Hôm qua, ông tổng lú đăng đàn báo chí nói về hiện trạng Thanh niên Việt nam, ông tỏ rõ vẻ mặt đau đớn cho rằng : " một bộ phận không nhỏ thanh niên hiện nay ít quan tâm đến tình hình Đất nước.." . Trước đó, báo chí cũng đưa lên nhiều bài về tình trạng người Việt nam vô cảm nhất thế giới, xem ra rất đáng báo động cho Dân tộc của một Đất nước từng anh hùng trong lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước.
Tuy nhiên, trên thực tế thì có đúng như lời ông tổng lú và báo chí lá cải nói không ?
Điểm ra các sự kiện nóng hổi trong vài năm gần đây : trước sự leo thang xâm lược, gây hấn, nhà cầm quyền Bắc kinh đã từng bước từng bước lộ rõ dã tâm thôn tính Việt nam, biển Đông là cái đích đầu tiên của chúng.
Nhân sỹ trí thức và lớp thanh niên Việt nam đã liên tục xuống đường để biểu tình, phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh, phản đối Tàu cộng đang thao túng bọn tay sai Việt gian trong nước để uy hiếp Biển Đông, xâm lược Việt nam trên mọi lĩnh vực : ngoại giao, kinh tế, văn hoá, chính trị...
Điều trớ trêu là khi trí thức và nhân sỹ, thanh niên Việt nam xuống đường biểu tình phản đối giặc Tàu thì ông tổng lú và bộ sậu đã ra tay đàn áp, coi đó là các thế lực thù địch, với luận điệu : "ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO", các lực lượng công an và côn đồ đứng chung hàng ngũ đã nhiều lần dùng bạo lực và các hành vi vô văn hoá, vô học, bất nhân, bất nghĩa đối với Nhân dân, trí thức- những người thể hiện thái độ trước hiểm hoạ mất nước.
Báo chí dưới sự chỉ đạo của ông lú và bộ sâu cũng tiếp tay cho bọn giặc xâm lược và Việt gian bán nước : cho là người Nhật biểu tình chống Tàu còn người Việt là " tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật, gây mất trật tự công cộng...". Ông Lú thấy báo chí của ông có phản động và bán nước chưa ?
Thật khốn nạn và đê tiện, hèn hạ nền báo chí lá cải !
Ông lú có biết lên mạng để xem những cảnh này không ? côn đồ và công an ăn lương dân đang đàn áp những người yêu nước đây nè.
"Đã có đảng và nhà nước lo" rồi, sao ông lũ còn trách thanh niên không lo ?
Đảng và nhà nước đang lo đây : côn đồ xã hội đen đang làm thuê cho đảng và nhà nước đây.
Tất cả những hành vi chống lại Nhân dân, kể cả bằng lời nói vô trách nhiệm như của ông lú rồi sẽ được lịch sử phán xét, mổ xẻ, công tội rõ ràng. Thời đại lịch sử được chép bằng Internet thì tội ác, trách nhiệm của các vị sẽ được ghi chép một cách khách quan. Không như thời cải cách năm 56 đâu ông lú ạ, ông sớm uống thuốc chữa lú đi thì may ra gia đình, con cháu mới được nhờ.
Con trai tôi học cùng con trai ông rồi lại làm cùng nó ở cơ quan tại trường Kiến trúc Hà nội một thời gian, bạn bè nó khen con ông không như con mấy thằng khác đang cầm quyền. Ông nên mừng về điều đó và cần sống và làm việc vì Nhân dân, vì Đất nước này để con ông khỏi hối hận sau này, đừng vì cái danh hão nhất thời và tí bổng lộc của lũ giặc Tàu, lũ Việt gian bán nước bố thí cho mà bán rẻ danh dự.
Xem các ông nói tôi thấy tởm lợm lắm, câu mà dân gian nói chưa thể hiện hết cái tởm lợm của các ông : '' miệng quan - trôn trẻ '' - trẻ ngày nay ăn thức ăn rất khoa học nên không bẩn bằng cái mồm các ông, tôi khẳng định như vậy.
Chân Nhân.




Đăng đàn “cho có” ấy mà.
Trả lờiXóaTội nghiệp ông Trọng luôn bị áp lực của bọn bá quyền TQ và các đồng chí X+X+X đã theo TQ.
"Chân Dân"... hay "Chân rết"?? lời lẽ đầy tính phản động, khiêu khích!!!
Trả lờiXóaĐất nước thì gần như đã mất về tay tàu khựa,mả mẹ mày cái thằng tên nam tran thanh còn gọi những người yêu nước là phản động hả ?
Xóahiểu thế nào là những người yêu nước, người ta có bảo biểu tình là yêu nước đâu, có khi là bán nước ấy,. các cháu nghĩ xem nhé, một khi biểu tình thành công thì sẽ có lần một lần 2 nhưng nó toàn sảy ra trên đất nước mình và bác hỏi các cháu là nó có tác dụng gì
Xóadmk thằng nặc danh nào chửi bố!! đã ngu bố mày dạy cho biết rồi còn già mồm!! dkm thằng nặc danh ngu vl
XóaChân chó!!!
Trả lờiXóaSặc?? phản động thấy sợ?? thuế của dân đóng để công an dọn dẹp cái lũ này mà sao ko thấy cái blog này sụp nhỉ??!!
Trả lờiXóaĐể cái blog này cho mọi người có chổ vào để đào mả bố mấy đứa như Tracy Phan,đầu óc còn thua con bò.Bè lũ CS đang dàn áp người yêu nước lên tiếng chống tàu khựa để bảo vệ đất nước thân yêu mà mày lại gọi là phản động hả ?
Xóacong-san se sap truoc may BLOG nay
Xóaviệc chống lại bọn tàu khựa là tốt nhưng sao các ông không suy nghĩ là chúng ta sẽ mất mát những gì nếu chiến tranh xảy ra. đó là điều không thể tưởng tưởng nỗi. gia đình, người thân. chúng ta cần có chiến lược
XóaBọn chó nặc danh, đéo làm được mie gì, suốt ngày đi ra đường ném đá giấu tay, có dám lộ danh tín đâu!! chắc là thằng admin chứ đâu!! Đầu 2 thứ tóc mà còn ngu
XóaSụp làm gì?? để cái này để có chỗ chửi cho vui!!
Trả lờiXóaInternet như một bãi rác mà ở đó ghi chép lịch sử!! haizzzzzz ngu vl
Trả lờiXóaGhi chep lich-su ban nuoc cua bay dan tracy phan
XóaỐi giời thằng nặc danh lắm mồm, admin đầu 2 thứ tóc nhưng ngu vl
XóaSặc...ca ngợi giới trẻ bây giờ quá nhỉ?? chính bản thân tao còn thấy tao đang không thể sống được như ông bà tao ngày trước. Chính bản thân tao đây dường như vì sống trong ấm no, sung túc nên không thể biết được, cảm thông được với những người bần hàn, không thể vị tha...Thực sự đôi khi tao còn phải tự thừa nhận tao ích kỉ!!! Mày ca ngợi tao hơi quá đấy!!!
Trả lờiXóaChà!! cho cả tràng luôn!! bình tĩnh đi chú!!
Trả lờiXóaBọn chó phản động, nịnh mấy thằng ku thích thể hiện đây mà, mie nịnh đéo chịu được, gì mà ăn uống "trẻ ngày nay ăn thức ăn rất khoa học nên không bẩn bằng cái mồm các ông". Mía, không lẽ ăn uống đói khổ thì nói điều xấu xa, suốt ngày gặm đùi gà thì nói lời hay lẽ phải!! dkm tụi bây nói ngu vl
Trả lờiXóaĐéo hiểu thằng nào có thằng bố phản động dữ vậy?? khổ thân thằng chó con!! Thà có bố nghèo, bố ít học chứ có bố ăn cháo đá bát, bị nhân dân hắt hủi thì thật thà chết còn hơn!! Còn đi khoe con học Kiến trúc với mấy ông to nữa!! Đã ăn cháo đá bát còn mắc bệnh khoe khoang!!
Trả lờiXóaMá cái hình vậy mà nói kêu là đàn áp!! Đàn áp cái quần gì đéo hiểu ??!!
Trả lờiXóaLuận điệu kiêu khích, kích động biểu tình, nịnh bợ, không dám nhìn thẳng vào sự thật!!
Trả lờiXóaMóa nó, hô hào đi biểu tình mà bữa đi có thấy cái mặt chó nó đâu!! đi toàn thằng đéo nào không hà!!!
Trả lờiXóa[...] Mới lên làm tổng bí thư được già một năm, tiếng là hoàng đế đỏ nhưng Trọng đã kịp thu tóm tích lũy được mấy vàng bạc châu báu cho xứng vị đế vương đâu, ấy vậy mà Trọng đã phải lãnh nhận cách oan uổng không biết bao nhiêu lời nguyền rủa cay nghiệt của dân chúng căm thù chế độ từ những đại họa do Dũng thủ tướng gian tham gây ra. Dân cứ rủa xả VC thôi, bị chửi nhiều nhất là người đứng đầu chế độ. Dũng thủ tướng với cả dòng họ hưởng phú qúy tột đỉnh nhờ mua quan bán tước từ bao năm nay nhưng y đâu là người đứng đầu chế độ! Trong tình cảnh tréo ngoe thế, sao Trọng chẳng tức giận đến lộn gan lên đầu? Vợ con anh em dòng họ bạn bè Trọng chắc chắn cũng mỉa mai đay nghiến Trọng rằng “anh đang làm vua nước này, anh lại có trí tuệ tiến sỹ nữa mà sao anh để cho thằng Dũng y tá miệt vườn ít học kia nó lộng hành tác yêu tác quái đến thế, chả lẽ anh thua tài kém trí nó sao?”. Bất bình tổn thương cộng với lòng căm ghét là củi bổi nung nấu quyết tâm diệt Dũng của Trọng.
Trả lờiXóaPhải chấm dứt cái thân phận kẻ đổ vỏ này, phải triệt cho bằng được cái tên ăn ốc khốn kiếp kia. Mình là một hoàng đế đỏ có cực quyền cơ mà. Rồi Trọng đã ra tay anh hào, đã vận dụng tất cả nhân tài vật lực của các bộ máy đảng, bộ máy an ninh tình báo, bộ máy công an, bộ máy truyền thông tuyên truyền để tổ chức 3-4 cái “hội nghị trung ương cực kỳ nghiêm cẩn nội bất xuất ngoại bất nhập” với 1 hồ sơ dày cả gang tay gồm đủ số liệu đồ thị hình ảnh bằng chứng tham nhũng, có hội nghị ròng rã cả nửa tháng trời, chỉ với mục đích triệt Dũng. Nhưng gió đã không thuận buồm của Trọng, mà gió còn mãnh liệt thốc ngược lại xé toang cả cánh buồm cực quyền vốn có của một tổng bí thư CS. Định làm anh hào diệt Dũng tham nhũng, chẳng ngờ Trọng lại trở thành anh hề sau khi đã bị tiếng Lú trước đó. Ủy viên bộ chính trị Nguyễn Tấn Dũng được đảng cơ cấu làm thủ tướng vẫn sừng sững bình chân như vại đó, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thua, thua trong tột cùng hổ nhục và vĩnh viễn mất đi cái cực quyền vốn là một quyền truyền thống của các tổng bí thư cộng đảng.
Ôi, còn căm hờn hổ nhục nào hơn, còn tổn thất nào hơn sự mất đi cái cực quyền của một tổng bí thư! Đến đây ta đã hiểu cái nghẹn giọng muốn trào nước mắt vì uất nhục khi Trọng đọc quyết định “không kỷ luật 1 ủy viên bộ chính trị” của “hội nghị trung ương 6” hồi tháng Mười vừa qua. Suy bụng ta ra bụng người, có thể khẳng định rằng mối thù bất cộng đái thiên này giữa Trọng với Dũng, chắc chắn lúc sống không trả được thì chết xuống tuyền đài Trọng cũng ôm theo chứ không thể buông bỏ.
[...]
Nghe như bài văn bố mày làm trên lớp hồi trước á... Thật ra lúc đó bố mày có hiểu được cái mẹ gì đâu nhưng tại bà cô cứ "Than ôi...blap blap blap... Thời oanh liệt" nên bố mày cũng than ôi, có cái căm hờn hổ nhục, có nỗi đau khổ nào...
Trả lờiXóaCơ mà bố mày đéo hiểu đó là loại tình cảm vl gì vì thật ra chỉ những người trong sự mới có thể hiểu được!!... Nhưng bố mày có chém thế đấy!!
Phương Bích & tuyệt chiêu "Của người phúc ta" Vàng thử lửa, Người thử tiền
Trả lờiXóaTheo googletienlang.blospot.com
Tiền là bạc, tiền là tệ, ngay sau tiền là bạc và tệ. Chẳng có chất xúc tác nào thử bản chất con người là vàng hay thau nhanh hơn tiền, chính xác hơn tiền. Vụ Bùi Thị Minh Hằng (BH) và Phương Bích (PB) quanh quỹ BH cho thấy điều đó. Nếu BH không bộc trực, không dám bỏ qua sĩ diện và không dám nói, sẽ chẳng ai biết đấy là đâu, chẳng ai biết tiền đi đâu về đâu, dùng để làm việc gì và PB có thể sẽ làm những việc gì gì nữa, dù số tiền thực sự không quá lớn, dù là vài trăm triệu.
Quỹ BH là dành cho BH, dùng danh nghĩa quyên góp ủng hộ, hỗ trợ BH gặp khó khăn. BH là người chịu nhiều thiệt thòi, cả trong cuộc sống riêng tư cũng như trong đấu tranh. Sáng kiến của câu lạc bộ nhằm kêu gọi những tấm lòng hảo tâm quyên góp giúp đỡ BH là cần thiết trong hoàn cảnh BH bị bắt đưa biệt giam trên Vĩnh Phúc và bị chính gia đình con cái, họ mạc ruồng rẫy. PB chỉ là người được anh em giao cho việc giữ quỹ mà thôi, có nhiệm vụ kiểm đếm, giữ quỹ, thông báo quỹ và phải chuyển cho BH để BH sử dụng. Vì quỹ lập ra là vì BH, cho BH, không phải lập ra vì câu lạc bộ, hay một cá nhân, nhóm người nào hết.
Trả lờiXóaHai nhân vật trong bài này khá nổi tiếng, BH chính là nữ tướng Bùi Thị Minh Hằng, PB là chị Phương Bích , người giữ Quỹ ủng hộ Bùi Hằng. Những chuyện trong nội bộ riêng tư này từ nhóm NO-U, đang được bàn tán khắp nơi. Dưới đây là bài viết củ một người trong nhóm NO-U, xin giấu tên, nhưng được cam kết là chính xác 100%, xin chuyển tiếp để dư luận bình xét.
Vàng thử lửa, Người thử tiền
Trả lờiXóaNhưng không thể giải thích lý do vì sao PB không chịu công khai số tiền thu được là bao nhiêu và cũng không chịu tổng kết để chuyển cho BH. Mãi đến gần đây, khi BH được thả rồi PB mới đưa cho BTN con BH 55 triệu. Vì sao PB cố tình chậm trễ và vì sao không gửi thẳng cho BH mà phải đưa cho BTN? BH vẫn ở trong nước, vẫn ra HN, vẫn liên lạc với anh chị em trong câu lạc bộ.
Lại còn chuyện PB dùng quỹ hơn 40 triệu tự ý mua quà Tết cho một số ông giáo sư tiến sỹ tham gia cùng biểu tình từ năm ngoái, nhưng mấy ông Đỗ Xuân Thọ, Khải Ozon, ông Đại tá Quang đều rất ngạc nhiên không hề biết đến những việc này. Không biết những giáo sư tiến sỹ trí thức mà PB mua quà cho là những ai, cũng không thấy ai đứng ra nhận đã từng nhận quà của PB. Khi bị BH phát giác, bóc mẽ, PB không những không thừa nhận mà còn đáp trả với thái độ rất ngạo mạn, ngang ngược, thách thức sẽ trả lại tiền cho những người góp quỹ nếu còn có ý kiến ý cò này nọ. Dĩ nhiên BH không vì tiền, vì tranh đấu mà so với tiền thì thật khập khiễng, cái giá phải trả quá đắt.
Trả lờiXóaNhững điều đó thật khó hiểu, uẩn khuất nhiều vấn đề mờ ám, không rành mạch. Đáng xấu hổ là chính PB đã nói đi nói lại nhiều nơi nói xấu BH không có tí nhận thức chính trị nào, không phải là nhà dân chủ, không xứng là nữ tướng, PB chửi NXD, BS ngu vì tôn vinh BH là người phụ nữ của năm, bịa đặt cả những chuyện khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi, nào là BH bị mẹ đẻ từ mặt, BH thuê người hiếp con gái, BH đào mả bố đẻ, BH đẻ con gái với em rể…
Không rõ PB đàn bà tâm địa nhỏ nhen, của người phúc ta hay PB đang làm theo ý đồ của ai đó, muốn gây loạn trong anh chị em, muốn thao túng hướng lái anh chị em theo những ý đồ xấu nào đó. PB cần phải trả lời, vì trong câu lạc bộ không thể để tồn tại kiểu buôn bán lòng tin như vậy được.
Để xem thêm thông tin mời các bạn vào đọc lehienduc02.blogspot.com. thanglong1969.blogspot.com, trelangblogspotcom.blogspot.com
Trả lờiXóa
XóaCảnh báo
3 trang này đều của bọn mật vụ trong nước và hải ngoại. Đã bị cài mã độc. Hôm qua tôi vào bị dính virus ngay.
lehienduc02.blogspot.com.
thanglong1969.blogspot.com,
trelangblogspotcom.blogspot.com
hôm nay tôi mới vào nó có bị làm sao đâu.nó viết cũng khá hay và giải quyết hết các vấn đề khúc mắc của nhân dân đó chư. ông này nói như đấm vào tai, mật vụ là thằng éo nào ông chẳng biết, nói chúng là eo bị cài mã độc
XóaTôi cũng vào mấy trang ấy thấy có sao đâu. Có lẽ chỉ có lời Triệu Văn Bảo độc thôi.
XóaĐua nhau đi biểu tình để nhận tiền của hội rận thôi. Thử bảo chúng ra đảo chiến đấu xem, chạy tọt ngay về nhà.
Trả lờiXóaMột câu nói của Mao Trạch Đông năm 1965 : “Phải giành cho được Đông Nam Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện và Singapore… rất giàu, nhiều khoáng sản…”.
Trả lờiXóa“Sự thật về quan hệ Việt nam Trung Quốc trong 30 năm qua” NXB Sự Thật 1979
Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/viet-nam-duoi-cai-nhin-cua-thien-trieu-trung-quoc/#ixzz2F1rslCTD
Thế bây giờ mà đối đầu thì thắng à? có thật tự tin mình sẽ thắng ko?? Quân tử trả thù 10 chưa muộn, chúng ta hiện nay phải nhân nhượng nó để có time chuẩn bị lực lượng,vật chất
XóaSao mày hóng hớt bịa chuyện i thật vậy con ? lọai con như mày chết đi cho xh xanh sạch đẹp.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaXem bài viết về NHÂN QUYỀN trên blog của ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và gửi ý kiến của bạn.
http://ambassadorshear.blogspot.com/2012/12/welcome-to-my-new-blog.html#more.
"Một bộ phận thanh niên ít quan tâm đến tình hình đất nước."
Trả lờiXóaNói như cái con tự do ấy,
vậy những thằng chó nào xoen xoét
"đã có bè lũ và lọ nước lo".
muốn đất nước này mạnh thì phải có sự góp sức của mọi tầng lớp nhân dân chứ không phải tất cả mọi chuyện đều do nhà nước lo được,. nhà nước và đảng chỉ đóng vai trò lãnh đạo mà thôi nên mọi người hãy tĩnh ngộ diều đó để giúp sức cho nước nhà
Xóamuốn đất nước này mạnh thì phải có sự góp sức của mọi tầng lớp nhân dân chứ không phải tất cả mọi chuyện đều do nhà nước lo được,. nhà nước và đảng chỉ đóng vai trò lãnh đạo mà thôi nên mọi người hãy tĩnh ngộ diều đó để giúp sức cho nước nhà
XóaBiểu tình chống chính quyền Bắc Kinh mà như thế thì thật không thể hiểu nổi luôn. Sáng hôm đấy tôi cũng có mặt để chứng kiến cuộc biểu tình thấy có 1 bà giơ cao biểu ngữ dòng cuối thì là: "HS-TS là của VN" còn dòng trên lại là: "VN vi phạm nhân quyền, phản đối Đảng CSVN" thật là lố bịch.
Trả lờiXóathanh niên đang lao vào vòng ăn chơi đưa đòi, họ đang dần mất hết lí tưởng và thật không tin được có những kẻ mất lợi dụng những tầng lớp thanh niên để gây chiến và phản động
Trả lờiXóathanh niên ngày nay họ đang bị lợi dụng vào một vòng kinh khủng, chúng tấn công vào tâm lý của thanh niên để mua chuộc lôi kéo và hành động đủ thứ vớ vẩn
Trả lờiXóaBiểu tình này thực ra là tụ tập hò hét và lấy cớ để chửi bới chống phá chính quyền thôi. Nhưng nhiều người không biết sự thật cứ tưởng là chống Tàu.
Trả lờiXóaLợi dụng biểu tình rồi thừa cơ chống phá chính quyền!!!
Trả lờiXóaQuan tâm đến thì được gì,thưa ông Trọng?
Trả lờiXóaDân tham gia biểu tình chống Trung quốc thì công an của đảng ông bắt, tòa án của đảng ông kết án tù...Vậy ông chỉ cho thanh niên phương pháp nào, biện pháp nào để thể hiện sự quan tâm của mình với đất nước mà không bị công an của đảng ông bắt, tòa án của đảng ông kết án tù.
Không phải đảng ông đã nói việc quốc gia lãnh thổ đã có đảng lo rồi sao?
Tội ác cộng sản:
Trả lờiXóaCờ đỏ sao vàng là cờ của tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa, trong thời kỳ chiến tranh giữa Quốc Dân Đảng Trung Hoa và cộng sản Mao Trạch Đông.
Lá cờ đỏ sao vàng của rợ Hồ đã rước cộng sản Tàu vào tổ chức thảm sát người Việt, miền bắc: Cải cách ruộng đất!
Cờ đỏ sao vàng đã ám sát người quốc gia Việt Nam, các ông Phan Bội Châu, Phạm Quỳnh, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu!
Cờ đỏ đã thúc đẩy thanh niên miền bắc vào chết ở miền nam cho Nga, cho Tàu phù cộng sản!
Cờ đỏ đã cầm tù người miền bắc trong gần bảy mươi năm!
Cờ đỏ đã trù hãm đồng bào Công Giáo miền bắc bằng ấy thời gian!
Cờ đỏ đã giết thanh niên, đồng bào miền bắc!
Cờ đỏ đã giết hàng triệu thanh niên, đồng bảo, trẻ em miền nam!
Cờ đỏ đã cướp đất, cướp nhà của người miền nam!
Cờ đỏ đã đẩy nhiều triệu đồng bào miền bắc, miền nam ra Biển Đông để chết chìm vì bão tố biển khơi, chết vì hải tặc Thái Lan hãm hiếp, chết vì cướp trong rừng trên biên giới Miên, Thái!
Cờ đỏ đã đàn áp, tiêu diệt đồng bào Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo ở miền nam!
Cờ đỏ đã làm cho ngư dân Việt Nam bị thảm sát!
Cờ đỏ đã làm cho bộ đội VN bị quân xâm lược giết trên biên giới, thây chết chất chồng!
Cờ đỏ đã làm cho chiến sĩ hải quân Việt Nam bị Trung cộng bắn bia trong biển Trường Sa!
Cờ đỏ đã làm cho Việt Nam mất đảo, biển, mất rừng đầu nguồn biên giới!
Cờ đỏ đã sát hại anh em người H’mong Điện Biên Phủ!
Cờ đỏ đã sát hại anh em Fulro ở cao nguyên!
Cờ đã áp bức những người mẹ miền nam phải tự thiêu!
Cờ đỏ là cờ đã bán nước cho Tàu cộng sản!
Cờ đỏ đã làm cho 90 triệu dân Việt nam mất nước!
Cờ đỏ tội ác chất chồng!
Biểu tình chống Trung cộng cướp nước mà còn mang cờ đỏ có ý nghĩa là người tham dự biểu tình chống Trung cộng cho quân bán nước CSVN!
Có ai mất trí đến độ chống quân xâm lăng cho những tên bán nước?
Mười lăm lần biểu tình chống xâm lăng Trung cộng, nhưng số người tham dự không lên cao có nguyên nhân là như thế!
Người dân Việt tuy không nói ra, nhưng đôi mắt rất tinh tường...người ta chỉ chống quân xâm lăng vì sự tồn tại của đất nước VN , cho dân tộc Việt Nam, và cho chính mình. Không ai ngu đi chống Trung cộng xâm lăng cho những tên bán nước dốt nát, xảo trá...tiếp tục ngồi yên trên đầu cha thiên hạ như những thằng đần độn bán nước đang múa may, quay cuồng ở Hà Nội, hay ở Sài Gòn!
Người Việt Nam sẽ rầm rập xuống đường chống quân cướp nước Trung cộng trên khắp nước khi không còn bóng dáng lá cờ đỏ sao vàng.
Bầu trời Việt Nam sẽ thanh bình, đất nước Việt Nam, trí tuệ Việt Nam sẽ rực sáng trở lại khi Việt Nam không còn bóng cờ đỏ, sao vàng đẩm máu đồng bào, sát hại anh em!
Cờ đỏ sao vàng là cơn ác mộng kéo dài trên dưới bảy mươi năm của người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.
Ngày nay, hãy hỏi những gia đình kháng chiến miền nam trong những vùng xa xôi cộng sản tạm chiếm trước kia về lá cờ đỏ sao vàng, câu trả lời sẽ có ngay tức khắc:
Quân khốn nạn! Tụi tôi đang chờ để đào chúng nó lên, dù chúng nó có chui bất kỳ lỗ nẻ nào!
Chời!! cái thằng chó này!!h còn nói cái giọng điệu quá ư là... ti tiện, khốn nạn!! Tao hiểu sự nhục nhã của bọn bây, sự đói khổ đến cùng cục khi phải thua cộng sản!! Nhưng mà, người ta có câu biết khôn thì dừng, càng tiến càng thua!! Đã ê chề bao nhiêu lần rồi, đéo nhớ hả, hay đéo biết nhục, đéo biết sợ là gì??...à, phải chăng vì sự đói khát cứ bủa vây!!?? Nếu thế thì ra hàng đi, thà đi ăn mày trong nước còn hơn làm chó săn cho nước ngoài!! Làm chó săn thì no nê đấy nhưng con cháu đời đời NÓ NGUYỀN RỦA, NÓ KHINH, NÓ CHỬI
Trả lờiXóaSự tàn ác của Trung cộng
XóaĂn Thịt Người Tây Tạng Sống!
Cô Trương Lợi Quyên là một người biểu tình Tây Tạng bị bắt và bị chính quyền Trung Quốc cắt tiết làm thịt.
http://ttxphongck.multiply.com/journal/item/224