Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Bá Thanh chết là do quả báo ?

Nguyễn Bá Thanh chết là do bị quả báo ?
Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Bá Thanh, ngày 13/5/2010, CA Quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với 6 giáo dân trong vụ đàn áp đẫm máu vừa qua tại nghĩa trang Cồn Dầu.
6 nạn nhân bị khởi tố là :
1. Anh Nguyễn Hữu Liêm
2. Anh Trần Thanh Việt
3. Anh Lê Thanh Lâm
4. Anh Đoàn Cảng
5. Chị Nguyễn Thị Thế
6. Chị Phan Thị Nhẫn
6 giáo dân trên bị khởi tố 2 tội danh : “Chống người THCV” và “Gây rối TTCC” theo điều 257 và 245 Bộ luật Hình sự. Một giáo dân khác là chị Nguyễn Thị Liễu đã mất tích từ khi bị Công an bắt hôm 4/5/2010. Theo ghi nhận đây là trường hợp trả thù có tích cách cá nhân, hiện tại không rõ chị Liễu đang bị giam giữ ở đâu.
Trong 6 người bị khởi tố, chỉ có anh Đoàn Cảng vừa được cho tại ngoại sau nhiều ngày bị Công an giam giữ. 5 người còn lại hiện vẫn đang bị tạm giam trong tình trạng hết sức tồi tệ và thường xuyên bị tra tấn, đánh đập.
Trong cuộc trấn áp tàn bạo vừa qua, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã lệnh cho công an bất ngờ xông vào cướp quan tài, sau đó một lực lượng Công an trang bị vũ khí tận răng tràn vào đánh đập không nương tay cả phụ nữ lẫn trẻ em. Máu đổ, tiếng la hét, tiếng kêu gào, và cả những gương mặt điên dại vì say máu…
Khoảng 72 giáo dân đã bị Công an bắt đi trong tình trạng bị thương nặng. Tất cả họ đều bị tra tấn, ép buộc phải nhận tội. Đồng thời những người còn lại phải lẩn trốn khỏi địa phương vì bị lùng bắt . Mọi liên lạc ở giáo xứ Cồn Dầu bị ngăn cấm và cắt đứt. Những giáo dân bị Công an đánh trọng thương bị cấm không cho đi bệnh viện, cấm ra khỏi điạ phương. Cồn Dầu chìm ngập trong không khí tang tóc, khủng bố.
Nhân cơ hội giáo dân đang hoang mang, lo sợ, Nguyễn Bá Thanh lệnh cho thuộc hạ gấp rút bắt buộc người dân phải ký giấy chấp nhận giải tỏa.
Nhiều giáo dân liên tục bị triệu tập và đe dọa. Hết người này đến người khác hàng ngày phải lên đồn Công an, trở về với những vết thương trên người.
Âm mưu thâm độc của Nguyễn Bá Thanh đã thể hiện rõ, người chết Thanh có thể hành hạ được, thì đừng nói gì đến người sống. Nhiều người Đà Nẵng vẫn rùng mình khi nhắc đến vụ tai nạn đáng ngờ của ông Ngô Thanh Bình sau khi ông tố cáo Nguyễn Bá Thanh mua bằng tiến sỹ
Trở lại với vụ Cồn Dầu, với cái cớ chống “âm mưu diễn tiến hòa binh”, Thanh ngầm đe dọa bọn bè cánh khác : chớ có dại dột tranh giành Đà Nẵng với gia đình y.
Qua vụ đàn áp này, Nguyễn Bá Thanh muốn cho Bộ chính trị thấy khả năng “giải quyết gọn gàng” của y. Thanh chưa bao giờ che dấu tham vọng sẽ leo lên chức Tổng Bí Thư DCS. Dù được xem là lãnh chúa Đà Nẵng, nhưng Thanh vẫn luôn ấm ức cái chuyện bị phe cánh khác cười nhạo là “Bí thư ăn tạp” hay “Mr10%” (Vì mỗi dự án hắn luôn đòi được chia 10%). Thanh muốn một cái gì đó lớn hơn, quyền lực hơn và dễ ăn hơn, như Nguyễn Tấn Dũng với dự án Bauxite chẳng hạn.
Lâu lâu hắn vẫn còn tiếc rẻ vụ 14 cân hồng yến hạng nhất, vợ con hắn chạy đôn chạy đáo kiếm cho bằng đủ để biếu mỗi ủy viên BCT một cân, giá gần 300 triệu đồng/cân. Lần ấy hắn mong ra HN làm Chủ tịch Thủ đô mở rộng, nhưng việc chẳng thành vì có gã khác chi đậm hơn.

43 nhận xét:

  1. Đến một người trở thành Thánh, được nhân dân cả nước và thế giới ngưỡng vọng ... vậy mà cũng có kẻ dám xấc xược nói hỗn (mặc dù thời Mỹ - Ngụy rất ít kẻ dám nói xấu tới Bác) ! Xem thế thì việc Ông Bá Thanh phải xử cứng với những kẻ chống lại để có được một ĐN rực rỡ như hôm nay chắc chắn sẽ bị những người thua thiệt căm giận là điều không khó hiểu.
    Theo tôi, nên lấy cái mục đích cao cả để thông cảm với những thua thiệt cá nhân. Cần phán xét cho công bằng và nhân tính !
    Bác Thanh mất đi, nhân dân ĐN đau xót, tiếc thương, thậm chí trực cả đêm hàng tháng trời ngoài mộ chí ... quả không phải là chuyện đáng để cho một số ít người nói xấu mà người khác có thể nghe theo được. Rất hy vọng được xem xét kỹ lại ! A DI ĐÀ PHẬT !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng nào phong thánh đấy cu?thằng nào trực mộ?Đúng sai đéo nói nhưng nói gì cũng có bằng chứng nhé con.Ngu còn bày đặt

      Xóa
    2. Anh Cương Phan bác là của bạn chứ không phải của cả nước đâu nhé.bác của bạn là tàu chính cống có tên là Hồ Quang mà bây giờ cả nước gọi là Hồ tàu khựa đấy bạn không tin gõ vào google cái tên thiếu tá Hồ Quang là ra ngay thôi,

      Xóa
    3. tao... diệt rận đen ơi, làm sao mà không kiếm cái tên nào khác đi nghe cho khách quan
      mà cứ phải lấy cái tên hồ ... quang. hồ.... gì đấy làm gì thế không biết, mà bác họ nguyễn
      cơ mà. sao không lấy đại là nguyễn quang đi cho xong, mấy thằng bệnh này nữa

      Xóa
    4. @tao : đếch cần phải chỉ ra thằng nào phong thánh nhé cu. Cả thế giới nó biết, chú cứ nhìn cái dòng người nước ngoài viếng lăng Bác hay mấy ông Nguyên thủ quốc gia nước khác đến viếng lăng bác là đủ hiểu. Đếch cần lằng nhằng với mấy thằng vốn đã là chó săn được nuôi bởi ngoại bang từ mấy mươi năm trước như mấy chú nhé.

      Xóa
    5. @diệt rận (mạo danh à chú em =))) sống được bao lâu mà phải chơi bẩn thế, ông diệt rận này anh có kết bạn trên G+1 nhé - đéo bao giờ ông ấy bình luận nặc danh đâu :))) ). Chỉ có cái loại vong nô, mấy thằng đang nhấp ngoải của bọn VNCH ngày trước mới không có @Bác thôi nhé. Bởi vì mấy bác Diệm của mấy chú thì bị Mẽo nó thịt rồi, bác Thiệu thì quân giải phóng chưa vào đã vắt chân lên cổ mà chạy rồi =)))
      Lão Obama chu cấp tiền cho mấy chú còn phải ngiêng mình mà viếng Bác. Mấy chú tuổi cứt gì :)))

      Xóa
  2. không biết thằng nào là tác giả của những ý tưởng ngu dốt như thế này hay không
    chắc là chúng hết việc hay sao mà có thể nghĩ ra được những ý tưởng nó nực cười
    đến như vậy, cái này chắc đứng ở đà nẵng mà nói chắc nó cho vào trại tâm thần mất

    Trả lờiXóa
  3. Cái tin này hot như thế này mà sao chúng không thông tin rộng rãi sớm hơn nhỉ, chẳng
    hạn như khi ông thanh bị bệnh hoặc là khi ông thanh từ bên mỹ vê nhỉ, đúng là một lũ
    ngu hoang tưởng, không biết là chúng nghĩ chúng sẽ lừa được bao nhiêu người nữa
    đây

    Trả lờiXóa
  4. ông ấy mất rồi năm sau có vào những thành viên sáng giá cho lãnh đạo nhiệm kỳ tới đâu
    mà phải lôi người đã chết lên mà nói láo như thế không biết, một lũ vong ơn bội nghĩa với
    những người tiền nhân có công lao với đất nước, lại lôi người nổi tiếng ra mà bôi nhọ

    Trả lờiXóa
  5. Bác Bá Thanh là lãnh đạo đáng kính của thành phố Đà Nẵng vừa có đức, vừa có tài thế mà có kẻ dám xuyên tạc trắng trợn, vu khống bác làm việc xấu xa như thế. Bác Thanh ra đi là sự tổn thất rất lớn của người dân Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung, mọi việc làm của bác đều hợp lòng dân và đúng quy định không bao giờ có chuyện bác chỉ đạo công an đàn áp giáo dân như báo này nói cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái này phải hỏi bác Thanh của Lan Nguyen thôi,sau này bác làm điều tốt nhưng cho cá nhân và gia đình bác cùng băng nhóm bác của bạn còn trước đây và gần về sau này nó là như thế

      Xóa
    2. Băng nhóm gì thế không biết nhỉ, đúng là tư tưởng của lũ rận khi nào cũng phải
      chia băng nhóm, chia bè kéo phái thì mới làm được cái gì hay sao mà nghĩ ai cũng
      như thế, muốn hỏi bè phái của ông ấy đâu thì đi hỏi nhân dân đà nẵng có bao nhiêu
      người ấy

      Xóa
    3. diệt rận dốt thế băng nhóm lợi ích chứ còn ai vào đây nữa,ôi nếu nói chia bè kéo phái thì phải hỏi lũ Ba Đình không tin phải không? một thí dụ nhỏ thôi cứ nhìn vào Chân Dung Quyền Lực và Quan Làm Báo thì thấy rõ ngay

      Xóa
    4. @ngày mới : tao đéo cần hỏi cái bạn nào tên @Lan Nguyen trên kia nhé. Tao hỏi thẳng người dân Đà Nẵng cơ. Loại như bọn này sống vô liêm sỉ nên không nhìn đâu ra người tốt cả nhé. Mày ngon thì lên cầu Rồng mà la lớn, "ông Thanh chết là do quả báo xem"...
      Ông ấy tốt hay xấu, tao tin vào người dân Đà Nẵng, chứ đếu tin cả lò rận chủ nhà mày nhé.

      Xóa
  6. không hiểu tự liệu của bọn này lấy ở đâu mà phiếm thật đấy, những câu chuyện giả tưởng đến mức khó tin, ông thanh mất rồi để lại nhiều điều hối tiếc, thế nhưng ông cũng đã làm được nhiều thứ, nghe bài phát biểu của ông trên phương tiện thông tin thì thấy được bản chất của ông không phải vớ vẩn như mấy đứa lưu manh chúng mày

    Trả lờiXóa
  7. "liếm,liếm nữa,liếm mãi ! "=>gắng lên các dư lồn viên ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả báo thế nào mà người dân đà nằng đón chờ tin tức của bác thanh khi bác còn
      đi chữa bệnh chưa về thế, rồi sự chờ đón tin tức khi người nằm chữa tại quê nhà
      là sao, đừng có lảm nhảm như thế nữa đi, chắc là tốt hơn cho bộ não của chúng
      mày đấy

      Xóa
    2. họ muốn nhìn thấy tận mãi ổng chết ra sao có còn nguyên vẹn không đấy mà,nếu muốn biết ổng chết ra sao cứ hỏi ban chăm sóc sức khỏe Ba đình thì rõ

      Xóa
    3. @Nặc danh : Đéo dám trưng cái tên thật lên đây à :)))
      Giờ mới biết cái lỷ tưởng sống của mấy anh dâm chủ đấy "liếm, liếm nữa, liếm mãi đít Mỹ, đít Việt Tân" đi nhé. Hoho. Không liếm ngày nào là không có cơm ăn ngày đó đâu mấy anh dâm chủ ơi. Cố gắng kiếm cho sạch vào, liếm không sạch, bố Mỹ, bố Việt Tân cũng cắt cơm đấy

      Xóa
  8. một bài viết ngu xuẩn của thằng ad, tôi tin rằng những chuyện do bọn này dựn lên sẽ chẳng bao giờ có lừa được người khác, đơn giản đây là một bài viết sặc mùi bẩn tưởi dựng chuyện cửa những thằng óc ngắn chuyên vu cáo xuyên tạc, thậm chí nó còn không có nguồn từ ai, mà chỉ viết vài dòng ngắn ngủi. ngôn ngữ thì sặc mùi vu cáo

    Trả lờiXóa
  9. đọc qua thì biết được đây là lời văn của tác giả chứ chẳng phải là ngôn ngữ của những thông tin khách quan, thậm chí là bài viết cũng chẳng hề có ảnh nào cả là đủ chứng minh được ngôn ngữ bịa đặt của thằng tác giả, không hiểu chúng mày làm thế nào mà ngôn ngữ bẩn tưởi này cũng được đến 2 triệu người xem nhỉ

    Trả lờiXóa
  10. Chúng mày đúng là cái lũ súc vật chứ không phải là con người rồi.người đã mất mà chúng mày còn đưa lên đó để xuyên tạc bịa đặt.Ông Nguyễn Bá Thanh đã ra đi để lại bao nhiêu thương tiếc không chỉ cho người dân Đà Nẵng mà còn là người dân cả nước nữa.vậy nên đừng có mà mong xuyên tạc bịa đặt để hạ bệ uy tín và danh dự của người khác nữa.chắc chắn một điều rằng ông Nguyễn Bá Thanh sẽ mãi ở trong lòng của mỗi người dân.hãy để cho ông ấy được yên nghỉ đi lũ rận khốn nạn kia à.

    Trả lờiXóa
  11. linh hồn xuống âm phủ còn bị quỉ sứ ngày đêm tra khảo,bỏ đói,ngồi trên chậu lửa,kéo lưỡi ( về tội nói láo !) nữa ấy chứ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ý chú đang nói mấy thằng dâm chủ kiểu như chú ấy hả @Nặc danh.
      Nếu nói láo mà xuống âm phủ " bị quỉ sứ ngày đêm tra khảo,bỏ đói,ngồi trên chậu lửa,kéo lưỡi" - thì tôi chẳng tin mấy đâu, vì nói thật là lấy đâu ra đủ quỷ sứ để tra khảo mấy ông dâm chủ bây giờ. Với lại tra khảo biết bao lâu thì mới hết tội nói láo của mấy ông dâm chủ đây

      Xóa
  12. đúng là với lũ rận thì chúng không gì là chúng không thể tuyên truyền, xuyên tạc được ngay cả đối với những người đã mất. Chúng là những kẻ vô học, chúng sống mà chà đạp lên xương máu của bao thế hệ cha anh đã hi sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như bây giờ. Trong cuộc sống thời bình ngày nay, những con người lãnh đạo như ông Nguyễn Bá Thanh không những được người dân Đà Nẵng mà cả đất nước Việt Nam quý mến, thán phục về cả cái tài và đức của ông. Sự ra đi của ông là nỗi đau, mất mát của toàn thể người dân Việt Nam trừ những đám rận chỉ biết sống vì tiền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy lũ côn an ba đình chúng luôn quậy phá các đám tang ngay như đám tang ông Lê Hiếu Đằng chúng cũng tới giật hoa cườm,vòng hoa phúng điếu người chết chúng cũng không tha,ngay cả lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo gạc ma chúng cũng cho người ra quậy phá cái bọn gì nhỉ ờ nhớ rồi cái bọn mặc áo đỏ có chữ DLV cho đến nay thằng Chung con nó cứ sủa nhưng chưa đem thằng nào ra xử cả đúng là lũ chó cộng sản ba đình

      Xóa
    2. Xin lỗi bạn luyenqb long chứ đám tang của cụ Lê Hiếu Đằng hay sự kiện tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hi sinh tại đảo Gạc Ma thì những đồng bọn của bạn, những nhà dân chủ cuội đã lợi dụng ngay cả những người đã hi sinh, đã khuất như cụ Lê Hiếu Đằng để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc sự thật chống đối Đảng, Nhà nước, những kẻ quậy phá gây rối chính là cái đam NoU giẻ rách đó, còn những bạn áo đỏ mặc dòng chữ DLV họ đã có thành tích xuất sắc trong việc vạch rõ bộ mặt thật của đám rận Nou lợi dụng các buổi lễ tưởng niệm để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc sự thật chống Đảng Nhà nước.

      Xóa
    3. À nhân tiện có thằng cu @luyenqb long nhắc đây mới nhớ. Thêm 1 cái trò hề của mấy anh dâm chủ nữa. Tôi đã đọc cái bài đó rồi, và phải nói tôi rất phục cái thằng nào đặt tít và viết cái bài đó. Mấy bố dâm chủ đầu tiên là chụp ảnh mấy anh dân phường, sau đó là chụp tiếp mấy cành hoa trong vòng hoa bị rơi xuống đất (chẳng biết do bê đi bê lại hay đụng chạm gì) và rồi cái bài viết công an phá rối đám tang ra đời =)))

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi xin mấy con rận chủ đừng có xuyên tạc nữa Bác Thanh đã mất rồi để bác được yên nghỉ đi rõ ràng Bác Thanh bị bệnh và mất thế mà các con rận chúng lại xuyên tạc là bác mất do quả táo thật không thể tin được chúng ta cần đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc như thế này.

    Trả lờiXóa
  15. đúng là đám người không hiểu cái gì cả nên chỉ còn có cái trò chơi trẻ con đó chứ làm được cái gì hơn đâu được, cái gì cũng cố tìm cho mình cái lý do để rồi bắt nạt người khác chứ họ có thể làm được gì hay ho hơn đâu mà.
    Với những con người chỉ tìm cho mình cái cớ đè bẹp người khác thì họ không nghĩ được cái gì hay ho và cái trò họ thực hiện hoàn toàn là hư cấu chứ làm sao có gì thực tế chứ.

    Trả lờiXóa
  16. Đến bác Bá Thanh mà chúng còn nói được thế này thì chứng tỏ là cái trang này toàn bịa đặt, nói xấu người khác không thể tin được, bác Bá Thanh là người như thế nào thì có lẽ người dân Đà Nẵng là người hiểu rõ nhất, cái chết của Bác khiến bao người phải tiếc nuối, nhưng cũng không ít người mừng thầm vì sợ bác. Bác mất là một sự mất mát lớn của cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

    Trả lờiXóa
  17. Đọc cái bài viết này tôi thấy nó chẳng ra đâu vào đâu cả. Ông tác giả này cứ nói một hồi, làm như ông là ông trời, là người chứng kiến, biết tường tận mọi việc ấy. Ông nói mà không bằng chứng, chứng cứ gì hết, chắc sâu thẳm ông cũng chả tin lời ông nói được, huống hồ dư luận. Về mà tìm lại mấy hình ảnh để người ta tin tưởng một tý nhé, không lại đi tù vì tội vu khống đấy ông ạ.

    Trả lờiXóa
  18. Mấy bố chém gió kinh quá, thành bão đến nơi rồi. Nói như đúng rồi ấy. Chẳng hiểu ông tác giả này lấy mấy thông tin này ở đâu ra mà không có chút dẫn chứng nào. Chắc chắn từ miệng cái đám tự coi mình là người đòi lai dân chủ rồi. Nghe giọng văn thế này, chung quy lại cũng chỉ vì thù ghét bác Thanh. Tôi khuyên ông tác giả này đừng nên vào sống hay du lịch trong Đà Nẵng, cẩn thận nếu bị người dân phát hiện ra lại ốm đòn đấy.

    Trả lờiXóa
  19. Bác Thanh là người thế nào, thì người dân Việt Nam biết, người dân Đà Nẵng biệt. Nhân dân là người đánh giá công bằng, khách quan nhất. Nếu đúng như lời tác giả nói thì Đà Nẵng có được như ngày hôm nay, trở thành thành phố đáng sống nhất về Việt Nam. Nếu đúng như lời tác giả nói thì trong ngày tiễn đưa bác về cõi vĩnh hằng thì người dân có tỏ lòng thương tiếc đến như thế không. Mong tác giả bài viết trả lời câu hỏi này để tự ngẫm về bài viết của mình.

    Trả lờiXóa
  20. Con người hơn loài vật ở chỗ chúng ta ý thức hành động, suy nghĩ, lời nói của mình, biết nói thế nào cho phải, nói thế nào là sai. Chắc ông tác giả này viết xong bài viết đọc lại, ngẫm lại cũng không biết mình đang viết gì, và viết về ai luôn. Mà nếu có ý thức được minh viết gì thì cũng nên bới ra được cái dẫn chứng nào đấy cho nó hay một tý, chứ nói tay bo thế này không ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
  21. Tôi thấy bài viết này lời văn cũng hay đấy, người mù chữ thì không viết được thế này đâu. Nhưng cũng không biết nên xếp nó vào thể loại văn học nào. Thể loại hư cấu thì cũng không phải, vì nó có người thật. Thể loại xã luận thì càng không thể, vì xã luận viết thì phải có bằng chứng cho từng ý văn, người ta mới gọi là lý lẽ đanh thép. Có lẽ phải sáng tác ra một tên gọi mới cho bài viết này.Gọi nó là thể loại "chém gió " thì chính xác nhất.

    Trả lờiXóa
  22. Định luật nhân quả là điều ta có thể thấy trong xã hội. Và người viết bài này đang khai thác định luật của tự nhiên đó. Tuy nhiên, khi tung tin về người khác, viết những bài không đúng về người khác và xuyên tạc như thế này thì hãy nghĩ về quả mà mình sẽ nhận không lâu nữa. Đừng chỉ vài đồng đô la xanh đỏ mà bán đi nhân phẩm của mình, hãm hại người khác như vậy để khi về già nhận những trái đắng!

    Trả lờiXóa
  23. Bài viết không có một lập luận hay một dẫn chứng nào nhưng kết luận thì lại đao to búa lớn. Đầu voi đuôi thằn lằn. Không hiểu tác giả có phải đang bực mình khi bị lên án nhiều vì hành vi đưa thông tin thóa mạ người khác, tâm trạng không ổn hay không mà có những nhận định theo kiểu hoang tưởng như vậy. Làm nhiều điều ác nên lòng luôn bất an mới có thể viết ra những thông điệp xuyên tạc vu khống thế này!

    Trả lờiXóa
  24. Ông Bá Thanh lúc sống đã cống hiến rất nhiều cho người dân Đà Nẵng, và phát triển Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị hiện đại bậc nhất. vì thế ông có nhiều công lao và làm nhiều việc có đức, việc ông qua đời là do sức khỏe ốm, và do căn bệnh ung thư quái ác, và câu hỏi ông bá thanh bị quả báo là sai

    Trả lờiXóa
  25. Mấy thằng bệnh hoạn này lại bắt đầu tung tin bậy bạ. Trước đây thì tung tin ông Nguyễn Bá Thanh mất do bị đầu độc rồi dàn dựng nên cảnh đấu đá trong nội bộ lãnh đạo đất nước ta. Thật không hiểu nổi giờ lại nghĩ ra chuyện ông Nguyễn Bá Thanh chết do quả báo. Mọi người cùng vào lên án mấy thằng ngu này đi.

    Trả lờiXóa
  26. Đọc bài viết mà thấy tức thay cho những người yêu mến bác Nguyễn Bá Thanh.Chúng còn nói được thế này thì chứng tỏ là cái trang này toàn bịa đặt, nói xấu người khác không thể tin được, bác Bá Thanh là người như thế nào thì có lẽ người dân Đà Nẵng là người hiểu rõ nhất, cái chết của Bác khiến bao người phải tiếc nuối, nhưng cũng không ít người mừng thầm vì sợ bác. Bác mất là một sự mất mát lớn của cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

    Trả lờiXóa
  27. Tuy nhiên, khi tung tin về người khác, viết những bài không đúng về người khác và xuyên tạc như thế này thì hãy nghĩ về quả mà mình sẽ nhận không lâu nữa. Đừng chỉ vài đồng đô la xanh đỏ mà bán đi nhân phẩm của mình, hãm hại người khác như vậy. Gieo nhân nào thì ắt gặp quả đấy.

    Trả lờiXóa