Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Sập hầm, sạt đường, cây đổ chết người...lỗi khách quan.

 Một ngày vài tin chết người nhưng dân tình vẫn hồn nhiên, coi như không có gì đáng quan tâm.
  Thôi cây đổ chết người thì do bão, mưa lớn nên xà cừ là loài nhiều lá, nặng quá thì đổ thôi. Chết người là vì  người bị chết ai bảo tự dưng ra đường lúc mưa to bão lớn ? ra đường cây đổ, cột điện đổ vào đè chết làm gì có ai đền.
  Hầm thủy điện Nậm Pông đang thi công thì bị sập, chết vài người trong đó có công nhân Tàu, cũng đơn giản vì do nhà thầu nổ mìn - ban quản lý dự án nói vậy. Nổ mìn thì có lúc nổ đúng như mong muốn, có lúc mìn của Tàu nên chất lượng nó không đồng đều, nổ chệch hướng thì sập thôi, cũng không cán bộ nào sao là được rồi.
 Thủy điện có công suất bé như lỗ mũi cũng thuê Tàu làm.


 Dạo trước cũng nổ mìn sập núi đá đè chết vài chục bà con trong Nghệ an thì cũng thôi, bình thường vì chủ nó là tư nhân, làm không có qui trình, biện pháp thì sập, chết thì thiệt, cũng không có gì.
 Đường Lê Văn Lương thành hố tử thần, sập xong nhìn thì thấy đúng là thi công như thế mà cũng nghiệm thu được, thanh toán được thì giỏi quá, nhà thầu quá giỏi.

Lổn nhổn ống cống dưới hố, đường sao cho lắp cống từng đoạn ngắn vậy cà  ?

 Công trình kỷ niệm ngàn năm Thăng Long mà chất lượng như vậy, thử hỏi công trình điện hạt nhân mà quản lý thi công thì sao đây ? chắc cũng đang thi công thì sập do nổ mìn ...rởm.

Những cảnh độc đáo chỉ có ở Hà nội.
 Với năng lực quản lý của đội ngũ lành đạo hầu hết đều có bằng từ thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư trở lên nhưng làm đâu hỏng đấy, quản đâu thâm thủng đấy đã cho thấy hiện nay cơ chế để tồn tại những quan chức vô trách nhiệm trước lĩnh vực của mình quản, cứ nhơn nhơn ăn húp bổng lộc và mặc kệ thiên hạ. Người dân và xã hội cứ nhốn nháo, bất an hàng ngày từ những rủi ro từ tứ phía : khách quan, chủ quan ...cẩu quan.
 Đến khi nào mới có cái cơ chế chịu trách nhiệm cá nhân ? phê bình và tự phê chỉ là trò hề và tốn cơm phí điện của dân cho đám vô dụng họp hành quanh năm suốt tháng.
 

20 nhận xét:

  1. Tin hot đây. Phải cập nhật mới được

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Ừ thì có 1 bộ phận cơ quan của ta còn có đôi lúc còn lỏng lẻo, thế nhưng nó chỉ là số ít. Thử hỏi trên đời đâu có gì là hoàn hảo? Chúng ta cũng đang khắc phục dần khuyết điểm đó thôi. Và còn những công trình tuổi đời hàng trăm năm vẫn đứng vững theo thời gian, tại sao tác giả ko nói tới, mà chỉ chăm chăm moi móc cái tồn tại...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không ! phải nói là bài báo này quá láo!

      Xóa
    2. Thì rõ ràng nó là BÁO NÓI LÁO MÀ BẠN!

      Xóa
  4. mấy cái blog của Loa phường hay quá! ủng hộ các loa phường. cái blog Xuân Việt Nam này giống bọn phản động tuyên truyền chống nhà nước quá.may mà cơ quan an ninh đã vào cuộc

    Trả lờiXóa
  5. Thế những cái ống cống này ở đâu ra , có phải là cái cống thoát nước đâu ?ống lớn ,ống bé thế này
    Bài viết đã phơi bày bộ mặt thật của sự gian dối.
    Làm ăn kiểu này chỉ có phá là nhanh
    Cám ơn tác giả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bài viết chỉ giỏi nói láo thôi bạn ơi. chứ cái bộ mặt gian dối là ở xuân Việt nam

      Xóa
  6. "Bộ GTVT phối hợp với Hiệp hội các doanh nghiệp Hồng Kông (TQ) tại Việt Nam tổ chức hội thảo về phát triển cơ sở hạ tầng đường bộ Việt Nam. Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức chủ trì hội nghị.

    Tại hội thảo, ông Nguyễn Danh Huy, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch Đầu tư đã trình bày những kế hoạch phát triển CSHT giao thông đường bộ Việt Nam từ nay đến năm 2020 và chính sách của Chính phủ đối với các dự án PPP tại Việt Nam"
    Mong rang voi nhung co gang cua Dang va Nha nuoc, cuoc song cua nguoi dan se ngay cang cai thien...
    Viet Nam tien len!

    Trả lờiXóa
  7. bão lũ vừa xong thì không đưa bài viết nào để đoàn kết mọi người cùng vượt qua thiên tai. Xuân Việt Nam chỉ được cái chia rẽ đoàn kết dân tộc là giỏi, buồn cho những người này quá

    Trả lờiXóa
  8. nhung guong nguoi tot viec tot thi cha bao gio thay nhi...co le VN het nguoi luong thien???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải hết đâu bạn ạ! Chẳng qua là có một số người có sở thích cứ chỗ nào thối nhất thì ngửi thôi! =))

      Xóa
  9. Có Nguyễn Tấn Dũng là gương người tốt, doanh nhân giỏi. Giờ giàu nhất Đông Nam Á, thế không phải là người giỏi hay sao. Anh Ba Dũng vất tiền cho Hưởng đàn em. Hưởng cho đàn em bên tổng cục an ninh 1 đi bắt những thằng chê Dũng. Hết thằng chê thì còn thằng khen. Thế là Đảng và Chính Phủ toàn người tốt.

    Trả lờiXóa
  10. Các doanh nghiệp làm thất thoát mấy trăm nghìn tỷ. Chả có bài viết nào để đoàn kết trả nợ nước ngoài. Lại toàn bài chia rẽ như trò phê bình và tự phê bình của Trọng Lú. Buồn cho bọn lãnh đạo này quá Ha Mua à.

    Trả lờiXóa
  11. Đấu tranh chống tiêu cực là chuyện của mỗi công dân. Xã hội đâu thể tốt hơn nếu chỉ một nhóm người hoặc chỉ có cơ quan chức năng đứng ra đảm nhiệm. Nếu bạn vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông xử phạt liệu bạn nộp phạt ngay hay là lại trình bày này nọ, điện thoại cho người thân hoặc dụ dỗ CS giao thông vào một thoả thuận....cho bạn đi và mức phạt chỉ còn một nửa???Nếu bạn làm vậy thì đừng trách XH có những chuyện tiêu cực bởi vì bạn chính là người đã gieo mầm những tiêu cực ấy đấy

    Trả lờiXóa
  12. có nhiều cái tốt thì không nói tới toàn bới móc những cái xấu rồi vơ đũa cả nắm

    Trả lờiXóa
  13. Dạo này mình đâm ra nghiện Bảo vệ Tổ quốc các bạn trẻ ạ
    Sáng sáng vào trang này tí để ngồi chém gió…chém gió mà lại có ích nhá, mở mang đầu óc cho khối người…mấy tên Phản quốc dạo ni xuất hiện nhiều thế không biết!

    Trả lờiXóa
  14. Đời còn nhiều kẻ chỉ biết ngồi bới móc mà không chịu góp sức xây dựng Tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  15. Thiên tai tàn phá thì không ai có thể tránh được, mọi người hãy chia sẻ và chung tay góp sức xây dựng đất nước càng ngày càng giàu mạnh, đừng nghe theo bọn xấu này nói láo nữa, bọn chúng toàn chỉ biết ăn tiền của nước ngoài rồi về nói xấu đảng nói xấu nhà nước, bố mẹ chúng chắc cũng chẳng thể nhắm mắt khi biết con mình là kẻ bán nước hại dân, chống phá đảng và nhà nước như thế này đâu

    Trả lờiXóa