Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Quan lo ăn chơi nhảy múa lễ lạt, dân tự cứu nhau

NỔI OAN ỨC CỦA NGƯỜI DÂN OAN.
Hôm nay ngày 30/4, các vị lãnh đạo đất nước hân hoan tổ chức long trọng buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, các ông cùng nhau tay bắt tay chúc mừng và tự hào ngày chiến thắng thống nhất đất nước đem hòa bình, no ấm, hạnh phúc cho toàn dân.


Bà con dân oan hôm nay, cũng rộn ràng đi đến cổng trụ sở tiếp công dân Trung ương số 1 Ngô Thì Nhậm chờ đón lương thực từ các nhà hảo tâm qua nhóm CTDO, xúm xít cùng nhau chia từng ký gạo, từng chai dầu ăn, từng gói bột ngọt, từng gói bột canh và đặt biệt hôm nay ngày lễ có thêm nửa ký thịt, 2 hộp sữa đậu nành.
Buồn thật nhiều, vì bà con dân oan ngày càng đông, cảm thấy tủi thân cho mình và cho bà con dân oan tại sao nhiều năm tháng sống không nhà, sống xa gia đình, sống nhờ đến sự giúp đỡ của quý ôb, ace có tấm lòng nhân ái. Vì đâu mà người dân oan phải như thế này? Các vị lãnh đạo đất nước có biết không, hay đã biết mà làm ngơ ????
Nổi oan ức luôn dâng trào khi người dân oan đi khiếu kiện bị đàn áp, bị trù dập, bị vu khống là phản động, bị ghép tội gây rối trật tự công cộng, bị bắt cóc, bị đi tù, tất cả là nổi đau oan ức chỉ vì mất đất, mất nhà, mất cuộc sống bởi các dự án gọi là phát triển kinh tế trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do mà cuộc sống của người dân oan bằng những giọt nước mắt chảy dài nhiều năm chờ đợi công lý, công bằng.

Fb Nguyen Mai 

23 nhận xét:

  1. Nhiều người hiện nay chỉ thích ăn mà không muốn vất vả nên thành ra có những người mạo danh dân oan như thế này. Và chính vì những tính ích kỷ như vậy, tính lười như thế nên họ sẵn sàng nhận lấy những cụm từ không phải dành cho mình để kiếm chác. Nhìn họ ai cũng hiểu "mập" "béo" như thế kia thì còn "oan" dài lâu. Xã hội có những người mạo danh như thế là một điều cản trở sự phát triển!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là một đám ô hợp đi đâu cũng làm cho người đi đường chú ý quá đi nhỉ, có mấy ký gạo
      mà cũng mang ra mà lừa nhau thế không biết, đúng là không hiểu có phải dâm oan hay là dân
      ngu đây nữa, mà chắc chả phải cả hai, mà đúng ra là dân tham thì đúng hơn, mấy ký gạo mà
      cầm băng rôn biểu cảm quá đi

      Xóa
    2. Cái bọn này nó bị ngu hay sao ấy nhỉ, quan nào thế, những người dù làm cái gì đi nữa thì
      cũng từ chính nhân dân mà ra, quân đội không phải từ nhân dân à, công an không phải từ
      nhân dân à, họ không phải là con em của nhân dân à, đúng là ngu quá, may mà đây là cái
      đám thiểu số chứ không thì buồn quá đi

      Xóa
    3. không hiểu được chúng đang nghĩ gì nữa cái đơn giản nhất của dân oan mà làm cũng chả được huống hồ gì đến việc làm giả như thế kia thì ai chấp nhận cho, liệu rằng những nguồn thông tin đó thì ai có thể xác nhận cho chứ. Với những dong sự kiện đưa các tin tức về dân oan nhưng đó có thực sự việc làm đó có phải là nói lên quyền lợi của người dân hay là thực hiện việc làm

      Xóa
  2. ngoo tau ơi.mày về mày hỏi cái ông cố nội mày ở nhà thử xem,cái thời của ông ấy chưa có cs nuôi chó,chó giử nhà,nhưng từ ngày có cs là thời của chính mày là nuôi chó thì phải giử chó,cũng như thời ông cố nội mày là chủ giàu hơn tớ,thời của mày đang sống tớ lại giàu hơn chủ,sống ở cs này là ngược đời thế đó ngoo tau ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @nặc danh, thế ông nội mày làm gì mà sao mày lại ngu như thế không biết, nhân dân việt nam
      chung tay chống giặc ngoại xâm, chiến đấu dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, có như
      thế thì lũ ngu chúng mày mới có được cuộc sống như hôm nay, chứ chắc cũng chẳng có ngồi yên
      mà sủa ngu như thế đâu

      Xóa
    2. Sư sãi kiểu gì mà cũng đi làm dâm oan thế kia không biết, không hiểu là phật thánh thần có
      làm gì không đúng với mong muốn của nhà sư hay không mà lại theo cái đám này ăn hôi như thế
      sư giờ cũng chỉ thích sh với cả iphone thôi nhỉ, được mấy ký gạo mà to mồm quá đi, đúng là phá rối
      không trừ ngày nào mà

      Xóa
    3. dùng ngôn ngữ để miêu tả thay hình ảnh sao, chụp một lão béo ngồi gọt trái cây mà cũng dựng lên được chuyện đe dọa người khác thì tôi cũng phải thán phục mấy bác đấy, chất lượng bài viết cũng như ý tưởng của trang này ngày càng kém rồi,

      Xóa
    4. chú mà không sủa thì người ta cũng biết chú là một con cẩu chuyên chạy đi chỗ này chỗ khác để kiếm một miếng xương thừa rồi,đừng có mà bôi nhọ hạ bệ uy tín của lực lượng công an nữa,cái cách mà chúng mày vẫn làm từ trước đến nay thật sự là chẳng mang lại cái hiệu quả gì cả,

      Xóa
  3. Nhân dân cả nước hy vọng ngày 30/4/2016 sẽ là ngày tận thế của Cộng sản Ba đình,cầu mong hồn thiêng của các vong linh sớm biến hy vọng này thành sự thật để dân tộc VN không còn bị Cộng sản Ba Đình dày xéo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chơi với lưu manh có ngày bị chọc sườn. Các vị cũng nên thận trọng với những kẻ đã dám bán đứng dân tộc, phản bội tổ quốc của mình, đã từng phạm tội tại nhiều nơi, những kẻ hám lợi danh mà chà đạp cả lợi ích dân tộc đang thỉnh nguyện bằng những lời lẽ phi sự thật. Những kẻ đó người dân chúng tôi đã từng tha thứ, đã từng cho họ cơ hội làm người, nhưng không kết quả. Rút cuộc chúng tôi coi họ là thứ rác rưởi, bệnh dịch nhất là tên @Chí mà phù này

      Xóa
  4. Làm sao làm sao mà phải thế này, đúng là lũ ngu này làm trò nghe cũng thú vị thật, cứu trợ dân
    oan, nghe mà nực cười, hàng năm nhà nước cứu trợ hàng ngàn tấn gạo cho bà con vùng sâu vùng
    xa, hộ gia đình chính sách trong các mùa bão, giáp tết, chứ không rảnh mà mang gạo đi nuôi cái lũ
    ngu dốt phá hoại này, hiểu chưa

    Trả lờiXóa
  5. Vì SAO nên nỗi dâm oan thế kia, quanh năm thì chẳng chịu lao động, chỉ suốt ngày tụ tập
    cổng cơ quan chính quyền các cấp mà biểu tình, kêu với chả oan trong khi chả biết bản thân
    bị oan cái con mẹ gì cả, thế thì hỏi sao mà không đói, không làm có chó nó ỉa cho mà ăn chứ, mà
    nói thật là tiêu đô la thì cần gì mấy cân gạo này làm gì

    Trả lờiXóa
  6. Đám dân oan này đã quá quen thuộc rồi. Họ bảo thủ không chịu làm ăn, tuân thủ quy định của pháp luật nên mới trở thành đám người ô hợp thế này. Ngày đại lễ của dân tộc thì chúng ta vẫn phải ăn mừng chiến thắng chứ, người dân nghèo thì ở đâu chẳng có. Vụ việc này cũng chỉ là do những kẻ chống đối bớt chút tiền mua gạo, thịt để tạo dựng hình ảnh xuyên tạc thôi. Dân oan ở đâu ra chứ?

    Trả lờiXóa
  7. Lại những chiêu trò quen thuộc thôi, các bài diễn của các rận giả làm dân oan thì ai lại không biết cơ chứ . Chúng mạo danh rồi đi gào thét khắp nơi nhưng chả ai thèm vì cái bản chất đã lộ rõ . hơn nữa ,với những kẻ mà không lo làm ăn,cứ đi xin cứu cả đòi thế thì ai cho chứ. đúng là ngu mà

    Trả lờiXóa
  8. Đang củng cố tinh thần cho mấy bác dân oan để hoạt động tích cực hơn đây mà. Bọn rận chúng nó làm những cái trò mèo này vì chúng biết những đối tượng này vẫn còn lợi dụng được. Mình thì nhận tiền nước ngoài không lẽ lại một mình tiêu hết, chi ra một phần để mua chuộc mấy em này khi nào đi biểu tình thi gọi đi theo. Dùng vật chất để dụ dỗ mua chuộc người dân chỉ là cái trò tiểu nhân thôi. Không dám tự mình đứng ra mà toàn dùng người dân kém hiểu biết để làm bia đỡ đạm cho mình. Giờ những người dân này có thể được chúng cho đồng tiền bát gạo, nhưng cuộc sống đó cũng chẳng được lâu dài, công ăn việc làm không có suốt ngày đi nghiên cứu chính trị thì cũng có lúc chết đói.

    Trả lờiXóa
  9. Ngày 30/4 là ngày mà cả đất nước ta kỷ niệm ngày đất nước ta được giải phóng kết thúc những ngày tháng cực khổ của dân tộc ta nên cứ đến ngày này là cả nước chúng ta rất vui tổ chức kỷ niệm riêng có đám phản động chúng luôn bám đít Mỹ và các thế lực thù địch nên khi Mỹ thất bại không còn ai nuôi dưỡng chúng nữa nên chúng trở nên căm ghét chúng ta nhưng chúng không thể chạy sang Mỹ được vì Mỹ không cần chúng nên chúng ôm hận chống phá Đảng Nhà Nước ta.

    Trả lờiXóa
  10. Đây không phải là dân oan đâu các bạn à mà đây chỉ là những con rận chúng đang tụ tập để chống phá Đảng Nhà Nước ta vào dịp cả nước ta tổ chức kỷ niệm 30/4 bọn này sau khi có những hoạt động chống phá theo lời của các thế lực thù địch chúng sẽ được các thế lực thù địch thưởng cho ít tiền để động viên cho những hoạt động của chúng không phải là các nhà hảo tâm tặng gạo và thực phẩm cho người dân nghèo đâu các bạn đọc không nên tin những thông tin trên.

    Trả lờiXóa
  11. đương nhiên đây là câu chuyện của nhóm phóng viên trên báo đời sống pháp luật được các ông copy về paste lại, nhưng đây chắc chắn là câu chuyện có thực, rất hay và cảm động, thực sự trong cuộc sống còn rất nhiều cảnh đời cơ cực cần được xã hội quan tâm giúp đỡ, đơn giản đâu lúc nào cũng có người này người kia chứ

    Trả lờiXóa
  12. Đó chính là khi người ta cần đến sự giúp đỡ của mọi người trong xã hội trong cộng đồng, với những bốn đứa con và một gia đình có cả bố mẹ già để lo lắng và nơi sống là một nơi vốn đã sẵn nghèo khó, địa hình hiểm trở, cuộc sống lạc hậu chỉ trông vào việc làm lương làm rẫy thì thực sự họ không thể ngóc đầu lên được,

    Trả lờiXóa
  13. những con rận như các người thì chắc chẳng bao giờ ủng hộ cho những người nghèo, những người khó khăn nửa xu hay một cắc, ấy thế mà lấy cắp bài đưa lên rồi thêm vào cái tít chả liên quan xong rồi đổ lỗi cho cơ quan chức năng tại sao lũ rận chủ đó không tự đi ủng hộ đi lấy tiền cho người nghẻo đi rồi hẵng nói đến người khác mà chả có cái suy nghĩ gì cả

    Trả lờiXóa
  14. Đất nước ta đang đứng trước những vận hội mới và cả thách thức mới. Những khó khăn tồn tại nhiều mặt đòi hỏi chúng ta phải ra sức giải quyết. Song, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng ta đã đề ra. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm ra sức phấn đấu vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

    Trả lờiXóa
  15. Đất nước ta đang đứng trước những vận hội mới và cả thách thức mới. Những khó khăn tồn tại nhiều mặt đòi hỏi chúng ta phải ra sức giải quyết. Song, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng ta đã đề ra. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm ra sức phấn đấu vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

    Trả lờiXóa