Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Trần Đại Quang phải giải trình trước Quốc hội ?

Vụ CA Ngọc Hồi đánh phạm nhân liệt hai chân: Ác cảm từ trước

Báo GTVT -  1 tin đăng lại

Sẵn vốn có ác cảm từ trước nên hai chiến sĩ Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho rằng Tuấn cố ý khiêu khích mình nên đã đánh phạm nhân đang giam giữ. Vụ việc diễn biến phức tạp, khi Tuấn buộc phải nhập viện và đến nay đôi chân không thể tự đi lại được.


Cuối cùng Công an cũng thừa nhận hai chiến sỹ phục vụ có thời hạn đã đánh phạm nhân
Công an tỉnh Kon Tum vừa có thông tin đăng tải trên trang web của mình và xác nhận có đuổi 2 chiến sĩ công an ra khỏi ngành, liên quan đến vụ đánh phạm nhân trong trại tạm giam Công an huyện Ngọc Hồi.
Người mẹ khiếu kiện

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin về việc bà Nguyễn Thị Diện (40 tuổi), trú tại thôn 4, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đem con trai mình là Nguyễn Văn Anh Tuấn (đang trong thời gian truy nã) đến tại cơ quan Công an huyện Ngọc Hồi để đầu thú, mong sẽ được giảm án. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau thì con của bà Diện phải nhập viện. “Ngày 9/6, tôi dẫn Tuấn đến Công an huyện Ngọc Hồi để giao cho pháp luật xử lý. Nhưng đến ngày 15/9, trong lúc đi làm rẫy thì nghe người trong làng báo Tuấn đang bị nằm bất tỉnh ở bệnh viện Ngọc Hồi”, bà Diện nói.
Ngày 19/11, trao đổi lại với PV Báo Giao thông, bà Diện mẹ của Tuấn một lần nữa khẳng định và cho biết: “Ngày 15 - 17/6, khi thăm nuôi con tại bệnh viện, do Tuấn không thể nói nên đã viết vào tờ giấy đưa cho tôi”. Bà Diện cũng đã cung cấp với nhóm PV, tờ giấy có nội dung như sau: “Ngày 10 bị cán bộ Nam đánh vào đầu và ngực. Ngày 12, bị cán bộ Nam, Tiến và cán bộ đeo lắc ở tay đánh mạnh vào đầu, ngực và bụng. Ngày 14, khoảng 23 - 24 giờ đêm bị cán bộ Tiến và cán bộ đeo lắc bạc ở tay đánh mạnh vào đầu, ngực, bụng và đá mạnh vào bộ hạ. Đến 2h sáng thì máu mũi chảy ra, mọi người cùng phòng thấy vậy thì đập cửa kêu cán bộ”… Ngoài ra tờ giấy còn ghi, “Con nghe mấy cán bộ đi nhậu về rồi nói, thằng Tuấn đâu, đi xả tức với tao”. Rồi mấy người kéo vào đánh con”. Bà Diện cho biết Tuấn con trai bà không thể mở mắt để viết, nên các dòng chữ không thẳng hàng và nguệch ngoạc.
4 tát, 1 đá… hôm sau bị liệt?
Dẫn lời trang thông tin điện tử http://congankontum.gov.vn/ (trang web của Công an tỉnh Kon Tum): “Ngày 9/6, Tuấn đã về công an huyện Ngọc Hồi để đầu thú và bị bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra. Ngày 14/6/2014, các chiến sĩ đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đưa Tuấn ra cắt tóc để đảm bảo vệ sinh theo quy định của nhà tạm giữ, nhưng Tuấn khăng khăng không cho họ cắt và “dọa rằng nếu cứ cắt tóc thì Tuấn sẽ bị liệt chân”. Cho rằng ngỗ ngược không chấp hành quy định của trại, cộng thêm những thông tin về quá khứ của Tuấn nên một số chiến sĩ trẻ trông coi nhà tạm giữ trở nên ác cảm với Tuấn. Đêm 14/6, trong quá trình kiểm tra Nhà tạm giữ công an huyện Ngọc Hồi, hai chiến sỹ phục vụ có thời hạn là Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tiến phát hiện Tuấn vi phạm nội quy nhà tạm giữ. Do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và sẵn vốn có ác cảm từ trước nên hai chiến sĩ này cho rằng Tuấn cố ý khiêu khích mình nên đã tát 4 lần vào má trái và đá một lần vào bên ngoài đùi trái của Tuấn (theo kết luận thanh tra số 04/KLTT-CAH ngày 8/7/2014 của công an huyện Ngọc Hồi).
2h00 sáng ngày 15/6, Tuấn có triệu chứng ói và kêu đau nên đến 8h00 cùng ngày được đưa vào Bệnh viện đa khoa Ngọc Hồi để khám sức khỏe. Khi vào bệnh viện, Tuấn không đi lại, chỉ kêu đau, ai hỏi cũng không trả lời. Quá trình khám bệnh tại Bệnh viện Ngọc Hồi không tìm thấy vết bầm do chấn thương trên người và cũng không xác định được Tuấn mắc căn bệnh gì. Để có căn cứ xử lý vụ việc, Tuấn được Công an huyện Ngọc Hồi đưa đi khám bệnh ở nhiều nơi.
Quá trình khám bệnh tại bệnh viện tỉnh Kon Tum vẫn không tìm thấy gì khác lạ, các kết quả Ctscan sọ não; MRD cột sống; siêu âm bụng tại Bệnh viện Hoàng Anh - Gia Lai không phát hiện điều gì bất thường. Sau thời gian điều trị và theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, đến ngày 20/6 thì bị can được xuất viện với chuẩn đoán bệnh án là: Rối loạn dạng cơ thể”.
Sau nhiều tháng cầu cứu khắp nơi mẹ phạm đã kiệt sức
Sau gần 2 tháng kể từ ngày Tuấn bị đánh (14/6 đến ngày 12/8), “Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ngọc Hồi đã trưng cầu Phân Viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng, nguyên nhân khiến Tuấn không đi lại được và tỷ lệ tổn hại sức khỏe. Tại đây, đã tiến hành chụp MRI, XQKTS khung chậu thẳng, siêu âm bụng, siêu âm tổng quát tại bệnh viện Trí Tâm - Đà Nẵng; khám tổng quát và thực hiện các xét nghiệm cần thiết tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, khám tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng cùng nhiều xét nghiệm sinh hóa khác. Nhưng vẫn không phát hiện được các tổn thương thực thể trên người Tuấn và kết luận: Tuấn bị Rối loạn vận động phân ly (F44.4) - một dạng bệnh “tâm sinh” nguyên nhân do tâm lý, bệnh này khởi phát và tăng nặng khi có các yếu tố bất lợi, căng thẳng xảy ra trong cuộc sống - tỷ lệ thương tật toàn bộ của bị can Tuấn là: 0%”, Công an Kon Tum thông tin thêm.
Tại phiên tòa ngày 11/11, TAND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Anh Tuấn (SN 1993, trú xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi) 48 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời đền bù trên 40 triệu đồng cho gia đình người bị hại liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích. Cũng tại phiên tòa này, bị cáo Tuấn không thể đi lại, đứng dậy theo nghi thức của phiên tòa mà chỉ ngồi một chỗ.
Vĩnh Yên

18 nhận xét:

  1. bọn dư lợn viên đâu.chết mẹ chúng mày hết rồi à.xem và hinh dung đi.sẽ đến lúc bọn mày và người nhà chúng mày cũng bị như vậy.rôi xem bọn mày nói thế nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gởi bạn nặc danh DLV đâu có thể hình dung ra được mà bạn bảo dlv hình dung đi,2 quyển sách vừa được phát hành bạn không thấy sao một Công lý trần truồng ,hai công lý đô la 2 bìa sách đó hình đẹp rõ ràng lắm mời bạn tìm trên google

      Xóa
    2. công an hại dân thật không thuyết phục tí nào, cũng không khiến chúng tôi phải tin tưởng tí nào, vấn đề là âm mưu và thủ đoạn của tên này là làm cho nhân dân mất lòng tin, nhưng không cái gì nó cũng có hai mặt nên cứ yên tâm là cho dù có xuyên tạc đi bao nhiêu nữa thì kết quả nó cũng không mấy như mong đợi của các vị đâu.Công an là lực lượng vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, đó là nhiệm vụ của họ trong suốt quá trình công tác

      Xóa
    3. Sao mày không nghĩ đến một ngày nào đó mày cũng sẽ bị thế nhỉ ? chính những thằng tội phạm như mày mới đáng bị thế đấy @Nặc danh ạ. Những cái thằng suốt ngày chỉ biết hại nước hại dân để phục vụ lợi ích của bản thân, rồi mày sẽ chết sớm thôi, còn chẳng có chỗ mà chôn ý, vì đất của Việt Nam không dành cho mày đâu.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. làm trái pháp luật thì chắc chắn phải bị phạt theo những điều luật được quy định trong bộ luật hình sự, đó là nguyên tắc không thể chối cãi nhưng nếu làm oan ức đối với người vô tội thì cần phải bồi thường xứng đáng đối với những thiệt thòi mà họ đã phải trải qua, pháp luật luôn công minh minh bạch trong mọi trường hợp

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. đúng là danoan, không thể tin nổi những gì những kẻ này rêu rao được, xin hỏi rằng tại sao tác giả không đưa lên những căn cứ xác thực, hình ảnh video chẳng hạn, vì thế các bạn độc giả không nên tin thông tin từ một phía, danoan là một trang báo phản động, hầu hết những thông tin chúng đăng tải đều chứa đựng những nội dung gây chia rẽ khối đại đoàn kết giữa nhân dân và chính quyền , khi chính quyền làm những việc ích nước lợi dân chúng sẽ lập tức xuyên tạc và phủ nhận ngay

    Trả lờiXóa
  6. cái vụ này thì thông tin cũng chẳng hề rõ, mong rằng cơ quan pháp luật sẽ nghiêm trị lại những kẻ lộng quyền đánh đập người dân, đồng thời cũng trả lại công bằng cho những người đã bị thiệt, họ nên đường tôn trọng và giữ gìn bảo toàn tính mạng và đáng được đáp ứng những nhu cầu tối thiểu và làm rõ nguyên nhân bị liệt để không làm oan người vô tội và xác định nguyên nhân tránh hiểu lầm của quần chúng nhân dân

    Trả lờiXóa
  7. Chắc là cũng có bệnh sẵn ở trong người rồi thì mới thế chứ ai mà vừa bị đánh tí mà đã thế rồi, công an nào dám đánh phạm nhân đến nỗi thế, bây giờ làm gì còn được sử dụng nhục hình nữa đâu. Cái trang này đừng có xuyên tạc quá nên như thế, đó cũng chỉ là điều không may thôi và người gây ra điều đó cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Đành rằng là ai phạm pháp luật thì cũng đều bị xử lý theo quy định của pháp luật thôi những sao cái trang này chỉ toàn là đi nói xấu công an, chỉ nói những trường hợp công an đánh người rồi thì công an phạm pháp, sao không nói những trường hợp công an bị hành hung, rồi công an hi sinh khi đang làm nhiệm vụ bắt cướp, đúng là cái bọn chỉ nhìn đời bằng một con mắt.

    Trả lờiXóa
  9. chẳng biết vụ này có thật hay không. Nhưng quan điểm cá nhân của tôi như thế này: ở bất kì ngành nghề nào cũng có người này người kia. Có thể hành vi của 2 anh công an như bài viết đã nói ở trên là sai phạm trong công việc. Nhưng không thể vì thế mà có thể quy kết cho cả ngành công an được. Đấy là chưa nói đến việc vụ việc này là giả, do bọn rận chủ thêu dệt lên để bôi nhọ ngành công an

    Trả lờiXóa
  10. Tác giả bài viết muốn người ta tin vào bài viết của mình thì cần phải đưa ra chứng cứ thuyết phục nhé. Chứ cứ đưa tin kiểu này thì ai mà tin. Cảm giác của mình sau khi đọc bài viết này là chắc tác giả bài viết phải có thù hằn sâu sắc với cơ quan công an lắm thì mới viết ra những bài để nói xấu lực lượng công an như thế này. Còn nếu sự việc trên là thật thì tác giả hãy đưa ra link bài viết của công an tỉnh Kontum đi

    Trả lờiXóa
  11. "Trần Đại Quang phải giải trình trước Quốc hội ? Vụ CA Ngọc Hồi đánh phạm nhân liệt hai chân: Ác cảm từ trước" - Đọc qua là biết đây là giọng văn của bọn rận chủ chuyên đi nói xấu chính quyền. Công an họ là lực lượng duy trì an ninh trật tự xã hội, là lực lượng thực thi pháp luật. Mọi việc làm của công an đều là nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực thi một cách đúng đắn. Làm gì có chuyện thù hằn gì ở đây

    Trả lờiXóa
  12. Blog này chuyên viết những bài phản động, chống phá chế độ thôi. Đặc biệt mình để ý thấy chủ blog rất hay nói xấu công an. Chẳng biết chủ blog lấy thông tin ở đâu ra mà viết bài như đúng rồi. Nếu muốn làm cho người ta tin thì ít ra cũng phải đưa ra được một, hai chứng cứ để chứng minh bài viết của mình là xác thực chứ. Đằng này bài viết chẳng có lấy một chứng cứ nào để chứng minh cả

    Trả lờiXóa
  13. Chỉ dựa vào những bức ảnh không có một tí tin cậy nào mà có thể lu loa rằng công an đánh phạm nhân chứ. Đúng là chúng ta có thể nên khâm phục tài tưởng tượng của đám rận chủ này bởi chúng quá ảo tưởng và giỏi xuyên tạc, nói xấu về các cơ quan chức năng của Đảng, chính quyền nhân dân các cấp, hay các nhà lãnh đạo đều là những đối tượng luôn bị chúng tìm mọi cách hạ bệ bằng nhiều thủ đoạn xấu xa, bẩn thỉu nhất. Chúng ta hãy cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của chúng để không bị lừa một cách đơn giản

    Trả lờiXóa
  14. Bài viết thiếu sự thật của tác giả, những bài viết như thế này cũng chỉ làm cho uy tín của cái blog dân oan này sụt giảm trầm trọng thêm, cái chữ tín phải đặt lên hàng đầu thì cái chữ tin mới tiếp theo được chứ, cứ nói năng xuyên tạc mãi thế này thì còn ai tin vào mấy cái thông tin các ngươi đưa ra, kêu oan cho ai được? Đã thế các ngươi toàn nói xấu lực lượng Công an, toàn bịa đặt vu khống họ, họ là những người làm việc cho Nhà nước, họ bảo vệ nhân dân, họ làm thế có gì là sai. Không có lực lượng Công an thì nhân dân có thể yên bình mà sinh sống, làm ăn hay không! Nhờ họ mà bọn tội phạm nguy hiểm có thể bị bắt hết.

    Trả lờiXóa
  15. Đúng là mấy cái thằng tác giả của bài viết này ngu quá, nói ra điều sai trái, ngu ngốc thế mà không biết xấu hổ sao? Trước khi đăng nhận xét mọi người phải cẩn thận để ý xem độ tin cậy của bài viết này. Độ tin cậy của những bức ảnh trong đó. Đôi khi những bức ảnh rất bình thường nhưng chúng nói thành công an đánh phạm nhân cơ đấy. Với lại xem độ logic của nó có cao không. Công an mà lại đi làm giặc à, thật buồn cười quá đi!

    Trả lờiXóa