Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Trộm cướp, cắm thẻ vay tiền bùng, cướp tiền gái mãi dâm, cướp đất thuê...đủ cả.


Công an trộm xe máy

Thấy nhà dân để chiếc xe máy mới cứng, Lâm nhanh tay cuỗm luôn và mang đi bán được 22 triệu đồng.

Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đang tạm giữa Trần Văn Lâm (25 tuổi), công an viên thôn 2A, xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Đi ngang qua nhà chị Phan Thị Lý, thấy gia đình không có ai, trong nhà lại dựng xe máy Air Blade mới cứng, lòng tham nảy sinh, Trần Văn Lâm nhanh tay cuỗm luôn xe chạy một mạch lên thành phố đem bán. Sau đó, Lâm vào tiệm cầm đồ rao bán xe với giá 22 triệu đồng.
Phát hiện có dấu hiệu xe trộm cắp, chủ tiệm cầm đồ tìm cách "hoãn binh" rồi báo cho cơ quan công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột tới kiểm tra, bắt giữ.

Theo Ngôi sao .net

40 nhận xét:

  1. Các em dư luận viên vừa dốt vừa lười sau này bị thất sủng thì cũng đưa đến kết cục như thế mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phát hiện ra quy luật của mấy tay quản trị và viết bài cho Blog này là chuyên đi săn những tin có lợi phục vụ cho mục đích nói xấu về Đảng và chính quyền Nhà nước thì sẽ đăng lại còn nếu không thì sẽ có những bài viết kiểu xuyên tạc bịa đặt, hình không khớp với lời. Xin cảnh báo cho các bạn đọc cùng biết và cảnh giác!

      Xóa
    2. Nhờ lãnh đạo và côn đồ phối hợp tác chiến ở tầm chiến lược/chính sách cấp quốc gia, lực lượng an ninh toàn quốc đã lần lượt nâng cấp hoạt động lên hàng côn đồ đại gia ở bậc tỷ phú đô-la:

      1) Công an thuê đầu gấu làm “công vụ” khủng bố dân lành;

      2) Công an dùng đầu gấu phe phẩy kiếm ăn lẻ trên giới tư thương, buôn lậu và gái điếm;

      3) Đầu gấu và tội phạm mãn án mua đường đăng ký vào đại học an ninh;

      4) Công an và đầu gấu ăn chia đồng đều trong mọi phi vụ, tính cả hệ thống dọc của công an;

      5) Guồng máy công an vận hành theo phong thái và kỷ luật giang hồ, với kỳ vọng trấn áp được dân;

      6) Đầu gấu vượt mặt công an, tự phát triển thành mafia xã hội đen theo chiều rộng và cả chiều sâu;

      7) Đầu gấu lệnh ngược cho công an địa phương chạy việc cho chúng;

      8) Đầu gấu thuê công an trung ương trừng trị những công an địa phương dám cãi lệnh các “bố già”.

      Xóa
    3. @ BÁC HỒ:
      BÁC HỒ nói các dư luận viên vừa dốt vừa lười là BÁC HỒ nói như...con tự do ấy. He, he..
      Việc các Dư luận viên Dốt thì cái này không cần phải chứng minh, cái này thì BÁC HỒ nói đúng. Còn việc các Dư luận viên lười thì BÁC HỒ NÓI không đúng. Hãy nhìn xem trên trang này và các trang khác: Loa phường, Mõ làng... thì thấy các Dư luận viên vừa Hồng lại vừa Chuyên đấy chớ. Kẻ tung, người hứng trông vui đáo để chỉ có điều họ không đưa ra được dẫn chứng nào cả, chỉ nói theo Nghị quyết cho nên việc nói Dư luận viên Dốt đã được chứng minh. He he
      Ngoài ra, theo cách phản biện của họ thì chứng tỏ rằng họ có bộ não rất phẳng ví dụ: họ bảo: những con sâu làm giàu nồi canh. He he.

      Xóa
    4. Bác thì cho là họ lười lao động chân chính đấy anh Minh Không Râu ạ, thế đấy.

      Xóa
    5. @ BÁC HỒ
      Thế thì LOẠI NÀY có được gọi là Dư luận viên không BÁC HỒ nhỉ!! Bác cứ suy nghĩ thế thì làm em lại cứ nghĩ BỌN NÀY cũng thuộc loại DƯ LUẬN VIÊN mất, nhưng có người lại bảo là do THẰNG NÀY cơ đấy. Chẳng biết đường nào mà lần!!

      Xóa
    6. BÁC HỒ này nói thật là đừng có đặt cái tên đó - Bác Hồ của dân tộc Việt Nam thì vĩ đại lắm còn anh đấy, chỉ là cái móng tay. Loại phần tử như anh đặt cái tên đó làm chúng tôi cũng ngượng mồm khi gọi. A có biết Bác Hồ của chúng tôi ghét nhất là cái thể loại như anh không hả. Còn anh minh không râu nữa. Da mặt anh dày quá đến nỗi râu không mọc à. Chắc vậy rồi, mặt mà không dày thì làm sao trơ trẽn nói mấy lời này chứ.

      Xóa
    7. Làm sai thì bị xử phạt. Con người làm sao mà tránh khỏi được tham - sân - si chứ. Công an thì cũng là người, cũng có lúc làm sai phạm chứ. Chẳng nhẽ chúng mày nghĩ ai cũng toàn vẹn 100% à. Thằng này là công an đi ăn trộm đã bị bắt và xử lý rồi còn ý kiến ý cò gì nữa không biết?

      Xóa
    8. @ keo mut:
      Tôi nói chỗ nào là trơ trẽn, xin anh(chị) hãy chỉ cho tôi biết. Anh(chị) xem chế độ XH của Việt Nam bây giờ là chế độ gì? Trên mạng ảo cũng như ngoài đời sống hiện tại có điều Luật nào cấm không được đặt tên hoặc bí danh trùng nhau không?? Còn cái mà anh gọi là " Bác Hồ của dân tộc Việt Nam" tôi cho rằng anh đã ngộ nhận ít nhất là thay tôi và dòng họ nhà tôi. Tôi cũng là người con của dân tộc Việt Nam nhưng không có một Bác nào mà ông, bố, con, cháu, chắt.. cũng gọi là bác cả, nó có trật tự rõ ràng, không thể lộn xộn như thế được và tôi cũng không gọi ông ấy là Bác vì chẳng quen biết cũng chẳng anh em họ hàng gì với ông ấy cả. Với một con người mà đặt đến cả hàng trăm tên (bí danh), khi cuối đời lấy họ Hồ chứ không phải là họ của dòng tộc Nguyễn của mình thì vĩ đại cái gì? Vĩ đại chỗ nào? Còn việc BÁC HỒ ở comment trên biết đâu bác ta là tên thật thì sao! Giả sử anh (chị) có một ông bác tên là Hồ thật thì anh có nói với bác anh thay tên của bác không?? Việc mặt tôi dày hay mỏng, đẹp hay xấu thì đó là chuyện bình thường, có ảnh hưởng gì đến nhà ai không? Việc mặt tôi dày, râu không mọc được nếu có ảnh hưởng thì chỉ ảnh hưởng đến nhà sản xuất dao cạo râu và mấy người cạo râu, cắt tóc thôi nhé. He he.

      Xóa
  2. Hoan hô CA nhanh nhẹn và anh hùng!

    Trả lờiXóa
  3. đọc mấy cái bài này chỉ muốn bắn bỏ mấy con sâu làm giàu nồi canh quá, đã là công an rồi sao lại có những hành động thiếu đạo đức như thế? Lực lượng công an là lực lượng bảo vệ trật tự an toàn cho dân mà lại tồn tại những phần tử như thế này thì sẽ phá hỏng hình ảnh người công an bấy lâu nay. Bộ công an nên kiểm tra và thanh lọc lại toàn bộ lực lượng xem những ai không đạt tiêu chuẩn đạo đức thì phải loại bỏ ngay ra khỏi ngành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hố hố hố: "đọc mấy cái bài này chỉ muốn bắn bỏ mấy con sâu làm giàu nồi canh quá". Trình độ của Dư Luận Viên thật là cao siêu. Không biết nồi canh của Tư Sang "cả một bầy sâu" thì có được gọi là Tỷ phú nồi canh không?? Hố hố hố!! Đỉnh cao trí tệ, đỉnh cao trí tệ!!!

      Xóa
    2. lại là Minh không Râu, được trả bao nhiêu tiền mà phản ứng dữ dội thế? Lại còn nói ra vẻ ta đây thông minh lắm nữa chứ trong khi đúng chỉ có một vài cái trường hợp công an vi phạm như thế trong hàng trăm hàng nghìn những chiến sĩ công an đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân. Minh không Râu đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm!

      Xóa
    3. @ ha toan:
      Tôi không nói chuyện gì liên quan đến CA xấu trong các comment trên. Tôi cũng chẳng nhận một đồng xu của thằng điếu nào cả. Nhưng những thằng được gọi là Dư Luận Viên để đi phản biện lại bài viết, comment của người khác thì phải hiểu được ngữ nghĩa của từng chữ và từng câu. Không hiểu được thì phải nghe theo lời khuyên của các cụ trước đây"Dựa cột mà nghe". Đừng hét toáng lên như thế. Minh Không Râu có thể vẫn ngu nhưng trong hầu hết các comment khi cần dẫn chứng thì đưa ra được dẫn chứng. Minh Không Râu có thể tỏ ra nguy hiểm với một ai đó vì hiểu được bản chất của chúng nó. Khi quy kết người khác Ngu và những điều khác thì nên có dẫn chứng cụ thể. Lý thuyết suông đéo làm gì được ai đâu, hãy xem THẰNG NÀY là Giáo sư, Tiến sỹ đấy nhưng chỉ vì lý thuyết cho nên nó làm được cái điếu gì đâu. Hãy xem kết quả các cuộc họp của đảng của nó trong năm nay thì biết.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Hố hố chắc Minh Không Râu là một con sâu đó rồi. À phải nói là ung nhọt của xã hội chứ nhỉ. Ông Tư Sang là của Minh không râu đấy ak, tôi thì không biết ông Tư Sang ấy. Minh không râu nghe có vể hiểu biết về dư luận viên đấy nhỉ. Ai biết đâu là minh không râu có nhận tiền gì gì đó không, điều đó thì minh không râu cứ thực thà mà nhận. Há đây hiểu minh không râu làm việc vì cái gì mà. chứ minh không râu cứ tỏ ra nguy hiểm vãi như thế có ngày nó đè chết đấy

      Xóa
    6. @ i phone:
      Không có lý luận gì để làm cho người ta phục ạ. Cố tình đi bao biện cho một đứa Ngu thì chứng tỏ rằng mình cũng chẳng có gì hơn nó cả. Chuyện sâu bọ là chuyện hiện nay trong quần chúng và trong nội bộ đoảng đang dùng. Muốn biết sâu bọ như thế nào thì hãy ĐỌC Ở ĐÂY cho nó rõ hơn nhé. i phone này chắc là i phone Tàu quá.

      Xóa
  4. Nhờ lãnh đạo và côn đồ phối hợp tác chiến, CAVN mới hăng hái tạt dầu nhớt vào chân tượng Đức Mẹ ở Thái Hà và xịt hơi cay vào giáo dân trước khi dàn cảnh cho “cựu chiến binh” cởi áo/tháo huy chương ra trả lời phỏng vấn báo môn bài; ném phân tươi vào cửa nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trước khi dàn cảnh cho dân phòng gây sự ẩu đả đổ máu; ném mắm tôm/máu cá, nói chung là mọi loại “bom bẩn”, dọc từ Hà Nội, ngang qua nhà Blogger Huỳnh Thục Vi ở Quảng Nam, vào tới cổng nhà Facebooker Bùi Minh Hằng ở Vũng Tàu… và dàn cảnh cho “cựu chiến binh” đến gây sự phá rối thư viện Viện Hán Nôm cho các nhà báo có thẻ viết phóng sự.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. akak đọc đến mấy cái tên Huỳnh Thục Vi với Bùi Minh Hằng thì hoan hô công an đã làm vậy. Mấy con mụ chết tiệt đó chỉ giỏi nói xấu Nhà nước với Đảng thôi, con Thục Vi đó năm nay mới được mấy tuổi mà to mồm thì thôi rồi, còn bà minh hằng thì u lớn rồi nhưng toàn thấy cầm đầu đoàn phá rối an ninh, rất chi là sung sức.

      Xóa
    2. Lần nào đi biểu tình phá rối thì chẳng thấy mặt Hằng, Diện..., chẳng ai mà không nhẵn mặt cái bọn này cả. Đối với những kẻ chuyên lợi dụng các vấn đề chính trị xã hội hay dân tộc tôn giáo như lũ dân chủ chuyên chống đối phá rối trật tự an ninh thì cứ là phải bắt hết chúng nó lại để chúng đỡ phải nói bậy là tốt nhất

      Xóa
  5. Nhờ lãnh đạo và côn đồ phối hợp tác chiến, CAVN mới hồ hởi bắt giam anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, rồi gạ tình vợ anh Nhựt, rủ vào khách sạn để …tìm đường cứu giúp. Hay điềm nhiên dàn cảnh bắt giữ Blogger An Đổ Nguyễn rồi khám xét toàn thân nạn nhân như một nhục hình để trả thù/gây sốc để giải trí.

    Nhờ lãnh đạo và côn đồ phối hợp tác chiến, các chuyến Dã ngoại Nói chuyện Nhân quyền đã có cơ hội bắt tay với hung thần triều Sản. Lực lượng an ninh ở đây đã thành công vượt chỉ tiêu với đầy đủ hình ảnh thương tích của gia đình Blogger Nguyễn Hoàng Vi.

    Nhờ lãnh đạo và côn đồ phối hợp tác chiến, đội bóng No-U (Hà Nội) cũng đã có dịp chạm trán với một băng đảng nổi tiếng hung hãn, thiện chiến, có uy nhất nhì của Thủ đô vì Hòa bình của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  6. Nhờ lãnh đạo và côn đồ phối hợp tác chiến ở tầm chiến lược/chính sách cấp quốc gia, lực lượng an ninh toàn quốc đã lần lượt nâng cấp hoạt động lên hàng côn đồ đại gia ở bậc tỷ phú đô-la:

    1) Công an thuê đầu gấu làm “công vụ” khủng bố dân lành;

    2) Công an dùng đầu gấu phe phẩy kiếm ăn lẻ trên giới tư thương, buôn lậu và gái điếm;

    3) Đầu gấu và tội phạm mãn án mua đường đăng ký vào đại học an ninh;

    4) Công an và đầu gấu ăn chia đồng đều trong mọi phi vụ, tính cả hệ thống dọc của công an;

    5) Guồng máy công an vận hành theo phong thái và kỷ luật giang hồ, với kỳ vọng trấn áp được dân;

    6) Đầu gấu vượt mặt công an, tự phát triển thành mafia xã hội đen theo chiều rộng và cả chiều sâu;

    7) Đầu gấu lệnh ngược cho công an địa phương chạy việc cho chúng;

    8) Đầu gấu thuê công an trung ương trừng trị những công an địa phương dám cãi lệnh các “bố già”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin hỏi Nặc danh lấy thông tin ở đâu mà phong phú vậy. Bạn chỉ cho tôi cái chỗ với nào. Lời nói ra thì phải biết suy nghĩ, những lời của Nặc danh theo tôi quy vào tội vu khống cũng không sai đâu. Bạn coi lực lượng an ninh sinh ra trở thành cái gì của xã hội vậy. Bạn có biết nhiệm vụ của lực lượng an ninh là gì không? Bạn có biết lực lượng an ninh đã làm được những gì không? Và bạn có bị bệnh gì không khi phát ngôn kiểu đó? Tôi chỉ muốn đấm cho bạn mấy phát

      Xóa
  7. Con sâu là rầu nồi canh, anh ta là công an viên thôn nhưng lại có hành vi trộm cắp là sai trái. Nhưng lực lượng công an cũng bị bắt và xử lý anh ta theo quy định của pháp luật. Bộ phận nào cũng có người tốt người xấu. Chứ cứ như danoan đây toàn là đưa mấy bài nói xấu Đảng Nhà nước. Thiết nghĩ cái gì cũng phải công bằng, đấy là tôi chưa nhắc đến nhiều bài viết của danoan lại không đúng sự thật nữa

    Trả lờiXóa
  8. Tôi chưa thấy trong bài này có từ đoạn nào nói về "cắm thẻ vay tiền bùng, cướp tiền gái mãi dâm, cướp đất thuê", tác giả đang ám chỉ gì đây. Đầu đề đấy mang tính chung chung như vậy có khác nào tác giả nói công an ai cũng như vậy. Tác giả có mắt không vậy, không nhìn thấy thực tế ak. Từ một ông công an viên thôn (mà không biết có phải công an viên thôn không nữa) mà đánh đồng số đông công an thế là sai rồi

    Trả lờiXóa
  9. nhưng theo em biết thì làm gì có "công an thôn"... có chăng đó chỉ là ngươi trong đội trật tự của thôn do nhân dân tự thành lập thôi chứ, chứ hình như công an phải thuộc cấp xã tức tương đương cấp phường thôi ah???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc lại đi Cơn gió lạ ạ, không phải công an thôn mà là công an viên thôn 2A, xã Ea Mnang, huyện Cư M’ga.
      Tôi thì tôi cũng không rõ vụ này đúng hay sai, thật hay không thật, khách quan hay do tác giả tự tạo chuyện hot... nhưng nói chung là ngày nay đọc trên một số tờ báo thấy các loại hình tội phạm ngày càng phong phú và đa dạng.
      Báo chí thời nay cũng nhiều mặt hàng thật

      Xóa
    2. @ Cơn gió lạ:
      Đi làm Dư luận Viên mà không biết tổ chức của CA à?!! Hãy ĐỌC Ở ĐÂY, nhớ đọc kỹ Điều 10 cho rõ nhé. Không biết hay giả vờ không biết để bảo vệ cho hành động "nhanh nhẹn" này thế?

      Xóa
  10. Gần đây đọc thấy nhiều bài báo nói về đạo đức công an, tốt có, xấu có... nhưng nhìn chung thì công an thời nay đều có phẩm chất tốt, tuy nhiên vẫn còn một số phần tử làm hỏng mất nồi canh ngon. Nhưng cũng phải để ý không có nhiều trường hợp chính dân ta laiị hiểu nhầm họ, cứ như cái vụ mấy ông anh ngồi chán chả có việc làm bèn thuê mượn ở đâu ra mấy bộ quần áo sĩ quan công an, rồi tự biên tự diễn mấy màn đánh đấm, thế mà câu like trên youtobe cũng ác lắm

    Trả lờiXóa
  11. trộm cướp không biết tác giả nói có đúng sự thật hay không thì tôi không rõ (...) nhưng cắm thẻ vay tiền bùng, cướp tiền gái mãi dâm, cướp đất thuê...thì là sao? tôi không hiểu đoạn này cho lắm, vậy thực sự thì bài này viết gì?

    Trả lờiXóa
  12. Chắc mấy kỳ sau tác giả sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện về cảnh sát cướp tiền gái mãi dâm, công an cướp đất thuê, nhưng bây giờ thì cứ phải giật tiêu đề thế cho nó thu hút chứ, mới đầu khi liếc qua blog tôi cũng bị cuốn hút theo tiêu đề này mà, thế nhưng đọc nội dung mới hiểu vấn đề

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Trường Thắng:
      ĐÂY NÀY cứ đọc đi mà NGƯỠNG MỘ nhé, cần gì chờ kỳ sau cho mất công.

      Xóa
  13. Nghe bài viết này thì công an lắm tội quá nhỉ, nhưng mong là tác giả là người "công tâm", có cái nhìn "khách quan", và có "đạo đức" nghề ngiệp để chúng tôi- những người luôn theo dõi và sát cánh bên bạn có thể biết đúng sự thật và tôi tin tưởng các nhà báo sẽ không lừa bịp chúng tôi, không vì tư lợi cá nhân mà đặt điều vu khống

    Trả lờiXóa
  14. Trở thành nơi chửi nhau, văng bậy văng tục, thành ra nhiều khi cái nội dung cần chú ý mình không chú ý được, cái nội dung trọng tâm lại chuyển thành cái chợ. Mong rằng những blog như thế này cần tôn trọng người đọc chúng tôi, hãy xây dựng những ngôn từ đủ lịch sự thì hãy nói chuyện

    Trả lờiXóa
  15. Nhân vô thập toàn, thằng nào sinh ra trên đời chẳng có khiếm khuyết chứ, làm sao mà chuẩn chỉ cho được hết chứ. Nhưng đừng có mà vơ đũa cả nắm nhé, ở đâu cũng vậy thôi, tốt xấu có cả. Lên mạng đọc ghét nhất là những kiểu vơ đũa cả nắm để mọi người thi nhau vào ném gạch cãi nhau ỏm tỏi như một cái chợ vậy

    Trả lờiXóa
  16. Con người ở đâu cũng có người tốt kẻ sấu không thể vơ đũa cả nắm được . không nên chỉ vì một vài cá nhân mà quy chụp cho cả một tập thể . Nghĩ kĩ thì cũng không biết thông tin mà tác giả cung cấp có phải sự thật không nữa đọc mà thấy vô lý quá

    Trả lờiXóa
  17. Nếu lý luận như bài viết trên thì loạn hết cả. Không nhẽ vì thằng Diện điên mà quy cho cả cái cơ quan nó bị điên à? Hay như mấy tên nặc danh trên kia vô lối, trơ trẽn thì có thể quy cả làng nó như thế à? Ai làm nấy chịu chứ.

    Trả lờiXóa
  18. Cái blog này chỉ rình rình thấy thông tin ở đâu nói xấu công an là copy lại ngay lên đây để kiếm tí nhuận bút. Ít ra cũng nên có 1 bài bình luận vài trăm chữ chứ. Ở ngành nào cũng có những con sâu là rầu nồi canh, ông công an này cũng đã bị truy cứu trách nhiệm và đuổi khỏi ngành rồi, các vị còn muốn gì nữa. Nếu đoán không nhầm thì thể nào các vị cũng lại giở bài cũ, không xét xử nghiêm thì kêu bao che, xét xử nghiêm thì lại kêu là công an dàn xếp để thanh lọc nội bộ nhau

    Trả lờiXóa
  19. Tự nhiên đưa 1 ông công viên đau đau ra rồi kết luận chung cho tất cả các chú công an luôn. Đúng là cái thằng ngu!thế bây giờ tao bảo mày đi ăn trộm rồi quy cho cả họ mày đi ăn trộm luôn nhé! Còn nếu có sự thật công an viên thôn ăn trộm thì cũng không gì to tát vì thực họ cũng là những người dân chân chất được người dân dưa lên làm chứ có qua trường lớp tư tưởng và học hành gì đâu

    Trả lờiXóa
  20. Công an viên có lẽ nhận thức họ còn thấp kém nên mới hành động như vậy. Công an cũng là con người mà con người thì có người thế này có người thế kia, làm trái pháp luật bị xử phạt như vậy là rất đúng, chẳng có gì đáng nói ở đây cả. Công an ở địa phương đã làm tốt nhiệm vụ, kịp thời bắt giữ người phạm tội.

    Trả lờiXóa