Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Dân oan tại vườn hoa Dân oan những ngày Tết


 Thực sự là tôi chán, chả muốn nói về dân oan, kẻo thiên hạ lại bảo có mỗi cái đề tài dân oan mà cứ khai thác mãi. Không chán à?

Khốn nỗi có chán hay không cũng chẳng thể lờ nó đi được, vì nó vẫn cứ hiện hữu trước mắt ta, ngay bên cạnh ta mới khổ cái thân ta làm sao .


Hôm qua nói chuyện với ông Trương Dũng, tôi mới biết dân oan đã dạt sang vườn hoa Mai Xuân Thưởng (MXT). Rõ khổ! Trong khi đó tôi lại cứ ngó vào cái góc vườn hoa Lý Tự Trọng. 


Sáng nay lại làm một cuốc xe đạp qua đó. Đến góc ngã tư Hùng Vương – Phan Đình Phùng thì nhìn thấy một nhúm người trong trang phục rất đặc trưng của dân oan, đang ngồi trên vườn hoa. Tôi bèn bốc xe đạp lên vỉa hè, tiến về phía họ. 

Thì cũng vài lần gặp nhau nên quen. Bà con kể lại đoạn trường những ngày vừa qua. 

Chuyện suốt đêm 30 tết, họ đi lùng bắt bà con, đuổi bà con chạy qua chạy lại từ bên này vườn hoa sang nhà Nguyễn Tấn Dũng ở Phan Đình Phùng. Bên nào cũng không chịu chứa chấp bà con, rốt cục 8 người phụ nữ dân oan quây lại với nhau, ngồi giữa ngã tư cho tới tận sáng

Chuyện trưa ngày 1 tết, họ múc nước ở đài phun nước, đổ vào cơm canh vừa nấu chín của bà con.

Chuyện chiều tối ngày 1 tết, họ quyết bắt bằng được bà con lên xe ca (số xe bà con nhớ vanh vách). Cái cách bắt bà con lên xe nó không giống người. Sau khi đấy sấp ngửa bà con lên xe, họ cứ quăng bừa nồi niêu, xe đạp và đồ lề bừa vào đầu vào mặt bà con (bà con dùng từ phi chứ không phải quăng). Tuy nhiên, bắt bà con lên xe rồi, họ cũng chả biết chở đi đâu, vì lòng vòng mãi mà chưa tìm được địa điểm đổ “hàng”, dường như không có nơi nào chịu nhận giam bà con hộ...Rốt cục, họ chở bà con vào nhà nghỉ !!!

Chuyện sáng mồng 2 tết, chủ nhà nghỉ cáo việc về quê. Bà con lại hành quân về MXT. Buổi trưa mệt, đang nằm ngủ thì có kẻ lén múc nước đổ lên người bà con rồi bỏ chạy. Lại ầm ĩ kéo nhau sang nhà Nguyễn Tấn Dũng. Lại đẩy qua đẩy lại (bà con bảo, chúng nó cứ nắm tay kéo đi, bóp tay đau lắm, ko đi ko được). Loanh quanh cho đến tối lại đuổi nhau như đèn kéo quân. Bà con chạy dạt vào vỉa hè bộ Quốc phòng, sát chỗ có lính canh. Đám đuổi theo không dám theo lên, đành bỏ đi.

Tôi dường như đã quá quen với những chuyện tưởng chừng như phi lý này, cứ lơ đãng lắng nghe, đến đoạn bà con bảo vừa mệt vừa đói, đành gặm xu hào sống thì mắt bỗng cay xè. Tôi từng gặm xu hào sống hồi đi sơ tán. CÒn bây giờ, người ta gặm xu hào trong ngày tết, ngay giữa thủ đô !

Tôi bỗng ngẫm ra một điều, nhìn theo một góc độ nào đó thì những người phụ nữ này cũng là những anh hùng . Giả thử được trả tiền, liệu mấy ai trong chúng ta chịu đưng được cuộc sống mà họ đang trải qua đây? Họ đã chịu đựng mọi đau đớn cả về thể xác và tinh thần chỉ để đòi lại công lý, điều mà chúng ta dễ dàng từ bỏ.
FB Phuong Dang bich

84 năm đời ta có Đảng...
Nhân dân chào mừng ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 84 Ảnh chụp chiều ngày 3/2/2014 tại vườn hoa Lý Tự Trọng

47 nhận xét:

  1. Chả hiểu danoan đang muốn làm trò gì nữa, tết nhất không lo sum vầy cũng gia đình, bạn bè mà lại đi nổi loạn. Những tên ngu, cặn bã. chỉ một vài người đứng đó, chụp ảnh và lên báo. Biết đâu chúng đã sắp xếp việc này, chúng đã để người ra đó đứng, chi ra ít tiền, rồi chụp lại và viết bài. Quả thực những bài viết trên trang danoan là không thể tin tưởng được, độ chỉnh xác của danoan dường như bằng 0.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tướng Trần Độ QDND nói về đảng CSVN:
      Có một đội ngũ “lưỡi gỗ” rất đông đảo, chuyên “ngụy biện”, “nói lấy được”, “nói bừa bãi”, “trắng trợn” bất chấp lẽ phải, đạo lý và cả luật pháp, và có lúc dùng nhiều thủ đoạn như "lưu manh".

      Tóm lại Tay bac nói lấy dược !

      Xóa
    2. Nhà đất, đâu mà ở để ăn Tết ? Tết là thieng liêng đối với dân ta thế mà họ ra đây nằm phè phởn chơi Tết chắc.

      Xóa
    3. Thế bạn lại nhầm to rồi đấy, nặc danh à. Họ có nhà có đất cả đấy chứ nhưng họ cứ nằm ra ăn vạ như thế thôi. Có tiền thì ta cứ nằm ngoài đường mà, đó là phương châm của bọn cái gọi là dân oan này thôi. Chúng ta cần phải cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch

      Xóa
    4. nặc danh à@: Các bạn mới là những kẻ chuyên đi bịa đặt, ăn ói tầm bậy đấy chứ. NHững chuyện dân oan này tại vườn hoa này là gì có đâu chứ, nhưng sao suôt ngầy cứ ra rả đưa lên vậy hả. Họ không có nhà sao, có đấy chứ nhưng họ không thích thôi

      Xóa
  2. địt mẹ mày mày lên youtube chưa đánh chủ dân oan vào không thấy dân oan đông như kiến á mở to may ra thằng ngu
    bố mày không dạy mày về đạo đức làm người a cướp đất của người ta đào mà bỏ người ta mà người ta tha không đập đập chết chính phủ mới là lạ đấy đồ ngu mày mới là do ngủ dậy người ta làm gì con nhà mà về nữa không còn nhà không có tết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mày đừng có vào đây mà chửi bới linh tinh! Có thể đây là một trang báo mang tính phản động, nhưng mọi người vào đây đều tranh luận hết sức lịch sự. Mày thì biết cái thế đéo gì mà mày dám to mồm chửi bới? Mày bao nhiêu tuổi mà mày dám lên mặt dạy đời? Mày có hiểu cái đầu cua tai nheo gì không mà dám vào đây lộng ngôn? Mày thấy dân oan đông à? Chắc mắt mày đang bị cận thị nặng. Ai nói với mày những người này bị chính phủ cướp đất? Vậy thì mày về tìm hiểu thêm đi. ĐÃ NGU MÀ CÒN THÍCH GIÀ MỒM.

      Xóa
    2. Thằng cường phan ăn nói đéo lịch sự gì cả. Câu ĐÃ NGU MÀ CÒN THÍCH GIÀ MỒM.tự nó sủa cho nó thấy đúng ghê

      Xóa
    3. Đọc Cường Phan mà tôi phải phi cười, cứ tưởng tượng hắn đang lồng lên điên dại, trợn mắt phùn mang, nước bọt tung toé, mồ hôi nhể nhải, mặt đỏ gay, môi tím rung bần bật., quần ướt dầm. vì xón đái..hahah

      Xóa
  3. càng đông càng vui càng loạn càng sướng chua bao gio trong lich su viet nam dang cong san lai bi dan oan bao vay hay the

    Trả lờiXóa
  4. Tết là ngày hội đoàn viên, sum họp, là ngày cả gia đình cùng quây quần bên nhau đón xuân, tiễn năm cũ, chào năm mới. Ấy vậy mà chẳng hiểu những người này nghĩ gì lại chạy đi ra đường làm những trò vớ vẩn như vậy! Tại sao cả đất nước đnag tưng bừng mừng Đảng, mừng Xuân thì họ lại chạy ra đường hành động như những con người không có suy nghĩ như vậy chứ? Là do ai chi phối và xúi giục? Là vì lí do gì thì tôi nghĩ chỉ người trong cuộc mới hiểu, chứ không chỉ đơn thuần là việc kêu oan! Kêu oan hay làm loạn?

    Trả lờiXóa
  5. đấy tết nhất đến nơi ròi ai ai cũng về nhà ấy vậy mà bà con vẫn phải bám trụ lại quyết làm cho đủ không là bọn chó không cho tiền về,.rồi hứa hẹn gì đó lại phải ở đó làm cái gọi là dân oan để kiếm tiền về tết,đúng cái bọn rận chủ bỉ ổi người dân vô tội chúng làm con rối để điều khiển,đúng là dân oan thật,nhân dân việt nam thật nhưng lại đi làm việc oan trái do cái lũ đốn mat xúi dục,vè chi chít chữ lên nguowifn với mấy cái băng dôn ra ngồi có vẻ nhẹ nhang có tiền nên nhiều bàn con bị mắc lừa

    Trả lờiXóa
  6. cho mấy đứa con nít giơ cái tấm vải rách:"nhân dân không có tết là do đảng cộng sản gây ra",rồi "thảm cảnh này là do đảng".rất buồn cười là dân kêu oan hay là lời miệt thị đảng đây,đưa mấy đứa trẻ không biết chữ cho mấy đồng để chúng làm như thế hả,khổ thân những đứa trẻ sinh ra kém may mắn bố mẹ thế nào hoặc cuộc sống đưa đây khiển cho còn nhỏ đã phải lăn lộn kiếm sống ,được cho tiền giơ mấy tấm bảng thì chắc làm thôi thực sự ngây ngô của nó có hiểu hành động nó đang làm đâu mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao lại nhìn ra những mấy đứa trẻ nhỉ. bac dlv này lộ hàng quá

      Xóa
  7. Chẳng có gì tốt đẹp ở cái trang này cả. Toàn những tên tác giả bịa đặt thôi. Lại là những trò mà đã từng làm phải không mọi người? Chắc mấy người kia là do mấy người thuê rồi chụp ảnh đúng không? Đúng là những hành động bỉ ổi nhất mà mình từng thấy. Không biết các người điên tới mức nào nữa

    Trả lờiXóa
  8. Lại thuê mấy người ở đâu ra rồi. Mình sống bao lâu nay trên đất nước Việt Nam yên bình này rồi, làm gì có những người như thế này. Chắc chắn đây là một đống người thuê rồi chụp lén ở đâu đó thôi. Đúng là lũ chó chết, định bôi xấu hình ảnh người dân Việt Nam lương thiện hả? Chắc chúng mày cho họ nhiều tiền lắm phải không? Nhưng mà dù sao những hành động của chúng mày ai chẳng nhận ra được. Chả ai thèm tin lũ chó các người đâu

    Trả lờiXóa
  9. Vẫn là mấy đứa trẻ và có thêm sự góp mặt của mấy bác, cô, thật không hiểu mấy cô, mấy bá nghĩ gì mà tết nhất không về quây quần bên gia đình mà phải khổ sở nghe theo ai đó mà vẫn tụ tập ở đây chứ, làm như thế này thì có ích gì không hay chỉ thiệt thân thôi, làm thế này chắc chắn một điều rằng sẽ không ăn thua gì rồi lại còn khổ sở nữa chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật sự nhìn cảnh này ai trong chúng ta cũng không thể yên lòng được, tét nhất đến rồi mà vẫn không chịu về nhà mà vẫn bị người khác lôi kéo rồi bảo ngon ngọt cho họ làm điều sai trái rồi không được về ăn tết cùng với gia đình nữa chứ, thật không hiểu họ nghĩ sao mà lại vãn ngu muội làm theo lời người khác thế này chứ.

      Xóa
  10. Oan ức gì cũng nên về ăn tết đi chứ, cứ ở đó mà kêu thì có ăn thua gì đâu, mà sao chỉ thấy trẻ em và một số người già nhỉ, trẻ em thì biết gì đâu mà kêu với cả gọi chứ, chúng cứ thấy người khác bắt làm gì thì làm thôi, không biết cha mẹ những đứa trẻ này nhìn thấy con cái họ như thế này họ sẽ thấy ra sao đây, họ có yên tâm mà đứng ở nhà du xuân chơi tết nữa không, thật đáng xấu hổ thay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phát biểu của bà Dương Thu Hương, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, tại Hội thảo Góp ý văn kiện Đại hội 11
      ...Ba mươi Tết tôi nhớ, có một ông thương binh gọi điện đến cho tôi là đến giờ này họ còn đuổi tôi ra khỏi nhà để họ giải phóng mặt bằng. Tôi phải gọi điện lên cho đồng chí bí thư dưới tỉnh mà tôi làm đại biểu: ‘Anh ơi, có gì đấy anh để qua tết đi. Anh đừng làm như thế này, đến Tết, mà người ta thương binh, người ta ăn Tết ở đâu?’ Thì như vậy, ông ta không nói gì cả, nhưng mà sáng hôm sau cái anh thương binh gọi điện cho tôi: ‘Chị Hương ơi, NÓ TRÓI TÔI NHƯ MỘT CON CHÓ, NÓ ĐÃ QUẢNG RA GIỮA ĐƯỜNG, và đất đai của tôi nó đã tịch thu’. Tôi nói thật, mà người ta thương binh chứ không phải là một dân thường, cái điều đó tôi rất là đau. Và tôi cảm nhận rằng cái bao nhiêu năm, bao nhiêu người hy sinh chiến đấu để được cái ngày hôm nay nhưng mà bây giờ người ta cư xử với những người cống hiến cho xã hội, cho nền độc lập của đất nước này như thế. Tôi đau vô cùng nhưng tôi không làm cái gì được. Mà Tết nhất đến nơi rồi mà còn làm như vậy. Cho nên tôi thấy cái này là cái mà trong cái hạn chế này không nói hết được những cái đó....''

      Xóa
  11. Tội nghiệp những người nghèo khổ quá !

    Trả lờiXóa
  12. Ngẫm ra khi nhìn những hình ảnh người dân oan ở khắp vườn hoa thì có lẽ thì họ cần nhiều sự quan tâm của xã hội cần nhiều những tình thương tình cảm con người. đối với những người dân oan xuất hiện ở trên đây không biết ngoài vì là dân oan không đón tết cùng với xã hội hay vì những việc làm phải đưa họ ở lại những vườn hoa để đón tết đây.
    Nhìn vào những việc làm đầu năm của những người dân này thì cũng đủ thấy phẩm chất ngoan cố như thế nào? năm mới đến không biết cái trang mạng cũng đã làm gì gửi tới những người dân oan những nguồn thông tin của mình những món quà đầu năm như thế nào? để họ cứ phải bám lại ở thành phố làm dân oan thế kia.

    Trả lờiXóa
  13. Đến đây chúng ta cũng biết thêm hình ảnh đón tết của những người dân oan như thế nào? khó khăn là thế nhưng ngày cuối năm đến những người mẹ ruột như trang mạng dan oan này cũng không bố thí cho những người dân oan những mối thông tin nóng bỏng để dan oan có thể hoàn thành nghĩa vụ, họ cũng không động viên bà con về quê ăn tết. cố tình bám đất vườn hoa, bám thành phố để ghi lại những hình ảnh vất vả oan ức của họ để chứng minh điều gì đây? xã hội quay lưng với bà con hay bà con đang tự đưa mình vào thế phải cưỡng ép,
    sức tưởng tượng của con người là phong phú. bởi thế chúng ta chứng kiến những nhà báo mạng đưa tin mỗi trang một tít mỗi trang một cái nhìn phóng đại, những cái nhìn bịa đặt khủng khiếp

    Trả lờiXóa
  14. họ cần nhiều sự quan tâm của xã hội cần nhiều những tình thương tình cảm con người. đối với những người dân oan xuất hiện ở trên đây không biết ngoài vì là dân oan không đón tết cùng với xã hội hay vì những việc làm phải đưa họ ở lại những vườn hoa để đón tết đây.Lại thuê mấy người ở đâu ra rồi. Mình sống bao lâu nay trên đất nước Việt Nam yên bình này rồi, làm gì có những người như thế này. Chắc chắn đây là một đống người thuê rồi chụp lén ở đâu đó thôi. Đúng là lũ chó chết, định bôi xấu hình ảnh người dân Việt Nam lương thiện hả

    Trả lờiXóa
  15. xin hãy dẹp ngay cái trò vô ích, ngoan cố này lại cho xã hội được yên bình. Suốt ngày dân oan này dân oan kia rồi tụ tập tại vườn hoa để mà làm những điều trái với lương tâm là gì cơ chứ. Tết nhất cả nước người ta hướng về sự sum họp gia đình, hướng về những giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước, của xã hội con người mà lại đi làm những việc xấu xa thế kia, bôi xấu hình ảnh con ngươi Việt Nam trong những ngày tết cổ truyền này. Hãy về nhà đoàn tụ cùng gia đình bạn bè của mình cho những ngày tết ấm áp để rồi hết tết việc ai người ấy lại đi rồi cũng không có dịp

    Trả lờiXóa
  16. Mệt cho lũ danoan này quá! sao các ông cứ suốt ngày lặp đi lặp lại cái bài đã cũ rích này thế nhỉ? phải chăng các ông chỉ như một con bò thôi, khi mà chỉ biết nhai đi nhai lại những cái đã cũ ấy! bây giờ các ông kêu các ông là "dân oan" vậy thì các ông thấy oan ở chỗ nào? thứ nhất, các ông đòi tự do, dân chủ, nhân quyền đúng không? Việt Nam có thừa những cái ấy cho các ông, thậm chí Việt Nam còn được vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc, được cả thế giới công nhận nữa!

    Trả lờiXóa
  17. Mệt cho lũ danoan này quá! sao các ông cứ suốt ngày lặp đi lặp lại cái bài đã cũ rích này thế nhỉ? phải chăng các ông chỉ như một con bò thôi, khi mà chỉ biết nhai đi nhai lại những cái đã cũ ấy! bây giờ các ông kêu các ông là "dân oan" vậy thì các ông thấy oan ở chỗ nào? thứ nhất, các ông đòi tự do, dân chủ, nhân quyền đúng không? Việt Nam có thừa những cái ấy cho các ông, thậm chí Việt Nam còn được vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc, được cả thế giới công nhận nữa!

    Trả lờiXóa
  18. Lại là chuyện dân oan tụ tập ở vườn hoa à! phải công nhận một điều là cái thằng này nó nghĩ ra những chuyện mà nghười khác không bao giờ nghĩ tới để nói. Nó tưởng tượng ra, nhưng như thế nó được tiền nên phải viết càng lệch lạc, càng vu không cho chính quyền thì bọn tư bản nước ngoài thì nó mới cho thêm tiền được. ĐÚng là cuộc đời sống không bằng con vật như thế thì sống làm gì không biết, mấy bài cũ rích cứ nhai đi nhai lại mà chẳng ai thèm tin

    Trả lờiXóa
  19. Lại là chuyện dân oan tụ tập ở vườn hoa à! phải công nhận một điều là cái thằng này nó nghĩ ra những chuyện mà nghười khác không bao giờ nghĩ tới để nói. Nó tưởng tượng ra, nhưng như thế nó được tiền nên phải viết càng lệch lạc, càng vu không cho chính quyền thì bọn tư bản nước ngoài thì nó mới cho thêm tiền được. ĐÚng là cuộc đời sống không bằng con vật như thế thì sống làm gì không biết, mấy bài cũ rích cứ nhai đi nhai lại mà chẳng ai thèm tin

    Trả lờiXóa
  20. Tết của bọn rận chủ này ăn sung mặc sướng thì có! mọi người lên đọc bài trên trang này chỉ mang tính chất giải trí thôi, thông tin như là những câu chuyện cười thôi, chả có gì là đáng tin đâu! còn những người mà cứ mở mồm ra là dân oan ấy chỉ toàn là một lũ phản động thôi, cũng giống như mấy ông dân chủ rởm đấy, cứ mở mồm ra là "yêu nước" nhưng rồi lại toàn hoạt động phá nước thôi!

    Trả lờiXóa
  21. Tết của bọn rận chủ này ăn sung mặc sướng thì có! mọi người lên đọc bài trên trang này chỉ mang tính chất giải trí thôi, thông tin như là những câu chuyện cười thôi, chả có gì là đáng tin đâu! còn những người mà cứ mở mồm ra là dân oan ấy chỉ toàn là một lũ phản động thôi, cũng giống như mấy ông dân chủ rởm đấy, cứ mở mồm ra là "yêu nước" nhưng rồi lại toàn hoạt động phá nước thôi!

    Trả lờiXóa
  22. dan oạn kái kiểu gì chứ, đây thực chất là n hững tên phản động với âm mưu chống phá Đảng, nhà nước, nhân dân ta mà thôi. Những luận điệu của chúng thật vu khống và bịa đặt. Những ngày tết Đảng ta đã ban hành rất nhiều những chính sách để hỗ trợ người nghèo trong dịp tết để nhưng người nghèo được đón một cái tết thật ấm cúng, đông vui. Còn những kẻ dân oan kiêu này chỉ là bọn đầy tớ cho các thế lực thù địch mà thôi

    Trả lờiXóa
  23. dan oạn kái kiểu gì chứ, đây thực chất là n hững tên phản động với âm mưu chống phá Đảng, nhà nước, nhân dân ta mà thôi. Những luận điệu của chúng thật vu khống và bịa đặt. Những ngày tết Đảng ta đã ban hành rất nhiều những chính sách để hỗ trợ người nghèo trong dịp tết để nhưng người nghèo được đón một cái tết thật ấm cúng, đông vui. Còn những kẻ dân oan kiêu này chỉ là bọn đầy tớ cho các thế lực thù địch mà thôi

    Trả lờiXóa
  24. Dân oan khốn khổ vô cùng sao? Chỉ dựa vào bức ảnh trên chẳng thể kết luận được gì. Tôi thấy những người đó vẫn sống bình thường đấy thôi, thậm chí với những đồng tiền bẩn tỉu mà các thế lực thù địch cung cấp thì họ còn được sống sung sướng, đầy đủ nữa đấy chứ. Đúng là những luận điệu xuyên tạc của bọn rận chủ nhằm vu khống vấn đề nhân quyền ở VIệt Nam ta đây mà. Chúng ta tuyệt đôí không được tin những luận điệu mà chúng tự tạo dựng nên

    Trả lờiXóa
  25. Những con người này có phải là dân oan gì đó chứ. Họ chỉ là một lũ tay sai làm việc cho bọn phản động, các thế lực thù dịch bên ngoài mà thôi. Hãy nhìn xem trên bức ảnh này chỉ có vài mống đi biểu tình là dân oan, thiết nghĩ chắc là chỉ có tác giả viết bài này và một số bè lũ phản động của ông ta thôi. Những bài viết xuyên tạc kiểu này đầy rẫy trên các trang mạng và đa phần chúng đều là những luận điệu xuyên tạc, sai trái mà chúng dựng lên để chống phá cách mạng ta mà thôi

    Trả lờiXóa
  26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  27. Thiết nghĩ những ngày tết vừa qua cái bọn dân oan này không những không đói khổ mà còn ăn sung mặc sướng đấy chứ. Biểu tình kiểu này thì được khối tiền đó chứ. Đây chỉ là một hoạt động lợi dụng để chống phá cách mạng ta mà thôi. Âm mưu của chúng là nhằm vu khống chính quyền ta không quan tâm đến các vấn đề của xã hội đây mà

    Trả lờiXóa
  28. toàn mấy thằng phản động phá hoại đất nước ta, chúng dùng lời nói, chữ viết để chống phá nhà nước ta như vậy đấy. Chúng chỉ muốn hạ uy tín của đảng nhà nước ta trước nhân dân đây là bước đầu chúng thực hiện phá hoại nhà nước ta! Chúng ta cần cảnh giác hoạt động của bọn chúng, người dân không nên tin tưởng vào những trang blog như thế này!

    Trả lờiXóa
  29. Những ngày tết như thế này Đảng và NHà nước ta luôn có các hoạt động hỗ trọ những người nghèo ăn tết, vậy mà sao lại có những người dân oan khốn khổ đi biểu tình thế nhỉ. HỎi ra mới biết họ là những con người bình thường trong xã hội, được các thế lực thù địch, bon phản đọng mua chuộc nên mới có những hành động kiểu đó thôi

    Trả lờiXóa
  30. Đúng là những chuyện hoang đường xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình đất nước, nhân dân ta. Nhìn những bức ảnh có thể lấy ở bất kì đâu trên mạng, chúng ta không thể tin vào những câu chuyện, luận điệu hoang đường của đám rận chủ này. Đằng sau chúng chính là âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng ta

    Trả lờiXóa
  31. Chán cho cái bọn này quá các bạn à. Dan oan gì đâu chứ, chúng chỉ xuyên tạc, bịa đặt hư vậy thôi. Càng xuyên tạc được nhiều thì chúng càng có nhiều tiền để ăn tết thôi mà. Hài. THật là nản cho những con người này, chỉ vì những đồng tiền bẩn thỉu mà bán rẻ lương tâm đạo dức của mình như vậy chứ

    Trả lờiXóa
  32. Lại là chuyện dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng à. Hài! Chuyện này xảy ra nhiều quá rồi khiến tôi cũng phát chán các bạn à. Không hiểu sao cứ nói là dân oan nhưng chúng vẫn ăn mặc bình thường, có cuộc sống sung túc, đầy đủ là đằng khác chứ. Hay là có ai thuê bọn chúng diễn mấy cái chiêu trò như thế này vậy

    Trả lờiXóa