Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Thanh hoá - dan mang thi thể người chết vay ủy ban.

Dân khiêng thi thể người thân quây trụ sở ủy ban

Cho rằng anh Hiên chết do chính quyền đổ đất đá chắn ngang đường khi thi công cống ngầm, người thân đã khiêng thi thể anh này đặt trước cổng UBND xã Thiệu Phú yêu cầu làm rõ trách nhiệm.
13h chiều 10/9, cả trăm người vây kín cổng trụ sở UBND xã Thiệu Phú (Thiệu Hóa, Thanh Hóa), cạnh đó là thi thể anh Hoàng Doãn Hiên (30 tuổi, trú thôn Tra Thôn, xã Thiệu Phú) và cỗ quan tài. Tiếng khóc của vài phụ nữ chốc chốc lại vang lên.
1-9445-1441866545.jpg
Người thân mang thi thể nạn nhân và cỗ quan tài đặt trước cổng UBND xã. Ảnh: Lê Hoàng.
Anh Hoàng Doãn Vịnh (em họ người đã khuất) cho hay, khoảng 19h tối 9/9, anh Hiên đi đón vợ làm công nhân may mặc ở thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa), cách nhà chừng 3 km. Đến đường liên thôn nằm giữa cánh đồng xã Thiệu Phú, nơi đang thi công cống ngầm thoát nước, xe máy tông vào đống đất đá bên đường, cả người và xe văng xuống ruộng. 
Do trời tối nên không ai phát hiện sự việc. Suốt đêm, gia đình tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Khoảng 4h sáng 10/9, một người dân đi tập thể dục mới phát hiện thi thể nạn nhân và chiếc xe nằm sâu dưới ruộng lúa. 
Vụ việc được báo cáo chính quyền. Khoảng 10h sáng, gia đình cho người khiêng thi thể anh Hiên về đặt trước cổng UBND xã và dựng lều bạt chắn lối vào trụ sở xã này. “Người đứng đầu chính quyền tổ chức thi công phải chịu trách nhiệm về cái chết oan uổng của con em chúng tôi”, một người thân nói.
12-1945-1441866545.jpg
Hiện trường nơi anh Hiên tử vong. Một đống đất đá chiếm gần 2/3 lòng đường vẫn còn nguyên. Ảnh: Lê Hoàng.
Gia đình cho rằng, chính quyền thuê người đào đất thi công cống ngầm thoát nước ngang con đường mà không dọn dẹp nên tai nạn xảy ra. “Rõ ràng là chính quyền thiếu trách nhiệm và cẩu thả trong thi công”, anh Hoàng Doãn Vịnh bức xúc nói và cho hay, việc thi công được triển khai khoảng 20 ngày trước và mới hoàn thành chiều 9/9. Suốt quá trình, đơn vị thi công không có biển cảnh báo cho người và phương tiện qua lại.
Cũng theo người thân, anh Hiên mồ côi bố, người anh trai mới mất cách đây hơn 5 tháng do bệnh. Nghe tin con trai gặp nạn, mẹ và vợ nạn nhân đã ngất xỉu.
Công an huyện Thiệu Hóa cử hàng chục cảnh sát đến giữ trật tự và điều tiết giao thông. 
Trao đổi với VnExpress, chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Hoàng Viết Chọn cho hay, huyện đang chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình điều tra. "Vụ việc xảy ra vào ban đêm nên cần giải phẫu tử thi tìm nguyên nhân mới có thể kết luận và quy trách nhiệm cho cá nhân, tập thể nếu liên quan", ông Chọn nói và cho hay, thi công cống ngầm là do cấp thôn triển khai.
Lê Hoàng

11 nhận xét:

  1. Thi công xong, để cái đống đất đá, xi măng lù lù ở đó thì sai lòi ra rồi. Nhưng trời mùa hè này, mới có chưa đến 7 giờ tối. Mà đi đường đụng phải đống đất đá này rồi gây thiệt cái mạng mình. Nói thật, tôi k dám chắc là nạn nhân có thật sự đi đứng cẩn thận hay không??? Nhưng bây giờ người chết thì đã chết rồi, nói hay phán xét gì nữa cũng vô ích mong linh hồn anh thanh thản

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng vậy, bản thân mình cho rằng cái sai trước hết là do người thi công, sau khi làm việc đã không có trách nhiệm. Vậy nên cần xử lý người này trước, còn về nạn nhân - người đã mất rồi mình cũng k dám bình luận gì nhiều, nhưng bản thân mình khi về quê mà đi xe máy, mình đi rất từ từ và cẩn thận vì ở quê tuy ít người nhưng nhiều ngõ ngách lắm, hơn nữa lại còn đi lúc trời tối, bật đèn cẩn thận và không bao giờ đi quá 40km/h.

      Xóa
    2. khách quan mà nói thì chính quyền cũng có cái lỗi của mình nhưng dù gì làm thế nào cũng cần có cái nhìn nhận cho đúng đắn và khi làm cái gì đó cũng cần có sự tôn trọng pháp luật chứ nào chấp nhận cho việc thích làm gì cũng được đâu. Pháp luật là điều quan trọng khi thực hiện việc nào đó và cũng chỉ có điều đó mới có thể ngăn chặn việc làm của những cá nhân con người sai trái mà thôi.

      Xóa
  2. chẳng có cái gì đáng nói cả đâu vì cái mà họ nói cũng không có mấy liên quan cho lắm đâu, chủ yếu mang tính chất có thể kích động người dân chứ nào có thể khác hơn đâu được, cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ không thể thích làm gì cũng được đâu. Không thể chấp nhận cho việc cứ đăng mấy cái ngôn ngữ chẳng có gì tốt đẹp hơn đó nhé, không thể nào chấp nhận được với hành động đó đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Theo tôi gia đình không nên làm như thế vì anh Hiên chết vì bị tai nạn giao thông và thẩm quyền giải quyết vụ việc này là cảnh sát giao thông vì thế gia đình nên mang thi thể anh Hiên về nhà mai táng và chờ kết luận của cơ quan chức năng, việc làm của gia đình là vi phạm pháp luật gây rối trật tự công cộng.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là đơn vị thi công cũng có trách nhiệm trong vụ việc đáng tiếc này nhưng tôi nghĩ việc thi công đã kéo dài nhiều ngày, rõ ràng anh Hiên có biết trước chỗ đó đang có đất đá do thi công phải để ý đi lại hơn chứ. Mà cái ruộng lúa đã gần đến mùa thu hoạch thế kia, chắc chắn không thể ngập nước nhiều, vậy thì một người thanh niên bình thường rơi xuống sao có thể không lên được mà dẫn tới thiệt mạng chứ?

    Trả lờiXóa
  5. Không nói xấu ai và cũng không bênh vực ai cả,chính quyền cũng có một phần trách nhiệm nhưng về phía nạn nhân liệu có ai từng đặt racau hỏi rằng nạn nhân khi đi có trong tình trang tỉnh táo không?.hay đang say sỉn,hoặc nạn nhân là một người đi đứng không cẩn thân,dù vụ việc có ra sao thì nó cũng để lại kết quả đáng buồn nhưng không vì thế là cái cớ cho đám rận chủ lôi ra làm chủ điểm để nó bôi xấu chính quyền nhà nước.

    Trả lờiXóa
  6. để đất đá ngổn ngang sau khi thi công xong như vậy là lỗi công ty xây dựng, lỗi của chính quyền đã không giám sát chặt chẽ mới dẫn đến tình trạng không dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Thế nhưng cơ quan công an chắc chắn cũng phải điều tra xem kĩ lương xem sai lầm có dẫn đến từ nạn nhân hay không mà mới 7h tối đã không tránh được đống đất đá kia, xem xe có bật đèn không, có phóng quá tốc độ hay có nồng độ cồn trong người không

    Trả lờiXóa
  7. Thời gian qua chúng ta đã chứng kiến một vài trường hợp người thân mang quan tài của người đã khuất đến trụ sở chính quyền địa phương.đây là một hành động không thể chấp nhận được.dẫu biết rằng việc mất đi người thân là một nỗi đau thương mất mát rất lớn không gì bù đắp nỗi.nhưng cần phải bình tĩnh trước mọi tình huống.đừng nghe theo những lời xúi giục của người khác rồi đi làm những việc gây rối như thế,việc gì rồi cũng sẽ được giải quyết,mọi nguyên nhân đều được làm rõ,chính vì thế tất cả cần tỉnh táo hơn để không bị kẻ xấu lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  8. Cái bọn này lý cùn vãi cả chưởng , cái gì cũng có thể nói ra được , việc chính quyền , địa phương thực hiện đào cống , xây dựng văn hóa , đường làng xanh sạch đẹp , rồi có tai nạn giao thông xảy ra lại đổ lỗi cho chính quyền địa phương . Sao vô lý như vậy , bộ bọn ngày nghĩ muốn gì cũng được à , đừng có bêu rếu người chết nữa , sớm mai táng cho họ đi

    Trả lờiXóa
  9. Nếu mà cứ có cái gì cũng cứ quy trách nhiệm lên cho chính quyền địa phương , như việc xây đường , cống làm cho xóm làng thêm xanh sạch đẹp , văn minh , phương tiện đi lại dễ dàng hơn thì có xảy ra sự cố gây thương vong cuối cùng lại quy trách nhiệm về chính quyền . Thử hỏi cái gì cũng quy như thế này thì sau này thì ai dám làm mới nữa !

    Trả lờiXóa