Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Cựu công an đang chờ lấy sổ hưu đánh chết người

(Tin tức pháp luật) - Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 7/10, tại khu vực phường Cửu Bắc - TP. Nam Định, nạn nhân là ông Nguyễn Duy Huy, 62 tuổi.


Theo nhiều người dân chứng kiến sự việc kể lại, vào khoảng 6h45 khi mọi người đang đi tập thể dục thì nghe thấy có tiếng cãi lôn bên nhà ông Duy. Khi mọi người chạy sang đã thấy ông Duy nằm gục trong nhà, máy chảy lênh láng, trên đầu có một vết thương. Nằm cạnh là người vợ của ông Duy đang ôm ngực, kêu gào đau đớn.

Anh Nguyễn Ngọc Dũng, cháu ruột nạn nhân kể lại: "Nhà chú tôi ngay đằng sau nhà ông Bùi Ngọc Hồng - Phó trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Thời gian gần đây, ông Hồng định xây thêm một ngôi nhà 3 tấng, muốn mua lại ngôi nhà mà vợ chồng chú tôi đang ở nhưng không nhận được sự đồng ý.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Từ đó, giữa ông Hồng và vợ chồng chú tôi liên tục xảy ra mâu thuẫn. Là cán bộ ăn lương của dân nhưng ông Hồng có những trò trả thù bỉ ổi, hàng đêm lúc không ai để ý, ông Hồng đứng ở trên tầng của nhà mình đi tiểu xuống sân nhà chú Huy ở bên dưới.

Đến sáng ngày 7/10, vợ chồng chú tôi bắt được quả tang nên giữa hai bên đã xảy ra cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, ông Hồng có gọi thêm người anh của mình là ông Bùi Xuân Tiến, 61 tuổi (hiện là công an Nam Định, đang chờ lấy sổ hưu) sang giúp sức".

Trong lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ông Tiến đã cầm hòn gạch ở ven đường đập vào đầu Huy, vợ ông thấy thế chạy tới can ngăn liền bị ông Hồng đấm, đá nhiều lần vào ngực khiến bà cũng ngã nhào.
Đến 21h ngày 11/10, nhiều người dân vẫn còn tụ tập ở nhà nạn nhân để bàn tán về sự việc.
Đến 21h ngày 11/10, nhiều người dân vẫn còn tụ tập ở nhà nạn nhân để bàn tán về sự việc.

Ngay sa khi sự việc diễn ra, người dân đã đưa ông Huy lên bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương ở đầu, máu chảy nhiều.

Các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định kết luận ông Huy bị tụ máu não, vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não. Ông Huy được chuyển ngay lên bệnh viện Việt Đức Hà Nội để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, ông Huy đã tử vong vào 22h ngày 10/10. Thi thể đã được đưa về gia đình làm lễ truy điệu.

Hiện đối tượng Bùi Xuân Tiến, Bùi Ngọc Hồng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra. Trao đổi với PV, đại tá Vũ Quang Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, xác nhận ông Tiến nguyên là cán bộ thuộc Công an Nam Định nhưng đã nghỉ hưu cách đây 2 năm.

Việt Thành - báo Đất Việt.

16 nhận xét:

  1. Nếu đây là sự thật thì đã được được các tờ báo chính thống của chúng ta đăng tải thông tin và được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý đúng người đúng tội chứ không chờ những kẻ đục nước thả câu, xuyên tạc bịa đặt khi chưa có một chứng cứ nào. Những bức ảnh, cùng lời văn cứ đưa lên mà chả biết lấy từ đâu ra nữa. Do vậy, người đọc cần lưu ý những bài viết có nội dung không đúng sự thật như vậy, tránh trường hợp gây hoang mang, lo lắng trong dân chúng, đó là cơ hội cho lẻ xấu lợi dụng bôi nhọ chính quyền của ta. Các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ để đưa ra ánh sáng những vụ việc tương tự để mọi người không bị lừa như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những vụ thế này, báo chính thống nào dám đăng? đồng bọn của họ đập chết dân mà! Thử là dân đập chết công an xem có rùm beng lên không? Không có chuyện làm sao dân tụ tập thế kia? Ai dỗi hơi mà đi lừa làm chi? Chỉ có chính quyền lừa dân, chứ dân nào lừa dân?

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. việt thành à sao a lại viết láo thế, bố mẹ anh quan hệ ra được anh , mà anh lại là con nòng nọng dị tật sao anh ngu đừng hỏi , bôi nhọ thì cũng vừa phải thôi , nói ngu vãi , chém thì cũng nhè nhẹ thôi ,đọc khó tin vãi ra, không ngờ trang này lừa đảo mình biết bao lần rồi hóa ra là chỗ chú ngụ của lũ phản động thối à, mấy ông có rảnh quá không suốt ngày đăng tin nhảm về công an , độc giả phán ngán

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phát ngán mà cứ mò vào đọc, thế mới là ngu hết biết. Viết lách thì ngọng ngịu, câu chữ, còn chê người ta. Sao biết ai bôi nhọ ai? Chắc là DLV ha? Lo ton chắc là Lò Tôn chăng? Cứ đưa tin tố cáo những việc làm sai trái của lũ khoác áo chính quyền, ăn hiếp dân đen, là "phản động" à? Như thế thì gần 2/3 dân VN là "phản động" đó.

      Xóa
  4. "lò tôn" tên rất hay mà nói cũng hay. Hehe cái lò tôn?

    Trả lờiXóa
  5. Không biết đến bao giờ cái lũ bọn mày mới thôi nói xấu công an đây.Là người đọc báo hằng ngày mà sao chẳng nghe thấy cái vụ này bao giờ nhỉ.Các ngươi lấy cái nguồn này từ ở đâu ra thế.Chắc là từ trong cái lương tâm xấu xa,cái đạo đức giả và lừa bịp người khác của các ngươi mà thôi.Một vụ việc mà chưa từng xảy ra trên cái thế gian này mà bọn mày còn bịa đặt ra được thì cũng hiểu tài năng ngu học của các ngươi đến mức nào rồi.Lũ khốn các ngươi nên cho vào trại câm điếc hết đi cho khỏi phải sủa lung tung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. a rất thích nhận xét của chú. chứng tỏ chú là người có học có hành, biết bảo vệ quyền lực(còn đảng còn mình), biết (đéo thèm) tôn trọng người khác, chắc chú là niềm(lốn liềm) tự hào của bạn bè(cùng ý thức,tư tưởng), thầy cô(cấp trên), đồng nghiệp(dlv). anh muốn học tập chú mà không biết(đéo thèm) có học được không. chú là người hoàn hảo thế thì thầy,cô chú chắc phải trên cả tuyệt vời nhỉ? đúng là các cụ nói không sai: thầy giỏi tất phải sinh ra trò giỏi(chủ nào tớ đấy). đến đây anh giật mình, mình thuộc dạng NGU HỌC thì không học được rồi, thôi anh không(đéo thèm) học đâu. chúc chú ngày một hoàn hảo hơn trong con mắt của bạn bè(bẹn bà), thầy cô(cố thây), đồng nghiệp(đồng lòng phục vụ chủ, tác nghiệp bút chiến). thế nhá.

      Xóa
  6. Gửi bauloc và các nxet tôi cũng hay đọc báo viết,báo mạng, nhưng tôi thích báo mạng hơn vì nó thể hiện mọi mặt của cuộc sống hơn vì rất nhiều trang tin, tính nhanh nhạy của nó. Chính vì vậy mà người đọc sẽ phân biệt được đâu là giả đâu là thật(nói như người CÓ HỌC đó là"boloc" lọc sạn). Xin thưa chúng tôi VÔ HỌC Nhưng "bộlọc" chúng tôi chuẩn lắm. Chúng tôi nhìn được trắng đen đấy, đừng vào đây mà nói láo khi mà tự cho mình cái quyền miệt thị người khác. Hiểu chưa?

    Trả lờiXóa
  7. Tin này chưa được bất kì báo nào đưa lên cả, không tin thì có thể tra google, vì thế nên cũng không thể tin được những bài báo kiểu này được. Mà hơn nữa, một vụ án nào đó phải được điều tra cụ thể rõ ràng của cơ quan chức năng thì mới kết luận được ai là tội phạm chứ không thể nghe theo từ một phía gia đình nạn nhân mà kết tội cho ông công an đang chờ sổ hưu kia được. Nghe cái tít giật rõ kêu, cứ tưởng có gì hót, nào ngờ vào toàn là tin vịt, thất vọng quá, tình hình nên bỏ báo mạng thôi, quay lại với báo giấy cho nó chắc chắn, báo mạng toàn đưa thông tin tùm lum, không biết đâu mà lần cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngu thì mới ngồi đó mà chờ tham nhũng tự tố tham nhũng. Ăn cắp tự đem trả đồ. Quan tham tự nhận mình rút ruột ngân sách và công an tự nhận mình là côn đồ. Nếu báo mạng không bênh vực thường dân, thì chờ mấy ông côn đồ, tham nhũng thương dân chắc? Hay chờ đám Dư lợn viên lên tiếng bênh vực dân lành??? Báo mạng mới là tiếng nói thật, chứ báo giấy chỉ dám tuyên truyền theo chỉ thị. Nếu không nhờ báo mạng, làm sao biết được sự thật xấu xa mà chính quyền muốn lừa dối dân?

      Xóa
  8. Đảng nát - phát ngôn viên mạt hạnglúc 20:48 13 tháng 10, 2013

    DLV càng đông, đất nước ngày càng kiệt quệ.
    Đảng nát quá rồi nên mới phải thuê "phát ngôn viên" mạt hạng cỡ này.

    Trả lờiXóa
  9. Gửi bạn nặc danh: Bạn giỏi thế cơ á, bạn có thể phân biệt được đúng sai, đen trắng trong khi chẳng cần đến hiện trường vụ án, chẳng cần phải khám xét hay điều tra gì cả mà chỉ cần nghe một bài báo như thế này là được ư? Bạn đúng là thánh sống thật rồi, ngưỡng mộ bạn quá đi mất. Trên đời này chưa có ai tài giỏi như bạn đâu, ngay cả Sherlock Holmes cũng phải nghe kể chi li từng tí một về tính tiết vụ án, rồi còn phải tới tận nơi điều tra nữa đấy bạn ạ, bạn nghĩ mình giỏi hơn ông ta. Thật nực cười với phát ngôn của bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chế độ này, chỉ có quan dám đánh dân chết, chỉ có công an mới dám bốn thằng khiêng dân đến cho 1 thằng đứng trên xe đạp vào mặt dân công khai giữa thanh thiên bạch nhật, có nhiều người chứng kiến, nhiều máy chụp được. Vậy mà có ai chịu nhận trách nhiệm và có thấy báo nào dám đăng đâu? Ngồi đó mà chờ mấy tờ lá cải chỉ biết viết theo chỉ thị, thì về chùi đít cho con và bịt tai,nhắm mắt lại mà sống, tốt hơn đó.

      Xóa
  10. A bẩu các chú dlv này các chú nên đọc các báo nd,qdnd,ddk... Thì hợp hơn các trang như này. Vì ko phải lên gân cốt để giải thích đường lối chính sách của đảng, định hướng người đọc. Vì "ai cũng có thể nhận thức" đc như các chú đâu, thế nhé!

    Trả lờiXóa
  11. khi vào các trang mạng đọc tin tức mà có cái bọn dư luận viên là tôi rất khó chịu chỉ mong chúng cút mẹ nó đi.

    Trả lờiXóa