Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Con nó lú, chú nó ngu, cụ nó lại ngu nốt !


Chết cả cười, xem cảnh các ông bộ công an, phòng không không quân, cơ động, bộ đội...báo chí tivi phối hợp diễn tập cảnh đàn áp biểu tình chống tham nhũng, đòi đất của nhân dân.
 Các khẩu hiệu được viết : " Đả đảo bọn tham nhũng" ," Đất đai là máu thịt của dân, rả đất cho dân"... thế mà bị ...dàn áp ! hô hô, hoá ra tham nhũng là bạn của các bố rồi còn gì, cãi vào đâu ? 
 Kịch bản tay nào viết ra đã ngu, kẻ duyệt còn ngu hơn, báo chí và tivi cũng ngu nữa, cứ lao vào, cắm mặt vào làm cho qua để lấy tiền ăn nhậu, nhận cả bằng khen nữa chứ, quá là lãng phí tiền của Nhân dân, lãng phí công sức lính tráng và cả của tướng tá nữa chứ. Thử nhẩm tính chi phí cho vụ này có đến chục tỷ đồng, trong đó có phần của thằng phê duyệt chấm mút nữa chứ...
  Xem ra sự hoảng loạn từ phía các công bộc trước các biến động xã hội  khiến họ luẩn quẩn, không có chính danh nên cứ dùng bạo lực để giữ quyền lợi, bỏ qua các khía cạnh pháp luật, bỏ qua các quyền phổ quát của con người trong một  Quốc gia đã là thành viên của Liên Hiệp Quốc.
 Chao ôi, thời loạn là đây, nước loạn, quân loạn, tướng loạn nên hành vi bấn  loạn, thần kinh loạn, tâm trí loạn nên luôn bị dư luận khinh rẻ, thương hại như thương những kẻ tâm thần.

Xem cảnh sát trấn áp biểu tình, tiêu diệt cướp có vũ trang
TPO - Ngày 12-12, các đơn vị thuộc Bộ Công an phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phương án đám đông biểu tình gây rối, cướp có vũ trang vận chuyến hàng đặc biệt trên ôtô.
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các cuộc biểu tình, gây rối và công tác bảo vệ an toàn những mục tiêu trọng điểm..., ngày 12-12, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự An toàn xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng), tổ chức diễn tập.
Phương án diễn tập là đối phó với tình huống “Tập trung đông người biểu tình gây rối tại mục tiêu bảo vệ” và “Cướp có vũ trang chuyến hàng đặc biệt, vận chuyển trên phương tiện ôtô”.
Tình huống đám đông kéo đến mục tiêu bảo vệ là trụ sở Bộ A, đòi gặp Bộ trưởng để yêu cầu giải quyết khiếu nại.
Thêm một đoàn người biểu tình, khiếu kiện về đất đai kéo về hướng Bộ A.
Nhận lệnh chỉ huy, cảnh sát bảo vệ lập tức có mặt tại khu vực trước Bộ A để lập hàng rào ngăn chặn đám đông quá khích.
Cho rằng không được trả lời thỏa đáng (dù đã được vận động, giải thích), đám đông 400 người bắt đầu gây rối, tấn công lực lượng cảnh sát.
Lực lượng cảnh sát buộc phải bắn quả nổ và quả rít để trấn áp, giải tán đám đông.
Nhanh chóng dập tắt những đám cháy do người biểu tình gây ra.
Đưa chó nghiệp vụ hỗ trợ đột kích truy bắt những đối tượng hung hãn, cầm đầu kích động gây rối, biểu tình.
Một số đối tượng hung hãn nhanh chóng bị bắt giữ.
Trước mức độ chống đối vẫn tiếp diễn, cảnh sát phải dùng đến xe chuyên dụng phun nước và chất gây ngứa để giải tán đám đông.
Kiểm tra, xử lý an toàn quả bom tự chế do một đối tượng biểu tình cố tình bỏ lại.
Nguyễn Minh - Xuân Phú

45 nhận xét:

  1. Lãng xẹt.
    Giá mà mỗi tàu cá của ngư dân VN bị Trung cộng phá thì hải quân nhân dân ta phá luôn tàu gây hấn của nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oài. ông là người có nhận thức kém hay sao. thế thằng con nhà ông mà bị thằng hàng xóm đánh thì ông cũng cho nó một phang hay sao, người ta nhìn vào mặt ông như thế nào. việc tàu của việt nam bị trung cộng phá còn chưa có thông tin chính xác, với lại việc phá luôn thì sẽ bắt đầu bằng một cuộc chiến tranh

      Xóa
    2. cái bọn này đang định làm liều thuốc kích thích dân đứng lên chống lại đảng và chiến tranh đây mà. mẹ kiếp. chiến tranh mà xảy ra thì sống ở đâu. lại cái cảnh chết chộc. đây chỉ là những cảnh tập luyện mà bọn chúng viết này viết nọ thật không hiểu, bọn này đang muốn gì nữa

      Xóa
  2. Tục ngữ
    “Khôn ngoan đấu đáp người ngoài
    Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.”
    Lú nên tạo ra dân oan; hèn nên đàn áp dân oan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đây là cái tục ngũ thá gì, dân oan thá gì, bọn này toàn là một lũ câu kích, admin viết bài rồi kẻ vào bơm này nọ . thực chất là bọn mày có yêu nước hay không? hay chỉ là bọn nào đó viết lách thuê cho bọn nước ngoài

      Xóa
    2. khôn ngoan thì nên im lặng thôi, các chiến sĩ này đang luyện tập , mà các chú mang vào chém làm gì. thực ra họ tập luyện vì dân mình thôi. chứ nói thật dân ta có bị đàn áp gì đâu.

      Xóa
  3. Tạo ra màn biểu diễn để đe dọa bà con .Đau !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xin hỏi là họ đang biểu diễn dể đe dọa bác hả. chúng tôi là người tham gia đấy. tôi thiết nghĩ đó là việc tập louyeenjf cần thiết thôi chứ đe dọa cái tha gì. đau đau cái thá gì,. ai làm cái gì ông mà đau

      Xóa
    2. bà con thấy cái gì là đe dọa không . bà con nên nhớ đấy chỉ là tập diễn và họ chỉ đang tập luyện cho an ninh cả cái nước này . dẹp trừ cái bọn khốn đã xúi dục bà con biểu tình, đặt niềm tin và lòng yêu nước của bà con sai chỗ

      Xóa
  4. lu cho + nay dag xai may do suy ngi cua bon cho + kia de lai. a e can than suy ngi thay nog gay la dag bi bon chug kiem soat do

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cẩn thẩn trong lời nói đó người anh em, tội chú em có thể ghi vào tôi tuyền truyền chống phá nhà nước đo, bố mẹ chú em chắc là sẽ khóc thảm thiết lắm nếu chú em vào tù. mà chúng em hiểu cái thá gì mà nói như thế

      Xóa
    2. một buổi tâp bình thường của các chiến sĩ mà bọn chúng viết này nọ. không hiểu bọn này đang định âm mưu cái gì các bác nhỉ,. em vào đọc mà thấy ngứa ngáy quá hỏi các chú xem

      Xóa
  5. Đây là kịch bản xây dựng để răn đe hù dọa những kẻ nào tơ tưởng việc đòi công lý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không phải kịch bản mà buổi diễn tập. đây chính mới là bài viết câu kích d=nhân dân để gây hiềm khích với nội bộ đảng, chúng ta, các độc giả nên lật bộ mặt của bọn này . bọn xuân vietj nam nói láo

      Xóa
  6. chi có thú vật mới ăn thịt đồng loại .sao mà xứ sở CNXH lại tập ăn thịt đồng loại vậy nhỉ

    Trả lờiXóa
  7. cai tua cua bai viet da day du y tuong cua kich ban tam than nay nha nuoc than kinh

    Trả lờiXóa
  8. Kịch bản ngu như chó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kịch bản tuyệt vời đấy bạn . Nó đã cho tất cả chúng ta thấy được bộ mặt thât của cái đám ăn tiền của Dân nhưng quay lưng lại với Dân , đối đầu với Dân . Dân không chống lại mới là lạ

      Chỉ những thằng ký duyệt cái chương trình này mới thực là những kẻ ngu ngốc thực sự không có đầu óc suy nghĩ , khi cấp dưới đệ trình cái dự án này mà không biết gì về tác hại của nó lại còn đưa ra hòng đe dọa những ai yếu bóng vía kinh hồn . Nhưng không ...không bao giờ người ta sợ cả mà ngược lại nó gúp cho mọi người hiểu rõ hơn bản chất của chế độ cầm quyền hiện nay mà thôi

      Ôi " Con nó lú, chú nó ngu, cụ nó lại ngu nốt ! có lẽ nó chỉ biết ăn c.. nên mới ngu thế chứ.....

      Xóa
  9. Dân là nước đẩy thuyền và có thể lật thuyền. Nay có kẻ muốn lấy thuyền đè nước và coi nước như thứ chẳng là gì thì họa sắp đến rồi !

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Chắc Trần Đại Quang đi TQ để bàn việc hợp sức chống lại nhân dân đây ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nghe cái tin này có vẻ hót nhưng mà thực sự vô cùng hoang tưởng bạn đọc ạ , nói thật là tôi sẽ khong tin sẽ có chuyện như thế xảy ra. tác giả là ai thì tôi không biết nhưng mà bài viết này cảm giác là một thằng nào đó ngu muội còn chưa thạo tiếng việt

      Xóa
  12. Thật là một lũ đầu đất chẳng hiểu gì cả, chẳng phải vừa qua mấy thằng rân chủ giả hiệu các chú cũng núp bóng "dân oan", "yêu nước" để hoạt động gây rối đấy sao. Mấy tay giả hiệu các người đời nào giương biểu ngữ chống chính quyền, làm hại nhân dân bao giờ đâu nhưng mục đích là như thế. Cứ là phải tẩn cho mấy kẻ giả hiệu dân oan, liêm chính như Lê Hiền Đức, Xuân Diện, Bùi Hằng, Đặng Phượng...và quan trọng hơn phải tìm cho được những kẻ còn giấu mặt cho chúng nếm mấy quả vòi rồng này thì mới đúng đối tượng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông mày đây mới chính là kẻ giả hiệu yêu nươc đây con, ngon thì tẩn đi thằng bợ đít tàu khựa loa phường kia

      Xóa
    2. Thằng nào núp bóng lôi cổ nó ra, đạp chết nó. Còn không thì you là thằng vu khống đó nha. Không ăn cướp đát của người ta thì làm gì có dân oan. Không có dân oan thì thằng chó nào núp bóng được. Mịa nó, làm sai không bao giờ nhận. Lúc nào cũng hô hoán là thế lực thù địch, là bọn phản động. Thế lực thù địch nằm bên sườn ta đó. Bọn phản động nằm ngay Trung ương kìa. Chúng đấy chứ đâu xa.

      Xóa
    3. Vu khống mẹ gì!! con huonggiang này tui biết, lí lịch trong sạch mẹ gì đâu, thế mà ở đây to mồm đéo chịu được!!! Ra giá đi em??

      Xóa
  13. quyền lực rơi vào lũ lú nên xã hội lọan nặng!!!!!!!!!!1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xã hội này loạn thế nào hả cháu. bác chưa thấy loạn chỗ nào cả. loạn ở chỗ là những đứa không có nhận thức như cháu lại nhảy vào tôi nói chuyện vớ vẩn, cháu chính là lũ lú mà bọn chúng đang đề cập đấy

      Xóa
  14. Nhằm thẳng ... nhân dân mà bắn: http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/604547/Cong-an-Bac-Giang-noi-ve-vu-ban-chet-nguoi-chay-khoi-soi-bac-tpov.html

    Trả lờiXóa
  15. Hãy trở về đất mẹ Trung Hoa thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phản động. thằng này phản động các chú ơi. mẹ kiếp thế blog này của thằng tàu à..nham hiểm thật bọn tàu này thật ác quá đi. chúng không từ mọi thủ đoạn

      Xóa
  16. Móa thằng chó nào viết cái bài này ngu thấy mẹ!! Đi biểu tình cái mẹ gì mà mang vũ khí, biểu tình gì mà cướp bóc!! Lợi dụng biểu tình thì nói mẹ ra, bố mày con hiểu... úp mở, úp mở vl!! Bố mày đây tuy ít học nhưng cơ bản cũng phân biệt đâu là loại "dậu đổ bìm leo", "bới lông tìm vết"

    Trả lờiXóa
  17. Bọn này suốt ngày phản đối việc chống lợi dụng biểu tình!! Dkm bọn mày không biết làm gì để chống bọn Trung Quốc hả?? Đi biểu tình là bọn mày đòi được HS-TS hả?? Cứ để tụi bây biểu tình, bố mày sáng ra đéo có đường đi làm, đường đã kẹt thì chớ gặp lũ ngu si tụi bây, bố mày càng bực!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mất nước rồi bố đi làm cu li cũng không được. Chỉ có đi ăn mày thôi.

      Xóa
    2. mày ở đó hô hào, thế mày đã làm được cái đéo gì chưa??? Có ngon có giỏi thì mày sang TQ để biểu tình kìa, sang hang cọp mới bắt được cọp. chứ mày ngồi chém gió ở đây với bố thì đéo được đâu!! RA GIÁ ĐI EM??

      Xóa
  18. Khốn thay, nhục nhã thay cho lũ ăn cháo đá bát để giờ đây chúng đi chửi rằng bố nó ngu, chú nó dốt, cụ nó dại!!! Rồi có ngày cụ mày, bố mày, chú mày lật quan tài ra ngoài để chúng mày biết thế nào là ngu, con ạ!!??

    Trả lờiXóa

  19. Khá khen bộ công an đã vừa kín đáo vừa khôn khéo giúp dân ta chuẩn bị tinh thần và vật dụng cho các cuộc biểu tình sắp đến:
    - Biểu ngữ phải trình bày trên nền ĐEN chữ TRẮNG mới biểu thị rõ nỗi đau thương căm hờn uất hận bạo quyền;
    - Nội dung phải là đánh thẳng vào bản chất thối nát phản dân hại nước của chúng;
    - Tinh thần và khí thế phải hừng hực mãnh liệt xông lên, sẵn sàng dùng sức mạnh tập thể đối đầu với vòi xịt nước, với hơi cay, với chó dữ, với dùi cui, với khiên chống, với súng đạn...
    - càng đông dân chúng tham gia thì càng dễ áp đảo, đập tan được lực lượng đàn áp;
    - . . .

    Tình thế đã chín muồi, tinh thần đã sẵn sàng, khí thế đã dâng cao...

    HÃY XUỐNG ĐƯỜNG - XUỐNG ĐƯỜNG - XUỐNG ĐƯỜNG

    http://www.danchuca.org/22Kbps/HayXuongDuong.mp3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xuống đường để làm gì?? để thể hiện tinh thần yêu nước à?? ngon thì sang Trung Quốc mà biểu tình ấy!! Biểu tình ở VN thì làm đéo gì, tụ tập kẹt xe bố mày đéo đi làm được con ngu ạ!!!

      Xóa
  20. Đã ai biết đến cuộc cách mạng Nhung xảy tại Gruzia năm 2003 chưa? Cũng với kịch bản kích động người dân biểu tình mà bọn đối lập là lợi dụng biểu tình lật đổ chính quyền với khẩu hiệu "Tự do - Rân chủ". Điều đáng nói ở đây chính là kết cục bi thảm của đất nước Gruzia hiện nay: bạo loạn, kinh tế giảm sút,... Vì thế, hãy tỉnh táo khi ai đó nói đến tình yêu nước với bạn đi đôi với "bểu tình"!!

    Trả lờiXóa
  21. Nên nói vầy,
    NÓ LÚ MÀ CHÚ NÓ NGU CẢ BÈ NHÀ NÓ ĐỂU

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thể loại đầu to óc hột nho thì biết gì về lú với chả lẫn!! haizzzzz vl

      Xóa
  22. Nếu mà không diễn tập chống bạo động, chống biểu tình như thế có ngày bạo động, biểu tình xảy ra thật thì lại khốn cho bà con, cho mọi người chứ sao, đến lúc đấy lại càng khổ hơn không. Kịch bản phải càng hỗn loạn bao nhiêu, càng đông người tham gia, nguy hiểm bao nhiêu thì lúc nếu có sự thật như thế sảy ra mới giải quyết đc chứ. Mọi người ai xem mà chả ủng hộ hết mình ngay ý chứ.

    Trả lờiXóa
  23. Nhìn thấy màn diễn tập này mấy chú "Rân chủ giả cày" chắc cũng lo. Nhất là mấy chú mồm to như Xuân Diện, Lân Thắng, chí Đức...Các chú có thể xem đây là một lời cảnh báo với các chú cũng được, nếu các chú kích động bà con biểu tình thì người bị tóm đầu tiên sẽ là mấy kẻ "ăn cháo đá bát" các người đấy.

    Trả lờiXóa
  24. Ông chửi mày rung hết răng ,
    Ðáng đời đáng kiếp những thằng dâm bôn ,
    Những thằng lợi dụng thiền môn ,
    Ði tu mà vẫn thích hồn phong hoa .
    Ông chửi ông chẳng cần loa ,
    Ông chửi mày sẽ mù lòa thong manh .
    Thầy tu mê mẩn lầu xanh ,
    Mê cái mả mẹ , nỡ đành bỏ tu .
    Sân si trong cõi phù du ,
    Tham lam , nghiệt chướng , hận thù , trái oan .
    Ông chửi thằng ngốc khoe khoang,
    Tự xưng thầy thuốc , huy hoàng , cường dương .
    Dốt nát nói chuyện văn chương,
    Ðúng loài đần độn , thứ phường ngu si .
    Cả đời là giống tiện ti ,
    Chụp mũ , vu khống , chỉ vì miếng cơm .
    Tranh dành quảng cáo rác rơm ,
    Miếng ăn tồi tệ , như đờm ho lao .
    Chính em , chính chị , xôn xao ,
    Những thằng vênh váo , hỗn hào , câng câng .
    Mày nói vì nước , vì dân ,
    Chẳng qua vì mả thằng bần chúng bay .
    Ðái chưa quá khỏi tầm tay ,
    Ngụy tử mà thích làm thày người ta .
    Tối ngày ôm chặt lá đa ,
    Chưa gọi đã dạ , bẩm bà con đây .
    Ông chửi lên tới trời mây ,
    Ông chửi gió thảm , nổi đầy phong ba .
    Ông chửi những lũ quỷ ma ,
    Ðể không còn thứ gian tà lất lây .
    Ông chửi từ Ðông sang Tây ,
    Từ Nam xuống Bắc, nghe đầy lỗ tai .

    Trả lờiXóa
  25. Chửi cũng là một nhu cầu ,
    Như ăn , uống , ngủ , cù nhau mỗi ngày .
    Những thằng xỏ lá chúng bay ,
    Kênh kiệu , hơm hĩnh , phản thày , chửi cha
    Ngu dốt , đần độn , ranh ma
    Chúng bay ỷ có báo nhà trong tay
    Huênh hoang , lên mặt ta đây
    Chửi bới thiên hạ , mặt mày tỉnh bơ .
    Chửi xong vờ vịt ngẩn ngơ
    Vậy thì mấy đứa bây giờ nghe đây .
    " Mấy thằng chết tiệt chúng bay ,
    Ðâm cha , giết chú , phụ thầy , phản cô
    Mặt mày giống miệng ống bô ,
    Toàn thứ khốn nạn , đúng đồ ngựa trâu .
    Ông chửi mày hết mọc râu ,
    Thành thằng thái giám , đứng chầu vua chơi .
    Ông chửi ông chả nghỉ ngơi,
    Ông chửi cho đáng kiếp đời liệt dương .
    Dòng họ mày sẽ thảm thương,
    Cao tằng thổ khảo , đứng đường xin ăn .
    Cu di tỷ muội ăn năn ,
    Ông vẫn cứ chửi, những thằng lưu manh .
    Ông chửi từ lúc tóc xanh ,
    Ðến khi tóc bạc trở thành lão gia .
    Ông còn đào mả thằng cha ,
    Luôn con gái mẹ , thứ nhà chết đâm .
    Con cái mày sẽ bị câm ,
    Không cho giống loại thú cầm như bay .
    Ông chửi mày cụt đôi tay ,
    Hết đường viết lách , ăn mày mà ăn .
    Ông chửi mày rung hết răng ,
    Ðáng đời đáng kiếp những thằng dâm bôn ,
    Những thằng lợi dụng thiền môn ,
    Ði tu mà vẫn thích hồn phong hoa .
    Ông chửi ông chẳng cần loa ,
    Ông chửi mày sẽ mù lòa thong manh .
    Thầy tu mê mẩn lầu xanh ,
    Mê cái mả mẹ , nỡ đành bỏ tu .
    Sân si trong cõi phù du ,
    Tham lam , nghiệt chướng , hận thù , trái oan .
    Ông chửi thằng ngốc khoe khoang,
    Tự xưng thầy thuốc , huy hoàng , cường dương .
    Dốt nát nói chuyện văn chương,
    Ðúng loài đần độn , thứ phường ngu si .
    Cả đời là giống tiện ti ,
    Chụp mũ , vu khống , chỉ vì miếng cơm .
    Tranh dành quảng cáo rác rơm ,
    Miếng ăn tồi tệ , như đờm ho lao .
    Chính em , chính chị , xôn xao ,
    Những thằng vênh váo , hỗn hào , câng câng .
    Mày nói vì nước , vì dân ,
    Chẳng qua vì mả thằng bần chúng bay .
    Ðái chưa quá khỏi tầm tay ,
    Ngụy tử mà thích làm thày người ta .
    Tối ngày ôm chặt lá đa ,
    Chưa gọi đã dạ , bẩm bà con đây .
    Ông chửi lên tới trời mây ,
    Ông chửi gió thảm , nổi đầy phong ba .
    Ông chửi những lũ quỷ ma ,
    Ðể không còn thứ gian tà lất lây .
    Ông chửi từ Ðông sang Tây ,
    Từ Nam xuống Bắc, nghe đầy lỗ tai .
    Ông chửi khỏe khoắn dẻo dai ,
    Ông chửi liên tục , dài dài suốt năm .
    Chửi cho mày hết dọa hăm ,
    Ông chửi ngọt lịm , như tằm ăn dâu .
    Ông chửi sông cạn thành sâu ,
    Ông chửi núi lở , ngập đầu tà gian .
    Ông chửi Hạ hết Thu sang ,
    Ông chửi cho nát , lá vàng rụng rơi .
    Buồn tình ông chửi khơi khơi ,
    Lý do ông chửi , cho đời bớt đau .
    Ở đời đừng coi thường nhau ,
    Ðừng tưởng mình đã, sang giàu hơn ai .
    Chuyện đời ông gác ngoài tai ,
    Giận phường đốn mạt , một bài tượng trưng .
    Nếu chúng mày muốn không ngưng ,
    Ông sẽ chửi tiếp , nhớ đừng trách ông "

    Ơ kìa con sáo sang sông ,
    Có lũ khốn nạn , đang lồng lộn đau .

    Tức quá thì làm gì nhau .........

    Trả lờiXóa