Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Đắc Lắc - dân nhập viện vì bị cảnh sát cơ động xịt hơi cay .

Một thanh niên nhập viện vì bị Cảnh sát Cơ động xịt hơi cay
Quốc Học/VOV- Tây Nguyên - 
VOV.VN - Một số người chứng kiến cho biết, anh Hậu, sau khi bị đánh đập, áp giải về CA phường, nhốt vào phòng tạm giữ trong trạng thái bất tỉnh
Hôm nay (9/9) ông Nguyễn Anh Tuấn ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc cho biết, con trai ông là Nguyễn Duy Hậu (sinh năm 1992) phải nhập viện để điều trị bỏng do bị công an đánh đập và xịt hơi cay bất tỉnh.
mot thanh nien nhap vien vi bi canh sat co dong xit hoi cay hinh 0
Hơi cay gây bỏng lột hết da mặt và nhiều nơi trên cơ thể anh Hậu.
Theo người nhà nạn nhân, tối mùng 2/9 vừa qua, sau khi đi làm rẫy về, Nguyễn Duy Hậu tham gia ăn nhậu mừng lễ Quốc khánh với nhóm bạn tại quán gần nhà, rồi la hét, gây mất trật tự, nên bị lực lượng cảnh sát Cơ động 113 bắt giữ. Anh Hậu phản ứng gay gắt, nên bị đánh đập, còng tay, áp tải lên xe và xịt hơi cay vào mặt, dẫn đến ngất xỉu.
Nhiều người chứng kiến sự việc này rất bức xúc với cách hành xử của Cảnh sát cơ động 113 Đắc Lắc. Anh Nguyễn Thành Lợi và anh Huỳnh Quang Dũng đều ở cùng khu phố với Hậu thấy vậy, góp ý với lực lượng chức năng, thì ngay lập tức  cả hai người này đều bị Cảnh sát 113 xịt hơi cay vào mặt. Đây là lời của anh Lợi và anh Dũng: “Tôi thấy Hậu bị đánh, mình là người dân nên mới nói “thằng em nó không chống cự nữa rồi, mấy anh đừng đánh, đừng xịt hơi cay nữa”, thì cán bộ 113 đó lấy bình hơi cay gí vào mặt em nói “mày là cái gì mà lên tiếng ở đây?” Xịt luôn! Em chỉ biết đến đó thôi. Xịt xong em cay mắt quá, em té xuống xe và vào góc ngồi, mấy người trong xóm đưa em vô rửa mặt, chườm nước đá, nó sưng đến ngày hôm nay mới đỡ”.
mot thanh nien nhap vien vi bi canh sat co dong xit hoi cay hinh 1
Hồ sơ bệnh án BV ĐK Đắc Lắc ghi rõ tình trạng bệnh nhân Hậu bị xịt hơi cay.
Một số người chứng kiến sự việc và quay clip cho biết, anh Nguyễn Duy Hậu, sau khi bị Cảnh sát Cơ động 113 đánh đập, còng tay và xịt hơi cay rồi áp giải về trụ sở Công an phường Tân Lập, nhốt vào phòng tạm giữ trong trạng thái bất tỉnh. Khoảng 2 giờ sáng mùng 3/9, Công an phường đến gọi người nhà để bàn giao, nhưng cũng không nói rõ lý do.
mot thanh nien nhap vien vi bi canh sat co dong xit hoi cay hinh 2
Anh Lợi (áo đen) và anh Dũng (áo sọc) góp ý cho CS 113 cũng bị xịt hơi cay vào mặt.
Hai ngày sau, vết bỏng hơi cay trên cơ thể anh Hậu càng lộ rõ khắp mặt, cổ và cánh tay; chảy máu ở mắt và mũi, gia đình mới đưa anh đi khám và nhập viện điều trị. Theo hồ sơ bệnh án tại khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc, anh Nguyễn Duy Hậu nhập viện chiều ngày 4/9, với lý do bị đánh và bỏng hơi cay. Kết quả khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị bỏng nặng, tạo thành những bọng nước ở vùng mặt, cổ, cằm, gáy, cánh tay và quanh mí mắt.
Trung tá Nguyễn Đình Quốc - Trưởng công an phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột xác nhận có sự việc này, nhưng chưa được phép thông tin cụ thể, vì chưa có ý kiến của lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột và  Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắc Lắc thì cho biết, các đơn vị nghiệp vụ chưa báo cáo sự việc này; những thông tin liên quan đến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thì phải xin ý kiến của Giám đốc Công an tỉnh. Còn ông Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắc Lắc thì cho biết Giám đốc đơn vị đang chỉ đạo các lực lượng liên quan cung cấp thông tin để làm rõ vụ việc.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh sự việc này./.

34 nhận xét:

  1. Nội dung và cái tít khác xa nhau hoàn toàn.Tại sao lại cái gì cũng đổi thành Côn an được vậy, hay trang blog này nên đổi thành dân công an đi, để viết cái tiêu đề gì cũng có liên quan công an??
    Nhưng quả thật, mong cuộc sống của ông bà sẽ được tốt hơn, không phải sống chui, ngủ giữa đêm giá lạnh..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta biết là luật pháp Việt Nam cho phép cơ quan công an có thẩm quyền khám xét nhà ở và thu giữ những tài liệu phục vụ cho quá trình điều tra vụ án nếu có đầy đủ chứng cứ để chứng minh có dấu hiệu của tội phạm, tôi nghĩ trong trường hợp này khi công an thu giữ máy chủ thì công an đã có đủ bằng chứng

      Xóa
    2. Những sai phạm đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả lực lượng thi hành công vụ cũng không tránh khỏi. Lực lượng vũ trang từ dân mà ra, cũng là con người nên không thể là toàn mỹ được, sẽ có những sai phạm xảy ra nhưng pháp luật sẽ giải quyết để đem lại sự công bằng cho người dân.

      Xóa
    3. Lee Nguyễn nói sai rồi lực lượng côn an bây giờ không còn từ dân mà ra nữa rồi mà chúng từ tay con ông cháu cha cộng sản ba đình sản xuất bây giờ học hành không ra gì,vô công rỗi nghề,trộm cắp,ma túy nghiện ngập xin đăng ký vào các trường Côn an Ba đình là sẽ được kết nạp ngay lý do tại sao tôi nói thế vì có con ông cháu cha nghiện ngập được gởi gấm vào côn an(điều này báo chí có đăng) để được dạy đi cướp và đánh đập dân,còn nữa có nhiều ông bà cha mẹ dạy dỗ con cháu không nổi nửa bảo rằng chúng mày xin vào ngành côn an đi tha hồ chúng mày giết người cướp của

      Xóa
    4. Mấy ông cơ động trong trường hợp này là sai lòi ra rồi. Nhưng việc dùng từ "dân" thay vì dùng cụm từ "một thanh niên" ở tiêu đề bài viết là chắc chắn tác giả cố tình làm để, để làm lệch lạc cách hiểu về nội dung bài viết nếu người đó chỉ đọc tiêu đề rồi bình luận mà ít quan tâm đến nội dung bài viết. Về bản chất rõ ràng từ "dân" và cụm từ "một thanh niên" mang 2 ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

      Xóa
    5. Bọn dâm chủ giờ tranh luận cũng dùng nhiều trò bẩn thỉu nhở. Giả mạo cả tên người bình luận để bình luận. Cái bọn luôn mở mồm ra là nói sự thật, chính nghĩa...như bọn mày. Mà sao cứ phải dùng nhiều cái trò bẩn thỉu vậy để thể hiện cái "sự thật với chính nghĩa" của bọn mày thế??? Tao thấy cái "sự thật với chính nghĩa của bọn mày là một đấy", chưa có cái loại sự thật nào mà như sự thật của bọn mày cả

      Xóa
    6. Bạn dâm chủ nặc danh giả danh bạn bui thanh trên kia chém gió kinh vãi đạn. Thế mới thấy rõ, cái loại trí tuệ của các bạn dâm chủ thì chỉ đi lừa lọc được mấy thằng con nít chưa biết gì, để làm toàn cái trò "xúi trẻ con ăn cứt gà thôi" nhé.
      Loại mày càng nói càng thấy chỉ là cái loại, một là ngồi nhà gõ phím, hai là ngồi ở nước ngoài gõ phím.
      Thi cử thế nào mỗi năm cả chục nghìn người đậu vào các trường kiểu đó, ai nuôi con họ, thì họ biết...đéo đến lượt mày sủa bậy

      Xóa
    7. Bạn @nặc danh nghe cái câu "thà im lặng để người ta tưởng mình ngu, còn hơn nói ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa" bao giờ chưa nhỉ. Bạn phát ngôn ra cái câu thể hiện ngay bạn - một là cái loại có lẽ chưa từng học hết cấp 3 và thi đại học. Hai là cái loại ngồi nhà rồi gõ phím và phán "tình hình chính trị - xã hội". Mở cửa mà đi ra ngoài cho nó biết đây biết đó đi bạn.

      Xóa
    8. Bạn @nặc danh bui thanh trên kia nói như thế mình là giám đốc mấy cái trường của công an ấy nhỉ :))) bạn đang bị hoang tưởng à. Có lẽ là vẫn có những trường hợp tiêu cực, nhưng nói như chú như thể cắn vào đít người đọc ấy. Sao chú không đến tận trường của họ rồi kêu to chúng mày toàn là cái loại con ông cháu cha, chạy chọt xin xỏ vào đây hết xem. Chú có bị coi là thằng ngu không :))) Xã anh đây năm nào cũng 2,3 người đậu vào mấy trường đó nhé. Con ông nông dân, cháu ông bần nông đấy =)))))

      Xóa
    9. bạn bùi thanh kia có hiểu gì về nghành công an không mà ăn nói bật bạn vậy,hay bạn cũng giống như cái đám rận chủ vô công dồi nghề kia,ngồi xuyên tạc bậy bạ?.bạn có biết để đupwjc trở thành một chiến sĩ công an phải trải qua bao nhiêu lần lý lịch,khám sức khỏe,học tập và rèn luyện không?.không phải con ông cháu cha nào mà không học tập tốt,rèn luện tốt mới thi và vào học được,mà bạn cũng không biết là có đến 70% trong trường công an bây giờ là con nông dân đâu nhi?.Ra ngoài và tìm hiểu thêm đi bạn đừng có ngồi đấy mà ăn nói linh tinh.

      Xóa
    10. bạn bùi thanh kia có hiểu thế nào là nghành công an không thế?.Đừng có ngồi trong nhà mà gõ bàn phím ăn nói linh tinh,có thể do tính chất công việc và những sự việc khác nhau,nhưng bạn nói công an toàn con ông cháu cha,là nghiện ngập là do bố mẹ không quản thúc nổi xong cho vào nghành công an là vô lý đấy,bạn biết muốn trở thành chiến sĩ công an phải trải qua nhiều thử thách thế nào không ?.Toàn ăn nói vô căn cứ.

      Xóa
  2. Tôi thấy trên trang blog nào có mấy bài có nội dung tương tự như thế này rồi như kiểu mô tuýt sẵn vậy ,không biết mục đích xấu xa đằng sau đó là thế nào ,định lừa lọc mọi người chăng ?vậy thì sẽ chẳng có ai tin tưởng vào những kiểu lừa đảo này đâu ,đúng là thật quá đáng mà .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nội dung bài viết thì là hoàn toàn có thật bạn nhé, báo điện tư vov cũng đã đăng tin tại đây:
      http://vov.vn/tin-24h/mot-thanh-nien-nhap-vien-vi-bi-canh-sat-co-dong-xit-hoi-cay-429847.vov
      Tuy nhiên cái điều đáng nói là ông đăng cái bài này lên đã cố tình thay thế tiêu để, để người đọc hiểu lầm là "rất nhiều người dân bị xịt hơi cay" chứ không phải chỉ một người bị xịt hơi cay do chống trả lực lượng CSCĐ

      Xóa
    2. Bọn này đăng bài lúc nào nó chả hư cấu thêm hả bạn, không nhiều thì ít..kiểu gì cũng phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên để mà giật tít câu view chứ. Nó dùng từ "dân" thay vì cụm từ "một thanh niên" là cố tình để người đọc nếu không đọc kỹ nội dung bài viết sẽ hiểu là ở đây có nguyên một cuộc xịt hơi cay vào hàng loạt người dân, chứ không phải có 1 thanh niên bị xịt hơi cay do chống người thi hành công vụ

      Xóa
  3. Cái dạng chúng mày toàn lợi dụng đám tang của người khác để quảng cáo cho những trò dân chủ nhân quyền điên rồ như bọn ăn cướp của chúng mày thì công an người ta phải dẹp cho là đúng, cái thể loại gì đi tang mang vòng hoa dân chủ đến, chúng mày có hiểu đạo lí làm người không? khi người ta chết đi rồi, mọi việc đối với người ta hay người thân trong gia đình đâu còn quan trọng

    Trả lờiXóa
  4. Nếu có những sai phạm liên quan tới các lực lượng hành pháp thì phải có biện pháp xử lý mạnh ta để an lòng dân. Những người thi hành công vụ thì cũng là con người, không phải lúc nào cũng đúng. Khi phạm tội thì lực lượng chức năng, hay cán bộ cao cấp cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Rất chia buồn với tai nạn đáng tiếc của anh Chín và chắc chắn rằng Pháp luật xã hội chủ nghĩa sẽ đem lại công bằng cho anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những câu chuyện như thế này nên nhìn nhận cho đúng chứ không thể thích nói cái gì cũng được đâu còn việc làm của những con người không làm được cái gì hơn ngoài cái trò kích động người khác thì không thể nào chấp nhận được đâu vì cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ không thể nào thích làm là được đâu chứ. Cứ như thế thì nào có thể thay thế được gì hơn được đâu chứ.

      Xóa
  5. Khi có đủ bằng chứng thì công an mới thực thi nhiệm vụ của mình chứ lấy của dân một cái máy tính để làm gì. Nếu máy tính không chứa thông tin vi phạm pháp luật thì sẽ được hoàn trả lại thôi, sao phải sợ mà lu loa lên thế? Chưa có thông tin xác đáng đã nói là công an ăn cướp, tịch thu trái phép tài sản của dân mới là điều vô lý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. làm gì cũng nên nhìn nhận cho thực tế chứ không thể nào thích làm suông cũng được và lực lượng công an cũng chỉ có thể làm được đúng bổn phận của mình nếu như đó là việc làm thể hiện cho công lý chứ không thể a dua theo đám người suốt ngày kích động người dân chống phá được đâu. vì việc làm của họ là đi ngược lại lợi ích chung của người dân việt nam mà.

      Xóa
  6. Có vẻ như mấy anh cơ động này cần học lại cách trấn áp người có hành vi chống đối người thi hành công vụ rồi. Ông kia "ăn nhậu mừng lễ Quốc khánh với nhóm bạn tại quán gần nhà, rồi la hét, gây mất trật tự" sau đó còn "Anh Hậu phản ứng gay gắt"...chưa rõ mức độ gay gắt đến mức nào nhưng có vẻ việc xịt hơi cay quá tay như vậy là không cần thiết. Mình nghĩ không phải có 1 CSCĐ đến giải quyết vụ việc, lấy vài CSCĐ vào trấn áp chả nhẽ không được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đọc đoạn này nữa nhé "“Tôi thấy Hậu bị đánh, mình là người dân nên mới nói “thằng em nó không chống cự nữa rồi, mấy anh đừng đánh, đừng xịt hơi cay nữa”, thì cán bộ 113 đó lấy bình hơi cay gí vào mặt em nói “mày là cái gì mà lên tiếng ở đây?” Xịt luôn! " - đọc đoạn này thì mới thấy rõ ràng người xịt hơi cay là người làm việc vô cùng thiếu trách nhiệm và không tôn trọng người dân.

      Xóa
    2. Cũng khó nói bạn à. Trong bài báo đã nói rằng "Anh Hậu phản ứng gay gắt" - nhưng lại vô lý ở chỗ là không chịu nói rằng phản ứng gay gắt là phản ứng những gì, ở mức độ nào. Tôi nghĩ, một người đã có hơi men trong người thì việc "phản ứng gay gắt" chắc chắn không phải nhẹ nhàng gì đâu.Nếu cái người xịt hơi cay kia là người nóng tính, không kiềm chế được bản thân thì rõ ràng trong trường hợp này dễ sinh ra thái độ hùng hổ, bực tức rồi hành động thiếu suy nghĩ như vậy

      Xóa
    3. xung quanh những câu chuyện như thế này cần có cái nhìn nhận cho khách quan vì việc làm của đám người này là tạo tin đồn với mục đích kích động người dân chứ không thể nào làm hơn được đâu cho nên đừng có cố làm thêm nhé. cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ làm sao thích làm gì cũng được với mục đích cá nhân của chúng đâu chứ, thế là không thể nào được đâu.

      Xóa
  7. Chúng ta nên có một cách nhận định khác là liệu có phải anh Hậu có bị đánh và sịt hơi cay thật không nếu anh ta bị đánh thật sự thhif do ai đánh một bài viết đưa những hình ảnh lên và nói một người bị công an đánh thì sao chúng ta có thể tin ngày được vì thế theo tôi chúng ta không nên tin những thông tin trên ngay mà nên chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi, bình luận về bài viết của người ta thì nên tìm hiểu các thông tin liên quan được đưa ra trong bài viết của người ta rồi hãy phát biểu nhé. Kẻo rồi lại mất mặt chính mình.
      Đây là sự việc đã xảy ra và được một số báo điện tử trong nước đưa tin nhé. Tuy nhiên vấn đề ở đây là có sự chống trả quyết liệt (sau khi uống rượu) của người bị xịt, và hơn hết chỉ có "1 người bị xịt" chứ không phải "dân - kiểu như hàng loạt người bị xịt" ấy

      Xóa
    2. đúng như vậy, xung quanh những sự việc này cần có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể nào thích làm gì cũng được đâu. Cái trò cá nhân của những con người này cũng chỉ có tham vọng cho cá nhân con người đó mà thôi chứ không thể nào hơn được đâu và suy cho cùng những con người này cũng chỉ có thế thôi chứ làm sao có thể làm được gì hơn đâu được vì chúng không có cái lý luận nào cả.

      Xóa
  8. gây rối trật tự công cộng bị cảnh sát 113 bắt giữ nhưng vẫn còn cố tình phản ứng thì cảnh sát chả phải dùng các biện pháp cưỡng chế đưa về đồn. Biết mình sai nhưng vẫn phản kháng, chống người thi hành công vụ nên đến một mức nhất định cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay để áp giải được kẻ gây rối về cơ quan. Còn hành động của các chiến sĩ công an có quá không thì cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra làm rõ

    Trả lờiXóa
  9. Hết nói xấu chính quyền,Đảng,Nhà nước,giờ thì đến lực lượng công an nhân nhân,có ai thử hỏi nếu không có họ thì xã hội này sẽ ra sao?.nếu không co lực lượng ấy thì bọn trộm cáp,cướp,nghiệm ngập,đua xe sẽ làm cái xã hội này ra cái gì?.Có ai tuwfng nghĩ đến họ,biết ơn họ chư?.Thử hỏi bạn đã đã là được điều mà họ là chưa?.Họ phải hi sinh cuộc sống riêng tư của mình để ngày đem bảo vệ tổ quốc,giữ bình yên cho cái cuộc sống này,vậy mà một số người lại vì những thứ chưa rõ ràng ngồi viết bậy bạ vô căn cứ cho họ.

    Trả lờiXóa
  10. cơ quan công an tỉnh Đắc Lắc đã xác nhận vụ việc và sẽ tìm hiểu kĩ lương, cụ thể vụ việc để xem sai trái thuộc về ai và hứa sẽ có trách nhiệm, sẽ xử lý đúng đắn vụ việc để giải tỏa thắc mắc của người dân. Thế nên mọi người cứ yên tâm, nếu là cán bộ chiến sĩ quá đà thì công an tỉnh sẽ có hình thức kỉ luật dành cho các chiến sĩ ấy, còn nếu cán bộ chiến sĩ xử lý đúng thì do đối tượng đã vu cáo

    Trả lờiXóa
  11. Sự việc chưa ngã ngũ, đúng sai chưa rõ thì báo chí không nên rùm beng, thổi phồng câu chuyện nên như vậy. Tác giả rõ ràng đã cố tình hướng lái vụ việc theo một chiều hướng khác. Anh Hậu từ một người gây rối trật tự công cộng nay lại trở thành nạn nhân. Dù đúng hay sai thì cũng cần chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, không nên thổi phồng vụ việc lên quá như vậy, sẽ gây ra sự hiểu nhầm trong dư luận.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi không có ý bào chữa cho lực lượng cảnh sát cơ động nhưng đối với mấy ông ma men như anh hậu, có lẽ cũng cần phải có một trận nhớ đời thì xã hội mới mong được yên ổn. Đến lực lượng cơ động anh Hậu còn dám văng tục, chửi bới thì không biết đối với những người dân thường như chúng ta, sẽ là gì đối với những con ma men như anh Hậu.?!Không chừng đâu chỉ có sức khẻo mà đến tính mạng của chúng ta cũng gặp nguy mất!

    Trả lờiXóa
  13. Hành vi đi quá giới hạn của lực lượng cơ động là sai. Nhưng cái kiểu say rượu, chửi bới lực lượng chức năng, gây rối trật tự công cộng, hành vi mang tính chống người thi hành công vụ như anh Hậu thì không ai có thể nói là đúng cả. Nhìn nhận một cách công bằng, "tiên trách kỷ, hâu trách nhân"; anh Hậu trách lực lượng cảnh sát cơ động một thì cũng phải tự trách mình mười. Chính anh Hậu là người gây ra nguồn cơn, là nguyên nhân gây ra sự việc để rồi tự anh Hậu lại là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do chính anh gây ra.

    Trả lờiXóa
  14. Một lời cảnh tỉnh cho những con ma men. Không ai cấm uống rượu, nhưng hãy uống rượu một cách có văn hóa. Có lẽ cũng may mắn cho những người dân xung quanh đấy.Nếu không có vụ việc này xảy ra thì không ai có thể biết cuộc nhâu của anh Hậu và những người bạn sẽ kéo dài đến bao giờ, và hậu quả là sẽ như thế nào?! Và cũng có khi là may mắn cho ngay chính anh Hậu nữa, bởi nếu tình trạng say sỉn như vậy mà lái xe thì nói dại, không biết ba mẹ anh Hậu có còn nhìn thấy con mình như ngày hôm nay nữa không?!

    Trả lờiXóa
  15. Thực ra thì tiêu đề bài này tôi đọc qua nghĩ rằng là có chuyện động trời đang xảy ra , vào rồi thì thấy cái blog này toàn giật tít kiểu như là gì ấy , vào thấy thì lỗi là do của người sử dụng nồng độ cồn quá nhiều khiến không để làm chủ được mình để thành chống người thi hành công vụ . Chúng ta cũng phải biết giữ mình , uống có trách nhiệm

    Trả lờiXóa