Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Nóng - công an Vinh đàn áp giáo dân !

 Tại hiện trường, CTV đã cho biết : các lực lượng côn đồ, dân phòng, công an Vinh đã cố tình gây đổ máu cho giáo dân, Mẹ của Nguyễn Đình Cương  đã bị chúng đánh ngất, chúng khiêng vào phía trong sân của chúng.



 Các giáo dân vẫn tiếp tục cầu kinh hoà bình, từ trong toà chún khiêng ra hai chiếc loa công suất lớn, mở nhạc sàn ầm ĩ để phá rối và gây nhiễu khi giáo dân cầu kinh.

Các lực lượng côn đồ đang đàn áp giáo dân.
  Hiện công an Vinh đã bắt đi thêm bốn người, lực lượng côn đồ và công an đông đến năm bảy trăm người, đông hơn nhiều lần số lượng giáo dân, tiép tục đàn áp bà con một cách đê tiện. 



Giáo dân đứng tận ngoài đường quan sát cũng bị chúng đàn áp, lũ côn đồ coi thường pháp luật.
CTV cũng cho biết : hiện công an Vinh đột nhập khách sạn, bắt  giữ trái phép các blogger Lân Thắng, Người Buôn Gió, Trương Dũng, hiện vẫn chưa liên lạc được với các Blogger này.

 Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về các diễn biến của phiên xử bất công này.




24 nhận xét:

  1. Đả đảo bọn cộng sản VN bán nước! Việt cộng là Hán nô!

    Trả lờiXóa
  2. mẹ cha tổ lũ chó săn cs

    Trả lờiXóa
  3. ngay tan cua bon chung

    Trả lờiXóa
  4. Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước,
    Nọ Thanh Chương tiếp bước bước lên,
    Nam Đàn,Nghi Lộc, Hưng Nguyên,
    Anh Sơ, Hà Tĩnh một phen dậy rồi.
    Không có lẽ ta ngồi chịu chết,
    Phải cùng nhau cương quyết một phen,
    Tổng này, xã nọ kết liên,
    Ta hò, ta hét thét lên thử nào.
    Dưới họng súng lưng ta vẫn thẳng
    Trước dùi cui ta chẳng nề hà
    Giữa thành một trận xông pha,
    Bên kia đạn sắt, bên ta gan vàng.
    Hơi nghĩa sĩ dồn vang bốn mặt,
    Dải đồng tâm thặt chặt muôn người,
    Lợi quyền ta cố ta đòi,
    Dần xương cướp đất, xẻo môi quan tòa.

    Trả lờiXóa
  5. http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2013/01/toi-khong-muon-trong-nha-toi-co-chu-ky.html

    Lời vàng 2012 của "Thế lực thù địch":

    "Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ
    đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân"
    .....
    Ai là kẻ bất tài hay đã thoái hóa, biến chất thành kẻ phá hoại đất nước để đến mức đồng hương, đồng đội phải ngoảnh mặt quay lưng, công khai tỏ thái độ khinh bỉ?!?

    Và nhân tiện xin hỏi: Có
    báo chí chính thống nào dám đăng thông tin rất công khai và mang tính
    thời sự nóng hổi này không, hỡi các nhà báo, các Tổng biên tập hay các
    vị tuyên giáo đáng kính của một quốc gia thiên đường về Tự do và Dân
    chủ?!?

    Trả lờiXóa
  6. thời đại nào rồi mà còn có những hình ảnh như này nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Hồ Quang Lợn he he...biết rồi nhé Hồ Quang Lợn và bầy chó dại nhé, he he....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con trai của Hồ Hoạn Lợn..:-)

      Xóa
  8. Loa loa loa, bọn núp danh "dân oan" thực chất là một bọn đáng khinh. Tự mình tô son, trát phấn cho cái gọi là "dân chủ" và "tự do ngôn luận" nhưng thực chất là những lởi xảo trá. Những thông tin do Loa Phường tôi đưa tin đều bị bọn "Rận chủ" xóa bỏ.Vậy thì đúng mới chỉ là lũ rận hôi thôi, không thể là rận chủ được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Con ạ. Dân chủ không dành cho những kẻ vô học và mồm LOA mép vãi như con.

      Xóa
    2. Hồ Quang Lợn he he...biết rồi nhé Hồ Quang Lợn và bầy chó dại nhé, he he....

      Xóa
    3. Thía mí gọi là tự do rân chủ kiểu mới chứ!
      Thoải mái chửi nhau, thích thì gạch xóa; bắn, hiếp tùy ý... Hô hô, dân chủ, dân chủ!

      Xóa
    4. Loa Phường không nên nóng giận. Những gì Loa Phường viết mình thấy đáng suy nghĩ đấy. Đừng chấp những lời tục tĩu! Ai thế nào kệ, mình cứ đàng hoàng.

      Xóa

    5. Loại người này chắc chắn không được sống ở Cali. Chật đất thêm!

      Xóa
  9. Dây, hình ảnh của luật rừng rú ở Việt Nam

    Trả lờiXóa
  10. Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm."
    Nghệ sỹ ưu tú Kim Chi

    Trả lờiXóa
  11. Hehe, nhìn toét cả mắt, chả thấy công an nào. Toàn dân với dân. Trí tưởng tưởng mấy người phong phú quá! Bó tay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc công an bị quây giữa đám đông. Hic, thế thì không biết ai đàn áp ai nhể?

      Xóa
    2. Đám chó dại của Hồ Quang Lợn câm mõm chó chúng bay lại nhé, chỗ người lớn nói chuyện không nên sủa bậy nhé, chiều về ta thí cho tí kít nhé...

      Xóa
  12. Bà già thì chỉ cần chen nhau, xô đẩy trong đám đông trên kia cũng đủ chết rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đám chó dại của Hồ Quang Lợn câm mõm chó chúng bay lại nhé, chỗ người lớn nói chuyện không nên sủa bậy nhé, chiều về ta thí cho tí kít nhé...

      Xóa
  13. Sao mọi người cứ phải nói bậy với rủa nhau thế? Bày tỏ nhận xét của mình thôi chứ! Dân chủ đâu phải như vậy!
    Mấy bức hình trên chả có cái nào ăn nhập với chú thích của ảnh cả! Kiếm cớ để nói thôi. Chán quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đám chó dại của Hồ Quang Lợn câm mõm chó chúng bay lại nhé, chỗ người lớn nói chuyện không nên sủa bậy nhé, chiều về ta thí cho tí kít nhé...

      Xóa
  14. bà con đừng bị bọn phản động lợi dụng, kích động mà các hành động sai trái chống lại chính quyền, nhà nước. bà con hãy cảnh giác với những lời lẽ xuyên tạc, vu khống, sai sự thật do bọn chúng tự bịa ra, không nên tin những lời lẽ ấy

    Trả lờiXóa