Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Văn hoá công an đang ngày càng suy thoái.

   Sáng nay báo Tiền phong loan tin : bắt hai sỹ quan công an của tỉnh Thái Nguyên và Ninh Bình vì tội ăn tiền hai tỷ của tội phạm, họ gọi đó là "nguyên" sỹ quan công an. Thực ra, nói là ăn hai tỷ đồng của tội phạm là báo nói chứ đời nào hai tỷ đã bị lộ ?
  Băng nhóm giang hồ nào  không có công an bảo kê mà tồn tại được, từ cờ bạc lô đề, gái mại dâm, sì ke ma tuý, đòi nợ thuê, đâm chém, chạy án, đút lót, hối lộ, tham nhũng...  Chính cái văn hoá của đám tội phạm đã được lan toả vào từng gia đình của các sỹ quan công an từ cấp cao xuống cấp thấp, thật hiếm có gia đình nào không dính đến các tệ nạn này, điều này là sự thật được chính người trong ngành cho báo chí biết.
 Ví dụ : ngay cả giám đốc công an Hà nội cũ : Nguyễn Đức Nhanh cũng có vợ là tay chơi lô đề cờ bạc tên Phương nổi tiếng giới cờ bạc lô đề, bảo kê bán giấy phép cho xe tải, xe bê tông, bảo kê chiếm dụng gầm cầu, lòng đường để bán vé đậu xe, cho thuê kho tàng...Tuấn Anh - cháu ruột bác Nhanh nói với bạn : " Đ, mẹ, từ khi ông về hưu, bọn đàn em giằng lại mất mấy cái điểm đỗ gầm cầu cạn Pháp Vân, Vành đai ba, các phố khu Hai bà...đói quá.
  Đàn em của giám đốc, trưởng PA 92 mệnh danh Công " già" cũng đang lâm vào cảnh vỡ nơ khi vừa về hưu năm ngoái, bán cả nhà đi trả nợ lô đề của của vợ con, giờ còn nợ gần bốn chục tỷ, có thể bị xử bất kỳ khi nào. Hiện đang phải thuê cái phòng 17 m2 để chui vào trú mưa trú nắng gần khu Ngã Tư sở.
 Kế tục sự nghiệp của đàn anh, chỉ huy PA 92 là sỹ quan Bang nhận ghế sau anh Công cũng có hoàn cảnh tương tự : vợ là y tá nhưng chơi lô đề đến bạt tử, chồng phải nghiến răng bán nhà ba bốn lần, từ nhà phố giờ chuyển vào ngõ nhỏ trong góc làng Đa sỹ.

Ninh  ( gày) trong ảnh đang cầm hộp thuốc - một sỹ quan của PA 92 Hà nội trong một nhóm sỹ quan bị Bảo sơn thuê để thanh toán thương hiệu Đông dược Bảo Long, bắt lương y Nguyễn Hữu Khai để cướp tài sản, cướp thương hiệu mà ông xây dựng cả đời.

   Đối mặt với tội phạm, đối mặt với những băng nhóm giang hồ sẵn sàng bỏ tiền vàng ra để mua chuộc các sỹ quan an ninh thì việc giữu được bản lĩnh và thượng tôn pháp luật quả thực là điều quá khó. Trong khi ấy, vợ con của các sỹ quan an ninh cấp cao sẵn thói háo danh, cậy thế cậy quyền, cậy chồng kiếm tiền, bảo kê tội phạm được thì cũng lao vào hưởng thụ, ăn chơi đàng điếm với các băng nhóm cờ bạc, tội phạm, buôn lậu... vì họ tin rằng họ không bao giờ bị pháp luật sờ gáy.
 Tuy nhiên, gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, đó là điều mà ai cũng sẽ thấy qua những số phận của những sỹ quan chúng tôi nêu trên, sự lạm quyền để trục lợi, bỏ qua tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ phá hoại chính thanh danh của họ, gia đình của họ, sau đó là xã hội và Đất nước. Lịch sử chắc chắn sẽ có ngày phán xét lại những gì họ đã làm, gây tội ác hay phá hoại xã hội khi họ khoác áo sỹ quan công an do dân bỏ tiền mua sắm, cho họ việc làm và trả lương cao cho họ.

21 nhận xét:

  1. Sao laị có thể có kiểu bài viết vớ vẩn vơ đũa cả nắm như vậy được. Một hay hai người chứ có phải là tất cả đâu, chỉ có hai ba người chẳng đánh giá gì cả lực lượng. Nói như vậy là đang vu oan cho tất cả các cán bộ chiến sĩ Công an khác, nếu mà ai cũng hư hỏng như 2 cán bộ chiến sĩ Công an này thì lực lượng Công an có mà hỏng hết à. Lấy gì mà chống tội phạm. Nói chung là chẳng phải ai cũng như vậy. Tất cả đều chỉ là cá biệt mà thôi. Đám dân chủ cuội hiện nay lại có được thêm một vụ mà xuyên tạc, để mà bôi xấu lực lượng.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế sao dân gian có câu: ''Cướp ngàyđêm là nghiện cướp ngày là Côn An.'' !!??

      Xóa
    2. Xin viết lại: cướp đêm là nghiện...

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu là xứ tự do dân chủ thì ai bắn dân thế ??

      Xóa
  9. Những cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tha hóa biến chất đều cần phải loại bỏ khỏi ngành công an vì đó chính là những con sâu bỏ rầu nồi canh, làm mất hình ảnh của người chiến sĩ công an. Không phải ai đã qua rèn luyện thì bản lĩnh chính trị đều vững vàng cả. Có người do vợ con xúi bẩy không giữ được mình, có người tự sa ngã nhưng tựu chung lại những con người như thế không sớm thì muộn cũng bóc lịch trong nhà đá mà thôi. Pháp luật không chừa một ai nên nhớ điều đó

    Trả lờiXóa
  10. Công an mà lại đi nhận tiền hối lộ, đuổi khỏi ngành đi, làm gì có kiểu công an như thế được nhỉ. Công an là phải bắt tội phạm, bắt những kẻ giết người, cướp của, phá hoại an ninh trật tự, những kẻ phản động chứ ai lại đi thông đồng với tội phạm để kiếm tiền đút lót như thế. Những kẻ như thế cần xử nghiêm minh để cho thấy pháp luật của nước ta không nể nang một ai cả mặc dù đó là một người đã từng bảo vệ sự công bằng của pháp luật

    Trả lờiXóa
  11. Vừa ngu vừa ác mới chui vào ngành công an.
    Người tử tế họ tránh xa.

    Trả lờiXóa
  12. Công an mấy ông ấy làm việc , đấu tranh và luôn phải tiếp xúc với mặt trái của xã hội đó là những kẻ phạm pháp là những tên tội phạm từ đơn giản cho đến những kẻ cực kỳ nguy hiểm chính vì lẽ này nên họ luôn là nỗi sợ hãi của chúng và cũng là những người mà những kẻ làm chuyện phạm pháp làm chuyện mờ ám là ghét nhất. Về cái blog này thì còn gì để nói đâu chúng đang làm những chuyện mờ ám những chuyện phạm pháp, vu khống bịa đặt và phá hoại đủ cả nên tất nhiên chúng sẽ không mê mấy bác công an rồi. Đàng hoàng ra ấy thì việc gì sợ công an chỉ có những kẻ như tôi đã nói ở trên mới sợ thôi. Cái đám xuân bán nước nó có đàng hoàng hay không thì ở đây không ít người hiểu điều đó mà.

    Trả lờiXóa
  13. Phải nói rằng bất kể ở trong ngành nghề nào đều có những con sâu bỏ rầu nồi canh mà thôi. Nhưng tác giả cũng không thể vì thế mà nói rằng văn hóa công an ngày càng suy thoái một cách vơ đũa cả nắm như vậy được. Tôi tin rằng nếu những công an nào mà như tác giả viết thì sẽ bị Nhà nước ta xử lý nghiêm khắc thôi. Nên đừng ngồi đây mà phán xét một cách thiếu thiện chí như vậy.

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là hiện nay xuất hiện những chiến sĩ công an tha hóa biến chất, vì lợi ích cá nhân mà lơ là trách nhiệm của mình. Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của những chiến sĩ công an. Vì trước khgi ra làm một người công an học đã trải qua những năm tháng học tập, huấn luyện vô cùng gian khổ, khó khăn. Vậy nên họ sẽ hiểu mình cần phải làm gì để xứng đáng với màu áo của họ.

    Trả lờiXóa
  15. Mang trên mình màu áo của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam, mỗi người chiến sĩ công an đều sẽ luôn cố gắng phấn đấu, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt để xứng đáng với Đảng, với Nhà nước. Tuy cũng có những người vì lý do gì đó mà làm hoen ố màu áo đó nhưng chắc chắn rằng không phải ai cũng như vậy đâu. Vậy nên tác giả bài viết đừng có vơ đũa cả nắm như vậy.

    Trả lờiXóa
  16. Xã hội này thì cũng phải có người nọ người kia, chứ làm gì có hoàn toàn là người tốt đâu. Và trong bất kể ngành nghề nào cũng vậy, cũng có người làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng cũng có những người ham lợi mà lơ là đi trách nhiệm của mình. Nhưng cũng không thể vì một người mà lại nói cả lực lượng công an đang bị suy thoái như vậy được. Dù gì công an vẫn là một lực lượng quan trọng giúp đất nước ta có thể ổn định như bây giờ.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Đừng có mà vì một cá nhân nào đó mà ngồi bêu xấu, xuyên tạc về lực lượng công an nữa đi bọn phản động ạ. Là một người dân của đất nước nếu thực sự muốn góp ý thì sao không góp ý một cách thiện chí đi. Chứ đừng có lên mấy tờ báo phản động mà nói xấu lực lượng công an. Đúng chỉ là bọn phản động mới làm như vậy thôi. thật không thể nào chịu được.

    Trả lờiXóa