Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Công an công đồ

CSGT Hàng Xanh bị tố “hành hung” phụ nữ dập mũi... nhập viện

(Kiến Thức) - Sau khi bị CSGT Hàng Xanh chặn nhưng không dừng xe, cặp vợ chồng đã bị chọi "vật lạ" vào mặt, khiến người vợ bị nứt xương mũi...
Ngày 20/7, anh Trần Thanh Phương (27 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Kim Tr. (27 tuổi, cùng quê Sóc Trăng, ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM) phản ánh đếnKiến Thức về thái độ hành xử của các cán bộ, chiến sĩ đội CSGT Hàng Xanh (phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP HCM) gây thương tích cho chị Tr., nhưng gần 4 tháng nay vẫn chưa được giải quyết.
Nứt xương mũi vì... né CSGT?
Khoảng 1h30 rạng sáng 3/4, anh Phương chở vợ vừa đổ dốc cầu Sài Gòn (hướng quận 2) với tốc độ khá nhanh thì bị tổ CSGT thuộc Đội Hàng Xanh ra tín hiệu chặn dừng.

Vợ chồng anh Phương đang yêu cầu tổ CSGT làm rõ vụ việc vợ mình bị chọi "vật lạ" (ảnh nạn nhân cung cấp). 
"Tôi thừa nhận mình sai khi chạy nhanh và cố né qua gậy tín hiệu của CSGT để chạy luôn...", anh Phương cho biết.
Tuy nhiên, chạy qua được vài trăm mét, anh Phương phát hiện vợ của mình ngồi sau gục vào vai, máu ướt sủng áo và vợ nói bị CSGT chọi vật gì vào mặt.
Lập tức, anh Phương quay xe lại để hỏi nguyên nhân nhưng các CSGT không ai thừa nhận và kêu vợ chồng anh vào bệnh viện chữa trị, phản ánh gì mai lên gặp chỉ huy đội.
 Vết thương khá nặng trên vùng mũi của nạn nhân (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp).
Bệnh viện quận 2 xác nhận: "Khoảng hơn 2h sáng 3/4, bệnh nhân Nguyễn thị Kim Tr. vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng mũi, máu chảy nhiều. Sau khi làm các xét nghiệm, kết luận nạn nhân bị nứt xương chính mũi...".
Xin lỗi và hỗ trợ tiền...
Ngay sau khi vợ xuất viện, anh Phương đã đến Đội CSGT Hàng Xanh (dưới chân cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để yêu cầu làm rõ vụ việc. Qua hôm sau, đại diện chỉ huy đội (đội phó) đã đến tận nhà vợ chồng anh Phương để làm việc.
"Đội phó CSGT Hàng Xanh cho rằng, chưa biết người nào chọi và đang làm rõ. Tuy nhiên, vị này đã xin lỗi và đề nghị hỗ trợ 4 triệu đồng để lo thuốc men cho vợ tôi", anh Phương khẳng định.
Anh Trần Thanh Phương đang trình bày lại vụ việc. 
Sau buổi làm việc tại nhà, anh Phương cũng đã nhiều lần đến Đội CSGT Hàng Xanh, cũng như gửi đơn đến phòng PC67 nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được lãnh đạo phòng, chỉ huy Đội CSGT Hàng Xanh trả lời khiến vợ chồng anh Phương vô cùng bức xúc.
Hiện tại, dù vết thương vùng mũi của chị Tr. đã lành nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi, nạn nhân vẫn còn đau nhức và vết sẹo hằn rõ trên mũi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ.
Trên đây là phảnh của vợ chồng anh Phương và thực hư vụ việc này như thế nào, Kiến Thức sẽ liên hệ với CSGT Hàng Xanh để làm rõ sự thật.
PV

68 nhận xét:

  1. Đảng viên của đảng cộng sản chỉ là con cừu để cho nó đông vui mà thôi, chứ đa phần không xứng đáng làm người, không xứng đáng làm cha mẹ-lũ đảng viên này chỉ tham ăn tục uống là giỏi, chỉ cần thí cho nó tham nhũng là nghe lời ngay. , nên Bộ chính trị VN không cho lũ ngu này bầu lấy Tổng bí thư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cộng sản cứt cũng ăn miễn là có tiền đem về cho vợ con họ. Ai có cha mẹ như thế thật đáng thương. Khinh bỉ

      Xóa
    2. Lý Quang Diệu viết về Hoa Kỳ
      Chúng ta còn liên kết với phần còn lại của thế giới thông qua ngôn ngữ. Chúng ta may mắn được người Anh cai trị và họ để lại di sản là tiếng Anh. Nếu như chúng ta bị người Pháp cai trị, như người Việt, chúng ta phải quên đi tiếng Pháp trước khi học tiếng Anh để kết nối với thế giới. Đó chắc hẳn là một sự thay đổi đầy đau đớn và khó khăn. Khi Singapore giành được độc lập vào năm 1965, một nhóm trong Phòng Thương Mại người Hoa gặp tôi để vận động hành lang cho việc chọn tiếng Hoa làm quốc ngữ. Tôi nói với họ rằng: “Các ông phải bước qua tôi trước đã.” Gần 5 thập niên đã trôi qua và lịch sử đã cho thấy rằng khả năng nói tiếng Anh để giao tiếp với thế giới là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong câu chuyện tăng trưởng của Singapore. Tiếng Anh là ngôn ngữ của cộng đồng quốc tế. Đế quốc Anh đã truyền bá thứ ngôn ngữ này ra khắp thế giới, nên khi người Mỹ tiếp quản, đó là một sự chuyển đổi dễ dàng sang tiếng Anh kiểu Mỹ. Đây cũng là một lợi thế rất lớn đối với người Mỹ khi trên toàn thế giới đã có nhiều người nói và hiểu ngôn ngữ của họ.

      Khi sự trỗi dậy của Trung Quốc tiếp diễn, Singapore có thể nâng cao chuẩn mực tiếng Hoa trong nhà trường để cho học sinh của chúng ta có một lợi thế, nếu họ chọn làm việc hoặc giao thương với Trung Quốc. Nhưng tiếng Hoa vẫn sẽ là ngôn ngữ thứ hai, vì thậm chí nếu GDP của Trung Quốc có vượt qua Hoa Kỳ, họ cũng không thể cho chúng ta được mức sống mà chúng ta đang hưởng thụ ngày nay. Đóng góp của Trung Quốc vào GDP của chúng ta ít hơn 20%. Phần còn lại của thế giới sẽ giúp Singapore duy trì phát triển và đạt được thịnh vượng – không chỉ là người Mỹ, mà còn là người Anh, người Đức, người Pháp, người Hà Lan, người Úc, vv…. Các nước này giao dịch kinh doanh bằng tiếng Anh, không phải tiếng Trung. Sẽ là rất ngu ngốc nếu chúng ta xem xét chọn
      tiếng Trung làm ngôn ngữ làm việc tại bất kì thời điểm nào trong tương lai, khi mà chính người Hoa cũng rất cố gắng học tiếng Anh từ khi mẫu giáo cho đến bậc đại học.

      http://aivietnguyen.blogspot.com/2014/07/ly-quang-dieu-viet-ve-hoa-ky.html

      Xóa
    3. Mình chỉ đồng ý với những người bình luận là trong nội bộ của ngành công an, trong những người công chức nhà nước Việt Nam có người xấu, nhưng đó chỉ là thành phần nhỏ nhoi thôi, những người này cần phải được thanh loại khỏi xã hội. Nhưng mà những con người từ một vài người xấu sẽ bị xử lý trước pháp luật mà bảo đó là bộ mặt của nhà nước là sai hoàn toàn

      Xóa
    4. Mọi người hãy thật bĩnh tình chớ bị kích động, vụ việc này có nhiều vấn đề cần phải làm rõ. hãy đợi các cơ quan có chức trách điều tra nếu có sai phạm chắc chắn những người đó sẽ bị xử lí nghiêm minh theo đúng luật pháp việt nam, khi vụ việc chưa đến đâu đừng đặt điều lung tung để nói xấu lực lượng công an nhé, công an việt nam luôn làm đúng nhiệm vụ và chức trách của mình, những vụ việc thế này đã có nhiều nhưng toàn là do bọn phản động bịa đặt

      Xóa
  2. " Nặc danh" của dan oan chỉ là con cừu để cho nó đông vui mà thôi, chứ đa phần không xứng đáng làm người, không xứng đáng làm người dân của nước Việt Nam, lũ " Nặc danh" này chỉ tham ăn tục uống, chỉ cần thí cho nó tham nhũng là nghe lời ngày... haha bài nào mình đọc cũng thấy mấy ông nặc danh coment thế này chả liên quan gì đến nội dung của bài viết cả, coment như thế thì như 1 cái máy ấy chả giống con người tý nào cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đầu chó, óc lợn là lũ DLV.

      Xóa
    2. có học sinh học bao giờ không thế nếu không có kiến thức về sinh học thì đừng có mà sửa bậy. chẳng có cái con nào mà đầu thì của chó mà óc lợn đâu chỉ có thằng nặc danh nhà mày ngu như 1 con lợn thôi. ai vào lên tiếng nếu không đúng ý thì gọi là DLV mà DLV là cái gì chúng mày cứ gắn cho người khác thế chắc có tật thì giật mình thôi mấy thằng óc heo

      Xóa
    3. trên toàn là những thông tin xuyên tạc sự thật hoàn toàn vô căn cứ, những hình ảnh trên cho chúng ta thấy thủ đoạn quen thuộc của những kẻ chống cách mạng, nói xâu đảng nói xấu nhà nước chúng dùng các hình ảnh không đúng sự thật để cung cấp cho người xem một cái nhìn lệch lạc về vấn đề do vậy chúng ta cần cẩn thận với những kiểu bài viết như thế này

      Xóa
  3. lại là việc công an đánh dân, tôi noi thật nhé, nếu có sự việc như thế này thì báo chí đã đăng đầy ra đấy rồi, báo chí nó nhạy hơn mấy trang blog này nhiều, nên đừng tưởng đưa tin lên đây là chính xác hoàn toàn đâu tác giả, và mọi người cũng hãy nên có cái nhìn chính xác về sự việc, chúng ta chưa biết vụ việc này có thực hay không, một điều nữa đó là chưa biết người phụ nữ kia vì sao bị thế, nên chúng ta không thể vội kết luận như tác giả vậy được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai lan không biết đọc giống tư móm.Báo kiến thức của Đảng đăng đấy không thấy sao,trang dân oan này nên sửa tựa đề "lại là Côn an" vì Côn là côn đồ An là an ninh

      Xóa
    2. sao chúng mày không sửa lại cái tiêu để của cái trang dân oan này là bán dân hả. Toàn lấy danh nghĩa là vì nhân dân nhưng thực chất là trên danh nghĩa đó để chủi đảng và nhà nước chứ có giúp ích gì cho dân đâu đã vụ nào mà được đăng trên trang dân oan này mà được phơi bày sự thật chưa chắc chắn là chưa vì nó vốn dĩ là không phải sự thật hoặc chỉ là đăng cho có rồi làm ngơ

      Xóa
    3. phản động mà nếu chuyện có thật như vậy thì tự khắc chính quyền các cấp cao hơn sẽ giải quyết không đến lượt cái loại tôm tép các người lên tiếng chửi bới người ta thế này thế nọ nhé . Nên biết mình là ai mình đang làm gì , là một con người mang quốc tịch Việt Nam nên biết tôn trọng những người mang lại trật tự và sự ổn định cho xã hội cho cuộc sống của mình

      Xóa
  4. Chúng ta hãy nhớ lại xem có nhiều vụ việc tương tự như thế này mà cái blog này đăng lên sau khi thông tin xác thực thì không phải chính người bị nạn kia là họ tự hại mình khi bị vi phạm không chịu xử lý và bỏ trốn, mà một điều nữa mà cái blog này nên bỏ đi đó là cứ đăng những thông tin bậy bạ, chưa xác thực được tính chính xác để rồi nói xấu lực lượng công an rồi nói xấu Đảng Nhà nước

    Trả lờiXóa
  5. Lại là 1 câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn, vụ việc này theo như lời kể thì có thể nói là đã sảy ra từ rất lâu ngày 3-4 và theo như lời kể thì vợ anh cũng đã lành nhưng anh chị vẫn quyết tâm xử lý những ở đây không nói rõ là xử lý và xử lý cái gì. Trong khi tâm lý của những người vi phạm luật lệ giao thông mà bị thiệt thòi họ cũng sẽ chấp nhận vì đã vi phạm còn định bỏ trốn nữa thì đã thấy ý thức rồi còn ở đây thì ????

    Trả lờiXóa
  6. Tôi nghĩ chúng ta khoan hãy vội tin bài viết này, vì những sự việc như thế này đã có nhiều và ban đầu đều như tác giả nói nhưng qua xác minh điều tra thì nó khong phải, là do phía người bị vi phạm bỏ chạy và gây ra tai nạn cho họ thôi. Mà một điều mà chúng ta cũng cần phỉa nghĩ đó là lực lượng công an nên xây dựng lại hình ảnh của mình để có thể dân tin tưởng, đừng để một vài có nhân mà phá hoại cả tập thể được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy bởi không có gì là chắc chắn tin được trên cái trang này cả toàn là những tin lá cải hoặc được phát ngôn ra từ 1 phía không có những bằng chứng cụ thể. Hình ảnh thì toàn những hình ảnh qua chỉnh sủa photoshop làm cho sih động thêm. nếu vụ việc này đúng thì nó sẽ được phơi bầy ra ánh sáng trả lại trong sạch cho người bị hại. Chứ đừng lấy danh nghĩa vì nhân dân mà phục vụ lợi ích của mình

      Xóa
  7. Chúng ta thừa nhận một điều như thế này đó là hình ảnh của người công an trong măt người dân không còn được như trước đặc biệt là cảnh sát giao thông, và điều này đặt ra yêu cầu về xây dựng lại hình ảnh của lực lượng công an. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết đâu đúng đâu sai chứ, chứ chúng ta cứ nghĩ xấu cho họ như thế này được, vụ việc này chưa biết ra sao mà tác giả cứ khăng khăng cho họ như thế là không được, đó là nói xấu vu khống họ và điều này là không nên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Côn an đứng đường thường là "Con Ông Cháu Cha" mà cha ông nó cũng là lũ ăn cướp và nay nó trở thành nghề di truyền,chi ra hoặc gởi gấm mới được đứng đấy,trong vài năm bọn chúng sẽ lấy lại vốn thành ra bọn này là côn đồ giống như cha ông của chúng không có gì lạ

      Xóa
    2. Cha ông của chúng mày biết là ai mà ăn nói mạnh mồm thế trong số đó có thể có những kẻ như mày nói nhưng nó chỉ là con sâu bỏ dầu nồi canh. Còn đa phần thì ông cha đều là những người có công với đất nước, những người đã hy sinh xương máu để dành lại độc lập chủ quyền cho dân tộc cho đất nước còn đâu như ông cha mày là 1 lũ bán nước như nhau mà thôi ngồi đây mà sủa mà la ngào

      Xóa
    3. Ai!chỉ rõ là người có công với đất nước Lú ư,Móm ư,Hói ư,Dũng y tá ư đừng nói là Hồ Tàu khựa nghe,có bao nhiêu cha ông thật sự là có công với đất nước? phần còn lại là lũ bán nước hại dân,chấp nhận làm tay sai cho "bọn chó Tàu"

      Xóa
    4. olong vip3 này chắc thuộc loại con ong chau chao cho nên gào lên dữ quá

      Xóa
    5. đang nói đến ông cha sao phải lôi các lãnh đạo vào thang hoahong. Còn cái thằng hoang long tao không biết mày là ai nhưng mày đừng có mà ngồi 1 chỗ sủa, cắn bậy. Chẳng phải gào thét gì nhưng là 1 người dân Việt Nam bức xúc với những gì chúng mày nói, toàn là 1 lũ không có công ăn việc làm ngồi đó mà chỉ trích này nọ nhưng nhìn lại bản thân chúng mày đã làm được cái gì cho đất nước này chưa mà lớn mồm lên tiếng

      Xóa
    6. thế olong vip3 đã làm gì được cho đất nước mà cũng ngồi đó sủa,cứ nhìn thằng Tổng lú,tư móm,hùng hói,dũng x coi nó đã giúp gì cho đất nước? dâng đất dâng biển cho Tàu,thiếu gì thằng vô công rỗi nghề như olong vip3,còn bọn côn an thì cướp,hiếp giết chúng hội tụ đủ,nghe dân người ta nói"Ngư dân bám biển,Côn an bám đường,Đảng bám ghế"

      Xóa
    7. tao chưa làm được gì những tao không sủa như mày không dám chủi ai còn mày thì mở mồm ra là chửi này chủi nọ.Mà cho hỏi thế nào là dâng hiến đất dâng hiến biển cho Tàu, chỉ có những cái thằng đã không làm được gì còn ngồi đây lên tiếng này nọ mới gọi là dâng hiến nếu mày giỏi mày chủi nhiều lãnh đạo như thế thì mày ra đảo đi sao mà phải chui lủi ở đất liền

      Xóa
  8. Tôi biết rằng hiện nay hình ảnh của người công an trong mắt người dân không còn được như trước do một số sai phạm của một số cá nhân dẫn đến ảnh hưởng cả tập thể, nhưng không thể do đó mà chúng ta cái gì cũng nghĩ là họ sai cả, đừng quy chụp họ như thế, trong sự việc này chúng ta hãy đợi kết quả chính xác như thế nào đã rồi hãy vội nói họ sai hay đúng chứ đừng như tác giả cứ khăng khăng như thê smà không đưa ra được bằng chứng gì

    Trả lờiXóa
  9. Đây chính là một cách mà cách thế lực thù địch và phản động hay dùng để tác động xấu đến công an lực lượng nồng cốt và là cánh tay đắc lực của Đảng và nhà nước đây, chúng lợi dụng việc người dân bị xử phạt rồi đổ lỗi cho những người công an là làm sai luật này nọ để rồi làm xấu đi hình ảnh người công an trong mắt người dân, từ đó hạ bệ uy tín của công an của Đảng đối với nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế lực thù địch câu này nghe quen quá khẩu hiệu của côn an bây giờ là "Còn Đoảng còn mìn"chứ không phải vì Nhân Dân Quên Mình,Vì nhân dân hy sinh.

      Xóa
    2. huong mai. mình thì không nghĩ giống bạn, không biết bạn là con người sống trong đất nước Việt Nam khôn nữa, ở đất nước việt Nam thì người nào đi chăng nữa cùng từ nhân dân mà ra và phụ vụ cho nhân dân mà thôi. Chưa bao giờ ai dám nói là vì Đảng gì cả. Tất cả là vì nhân dân vậy sao còn có gì để mà suy nghĩ chứ

      Xóa
  10. Đây là một cách vô cùng quen thuộc của cái trang blog này dùng để nói xấu,xuyên tac và phá hoại hình ảnh của các chiến sĩ công an ngày đêm bảo đảm sự bình yên cho người dân nói chung và đảng ta.Hết lần này đến lần khác,chúng đều dựa vào một số hình ảnh xấu trong mắt người dân về những chiến sĩ công an để từ đó xuyên tạc, bịa chuyện làm cho người dân tin đó là sự thật.haizz

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy cái trò như thế này chúng ta cũng chẳng có gì thấy làm lạ cả khi mà bọn phản động chúng vẫn đang tìm cách để phá hoại, xuyên tạc tìm cách lừa dối mọi người. Sự việc này chưa có gì rõ ràng cả, chưa có thông tin ở đâu đưa ra mà chỉ có đơn phương từ phía mấy thằng phản động nó phỏng vấn người mà nó cho là bị hại, bị công anh chọi vào mặt làm dạn xương mũi mà thôi. Thật là quá vô lý.

      Xóa
  11. "Đội phó CSGT Hàng Xanh cho rằng, chưa biết người nào chọi và đang làm rõ. Tuy nhiên, vị này đã xin lỗi và đề nghị hỗ trợ 4 triệu đồng để lo thuốc men cho vợ tôi", anh Phương khẳng định."Làm gì có cái chuyện một đội phó CSGT lại đi hành động như lời bịa đặt này cơ chứ?.Làm như thế thì có khác gì anh ta tự nhận lỗi và trách nhiệm về mình?lần sau tác giả có muốn bịa chuyện thì hãy động não một chút nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đội phó có hiếu vậy sao?tự nhiên đề nghị hỗ trợ đây chứng tỏ có tật giật mình,Trạm CSGT Hàng Xanh thì người dân miền nam biết rất rõ,xe chưa tới nhưng lơ xe tới trước,ai đứng chốt này chi nặng tay lắm nhưng chỉ trong vài thàng là các bác Côn An xây nhà và sắm xe hơi ngay

      Xóa
    2. có lòng tốt thì bị coi là có tật giật mình, đời bây giờ muốn làm người tốt cũng khó. Làm người tốt thì bỉ những kẻ ghen ghét đố kỵ dùng mọi thủ đoạn biện pháp để phá hoại để chọc gậy bánh xe. Tao nghĩ mày" vô danh" hay "nặc danh" gì đó là loại người này đấy, không phải ai cũng lòng dạ nhỏ nhen như mày đâu đừng nghĩ ai cũng như mình mà nói này nọ

      Xóa
  12. Những tình tiết trong bài viết ở trên khiến chúng ta đặt ra rất nhiều những câu hỏi,những nghi vấn khó hiểu.Chính vì vậy tôi đánh giá bài báo này không có độ chính xác cao.Và có thể đây là một bài báo xuyên tạc bịa đặt.Nhằm bôi nhọ,làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ công an trong mắt người dân.Tại sao một sự việc như vậy mà không hề có một trang báo nào đưa tin mà lại chỉ có duy nhất trang này.?chả lẽ trang báo này lại được độc quyền đưa tin này hay sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái ấy cũng là bình thường thôi bạn à, mình cũng thử hỏi là tại sao nếu mà không có vấn đề gì thì tại sao hai người này đi trong đêm khi bị lực lượng công an đang làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì lại tìm cách chạy thoát khỏi sự kiểm tra của lực lượng công an chứ? Nên đừng có ngụy biện về những hành động của mình, để rồi khi hậu quả do mình gây ra thì lại đổ lỗi này nọ cho người khác, quá nực cười.

      Xóa
  13. Ếch vàng là Côn an hay sao thế nhỉ cứ bắt chước các cụ nhà nước độ chính xác cao,,báo kiến thức của đảng đăng đấy dân oan không dám đưa tin bậy đâu mà thấy trên yahoo cũng có

    Trả lờiXóa
  14. Tổ công an làm việc vào ban đêm để giữ gìn trật tự an toàn cho người dân, và trong khi đang làm nhiệm vụ họ yêu cầu hai người có hành vi phóng nhanh vượt ẩu để kiểm tra thì lại không dừng mà lại có hành vi chạy hòng để tẩu thoát thì với mình một người bình thường cũng khó có thể chấp nhận được hành vi của hai người ấy vì vậy mà lực lượng công an phải có biện pháp với những hành vi như thế này là hoàn toàn hợp lý. Không có vi phạm thì làm sao phải chạy chốn để giờ lại kêu nhiều.

    Trả lờiXóa
  15. nhìn lại thì tôi thấy rằng. trang blog này rất hay đăng và đăng nhất nhiều bai có liên quan đên công an mà chủ yếu là những bài nói xâu công an là chính.nào là công an đanh dân hay công an cậy quyền cướp đất đàn áp dân... nói thật thì các bạn có thể đăng đúng sự thật một chút được không.cứ bịa đặt lừa người đọc làm gì ? mục đích của các bạn là gì?

    Trả lờiXóa
  16. chúng ta hãy khoan tin hoàn toàn vào bài viết này những xét cho cùng thì cũng tại anh chồng mà ra.công an chứ có phải xã hội đen đâu mà sợ chạy nhanh thế làm gì.và lại rất có thể là do đi nhanh quá công an giơ gậy ra ngăn thì anh chồng ngồi trước né kịp bà vợ bất bời quá và luôn vào cây gậy nên mặt mũi thành như thế kia chứ công an không chủ ý đánh.tôi nghĩ là thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù là không thích mấy ông công an cho lắm nhưng chưa thấy thông tin nào trên mạng của các trang chính thống mà 1 trang vớ vẩn như thế này lại có những luận điệu như vậy. Haizz...Thật sự thì người viết bài này thân với người kia như thế nòa , hay chỉ là mấy lời nói xuyên tạc không bằng cớ. Hơn nữa phóng viên lấy đâu ra mà đi như thế không biết, phóng viên từng làng như thế thì đã om sòm trên mạng rồi. Nghi cái thằng viết bài này làm việc cho mấy thằng phản động lắm

      Xóa
  17. Lại cái chiêu trò nói xấu công an rồi.Vào cái trang danoan2012 này đọc mấy cái bài viết trên mà cảm thấy buồn cười quá. Buồn cười là nó không có một cái sự thuyết phục gì cho người đọc, buồn cười là vì sự xuyên tạc và phi lí của những bức ảnh chúng đưa lên. Toàn một lũ cắn trộm. Những hình ảnh trên thì tố cáo được việc gì hay là chỉ cho người đọc thấy được sự ngu ngốc của đám rận các ngươi thôi. Có lẽ cần phải đưa bọn mày vào trung tâm đào tạo phục hồi chức năng để các ngươi mới có thể làm người được. Không thì cứ chạy rông cắn càn thế này thì cũng khổ lắm.

    Trả lờiXóa
  18. Cần phải tống hết lũ rận cẩu này vào trong tù ngay và luôn đi để cho đất nước này được yên. Vì sao ư? nhìn mà xem đất nước ngày càng phát triển thì cái lũ này càng ngày càng nguy hiểm, tìm đủ mọi cách và trình độ xuyên tạc của chúng nó ngày càng cao mọi người ạ. Nó cứ đưa mấy cái ảnh lên và cái tít có vẻ bắt mắt lắm nhưng làm sao chứ ai mà tin được chúng mấy cái loại chuyên bịa đặt và làm đủ điều. Thiết nghĩ mấy loại đó không biết nhục hay sao mà ngày nào cũng moi hết chuyện này chuyện kia ra lừa người à

    Trả lờiXóa
  19. Xin lỗi chứ ông bạn đang ở xó xỉnh nào mà không biết được tình hình ở Việt Nam hiện nay vậy? Công an là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở Việt Nam. Người dân thì có người này người kia, người xấu kẻ tốt có phải ai cũng chấp hành tốt luật lệ, không gây hại cho những người xung quanh đâu. Nếu thực sự mà không có tội phạm thì cũng không có cần lực lượng Công an làm gì, ngày nào vẫn còn kẻ xấu thì vẫn còn cần đến Công an.

    Trả lờiXóa
  20. Tôi nghĩ là hết sức vô lý khi mà tác giả chưa biết rõ sự tình như thế nào mà đã cố tình nghĩ là lỗi của những người cảnh sát kia, thực tế chúng ta cũng thấy rồi, dân ta ý thức kém,khi không chấp hành đúng quy định của pháp luật bị giữ lại để xử lý thì bỏ chạy, mà bỏ chạy thì nguy hiểm rồi dẫn đến như thế này, đã rồi còn vu oan cho những người cảnh sát nữa, quả thực là rất khó hiểu khó hiểu hơn nữa là tác giả cũng ùa theo ủng hộ sự việc này nữa chứ

    Trả lờiXóa
  21. Lại là công an đánh dân nữa rồi ak, sao mà công an hại dân đánh dân nhiều thế tác giả? mà tôi thấy tác giả chẳng có căn cứ gì cả rồi cứ nói thế là sao nhỉ, nói gì cũng cần phải có căn cứ chứ, đành rằng trong công an cũng có những con người sai phạm và làm cho hình ảnh người công an không còn như xưa nhưng cũng không vì thế mà vu khống họ được, cần phải biết đâu là họ làm đúng đâu là họ làm sai để mà còn khuyên bảo họ chứ

    Trả lờiXóa
  22. Tôi nói thật nhé, trên cái trang blog này đã có quá nhiều bài về nói xấu công an rồi đấy, mà tôi đọc toàn thấy là toàn chuyện vớ vẩn rồi tác giả xuyên tạc nên ròi đi nói xấu công an, rõ ràng là công an có người sai thật, nhưng đó là số ít và những con người đó cũng bị xét xử cả rồi, chứ có phải là để thế đâu, do đó chúng ta không thể cứ nghĩ xấu cho công an thế được, cài gì họ sai thì chúng ta có thể nói chứ đừng xuyên tạc như thế này

    Trả lờiXóa
  23. cái gì thì chúng ta cũng nên có cái nhìn thât khách quan, rõ ràng trong sự việc này chính tác giả cũng chưa biết ai đúng ai sai mà vậy sao tác giả cứ đổ lỗi đó là do cảnh sát giao thông vậy, điều này vô tình làm cho hình ảnh của người cảnh sát trong mắt người dân xấu đi đây, và một điều tôi cũng muốn nói là dân ta ý thức kém quá, luật thì không chịu chấp hành, bị xử phạt thì bỏ chạy hoặc tìm mọi cách để trốn tránh hình thức xử lý

    Trả lờiXóa
  24. Công an đánh dân hay gì gì đó thì trên cái blog này thấy cực nhiều luôn, mà những sự việc cái blog này đưa ra đa phần trên các trang báo mạng hay trang cá nhân khác đều không thấy , điều này nói lên được khả năng xác thực của thông tin này còn nhiều nghi ngờ, do đó mọi người chớ vội tin những thông tin kiểu này, vì bản chât của cái blog này là bán nước rồi, nên việc chúng xuyên tạc vấn đề là điều dễ hiểu thôi mà

    Trả lờiXóa
  25. cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó vụ việc này cũng vậy cũng xuất phat tự phóng nhanh vượt ẩu chạy trốn công an mà ra thôi.làm sao các bạn phải sợ Công an như vậy nhỉ đặng biệt là CSGT họ là người được trả tiền để bảo vệ mình cơ mà sao lại sợ họ hơn sợ du công vậy? dẫn tới vụ việc này thì người dân cũng nên xem xét lại hành vi của mình khi tham gia giao thông

    Trả lờiXóa
  26. công an là những người đảm bảo việc chấp hành đúng pháp luật của người dân, nên họ tiếp xúc với dân nhiều và sai xót đó là điều không thể tránh khỏi. nhưng không phải vì thế mà hễ cái gì có ý bảo là họ sai thì chúng ta cứ cho đó là đúng được, như sự việc này, chúng ta chưa có bằng chứng nào khẳng định rằng việc người kia bị như thế là do cảnh sát gây ra cả, do đó chúng ta khoan hãy nghĩ xấu về họ mà hãy bình tĩnh tìm hiểu thực hư như thế nào

    Trả lờiXóa
  27. gớm thưa các bạn chỉ biêt nói xấu kiện cacso chỉ trich công an nhưng các bạn thử nghĩ mà xem cso phải ai ra đường khi tham gia giao thông đều tuân thủ luật pháp hay không.được công an gọi lại hỏi thì tìm mọi cách chạy trốn người ta tưởng là có chứa thuốc phiện hạy súng ống gì người ta chả tìm cách ngăn cản lại bây giờ có hậu quả như này lại đổ hêt lên đầu công an.thật lực cười đối với những con người vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khi đăng nhận xét bạn phải cẩn thận để ý xem độ tin cậy của bài viết này. Độ tin cậy của những bức ảnh trong đó. Đôi khi những bức ảnh của một bệnh nhân gẫy ta nghiêm trọng ai biết? Với lại xem độ logic của nó có cao không. Công an đánh dân đến mức ra viện kêu la ầm ỹ dập mũi??? Thật ư, công an nào ngu đến mức đập dân,

      Xóa
  28. Tổ công an làm việc vào ban đêm để giữ gìn trật tự an toàn cho người dân, và trong khi đang làm nhiệm vụ họ yêu cầu hai người có hành vi phóng nhanh vượt ẩu để kiểm tra thì lại không dừng mà lại có hành vi chạy hòng để tẩu thoát thì với mình một người bình thường cũng khó có thể chấp nhận được hành vi của hai người ấy vì vậy mà lực lượng công an phải có biện pháp với những hành vi như thế này là hoàn toàn hợp lý. Không có vi phạm thì làm sao phải chạy chốn để giờ lại kêu nhiều

    Trả lờiXóa
  29. lại là việc công an đánh dân, tôi noi thật nhé, nếu có sự việc như thế này thì báo chí đã đăng đầy ra đấy rồi, báo chí nó nhạy hơn mấy trang blog này nhiều, nên đừng tưởng đưa tin lên đây là chính xác hoàn toàn đâu tác giả, và mọi người cũng hãy nên có cái nhìn chính xác về sự việc, chúng ta chưa biết vụ việc này có thực hay không, một điều nữa đó là chưa biết người phụ nữ kia vì sao bị thế, nên chúng ta không thể vội kết luận như tác giả vậy được

    Trả lờiXóa
  30. Lại là 1 câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn, vụ việc này theo như lời kể thì có thể nói là đã sảy ra từ rất lâu ngày 3-4 và theo như lời kể thì vợ anh cũng đã lành nhưng anh chị vẫn quyết tâm xử lý những ở đây không nói rõ là xử lý và xử lý cái gì. Trong khi tâm lý của những người vi phạm luật lệ giao thông mà bị thiệt thòi họ cũng sẽ chấp nhận vì đã vi phạm còn định bỏ trốn nữa thì đã thấy ý thức rồi còn ở đây thì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải nói thế này chứ bạn .Bài viết là một câu chuyện rất hay và hấp dẫn qua trí tưởng tượng và tính sáng tạo độc đáo của tác giả để làm cho bài viết thêm sinh động .Nên thôi cái trờ vớ vẩn này đi suốt ngày không làm gì toàn nghĩ ba cái trò vấn vở ,nên tìm việc mà làm cho có ích đất nước.

      Xóa
  31. Những tình tiết trong bài viết ở trên khiến chúng ta đặt ra rất nhiều những câu hỏi,những nghi vấn khó hiểu.Chính vì vậy tôi đánh giá bài báo này không có độ chính xác cao.Và có thể đây là một bài báo xuyên tạc bịa đặt.Nhằm bôi nhọ,làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ công an trong mắt người dân.Tại sao một sự việc như vậy mà không hề có một trang báo nào đưa tin mà lại chỉ có duy nhất trang này.?chả lẽ trang báo này lại được độc quyền đưa tin này hay sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo kiến thức đăng rõ ràng như thế mà bảo chả có bao nào đưa tin con mắt nguyễn nhật minh nó để ở đâu thế nhỉ?thằng ngu có ngu thì cũng vừa vừa chừa cho bọn dư lộn viên ngu với

      Xóa
    2. đọc bài này và không biết nói gì hơn với những luận điệu xuyên tạc hết sức vô lí này của đám rận thối tha này.Làm sao mà công an có thể thành giặc đánh người dân được chứ.Lực lượng công an là những người đứng ra bảo vệ nhân dân,những kẻ xấu xa,gây rối trật tự và chống phá nhà nước đều bị lực lượng công an bắt giữ.

      Xóa
  32. Nói chúng là cả hai phía đều sai. Vợ chồng anh Trần Thanh Phương sai khi có tín hiệu của cảnh sát giao thông mà không dừng lại, không nói lăng gì mà phóng xe chạy qua. Thực sự hành vi này của anh Trần Thanh Phương rất nguy hiểm, chẳng may có xe tải trước mặt, không làm chủ được tay lái, bị đâm vào thì sao. Lúc đó cũng lại đổ lỗi cho cảnh sát giao thông à. Còn cảnh sát giao thông có lỗi khi làm vợ anh Trần Thanh Phương bị thương. Cả hai bên nên có cách xử lý thích đáng, đừng để cái trang dân oan này xuyên tạc, bịa đặt thêm nữa.

    Trả lờiXóa
  33. Suy cho cùng thì là vợ chồng anh Trần Thanh Phương sai trước. Lỗi sai của anh Trần Thanh Phương là không dừng xe lại khi có tín hiệu của cảnh sát giao thông. Nếu anh Phương dừng xe lại thì vợ anh Phương đâu có bị thương, đâu có phải nhập viện. Đã sai rành rành ra đó còn ăn vạ. Nói thật không phải cảnh sát giao thông nào cũng xấu như cái trang dân oan này phản ánh. Nếu họ không tự vệ thì cũng có thể bị xe anh Trần Thanh Phương đâm vào người cũng nên.

    Trả lờiXóa
  34. Sao những thông tin kiểu này chẳng tháy ở đâu cả mà chỉ thấy ở trang này thế các bạn nhỉ. Có thể nói hiện nay có nhiều kẻ bán nước hại dân luôn có những luận điệu xuyên tạc vu khống ngành công an mà nhất là ngành cảnh sát giao thông nhằm hạ bệ uy tín của ngành này đấy. Chính vì vậy khi tiếp cận các nguồn thông tin chúng ta cần phải cự kì cnahr giác tránh mắc mưu của chúng các bạn à

    Trả lờiXóa
  35. Vấn đề chưa được làm rõ gì cả sao mà tác giả lại dám nói là công an côn đồ như thế hả. Tôi thấy dường như trang này luôn có những bài viết bôi xấu ngành công an chính quyền các bạn à, dù cho vấn đề chưa rõ ràng đi chăng nữa thì họ luôn quy chụp thế này thế kia rồi, như thế thì làm sao chấp nhận được chứ. Nếu muốn người ta nghe theo mình thì phải có đầy đủ bằng chúng chứng cứ mới được các bạn à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đã thành truyền thống thì trang dân oan này thì chẳng bao giờ cung cấp thông tin sạch sẽ cả, toàn thêm mắm muối, bóp méo sự thật. phải nói nếu đem ra so với các loại thực phẩm không sạch sẽ thì thông tin ở đây còn nguy hiểm hơn. chúng luôn muốn dựng chuyện lên, ngụy biện để nói xấu Đảng Nhà nước ta, đặc biệt là lực lượng công an- lực lượng đang đấu tranh với chúng nó

      Xóa
  36. Không biết sự việc chưa rõ thực hư như thế nào. Nhưng có thể nói một phần lỗi cũng là do anh Phương chạy xe máy ẩu không chấp nhận tín hiệu của cảnh sát giao thông nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên các bạn à. Nếu quả thực cảnh sát giao thông có lỗi thì thiết nghĩ cần thiết pahir đền bù cho gia đình nạn nhân xứng đnags và có hình thức xử lý các bạn à

    Trả lờiXóa
  37. từ xưa đến nay chúng ta đều biết công an giao thông có nhiệm vụ rất quan trọng đó là họ quy trì trật tự an toàn xã hội đảm bảo sự an toàn cho người tham gia giao thông công an giao thông họ là lực lượng thực thi pháp luật nên góp phần đảm bảo cho mọi phương tiện qua lại cho nên không bao giờ có chuyện công an giao thông hành hung người, chúng ta thử hỏi xem nếu một ngày xã hội không có công an giao thông thì xã hội sẽ như thế nào, công an giao thông đã không quản vất vả ngày đêm để làm nhiệm vụ chúng ta phải ghi nhớ công ơn của họ mới đúng.

    Trả lờiXóa
  38. những người dân việt nam chỉ luôn tin vào công lý, tin vào pháp luật. và tức là bất cứ mọi thông tin nào chúng tôi cũng chỉ tin nó là thật khi có đầy đủ chứng cứ tài liệu. Vụ việc này người viết cũng chỉ dựa trên cơ sở tự suy đoán chứ không hề đưa ra một bằng chứng nào cụ thể chứng minh công an đã làm những chuyện như thế này, nên mọi người đọc đừng có vội tin những kiểu tin như thế này,

    Trả lờiXóa