Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Tạt a xit, đánh hội đồng trộm, đốt nhà luật sư....văn minh quá ta !

 Tối qua, khi LS Lê Quốc Quân đưa vợ con đi chơi về, chờ lúc anh đi tới chỗ thiếu ánh sáng thì 3 tên giang hồ phục sẵn, hành hung anh bằng gậy sắt, gậy gộc và dùi cui khiến anh phải cấp cứu tại Bệnh viện giao thông vẫn tải. Công an phường không lập biên bản mà cứ đến kèm bác sỹ ở bệnh viện để ghi bệnh án theo ý của họ. Lạ !
  Tuần trước, một Luật sư tại Hải phòng bị tạt a xít gây bỏng nặng, hiện vẫn đang chữa chạy tại Viện bỏng Quốc gia.
 Còn Luật sư Ứng thuộc văn phòng luật sư Hà nội được giang hồ chăm sóc bằng vải tẩm xăng rải quang cổng nhà, khóa chặt cổng bằng khóa dây rồi ...châm lửa. Chúng đi xe máy đàng hoàng đến cổng rồi thản nhiên hành động như trong phim trường, không hề e ngai điều gì. May mà có camera của chủ nhà gắn sẵn, những hình ảnh phạm tội của chúng được ghi lại để đưa lên công luận, biết đâu sẽ có người nhận ra mặt mũi của một hay hai tên, biển số xe, kiểu xe...rồi hỏi thăm đến nhà chúng.

 Một Quốc gia là thành viên của Liên hiệp quốc, một Thủ đô lớn nhất nhì Thế giới nhưng có những chuyện lạ kỳ hàng nhất nhì Thế giới luôn xảy ra, chắc có lẽ một ngày nào đó, kỉ lục ghi - nét sẽ cạn hết để trao cho Việt nam - xứ sở của những điều kỳ lạ.


Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng bị đốt dữ dội lúc nửa đêm

  (GDVN) - Theo hình ảnh camera quan sát tại hiện trường ghi lại, khoảng 1h sáng ngày 12/8 có 05 đối tượng đi xe máy đến trụ sở Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng ở số 29, ngõ 298, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội (cũng là nhà riêng của luật sư Ứng) dùng hai khóa dây khóa cổng nhà. Sau đó, nhóm người này đã dùng xăng tưới dọc cổng nhà, phía dưới đã để sẵn một xấp vải rồi châm lửa đốt làm lửa cháy dữ dội.


 Mới đây, Đoàn luật sư Hà Nội đã gửi công văn yêu cầu Công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ việc Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng bị đốt vào đêm 12/8 vừa qua.
Theo hình ảnh camera quan sát tại hiện trường ghi lại, khoảng 1h sáng ngày 12/8 có 05 đối tượng đi xe máy đến trụ sở Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng ở số 29, ngõ 298, phường Ngọc Lâm,  quận Long Biên, Hà Nội (cũng là nhà riêng của luật sư Ứng) dùng hai khóa dây khóa cổng nhà.
LS Bùi Đình Ứng, Trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư Hà Nội.
Sau đó, nhóm người này đã dùng xăng tưới dọc cổng nhà, phía dưới đã để sẵn một xấp vải rồi châm lửa đốt làm lửa cháy dữ dội.
Ngay sau khi sự việc xảy ra khoảng 3 phút, lực lượng tuần tra công an phường Ngọc Lâm đã kịp thời phát hiện và dập tắt ngọn lửa. Rất may không có thiệt hại về người và của tại hiện trường.
Được biết, văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng hiện có khoảng 15 luật sư làm việc và gia đình luật sư Ứng. Luật sư Ứng đang bào chữa cho nhiều vụ án và có nhiều phát biểu thẳng thắn trên báo chí về các vấn đề xã hội nổi cộm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, giới luật sư Hà Nội rất bất bình về hành động “đe dọa” mang tính nghiêm trọng này.
Một hình ảnh được cắt ra từ clip mà camera quan sát ghi lại tại hiện trường vụ án.
Theo lời luật sư Bùi Đình Ứng, trước khi vụ việc xảy ra, ông và người thân không hề nhận được bất kỳ lời đe dọa nào.
Hiện nay, clip ghi lại toàn bộ sự việc đang được cơ quan công an giữ để phục vụ công tác điều tra.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 7/2012, một luật sư ở Hải Phòng bị tạt axit khiến toàn bộ khuôn mặt bị bỏng nặng.

Những thông tin tiếp theo về vụ việc này sẽ được cập nhật thêm trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

100 nhận xét:

  1. Dựa vào một bài báo được đăng để bịa đặt thêm vài tình tiết vào đó, giật cái típ nghe thật kêu! => Bài viết này rẻ tiền quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là tên chẳng khác người... chẳng những ngu đần ngốc nghếch mà còn mù, câm và điếc!

      Xóa
    2. ê Nặc danh20:56 Ngày 20 tháng 8 năm 2012
      -Đã ngu lại còn sủa càn, nhìn lại cái bài viết gốc so với mấy cái chi tiết được thêm vào ở trên đi!
      Nói nhiều với cái loại rùa rụt đầu Nặc danh chẳng được cái gì, phí nước bọt!

      Xóa
    3. "Tồn tại trên bạo lực'
      đó là kim chỉ nam hiện nay được vạch ra cụ thể, không úp mở:
      - Các giải pháp xử lý và đối phó trước tình hình mới trong thời gian trước mắt:
      c. Đối với nhóm các trí thức khoác áo cấp tiến kích động gây rối, cộng với các phần tử bất mãn sẽ phân cấp sâu cho dân phòng ở các cấp phường, quận xử lí thẳng tay, miễn không gây chết người tại chỗ là được.(hết trích)
      http://www.rfavietnam.com/node/1301

      Xóa
    4. 1. Chứng kiến cảnh đời đau thương vì sự gian trá, lường gạt giữa con người với nhau, nhà hiền triết nọ rao bán ''sự thật'' giữa phố phường, chợ búa: ''Mời mua sự thật, mời mua sự thật, mua một, tặng hai. Mua sự thật sẽ được tặng tự do và hạnh phúc.... "
      Bạn đọc hãy xem Xuân Việt Nam thuộc đối tượng nào???
      Bạn đọc hãy xem Xuân Việt Nam thuộc đối tượng nào???
      Bạn đọc hãy xem Xuân Việt Nam thuộc đối tượng nào???
      Bạn đọc hãy xem Xuân Việt Nam thuộc đối tượng nào???




      Đối tượng 1:

      Chính trị gia kia dừng lại và hỏi: ''Làm thế nào mà mua được sự thật? Giá bao nhiêu?''

      Nhà hiền triết đáp: ''Giá của sự thật là sự thật. Và ông sẽ được tặng thêm tự do và hạnh phúc.''

      Chính trị gia nói tiếp: ''Xin ngài cho biết cụ thể hơn.''

      Nhà hiền triết: ''Cứ mỗi tối, trước khi đi ngủ, ông trung thực trả lời ba câu hỏi sau:

      1-Tôi đã sống đúng với sự thật chưa?

      2-Tôi đã dám sống cho sự thật chưa?

      3-Tôi đã sống vì sự thật không?

      Giá để trả cho món hàng sự thật là ông sống với 'cảm nghiệm', sống để 'phục vụ', và sống vì 'bảo vệ' sự thật. Khi sống như thế, ông sẽ gặp sự thật và còn được tặng thêm tự do và hạnh phúc nữa.''

      Chính trị gia đem món ''sự thật'' về nhà, bắt đầu sống với ba câu hỏi trên. Nhưng, chỉ vài hôm sau, ông ''trả lại'' món hàng ấy vì, hằng ngày, ông thường bàn đến chiến tranh, thế lực, phe nhóm, chuyện hơn thua. Ông thừa nhận là mình chưa dám lên tiếng bênh vực cho nạn nhân vô tội, chưa can đảm bảo vệ sự thật cho các nước nghèo và dân tộc xấu số. Tiền bạc và quyền lực xem chừng mạnh hơn sự thật!

      Đối tượng 2:

      Nhà tu nọ đi ngang, qua nghe ông cụ rao: ''Mời mua sự thật, mời mua sự thật. Mua một, tặng hai.''
      Tò mò, tu sĩ dừng lại và nói: ''Tôi là người rao giảng sự thật. Ông biết gì về sự thật mà bán?''
      Nhà hiền triết tươi cười đáp: ''Con rất mừng và cám ơn ngài là người rao giảng sự thật. Chỉ có điều là nếu ngài muốn có tự do và hạnh phúc thật sự thì xin ngài cầm lấy món hàng ''sự thật'' và thử dùng nó xem sao.''

      Sau khi được giải thích về giá cả, nhà tu đưa ''sự thật'' về nhà và bắt đầu thực hành. Nhưng, cũng chỉ vài hôm sau, vị tu sĩ cũng trả nó lại vì, mỗi lần đọc kinh nguyện, tiếng kêu khóc của người nghèo, của quả phụ, của các em nhỏ, của nạn nhân bị áp bức bất công vọng đến bên tai và hình ảnh của họ như nhảy múa trên từng trang kinh. Tu sĩ thấy rằng mình có sống với sự thật, nhưng chưa can đảm sống ''cho và vì'' sự thật. Sự thật mời gọi mình đi ra khỏi cảnh yên hàn của nhà tu để đến với người đang bị chà đạp phẩm giá. Ông thấy rằng cảnh yên thân dường như mạnh hơn sự thật mà ông đang rao giảng. Điều này làm ông trả lại ''món hàng''!

      Đối tượng 3:

      Tiếng rao: ''Mời mua sự thật, mời mua sự thật, mua một, tặng hai.'' vẫn vang lên.

      Cụ nhà nông nọ dừng lại và nói to: ''Sự thật có cóc gì mà phải mua! Sự thật là quà biếu. Tôi được tặng nó từ lâu rồi.''

      Nhà hiền triết tỏ vẻ vui mừng, nói: ''Chúc mừng bác. Thế ai tặng cho bác?''

      Cụ nông dân đáp: ''Từ nhỏ, tôi được ba tôi dạy chỉ sống từng ngày. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, ba giúp tôi nhìn thẳng vào lòng mình và trả lời thật nghiêm túc ba câu hỏi:

      1- Tôi có sống thật với nhân phẩm cao quí của tôi không?

      2- Tôi có sống cho những gì mà tôi yêu, tôi tin không?

      3- Tôi có can đảm làm chứng cho sự thật không?

      Nhà hiền triết mỉm cười mãn nguyện và thưa: ''Bác đã có tất cả rồi. Xin chúc mừng bác.''

      Xóa
    5. Quả là cao thủ, Bác Thuong Yeu nói hay lắm, chuẩn lắm…bữa nào 2 bác con ta phải đàm đạo 1 bữa mới được…
      À nhân đây cũng tặng bạn đọc bài thơ tự chế hehe…
      Xuân Viêt Nam tưởng người của Đảng
      Hóa ra của bọn Ngoại bang theo Tàu…
      Theo tàu thì được nhiều “màu”
      Nhiều “màu” lại về “càu nhàu” Đảng ta…

      Xóa
    6. cái thằng Xuân VIệt Nam hóa ra là tàu khữa hả các bác. thế có nghĩa là phải tẩy chay bọn tàu khựa trên đất nước Việt NAm

      Xóa
    7. tôi đã quan sát và đọc comemt. soát thấy đối tượng trườngphu1 là đối tượng ăn nói tục tĩu. làm ô nhiễn cả blogger. chẳng nhẽ Xuân Việt Nam thuê tiền cho bọn này lên nói bậy sao. thế thì những cái bài báo của Xuân Việt nam chẳng có giá trị gì cả. chắc khác gì cái mớ rác rưỡi.. Xuân Việt Nam có lẽ phải thay đổi con đường hoặc dẹp bỏ cái trò này. thêm một điều nữa. Xuân Việt NAm hiện nay đang toàn những bài báo quá tục tíu hỏi bà con ai đọc mà chịu được. chắc chúng đang chuyển hướng sang một blog khác. cái blog này chỉ để bà con vào chửi nó thôi

      Xóa
  2. Uả,chắc Ngốc Nghếch là tên đi tạt acit thuê?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc bạn là tác giả của bài viết rẻ tiền này?

      Xóa
    2. CAM Ngốc Nghếch hãy chúng minh những bịa đặt trong bài viết này rồi thì hãy nói chứ đừng dùng những thủ thuật chụp mũ bôi bẩn không căn cứ, thì đấy mới thật sự là rẻ tiền đấy

      Xóa
    3. Điều (truongphu1) cũng chẳng phải càng chứng minh bài viết trên thật sự rẻ tiền sao vì nó cùng làm gì có bằng chứng hay chứng cứ. Vậy ai mới thật sự là ngu ngốc đây.

      Xóa

    4. truongphu1:"Còn Luật sư Ứng thuộc văn phòng luật sư Hà nội được giang hồ chăm sóc bằng vải tẩm xăng rải quang cổng nhà, khóa chặt cổng bằng khóa dây rồi ...châm lửa. Chúng đi xe máy đàng hoàng đến cổng rồi thản nhiên hành động như trong phim trường, không hề e ngai điều gì. May mà có camera của chủ nhà gắn sẵn, những hình ảnh phạm tội của chúng được ghi lại để đưa lên công luận, biết đâu sẽ có người nhận ra mặt mũi của một hay hai tên, biển số xe, kiểu xe...rồi hỏi thăm đến nhà chúng"
      Xin hỏi cái chi tiết trên được lấy ở đâu ra thế?

      Xóa
    5. Người viết cứ như là được chứng kiến rận mắt vây! Chỉ có thể người viết là một trong số tên giang hồ đó hoặc không thì là công an =))

      Xóa
    6. Không biết vụ việc thế nào rồi các bác? Đọc mà nghe như các bác là người trong cuộc hết ý!

      Xóa
    7. đọc cái đoạn hội thoại này có thể đưa ra một kết quả như sau: ngốc nghéch là cái tên có học thức, trung phu 1 và cái thằng nặc danh là cái bọn ăn cơm của nước việt nam nhưng mà chơi trò đi phản động, bán nước.
      NÊN CHÚ Ý TRUNG PHU 1 LÀ CÁI ĐỒNG BỌN CỦA xUÂN VIỆT NAM.......
      đề nghị bà con biết đường mà chém

      Xóa
    8. Người ta Ngốc Nghếch còn hơn là loại nặc danh, đến cái tên còn không dám nói thì lấy tư cách gì mà chửi người khác

      Xóa
    9. trungphu1, mày có giỏi thì chứng minh bài viết kia là thật đi, up lên 2 cái ảnh vớ vẩn, chẳng nói lên được điều gì.sủa càn tát vỡ mẹ mồm bây giờ

      Xóa
  3. TS Alan Phan: “Sàn chứng khoán là sòng bài cho những con bạc lớn”
    Một bài viết rất hay về cờ bạc vì ai mà không cờ bạc, đầu tư vào TTCK, vào BĐS chẳng lẻ không phải là hình thức cờ bạc trá hình. Người dân đã bị cộng sản nhồi nhét casino là xấu thì chỉ như là anh mù sờ voi mà thôi.
    Tiền cờ bạc hiện nay đang chảy ngoại tệ ra nước ngoài theo con đường cá cược trên mạng và đi thẳng qua Singapore, Macau, Campuchia, Hongkong để đánh bạc.
    http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/ts-alan-phan-sn-chng-khon-sng-bi-cho-nhng-con-bc-ln.html
    Chưa kể cờ bạc đá gà được bảo kê bởi giám đốc công an tỉnh(dĩ nhiên lo luôn cho cái anh trưởng phòng phòng chống tệ nạn, các anh ở xã ở huyện) thì ai dám làm gì nào? còn ở trên bộ mà xuống thì đã có người(công an) cấp báo giản tán rồi. Cấm gì được mà cấm, cộng sản là những người không bao giờ chấp nhận thực tế để mà cho phép để quản lý. Dĩ nhiên phải có khu vực đèn đỏ cho họ cờ bạc(người VN vào phải mua vé với giá cao, còn người nước ngoài thì khỏi)chứ không phải như ai đó hiểu khi luật cho phép thì muốn làm ở đâu là làm. Sòng bài ở biên giới còn là mốc biên giới mà không ai bứng hoặc di dời được.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao lại xóa còm tự mình viết đi, hi hi...không muốn người thấy cái dốt, cái dã tâm của mình hả ..

      Xóa
    2. comt nào cũng hihi với chẳng hehe, nghe ngứa cả đít

      Xóa
    3. xóa cm là quyền của họ, trước khi nói ng khác dốt thì nhìn lại mình đi truongphu1

      Xóa
  5. Lê Văn Luyện và các hành động đánh Nguyễn Hữu Vinh, Lê Quốc Quân và các hành động ở trên vô tình đã tạo nên xã hội bạo loạn trong tương lai, nhưng cuộc bạo loạn này sẽ nhằm chính đảng viên cộng sản mà xé ra, nhất là những người Thân Tàu phản quốc trong BCT VN.

    Trả lờiXóa
  6. 1. Vì sao gọi là rối loạn hoảng sợ?
    Rối loạn hoảng sợ hay còn gọi là Hoảng loạn tâm thần, tâm thần chính chị. Theo định nghĩa trên Wikipedia, thì “Rối loạn hoảng sợ được đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ có tính chất kịch phát, xuất hiện đột ngột, sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Bệnh nhân có cảm tưởng sắp chết, cho rằng mình bị nhồi máu cơ tim, bị phát điên hoặc mất kiểm soát bản thân”. Rối loạn hoảng sợ là một bệnh tâm thần chính trị khá phổ biến. Tỷ lệ bệnh trong dân chúng là 1,6%. Phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nam. Nhóm tuổi có tỷ lệ bệnh cao nhất là 25 - 45, tuy nhiên bệnh có thể gặp ở cả những người có tuổi cao hơn nhóm tuổi trên.
    Quan sát các hành vi của chúng ngoài xã hội, hay trên Nét người ta dễ nhìn thấy sự hoảng sợ ngập tràn trong tâm tưởng của chúng với biểu hiện hết sức mạnh mẽ. Đọc những “Rác Phẩm” của chúng trên các Blog mang danh rân chủ, ta có cảm tưởng chúng chết đến nơi bởi các nguyên nhân bên ngoài, đặc biệt là các nguyên nhân có nguồn gốc công an. Đi đâu, làm gì chúng cũng sợ. Ví dụ:
    - Ra đường mắt trước mắt sau, thấy ai cũng như đang theo dõi mình. Về nhà giật tít trên Blog: có ít nhất là 4 công an theo dõi, có 5 công an giả dạng.
    - Gây rối trật tự, bị mời về đồn giải quyết trheo pháp luật hiện hành. Chúng lo là công an sắp đem đi thủ tiêu. Hẳn các bạn còn nhớ bệnh nhân có tên Lê Hiền Đức phát bệnh khi đến sở 4T Hà Nội. Bệnh nhân đập phá và tè ra phòng làm việc của sở. Khi nhân viên chỉ cho bệnh nhân phòng WC, mụ la lên rằng, vào nhà vệ sinh để công an thủ tiêu à?
    - Viết lách vu cáo, bậy bạ, thổi phồng, bóp méo sự thật, có người thấy chướng tai gai mắt viết đập lại, chúng liền cho là công an văn hóa.
    - Máy tính của chúng bị virus, chúng cho là công an mạng phá.
    - Làm chuyện chướng tai gai mắt, người ta đến tận nơi làm để nói chuyện phải quấy, thì cho là công an thuê côn đồ trấn áp tinh thần.

    Trả lờiXóa
  7. - Gây thù chuốc oán với hàng xóm, bị chửi rủa, ném cứt rác vào nhà. Chúng lai lu loa lên là công an giả danh côn đồ, thuê côn đồ.
    - Đụng xe ngoài đường, nổi máu hung hăng, nhằm thằng hung hãn, nó oánh cho vỡ mõm, chúng cho là công an cải trang gây sự.
    - Đi đường phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai luật, dính tai nạn giao thông, chúng bảo là công an cài bẫy triệt hạ.
    - Ăn uống bậy bạ trúng gió, ói mửa, thì cho là công an bỏ thuốc độc vào thức ăn. Đi bơi bị chuột rút chết đuối, chúng kết luận luôn là công an lặn xuống kéo chân. Mắc chứng nan y, chữa không qua khỏi, là công an rút ống thở.
    Đặc trưng của bệnh nhân loại này là thường đổ mọi tội lỗi lên đầu các cơ quan công an. Chúng cho rằng chỉ có ra đường bị sét đánh mới không phải bởi công an mà thôi.
    Về nguyên nhân: bệnh hoảng sợ là do rối loạn hệ thống thần kinh giao cảm, rối loạn hệ GABA. Nhưng nguyên nhân rõ ràng nhất là do ham muốn tiền bạc và quyền lực đến tột độ, dẫn đến rối loạn thông khí, tăng nồng độ CO2 trong máu.
    2. Các triệu chứng của cơn hoảng sợ
    Cơn hoảng sợ kịch phát có một giai đoạn sợ hãi, hoặc cố tình sợ hãi rất mạnh mẽ với một số triệu chứng xuất hiện và phát triển nhanh chóng trong khoảng 10 phút đến khi nào mất trí nhớ mới thôi.
    - Một số bài viết của bệnh nhân có tính la làng, vu cáo, ăn vạ kiểu chí phèo làng Vũ Đại, làng Tiên Lãng, làng Văn Giang hay nhiều hơn. Trong khi đó mạch nhanh trên 100 lần/phút, có thể tăng đến 160 lần/phút. Bệnh nhân đánh trống ngực dữ dội (cảm thấy vỡ tung lồng ngực). Biểu hiện bên ngoài là chờ đợi và hả hê. Có thể kể đến trường hợp của Hot girl Lê Hiền Đức.
    - Bệnh nhân có biểu hiện soi mói các sự kiện chính trị của đất nước hoặc các sơ hở của các cấp chính quyền hay các nhà lãnh đạo, nhất là những sơ hở của cơ quan công an. Đó là trường hợp của Đạo Viết Phàm, hay còn gọi là Thánh Đào, Đào thìn tỵ ngọ nguậy.

    Trả lờiXóa
  8. - Tỏ ra rất nhạy cảm với từ “Dân oan”, từ “bắt”, “Gây rối”, nhất là từ “Biểu tình yêu nước”. Vì thế bệnh nhân thường có cảm giác nghẹt thở như bị ai bóp cổ gây khó thở, thiếu không khí. Bệnh nhân có biểu hiện tập trung ở mức độ cao có thể kể đến trường hợp của Diện háng nôm với mấy khúc xương trâu Văn Giang.
    - Giải thể thực tế hoặc giải thể nhân cách nghĩa là bệnh nhân không còn cảm nhận đúng về thế giới xung quanh và bản thân trong khi lên cơn hoảng sợ. Chính vì thế mà bệnh nhân thường viết hoặc trả lời BBC, RFA…những điều xằng bậy đến mức không tưởng. Tuy nhiên, y học hiện đại vẫn chưa rõ vì sao sau khi trả lời các báo chí thế giới, bệnh nhân lại tỏ ra khoái chí đến thế.
    - Sợ mất kiểm soát và phát điên, bệnh nhân cho rằng mình chết đến nơi rồi. Kèm với đó là cảm giác chết lặng, khi không được thỏa mãn các yêu sách với chính quyền. Có trường hợp, bệnh nhân có biểu hiện muốn nướng mình trên ngọn lửa. Đó là trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng, hay còn gọi là Hằng máu.
    Cơn hoảng sợ có thể phối hợp (hoặc không) với ám ảnh sợ khoảng trống. Bệnh nhân sợ những nơi có khoảng trống rộng, những nơi xa lạ, không có chỗ thoát hoặc không có người giúp đỡ bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân sợ đi ra chợ, đi ra phố, sợ đi qua cầu một mình, sợ đến sở 4T một mình. Do đó, có thể thấy một Tiến sĩ, nhưng không dám đi 1 mình mà phải cầu viện một Luật sư và một bà già 81 tuổi đi cùng.
    3. Điều trị
    Đây là một bệnh chữa được bằng các thuốc chống trầm cảm và thuốc giải lo âu. Mục đích điều trị là cắt cơn hoảng sợ, chống tái phát cơn hoảng sợ, điều trị các lo âu, ám ảnh. Bệnh nhân cần được điều trị nội trú khi cơn hoảng sợ kịch phát xuất hiện dày.
    Thường sau 8 tuần dùng thuốc cơn hoảng sợ không xuất hiện trở lại nữa, nhưng để chống tái phát thì thời gian dùng thuốc kéo dài. Đi kèm với giai đoạn điều trị, các bệnh nhân thường tự sướng và hay thủ dâm chính trị với nhau thông qua một công cụ kết nối là Blog.
    Thực tế là, sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhiều bệnh nhân không khỏi hẳn và có biểu hiện mất kiểm sóat, đòi tự nướng bằng xăng sau khi được điều trị nội trú tại Lộc Hà. Đó là trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng. Các bác sĩ thống nhất cho rằng, đây là một ca bệnh khó chữa. Sự hoảng loạn của bệnh nhân tới mức hung hăng, lú lẫn, điên cuồng chống lại cả bố mẹ, anh chị em, dân tộc mà biểu hiện cao nhất là lập đàn để cầu cho Trung Quốc đánh chiếm dân tộc, đất nước mình.

    Trả lờiXóa
  9. 4. Lời khuyên thầy thuốc
    Đây là một bệnh có thể chữa được bằng các thuốc chống trầm cảm và thuốc giải lo âu với một môi trường xã hội lành mạnh. Việc lựa chọn thuốc nào cho hợp với từng bệnh nhân là yếu tố quyết định đến kết quả điều trị.
    Khi bệnh nhân có những cơn hoảng sợ xuất hiện với nhũng triệu chứng như ngộp thở, tim đập nhanh, đau tức vùng ngực trái, có cảm giác sắp bị người khác giết chết, cảm giác phát điên… rất giống với bệnh nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân cần được đưa đến các cơ sở phục hồi não trạng chuyên sâu về tâm thần để khám và điều trị.

    Lâm Trực

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chó CAM sủa hăng quá,càng bị đập trúng chó sủa càng hăng, ha ha ha...

      Xóa
    2. một nông dân bị cướplúc 07:57 21 tháng 8, 2012

      người đời có câu chó càn cắn dại mà bác. có vài thàng an ninh vào trong này sủa. đầu óc bọn chúng u mê vì bị nhồi nhét cái lý tưởng trên mây. lòng dân đã hiểu rõ bộ mặt thật của cái nhà nước này rồi. nhân dân khắp nơi bị cướp bóc, áp bức.

      Xóa
    3. Truongphu1 cũng hay sủa nhỉ. Thấy bài nào cũng có mặt. Chắc nói đúng rồi phải sủa lại nhiệt tình hả.

      Xóa
    4. Truongphu1 cũng hay sủa nhỉ. Thấy bài nào cũng có mặt. Chắc nói đúng rồi phải sủa lại nhiệt tình hả.

      Xóa
    5. TRUONGphu 1 là chó bệnh cấp tính. nó là đứa phản động cùng một duộc với xuân việt nam

      Xóa
    6. truongphu 1 có vẻ chuyên nghiệp phết, đánh hơi giỏi vãi, ở đâu cũng thấy sủa, đúng là có kinh nghiệm làm chó ít nhất cũng phải trên 20 năm rồi ấy nhỉ

      Xóa
    7. một nông dân bị cướp cũng đừng có sủa bậy bạ, cái gì mà nhân dân khắp nơi bị cướp bóc, chứng cứ đâu.tôi cũng là dân đây, nhà nước cướp của tôi cái gì???

      Xóa
  10. Chó vào đây sủa nhiều quá bác danoan ơi.

    Trả lờiXóa
  11. Blog Lê Quốc Quân rẻ tiền đã đành rồi. Ngốc Nghếch lại cũng rẻ tiền như thế. đã ngốc nghếch rồi thì cố gắng tìm hỉu nhiều hơn về XH thực tế đi chứ,sao để mình mù câm điếc mãi thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. còn ông thì sao, quan sát cái lồn gì, người ta Ngốc Nghếch nhưng cũng biết đâu là đúng, đâu là sai,ai như ông, quan sát cho lắm vào mà cũng đéo phân biệt được, có mắt như mù

      Xóa
  12. Cơ quan an ninh điều tra chuẩn bị bắt tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và đồng bọn về tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN. Mời bà con xem tên ăn cháo đá bát này sẽ bị trừng trị như thế nào nhé
    Hãy vào blog lehienduc02.blogspot.com; nguoicondatme.blogspot.com;
    vietnamngayve.blogspot.com để có thêm thông tin và tranh luận nhé bà con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng bị đập đau thì càng sủa hăng he he...

      Xóa
    2. Hoan hô cơ quan an ninh, Những kẻ như Nguyễn Xuân Diện thì đáng đập chết từ lâu rồi, bây giờ mới bắt để nó làm hại đất nước, làm hại con người việt nam .Thật là buồn.

      Xóa
    3. Cái thằng truongphu kia là cái loại đầu đất, thằng này chưa học hết lớp 5 thì phải, chưa nói đến nội dung ngu si đần độn,Cuối câu còn dùng từ he he... thật buồn cười. Một kẻ bán nước tuổi teen chăng ?

      Xóa
    4. Cái thằng cave rẻ tiền truongphu1, chỉ riêng cách comt đã thấy trí tuệ tương đương với 1 con lợn rồi.

      Xóa
  13. Còn chó CAM nào muốn sủa nữa không cứ việc sủa, ta đây đang đợi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vãi bệnh!

      Xóa
    2. con phò này chắc đang thèm giai, anh em nhảy vào phang chết mẹ nó đi

      Xóa
  14. Nhung con cho noi dien dang can nhau kia

    Trả lờiXóa
  15. thêm 1 CAM le ba nữa, sủa đi..he he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chửi người khác là chó, trong khi mình vẫn đang sủa, không mang nhục àh

      Xóa
    2. Con chó truongphu 1, chắc là đói rồi nên mới sủa to như thế, lại đây anh ỉa cho mấy bãi cứt vào mồm, tha hồ mà ăn

      Xóa
    3. CAM cái thằng cha con mẹ nhà mày ấy, tao nghĩ con mẹ mày chỉ là 1 con phò rẻ tiền, còn mày thì nối nghiệp làm chó săn phản động như thằng cha mày. đúng là cha nào con nấy.cả lò cả họ nhà mày cút con mẹ mày sang tàu mà ăn cứt chúng nó đi, con điếm.

      Xóa
  16. Dân tình thế thái dạo này lộn xộn quá, ở ngoài chỉ trích nhau chưa đủ, lên đây lại tiếp tục cắn nhau..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không nhục, đập chó sướng tay, ha ha...

      Xóa
    2. bản thân mình cũng là một con chó không hơn không kém ai mà ở đó hênh hoan, ra vẻ ta đây

      Xóa
    3. Vâng, đây chó điên đây, nhưng biết ai phải ai trái, bọn chó CAM chúng bây ăn cứt tàu phù cần phải đập ha ha....

      Xóa
    4. Chó điên thì câm miệng đi. Sủa không ai nghe đâu. Định chơi bài cùn hả.

      Xóa
    5. Tự nhận mình là chó điên thì phắn con mẹ mày ra chỗ khác, không thì bố lại đập cho vỡ mẹ mày mồm bây giờ

      Xóa
  17. Haizz. Anh thấy các chú kiếm việc lương thiện mà làm, chứ viết mấy bài xuyên tạc láo lếu thế này thì lương tâm sau này cắn rứt lắm. Bố mẹ các chú mà đọc được các dòng viết thế thể nào cũng cho các chú vài cái tát tội bố láo ăn cắp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lại chó CAM nữa sủa đi...ha ha ha...

      Xóa
    2. Truongphu1 đã nhận thấy sự ngu dốt của mình không biết nói thế nào rồi quay ra cắn càn rồi

      Xóa
    3. truongphu 1 còn lâu mới nhận ra sự ngu dốt của mình, chó mà, có phải người đâu.suốt ngày chỉ biết vẫy đuôi theo mấy thằng bán nước, comt để lấy vài đồng dollar giẻ rách,

      Xóa
  18. Bố mẹ mày không dạy là phải biết uống nước nhớ nguồn hả Người Quan Sát. Nói năng linh tinh cho vào Châu Quỳ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thên chó Lai Bạc nữa,chó CAM nhiều quá các bác tạm vắng đi, để em cho chúng ăn cứt tàu phù he he

      Xóa
    2. sự đần độn trong nhận thức, Sự ngu dốt trong học hành, ăn nói tục tĩu, tầm nhìn hạn chế đó chính là bản chất của truongphu1

      Xóa
    3. Con chó truongphu1 lại đây, cái loại chó như mày thì chỉ có đi ăn cứt người khác chứ làm đéo gì có cứt mà cho người khác ăn

      Xóa
  19. Người đi ngang nhàlúc 02:11 21 tháng 8, 2012

    Các chú CAM nên kiếm công việc lương thiện vững chắc , thời nào cũng dùng được. Trù dập bắt bớ Blogger VN , nhưng làm sao với đám báo chí ngoại quốc đây? Đừng để họ đăng nhiều thế , mất uy tín hết. Nhà nước phải thay đổi cách cư xữ đi , chứ như thế này mãi chỉ làm trò cười cho cảnh sát biên phòng ở hải ngoại , hay báo chí mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng này nói ngu bỏ con mẹ, nghe thấy ức chế

      Xóa
    2. Báo chí ngoại quốc nào…toàn bọn Tàu khựa chứ đâu…chứ hồi đến giờ CA không làm ăn lương thiện chắc mầy còn sống mà ngồi đó chém gió chắc!

      Xóa
    3. Con phò này nói ngu vãi cứt, ra đứng đường bán dâm đi, ít nhất còn kiếm tiền bằng sức lao động của mình, danh giá hơn việc ngồi comment để lấy mấy đồng tiền thối của mày đấy

      Xóa
    4. Chửi người chửi mình đấy cu ạ…thế mày cũng đang làm chi cu??? Không phải đang ngồi cmt để kiếm tiền của bonh Tàu khựa ah???ngu vãi…
      Cũng vì ngày xưa tao ra đứng đường nên mới sinh ra phải thằng như mày…chửi cả mẹ nó…
      Về bố mày đập gãy chân…dìm đầu bồn cầu…dập nước thì đừng trách bà không can…

      Xóa
    5. Thằng Jean Logan này đáng phanh thây, phơi nắng, ngâm mắm…rồi chế cho nước cho chó nó uống…ngon phải biết…
      Đã Tàu khựa rồi còn lên mặt…
      Khổ thân bố mẹ nó sinh nó ra rùi bị người ta chửi cho

      Xóa
    6. đkm,thằng van dinhmenh, tàu khựa cái lò nhà mày ấy, cái loại chó chúng mày ăn cứt cho tàu khựa mới suôt ngày sủa ăng ẳng lên chửi chế độ

      Xóa
  20. Đúng là kẻ ngu si đần độn, CAVN được nhiều nước đánh giá rất cao. Còn chúng ta là nước riêng có hệ thống luật pháp riêng, cớ sao phải nghe người nó người kia?, phải làm trò cho một số báo chí nước ngoài không có thiện chí bới móc, nói xấu nước ta. Phải chăng bạn Người đi ngang nhà này là cộng tác viên của mấy báo đó ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì gỡ kiếng mát ra đọc lại cho kỹ nhé : Cảnh sát VN phải biết cư xữ cho đàng hoàng.

      http://www.focus.de/panorama/welt/vietnam-polizisten-duerfen-keine-sonnenbrillen-mehr-tragen_aid_632490.html

      Xóa
    2. Hãy xem đây thì biết là ai ngu hơn ai.
      http://www.myvideo.de/watch/8543164/Total_crazy_Polizist_in_Vietnam
      http://www.youtube.com/watch?v=PyQK7ebAjyI

      Xóa
  21. Nặc danh đúng la tên hợp với người, chuyên đi bịa chuyện.đã nặc danh không dám nhìn nhận bản thân, lại còn hay đi chống đối Đảng và nhà nước.Thật đáng ghét!

    Trả lờiXóa
  22. có gì làm bằng chứng những vụ luật sư bị đánh kia là thật không, nếu có thật, nghiêm trọng thật như những gì bài báo này viết thì các báo đài đã chả im lìm như thế, và người nhà của những luật sư này cũng chẳng để yên như thế, vì họ là luật sư cơ mà, chuyên đi bảo vệ người khác cơ mà, nên là hãy để thời gian và trí tuệ vón có mà làm việc có ích chứ đừng phí để viết những cái nhảm nhí này nha.

    Trả lờiXóa
  23. có gì làm bằng chứng những vụ luật sư bị đánh kia là thật không, nếu có thật, nghiêm trọng thật như những gì bài báo này viết thì các báo đài đã chả im lìm như thế, và người nhà của những luật sư này cũng chẳng để yên như thế, vì họ là luật sư cơ mà, chuyên đi bảo vệ người khác cơ mà, nên là hãy để thời gian và trí tuệ vón có mà làm việc có ích chứ đừng phí để viết những cái nhảm nhí này nha.

    Trả lờiXóa
  24. Truongphu la ai?chó phản động hả?

    Trả lờiXóa
  25. ê các bác! tui hỏi cái blog này là bog lên chửi bậy à. diễn đàn chửi bậy ngon ! đây là sân chơi cho các bạn trẻ vào chém gió chửi bậy. Xuân Việt Nam chẳng khác gì các trang blog vô học

    Trả lờiXóa
  26. Ba mới đi ỉa có 1 chút mà bầy chó bây sủa dữ vậy he he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái loại ỉa ra rồi lại ăn luôn chứ. loại mất trí, thần kinh

      Xóa
  27. http://danoan2012.blogspot.com: Diễn đàn chém chó hội!

    Trả lờiXóa
  28. Ối chào bầy chó của ba sủa ngoan quá ba cho tí cứt, he he...

    Trả lờiXóa
  29. Ô là là vui, đại hội chó CAM vui tưng bừng, các con ngoan nào, đứa nào sủa trước ba ỉa vào mồm trước, đứa nào sủa sau ba ỉa vào mồm sau rồi thứ tự đứa trước đứa sau về sủa dâng công với thủ trưởng nhé.. he he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi người thông cảm cho truongphu1. Nói đúng đến bản chất nên chó truongphu1 cắn lung tung đấy.

      Xóa


  30. Bây giờ còn thêm cái chửi tục nữa , hèn gì người dân cứ nói là côn đồ.

    Trả lờiXóa
  31. Diễn dàn này chuyên để bọn chó đăng những bài vớ vẩn. Mọi người hãy lên tiếng để chúng nó đừng cắn lung tung nữa

    Trả lờiXóa
  32. thật ra chả có j quá cầu kì mà phải nói về mấy vấn đề này , mấy trang viết này thể hiện sự nghèo nàn về khả năng chọc ngoáy lại còn thêm chút nguy hiểm , cùng với mấy tin tức có vẻ hót đem lại sự hiếu kì cho người đọc nữa chứ , haizzz, mấy bài viết này thể hiện sự bất lực trước sự xâm lược hão huyền , tao biết chúng mày viết bài viết này vì Tiền , tao cũng thế , nhưng tiền ở đây để đem lại lợi ích cho đất nước tao đang sống , vì vậy tao phải đánh bại kẻ nào đang xâm chiếm nước mình , trên mọi phương tiện , nếu rảnh qua tao gặp nhé. 007. à mà mấy chú ở đâu khi nào a e mình gặp nhau

    Trả lờiXóa
  33. Thật là tội nghiệp cho những kẻ "dùng thúng úp voi". Ngoài chửi hổn và cư xữ như du côn không biết làm gì khác. Tôi rất cãm kích với các đồng bào phải sống chung với cái loại này.

    Trả lờiXóa
  34. trẻ trâu trường phulúc 15:32 21 tháng 8, 2012

    truongphu1: như một cái thằng trẻ trâu, khi mà không đáp lời được thì ông ổng kêu thét! Thôi ở đây mà gào một mình nhé con!
    *phủi mông, ngoảnh đít*

    Trả lờiXóa
  35. sao truongphu1 chỉ biết bám mông địch thế.kẻ ngu xi,đần độn.hay bám mông địch thỉnh thoảng nó lại cho thêm cái gì để ăn@@.he he.đồ bán nước hạ dân.

    Trả lờiXóa
  36. cái bọn này đăng bài ngu không tả nổi. cái đầu sinh ra đặc như củ chuối.đã là luật sư thì ai chả có mâu thuẫn hay thù hằn gì với ai.đó là điều đương nhiên thôi mà có gì to tát đâu mà phải nói phóng đại như thế. tác giả đăng bài này chắc là có ý phản động phải không??
    muốn chia rẽ gây mất lòng tin của mọi người vào Đảng và nhà nước hả?
    đồ bán nước hại dân.

    Trả lờiXóa
  37. Từ giờ mọi người thấy truongphu1 com thì LIKE cho nó ít gạch cho nó ngậm miệng lại nha. Chứ cái loại ăn nói thiếu văn hóa thế thì lại làm cho blog này thành cái bồn cầu đấy.

    Trả lờiXóa
  38. Từ giờ mọi người thấy truongphu1 com thì LIKE cho nó ít gạch cho nó ngậm miệng lại nha. Chứ cái loại ăn nói thiếu văn hóa thế thì lại làm cho blog này thành cái bồn cầu đấy.

    Trả lờiXóa
  39. Cho nó ăn gạch đã tốt ý.cho nó ăn những thứ mà chính nó nói ra!nói ra những thứ gì thì cho nó ăn đúng những thứ đó!Kẻ thiếu văn hóa đó sẽ bị trừng trị.

    Trả lờiXóa
  40. Ủa nghe nói*phủi mông, ngoảnh đít*rồi mà sao cũng còn vô đây còm tiếp? Đừng có nói là bắt đầu mê tôi à nha !

    Trả lờiXóa