Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Công an Hải Phòng : nhờ có đảng mà mày được thở khí trời hôm nay !

 Thanh Nghiên - Hải phòng.
  
   Khoảng 10h30 phút sáng nay (7/10/2013) tôi có việc phải ra ngoài. Trên đường về tôi bị một nhóm công an mặc thường phục lẫn sắc phục yêu cầu tôi đi theo họ. Một trong số những công an mặc sắc phục đã tỏ thái độ rất xấc xược và anh ta xưng hô “mày, tao” với tôi. Trong số này có người của phòng an ninh chính trị. Họ đưa tôi tới trụ sở công an phường Vạn Mỹ. Sau đó, công an phường Đông Hải 1 tới đưa tôi đến UBND phường Đông Hải 1 để “làm việc” với lý do “Tự ý đi khỏi nơi quản chế”. 
    Trên thực tế tôi không biết đó thuộc địa phận phường khác (vì ở ngay đầu đường nhà tôi). Chưa kể đến việc tôi chưa bao giờ thừa nhận bản án 4 năm tù giam, đương nhiên không công nhận hình thức quản chế. Trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Văn Kỳ -phó chủ tịch UBND phường Đông Hải 1- đã khẳng định : “Chị được thở bầu không khí như ngày hôm nay là nhờ ơn đảng, phải nhớ ơn đảng.” Tôi trả lời : “ Chính vì nhờ ơn đảng nên tôi mới được thở bầu không khí ngột ngạt của nhà tù”. Ông ta còn khẳng định các chủ trương, chính sách của đảng là tuyệt đối đúng. Tôi trả lời: “ Nhận thức của anh như thế thì tôi không có lý do gì để làm việc với anh.” Sau đó tôi làm việc với ông Lưu Văn Thi và một vài người khác. Họ đều là công an phường Đông Hải 1 và quận Hải An. Tất nhiên, những người này làm việc với tôi dựa trên những điều luật hết sức vô lý. Song cũng thể hiện một thái độ tôn trọng, đúng mực. 
   Kết quả cuối cùng: tôi được “tặng” một “QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH” trị giá 1,5 triệu đồng. Đây là Quyết định thứ hai họ áp dụng với tôi. Lần trước vào tháng 11 năm 2012. Tôi đã về nhà lúc 16h45 phút. Rất cảm ơn sự quan tâm của các cô chú bác, các anh chị và các bạn!

Thanh Nghiên - cô gái TP Hoa phượng đỏ mà bọn đỏ rất sợ.

48 nhận xét:

  1. không biết tác giả bài viết này bị tội gì mà phải chịu tù 4 năm cùng với phạt quản chế nhỉ?nhưng có lẽ đọc qua bài viết này của hắn chắc hẳn ai cũng nhận ra được cái giọng điệu phản động! Đảng và nhà nước ta cùng pháp luật nhà nước hẳn sẽ không bắt mấy người vô tội, và cái trường hợp này cũng thế! thời gian tù lâu như thế nhưng chắc không giúp nó nhận ra được nhưng tư tưởng lệch lác của mình! đúng là tới bây giờ nó vẫn chưa nhận ra được một điều rằng nhờ có Đảng mà nó mới có được ngày hôm nay!

    Trả lờiXóa
  2. một con người đang làm ô danh vùng đất hoa phượng đỏ mà lại dám lên viết bài à? cũng đúng thôi, trang báo này hình như là của bọn phản động mà, những bài viết của mấy người trên này cũng có chung cái tư tưởng như nhau ấy mà! thành phố Hải Phòng đang ngày càng phát triển theo thời gian, nhưng đương nhiên đi đôi với việc mở rộng thông thương phát triển kinh tế sẽ là sự du nhập của nhiều phần tử xấu! nhưng những con người như tác giả của bài viết này sẽ chỉ là một bộ phận nhỏ, những con sâu bỏ rầu nồi canh thôi, Hải Phòng vẫn sẽ phát triển vững mạnh và rồi lần lượt từng tên tội phạm ở thành phố hoa phượng đỏ sẽ bị bắt hết, bị truy quét hết thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn mày là chó săn của đảng

      Xóa
    2. Trang này sao nhiều con chó dư lợn viên lên sủa bậy thế nhỉ. Lũ dư lợn viên chúng mày làm phí thì giờ của bố và tốn tiền dân đóng thuế nuôi chúng mày. Cút cha lũ súc sinh dơ lợn viên chúng máy xuống hố đi.

      Xóa
  3. Mẹ cái thằng này, đã được tại ngoại ở ngoài rồi mà còn không biết đường ăn năn đi, bản án 4 năm tù thì cũng không phải vừa đâu. Mày có hiểu được cảm giác của người sống trong tù nó ngột ngạt thế nào không mà dám ăn nói thế, đã tha cho còn không biết đường lại còn bù lu bù loa nói này nói nọ. Với cái loại như mày thì cần gì phải tử tế làm gì, phải cho vài năm đi ở trại cho biết, cho hết cái thói sướng không biết đường sướng đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao lại toàn tụi chó săn dư luận viên của đảng thế này..chán chết

      Xóa
  4. Ôi dào ơi, tưởng Thanh Nghiên là ai, hóa ra chính là "anh thư" của đám rận lông mu, kẻ vừa mới ở tù ra vì tội chống chính quyền đây mà. Có lẽ ả này vẫn chưa nếm trải được hết cái không khí ở trong tù như thế nào nên mới dám lộng ngôn như thế, cần phải cho thêm vài năm, à không vài chục năm nữa thì ả mới tỉnh ngộ. Cái đầu này nó chứa toàn đất sét, có tí trí thức nào nó cũng trôi tuật đi ấy, có biết cái đéo gì đâu, vì tham tiền nên mới đầu quân cho đám rận chủ đó, không thì cũng chết nhăn răng ở một nơi nào đó của thành phố hoa phượng đỏ rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tụi ăn cơm đảng làm dư luận viên quần chúng tự phát không biết nhục

      Xóa
  5. Nghe danh Phạm Thanh Nghiên đã lâu, bây giờ mới được thấy mặt. Đã không thấy thì thôi, thấy rồi chỉ muốn ói luôn à., đúng là một con rận lông mu chúa mà. Mồm mép cũng chua ngoa, dảo hoạt đấy, thảo nào chính ả là một trong những người đầu tiên ký tên vào tuyên bố 258 của Mạng lưới Blogger Việt Nam, rồi lại còn công khai kêu gọi tổ chức một cuộc tranh luận với những thế lực phản bác Tuyên bố 258. Bài viết của chị có hay đấy, nhưng cơ bản đéo ra gì, toàn những điều xuyên tạc mà ả cố tình thực hiện nhằm khuếch trương thanh thế trong giới rận thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tụi chó đảng 5 xu dư luận viên khốn nạn

      Xóa
  6. Ả Phạm Thanh Nghiên này vừa mới ra tù cũng như vẫn còn đang phải chịu án quản chế cấm đi khỏi địa phương, đã khiến vị thế và tiếng nói của “nữ anh thư” trong nội bộ phong trào dân chủ giảm sút khá nhiều. Vì vậy, việc cố tình vi phạm lệnh quản hay còn có những hành vi như đến đám tang của Phạm Ngọc Viết giả khóc kêu oan và bài viết trên nhằm lấy lại hình ảnh của mình trong giới rận chủ mà thôi. Chẳng có cái vị gì cả, vừa đi tù xong mà đầu óc vẫn chưa sáng lên được, cần phải cải tạo nhiều hơn mới được!

    Trả lờiXóa
  7. thử hỏi xem tác giả là một con người như thế nào mà bị nhận bản án 4 năm tù và giờ là quản chế vậy, đã thế còn không chịu nhận lỗi còn nói rằng chưa hề thừa nhận nữa chứ, đúng là kẻ tâm thần điên loạn rồi. những kẻ như thế này thì cần phải được quản chặt không thôi thì nó cứ đi quậy phá lung tung thì khổ bà con thôi. Bà con cần phải biết mặt những kẻ như thế này mà tránh nó ra không thôi nó làm hại bà con đó

    Trả lờiXóa
  8. Vai trò của Đảng là hết sức to lớn, chúng ta hãy nhìn lại lịch sử, từ khi có Đảng phong trào cách mạng nước ta mới có được những thắng lợi để tiến đến giải phóng đất nước, đánh bại 2 đế quốc to lớn và hiện nay đang lãnh đạo đất nước phát triển không ngừng và đem lại cuốc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Vai trò lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, đó là cơ sở để nước ta tiến đến một đất nước phát triển

    Trả lờiXóa
  9. thử hỏi không nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam thì giờ đất nước ta sẽ như thế nào? nhân dân ta sẽ như thế nào? thử hỏi một đất nước mà các cuốc đấu tranh không có ngon cờ lãnh đạo thì có chiến thắng nỗi không, để lại đó là cảnh nhân dân bị bóc lột, sống khố sở thế. vai trò của Đảng là hết sức ta lớn, chúng ta phải thừa nhận điều này, và chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vì Đảng là ngọn đuốc soi sáng chân lý cho chúng ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không có đảng thì mẹ mày lấy Tàu rồi

      Xóa
    2. Đảng của chúng mày địt súc vật đẻ ra lũ dư lợn viên chúng mày đấy. Nhớ ca ngợi công ơn của đảng chúng mày nhiều vào nhé các con.

      Xóa
  10. thế tôi thử hỏi rằng, nếu không có Đảng thì hiện giờ nước ta đang trong tình trạng như thế nào, hay là vẫn bị chủ nghĩa đế quốc nó bóc lột nhân dân, làm cho nhân dân sốhg cuộc sống vô cùng khổ cực, cuộc sống nô lệ. lịch sử cũng đã chứng minh rằng, nhờ có sự lãnh đạo, soi đường của Đảng mà nhân dân nước ta đã đi đến những thắng lợi để có được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay., chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu không có đảng thì giờ này đâu có lũ bán nước cho Tàu

      Xóa
  11. thử hỏi xem, không nhờ vào sự lãnh đạo, soi đường của Đảng thì đất nước ta có ngày hôm nay không? vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã được lịch sử và hiện tại đã chứng minh rất rõ rệt, nhờ vào Đảng mà nhân dân thoát khỏi áp bức, đem đến hơi thở tự do cho nhân dan, nhờ có Đảng mà đất nước ta ngày càng phát triển để làm cho Tổ quốc Việt Nam ta ngyaf càng tươi đẹp, có vị thế trên quốc tế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng ăn hại

      Xóa
    2. chả có ai lựa chọn đảng csVN đâu đừng nói láo

      Xóa
  12. Thanh Nghiên là một cô giái. thử hỏi xem nhé, nếu một người con gái bị đi tù thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào nhỉ, tôi tin chắc rằng, 10 người thì cả 10 có suy nghĩ xấu về đạo đức và nhân phẩm của cô. đã thế ở đây, cô không những khong chịu nhận lội còn cho rằng mình không có lỗi nữa chứ, thật là điên khùng. loại con gái như thế này thì chẳng ai mà coi trọng đâu, mất hết danh dự nhân phẩm rồi thanh nghiên ak

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn chó bắt người yêu nước đi tù thì bọn chó mới đúng là phường khốn nạn

      Xóa
  13. đầu tiên tôi sẽ khoan nhận xét về bài viết này đã, tôi nghĩ rằng, cái blog này chẳng có gì tốt đẹp cả, nó bảo là dân oan nhưng thực chất nó đang đi làm hại nhân dân, nó đang đem đến cho nhân dân sự giả dối, sự xuyên tác mà chúng tạo ra, chúng chạy theo những đồng đô la bẩn thỉu để bán đi nhân cách, đạo đức của mình. tôi thấy rằng, trên cái blog này chẳng có bài viết nào là đúng sự thật cả, nên bài viết này tôi cũng không muốn bàn nữa

    Trả lờiXóa
  14. lịch sử và hiện tại đã chứng minh vài trò lãnh đạo của Đảng là sự lựa chọn của tự nhiên, và chính nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng mà nhân dân ta đã đi đến những thắng lợi hết sức quan trong, làm cho đất nước ta thoát khỏi kiếp nô lệ, đêm đến hơi thở tự do cho nhân dân, đem đến cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. còn thanh nghiên một cô giái bị đi tù thì chẳng còn chút gì gọi là nhân phẩm nữa đâu nên có nói gì cũng chẳng ai tin đâu

    Trả lờiXóa
  15. tôi không hiểu cái cô Thanh Nghiên này đang nói về cái gì nữa, nhờ đảng chúng ta mới được hít thở bầu không khí tự do, hanh phúc là hoàn toàn đúng mà, thử nhìn lại lịch sử trước những năm 1945 xem, nước ta sống trong hoàn cảnh như thế nào. mà cũng đúng thôi, một cô gái đã đi tù thì còn gì gọi là nhân phẩm nữa nhỉ, đã thế còn không chịu nhận tội nữa chứ, thế thì khác gì một kẻ đang bị tâm thần nữa. những kẻ như thế này thì lời nói làm gì có giá trị nhỉ

    Trả lờiXóa
  16. đi tù mà vẫn không chịu hối cải thì cho dù là ai cũng sẽ không được tôn trọng vì danh dự, nhân phẩm không còn nữa rồi, huống hồ gì ở đây là một người con gái nữa chứ. không hiểu sao nó còn đi ra đường được nữa. chắc là mặt của nó đã quá dày, khiến cho mọi sự khinh bỉ, xỉ nhục không là gì đối với nó nữa rồi. Thanh Nghiên ơi là thanh nghiên, nên coi lại mình đi đã kìa, trước khi người ta coi cô là một con điên, mà đã điên rồi thì cô nói chẳng còn giá trị gì đâu

    Trả lờiXóa
  17. Những lời nói củ cô gái này thể hiện trong những lời văn của bài báo trên kia đã đủ để cho người đọc hiểu về tính cách và bản chất của cô là người như thế nào rồi. Đã được sự khoan hồng của nhà nước mà con không biết điều còn đi nói thế này thế nọ. Nếu mà đảng và nhà nước cứ đáp ứng đủ yêu cầu cho những người như cô thì đất nước này loạn mất.

    Trả lờiXóa
  18. Thành phố hoa phượng đỏ đã không ngừng phát triển theo chiều dài phát triển của tổ quốc ta. Những người dân của thành phố hoa phượng đỏ rất giàu lòng yêu quê hương tổ quốc. Vậy mà có những kẻ như cô gái kia lại làm ô uế những danh tiếng của thành phố hoa phượng đỏ này. Đảng , nhà nước và quê hương đã nuôi cô lớn khôn mà cô lại đi làm những việc thất đức như vậy. Cô thử nghĩ xem cô có xứng đáng là người dân của thành phố hoa phượng đỏ và là công dân của nước Việt Nam không.

    Trả lờiXóa
  19. Vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước ta không thể phủ công lao to lớn đó. Không có đảng lãnh đạo nhân dân ta có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay không có được cuốc sống ấm lo, hạnh phúc không. Thanh nghiên cô hãy thử nhìn lại mình đi, cô đã làm được gì cho tổ quốc chưa. Hay cô chỉ là người phá hoại, đất nước đã tre trở cho cô mà bây giở cô quay lưng lại nói xấu về đất nước của mình. Liệu cô có bị tâm thần không.

    Trả lờiXóa
  20. Lực lượng công an của thành phố hoa phưởng đỏ rất nhiều tấm gương tiểu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tính mạng cho người dân như: thấy có người vừa bị ngã xuống sông trong đêm tối tôi lập tức nhảy xuống dòng nước xiết cứu người”, đó là hành động dũng cảm của đoàn viên Lưu Tuấn Dũng, cán bộ Phân đội 3 - Thủy đội, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy, Công an thành phố Hải Phòng. Thế mà những tên phản động lại có những lời lẽ xuyên tạc về lực lượng công an hải phòng.

    Trả lờiXóa
  21. Hành động dũng cảm “Vì nhân dân phục vụ” của Trung úy Lưu Tuấn Dũng vàHạ sỹ Lê Nhật Hoàng, Binh nhất Hoàng Mạnh Toàn đã không chút do dự đã nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết xâu 6m để cứu 1 cháu bé, không chỉ được nhân dân địa phương cảm phục, mà các anh thật sự là những gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các anh đã hành động dũng cảm quên mình vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, thể hiện phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

    Trả lờiXóa
  22. Đả đảo CS độc tài dùng tiền thuế của dân nuôi dư luận viên

    Trả lờiXóa
  23. viễn! những con người không tuân thủ luật pháp giờ có cái lí do để giải thích cho điều đó, tôi không thừa nhận bản án. đúng thật là cái lí to hơn hành động. trong xã hội không có luật pháp và cứ có khoảng 2 con người tâm thần như thế này thì xã hội thành cái gì.
    giải thích cho hành động không biết đó thuộc địa phận khác vì ngay gần đó là nhà tôi? lại thêm sự giải thích mang tính chất trẻ trâu? phải chăng chứng bệnh không thừa nhận luật pháp của chị cũng ảnh hưởng khả năng phân biệt vùng lãnh thổ

    Trả lờiXóa
  24. mảnh đất văn minh thành phố hoa phượng đỏ rự rỡ như thế sao lại có những con người làm hình ảnh con người nơi đây xấu đi đến thế. hoài nghi về nhân thức của con người này hoài nghi về biểu hiện tâm lí. trong xã hội không thiếu những trường hợp thiếu hiểu biết như sự học và không hiểu biết thì lại diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. chỉ nghe lời chứ không suy nghĩ. đó không còn bản tính của con người. trong cái bài chia sẻ suy nghĩ ở trên thì nhận thấy chị gái đang mắc chứng bệnh tâm thần chính trị không thốc cứu chữa

    Trả lờiXóa
  25. Đả đảo con yêu nữ Thanh Nghiên này, bài viết này sử dụng quá nhiều những lời lẽ xuyên tạc, vu khống, không đúng sự thật một tí nào. Ả Phạm Thanh Niên này từng là một trong những kẻ cầm đầu trong giới rận chủ, nhưng đã bị bắt và đi tù, bây giờ đang trong thời gian quản chế tại địa phương. Chính vì thế địa vị của ả trong giới rận đang bị sụt giảm nghiêm trọng, chính vì thế, những bài viết như thế này, vu khống, nói xấu Đảng, tôn vinh bản thân chẳng qua chỉ là muốn lấy lại hình ảnh của mình mà thôi.

    Trả lờiXóa
  26. Con Thanh Nghiên này đúng là cái loại ăn cháo đá bát, không biết tôn trọng quê hương mình gì cả. Trong khi ông cha ta đã phải đổ bao máu sương, phải hi sinh nhiều thứ mới có thể đổi lấy sự bình yên cho đất nước. Ngày nay, nhờ vào đường lối đúng đắn của Đảng, mà cuộc sống của người dân đang được cải thiện từng ngày, chỉ một thời gian ngắn sau chiến tranh mà chúng ta đã không còn là nước nghèo nữa, đang hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lại còn là nước có nền chính trị ổn định nhất nữa. Được sống trong một đất nước như thế, đã không biết ơn, đã không đóng góp gì cho đất nước thì thôi, đằng này lại ra sức chống phá. Đúng là xúc sinh chứ không phải người

    Trả lờiXóa
  27. Đúng là buồn cười.Đã làm sai lại còn lên đó mà nói lung tung nữa.chắc là con này nó bị điên mất rồi hay sao ấy.Mà cũng nực cười cho cô ta Giờ mà bảo là đi không biết là đất của phường khác nữa.Mày sống làm cái gì cho nó chật đất ra.Làm gì có cái chuyện đó được.Đúng là xuyên tạc,nói phét cũng không biết đường mà nói nữa.Có trời mới tin được mày nói thôi.Pháp luật việt nam luôn rất công bằng và đúng đắn,không bao giờ bắt giữ hay xử lí ai sai cả.Những kẻ có tội thì mới bị như vậy thôi.Nếu lần sau mà có lên đây nói lung tung nữa thì tìm hiểu luật đi rồi hãy nói.Ngu dốt lại còn lắm chuyện.

    Trả lờiXóa
  28. Nghe danh yêu nữ Thanh Nghiên từ lâu mà nay mới được thấy mặt.Đúng quả là danh bất hư truyền,nhìn cái mặt là biết bản chất xấu xa của cô ta rồi.Không biết cô ta có còn một chút suy nghĩ nữa không.Đã làm những việc sai trái mà giờ còn không chịu hối cải,ngồi đó để xuyên tạc,nói xấu lực lượng công an,nói xấu chế độ.Thế thì ai có thể tha thứ cho cô được chứ.Cô không muốn làm người thì cũng phải chấp nhận thôi chứ biết thế nào được.Pháp luật việt nam luôn rất công bằng với tất cả mọi người.Chẳng bao giờ có những chuyện như cô nói ở trên.Nghe mà nó buồn cười quá.Đúng là một kẻ bán nước hại dân mà.

    Trả lờiXóa
  29. Chúng ta thường chỉ xem yêu nữ ở trong phim thôi.Vậy mà ở trong thời bình này vẫn tồn tại con yêu nữ Thanh Nghiên.Cô ta thật sự là một con người mưu mô xảo quyệt.Ăn nói lung tung,không đúng sự thật.Dám vu cáo cho lực lượng công an cũng như nói xấu chế độ.Những kẻ phạm tội như cô ta còn có thể ngồi đó mà nói lung tung nữa sao.Nếu mà còn muốn người khác gọi là con người thì hãy làm những việc tốt đẹp đi.mảnh đất hoa phượng đỏ như vậy mà lại có kẻ xấu xa như cô ta làm ô uế và bẩn thiểu.Thật là buồn.

    Trả lờiXóa
  30. Lại thêm một con rận lông mu nữa xuất hiện.Không biết rồi những lời bịa đặt kia ai có thể tin được đây.nó viết ra mà chỉ khiến cho người đọc cảm thấy buồn cười thôi.Đúng là xuyên tạc,vu cáo trắng trợn khủng khiếp.Thành phố hoa phượng đỏ đang nở rực vậy mà lại sản sinh ra một con người bẩn thiểu,xấu xa và tối tăm như cô ta.Cô ta có còn nhận thức nữa không mà có những hành động như vậy chứ.Là một người phụ nữ bị vào tù rồi mà không biết đường xấu hổ lại còn lên đó mà ăn nói bậy bạ nữa.hành động đó chỉ càng khiến cho mọi người thêm ghét và căm phẫn cô mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gớm một thằng mà nhiều tên thế? sao giống trần dân tiên thế

      Xóa
  31. toàn những thánh thần về gió máy, chuyên đi xuyên tạc bôi nhọ người khác mà giờ lại còn to mồm nói như vậy , lực lượng công an có trách nhiệm bảo vệ đất nước cũng như đảng và nhà nước, đương nhiên ông làm những điều khuất tất với chuyên xuyên tạc và bôi nhọ các quan chức lãnh đạo mà chả bị bắt, may thay không trục xuất vĩnh viễn là may lắm còn la làng gì nữa, lũ phản động này dỗi việc quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mày ăn lương dân mà hại đất nước

      Xóa
  32. Thủ hỏi xem nếu không nhờ có Đảng thì liệu bây giờ tác giả của bài viết này có được hưởng một cuộc sống độc lập, tự do mà ngồi đây viết những điều bôi nhọ Đảng và Nhà nước như vậy không? Ngay bản thân tác giả cũng đang chịu cái ơn nghĩa rất lớn này mà. Tại sao trước khi trách móc, bôi nhọ Đảng vfa Nhà nước không ra gì, không thử hỏi lại bản thân mình đã làm gì để góp phần xây dựng đất nước này hay chưa?

    Trả lờiXóa
  33. Lúc nào cũng ngồi kêu gào Đảng và Nhà nước không nghĩ đến lợi ích của dân, luôn làm những việc có hại cho dân nhưng lại chưa bao giờ thực sự cố gắng trở thành một người công dân có ích cho gia đình, xã hội và đất nước này. Lúc nào cũng chỉ biết nói xấu, bôi nhọ Đảng và Nhà nước mà chưa bao giờ nghĩ những gì mình làm thật đáng xấu hổ. Mong các " rận chủ" hãy thử một lần ngồi nghĩ lại bản thân mình xem mình đã tốt hay chưa.

    Trả lờiXóa
  34. Đảng và Nhà nước ta luôn có những chủ trương, chính sách, đường lối đúng đắn trong tất cả mọi vấn đề của cả chính trị lẫn xã hội, và việc xử phạt người có tội cũng rất công minh. Việc đối tượng Thanh Nghiên bị nhận bản án 4 năm tù thì ắt hẳn cụng phải có lý do chính đáng nào đó thì cô ta mới nhận bản án như vậy. Một tội phạm phải lãnh bản án 4 năm tù mà giờ lại ngông cuồng dám có những lời lẽ như vậy, đã không chịu ăn năn hối cải lại còn có ý đồ chống lại Đảng và Nhà nước, những con người bất trị, không cải tạo được như thế này xứng đáng bị xử tử hình, loại bỏ khỏi xã hội cho xã hội bớt đi một vết nhơ.

    Trả lờiXóa
  35. Đã bị đi tù mà vẫn không chịu hối cải thì cho dù là ai cũng sẽ không được tôn trọng vì danh dự, nhân phẩm không còn nữa rồi, huống hồ gì ở đây là một người con gái nữa chứ. Không hiểu sao nó còn đi ra đường được nữa, chắc là mặt của nó đã quá dày, khiến cho mọi sự khinh bỉ, xỉ nhục không là gì đối với nó nữa rồi. Đã không biết rầy với đời là gì rồi đằng này lại còn ngông cuồng xuyên tạc, bịa đặt sự thật để bôi nhọ lực lượng công an, bôi nhọ Đảng và Nhà nước! Thanh Nghiên à, hãy xuống địa ngục đi, nơi đó phù hợp với cô hơn đó.

    Trả lờiXóa