Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Dân quận Hoàng Mai Hà nội biểu tình tại trụ sở tiếp dân !

  Như chúng tôi đã đưa tin, dự án đường 2,5 đi qua quận Hoàng mai đang được báo chí nêu ra nhiều sai phạm của cán bộ quận : bán đất giãn dân, điều chỉnh mục đích đất đai của quận trái luật, biết sai rồi còn chạy chọt cấp Thành phố để hòng chối  tội, che dấu những trò ăn cướp của mình.
  Gần một trăm hộ dân tại quận Hoàng Mai đang gửi đơn tố cáo, kêu cứu đến các cơ quan từ cấp thấp đến cấp cao, tuy nhiên chưa có bất kỳ xử lý nào khiến sự việc  ngày càng phức tạp.
 Đỉnh điểm việc làm trái luật của Quận là cách đây ba ngày, khi dân còn đang ở Ngô Thì Nhậm khiếu kiện thì chính quyền lén cho các lực lượng chức năng gồm công an, dân phòng đi cướp tài sản của dân, tháo gỡ trộm các biển hiêu kinh doanh và một số tài sản khác. Chúng tôi cũng đã đưa tin kịp thời.
   Hôm nay dân Hoàng Mai lại tiếp tục mang khẩu hiệu trên người, già trẻ lớn bé đội rét đến trụ sở tiếp dân để biểu tình, kếu cứu, phản đối bất công :

Báo đăng thì mặc báo, tao thèm đất thì vẫn cướp !


 Tội nghiệp cho dân Thủ đô chưa ? khốn nạn quá !


Các công bộc khệnh khạng tay đút túi quần, bụng chảy mỡ.



 Trên đầu rợp biểu ngữ tự sướng, dưới đất dân oan kêu dậy đất.


Công chức cũng biểu tình, đảng viên cũng biểu tình đấy, làm gì bà ?

Cụ mày là đảng viên cựu đây, thằng nào đã cướp đất còn định bịt mồm cụ mày ?

Báo Công lý đăng đây, sao chúng mày vẫn câm như thế ?

   Bà con quận Hoàng Mai đang tính có lẽ phải học theo bà con bên Văn Giang, Phúc Thọ : mang nồi nấu cháo đến quận để đun thôi, hun khói lũ chuột cho chúng chạy khỏi Thủ đô ngàn năm văn vật, xây dựng lại con người Thủ đô đẹp như trong sách vở từng ca ngợi : "chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". 
 Tràng An giờ toàn lũ cướp ngày, cướp cạn từ các tỉnh kéo về như Thế Thảo, Hồng Khanh... chỗ nào cũng bị dân  tố cáo ăn đất, mua ghế. Tràng An đâu có những hạng người như thế ?

 Công chức bỏ việc để đi khiếu kiện, chống lũ cướp đất. Bộ mặt của Thủ đô là đây chăng ?

36 nhận xét:

  1. Cứ xem các quan phường - quận với đồng lương eo hẹp vậy nhưng cực giàu có, của chìm nổi nhiều vô kể, vậy họ lấy đâu ra?

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ " đỉnh cao trí tuệ " cả đấy ..., vì nếu mà ngu dốt và lương eo hẹp mà cực giầu có thì chỉ có nhờ ĐCTT

    Trả lờiXóa
  3. Mấy thằng CAM trốn đâu hết rồi như: Loa Phường, Tracy Phan, Kungfu.

    Trả lờiXóa
  4. Hôm nay ai dẫm vào đuôi mấy anh,chị "Rân chủ giả cầy" Diện Gay, 7 Thất...mà khiến các chị chóe lên thế. Cách mà đám quạ mấy người xui bà con đeo ba cái tờ giấy trên người trông hâm lắm. Oan thì có đơn gửi lên các cấp,chính quyền sẽ giải quyết, tất nhiên việc giải quyết phải theo luật.Cứ đeo mấy tờ giấy dúm dó đó lên người mà đòi gì được nấy thì chắc chẳng ai còn muốn lao động, sản xuất nữa mà chạy theo đám mấy anh chị "Rân chủ giả cầy" lâu rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng vui vui khi thấy một bầy chó trung thành với bọn quan tham, cứ bài nào ra thì cả một bầy nhảy vào sủa inh ỏi. Chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi, hô hô...

      Xóa
    2. bác hồ ơi: chó sủa MẶC chó - chứ không phải MẶT (là cái mặt) bạn chịu khó viết tiếng Việt cho đúng kẻo tay Loa Phường (và bè lũ tay sai) chúng nó coi thường mình

      Xóa
    3. Ngày xưa bác viết "Kon Đừơng Kách Mệnh", hoặc nhiều bài tào lao khác chính tả bác sai tứa lưa thì chúng mày vục mặt vào mà "học tập". Hôm nay bác lỡ tay thêm có tẹo thế mà mày cũng lôi bác ra mà chửi. Thế mày hết tôn thờ bác mày khi nào vậy thằng cậy thế cường quyền cướp của dân nghèo kia

      Xóa
  5. Mấy con rận tinh thật chỉ thấy người ta đút tay túi quần biết ngay đấy là công bộc của dân...quả là tinh quá, tinh hơn...cầy. Thôi đừng làm blog nữa, đi làm nghề thày bói đi, bói nhầm rồi lại bói bù chứ viết luyên thuyên như thế người ta cười cho thối mặt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng vui vui khi thấy một bầy chó trung thành với bọn quan tham, cứ bài nào ra thì cả một bầy nhảy vào sủa inh ỏi. Chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi, hô hô...

      Xóa
    2. Tao còn một bó xương gà đang để trong hố xí (toalet)đây ,cứ sủa thật nhiều tao sẽ thưởng "loa phường "nhé

      Xóa
  6. cái L gì đây?? Éo hiểu đây là gì? sau hàng loạt bài nhảm và hum nay... lại thêm một sự nhàm mới!! Mình đang tự hỏi "Mình đang xem cái L gì vậy??"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. một cái L mới mẻ, trí tuệ, đỉnh đỉnh của trí tuệ!!... Thật đáng ngưỡng mộ cái L này!! =))

      Xóa
    2. Cũng vui vui khi thấy một bầy chó trung thành với bọn quan tham, cứ bài nào ra thì cả một bầy nhảy vào sủa inh ỏi. Chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi, hô hô...

      Xóa
  7. What's the hell??
    Blap..blap..blap I like this L!!!But... how to fuck this??!! =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng vui vui khi thấy một bầy chó trung thành với bọn quan tham, cứ bài nào ra thì cả một bầy nhảy vào sủa inh ỏi. Chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi, hô hô...

      Xóa
    2. Kong Fu
      Your english likes shi...Better to shut the f...off

      Xóa
    3. blap...blap...blap...All I want is just fucking it!! If it is not, I'll fuck you!!! hahaha =))

      Xóa
    4. Your mom is ready to fuck. Go for it. Ass hole

      Xóa
    5. I like to be with ur mom!! Call her for me!! I'll wait for herrrr!!!! hahaha!! So urly!!

      Xóa
    6. Kung fu is a scumbaglúc 01:43 28 tháng 12, 2012

      Do it with your mommy first to see if you are able or not. Doubt about it. Scumbag!

      Xóa
    7. oh no,I think ur mom is the best!!! ahh, I wonder why don't try to fuck ur mom!! =)))

      Xóa
    8. suck my dick to see how good your mouth is. Dick!

      Xóa
  8. một cái L mới mẻ, trí tuệ, đỉnh đỉnh của trí tuệ!!... Thật đáng ngưỡng mộ cái L này!! =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng vui vui khi thấy một bầy chó trung thành với bọn quan tham, cứ bài nào ra thì cả một bầy nhảy vào sủa inh ỏi. Chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi, hô hô...

      Xóa
  9. ... có sống trong lòng cộng sản nhiều năm
    mới muốn băm vằm chúng ra làm muôn vạn mảnh

    Trả lờiXóa
  10. Cũng vui vui khi thấy một bầy chó trung thành với bọn quan tham, cứ bài nào ra thì cả một bầy nhảy vào sủa inh ỏi. Chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi, hô hô...

    Trả lờiXóa
  11. Cũng vui vui khi thấy một bầy chó trung thành với bọn quan tham, cứ bài nào ra thì cả một bầy nhảy vào sủa inh ỏi. Chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi, hô hô...

    Trả lờiXóa
  12. Điêu dân hết văn, k còn gì để nói nên phải làm bò nhai lại nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì kiện cáo cũng là điệp khúc nhai lại mà Loa Phường

      Xóa
    2. Hồi còn bé hay hát giễu bọn đi xúi bẩy người khác là: thầy dùi chết chui lỗ cống. Mấy người chuyên vận động, thuyết phục mọi người đi biểu tình có nghe cấu ấy chưa?

      Xóa
    3. Haha, thầy dùi chết chui lỗ cống!

      Xóa
    4. chó chỉ biết sủa theo lệnh chủ gọi là chó săn

      Xóa
  13. Quê mình hát là: thầy dùi chết chui lỗ đít cơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chó chỉ biết sủa theo lệnh chủ gọi là chó săn

      Xóa
  14. Túm lai thì ở đâu cũng chê cười bọn đi xúi dục, kích động người khác làm việc xấu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chó chỉ biết sủa theo lệnh chủ gọi là chó săn

      Xóa