Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Công an Hà nội tiếp tục gây tội ác, nợ máu nhân dân.

Thành viên hội PNNQVN – Trần Thúy Nga – bị côn đồ đánh trọng thương
Khoảng 16 giờ ngày 25/5/2014, chị Trần Thị Nga cùng 2 con trai nhỏ là cháu Phú (5 tuổi) và Tài (2 tuổi) ngồi sau xe máy do một người bạn cầm lái. Lúc đến địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội thì bất ngờ bị 5 tên côn đồ ép xe đánh hội đồng. Chúng đạp vào đầu xe khiến chị Nga cùng 2 con ngã lăn ra giữa đường rồi lao vào đánh rất dã man. Trong số đó, có 1 tên cầm tuýp sắt đập mạnh vào tay trái làm cổ tay chị sưng húp lên. Trong lúc hoảng loạn, chị Nga chạy vào nhà dân bên đường cầu cứu thì 5 tên côn đồ mới bỏ đi.
Thế nhưng lúc này, 2 bé con trai chị Nga vẫn còn ở ngoài đường. Vì lo cho sự an toàn Phú và Tài, chị Nga phải chạy ra với con. Thừa cơ hội này, bọn côn đồ khi nãy tiếp tục đánh cả ba mẹ con lần nữa. Chị Nga ẵm 2 con chạy vào sân công ty Cơ Khí điện Thủy Lợi thì được một số công nhân ra giúp, bọn chúng lại lảng ra chỗ khác.
Khi đó, chị Nga mới gọi điện báo tin cho người thân, bạn bè đến giúp và gọi xe cấp cứu. Một lúc sau, Ba mẹ con ra trước cổng công ty đợi xe cấp cứu chở đi bệnh viện thì lại bị đánh lần thứ 3. Lần này, bọn chúng dùng tuýp sắt phang thẳng vào lưng và đầu gối phải của chị. Đến khi xe cấp cứu đến nơi thì 5 tên côn đồ này mới dừng tay.
Chị và 2 con được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nông nghiệp huyện Thanh Trì. Tại đây, bác sĩ cho biết chị Nga bị gãy xương cổ tay trái, vỡ xương chân phải và chấn thương phần mềm. Hiện tại, chị Nga đang nằm tại khoa phẫu thuật chỉnh hình, bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

20 nhận xét:

  1. kịch bản này không phải là tôi được một lần mà được đọc khá nhiều lần với một kịch bản tương tự như thế này, đấy chính là cách bịa đặt xuyên tạc trắng trợn của bọn phản động đối với những người công an Hà Nội. khi mà không có một căn cứ gì có thể nói vụ việc mà mẹ con chị Trần Thi Nga bị nạn là do những người công an Hà Nội gây ra thế mà chúng lại vu luôn cho ngay là công an Hà Nội đánh mẹ con chị Nga. đúng là chỉ có lũ ngu mới viết được bài viết này và cũng chỉ có những kẻ không có đầu suy nghĩ mới cho là bài viết này có thật. công an Hà Nội không ngu gì mà lại đi đánh người phụ nữ cùng 2 đứa trẻ cả. chỉ có lũ côn đồ có hiềm khích với chị Nga mới có thể gây ra việc đó mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. đúng là chỉ có lũ đầu đất mới có thể nghĩ ra một kịch bản rởm thế này để mà tung lên mạng làm xấu mặt công an Hà Nội mà thôi. chúng nghĩ sao khi mà những kẻ côn đồ đánh mẹ con chị Nga lại là những người công an nhân dân bảo vệ nhân dân chứ. những hành động hèn hạ đó chỉ có thể là những kẻ côn đồ lưu manh xó chợ mới có thể là được những chuyện vô đạo đức đồi bại đấy mà thôi. có lẽ trong chuyện này có những kẻ chống phá nhằm tạo nên để với mục đích nói xấu những người công an nhân dân mà thôi thế nhưng những kẻ tạo dựng vụ việc này thật là không có đầu suy nghĩ và cực kì ngu dốt khi mà không có căn cứ gì để có thể kết luận là do công an cả. chỉ có những kẻ ngu mới tin được những lời của những kẻ ngu nói như thế này mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. Phải khen cho lũ rận giỏi bày trò. Trước là vụ bị đánh, nghe chúng kể mà thấy khó tin, gì mà 5 "côn đồ' đánh mẹ con nhà Nga đến 3 lần trong khi đã có sự cầu cứu. Sau là chúng đổ cho 5 "côn đồ' kia là công an, một sự vu khống trắng trợn. Trên đời này chẳng có chuyện vô lý như vậy đâu, công an là lực lượng mà nhân dân gọi đến khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, chẳng bao giờ có chuyện công an đánh người giữa đường giữa chợ như vậy. Chỉ có rận mới tin được bài viết kiểu này.

    Trả lờiXóa
  4. chắc mấy tên rận chủ này lại vu cáo và muốn nói là những tên côn đồ đó là công an để tố cáo công an đánh người nói xấu công an nhưng chúng ta đều biết đây là những chiêu bài của bọn rận chủ và công an là lực lượng bảo vệ nhân nên không bao giờ có chuyện công an đánh người nếu công an mà gặp côn đò đánh người như thế chắc chắn công an sẽ bảo vệ người dân.

    Trả lờiXóa
  5. CHo hỏi cái khái niệm hội phụ nữ nhân quyền là cái gì ở đây hả cái lũ ngu này.chẳng biết cái lũ chúng mày lấy cái khái niệm này ở đâu mà chúng mày cứ nói ngu như thế được,ở Việt nam chỉ có hội phụ nữ việt nam mà thôi.còn cái hành động xuyên tạc bảo là công an đi đánh người kia thì thật sự là quá nực cười.làm gì có cái chuyện công an mà giống như côn đồ như thế được.phải nói là trình độ xuyên tạc của lũ chúng mày đang ở mức cao.nhưng rất tiếc là xuyên tạc kiểu này thì không làm gì được đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Lại cái chiêu trò nói xấu công an rồi.Vào cái trang danoan2012 này đọc mấy cái bài viết trên mà cảm thấy buồn cười quá. Buồn cười là nó không có một cái sự thuyết phục gì cho người đọc, buồn cười là vì sự xuyên tạc và phi lí của những bức ảnh chúng đưa lên.Toàn một lũ cắn trộm. Những hình ảnh trên thì tố cáo được việc gì hay là chỉ cho người đọc thấy được sự ngu ngốc của đám rận các ngươi thôi. Có lẽ cần phải đưa bọn mày vào trung tâm đào tạo phục hồi chức năng để bọn mày mới có thể làm người được. Không thì cứ chạy rông cắn càn thế này thì cũng khổ lắm.

    Trả lờiXóa
  7. Cần phải tống hết lũ rận cẩu này vào trong tù ngay và luôn đi để cho đất nước này được yên. Vì sao ư? nhìn mà xem đất nước ngày càng phát triển thì cái lũ này càng ngày càng nguy hiểm, tìm đủ mọi cách và trình độ xuyên tạc của chúng nó ngày càng cao mọi người ạ. Nó cứ đưa mấy cái ảnh lên và cái tít có vẻ bắt mắt lắm nhưng làm sao chứ ai mà tin được chúng mấy cái loại chuyên bịa đặt và làm đủ điều. Thiết nghĩ mấy loại đó không biết nhục hay sao mà ngày nào cũng moi hết chuyện này chuyện kia ra lừa người à

    Trả lờiXóa
  8. Xin lỗi chứ ông bạn đang ở xó xỉnh nào mà không biết được tình hình ở Việt Nam hiện nay vậy? Công an là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở Việt Nam. Người dân thì có người này người kia, người xấu kẻ tốt có phải ai cũng chấp hành tốt luật lệ, không gây hại cho những người xung quanh đâu. Nếu thực sự mà không có tội phạm thì cũng không có cần lực lượng Công an làm gì, ngày nào vẫn còn kẻ xấu thì vẫn còn cần đến Công an.

    Trả lờiXóa
  9. Đù mẹ thằng tác giả, cái tiêu đề và nội dung liên qun vãi cả ra, cái gì mà “Công an Hà nội tiếp tục gây tội ác, nợ máu nhân dân” – hoặc nếu tao không nhầm thì chúng mày lại đang quy kết là bọn côn đồ đó là do công an đóng giả. Nói thật là cái kịch bản này thấy nhiều lắm rồi, bây giờ nghe lại, thấy nó nhàm. Mấy cái thằng tự xưng là những “nhà dân chủ” chúng mày luôn có một cái kịch bản chẳng thể nào khác hơn – Bước 1 : Tìm một người bị tai nạn hoặc gì gì nằm trong viện
    Bước 2 : Chụp sơ cua vài cái ảnh
    Bước 3 : Mang về, lại cái tiêu đề “công an đánh dân hoặc nợ máu gì gì đó”
    Bước 4 : Đăng lên và cuối tháng nhận tiền.
    Một công thức kiếm xiền quen thuộc của các nhà dân chủ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đức Bình: Hay nói hahy lắm bạn à, toio chẳng hiểu được ý của tác giả muốn nói gì đây, rõ ràng trong cả đoạn viết này thì tác giả chỉ đề cập đến chuyện bọn côn đồ đánh người gì đó chứ làm gì có bống hình công an gì ở đấy đâu. Vậy mà cái tiêu đề lại được đặt ra rất hoành tráng là công an hà nội đánh người chứ. Thật là nực cười, qua đây chúng ta thấy dượcd bản chất xuyên tạc vu khống của đám rận này các bạn à

      Xóa
    2. Đức bình: Quả thật là chúng ta không thể biết được tác giả đang muốn đặt ra vấn đề gì khi đặt ra những cái tiêu đề nhằm bôi xấu, vu khống một cách trắng trợn lực lượng công an như vậy. Đây là một chiêu trò, thủ đoạn được bọn chúng thường xuyên sử dụng nhằm hạ bệ uy tín của lực lượng công an, nói xấu chính quyèn từ đó làm mất lòng tin của nhân dân. Đó là điều mà chúng ta cần phải hết sức cảnh giác

      Xóa
    3. Công an Hà NỘi gây tội ác với nhân dân là như thế nào vậy tác giả nhỉ? Đừng có vu khống, bịa đặt chụp mũ như vậy chứ, thế thì làm sao thuyết phục được người đọc đước hả. Trong toàn bài viết tôi đọc chẳng có từ nào bảo là công an đánh đâp người mà là do có một số tên côn đồ hại nước hại dân đánh một người phụ nữ mà thôi. Đáng lẽ ra nếu tác giả có ý tốt thì nên báo cho các cơ quan chức năng chứ. Tại sao lại vu khống công an họ làm chuyện này vậy hả

      Xóa
    4. TRần Thị Nga là ai, bây giờ tôi mới tìm hiểu được biết đó là mọt tên rận chủ hại nước hại dân thường xuyên bế hai đứa con mình đi gây rối trật tự. Hơn nữa bà ta cón thường xuyên chơi với cái hội gọi là hội anh em dân chủ. Đây là một hội mang màu sắc phản động do các thê lực thù địch bên ngoài thao túng, giúp đỡ nhằm chống phá cách mạng VIệt Nam ta. Thảo nào bà ta bị nhân dân đánh như vậy là chuẩn men rồi các bác à

      Xóa
    5. Chúng ta còn lạ gì cái ả Trần Thị Nga này nữa chứ, bà ta nổi tiếng với đời sống lả lơi, buông thả của mình. Hơn nữa đây là một con người thường xuyên có mặt trong các hoạt động gây rối biểu tình và dường như chửi đã trở thành một nghè kiếm tiền của bà ta rồi đấy. Vậy một con người như thế bị bọn côn dồ đánh cũng phải lắm, tôi chỉ thấy tội cho hai đứa trẻ kia chúng có tội tình gì đâu nhưng lại bị ảnh hưởng bởi một người mẹ xấu xa như vậy

      Xóa
    6. Công an là lực lượng vũ trang nhằm bảo vệ cuộc sống an toàn, tốt đẹp cho người dân. Vậy thử hỏi làm gì có cái chuyện công an đánh người như tác giả vừa giât tích cái tiêu đề như vậy chứ. Hơn nữa một chuyện là không thể hiểu dược là rõ ràng trong bài viết tác giả bảo rằng côn đồ đánh đập chị Nga gì đó vậy mà giờ lại bảo là công an đánh người là sao. Có phải tác giả đang mường tưởng ra không vậy chứ

      Xóa
    7. Dường như cái trang danoan 2012 này bị mắc bệnh ảo tưởng hay sao ấy, cái gì chuyện gì cũng lôi công an vào đây rồi bêu xấu họ, như vậy là không được đâu nghe. Thử hỏi trong xã hội này một ngày không có công an, không có người bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân ta thì xã hội này như thế nào chứ. Chính vì vậy đừng có bôi xấu công an như vậy, chuyện gì có thật thì cũng được, còn cái chuyện chém gió như thế này la fkhông hay dâu

      Xóa
    8. Có thể thấy được hiện nay các thế lực thù địch, bọn tội phạm luôn tập trung chống phá cách mạng ta, trong đó các lực lượng vũ trang luon là tầm ngắm của họ nhằm hạ uy tín của họ đối với nhân dân, nhằm gây chía rẻ khối đại đoàn kết dân tôcj. Do đó chúng khong từ bất cứ môt thủ đoạn nham hiểm nào để nói xấu, xuyên tạc về lực lượng công an. Đó là điều mà nhân dân, bạn đọc chúng ta cần phải nhận thức được, tránh bị bọn chúng loiwj dụng các bạn à

      Xóa
    9. Những việc làm xấu xa của cái ả TRần Thị Nga thì chúng ta ai cũng hiểu rõ rồi các bác à. Ả ta là một con người sống bằng ngề chửi thuê ấy mà, trong các vụ gây rối biểu tình thì lúc nào cũng thấy ả ở đó. Với chất giọng gáo to nên ả ta được các thê lực thù địch, bọn phản động lợi dụng lắm. Vậy một con người có đời sống như vậy chắc cũng khiến cho không ít người không ưa gì nên việc ả ta bị côn đồ đánh cũng là chuyện không quá khó hiểu

      Xóa
  10. Đọc bài này, thấy cái kiểu văn nó quen lắm =)) , hình như tôi nghe nhiều rồi thì phải. Xin hỏi ông tác giả, cái chỗ này cái “Tại đây, bác sĩ cho biết chị Nga bị gãy xương cổ tay trái, vỡ xương chân phải và chấn thương phần mềm. Hiện tại, chị Nga đang nằm tại khoa phẫu thuật chỉnh hình, bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.” – tại sao ông tác giả chém là “gãy với vỡ xương khắp nơi” mà trên giường bệnh nằm điều trị, sau khi được phẫu thuật, tay chân của chị này không hề được bó bột hay cố định bằng khung, nẹp lại vậy. Hay các bác sĩ ở bệnh viện này, mới phát minh ra phương pháp chữa trị mới =)). Lần sau có dựng chuyện thì cố gắng dựng cho nó logic một chút nhé

    Trả lờiXóa
  11. Những màn kịch mà tác giả này viết ra trên cái trang blog này sao quen thế?bài nào cũng dựa trên một cốt truyện và một mục đích là nói xấu,bôi nhọ lực lượng công an nhân dân mà thôi.chưa đọc hết bài đã có thể đoán ra được đoạn tiếp theo sẽ nói gì.Đúng là nhàm chán và vô bổ quá đi mất.Có ai thèm để ý tới những lời nói bịa đặt của bọn việt tân bán nước cầu tiền nữa đâu cơ chứ.

    Trả lờiXóa