà. Con cái thì toàn ông bà hai bên chăm, hầu như bố mẹ chẳng có thời gian nữa. Thế cho nên đừng có ai nói làm công an là sướng nhé

    Trả lờiXóa
  28. Đấy, làm công an đâu có sung sướng gì. Họ cũng đâu phải là những người đi ức hiếp người dân như nhiều người vẫn bảo đâu. Họ suốt ngày phải đối mặt với nhiều khó khăn gian khổ, nhiều lúc nguy hiểm đến cả tính mạng của mình. Thế mà nhiều người vẫn nghĩ xấu về công an thì cũng thật là lạ. Suốt ngày bị người ta vu oan cho thế này đấy

    Trả lờiXóa
  29. húng ta hoàn toàn chẳng bao giờ nói những lới như vậy chỉ có những kẻ ngu ngốc những kẻ phá hoại đất nước những kẻ muốn gây mất trật tự xã hội mới làm như thế thôi. nghĩ mà thấy buồn phải chăng những kẻ danoan2012 là những kẻ để dục vọng của mình lên trên hết không có thứ gì mà chúng không giám làm ăn nói xuyên tạc bịa đặt thậm chỉ là cả ăn vạ đủ các trò.

    Trả lờiXóa
  30. cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra mọi tình tiết của vụ án thì ở đây đã xuất hiện bài báo công an đánh người rồi, thật là hài hước, suốt ngày tung bài bôi nhọ công an, hết đánh người, hiếp dâm, giết người, không có tội lỗi nào mà những kẻ phản động này không nghĩ ra để vu khống cho ngành công an cả,thật là hài hước và không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  31. mấy con cẩu này có còn gì khác để nói hay không mà suốt ngày cứ đi sủa lung tung như thế không biết.Công an là lực lượng vũ trang được Đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.Họ luôn lấy lợi ích của nhân dân của dân tộc lên hàng đầu.Chính vì thế mà không bao giờ có cái chuyện công an đi đánh người dân như thế được.Thật sự là quá vô lí và hết sức bố láo

    Trả lờiXóa
  32. Trang dân oan này hãy thôi đăng những cái tên bài kiểu như thế này, đừng để thiên hạ thấy được cái trình độ ngu, chém gió của các ngài như thế chứ. Xuyên tạc, vu cáo gây hoang mang dư luận đã là bản chất của cái trang lều báo này rồi. Thật không có một chút thông tin nào đáng tin cậy ở cái trang này

    Trả lờiXóa
  33. Đâu phải ai cũng tốt hết được, kiểu gì chẳng có vài con sâu làm giàu nồi canh. Ngành công an cũng thế mà thôi, tiếp xúc với tội phạm nhiều, kiểu gì chẳng có người không chịu được mà đâm ra thoái hóa biến chất chứ. Nhưng chung quy lại thì ngành công an vẫn là một ngành rất đáng được trân trọng

    Trả lờiXóa
  34. Chỉ có những kẻ ngu ngốc những kẻ phá hoại đất nước những kẻ muốn gây mất trật tự xã hội mới làm như thế thôi. nghĩ mà thấy buồn phải chăng những kẻ danoan2012 là những kẻ để dục vọng của mình lên trên hết không có thứ gì mà chúng không giám làm ăn nói xuyên tạc bịa đặt thậm chỉ là cả ăn vạ đủ các trò.

    Trả lờiXóa