Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Đêm 30, dân oan ở vườn hoa Lý Tự Trọng bị cướp bạt che lều.

  Theo tin từ các CTV cho biết : tám giờ tối nay vẫn còn hơn hai chục dân oan ở tại vườn hoa Lý Tự Trọng.
   Dưới trời giá rét do thời tiết thay đổi từ sáng nay, nhiệt độ ngoài trời xuống đến 15 độ C, các dân oan đã phải che chỗ trú ngụ bằng bạt dứa để có chỗ ngủ. Tuy nhiên, các lực lượng âm binh đã lại tiếp tục tới cướp lều, giằng mất bạt dứa của các dân oan, đánh đuổi họ ra khỏi khu vực vườn hoa khiến họ phải ôm áo quần chăn chiếu tới trú ngụ ở các mái che của hiên nhà quanh đó, gần bến thuyền Hồ Tây.
  Việc cướp nồi niêu xoong chảo, cướp chăn chiếu của dân oan tại đây đã được Cụ Lê Hiền Đức nêu từ cách đây mấy tháng khi công an phường Thuỵ Khuê cướp đồ của Cụ Ngọc - một dân oan vốn là cựu chiến binh, nhiều bằng khen và huy chương và đang đi đòi nhà của mình đã bị chính quyền nơi Cụ sống cướp mất.

Lều bạt mà dân oan dựng lên vào ban đêm tại vườn hoa Lý Tự Trọng

Cụ Ngọc sống tại vườn hoa đã lâu.


  Trong khi nhiều người dân tại Hà nội đã cùng nhau kêu gọi giúp đỡ các dân oan bằng việc mang cho họ áo ấm, bánh chưng, mì tôm vào dịp Tết, chia sẻ động viên họ khi không có nơi nào nương tựa khi đi đòi quyền lợi của mình thì các lực lượng công an phường sở tại, các côn đồ được thuê thường xuyên đến đây cả ngày lẫn đêm, cướp giật và xua đuổi những người dân đi khiếu kiện, đòi quyền lợi chính đáng.
 Chính quyền Hà nội không hề có trách nhiệm đối với những người dân này ? 


303 nhận xét:

  1. Ngày tư ngày tết, tha cho người ta đi lũ ác ôn, bọn mày còn tàn ác hơn cả thực dân phong kiến nữa bọn quan tham cọng sản này, Róc mía đầu sư cũng không ghê tởm bằng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. câu đói này làm mình nhớ Huế ghê
      http://giaolichtruonglangorg.blogspot.com/2013/02/cau-oi-tet.html

      Xóa
    2. ngày tư ngày tết sao mấy con mẹ này không về nhà mà dùng bựa với con cháu, hay mấy bà già này không nhà không cửa nên bị bọn xấu lợi dụng. nói thật ra các bác thấy mấy mẹ này mà không quen sao. chẳng phải mấy con mẹ suốt ngày kêu oan đấy

      Xóa
    3. mấy con mụ này ăn ở thất đức nên bị con cháu nó bỏ, giờ không nhà không cửa nên phải sống lang thang ngoài đường . tết đến, công an muốn cho mụ vào ăn tết cùng nhưng mà mấy con mụ cứ ngoan cố ở lại cái lều nát rách đó,đây gọi là làm ơn mắc oán đó mà ..

      Xóa
    4. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và "iu việt" của đảng ăn cướp, đảng đã đẻ ra một bầy chó dại chuyên đi tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng để chỉnh hướng dư luận, bà con chúng tôi thấy đảng sủa hăng quá nên ủng hộ cho mấy thùng phân tươi để đảng đem về chia cho bầy chó dại he he he....

      Xóa
    5. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    6. Có lẽ cần phải bổ sung thêm lực lượng giáo viên lịch sử chứ cứ để tình trạng như hai bạn trên bình luận thấy buồn quá. Không có Đảng thì chắc chắn một điều là hai bạn ở trên sẽ ăn sung mặc sướng tại vì là làm con chó tay sai cho giặc, còn những người dân chân chính sẽ chịu sự đàn áp của những con chó này.
      Những con chó này nó đang không có đất sống nên cắn cùn, bà con hãy sáng suốt mà nhìn nhận lại.

      Xóa
    7. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    8. không phải cộng sản ác đâu, mà cái bọn thuê các bà này mới là ác, ai đời lạnh thế này mà dùng tiền thuê nguwoif ta ra ngồi ngoài đó để có cái mà viết bài chứ, chúng đúng là đồ mất nhân tính, mất dạy, điên và khùng

      Xóa
    9. với lòng thành kính của mình với Bác, tôi mong bạn hãy thay với cái tên khác,

      Xóa
    10. Với lòng thành kính của mình, tôi mong bạn hãy quên Bác đi.

      Xóa
    11. Lâm Sơn
      Đúng quá. CS không có ác đâu. Chúng chỉ gian hùng, xảo trá và côn đồ mà thôi.

      Xóa
    12. Cộng sản "côn đồ" ở chỗ mấy bà già dù bị huyết áp cao vẫn bỏ nhà bỏ cửa ra ngồi vườn hoa đốt lửa ngồi chịu lạnh, ăn uống kham khổ... để được tiền. Thế mà công an lại ra cưỡng chế đưa về nhà cho con cháu chăm sóc!

      Xóa
    13. kHÔNG CƯỠNG CHẾ ĐƯA VỀ NHÀ THÌ CÁC BÀ ẤY LĂN RA CHẾT Ở VƯỜN HOA À? LŨ XUI NGƯỜI TA ĐI KIỆN ÁC QUÁ, COI THƯỜNG TÍNH MẠNG NGƯỜI TA QUÁ!

      Xóa
    14. Vẫn bài cũ soạn lại ấy mà. Đám rân chủ là họ hàng nhà Chí Phèo thôi mà. Có gì lạ đâu! Dựng chuyện ăn vạ, văng tục chửi bậy...

      Xóa
    15. Lộc Gia,
      Chửi cho đến khi nào không còn bọn bưng bô vào blog người khác phá phách thì mới thôi. Bọn này trơ mặt lắm

      Xóa
    16. Dùng sức ép từ bên ngoài để bảo vệ chính phủ dân tộc, làm tan rã Nhà nước XHCN.
      Đối với nước ta hiện nay, họ đang thâm nhập, tác động chuyển hóa từ bên trong,... Lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của ta, các thế lực thù địch tìm mọi cách xâm nhập nội bộ tác động, lôi kéo, mua chuộc, trước hết hòng làm chuyển hóa quan điểm, tư tưởng một số cán bộ, đảng viên

      Xóa
    17. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
    18. Mọi người dân Việt Nam hiện nay đều ý thức được rằng: "rận chủ" là một loài rận nguy hiểm ẩn mình xung quanh chúng ta, chui rúc trong những nơi tối tăm nhất, hút dần sinh lực quốc gia, chọc phá nền kinh tế chính trị, là một loài súc vật có cái mồm chỉ để ăn phân và phun ra những lời chỉ có bà già đáng kính Hiền Đức mới ngửi được, có bốn chân chỉ biết chạy qua chạy lại và ngoe nguẩy cái đuôi của chúng...

      Xóa
  2. Quá độc ác,trời tru đất diệt chúng mày!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những kẻ độc ác là những kẻ đưa những đồng tiền bẩn kia để xúi dục mấy bà già đau khổ kia ngoan cố chống chính quyền dựng lều đựng bạt để đảo chính. con mụ đeo huy chương kia, bộ quần áo nhàu nát kia có sai đâu mụ hiền đức

      Xóa
    2. Đảng chính là của dân, do dân và vì dân. Cho dù bọn phản động có xuyên tạc nói xấu Đảng thế nào đi chăng nữa thì nhân dân Việt Nam vẫn luôn tin yêu vào Đảng vào chính phủ.

      Xóa
    3. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và "iu việt" của đảng ăn cướp, đảng đã đẻ ra một bầy chó dại chuyên đi tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng để chỉnh hướng dư luận, bà con chúng tôi thấy đảng sủa hăng quá nên ủng hộ cho mấy thùng phân tươi để đảng đem về chia cho bầy chó dại he he he....

      Xóa
    4. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    5. đúng, trời chu đất diệt bọn phản động, bọn viết lên những bài hư cấu này, cái bọn tâm thần hcinhs trị này bạn nhỉ, b cứ trù dập nó đi, dập cho chết cụ nó đi bạn, 2,3 chết cha bọn mày chưa bọn phản động, lũ rận dân chủ, lũ điên khùng

      Xóa
    6. Ê Bí Danh..có phải có cha là Bí Đái và anh là Bí Ị không?

      Xóa
    7. Bố của rận chủlúc 15:57 14 tháng 2, 2013

      Đừng có lôi bố người ta ra con ạ. Muốn làm gì thì cũng phải sống cho tử tế chứ. Đừng có học đòi thói mất dạy bên ngoài.

      Xóa
    8. Vẫn là mấy cái ảnh cũ, viết lại lời bình thôi mà. Bài cũ quá rồi!

      Xóa
    9. Bố rận chủ,
      Chẳng những lôi bố ..mà lôi cả dòng họ tông đường chúng bây ra chửi cũng chưa hả dạ cho cái tội vào blog nhà người ta phá phách. Sao không giỏi tự làm blog và viết bài đi, nếu giỏi và đúng đắn thì tự nhiên sẽ có người đọc mà thôi. Nhưng ngử của chúng bây thì làm gì đủ trình độ đó phải không, mấy thằng hèn hạ kia.

      Xóa
    10. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
  3. Hiền Đức tên thật là Thất Đức, người đàn bà đã bán linh hồn cho quỷ dữ là một trong những kẻ gây nên thảm cảnh này, tất nhiên đứng sau thị còn có thế lực hắc ám khác song âm mưu thâm độc của chúng thì ai cũng thấy. Những người đàn bà phải lang thang dưới trời rét này là do bị Đức kích động, mua chuộc...dẫn đến việc làm vi phạm pháp luật. Bản thân mình thì phải chịu đựng vất vả, còn xã hội thì phải chứng kiến những việc làm vi phạm pháp luật. Một địa điểm công cộng đẹp như vậy đâu phải là chỗ để một cá nhân nào đó đến đó lấn chiếm, dựng lều bạt. Tôi thiết nghĩ chính quyền cần mạnh dạn hơn nữa trong việc xử lý với những cá nhân cố tình gây rối này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạt đậu nhỏlúc 23:22 9 tháng 2, 2013

      Thằng "loa phường" bị động mã, đầu năm thích chọc chữi

      Xóa
    2. Nhìn hình loa phường, kết hợp với những tiếng rên rỉ "loa ..loa" khiến cho người ta dễ hình dung như sau: Một thằng bé đang bù lu bù loa, mồm và đầu to, bụng ỏng, đít lại teo. Một loại dị tướng.
      Loại người này nói ai tin được nhỉ!....ha.ha

      Xóa
    3. Hồ Chí Minh tên thật là Trần Dâm Dật, bí danh là Dương Cụ, có tội du nhập chủ nghĩa phá hoại vào Việt Nam, và đẻ ra một chính sách tàn ác với dân ươn hèn với khựa..

      Xóa
    4. ăn nói là biết lũ ngu học, vô ơn!!

      Xóa
    5. Úi dzời ơi. Xem thằng "nhân dân" vừa trong trại tâm thần ra (chắc được thả ra sớm để ăn tết) nói chuyện kìa bà con. Điệu này qua tết bệnh trở nặng hơn là chắc luôn.

      Xóa
    6. Câm cái mõm chó mày lại, bà Đức đẻ ra được cả mẹ mày đấy...đồ...không biết gọi mày bằng con gì để khỏi nhục giống động vật đó.

      Xóa
    7. cái loa Phường nầy Mẹ cuả mầy ko phải d3i dứng đường chuyên uống,uông wá nhiều toàn loại vô nhân bất nghiả, cha là lũ đầu trộm đuôi cuớp,nên sinh ra ko biết con của thằng nào nên chả có giáo dục.
      Nếu ai biết được giòng tộc hắn ở đâu ,đào mồ cuốc mả cha nó rồi iả vài bải. Tổ mẹ Loa Phường lủ mất nhân tâm

      Xóa
    8. Hồ Quang Lợi mà phải dùng con chó "Loa phường" này làm "dư luận viên" thì biết cái ban tuyên giáo thành ủy HN, nó thối đến mức nào.

      Xóa
    9. Đ.m cái thằng chó loa phường mày bị động mả à!?

      Xóa
    10. Năm mới chúc cho "loa phường" có cái bô to hơn nữa, để đựng phân của dân nhiều hơn.

      Xóa
    11. Loa phương và chọc chó là hai trong một

      Xóa
    12. Đảng từ nhân dân mà ra (Đảng viên xuất phát từ nhân dân). Vì vậy Đảng là của Dân, và phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm!

      Xóa
    13. Bọn phản động lợi dung nhân dân để lôi kéo họ đi biểu tình chống chính quyền

      Xóa
    14. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và "iu việt" của đảng ăn cướp, đảng đã đẻ ra một bầy chó dại chuyên đi tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng để chỉnh hướng dư luận, bà con chúng tôi thấy đảng sủa hăng quá nên ủng hộ cho mấy thùng phân tươi để đảng đem về chia cho bầy chó dại he he he....

      Xóa
    15. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    16. thế mới nói là bài này vô giá trị hiện thực và có tính hư cấu vượt bậc

      Xóa
    17. Đừng nghe những gì cs nói, mà hãy nhìn kỷ những gì chúng làm.

      Xóa
    18. ủa, sao thằng "supper man" dốt còn ở đây. Hôm nay có lớp bình dân học vụ kia mà. Cố gắng học đi cho bớt ngu nhé.

      Xóa
    19. Sao chúng mày cứ nói tục nói bậy không biết ngượng thế?! Dạy bảo mãi không sửa được cái thói du côn đầu đường xó chợ. Phải đóng vai người có giáo dục chứ. Ngu quá! Mà lấy cái tên gì chứ, xưng là nặc danh mãi không biết nhục à?

      Xóa
    20. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Mừng mả mẹ mày động ha ha ha...

      Xóa
    2. Chưa đến mùa cô hồn mà sao chúng xuất hiện nhiều thế nhỉ.

      Xóa
    3. đảng cộng sản việt nam là của việt nam. và người dân việt nam luôn tin vào đảng việt nam. quyết không để bọn phản động làm giao động

      Xóa
    4. phản động có thể tiến hành các hoạt động chống phá ta bằng hình thức biểu tình một phần là do sự nhận thức kém của người dân nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tạo ra khe hở để những thế lực nêu trên lợi dụng

      Xóa
    5. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và "iu việt" của đảng ăn cướp, đảng đã đẻ ra một bầy chó dại chuyên đi tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng để chỉnh hướng dư luận, bà con chúng tôi thấy đảng sủa hăng quá nên ủng hộ cho mấy thùng phân tươi để đảng đem về chia cho bầy chó dại he he he....

      Xóa
    6. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    7. Mừng đảng côn đồ, mừng xuân

      Xóa
    8. Sư lão bà Thất Đứclúc 16:25 14 tháng 2, 2013

      Ờ, cộng sản "nguy hiểm" ở chỗ cứ đưa ra con bài nào họ lại tóm ngay bài đó. Bà huấn lyện được đám dan oan thì bị bóc mẽ mất.

      Xóa
    9. uh đúng rồi. CS nham hiểm thiệt, ai chúng không thích là cũng chụp mũ phản động cho người ta. Chưa kể bọn theo đuôi chúng để được vài khúc xương thừa. Trông hèn hạ quá!

      Xóa
    10. Lão bà kia đào tạo đâu ra lũ dân oan dốt quá vậy, tuyên truyền thế nào mà để bị bắt bị bảo là phản động, thôi bà Đức về nhà kiếm lấy một mảnh chồng mà an phận tuổi gia đi không lại đứng ăn xôi như ông TLong giờ.

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Chưa đến mùa cô hồn mà sao chúng xuất hiện nhiều thế nhỉ.

      Xóa
    2. Mả cha nó cái đảng cướp, cái cứt khô gì cũng cướp, cướp cả phân của dân về ăn mừng, mừng đảng mừng xuân mừng con c....

      Xóa
    3. Đây là một thực tế rõ ràng . Nhiều cuộc biểu tình do chính các phần tử phản động, dứi sự giúp swucs của các thế lực thù địch , khơi dậy. Lợi dụng những thiếu xót của Đảng, chúng thổi phồng, xuyên tạc và kích động nhân dân. Đây vẫn là một vấn đề đau đầu của nhà nước ta. Mong Đảng và nhà nước chỉ đạo các ll vũ trang thực hiện tốt công tác dân vận

      Xóa
    4. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và "iu việt" của đảng ăn cướp, đảng đã đẻ ra một bầy chó dại chuyên đi tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng để chỉnh hướng dư luận, bà con chúng tôi thấy đảng sủa hăng quá nên ủng hộ cho mấy thùng phân tươi để đảng đem về chia cho bầy chó dại he he he....

      Xóa
    5. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    6. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Chưa đến mùa cô hồn mà sao chúng xuất hiện nhiều thế nhỉ.

      Xóa
    2. Mả cha nó cái đảng cướp, cái cứt khô gì cũng cướp, cướp cả phân của dân về ăn mừng, mừng đảng mừng xuân mừng con c....

      Xóa
    3. “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. đảng là của nhân dân và điều đó nếu đã là người dân việt nam thì luôn ghi nhận điều đó

      Xóa
    4. “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”. cái bọn phản động đang thừa nước đục thả câu! kết cấu với bọn ngoài để áp đảo đảng ta

      Xóa
    5. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và "iu việt" của đảng ăn cướp, đảng đã đẻ ra một bầy chó dại chuyên đi tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng để chỉnh hướng dư luận, bà con chúng tôi thấy đảng sủa hăng quá nên ủng hộ cho mấy thùng phân tươi để đảng đem về chia cho bầy chó dại he he he....

      Xóa
    6. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    7. Ê Nam trần thanh. Hôm nay tiếng Anh đến đâu rồi. Hay vẫn còn ngu?

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Chưa đến mùa cô hồn mà sao chúng xuất hiện nhiều thế nhỉ.

      Xóa
    2. Mả cha nó cái đảng cướp, cái cứt khô gì cũng cướp, cướp cả phân của dân về ăn mừng, mừng đảng mừng xuân mừng con c....

      Xóa
    3. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, trước hết được bắt nguồn từ đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng

      Xóa
    4. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và "iu việt" của đảng ăn cướp, đảng đã đẻ ra một bầy chó dại chuyên đi tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng để chỉnh hướng dư luận, bà con chúng tôi thấy đảng sủa hăng quá nên ủng hộ cho mấy thùng phân tươi để đảng đem về chia cho bầy chó dại he he he....

      Xóa
    5. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, những người tham gia có thể đưa ra ý kiến của riêng mình nhưng hiểu thế nào cho đúng là nhận thức của người đọc. Các độc giả hãy thận trọng!

      Xóa
  8. Trả lời
    1. Chưa đến mùa cô hồn mà sao chúng xuất hiện nhiều thế nhỉ.

      Xóa
    2. Mả cha nó cái đảng cướp, cái cứt khô gì cũng cướp, cướp cả phân của dân về ăn mừng, mừng đảng mừng xuân mừng con c....

      Xóa
    3. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
  9. Trả lời
    1. Chưa đến mùa cô hồn mà sao chúng xuất hiện nhiều thế nhỉ.

      Xóa
    2. Mả cha nó cái đảng cướp, cái cứt khô gì cũng cướp, cướp cả phân của dân về ăn mừng, mừng đảng mừng xuân mừng con c....

      Xóa
    3. tao tự hỏi tại sao những thằng như tụi bây lại tồn tại? có lẽ khi sinh bọn bây ra, mẹ chúng bây không nghĩ đến rằng sẽ có một ngày con mình trở thành lũ phản dân, phản nước thế này...Như tao, tao sẽ khuyên mẹ bọn bây đẻ trứng bán lấy tiền thì hơn@@

      Xóa
    4. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
  10. Loa Phường ơi,trốn đi đừng để thiên hạ nguyền rủa nữa em,miệng thiên hạ độc lắm,không khéo em bị chết bất đắc kỳ tử dọc đường vào dịp tết này đấy!Đừng dại em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cậu này nói thật ngu xuẩn quá,. có lẽ cậu không có học hoặc vô học. chế độ cộng sản này đời cha đời ông chắc là luôn cả đời cố nhà cậu cũng sống, nhờ có cộng sản mà cậu được sinh ra chẳng lẽ không biết ơn vì điều đó mà quay lưng đi chửi bới đảng cộng sản như thế, là bậc bác thực sự ta không hiểu nổi.

      Xóa
    2. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
  11. Chọc chó, Cụ Hồ, Hạt đậu nhỏ, Cháu cụ Phan, loa phường aka bô phường......các nặc danh và đặc biệt chủ blog Dân Oan
    Chúc mừng năm mới. Vửng tay chèo...đoàn kết lại cho bọn CS phải quy tiên một ngày gần đây....Hi..hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nhà giàu cũng trở thành dân oan, hậu quả của một lề lối quản lý xã hội kiểu phi chính phủ"??? Kiểu phi chính phủ là kiểu gì đấy chị Thất Đức ơi, thế này mà cũng đòi phụ trách loa đài, phải gọi là vô chính phủ, kiểu lũ rận như các chị ấy, người ta gọi là lũ vô chính phủ

      Xóa
    2. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
  12. Năm mới chúc các "gian lận viên":
    Bớt ngu, bớt côn đồ, bớt ngang ngược, bớt láo lếu có nói không-không nói có....và đặc biệt BỚT BƯNG BÔ....
    He..he
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kết quả của những kẻ chỉ nhảy vào đây để chém gió hay chửi bới, chúng không có nhận thức hay chúng chỉ là những kẻ đi chửi thuê đây thật tình khó mà hiểu được cái xã hội này nữa. thủ đoạn vô biên quá

      Xóa
    2. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
  13. Mùa xuân đất trời đã tới, ước mong quê hương một năm mới người dân không biết chữ OAN, và quê hương không còn giặc CỘNG.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xuân việt nam toàn bóc mới những thứ cặn bã để ô nhục và lăng mã cán bộ cao cấp trong đảng và nhà nước, đối tượng chúng nhắm đến là đảng và nhà nước ta, một câu hỏi đặt ra là chúng là ai là đang đứng về phe phái nào phản động ư?? tại sao chúng toàn những bài báo viết xấu về đảng và cán bộ cấp cao

      Xóa
    2. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    3. đã ngu lại hay nói, ngu thì thôi không chấp, hay nói thì thôi cũng bỏ qua được nhưng cái thể loại ăn cháo đá bát thì...DIỆT!!

      Xóa
    4. Lịch sử đã ghi biết bao tội ác mà đảng cộng sản đã làm đối với dân tộc Việt Nam

      Xóa
    5. sắc máu là lý tưởng của cộng sản

      Xóa
  14. Thằng Loa Phường bị xe cán chết rồi hả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái thứ mà uy tín của một blog là những tên nặc danh vào chửi bậy thật là không thêr chịu đựng nổi. bản chất của một tên quan tham thì cần có những chứng cứ rõ ràng và cụ thể chứ không nói được bằng lời như thế này. kì lạ thay

      Xóa
    2. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    3. Thử hỏi bạn nếu không có Đảng Cộng Sản Việt Nam, ai sẽ lãnh đạo nhân dân đánh đuổi lại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Thử hỏi ngày nay, người người được sống trong cảnh hòa bình, an lành thế này thế không do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo thì do ai?? Do một Mỹ hay Tàu khựa??
      Nhân dân một lòng theo Đảng mà lại một kẻ không ra gì nói là nai lưng phục vụ, thế không lẽ lại nói dân ngu à?

      Xóa
    4. QUAN THAM CHẾ ĐỘlúc 20:44 11 tháng 2, 2013

      Dân không ngu, người dân Việt Nam hiện nay rất sáng suốt nhận đinh kẻ thù nguy hiểm nhất chính là đảng cộng sản, kẻ đã ngày đêm tàn phá, bóc lột người dân đến tận xương tủy, hiểu chưa

      Xóa
    5. nước Việt Nam ta mà bao nhiêu thời thái bình thịnh trị? mày về học lại lịch sử đi con, đã ngu lại hay nói

      Xóa
    6. Ngu hay không thì đã có mọi người nhận định, bạn không nên mở lời thiếu văn hóa như vậy.

      Xóa
    7. Ơ cháu này ngu mà cũng biết mình ngu à, nực cười thật đấy

      Xóa
    8. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    9. Thằng Trấy-xì-Phân này đúng là "khôn......liền" thiệt...ha..ha. Ê mà có "khiêng...." thì nên khiêng gia đình mày thôi nhá....

      Xóa
    10. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Chúng ta phải làm ngay, làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có nhà ở, được học hành, được tự do đi lại, được chăm sóc sức khỏe, được hưởng quyền tự do mà họ xứng đáng được hưởng với tư cách người chủ. Người còn nói rõ, dân chỉ biết tới tự do, dân chủ khi dân được ăn no, mặc ấm. Nước nhà tranh đấu được độc lập tự do mà dân vẫn đói rét, cực khổ, lạc hậu thì độc lập tự do cũng chẳng để làm gì.

      Xóa
    11. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
  15. thực ra vụ việc đang được thu xếp ổn thõa. các ông không hiểu ăn cơm của bọn phản động hay sao cứ thấy nhà nước mình hở ra cái gì là xâu xé và bơm vào là thế nào, từ một sự việc rất nhỏ mà đã bôi nhọ nói xấu đảng và nhà nước thì bọn chúng có xứng đáng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    2. Ăn cơm của bọn phản động cũng được. Chắc đở hơn mấy thằng "ma cà rồng" chuyên hút máu nhân dân.

      Xóa
    3. Đúng là ông này bị bọn phản động mua chuộc thật rồi, sai lè như thế mà còn cãi được chứ

      Xóa
    4. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    5. Thế này nhé, Hồ Chí Minh không phải là Bác đổi họ mà đấy chỉ là một tên hiệu như bao tên hiệu khác của Bác trong quá trình hoạt động thôi. Đừng từ bụng ta suy ra bụng người nhé, mày có tên có họ đàng hoàng mà lại thích đổi sang cái tên Chọc Chó hay từ khi cha sinh mẹ đẻ đã được đặt tên như thế. À chết, xin lỗi, có khi mày là con hoang, xin lỗi nghen.

      Xóa
  16. dang la gi , khong co dang to song khoe hon

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, bạn nói đúng quá, không có Đảng thì bạn đâu có sống được đến ngày hôm nay. Không có Đảng thì bạn sẽ thành những hồn ma bị giặc giết hoặc trở thành tay sai cho giặc.

      Xóa
    2. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    3. Thế này nhé, Hồ Chí Minh không phải là Bác đổi họ mà đấy chỉ là một tên hiệu như bao tên hiệu khác của Bác trong quá trình hoạt động thôi. Đừng từ bụng ta suy ra bụng người nhé, mày có tên có họ đàng hoàng mà lại thích đổi sang cái tên Chọc Chó hay từ khi cha sinh mẹ đẻ đã được đặt tên như thế. À chết, xin lỗi, có khi mày là con hoang, xin lỗi nghen.

      Xóa
  17. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
    Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
    Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

    Trả lờiXóa
  18. ý mày là nhân dân theo Đảng là nhân dân ngu sao??
    Ý mày là phải ăn cháo đá bát thì mới là thông minh sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QUAN THAM CHẾ ĐỘlúc 20:45 11 tháng 2, 2013

      Dân không ngu, người dân Việt Nam hiện nay rất sáng suốt nhận đinh kẻ thù nguy hiểm nhất chính là đảng cộng sản, kẻ đã ngày đêm tàn phá, bóc lột người dân đến tận xương tủy, hiểu chưa

      Xóa
    2. Thằng "nhân dân" hỏi những câu đó mới chứng tỏ mình ngu.

      Xóa
    3. dân nhân nói năng ngược ngạo giống tên của nó. Mà kì thật. Đa số mấy thằng "gian lận viên" toàn lấy tên và ăn nói ngược đời

      Xóa
    4. Mấy bạn trên cũng thích nói ngược nhỉ? Không ngờ blog mình cũng nhiều người văn hay chữ tốt lại vui tính nữa.

      Xóa
    5. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    6. Ý tao là không phải ăn cháo đá bát. Mà phải ăn cháo đái vào mặt chúng mày thì mới gọi là khôn..khà..khà

      Xóa
    7. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
  19. Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đảng chân chính, lý tưởng Đảng là lý tưởng chân chính. Có thể có những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng nhân dân Việt Nam vững tin nơi Đảng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    2. dd nói đúng quá. Nhân dân nên vững tin nơi đảng. Đảng nói con chó là con mèo vẫn cứ nghe. Đảng nói "dd" ăn phân ngon lắm,vẫn cứ nghe. Đảng ra lệnh cho mấy thằng bưng bô "dư luận viên" ra sức vào mấy trang báo người ta chống phá vẫn cứ làm theo. Đảng nói gặp Tàu khựa nên quỳ lạy, vẫn cứ nghe.
      Như vậy là thằng hèn đấy.

      Xóa
    3. Hai thằng này đi đâu cũng gặp là thế nào nhỉ?

      Xóa
    4. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    5. Hải chưa yêu,
      Chưa yêu thật à? Mà phải thôi, những thằng bệnh hoạn làm sao có người yêu được!!..Thành kính phân ưu nha...

      Xóa
  20. nhân dân Việt Nam vững tin nơi Đảng, một lòng vì Đảng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    2. "nhân dân" một lòng vì đảng và sẳn sàng ăn phân của đảng..ha.ha

      Xóa
  21. Cháu cụ Phan nói quá chính xác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
  22. Đầu xuân xin ra một câu đối:
    Cháu cụ Phan, phán một câu, đảng cộng sản đau đầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bố thằng Diệm, đối một câu, lũ cẩu tặc xin hàng.

      Xóa
    2. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    3. loa phường aka bô phườnglúc 09:11 13 tháng 2, 2013

      Chọc Chó,
      Trả lời thay cho tụi "gian lận viên" nè. Vì hồ chí minh có họ hàng gần với hồ ly tinh. Cho nên ông ta mới lấy tên đó...he..he

      Xóa
    4. Bố thằng Ba, ngồi gốc đa, có ngày ăn ak

      Xóa
    5. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
    6. Nặc danh @ 09:08 Ngày 14 tháng 2 năm 2013

      Chó Nặc danh, chạy loanh quanh, có ngày bị đánh tiết canh.

      Xóa
  23. Thôi năm mới chúc cho mổ mả cháu có nickname là "cháu cụ Phan" mồ mả yên ấm nhé! Tội nghiệp cháu quá, đêm 30 mùng 1 Tết bị bọn "Chọc Chó" đụng phải mả vì tội vui chơi quá đà quên cái "xứ mệnh" đi bôi nhọ Bác Hồ, bôi nhọ chủ nghĩa.
    Hôm nay mùng 3 để chú hóa vàng cho cháu, thắp cho cháu nén nhang nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    2. loa phường aka bô phườnglúc 09:10 13 tháng 2, 2013

      Chọc Chó,
      Trả lời thay cho tụi "gian lận viên" nè. Vì hồ chí minh có họ hàng gần với hồ ly tinh. Cho nên ông ta mới lấy tên đó...he..he

      Xóa
    3. Thằng anh Ba nào đây? Ba X phải không? Tưởng chết trong đống phân vì ăn ngập mặt rồi chứ. Hóa ra vẫn còn sống. Vậy ăn tiếp đi nhé. Chúc mừng

      Xóa
    4. hực tế nhiều năm nay ở Việt Nam, các phần tử phản động, thù địch thường kích động, lôi kéo, dụ dỗ người dân biểu tình ở nhiều địa phương. Hệ quả của các cuộc biểu tình này là gây mất ổn định xã hội rất cao.

      Xóa
    5. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
    6. Nặc danh @ 09:04 Ngày 14 tháng 2 năm 2013

      Chắc là bạn nhầm mình với cụ thân sinh ra bạn rồi, tội nghiệp quá, cha mất mà con không kịp báo hiếu lại còn đi theo vết xe đổ của cha.

      Xóa
  24. Hà Nội trong những ngày đầu xuân, tràn ngập không khí vui tươi, phấn khởi. Các gia đình quây quần, đoàn tụ bên mâm cơm ngày tết, vậy mà những kẻ thất đức như Lê Hiền Đức và đồng bọn đã đang tâm lợi dụng một số người dân thiếu hiểu biết để xuyên tạc chính sách của nhà nước, đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất, còn bọn chúng thì trục lợi từ những màn kịch vụng về mà chúng dựng nên. Chúng là những kẻ độc ác, ăn bám trên thân xác của những người dân. Những kẻ độc ác như Lê Hiền Đức sẽ sớm bị vạch mặt và cả xã hội lên án.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    2. loa phường aka bô phườnglúc 08:57 13 tháng 2, 2013

      Chọc Chó,
      Trả lời thay cho tụi "gian lận viên" nè. Vì hồ chí minh có họ hàng gần với hồ ly tinh. Cho nên ông ta mới lấy tên đó...he..he

      Xóa
    3. loa phường aka bô phườnglúc 09:18 13 tháng 2, 2013

      Bài luận văn: Các em hãy mô tả cái bô phường.
      bô phường có cái đầu và cái mỏ rỏ to (chứa toàn bả đậu), bụng ểnh vì đớp phân hơi bị nhiều, tứ chi khẳng khiu quái đản, mông lép. Ăn nói thì lung tung, bợ đở đám tham quan
      Kết luận: Những thằng có quái tướng như thế này thông thường bất bình thường và có tâm địa khá gian xảo. Bà con cần tránh xa.

      Xóa
    4. Thế cái thằng họ Chọc tên Chó không biết xấu hổ hay sao mà còn đi phân tích tên họ người khác? Mày tự hòa vì mày tên là Chó hả? Ngu hết phần thiên hạ rồi con ạ!

      Xóa
    5. Thằng thanh niên này nhìn mặt giống dân đâm thuê chém mướn hoặc ít ra cũng nằm trong nhóm giang hồ, du đãng gì đó....nhìn là biết dân thất học ngay.

      Xóa
    6. những bài viết, những phát ngôn thiếu căn cứ đã thúc đẩy những phần tử chống đối xã hội ngóc dậy, đe dọa trực tiếp đến nền an ninh trật tự của người dân. Nghịch lý thay, tự do cho vài ba thằng bán nước để đổi lấy mất tự do của người dân thì chính quyền nào chấp nhận? Người dân nào chấp nhận?

      Xóa
    7. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
  25. Ủa, Loa Phường vẫn còn sống hay là hồn ma đấy? Bố cứ tưởng con bị xe cán chết rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. loa phường vẫn sống nhưng ngắc ngoải......chắc chỉ nay mai sẽ chầu Diêm Vương thôi.

      Xóa
    2. Tôi là một người dân bình thường và có tiếng nói của mình. Là một người thích đọc và lang thang trên cộng động mạng , thì tôi nghĩ tin chính thống tức là những tin viết về các cuộc đại hội của đảng, nội dung của đảng, là tin tức từ thời sự Việt Nam, các nguồn đưa tin cậy,… cũng có thể tin chính thống là mấy cái tin phê bình Đảng lắm chứ!!! Đó là sự thật vì không phải lúc nào Đảng cũng toàn diện, đất nước của mình cũng per phếch đến nỗi là không có một sai xót nào, không có người tham nhũng,…thế nhưng ở đây là phê bình và những sai xót của đảng chứ không phải là bêu xấu Đảng. … !!

      Xóa
    3. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
  26. lại dựng cảnh lên rồi, bọn này cho làm diễn viên htif là những diễn viên xuất sắc luôn, xin trao cho giải cục phân vàng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "supper man"
      Mày xem lại tên mày và chính tả đi nhé. Ngu mà còn bày đặt ý kiến ý cò. "super man" viết vậy mới đúng đấy. Dốt! Nếu không rành tiếng Anh thì đừng dùng, sẽ lòi ra cái đần của mình ngay.
      Đúng là mấy trăm thằng "gian lận viên" toàn là một đám i tờ.

      Xóa
    2. "supper"=bửa cơm tối, bửa súp- "man"= thằng đàn ông....
      Gom lại sẻ hiểu: Bửa cơm tối với phân dành cho thằng này....he..he

      Xóa
    3. cái thứ mà uy tín của một blog là những tên nặc danh vào chửi bậy thật là không thêr chịu đựng nổi. bản chất của một tên quan tham thì cần có những chứng cứ rõ ràng và cụ thể chứ không nói được bằng lời như thế này. kì lạ thay

      Xóa
    4. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
  27. ban biên tập cho gỡ ngay bài viết vớ vẩn này xuống đi, bài này quá kém chất lượng, cứ vì tiền mà đăng vô tội vạ thế này thì tổ chúc sớm đi xuống mà thôi, gỡ ngay, tao đứng đầu Đảng VT đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu cho bài báo này vớ vẩn thì cút mẹ nó khỏi chổ này ngay. Cám ơn nhiều. Mày đứng đầu đảng VT à? VT là gì? VÚ TO à?

      Xóa
    2. Đảng Việt Tân không ăn nói ngu như bọn chó săn tụi bây. Lòi cái láo ra rồi nhé.

      Xóa
    3. Nghiêm trọng hơn là những cuộc biểu tình bị các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện âm mưu gây bất ổn chính trị, xã hội. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhân dân ta về vấn đề biểu tình, lợi dụng những thiếu sót của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện các quyền lợi cho nhân dân, chúng dùng mọi thủ đoạn để lợi dụng, kích động, mua chuộc, lôi kéo những người dân thiếu hiểu biết tham gia biểu tình. Thậm chí những cuộc biểu tình sai trái khi không được giải quyết kịp thời còn có thể phát triển lên xung đột, bạo loạn

      Xóa
    4. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
  28. quân số bên này đông thế, anh quản trị cho 1 ita sang trang của tôi nữa đi, làm ăn thến ày thì chênh lệch quá, toàn quân mình thến ày dễ lộ lắm, phải kiến nghị lên tổ chức để có sự phân bổ hợp lí thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó. Phân bổ chúng qua mấy báo lề Đảng mà chửi cho sướng mồm....ha..ha

      Xóa
    2. Đi đâu bây giờ! Đi đâu thì cũng vậy mà thôi. Đám "gian lận viên" 900 có đứa nào ra hồn và có học đâu. Ngay cả chủ nó còn không học thì bảo sao chúng khá hơn được ....!..Nhìn lại xem, chính tả viết sai thuộc loại tầm cỡ đấy.

      Xóa
    3. Loại ngôn ngữ tục tĩu đầu đường chúng mày thì mới là có học hả? Chưa cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần đọc cách viết của bọn nặc danh chúng mày đã thấy là quân mất dạy, vô học rồi!

      Xóa
    4. mic máy bay,
      Sao không nghe lời người lớn chỉ bảo nhỉ!. Con về lấy vài lớp bình dân học vụ đi nhé. Muốn viết tiếng ngoại quốc thì phải viết cho đúng con ạ. Đừng viết sai, họ cười cả tông ti họ hàng nhà mình đấy. "mig" viết vậy mới đúng đấy con ạ. Ngu phải chừa cho kẻ khác ngu nửa nha. Đừng dành phần ngu hết thì thiệt thân cho con lắm đó.

      Xóa
    5. Sự thật là nếu đọc các blog thì phải tin vào đâu, tin vào ai đây!! Một lời khuyên cho các bạn là các bạn nên tin vào con tim của mình, nên tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình: rằng chính quyền nhà nước và Đảng đã và đang xây dựng một đất nước việt nam hùng hậu vì nhân dân , do nhân dân và đảm bảo cho cuộc sống của nhân dân. Vì sự hạnh phúc ấm no của nhân dân

      Xóa
    6. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
  29. 30 Tết mà vẫn không được về nhà ăn Tết, hưởng cái Tết trọn vẹn giống như bao người khác!:(((((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả là do bọn CS gây nên. Tội nghiệp dân oan quá!!!

      Xóa
  30. Bố của con rệplúc 15:48 14 tháng 2, 2013

    Ác cái là công an cướng chế đưa mấy người già lang thang ở vườn hoa về giao cho con cái họ. Cứ để họ nhịn đói, chịu khát ở vườn hoa để họ còn được nhận tiền thuê chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản thân con rệp khi bị giết đã thối không chịu được. Chắc chắn bố nó còn thối hơn gấp bội.

      Xóa
    2. Tại Việt Nam quê hương tôi, tôi có quyền thể hiện lòng yêu nước của mình mà không hề có sự cấm cản nào. Anh có thể cầm súng ra trận, anh có thể đóng góp trí tuệ công sức và có thể cả tiền bạc nữa vào công cuộc kiến thiết và bảo vệ đất nước. Tất nhiên, anh có thể xuống đường biểu tình chống xâm lược như Hiến pháp đã quy định. Nhưng anh không thể lấy láu của tôi, nhân danh tôi để yêu nước. anh cũng không thể lợi dụng việc bày tỏ lòng yêu nước để chửi bới xã hội của chúng tôi, để chống lại Nhà nước này. Hành động lợi dụng lòng yêu nước để chống lại Nhà nước, chống lại nhân dân trong đó có tôi thì không người Việt Nam thực sự nào có thể chấp nhận được.

      Xóa
    3. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa
  31. những kẻ thất đức như Lê Hiền Đức và đồng bọn đã đang tâm lợi dụng một số người dân thiếu hiểu biết để xuyên tạc chính sách của nhà nước, đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất, còn bọn chúng thì trục lợi từ những màn kịch vụng về mà chúng dựng nên. Chúng là những kẻ độc ác, ăn bám trên thân xác của những người dân. Những kẻ độc ác như Lê Hiền Đức sẽ sớm bị vạch mặt và cả xã hội lên án.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...

      Xóa