Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Đơn kêu oan của người tù chính trị Ngô Hào


17-11-2014
Lá đơn kêu oan của người tù chính trị Ngô Hào ngày 10-11-2014, được gia đình gửi tới trang Ba Sàm. Gia đình ông còn cho biết, hiện ông Ngô Hào đang tuyệt thực nên rất ốm.
H1
H2
H3

8 nhận xét:

  1. Thằng nào đi tù mà chả kêu oan. Đến ngay cả khi chứng cứ trước mặt rành rành mà vẫn còn kêu oa. Đọc xong mấy bức thư mà hài không chịu được. "Tôi không quen biết ai, tôi chỉ gửi chung chung không biết họ quê quán ở đâu" bộ ông này bị vấn đền vè thần kinh ak. Ngay cả bịa chuyện nghe cũng đã thấy vớ vẩn rồi còn oan với chả khuất cái gì nữa. Thôi đừng có bịa chuyện nwuax. Về mà làm ăn lương thiện đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng nó kêu thế cho nó sướng mồm ý mà, lúc là thì chẳng biết nghĩ đến hậu quả đâu, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, cứ làm cho sướng cái tay, để có tiền đã, rồi đến lúc ra hầu toà, đứng trước vành móng ngựa rồi thì lúc đấy mới hối hận, mới khóc lóc van xin rồi kêu oan này nọ, biết thế rồi thì đừng làm không. Vậy nên cũng cảnh báo mấy ông rận chủ trong này hãy cẩn thận đấy.

      Xóa
    2. đúng vậy có thằng tội phạm nào mà vào tù không kêu là mình oan đâu, đến lúc nó vi phạm thì cứ hô hào tôi vô tội tôi vô tội chứ có thằng nào nhận tội ngay luôn đó đâu, thật sự không hiểu được chúng nó cứ nghĩ rằng lũ tội phạm đó dễ dàng lắm phải toàn 1 lũ dối trá muốn trộn tội mà thôi

      Xóa
  2. Đây không giống là một lá đơn kêu oan mà giống một tờ giấy nháp hơn. Giấy có lề mà không dùng, dòng cuối của trang đầu lại còn thụt xuống nữa. Trong bức hai ảnh đầu không có ngày tháng năm. Còn bức cuối, ngày tháng còn bỏ ngỏ. Đấy là mặt hình thức thôi, nhưng cũng đặt ra nhiều nghi vấn về tính chính xác của vấn đề. Còn cái việc kêu oan, bài viết nói chứng cứ là cái ảnh có vấn đề. Vậy tại sạo không lôi ra mà đối chiếu. Và còn nhiều tình tiết vô lý. như việc khám xét nhà ở không có lệnh của cơ quan chức năng nữa chứ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như a nói đây là một lá đơn với bố cục không thuộc thể loại văn bản nào, nhiều chỗ viết tắt không đúng như tên tỉnh viết tắt, còn không cả có người nhận, người đọc, cứ như là viết ra không cho ai cả, viết cho nó đỡ chán viết giết thời gian chứ chẳng vì mục đích gì.

      Xóa
    2. Oan cái nỗi gì nữa ,vi phạm pháp luật như vậy mà cũng đòi kêu oan à ?đúng thật là nực cười quá . Mà đọc xong bức thư sao thấy nực cười ,nội dung toàn vớ vẩn không ,thôi đừng có bịa đặt nữa ,lo mà cải tạo cho tốt để trở thành một công dân tốt ,chứ đừng mơ tưởng hão huyền nữa.

      Xóa
  3. "Người tù chính trị" - nói mà không biết ngượng mồm, từ đó là để chỉ mấy thằng tội phạm đấy sao ? mà oan khuất cái nỗi gì, cứ làm không suy nghĩ hậu quả đến lúc vào tù rồi thì kêu oan này oan nọ, sao lúc làm không nghĩ thế đi. Mà cái lá đơn gì mà thế kia, ở đầu còn chẳng có khuân mẫu của một tờ đơn nữa, đúng là bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  4. đây chắc gì là nét chữ của tù nhân mà có người viết thay vào đây thì sao, đưa 1 bức thư tự mình viết lên đây cũng được mà chứ cần quái gì phải mất công nói là ai viết, thực sự mà nói đây là hình ảnh mang tính bịa đặt dởm đời chứ nó thực sự chẳng có thật gì cả làm cái tin này thì tôi cũng làm được đúng là vớ vẩn quá

    Trả lờiXóa